Nhớ
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 253 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 03.02.2010 08:33:52 (permalink)
0
NGƯỜI HÀNH KHẤT MÙ

Ngán cảnh hồng trần sự nhuốc nhơ
Cho nên cặp mắt đã lu mờ
Ưng tường mạch sấm nghiêng tai ngóng
Muốn tỏ dung voi múa gậy sờ
Dạo phố chân ba bình thản thản
Đi đêm bước một tỉnh bơ bơ
Chỗ sang chớ hỏi sao rành rẽ
Ấy bởi rằng quen tự đó giờ

Tú lòng...thòng








 NGƯỜI HÀNH KHẤT MÙ




 




Cõi trần ít sạch lại nhìu nhơ




Ngó riết cho nên mắt bị mờ




Dọ lối đong đưa cây gậy múa




Tìm nhà lẩm đẩm dấu chân sờ




Phố, chợ, trọn ngày tiền mấy cắc




Đình,chùa, cả tối gạo lưng bơ * 




Buồn vui gửi trọn vào đêm tối




Số phận !,làm sao khác được giờ !!!.




 




                            Nha Uyen


NGƯỜI HÀNH KHẤTMÙ

Tay xin bạc cắc chẳng đời nhơ
Tâm sáng tình trong dẫu mắt mờ
Lần bước vào ra khua gậy chống
Khom lưng tìm kiếm lấy tay sờ
Hẩm hiu cháo lỏng ăn vừa bữa
Ngụi lạnh trà thiu chứa đủ bơ
Thế cũng vui vầy qua số kiếp
Nương thân tựa bóng biết đâu giờ!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 12:47:48 bởi TTH >
#706
    HÀN PHONG 04.02.2010 22:44:05 (permalink)
    0
     
    EM CÓ NHỚ TÔI?

    Em ở nơi nào có nhớ tôi
    Tình yêu năm cũ để đâu rồi
    Tiếc bao kỷ niệm vùi băng giá
    Thương những vần thơ thấm bụi đời
    Câu hát tiếng cười còn giữ mãi
    Mộng vàng duyên thắm đã xa trôi
    Trôi theo mây gió tình vô vọng
    Biết bến bờ đâu gặp bóng người!

    Thanh Huy



    TRẢ LẠI TÌNH XƯA

    Em có bao giờ nhớ đến tôi
    Hoa xưa héo úa tự lâu rồi
    Sân trường buổi ấy vui màu áo
    Phố thị chiều nay lạnh bước đời
    Lối vắng lưa thưa màu lá đổ
    Sông dài quạnh quẽ bóng thuyền trôi
    Phong thư chất chứa bao hoài niệm
    Gom cả yêu xưa gởi lại người.

    Hàn Phong

    Chúc anh Thanh Huy vui nhá (chứ không buồn như thơ )
    #707
      TTH 05.02.2010 00:59:27 (permalink)
      0
      MỪNG XUÂN CANH DẦN

      Chào năm Kỷ Sửu! Hẹn Canh Dần
      Giã biệt mùa Đông vui đón Xuân
      Chúc chị, chúc anh đầy hạnh phúc
      Mong cô, mong bác thắm tình thân
      Văn mình rượu quý trao thi hữu
      Vợ bạn chè thơm dắt mỹ nhân
      Đây đó dưới trên đều thỏa mộng
      Nơi nào nước Việt cũng là Xuân
      February 3, 2010
      20 tháng Chạp – Kỷ Sửu
      Đuyên Hồng


      ĐÓN NĂM DẦN

      Đuôi trâu đầu cọp đón năm Dần
      Giữa lạnh Đông tàn dạo bước Xuân
      Lá biếc tô xanh rừng lộc mới
      Pháo hồng nhuộm đỏ gót người thân
      Cất bút mừng xuân trao mặc khách
      Gieo vần đợi Tết gửi tao nhân
      Vườn thơ thư quán hoa muôn sắc
      Tựa cảnh Bồng Lai dưới cõi trần.


