Nhớ
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 253 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 10.07.2010 12:56:55 (permalink)
0
 
SỐ KHỔ
 
Bao năm lặn lội giữa trần gian
Số khổ riêng tôi lắm thở than
Tiền thiếu ngày dài vơi cháo nước
Tình không đêm tối vắng cô nàng
Giữa đường mắc nợ người lôi kéo
Cuối chợ lê thân kẻ luận bàn
Buồn muốn làm thơ quên cái khó
Ruột cào trí rối chẳng lòng cam
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 22:55:03 bởi TTH >
Cô Bé yuri 10.07.2010 17:42:06 (permalink)
0
Lâu Rồi Em Không Đến
 
anh thế nào từ khi em không đến
thơ có mặn mà như ngày tháng xưa không
vì em mãi mê với ngày tháng phiêu bồng
vần thơ đã giận em rồi , không ghé
 
chúc anh luôn nhiều niềm vui, anh nhé
đừng quên em cô bé của ngày nào
hay trêu đùa và đối đáp thơ nhau
thơ con cóc ngắn với dài lủng củng
 
cùng bật cười với những câu trào phúng
hay nhíu mày trước vần điệu xót xa
ký ức nào với năm tháng đã qua
cũng để lại thật nhiều điều đáng nhớ
 
dù nơi đâu em vẫn hoài lưu giữ
nỗi vui buồn thơ thẩn vẫn còn nguyên...
 
Cô Bé yuri.
 
TTH 11.07.2010 05:07:35 (permalink)
0
Lâu Rồi Em Không Đến
 
anh thế nào từ khi em không đến
thơ có mặn mà như ngày tháng xưa không
vì em mãi mê với ngày tháng phiêu bồng
vần thơ đã giận em rồi , không ghé
 
chúc anh luôn nhiều niềm vui, anh nhé
đừng quên em cô bé của ngày nào
hay trêu đùa và đối đáp thơ nhau
thơ con cóc ngắn với dài lủng củng
 
cùng bật cười với những câu trào phúng
hay nhíu mày trước vần điệu xót xa
ký ức nào với năm tháng đã qua
cũng để lại thật nhiều điều đáng nhớ
 
dù nơi đâu em vẫn hoài lưu giữ
nỗi vui buồn thơ thẩn vẫn còn nguyên...
 
Cô Bé yuri.


THƠ GỞI BÉ
 
Anh vẫn đây sung sướng nỗi niềm
Thấy em gái biệt tin...nay về lại
Chúc mạnh khỏe vượt qua trở ngại
Tuổi xuân tươi mãi mãi yêu đời
 
Dẫu đời trôi lắm khóc thưa cười
Anh vẫn thả thơ rơi trên ngõ vắng
Ngày nhìn mây đêm ngóng sao trăng
Dỗ kiếp sống nhọc nhằn nơi xứ lạ
 
Đọc thơ Bé mừng vui khôn tả
Sáng vô bờ một đóa yêu thương
Đầy buồng tim cảm xúc lạ thường
Tình trong trắng vấn vương không lấm bụi
 
Hơn một lần họa thơ, nghe tiếng nói
Biết quen nhau giữ đẹp niềm tin
Xa cách nghe lòng buồn khắc khoải
Có duyên sau gặp giữa đường tìm...
 
Thanh Huy
 
Chúc Bé vui và mọi sự được yên lành. TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2010 07:54:50 bởi TTH >
vancali96 12.07.2010 06:15:16 (permalink)
0
 
Vacation mùa hè

Nữu Ước ồn ào khách tứ phương
Người đi tấp nập ở trên đường
E-Đen*cởi mở tình dân Việt
Nhà trắng*uy quyền mộng đế vương
Tượng đài thần nữ đời nhân bản
Vách đá tường đen*chết chiến trường
Du lịch mươi ngày Hoa Thịnh Đốn
Chụp hình kỷ niệm cảnh thân thương

* Khu người Việt ở Viginia
*White House
*Vách đá đen tưởng niệm lính Mỹ chết ở VN
Vancali 7.12.10

TTH 12.07.2010 08:25:23 (permalink)
0
 
Vacation mùa hè

Nữu Ước ồn ào khách tứ phương
Người đi tấp nập ở trên đường
E-Đen*cởi mở tình dân Việt
Nhà trắng*uy quyền mộng đế vương
Tượng đài thần nữ đời nhân bản
Vách đá tường đen*chết chiến trường
Du lịch mươi ngày Hoa Thịnh Đốn
Chụp hình kỷ niệm cảnh thân thương

