Nhớ
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 253 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 15.05.2010 05:04:00 (permalink)
0
ANH, CHI, EM
Ta, bạn:  chủ từ kép "chúng tôi".
Cùng chung  huyết thống nói chung lời
Chung vai chiến đấu - chung xương máu
Góp sức  dựng xây –  góp cuộc đời
Đất nước bốn nghìn năm ngạo nghễ
Non sông tám mốt triệu văn khôi.
Đồng bào máu thịt chung đình tổ
Lễ Tổ bên nhau đẹp tuyệt vời.
Trần Mạnh Hùng
TTH 15.05.2010 06:37:42 (permalink)
0


Họa bài Thầm Tủi của CQ
Vợ tố chồng

Khóc lóc mà chi hãy thật lòng
Đây nè nghe kỷ chuyện về ông
Xem phim dành lấy vui chàng hưởng
Nấu bếp làm ngơ cực ả gồng
Tối ngủ ngay lưng quên cả vợ
Ngày đi mất bóng chả lo phòng
Rêu rao khắp xóm đời ngang trái
Dạo khắp thôn làng kể lể công

Dạo khắp thôn làng kể lể công
Nàng nay dạo phố má thôi hồng
Không ca khúc nhạc bùi tai bạn
Ít hát lời thơ đẹp mặt chồng
Nói chuyện liên miên sùi bọt mép
Ăn hàng tất bật mập phì hông
Không tiền thất nghiệp chàng thây kệ
Khóc lóc mà chi hãy thật lòng

Vancali 96
 
 
CHỒNG TỐ VỢ
 
Em sống bên anh khó thuận lòng
Núi nầy núi nọ tưởng mơ ông
Mải mê tìm bóng ôm ham muốn
Cực khổ nuôi con chẳng gánh gồng
Ngày ngủ tìm yêu trên phản vắng
Đêm đi dự hội bỏ đơn phòng
Vợ ơi vợ hỡi làm sao rứa
Giết chết tình tôi chẳng phí công
 
Giết chết tình tôi chẳng phí công
Em theo bồ nhí ngủ chung phòng
Con kêu mẹ hỡi...đói đành chịu
Chồng gọi mình ơi...tủi cứ gồng
Bếp núc lạnh tanh mờ bóng bậu
Phố phường nhộn nhịp rộn tình ông
Về nhà cải cọ chê tôi kiết
Em sống bên anh khó thuận lòng
 
Thanh Huy
vancali96 15.05.2010 06:55:49 (permalink)
0
Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

Chúc huynh  
Thanh Huy cuối tuần vui mạnh hì hì .....
TTH 15.05.2010 07:14:04 (permalink)
0
Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Trăng lạnh trăng buồn cứ oán than
Người đi bóng đổ khuất non ngàn
Xa câu thơ nhạc lời bay bổng
Biệt thuở ân tình hương tỏa lan
Đồi vắng thông reo mơ réo tưởng
Suối êm gió thổi bóng mờ tan
Đêm khuya trăng lặng mang thương nhớ
Về chốn hư vô gãy khúc đàn
 
Thanh Huy
C Pham 15.05.2010 14:06:15 (permalink)
0
Giữ một bài thơ
(Họa bài Bến cũ của Mẫn Hồ)



Ngược dòng, … nhớ lắm dưới tàng dừa
Ảnh rọi êm đềm phất lá thưa
Vầng nguyệt ảo huyền vương vấn tưởng
Tâm tư thư thả hẹn thề đưa
Đọc hoài giấy mực, mòn lề cũ
Xem mãi ý lời, nát giấy xưa
Giữ lại trong lòng bài thơ đó
Nét yêu tròn ẩn đợi tàn mưa



Đặng Xuân Linh

Tình son trẻ


Đứng cạnh bên nhau dưới rặng dừa
Trời chiều bến hẹn nắng lưa thưa
Hàng cây lắng đọng hương thoang thoảng
Ánh mắt mơ màng lá nhẹ đưa
Sóng nước vờn trôi mùi cỏ lạ
Con thuyền mái động thoáng hương xưa
Thời gian vẩn đục tình đôi trẻ
Rạo rực tim lòng mặc gió mưa