      Lá chờ rơi 03/02/10


      Nợ
      Một kiếp này đây trả nợ dần
      Tơ Hồng, Chỉ Thắm trói ngày xuân.
      Nợ bờ môi đỏ chiêu mời mộng.
      Nợ nụ hôn nồng tha thiết thân
      Nợ nết dịu dàng trong dấu ái.
      Nợ lòng tươi đẹp mãi tình nhân.
      Nợ đuôi mắt liếc ân cần quá.
      Nợ tấm tình thâm trọn kiếp trần.
      Trần Mạnh Hùng
      Trao về Tiếng Đêm người tình tri kỷ 
       
      TIẾC TRẦN
      Dù khoẻ như trâu vẫn lụm dần
      Đông tàn cứ tưởng vẫn còn xuân.
      Hả hê khoe mã - Khoe khoang sắc.
      Mặc sức giấu lòng - giấu giếm thân
      Thỏa ý thâu đêm chưa hả dạ
      Sung tình đến sáng muốn thêm nhân.
      Đất trời muôn thuở luân hồi đáo.
      Mắt mở tráo trưng luyến tiếc trần.
      Trần Mạnh Hùng
       
      GOOD BYE and HELLO
      Good bye năm sửu hello Dần.
      Tiễn biệt Trâu Già buổi chớm xuân.
      Buồn giận giờ đây vào xó bếp.
      Vui mừng ngày trước thóat ngòai thân.
      Công danh thẳng tắp chờ tâm huyết.
      Sự nghiệp lẫy lừng đợi vĩ nhân
      Rực rỡ Canh Dần trong thử thách.
      An cư lạc nghiệp với duyên trần
      Trần Mạnh Hùng
       
       
      MỪNG XUÂN
       
      Trời xanh én liệng báo năm Dần
      Đất thắm tình nồng đẹp dáng Xuân
      Mai lả lơi cười chào nắng ấm
      Pháo tung tóe nổ đón người thân
      Yêu thương thơ đượm tình dân tộc
      Hớn hở đời say bóng mỹ nhân
      Rộn rã Tết vui trên đất Mẹ
      Hãy quên gian khổ chuyện phong trần!
       
      Thanh Huy
      #708
        nha uyen 05.02.2010 08:51:13 (permalink)
        0
        LÀM THƠ

        Tình gởi vào thơ tìm chữ khó
        Niêm chưa chỉnh đối chẳng cân đôi
        Bạn hiền nay nhớ mai quên mất
        Ý đẹp khi nhiều lúc lại vơi
        Sửa chữa lem nhem hoen giấy trắng
        Xóa bôi lẩm cẩm thiếu câu cười
        Thôi đành vứt bút ôm thương nhớ
        Chớ trách vô tình yêu dấu ơi! 

        Thanh Huy
         

        MÃI...

        Đã biết ta mình duyên nợ lỡ
        Con đường hạnh phúc hết chung đôi
        Lời thương viết mãi không sao cạn
        Lệ tủi tuôn hoài chẳng thể vơi
        Đêm lạnh sầu về trăng mụốn khóc
        Ngày dài nhớ đến liễu quên cười
        Bờ yêu dẫu đã xa tầm với
        Tình vẫn tràn đầy, dấu ái ơi ! 

                           Nha Uyen


        THƯƠNG
         
        Tình vẫn tràn đầy dấu ái ơi
        Thương trao tiếng hát lẫn câu cười
        Đẹp dòng lưu bút ghi sâu đậm
        Xanh chữ tâm đồng khắc chẳng vơi
        Ước mộng đắm say còn giữ vẹn
        Mong tình lưu luyến chẳng lìa đôi
        Chớ buồn vơ vẩn khi xa cách
        Tha thiết yêu nhau đến trọn đời...
         
        Thanh Huy

        DẤU YÊU ƠI
        Tên em anh gọi trong yêu nhớ
        Hạnh phúc cùng nhau, ta có đôi.
        Tay nắm bàn tay - Thề bất diệt
        Mắt trao ánh mắt - Hứa không vơi.
        Câu thề bất diệt như tim đập.
        Lời hứa không vơi đẹp nụ cười.
        Anh với em tình không thể thiếu.
        Tên em anh gọi dấu yêu ơi
        Trần Mạnh Hùng

        MÌNH ƠI !
         