* Khu người Việt ở Viginia
*White House
*Vách đá đen tưởng niệm lính Mỹ chết ở VN
Vancali 7.12.10
 
 
TUẦN VẮNG VẺ
 
Đang mùa bóng đá rẽ hai phương
Lễ lộc làm chi để đứa đường
Thơ vắng bao ngày đong nhớ lắm
Đêm dài sáu khắc đếm sầu vương
Người đi hạnh phúc vui sum họp
Kẻ ở đơn côi luống đoạn trường
Xa cách một lần lâu thế kỷ
Lấy ai xướng họa kể niềm thương!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2010 19:25:19 bởi TTH >
vancali96 12.07.2010 08:53:40 (permalink)
0
 

 Nghỉ hè(Vacation)

Ba tây tháng bảy Gánh Đường Thùng
Nghỉ bán vui hè gác kiếm cung
Nữu Ước qua chơi nhiều cảnh lạ
Ca Li ở mãi lắm màng khùng
Vài hàng gửi đến trình thi hữu
Đôi bữa quay về đẹp mắt nhung
Kính chúc chư Huynh và quí Tỷ
Tình thơ xướng họa đẹp vô cùng


Vancali 7.3.10
 

Chúc  huynh TTH  ở nhà họa nhiều thơ vui hì hì ,...
 
 
CHÚC LỄ VUI
 
Buổi tiễn Van đi trống điểm thùng
An nhàn hưởng lễ biệt đao cung
Thương người ở lại buồn ôm chiếc
Nhớ kẻ đi xa khổ phát khùng
Thơ gác dặn lòng chờ lúc rảnh
Tình thôi nhủ dạ khép màn nhung
Hẹn ngày tái ngộ vui đề xướng
Viết chữ tình thâm xẻ mộng cùng
 
Thanh Huy

Nhớ Van
 
Van đi bạn nhớ gánh đường thùng
Ngóng đợi qua hè về lại cung
Trống vắng người ơi lòng lửa đốt
Cô đơn ai hỡi dạ như khùng
Còn đây xướng hoạ thơm hoa thắm
Vắng bóng vần gieo đẹp nụ nhung
Thượng lộ bình an vui vẻ nhé
Van đi bạn sẽ nhớ vô cùng
 
Thanh Thanh Khiết
3.7.2010


Tình hè

Ở tận trời xa nhớ quán thùng
Mong ngày trở lại sớm hồi cung
Thương về bạn hữu buồn man mác
Nghĩ đến nàng thơ nhớ muốn khùng
Nắng khiến oi nồng đôi mắt phượng
Mưa làm ướt đẫm chiếc giày nhung
Chơi hè vạn dậm tình lưu luyến
Thư Quán người ơi xướng họa cùng

Vancali 7.13.10
Thân chúc
Thanh Huy, Thanh Thanh Khiết  luôn vui vẻ hì ì ...

vancali96 13.07.2010 08:49:55 (permalink)
0

Vacation mùa hè

Nữu Ước ồn ào khách tứ phương
Người đi tấp nập ở trên đường
E-Đen*cởi mở tình dân Việt
Nhà trắng*uy quyền mộng đế vương
Tượng đài thần nữ đời nhân bản
Vách đá tường đen*chết chiến trường
Du lịch mươi ngày Hoa Thịnh Đốn
Chụp hình kỷ niệm cảnh thân thương

* Khu người Việt ở Viginia
*White House
*Vách đá đen tưởng niệm lính Mỹ chết ở VN
Vancali 7.12.10
 
 
TUẦN VẮNG VẺ
 
Đang mùa bóng đá rẽ hai phương
Lễ lộc làm chi để đứa đường
Thơ vắng bao ngày đong nhớ lắm
Đêm dài sáu khắc đếm sầu vương
Người đi hạnh phúc vui sum họp
Kẻ ở đơn côi luống đoạn trường
Xa cách một lần lâu thế kỷ
Lấy ai xướng họa kể niềm thương!
 