Vancali 5.14.10


 
CẢNH LÀNG QUÊ
 
Nắng rọi nghiêng nghiêng sáng líp dừa
Nồm chiều rung động mái tranh thưa
Mẹ ngồi giặt áo bên sông vắng
Cha thả thuyền trôi giữa sóng đưa
Cao vút con diều khơi mộng cũ
Lả lơi cánh bướm dạo vườn xưa
Bức tranh thủy mạc nên thơ quá
Nhìn cảnh quên đời khổ gió mưa
 
Thanh Huy

Ép Duyên
 
Cuối ngõ nhà ai dựng rạp dừa
Rộn ràng hoan hỉ tiếng chào, thưa
Cau tươi hớn hở vui người đón
Trầu rũ sụt sùi khóc kẻ đưa
Chú rể lạnh lùng quên vợ mới
Cô dâu hờ hững nhớ người xưa
Nắng đang gay gắt trưa mùa hạ
Trời bỗng dâng sầu nặng hạt mưa
 
C Pham
Chúc vui TTH ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2010 23:15:13 bởi C Pham >
Trần Mạnh Hùng 15.05.2010 20:11:50 (permalink)
0
Giữ một bài thơ
(Họa bài Bến cũ của Mẫn Hồ)

Ngược dòng, … nhớ lắm dưới tàng dừa
Ảnh rọi êm đềm phất lá thưa
Vầng nguyệt ảo huyền vương vấn tưởng
Tâm tư thư thả hẹn thề đưa
Đọc hoài giấy mực, mòn lề cũ
Xem mãi ý lời, nát giấy xưa
Giữ lại trong lòng bài thơ đó
Nét yêu tròn ẩn đợi tàn mưa

Đặng Xuân Linh


Tình son trẻ
Đứng cạnh bên nhau dưới rặng dừa
Trời chiều bến hẹn nắng lưa thưa
Hàng cây lắng đọng hương thoang thoảng
Ánh mắt mơ màng lá nhẹ đưa
Sóng nước vờn trôi mùi cỏ lạ
Con thuyền mái động thoáng hương xưa
Thời gian vẩn đục tình đôi trẻ
Rạo rực tim lòng mặc gió mưa
Vancali 5.14.10
Chúc huynh Trần Mạnh Hùng cuối tuần vui mânh nhậu xỉn vài ba tỉnh hì hì ....
_____________________________


Chông chênh

Soi đáy sông xanh rợp bóng dừa
Nắng vàng nhè nhẹ gió chiều thưa
Vi vu cuối bến câu hò lỡ
Róc rách mạn thuyền tiếng sóng đưa
Nỗi nhớ chông chênh miền kí ức
Khối tình vương vấn mảnh hồn xưa
Bao nhiêu năm tháng mờ hương sắc
Đếm giọt thu tàn tí tách mưa


 
Ép Duyên

Cuối ngõ nhà ai dựng rạp dừa
Rộn ràng hoan hỉ tiếng chào, thưa
Cau tươi hớn hở vui người đón
Trầu rũ sụt sùi khóc kẻ đưa
Chú rể lạnh lùng quên vợ mới
Cô dâu hờ hững nhớ người xưa
Nắng đang gay gắt trưa mùa hạ
Trời bỗng dâng sầu nặng hạt mưa
 
C Pham
Chúc vui TTH ơi!



