Nhớ
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 253 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
vancali96 18.06.2010 10:25:02 (permalink)
0
 
  Tuyết rơi xóa dấu giày cô lữ
Mờ nhạt chân trời lệ vấn vương
Thoáng chốc ba mươi năm viễn xứ
Trông về quê mẹ mộng hoài hương

Tuyết vũ

Họa TUYẾT VŨ 1 
Thiên Hùng
  Ngoài trời hoa tuyết hửng hờ bay
Viễn xứ sầu dâng khóe lệ dài
Nhớ mẹ quê nhà mi đẫm ướt
Thương cha đất tổ mắt sè cay
Đèn khuya héo dạ thân hàn sĩ
Phố lạnh đau lòng kiếp vãng lai
Mái tóc phong trần pha hạt trắng
Đời người vụt chốc chợt tuôn giây

Vancali 96

Em dán lên bài thơ cũ cho huynh đọc vui chơi hì hì ..còn cày một ngày 
nửa .
vancali96 19.06.2010 09:23:15 (permalink)
0

Tình bằng hữu
(độc vận)

Thân mời thi hữu hãy nâng ly
Bốn bể ta cùng nhấp cạn ly
Bình thủy tương phùng vui khoái chí
Kim bằng hội ngộ thích mê ly
Tôm hùm nghỉa bạn thêu ngàn ý
Rượu đế tình người nốc chục ly
Tửu nhập say ngà huynh nhớ tỷ
Men lòng hứng khởi khỏi cần ly= Xin huynh TTH và TTK  sửa dùm điệp vần cám ơn

Vancali 6.16.10
 

vancali96 20.06.2010 04:21:43 (permalink)
0
Hè về

Biển xanh sóng lặng chút tình vơi
Nước mát trong xanh biết tỏ lời
Rừng núi triền đồi cây trái trổ
Bóng người bãi cát nắng chiều rơi
Pha màu non nước khơi lòng thiện
Vẽ nét quê hương xóa cảnh đời
Hạ đến ve sầu đau khóc bạn
Thu về gặp mặt ...nhớ người ơi


Vancali 6.19.10

Thân chúc huynh TTH thứ bảy vui ....hì ì ..
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 04:25:03 bởi vancali96 >
TTH 20.06.2010 14:09:26 (permalink)
0
Hè về

Biển xanh sóng lặng chút tình vơi
Nước mát trong xanh biết tỏ lời
Rừng núi triền đồi cây trái trổ
Bóng người bãi cát nắng chiều rơi
Pha màu non nước khơi lòng thiện
Vẽ nét quê hương xóa cảnh đời
Hạ đến ve sầu đau khóc bạn
Thu về gặp mặt ...nhớ người ơi


Vancali 6.19.10

 
HẠ VỀ
 
Hạ về thiếu bạn nhớ đầy vơi
Tơ tưởng em yêu khó viết lời
Lớp vắng trường xa tình nghĩa đợi
Người đi kẻ ở gió mưa rơi
Khơi dòng lưu bút buồn bao nỗi
Ôm bóng thân thương khổ suốt đời
Biết có thu về vui gặp lại
Hay là cách biệt mãi tình ơi!
 
Thanh Huy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 14:13:14 bởi TTH >
vancali96 21.06.2010 02:38:09 (permalink)
0
Hè về

Biển xanh sóng lặng chút tình vơi
Nước mát trong xanh biết tỏ lời
Rừng núi triền đồi cây trái trổ
Bóng người bãi cát nắng chiều rơi
Pha màu non nước khơi lòng thiện
Vẽ nét quê hương xóa cảnh đời
Hạ đến ve sầu đau khóc bạn
Thu về gặp mặt ...nhớ người ơi


Vancali 6.19.10

 
HẠ VỀ
 
Hạ về thiếu bạn nhớ đầy vơi
Tơ tưởng em yêu khó viết lời
Lớp vắng trường xa tình nghĩa đợi
Người đi kẻ ở gió mưa rơi
Khơi dòng lưu bút buồn bao nỗi
Ôm bóng thân thương khổ suốt đời
Biết có thu về vui gặp lại
Hay là cách biệt mãi tình ơi!
 