        Tình Người mãi khắc sâu tâm khảm
        Như bóng theo hình,đũa đủ đôi
        Ngày đến rồi đi.trời vẫn sáng
        Sông dừng lại chảy,nước không vơi
        Trọn đời cất giữ nghìn yêu nhớ
        Suốt kiếp riêng trao một nét cười
        Chắp cánh uyên ương cùng dệt mộng
        Ngọt ngào thắm đậm tiếng mình ơi !
         
                                      Nha Uyen
        #709
          TTH 05.02.2010 10:43:54 (permalink)
          0
          LÀM THƠ

          Tình gởi vào thơ tìm chữ khó
          Niêm chưa chỉnh đối chẳng cân đôi
          Bạn hiền nay nhớ mai quên mất
          Ý đẹp khi nhiều lúc lại vơi
          Sửa chữa lem nhem hoen giấy trắng
          Xóa bôi lẩm cẩm thiếu câu cười
          Thôi đành vứt bút ôm thương nhớ
          Chớ trách vô tình yêu dấu ơi! 

          Thanh Huy
           

          MÃI...

          Đã biết ta mình duyên nợ lỡ
          Con đường hạnh phúc hết chung đôi
          Lời thương viết mãi không sao cạn
          Lệ tủi tuôn hoài chẳng thể vơi
          Đêm lạnh sầu về trăng mụốn khóc
          Ngày dài nhớ đến liễu quên cười
          Bờ yêu dẫu đã xa tầm với
          Tình vẫn tràn đầy, dấu ái ơi ! 

                             Nha Uyen


          THƯƠNG
           
          Tình vẫn tràn đầy dấu ái ơi
          Thương trao tiếng hát lẫn câu cười
          Đẹp dòng lưu bút ghi sâu đậm
          Xanh chữ tâm đồng khắc chẳng vơi
          Ước mộng đắm say còn giữ vẹn
          Mong tình lưu luyến chẳng lìa đôi
          Chớ buồn vơ vẩn khi xa cách
          Tha thiết yêu nhau đến trọn đời...
           
          Thanh Huy


          DẤU YÊU ƠI
          Tên em anh gọi trong yêu nhớ
          Hạnh phúc cùng nhau, ta có đôi.
          Tay nắm bàn tay - Thề bất diệt
          Mắt trao ánh mắt - Hứa không vơi.
          Câu thề bất diệt như tim đập.
          Lời hứa không vơi đẹp nụ cười.
          Anh với em tình không thể thiếu.
          Tên em anh gọi dấu yêu ơi
          Trần Mạnh Hùng

          MÌNH ƠI !
           

          Tình Người mãi khắc sâu tâm khảm

          Như bóng theo hình,đũa đủ đôi

          Ngày đến rồi đi.trời vẫn sáng

          Sông dừng lại chảy,nước không vơi

          Trọn đời cất giữ nghìn yêu nhớ

          Suốt kiếp riêng trao một nét cười

          Chắp cánh uyên ương cùng dệt mộng

          Ngọt ngào thắm đậm tiếng mình ơi !

           

                                        Nha Uyen

           
          TÌNH ƠI!
           
          Quen nhau đời đượm bao tình nghĩa
          Sương gió nhọc nhằn vẫn có đôi
          Thương nhớ giữ gìn đâu xóa bỏ
          Mộng mơ ôm ấp chẳng hề vơi
          Cận kề tay bắt trao câu hát
          Xa cách phone kêu gởi tiếng cười
          Không gặp một ngày lòng thấy thiếu
          Tình nồng tha thiết lắm người ơi!
           
          Thanh Huy


          #710
            TTH 07.02.2010 10:24:22 (permalink)
            0
            NGHE NHỮNG TÀN PHAI
             
            Lặng lẽ nhìn theo cánh hạc bay
            Thời gian đong đếm phút hao gầy
            Mưa hoài trôi dạt bao con nước
            Gió mãi cuốn đi những áng mây
            Một cõi yêu xưa hương thắm đượm
            Nửa đời thương cũ mộng vơi đầy
            Niềm riêng ta gởi về phương ấy
            Nghe chút tàn phai xót dạ này
             
             
            Nhật Hạ


            THƯƠNG

            Nhìn về quê Mẹ gió mưa bay
            Thương nhớ người em dáng nhỏ gầy
            Duyên nợ tàn trôi theo sóng nước
            Ân tình xa khuất cuối trời mây
            Hoa rơi giữa gió đau lòng mãi
            Mộng vỡ trong tim xót dạ đầy
            Hai ngã biệt tăm thôi ngóng đợi
            Tương lai mờ mịt khổ nơi nầy!