CẢNH LÀNG QUÊ
 
Nắng rọi nghiêng nghiêng sáng líp dừa
Nồm chiều rung động mái tranh thưa
Mẹ ngồi giặt áo bên sông vắng
Cha thả thuyền trôi giữa sóng đưa
Cao vút con diều khơi mộng cũ
Lả lơi cánh bướm dạo vườn xưa
Bức tranh thủy mạc nên thơ quá
Nhìn cảnh quên đời khổ gió mưa

Thanh Huy

 

MỘNG DỪA
Có mộng nào hơn cái mộng dừa.
Lời nào ăn đứt được lời thưa.
Ngọt như khúc mía lùi trên lửa.
Ngon tựa làn môi chẩu đón đưa
Tiếng gởi mênh mông trong  kỷ niệm   
Lời thưa tràn ngập thuở xa xưa
Và trong ánh mắt long lanh chớp
Mầm mộng xanh tươi dưới trận mưa
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 06:13:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
TTH 16.05.2010 09:40:22 (permalink)
0
Giữ một bài thơ
(Họa bài Bến cũ của Mẫn Hồ)

Ngược dòng, … nhớ lắm dưới tàng dừa
Ảnh rọi êm đềm phất lá thưa
Vầng nguyệt ảo huyền vương vấn tưởng
Tâm tư thư thả hẹn thề đưa
Đọc hoài giấy mực, mòn lề cũ
Xem mãi ý lời, nát giấy xưa
Giữ lại trong lòng bài thơ đó
Nét yêu tròn ẩn đợi tàn mưa

Đặng Xuân Linh

Tình son trẻ

Đứng cạnh bên nhau dưới rặng dừa
Trời chiều bến hẹn nắng lưa thưa
Hàng cây lắng đọng hương thoang thoảng
Ánh mắt mơ màng lá nhẹ đưa
Sóng nước vờn trôi mùi cỏ lạ
Con thuyền mái động thoáng hương xưa
Thời gian vẩn đục tình đôi trẻ
Rạo rực tim lòng mặc gió mưa

Vancali 5.14.10


CẢNH LÀNG QUÊ

Nắng rọi nghiêng nghiêng sáng líp dừa
Nồm chiều rung động mái tranh thưa
Mẹ ngồi giặt áo bên sông vắng
Cha thả thuyền trôi giữa sóng đưa
Cao vút con diều khơi mộng cũ
Lả lơi cánh bướm dạo vườn xưa
Bức tranh thủy mạc nên thơ quá
Nhìn cảnh quên đời lạnh thấm mưa

Thanh Huy

Chông chênh

Soi đáy sông xanh rợp bóng dừa
Nắng vàng nhè nhẹ gió chiều thưa
Vi vu cuối bến câu hò lỡ
Róc rách mạn thuyền tiếng sóng đưa
Nỗi nhớ chông chênh miền kí ức
Khối tình vương vấn mảnh hồn xưa
Bao nhiêu năm tháng mờ hương sắc
Đếm giọt thu tàn tí tách mưa



 Ép Duyên
 
Cuối ngõ nhà ai dựng rạp dừa
Rộn ràng hoan hỉ tiếng chào, thưa
Cau tươi hớn hở vui người đón
Trầu rũ sụt sùi khóc kẻ đưa
Chú rể lạnh lùng quên vợ mới
Cô dâu hờ hững nhớ người xưa
Nắng đang gay gắt trưa mùa hạ
Trời bỗng dâng sầu nặng hạt mưa
 
C Pham
Chúc vui TTH ơi!

 MỘNG DỪA

Có mộng nào hơn cái mộng dừa.
Lời nào ăn đứt được lời thưa.
Ngọt như khúc mía lùi trên lửa.
Ngon tựa làn môi chẩu đón đưa
Tiếng gởi mênh mông trong  kỷ niệm    
Lời thưa tràn ngập thuở xa xưa
Và trong ánh mắt long lanh chớp
Mầm mộng xanh tươi dưới trận mưa

Trần Mạnh Hùng


YÊU QUÊ

Tôi ở miền xa vắng cánh dừa
Nhà tranh vách đất dậu rào thưa
Sáng ra nắng hé sương im đọng
Chiều đến chim kêu gió vẳng đưa
Cô gái đẹp xinh say mộng mới
Trai làng vừa lớn nhớ người xưa
Trăng tròn trăng khuyết qua ngày tháng
Tôi vẫn yêu quê giữa nắng mưa