Thanh Huy
 
Tri âm
  Tri âm đất rộng cách đôi phương
Khuất nẻo chim bay với bụi đường
Sớm hạ trao vần lòng luyến nhớ
Chiều thu gửi chữ dạ luôn vương
Lời thơ ngả ngớn môi hé nụ
Giọng ngữ chênh chao mắt chớp trường
Có một tuần thôi không xướng hoạ
Mà như thiểu cả một trời thương
 
Thanh Thanh Khiết
12.7.2010

Mảnh tình riêng

Cảm tạ chân tình bạn bốn phương
Cùng vui xướng họa gánh thơ đường
Quê người cô lẻ lòng xao xuyến
Ánh mắt u hoài dạ vấn vương
Cánh nhạn chung đôi hòa nhịp thở
Trăng khuya nửa mảnh khóc đêm trường
Hỡi chàng thi sĩ tim sầu mộng
Mực tím đan vần vạn nhớ thương


Vancali 7.12.10


Thân chúc Thanh Huy, Thanh Thanh Khiết  ngày vui lắm mộng hì hì ....
Nguyen Gia Linh 13.07.2010 13:10:26 (permalink)
0
Hối tiếc



Tự hỏi, khi còn ở cạnh nhau
Tại sao chỉ nói những câu chào
Sao không thố lộ lời tâm sụ
Rồi để ngày nay ngấn lệ trào

Nhìn làn tóc rối ở vành tai
Mong nhớ thương ai với tháng ngày
Nghe sợi tơ tình đang thắm đượm
Mà đem câm nín dệt thêm dài

Anh đã bao lần, muốn lại thôi
Chữ tôi vừa thốt ở đầu môi
Đã nghe tan biến trong hơi gió
Rồi để hôm nay phải ngậm ngùi

Anh bị thu hồn trong ánh mắt
Ngẩn ngơ như kẻ nhận bùa yêu
Tâm tư giữ chặt không sao thoát
Rồi nhớ, rồi thương sáng lẫn chiều

Bây giờ hai đứa ở hai nơi
Không biết làm sao tỏ được lời
Nghĩ giận cho mình sao dại dột 
Để rồi ray rứt mãï không thôi

Không biết giờ em ở chốn nào
Mỏi mòn tìm kiếm bóng tăm hao
Nếu còn gặp lại người trong mộng
Anh sẽ nóï lên, ...tiếng ngọt ngào


Nguyễn Gia Linh




NHỚ TÌNH XƯA
 
Nhớ thời hai đứa mới quen nhau
Đời ấm yên vui đẹp tiếng chào
Em ngã anh nâng tình mật ngọt
Bỗng xa ngơ ngác lệ tuông trào
 
Gió quyện thân kề tóc xỏa vai
Tính em hiền dịu dáng trang đài
Tình soi mát tựa trăng sao sáng
Gợi ý đề thơ dệt mộng dài
 
Anh tỏ tiếng thương em dặn thôi
Giữ trong tim chớ thốt bằng môi
Nửa năm cách biệt...em theo mới...
Bỏ bến thuyền theo sóng nước trôi...
 
Em vì chữ hiếu vâng cha mẹ
Theo bước người dưng chẳng nói lời
Tình đoạn chia ly tình nức nẻ
Vương vương bóng cũ lạnh dòng đời...
 
Em đã xa rồi có được vui
Bên ai yên ấm nở câu cười
Đây buồn chân rải in bao lối
Mượn rượu quên mình xóa kiếp xui
 
Lòng muốn tìm em biết chốn nao
Giải phân tâm sự phá thành sầu
Trả ơn trả nghĩa lời yêu dấu
Của tháng năm nào ta có nhau ...
 
Thanh Huy
 
Chúc NGL vui. TTH.
 
 
 
Nhạc tình xưa
 

Cái thuở hai người sát cạnh nhau

Mỗi lần gặp gỡ mở câu chào

Lời nghe êm ấm không chua ngọt

Giờ để cho nhau ngấn lệ trào

 

Anh nhớ ngày nào tóc xỏa vai

Tình yêu san sẻ gót sen đài

Hương trinh ngày ấy vầng trăng sáng

Nhen nhúm men say mộng tháng ngày
 

Làm sao quên được bảo rằng thôi

Khi giấc mơ nồng đậm nét môi

Rồi đến hôm nào em bỏ bến

Anh nghe sóng nghẹn giữa dòng trôi

 

Em đã ra đi vì nghĩa Mẹ

Ôm cay nuốt đắng chẳng ra lời

Lang thang sóng gió trôi ngàn bể

Anh vẫn không quên giấc mộng đời

 

Anh chúc em về bến mới vui

Cùng nhau say đắm giấc mơ cười

Riêng anh trong khoảng đời phiêu bạt

Vẫn giữ bên lòng chuyện ngược xuôi

 

Ngược xuôi trôi giạt đến phương nao ?