Thanh Huy


Lưu luyến tình hè

Sân trường quyến luyến lệ sầu vơi
Giây phút chia tay tỏ cạn lời
Ành tặng thương hoài hoa chớm nở
Tình trao nhớ mãi mắt buồn rơi
Mây xanh lơ lửng bên dòng nước
Phượng đỏ tung bay giữa chợ đời
Lưu bút phai màu thêm kỷ niệm
Mong ngày tái ngộ bạn lòng ơi


Vancali 6.20.10
Happy F
ather's day ...to quí huynh của em hì hì ...tha hồ say xỉn nhen...hì hì ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 02:43:48 bởi vancali96 >
vancali96 22.06.2010 08:54:13 (permalink)
0

Tuổi ngọc

Tình đời ẩn hiện tựa mù sương
Nẻo ái trần gian lắm đoạn trường
Tuổi ngọc ngây thơ hồn lắng đọng
Thân ngà chập chững lệ sầu vương
Pha màu sơn thủy hòa duyên thắm
Đợi phước hồng ân dệt mộng thường
Lỗi hẹn qua cầu chân bước khẽ
Cung đàn lạc điệu khúc hoài thương

Vancali 6.20.10

Chúc TTK chủ nhật an vui ngày từ phụ ....

Khúc nam ai:

Xót thương

Nàng hỡi, tôi về giữa khói sương
nơi đâu nỗi nhớ suốt canh trường
mùa đông hơi lạnh đêm dư đọng
giọt lệ tình phai cõi vấn vương
ngày trước đã qua mờ sắc thắm
hôm nay sẽ dứt mộng ân thường
linh hồn xa mãi nơi vô tận
để lại cô phòng những xót thương

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
21.6.2010
Bơi trong mộng
 
Phố núi đêm về lạnh đẫm sương
Hoang mang thao thức giấc miên trường
Tình yêu núi cách mang thì nặng
Luyến ái sông ngăn bỏ cũng vương
Bóng lẻ  chơi vơi mơ nguyệt sáng
Đơn côi khắc khoải mộng  nghê thường
Ngày ngày tháng tháng trong hiu quạnh
Mà sao lòng dạ vẫn thấy thương
 
Thanh Thanh Khiết
21.6.2010

Chào Van. Bức tranh TTK rất thích , đẹp lắm.Cám ơn Van nhiều nhé
 
 
MẢNH TÌNH THƯƠNG
 
Mắt buồn thăm thẳm đọng màn sương
Dõi bóng người yêu khuất dặm trường
Đau xót tương tư tình sóng vỗ
Âm thầm ôm ấp mối tơ vương
Vờn bay theo gió câu chờ đợi
Ghi khắc vào tim mộng khác thường
Bảy nổi ba chìm thân liễu yếu
Biết ai gởi gấm mảnh tình thương!
 
Thanh Huy
 

Đêm hoang dại

Tiếng hạc kêu đàn nhiễu gió sương
Trăng khuya vằng vặc suốt đêm trường
Sầu duyên trăm mối lòng chua xót
Mến bạn nghìn trùng mắt lệ vương
Nữ tú hồng nhan đời lận đận
Nam nhân chí khí mộng phi thường
Canh tàn bóng ngã tình xao xuyến
Cánh nhạn nơi nào để nhớ thương

Vancali 6.21.10

Cám ơn huynh đông hòa Nguyễn Chí Hiệp ,Thanh Huy cùng tỷ Thanh Thanh Khiết vào chung vui với em , làm em ba chân bốn cẳng họa đáp lể mong quí huynh tỷ có ngày đầu tuần vui khỏe mãi mãi ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 09:18:59 bởi vancali96 >
TTH 22.06.2010 20:13:38 (permalink)
0
 
CÁM ƠN EM
 
Cám ơn em viết tặng vần thơ
Kỷ niệm thân thương chẳng xóa mờ
Gắn bó tâm tư vui duyên nợ
Dựng xây hy vọng thỏa niềm mơ
Bao lần mail gởi lời thương nhớ
Suốt kiếp hồn mang mối đợi chờ
Tình nghĩa ấm êm nồng tiếng thở
Chứa chan hạnh phúc tự bao giờ...
 