            Thanh Huy

            Chúc Nhật Hạ một cái Tết vui vẻ. TTH.
            #711
              TTH 07.02.2010 11:10:28 (permalink)
              0
              THƯ QUÁN

              Bạc bẽo tình đời biến đổi nhanh
              Hững hờ dòng chữ mãi tranh giành
              Người thua kẻ thắng vang danh nhỉ...
              Thơ khóc văn cười vọng tiếng thanh...
              Đảo ngược càn khôn quân tử hí
              Che mù nhật nguyệt mỹ nhân đành
              Để mang đi bán lời bình nghị
              Chôn kín tâm hồn đầy nặc tanh


                                                       Đoạn Trường

              09/07/09



               Cho em theo chân huynh Đoạn Trường  họa vui nhen hì hì .....

              Thánh nhân

              Nước chảy qua cầu tóc bạc nhanh
              Tình như phấn thổ lại đi giành
              Đèo cao núi thẳm lòng sâu hiểm
              Biền rộng sông dài tánh nữ thanh
              Mở lượng hải hà khuyên nhủ lại
              Khơi tâm trí dũng trách sao đành
              Người xưa thánh thiện lời vàng ngọc
              Hậu thế xin đừng để mốc tanh

              Vancali 2.6.10

              Thân chúc huynh 
              Đoạn Trường thứ bảy vui đưa ông Táo nhen hì hì , tội cho hội chợ Tết ỡ Phước Lộc Tho mưa quá mất vui ...có dịp mời huynh đi chợ Tết sinh viên tuần tới mong hong mưa hì hì ....
               
              SỰ ĐỜI
               
              Lòng người đen trắng đổi thay nhanh
              Có kẻ hơn thua kẻ giưt giành
              Thế sự thăng trầm ôm nghĩa trọng
              Dòng đời trong đục giữ lòng thanh
              Thương em xa lánh tình đâu nỡ
              Mến bạn làm ngơ dạ chẳng đành
              Ngẫm nghĩ trăm năm qua cái vụt
              Đừng làm chuyện xấu để hôi tanh!
               
              Thanh Huy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 11:24:12 bởi TTH >
              #712
                Huyền Minh 07.02.2010 11:40:41 (permalink)
                0
                NGHE NHỮNG TÀN PHAI

                Lặng lẽ nhìn theo cánh hạc bay
                Thời gian đong đếm phút hao gầy
                Mưa hoài trôi dạt bao con nước
                Gió mãi cuốn đi những áng mây
                Một cõi yêu xưa hương thắm đượm
                Nửa đời thương cũ mộng vơi đầy
                Niềm riêng ta gởi về phương ấy
                Nghe chút tàn phai xót dạ này

                Nhật Hạ


                THƯƠNG

                Nhìn về quê Mẹ gió mưa bay
                Thương nhớ người em dáng nhỏ gầy
                Duyên nợ tàn trôi theo sóng nước
                Ân tình xa khuất cuối trời mây
                Hoa rơi giữa gió đau lòng mãi
                Mộng vỡ trong tim xót dạ đầy
                Hai ngã biệt tăm thôi ngóng đợi
                Tương lai mờ mịt khổ nơi nầy!

                Thanh Huy


                Chúc Nhật Hạ một cái Tết vui vẻ. TTH.