Chắc hẳn đi qua những thảm sầu

Em có chao lòng khi nghĩ đến                 

Nhạc tình năm cũ vẫn còn nhau !
 

Nguyễn Gia Linh

 

Chúc anh Thanh Huy một mùa hè vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 11:03:04 bởi Nguyen Gia Linh >
TTH 14.07.2010 12:16:24 (permalink)
0


Giáng Hạ

Gió thoảng buông lơi suối tóc tiên
dịu dàng nhẹ phủ lấp vai nghiêng
Nuột nà mây thẹn làn da trắng
Lúng liếng nắng ghen ánh mắt huyền
Vành nguyệt điểm tô bờ liễu mảnh
Trang đài e ấp dáng thuyền quyên
Đào nguyên xuân khỏa thân ngà ngọc
Theo gót trà mi Giáng Hạ duyên


Nhật Hạ
                                           

Dáng Hạ Đêm Trăng

Lạc chốn bồng lai hay cõi tiên
Vai trần mây tóc phủ che nghiêng
Cánh hồng nhẹ rủ môi đào thắm
Lụa trắng buông lơi mắt hạ huyền
Chếnh choáng men say hương ngọc nữ
Bềnh bồng vị ngọt tiếng chim quyên
Trăng tròn soi lối đêm ân ái
Đôi ngọn núi đầy ấp ủ duyên

Huyền Minh
Jul.06/10

Tóc huyền

Thu vàng lá rụng cả đồi tiên
Văng vẳng chuông chùa khói ngả nghiêng
Ngọn núi che ngang làn nắng nhạt
Bờ vai phủ kín tóc mây huyền
Mở lòng thánh thiện làm công quả
Rộng cửa nhân từ cúng lạc quyên
Lãng tử đào nguyên tìm ánh nguyệt
Cung hằng thấp thỏm mộng tình duyên

Vancali 7.13.10
 
 
HÌNH BÓNG HẠ
 
Dịu mềm óng ả tóc nàng tiên
Trán rộng vai thon mặt liếc nghiêng
Lắm cậu si mê môi mọng đỏ
Nhiều anh say đắm mắt đen huyền
Ấm êm khúc hát như hơi thở
Lảnh lót lời thơ tựa tiếng quyên
Tất cả gom thành hình bóng Hạ
Đẹp tình đẹp nết đẹp tơ duyên
 
Thanh Huy
vancali96 15.07.2010 20:15:05 (permalink)
0
Hạn hán

Cái nắng chiều nay nóng khó ưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Cây xanh vàng úa nghiêng chờ nước
Cỏ biếc đỏ hoe ngửa đón mưa
Đợi mãi im lìm, trời chẳng gọi
Mong hoài lặng lẽ, đất không thưa
Đồng khô giếng cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau tạo hóa đùa

Thanh Thanh Khiết
Sửa 9.7.2010




Mưa Hạ

Hạ đến dẫu gì tôi vẫn ưa
Ngồi lâu một phút khí âm thừa
Trở mình giữa buổi mây loang tím
Đánh giấc hoàng hôn trời chuyển mưa
Giọt cọ vào nhau như tiếng nói
Nước tràn ra đó ngỡ lời thưa
Bảo rằng mai vắng ai còn giữ
Chút lạnh người mang qua ghẹo đùa

                                          Đoạn Trường


Hôm nay qua nhà Thanh Thanh mượn nồi nấu ké Đường.  Chúc Thanh Thanh hạnh phúc.


NẮNG MƯA

Nắng ấm tiết Đông người vẫn ưa
Mưa êm ngày Hạ bao giờ thừa
Chiều tà mây rám thêm màu tím
Trời chuyển phương nao trời đổ mưa
Lách bách chạm nhau lời gió hỏi
Mơ màng le lói đèn dầu thưa
Hạt mưa rớt kẽ cửa còn giữ
Giọt nắng chạy dài mưa Hạ đùa

LÝ THANH THANH

   Chúc huynh TTH thứ năm vui khỏe hì hì ....