Thanh Huy  

Áo em thưa

Đêm buồn bỗng nhớ chuyện ngày xưa
Hai đứa bên nhau dưới gốc dừa
Rặng liễu chao mình cành đùa cợt
Hàng dừa lắc lẻo trái đu đưa
Hồi trưa nắng dịu trời trong vắt
Chiều đến mây mù gió kéo mưa
Vội vã em, anh tìm chổ đụt
Sợ là quần mỏng, áo em thưa

........Lehong........

Cho em theo họa vui nhen quí huynh hì hì ..
.

  Hẹn chiều mưa

Trở về dĩ vãng chuyện tình xưa
Ước hẹn cùng ai tại quán dừa
Nước ngọt môi nồng tim trỗi nhịp
Mắt huyền gió nhẹ tóc đong đưa
Đường về nắng nhạt đầy mây xám
Ngỏ hẹp trời buồn lớn hạt mưa
Lật đật che dù nhưng đã muộn
Thân nàng ướt đẫm áo dài thưa


Vancali 5.15.10

 
NÚP DƯỚI DỪA
 
Buồn cười ngồi nghĩ nhớ khi xưa
Hai đứa ngu ngơ núp dưới dừa
Má chạm môi trao da nóng bỏng
Mắt nhìn tóc xõa gió tung đưa
Bỗng trời đen nghịt nhiều mây gió
Chốc đất ướt đầm những giọt mưa
Quấn quýt hai thân hong lửa ấm
Em cười tay đậy áo mình thưa
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 12:43:45 bởi TTH >
C Pham 16.05.2010 12:39:31 (permalink)
0
Giữ một bài thơ
(Họa bài Bến cũ của Mẫn Hồ)

Ngược dòng, … nhớ lắm dưới tàng dừa
Ảnh rọi êm đềm phất lá thưa
Vầng nguyệt ảo huyền vương vấn tưởng
Tâm tư thư thả hẹn thề đưa
Đọc hoài giấy mực, mòn lề cũ
Xem mãi ý lời, nát giấy xưa
Giữ lại trong lòng bài thơ đó
Nét yêu tròn ẩn đợi tàn mưa

Đặng Xuân Linh

Tình son trẻ

Đứng cạnh bên nhau dưới rặng dừa
Trời chiều bến hẹn nắng lưa thưa
Hàng cây lắng đọng hương thoang thoảng
Ánh mắt mơ màng lá nhẹ đưa
Sóng nước vờn trôi mùi cỏ lạ
Con thuyền mái động thoáng hương xưa
Thời gian vẩn đục tình đôi trẻ
Rạo rực tim lòng mặc gió mưa

Vancali 5.14.10


CẢNH LÀNG QUÊ

Nắng rọi nghiêng nghiêng sáng líp dừa
Nồm chiều rung động mái tranh thưa
Mẹ ngồi giặt áo bên sông vắng
Cha thả thuyền trôi giữa sóng đưa
Cao vút con diều khơi mộng cũ
Lả lơi cánh bướm dạo vườn xưa
Bức tranh thủy mạc nên thơ quá
Nhìn cảnh quên đời lạnh thấm mưa

Thanh Huy

Chông chênh

Soi đáy sông xanh rợp bóng dừa
Nắng vàng nhè nhẹ gió chiều thưa
Vi vu cuối bến câu hò lỡ
Róc rách mạn thuyền tiếng sóng đưa
Nỗi nhớ chông chênh miền kí ức
Khối tình vương vấn mảnh hồn xưa
Bao nhiêu năm tháng mờ hương sắc
Đếm giọt thu tàn tí tách mưa

 

Ép Duyên
 
Cuối ngõ nhà ai dựng rạp dừa
Rộn ràng hoan hỉ tiếng chào, thưa
Cau tươi hớn hở vui người đón
Trầu rũ sụt sùi khóc kẻ đưa
Chú rể lạnh lùng quên vợ mới
Cô dâu hờ hững nhớ người xưa
Nắng đang gay gắt trưa mùa hạ
Trời bỗng dâng sầu nặng hạt mưa
 
C Pham
Chúc vui TTH ơi!