Thanh Huy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 11:06:40 bởi TTH >
vancali96 23.06.2010 09:18:18 (permalink)
0


Số trời

Có chồng ngỡ được lắm niềm vui
Hỷ nộ trần gian đắm ngọt bùi
Bán nguyệt tha hồ soi dáng ngọc
Vườn hồng mặc sức sưởi lòng tui
Ngờ đâu với bạn cùng say khướt
Để chỉ riêng tôi chịu dậy mùi
Chim đã vào lồng ...ôi số phận
Lên chùa lại phật bớt tình xui

Vancali 6.21.10

Thân chúc huynh tỷ ngày vui hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 09:26:29 bởi vancali96 >
TTH 23.06.2010 12:07:51 (permalink)
0


Số trời

Có chồng ngỡ được lắm niềm vui
Hỷ nộ trần gian đắm ngọt bùi
Bán nguyệt tha hồ soi dáng ngọc
Vườn hồng mặc sức sưởi lòng tui
Ngờ đâu với bạn cùng say khướt
Để chỉ riêng tôi chịu dậy mùi
Chim đã vào lồng ...ôi số phận
Lên chùa lại phật bớt tình xui

Vancali 6.21.10

 
PHẬN BẠC
 
Ta đã xa tình chẳng được vui
Đưa chân nhắm mắt mặc đau bùi
Người đi tim vỡ hờn bao nỗi
Đời chán mộng tan xót một tui
Nhức nhối ăn năn đà lỡ vận
Dở dang rầu rĩ đã bay mùi
Má hồng bạc bẽo câu duyên phận
Khấn vái đất trời xóa bớt xui
 
Thanh Huy
TTH 23.06.2010 22:15:05 (permalink)
0
Dáng Hạ Bâng Khuâng

Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu
Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu

Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                             Đoạn Trường

GỌI HẠ
 
Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu
Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu
Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp
Thơ buồn ân hận viết bao câu 
Chia ly tay vẫy tan vàng đá 
Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu 
Ước vọng không thành ôm phận bạc
Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu...
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 11:19:16 bởi TTH >
ai hieu ai 23.06.2010 23:15:08 (permalink)
0

Hạ lại về ... Chợt lòng buồn vô hạn !
Mùa hạ năm nao Ngươi` còn nhớ hay không ?
Nếu biết rằng tình này không lối thoát
Sao hạ năm xưa ... Ngươi` nhắn lời làm chi ?

Để đêm nay Ta suy nghĩ dông dài ...
Ta nhớ Ngươi` , Ngươi` có nhớ Ta không ?





Trích đoạn: James Jee

HẠ NHỚ
 
Mùa hè hỡi biết không ta nhớ lắm
Những tháng ngày đắm đuối đó không phai
Không hiểu người có uống phải chén say
Sao cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm
 
Mùa hè hỡi nhớ hoài ta chiêm nghiệm
Mối tình đầu chợt tắt lịm không gian
Để bây giờ còn vướng chút hoang mang
Ta mang mãi theo tro tàn kí ức
 
Mùa hè hỡi ta vẫn còn thao thức
Ta còn buồn còn bực chuyện tình ta
Một ngày rồi một ngày nữa đã xa
Ta tiếc lắm tình ta nhiều sóng gió
 
Hạ nhớ hạ nhớ một lần ta có
Có chuyện tình cùa mùa hạ qua mau
Nhưng đâu đây vương vấn một nỗi đau
Ta âm thầm cao trào niềm hạ nhớ

C Pham 23.06.2010 23:28:52 (permalink)
0
Dáng Hạ Bâng Khuâng

Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu

Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu
Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                             Đoạn Trường


 
GỌI HẠ
 
Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu
Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu
Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp
Thơ buồn ân hận viết bao câu 
Chia ly tay vẫy tan vàng đá 
Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu 
Ước vọng không thành ôm phận bạc
Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu...
 