                NGHE VỪA XÓT XA

                Mây trôi lặng lẽ cánh bàng bay
                Hiu hắt mưa sa nắng héo gầy
                Trước ngõ mai tàn rung ngọn gió
                Bên thềm lá úa ngả vầng mây
                Xuân hồng chưa đến tình chưa vẹn
                Hạ trắng chẳng sang duyên chẳng đầy
                Ai nỡ vội vàng chôn kỷ niệm
                Nghe tim đau xót lạnh phương này

                Huyền Minh
                Jan/06/10
                #713
                  nha uyen 07.02.2010 20:02:40 (permalink)
                  0
                  THƯ QUÁN

                  Bạc bẽo tình đời biến đổi nhanh
                  Hững hờ dòng chữ mãi tranh giành
                  Người thua kẻ thắng vang danh nhỉ...
                  Thơ khóc văn cười vọng tiếng thanh...
                  Đảo ngược càn khôn quân tử hí
                  Che mù nhật nguyệt mỹ nhân đành
                  Để mang đi bán lời bình nghị
                  Chôn kín tâm hồn đầy nặc tanh


                                                       Đoạn Trường

                  09/07/09



                   Cho em theo chân huynh Đoạn Trường  họa vui nhen hì hì .....

                  Thánh nhân

                  Nước chảy qua cầu tóc bạc nhanh
                  Tình như phấn thổ lại đi giành
                  Đèo cao núi thẳm lòng sâu hiểm
                  Biền rộng sông dài tánh nữ thanh
                  Mở lượng hải hà khuyên nhủ lại
                  Khơi tâm trí dũng trách sao đành
                  Người xưa thánh thiện lời vàng ngọc
                  Hậu thế xin đừng để mốc tanh

                  Vancali 2.6.10

                  Thân chúc huynh 
                  Đoạn Trường thứ bảy vui đưa ông Táo nhen hì hì , tội cho hội chợ Tết ỡ Phước Lộc Tho mưa quá mất vui ...có dịp mời huynh đi chợ Tết sinh viên tuần tới mong hong mưa hì hì ....
                   
                  SỰ ĐỜI
                   
                  Lòng người đen trắng đổi thay nhanh
                  Có kẻ hơn thua kẻ giưt giành
                  Thế sự thăng trầm ôm nghĩa trọng
                  Dòng đời trong đục giữ lòng thanh
                  Thương em xa lánh tình đâu nỡ
                  Mến bạn làm ngơ dạ chẳng đành
                  Cái vụt trăm năm qua rất lẹ
                  Đừng làm chuyện xấu để hôi tanh!
                   
                  Thanh Huy
                   
                  ĐÂU CÓ DỄ
                  Trước bạn sau thù biến hóa nhanh.
                  Đầu tôm, ruột mướp mãi tranh giành.
                  Hơn thua miếng thịt run xanh tái.
                  Thắng bại chút tiền sợ thất thanh.
                  Một sự cảm thông đâu có dễ.
                  Hai điều chia xẻ khó sao đành.
                  Biết ai tri kỷ trao tâm sự
                  Ngọn gió cuối mùa thổi lạnh tanh
                  Trần Mạnh Hùng
                   

                  CÕI TRẦN ...!
                   
                  Vòng tròn nhật nguyệt chuyển quay nhanh
                  Số phận trời cho chẳng thể giành
                  Sáng chén trà sen câu phú cổ
                  Chiều chung rượu cúc áng trăng thanh
                  Lỏng lơi  tiếng đẹp lời không dứt
                  Thắt buộc lòng đau dạ chẳng đành
                  Tốt xấu đều về ba thước đất
                  Cõi trần ngoảnh lại vũng bùn tanh !
                   
                                               Nha Uyen
                  #714
                    nha uyen 09.02.2010 07:59:17 (permalink)
                    0
                    Tâm Hồn Thi Sĩ

                    Tri kỷ tìm đâu chốn mịt mờ
                    Gởi niềm tâm sự cùng nàng... Thơ
                    Tâm hồn phiêu lãng theo mây gió
                    Thân xác bềnh bồng cùng mộng mơ
                    Nhìn ánh sao băng đan ước nguyện
                    Ngắm vầng trăng tỏ dệt tằm tơ
                    Chỉ hồng dù chẳng se duyên nợ
                    Thơ vẫn là... thơ - chuyện vẩn vơ

                    Huyền Minh

                    Feb/06/10

                    Nàng thơ
                     
                    Đằm thắm vô tư bụi chẳng mờ
                    Say trăng đắm nguyệt ấy ..là  thơ
                    Bồng bềnh gió cuốn  trao lời nguyện
                    Lãng đãng mây bay gửi ước mơ
                    Vẻ đẹp thuyền sang đau chỉ thắm
                    Đường duyên  nước động xót giây tơ
                    Hai đầu nỗi nhớ chìm xa khuất
                    Cũng ngọt nơi lòng đâu  bá vơ
                     
                    Thanh Thanh Khiết

                    8.2.2010 

                    Chào hai bạn cho mình theo chân nhen hì hì ,chúc thứ hai đầu tuần vui vẻ hì hì ....