 MỘNG DỪA

Có mộng nào hơn cái mộng dừa.
Lời nào ăn đứt được lời thưa.
Ngọt như khúc mía lùi trên lửa.
Ngon tựa làn môi chẩu đón đưa
Tiếng gởi mênh mông trong  kỷ niệm    
Lời thưa tràn ngập thuở xa xưa
Và trong ánh mắt long lanh chớp
Mầm mộng xanh tươi dưới trận mưa

Trần Mạnh Hùng


YÊU QUÊ

Tôi ở miền xa vắng cánh dừa
Nhà tranh vách đất dậu rào thưa
Sáng ra nắng hé sương im đọng
Chiều đến chim kêu gió vẳng đưa
Cô gái đẹp xinh say mộng mới
Trai làng vừa lớn nhớ người xưa
Trăng tròn trăng khuyết qua ngày tháng
Tôi vẫn yêu quê giữa nắng mưa

Thanh Huy  

Áo em thưa

Đêm buồn bỗng nhớ chuyện ngày xưa
Hai đứa bên nhau dưới gốc dừa
Rặng liễu chao mình cành đùa cợt
Hàng dừa lắc lẻo trái đu đưa
Hồi trưa nắng dịu trời trong vắt
Chiều đến mây mù gió kéo mưa
Vội vã em, anh tìm chổ đụt
Sợ là quần mỏng, áo em thưa

........Lehong........

Cho em theo họa vui nhen quí huynh hì hì ..
.

  Hẹn chiều mưa

Trở về dĩ vãng chuyện tình xưa
Ước hẹn cùng ai tại quán dừa
Nước ngọt môi nồng tim trỗi nhịp
Mắt huyền gió nhẹ tóc đong đưa
Đường về nắng nhạt đầy mây xám
Ngỏ hẹp trời buồn lớn hạt mưa
Lật đật che dù nhưng đã muộn
Thân nàng ướt đẫm áo dài thưa


Vancali 5.15.10

 
NÚP DƯỚI DỪA
 
Buồn cười ngồi nghĩ nhớ khi xưa
Hai đứa ngu ngơ núp dưới dừa
Má chạm môi trao da nóng bỏng
Mắt nhìn tóc xõa gió tung đưa
Bỗng trời đen nghịt nhiều mây gió
Chốc đất ướt đầm những giọt mưa
Quấn quýt hai thân hong lửa ấm
Em cười tay đậy áo mình thưa
 
Thanh Huy

 
Dậy Thì
 
Em đã lớn rồi khác thưở xưa
Chẳng còn nhí nhảnh thích dầm mưa
Mày ngài cong vút môi tim mọng
Mắt phượng long lanh mũi dọc dừa
Duyên dáng tóc thề buông áo lụa
Dịu dàng vai nhỏ tựa song thưa
Trai làng bao kẻ đều ngơ ngẩn
“Bé lắm anh ơi!’, em đẩy đưa!
 
C Pham
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 12:40:47 bởi C Pham >
vancali96 16.05.2010 22:06:10 (permalink)
0
Xin phép   Người Làm Vườn  cho em dáng ở đây nhen hì hì .... 
Chúc huynh sáng chủ nhật(CA) đọc vui hì hì ....

Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Trăng lạnh trăng buồn cứ oán than
Người đi bóng đổ khuất non ngàn
Xa câu thơ nhạc lời bay bổng
Biệt thuở ân tình hương tỏa lan
Đồi vắng thông reo mơ réo tưởng
Suối êm gió thổi bóng mờ tan
Đêm khuya trăng lặng mang thương nhớ
Về chốn hư vô gãy khúc đàn
 
Thanh Huy

TRƯA HÈ

Bên bờ Biển Hẹn đứng ngồi than
Trông cánh buồm đi khuất dặm ngàn
Cảnh cũ chưa về nơi bến đợi
Thuyên xưa còn gợn sóng chèo lan
Nắng vàng cát trắng in hoa mắt
Lửa hạ dừa xanh đợi gió tan
Tựa ghế đá dài còn thấp thõm
Xa xa chim én lượn từng đàn.

Ngọc Ẩn Nhi Huyền
16-5-2010


Nhị hồ bâng khuâng

Nhị hồ nức nở tiếng lòng than

Vẳng vọng bâng khuâng chốn nội ngàn
Vị ái buông lơi cùng thạch thảo
Hương tình quyến rũ với hoàng lan
Mây hồng đỉnh núi e dè gợn
Sắc tím chân trời lẳng lặng tan
Lá rụng bên thềm xao xuyến mãi
Triền cao một chú hoẳng kêu đàn

nguoilamvuon


Xin chào huynh NLV rất vui gặp được huynh chúc nhị huynh luôn vui mạnh hì hì ...

Lộng nguyệt

Phong cầm lỗi nhịp não nùng than
Gió cuốn mây bay chốn bạc ngàn
Áo trắng đầy mơ buồn cẩm chướng
Mắt huyền trĩu mộng nhớ quỳnh lan
Trâm vàng nghịch cảnh duyên tình úa
Vóc hạc xuôi dòng phận bọt tan
Rặng liễu hao gầy năm tháng mỏi
Hố tây bóng nguyệt khảy cung đàn

Vancali 5.15.10
Thân chúc huynh tỷ  ngày chủ nhật êm vui hì hì ...

Nguyen Gia Linh 16.05.2010 22:55:56 (permalink)
0
Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Trăng lạnh trăng buồn cứ oán than
Người đi bóng đổ khuất non ngàn
Xa câu thơ nhạc lời bay bổng
Biệt thuở ân tình hương tỏa lan
Đồi vắng thông reo mơ réo tưởng
Suối êm gió thổi bóng mờ tan
Đêm khuya trăng lặng mang thương nhớ
Về chốn hư vô gãy khúc đàn
 
Thanh Huy 


Khúc hợp đàn
 
Tiếng sáo thiên thai réo rắt than        
Xuyên qua cánh cửa chốn tây ngàn
Cung tơ vướng víu vầng trăng sáng
Điệp khúc mơ buồn bóng nguyệt lan
Giữa bến sông đời thơ luyến nhớ
Bên dòng suối cảm giọt hòa tan
Còn mơ phượng đỏ quanh trường cũ
Là dõi trời mơ khúc hợp đàn
 
Nguyễn Gia Linh
TTH 18.05.2010 00:55:37 (permalink)
0
 
Thương Ai
 
Lặng lẽ thương ai chẳng tỏ bày
Trái tim rạn vỡ kể từ đây
Đường đi quanh quẹo tôi nào thấy
Tình luống u sầu dạ chẳng hay
Âm ỉ đốt lòng cơn nắng cháy
Lạnh lùng thấm mắt giọt mưa bay
Ngày xưa đánh mất đi tìm lại
Đời thấy nổi chìm giữa đắng cay
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2013 09:36:05 bởi TTH >
nhabe 18.05.2010 04:04:38 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH


THƯƠNG AI
 
Lặng lẽ thương ai chẳng tỏ bày
Trái tim rạn vỡ kể từ đây
Đường đi quanh quẹo tôi nào thấy
Tình luống u sầu dạ chẳng hay
Âm ỉ đốt lòng cơn nắng cháy
Lạnh lùng thấm mắt giọt mưa bay
Ngày xưa đánh mất đi tìm lại
Thấy nổi chìm đời giữa đắng cay!
 