Thanh Huy
 

Hạ  Vắng Anh
 
Văng vẳng dư âm khúc nhạc sầu
Hạ về ray rứt mối duyên đầu
Ngút ngàn vạn dặm mờ tăm cá
Thăm thẳm đường xa hút vó câu
Mộng cũ như mưa tuôn kẽ lá
Tình xưa tựa nước chảy qua cầu
Biệt ly ve khóc chiều mưa hạ
Vẫn nhớ dù xa cách bấy lâu
 
C Pham
 
Chúc vui TTH ơi!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 12:04:38 bởi C Pham >
vancali96 24.06.2010 08:30:51 (permalink)
0
 
CÁM ƠN EM
 
Cám ơn em viết tặng vần thơ
Kỷ niệm thân thương chẳng xóa mờ
Gắn bó tâm tư vui duyên nợ
Dựng xây hy vọng thỏa niềm mơ
Bao lần mail gởi lời thương nhớ
Suốt kiếp hồn mang mối đợi chờ
Tình nghĩa ấm êm nồng tiếng thở
Chứa chan hạnh phúc tự bao giờ...
 
Thanh Huy
 
 
 Phiến đá sầu

Trăng chìm đáy nước dậy hồn thơ
Nhớ bạn đường xa chốn bụi mờ
Trống điểm phòng đơn làn gió thoảng
Canh tàn bóng lẻ mảnh tình mơ
Thuyền theo sóng nước bườm căng thẳng
Kẻ đếm sao hôm mắt đợi chờ
Biển hẹn ai buồn trên dốc đá
Thời gian lắng đọng đếm từng giờ

Vancali 6.23.10

Thân chúc huynh Thanh Huy thứ tư an lành hì hì ...
TTH 24.06.2010 19:40:04 (permalink)
0
 
NHỚ
 
Nửa đêm thức giấc nhớ mông lung
Nhớ trại hè vui lửa bập bùng
Nhớ mẹ chờ con se nắm ruột
Nhớ em dõi mắt ngóng người dưng
Nhớ quê yên ổn đời sung sướng
Nhớ biển trong xanh núi chập chùng
Nhớ mối tình đầu bên sách vở
Tìm về quá khứ...nhớ rưng rưng...
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 21:36:24 bởi TTH >
vancali96 24.06.2010 20:10:22 (permalink)
0


Số trời

Có chồng ngỡ được lắm niềm vui
Hỷ nộ trần gian đắm ngọt bùi
Bán nguyệt tha hồ soi dáng ngọc
Vườn hồng mặc sức sưởi lòng tui
Ngờ đâu với bạn cùng say khướt
Để chỉ riêng tôi chịu dậy mùi
Chim đã vào lồng ...ôi số phận
Lên chùa lại phật bớt tình xui

Vancali 6.21.10


PHẬN BẠC

Ta đã xa tình chẳng được vui
Đưa chân nhắm mắt mặc đau bùi
Người đi tim vỡ hờn bao nỗi
Đời chán mộng tan xót một tui
Nhức nhối ăn năn đà lỡ vận
Dở dang rầu rĩ đã bay mùi
Má hồng bạc bẽo câu duyên phận
Khấn vái đất trời xóa bớt xui

Thanh Huy


Phận bạc
 
Dòng đời chẳng có chút niềm vui
Nếm trải bao nhiêu những mặn bùi
Mộng lạc đau lòng buồn ánh mắt
Duyên tan não ruột xót hồn tôi
Xuân về cúc trắng  không thơm nữa
Hạ đến hoàng lan chẳng ngát mùi
Mộng ước thời gian trôi …đã cạn
Tin mình phận bạc chắc trời xui
 
Thanh Thanh Khiết
23.6.2010

Mê tình

Được có bà nhì khoái dạ tui
Từ nay mặc sức ngạo đời vui
Nào ngờ hai bả dằn mân chén
Để khổ một mình dập mật tui
Tối ngủ riêng phòng tình cay đắng
Ngày ăn ngoài chợ cá tanh mùi
Dùi không mặt trống nằm tiu nguỷu
Phở chợ dằn lòng (cho) hết vận xui

Vancali 6.24.10

Thân chúc quí huynh  TTH thứ năm vui ,em đi làm đây ở đây CA là 5 giờ rùi hì hì ..
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 253 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9