                    Đêm cô đơn

                    Nhặt mảnh sao hôm mắt lệ mờ
                    Ru lòng thiếu nữ cuốn vào thơ
                    Chong đèn than vắn đầy trăng trở
                    Cạn bấc đêm dài lắm mộng mơ
                    Ngắm ánh trăng côi buồn má phấn
                    Nhìn làn mây lạc khóc duyên tơ
                    Hồng nhan bạc phận đời ghen tặng
                    Nhật nguyệt vô tình lại khéo vơ

                    Vancali 2.8.10

                    Chúc tỷ NU thứ hai đầu tuần yên vui hì hì ....


                    <

                    NHỚ VU VƠ 
                     
                    Tìm trong kỷ niệm đả xa mờ
                    Nhớ bạn phương trời lật áng thơ 
                    Chốn ấy sương về tô lối mộng
                    Nơi này nguyệt đến dệt tình mơ
                    Chiều rơi giọt nắng buồn cây cỏ 
                    Gió thả cung sẩu buốt phím tơ
                    Liễu thắm hoa xinh mừng tết lại
                    Riêng mình cứ mãi nhớ vu vơ


                                        Nha Uyen


                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 08:19:53 bởi nha uyen >
                    #715
                      TTH 09.02.2010 08:01:49 (permalink)
                      0
                      THĂM BẠN





                      Lâu rùi chẳng thỏ thẻ cùng nhau
                      Gặp rảnh mang sang rượu một bầu
                      Kèm đĩa gà quay xen vịt rán
                      Thêm khoanh chả lụa với cơm hàu
                      Dù thưa thăm viếng tình luôn đậm
                      Dẫu ít hàn huyên nghĩa vẫn sâu
                      Đông đã gần tàn xuân sắp lại
                      Tình thơ thắm mãi, chẳng phai màu





                                                      Nha Uyen







                      ĐÓN BẠN
                       
                      Đón bạn về nhà chơi với nhau
                      Rượu Mai Quế Lộ một đôi bầu
                      Thức ăn thịt rán, cơm, canh, cá
                      Món nhậu bò khô, ốc, hến, hàu
                      Bởi ít hàn huyên không thường gặp
                      Nên nhiều tâm sự tỏ tình sâu
                      Nay cơ hội đến mừng vui lắm
                      Tình dẫu cách xa vẫn đậm màu

                       
                      Sương Anh
                       
                      Merçi NU nhiều ha, SA xin chúc NU và gia đình một năm mới An Khang, nhiều Hạnh, Phước.

                       
                      BẠN VÀ TÔI
                       
                      Hai bạn và tôi mãi gặp nhau
                      Thương yêu thơ phú chứa chung bầu
                      Mừng Xuân nhấm rượu cùng dưa món
                      Đón Tết ăn xôi với gỏi hàu
                      Lâu vắng hai người trông bóng khuất
                      Gần bên một thuở giữ tình sâu
                      Dầu đời dâu bể ai chia rẽ
                      Vẫn giữ tình thơ đẹp thắm màu!
                       