Thanh Huy

chào Thanh Huy, nhabe xin họa bài trên


thương ai cứ tỏ

thương ai cứ tỏ mình thương
nếu mà để bụng sợ...người khác rinh
lúc đó có tức chậm chân
thì nàng cũng đã sang ngang mất rồi
nếu tới sớm được thì sao không tới
được hay không cũng không lỗi tại mình
một khi đã hết sức mình
nếu duyên không thắm là do ông trời

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2010 04:07:35 bởi nhabe >
TTH 18.05.2010 05:09:25 (permalink)
0
THƯƠNG AI
 
Lặng lẽ thương ai chẳng tỏ bày
Trái tim rạn vỡ kể từ đây
Đường đi quanh quẹo tôi nào thấy
Tình luống u sầu dạ chẳng hay
Âm ỉ đốt lòng cơn nắng cháy
Lạnh lùng thấm mắt giọt mưa bay
Ngày xưa đánh mất đi tìm lại
Thấy nổi chìm đời giữa đắng cay!
 
Thanh Huy

chào Thanh Huy, nhabe xin họa bài trên


thương ai cứ tỏ

thương ai cứ tỏ mình thương
nếu mà để bụng sợ...người khác rinh
lúc đó có tức chậm chân
thì nàng cũng đã sang ngang mất rồi
nếu tới sớm được thì sao không tới
được hay không cũng không lỗi tại mình
một khi đã hết sức mình
nếu duyên không thắm là do ông trời

nhabe

 
Duyên nầy không thắm tại tôi
Nửa ưng nửa ngại ai người mang cho
Phần thì sợ tiếng nhỏ to
Phần tiền không đủ sức lo cho nàng
Gạo châu củi quế hàng sang
Sắm ra tốn kém biết đàng nào vay
Thôi thì im nhận chua cay
Biết đâu nàng hiểu...có ngày mình vui!
 
Thanh Huy
vancali96 19.05.2010 08:17:09 (permalink)
0

  
Thôi

Thôi hờn chi nữa chuyện nhân gian
Thôi hãy quên đi kẻ chuộng vàng
Thôi trách sương mờ nên nắng tỏa
Thôi buồn nước lũ khiến bèo tan
Thôi quên bến vắng thường đưa đón
Thôi giận ai kia đã hứa càn
Thôi nén u sầu khôn nuối tiếc
Thôi vui xướng họa kẻo trăng tàn

Vancali 5.17.10

Chúc huynh tỷ thứ hai vui ....
 
 
CHỜ
 
Chờ em kết nghĩa giữa trần gian
Chờ mẹ ru con cất giọng vàng
Chờ đất nước giàu xua kiếp khó
Chờ duyên số đẹp xóa mây tan
Chờ con tim gõ xây tình thắm
Chờ nụ cười reo lấp mộng càn
Chờ tiếng tơ lòng khơi bếp ấm
Chờ yêu thương đến chẳng phai tàn
 
Thanh Huy
 
Đừng

Đừng khiến em sầu cõi thế gian
Đừng xây gác tím với cung vàng
Đừng khơi lệ đổ tình sương khói
Đừng vẫy tay chào cảnh bọt tan
Đừng thích lan đào tâm lú lẩn
Đừng mê ong bướm ý ngông càn
Đừng mơ nhan sắc lòng vương vấn
Đừng dối lừa nhau giấc mộng tàn


Vancali 5.18.10

Chúc huynh Thanh Huy thứ ba vui nhen hì hì ....
 
TTH 19.05.2010 08:53:10 (permalink)
0
 
VỊNH DÒNG SÔNG
 
Không trôi thì đứng có sao đâu
Lặng lẽ dòng êm lượn dưới cầu
Chảy đến biển đông nên lớn rộng
Xuôi về khe lạch hóa nông sâu
Chung lòng kết giọt không sờn gió
Gạn đục khơi trong chẳng đổi màu
Giữa đất trời thân xanh trắng trẻo
Về nguồn ngưng tụ đẹp ngàn sau
 
Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2010 03:22:46 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 253 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9