                      Thanh Huy
                      #716
                        TTH 09.02.2010 08:50:19 (permalink)
                        0
                         
                        Tình Đi
                         
                        Tình đi ray rức lắm thơ ơi
                        Muốn viết câu vui gởi đến người
                        Cắn bút tìm lời lời phản đối
                        Moi đầu chọn ý ý buông trôi
                        Đớn đau duyên kiếp chia hai lối
                        Tha thiết yêu đương đắm nửa vời
                        Vẫn thủy chung lòng chờ với đợi
                        Xin người quay bước hiểu cho tôi
                         
                        Thanh Huy
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2013 12:24:19 bởi TTH >
                        #717
                          nha uyen 09.02.2010 11:58:57 (permalink)
                          0
                          THĂM BẠN
                          Lâu rùi chẳng thỏ thẻ cùng nhau
                          Gặp rảnh mang sang rượu một bầu
                          Kèm đĩa gà quay xen vịt rán
                          Thêm khoanh chả lụa với cơm hàu
                          Dù thưa thăm viếng tình luôn đậm
                          Dẫu ít hàn huyên nghĩa vẫn sâu
                          Đông đã gần tàn xuân sắp lại
                          Tình thơ thắm mãi, chẳng phai màu





                                                Nha Uyen

                          Chơi cả tháng
                           
                          Hôm nay chẳng hẹn lại thăm nhau
                          Tâm sự bao nhiêu đã dốc bầu
                          Một tộ mang lên cà  sốt cá
                          Hai tô để đấy bí canh hàu
                          Rau nhiều bạn nói trên vườn rộng
                          Cá lắm mình nghe dưới suối sâu
                          Đã ở bên nhau trong cả tháng
                          Tình thân nghĩa bạn mãi tươi màu
                           
                          Thanh Thanh Khiết
                          7.2.2010
                          ĐÓN BẠN
                           
                          Đón bạn về nhà chơi với nhau
                          Rượu Mai Quế Lộ một đôi bầu
                          Thức ăn thịt rán, cơm, canh, cá
                          Món nhậu bò khô, ốc, hến, hàu
                          Bởi ít hàn huyên không thường gặp
                          Nên nhiều tâm sự tỏ tình sâu
                          Nay cơ hội đến mừng vui lắm
                          Tình dẫu cách xa vẫn đậm màu

                           
                          Sương Anh
                           
                          Merçi NU nhiều ha, SA xin chúc NU và gia đình một năm mới An Khang, nhiều Hạnh, Phước.

                           
                          BẠN VÀ TÔI
                           
                          Hai bạn và tôi mãi gặp nhau
                          Thương yêu thơ phú chứa chung bầu
                          Mừng Xuân nhấm rượu cùng dưa món
                          Đón Tết ăn xôi với gỏi hàu
                          Lâu vắng hai người trông bóng khuất
                          Gần bên một thuở giữ tình sâu
                          Dầu đời dâu bể ai chia rẽ
                          Vẫn giữ tình thơ đẹp thắm màu!
                           
                          Thanh Huy

                          TÌNH THƠ MỘT THUỞ
                           
                          Năm tàn tháng tận ghé thăm nhau
                          Dốc hết tâm tư,rượu cạn bầu
                          Bù khú thâu đêm tôm cá mực
                          Say sưa suốt sáng ốc cua hàu
                          Dù xa vạn dặm tình luôn thắm
                          Dẫu cách muôn trùng nghĩa mãi sâu
                          Xuân đến thân thương lời chúc gửi
                          Tình thơ một thuở chẳng hoen màu
                           
                                                        Nha Uyen
                           
                          U chưa chúc tết  đâu nha,2 hôm nữa U cùng cả nhà về quê ăn tết mi chúc  tết mọi ngừ lận

                          #718
                            Đoạn_Trường 09.02.2010 15:45:15 (permalink)
                            0




                            THƯ QUÁN


                            Bạc bẽo tình đời biến đổi nhanh
                            Hững hờ dòng chữ mãi tranh giành
                            Người thua kẻ thắng vang danh nhỉ...
                            Thơ khóc văn cười vọng tiếng thanh...
                            Đảo ngược càn khôn quân tử hí
                            Che mù nhật nguyệt mỹ nhân đành
                            Để mang đi bán lời bình nghị
                            Chôn kín tâm hồn đầy nặc tanh

                                                                   Đoạn Trường

                            09/07/09



                            Thánh nhân

                            Nước chảy qua cầu tóc bạc nhanh
                            Tình như phấn thổ lại đi giành
                            Đèo cao núi thẳm lòng sâu hiểm
                            Biền rộng sông dài tánh nữ thanh
                            Mở lượng hải hà khuyên nhủ lại
                            Khơi tâm trí dũng trách sao đành
                            Người xưa thánh thiện lời vàng ngọc
                            Hậu thế xin đừng để mốc tanh

                            Vancali 2.6.10



                            SỰ ĐỜI

                            Lòng người đen trắng đổi thay nhanh
                            Có kẻ hơn thua kẻ giưt giành
                            Thế sự thăng trầm ôm nghĩa trọng
                            Dòng đời trong đục giữ lòng thanh
                            Thương em xa lánh tình đâu nỡ
                            Mến bạn làm ngơ dạ chẳng đành
                            Ngẫm nghĩ trăm năm qua cái vụt
                            Đừng làm chuyện xấu để hôi tanh!

                            Thanh Huy




                            ĐÂU CÓ DỄ
                            Trước bạn sau thù biến hóa nhanh.
                            Đầu tôm, ruột mướp mãi tranh giành.
                            Hơn thua miếng thịt run xanh tái.
                            Thắng bại chút tiền sợ thất thanh.
                            Một sự cảm thông đâu có dễ.
                            Hai điều chia xẻ khó sao đành.
                            Biết ai tri kỷ trao tâm sự
                            Ngọn gió cuối mùa thổi lạnh tanh
                            Trần Mạnh Hùng



                            CÕI TRẦN ...!
                             
                            Vòng tròn nhật nguyệt chuyển quay nhanh
                            Số phận trời cho chẳng thể giành
                            Sáng chén trà sen câu phú cổ
                            Chiều chung rượu cúc áng trăng thanh
                            Lỏng lơi  tiếng đẹp lời không dứt
                            Thắt buộc lòng đau dạ chẳng đành
                            Tốt xấu đều về ba thước đất
                            Cõi trần ngoảnh lại vũng bùn tanh !
                             
                                                         Nha Uyen



                            Thời thế

                            THời thế giờ sao biến đổi nhanh
                            Quan to quan bé cứ tranh giành
                            Của chùa dễ lấy thi nhau giựt
                            Quốc khố vơ vào giấu thật nhanh
                            Đè lũ dân đen bòn khố rách
                            Bắt người lương thiện khổ sao đành
                            Tưởng rằng phát triển dân thêm sướng
                            Chứ biết đâu càng lắm nỗi tanh

                            Trạc Tuyền


                            ____________________________

                            Tò Mò
                             
                            “Thư quán” đọc đề chạy đến nhanh
                            Ngó xem kiếm thử có gì giành
                            Thì ra cô bác đem dưa ngọt
                            Vỡ lẽ chủ nhà đãi mứt  thanh
                            Túi rỗng dám đâu ngồi xuống  hưởng
                            Mình không thôi chịu đứng mà đành
                            Tò mò đi gấp tay quên rửa
                            Cá thoảng bốc  mùi nghe ớn tanh
                             
                            C Pham
                             
                             

                            An Phận Tuổi Già

                            Sướng khổ một đời cũng hết nhanh
                            Cần chi mà phải hơn thua giành
                            Đẩy người vướng lụy gây tình hận
                            Xúi dạ mang sầu cạn đức thanh
                            Nghĩa chạy đâu rồi, nên giữ lấy
                            Ý còn như thế, sửa cho đành
                            Tao nhân tránh mặt xa đàm tiếu
                            Thỏa mãn tâm hồn... giận nguội tanh

                                                                           Đoạn Trường



                            Chúc Thanh Huy năm mới an khang, tràn đầy phước lộc, duyên tình chớm nở. 


                            #719
                              TTH 10.02.2010 10:19:59 (permalink)
                              0
                              Xông Đất Đầu Năm
                               
                              Xông đất gặp nhau chúc bạn vui
                              Trăm hoa đua nở gắn tình đôi
                              Nhạc reo pháo nổ vang đường lối
                              Trầm đốt hương bay tỏa đất trời
                              Thơ phú ngâm nga mừng tuổi mới
                              Rượu trà nhấm nháp thấm môi tươi
                              Hưởng năm chưa đủ chờ năm tới
                              Giữ mãi tình xanh với cuộc đời 
                               
                              Thanh Huy
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2019 21:24:28 bởi TTH >
                              #720
                                Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 253 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9