Biển hạ

Hè về bãi biển lắm người ưa
Áo tắm mi mi thịt có thừa
Phơi trắng làn da chờ gió mát
Úa vàng ngọn cỏ đợi trời mưa
Trên bờ nữ sắc khoe hình đẹp
Dưới nước trai tài bỡn sóng thưa
Mắt biếc đa tình khơi ước vọng
Thi nhân hạ bút ý ngông đùa

Vancali 7.14.10
TTH 16.07.2010 02:37:53 (permalink)
0
Câu thơ cuộc rượu 
  
  Quế lộ thơm râu, ấm giọng:   ngon
Cạn ly thấm nghĩa, đệ huynh:   tròn
Thi nhân ấy khách tài hoa:   quý
Hào kiệt vốn người nghĩa khí:   tôn
Danh lợi mặc đời, ai hỏi:   bán
Thảnh thơi, tôi bác dốc bầu:   tuôn
Rượu thơ rủng rỉnh, tình chan:   chứa
Xướng họa đôi câu, thiếu bạn:   buồn

Chu Hà
 
  
Nghĩa Tình

Rượu nhạt mềm môi, cứ uống : ngon
Chén anh chén chú vẫn xoay : tròn
Thấm tình, vui rượu, không say : quý
Trọn nghĩa, bền lòng, chẳng đổi : tôn
Phú quý, cưỡng cầu, tôi, tớ : nản
Trời mây, nhàn nhã, ngựa, mình : tuôn
Hỏi người mê mãi công danh : hão
Tỉnh lại đôi khi co’ thấy : buồn

Hữu Hạnh



Chấp tướng

Chua, ngọt tùy người, thích bảo: ngon
Thương thời trái ấu cũng cho: tròn
Thói đời tiền bạc người mê: quý
Đạo sống đức nhân kẻ sáng: tôn
Tào Tháo hay nghi đừng học: nản
Quan Công trọng nghĩa khắt lòng: tuôn
Lợi danh đã chán và kêu: hão
Sao nghĩ vẩn vơ để rước: buồn
 
Chu Hà


TÌNH ĐỜI
 
Giấc ngủ đêm đầy mơ mộng: ngon
Thương em tình đậm đắp vun: tròn
Lại qua phấn khởi chân thành: quý
Ăn ở hiền hòa đạo đức: tôn
Vướng đục vinh hoa dương thế: nản
Gạn trong tình nghĩa bạn bè: tuôn
Vẩn vơ đánh bóng trăm năm: hão
Xa vắng người yêu tím dạ: buồn!
 
Thanh Huy
vancali96 16.07.2010 07:54:16 (permalink)
0
Nhạt nét môi
(Họa bài Mộng dưới trăng của Lam Vân)  

Đôi bờ chia cách, thiếu người đưa
Một nét ưu tư chẳng thấy thừa
Gió gọi thì thầm trong tiếng gió
Mưa rơi tí tách giữa hồn mưa
Niềm thương lẫn lộn sương giăng sớm
Nồi nhớ chan hòa bóng nhạt thưa
Biết đến bao giờ đôi mắt biếc
Thâu đêm tâm sự hết sầu chưa ?
 
Nguyễn Gia Linh

TÌNH TRÔI NỔI

Chòng chành trôi nổi chuyến đò đưa
Bến vắng người xa đợi cũng thừa
Nắng đổ tâm tư vàng vọt nắng
Mưa giăng số kiếp lạnh lùng mưa
Sầu treo lơ lửng khung trời tím
Buồn phủ hoang tàn mộng ước thưa
Tình ngỡ lên hương tình hụt hẫng
Trăm năm đau khổ dạ vừa chưa!

Thanh Huy

Nắng hạ

Nắng rọi thân ngà nhịp võng đưa
Đùa cơn gió hạ vải dư thừa
Thi nhân mắt liếc chân dừng bước
Lãng tử đêm về mộng dưới mưa
Rặng liễu khô cằn soi bóng ngã
Khung trời nóng bức chiếu song thưa
Vườn hoa cỏ dại mây hờ hững
Bướm lượn quanh hồ mỏi mắt chưa

Vancali 7.14.10

Thân chúc qui huynh TTH thứ tư vui rắng cày ngày nửa hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 06:44:53 bởi vancali96 >
Nguyen Gia Linh 18.07.2010 10:58:52 (permalink)
0
Câu thơ cuộc rượu 
  
  Quế lộ thơm râu, ấm giọng:   ngon
Cạn ly thấm nghĩa, đệ huynh:   tròn
Thi nhân ấy khách tài hoa:   quý
Hào kiệt vốn người nghĩa khí:   tôn
Danh lợi mặc đời, ai hỏi:   bán
Thảnh thơi, tôi bác dốc bầu:   tuôn
Rượu thơ rủng rỉnh, tình chan:   chứa
Xướng họa đôi câu, thiếu bạn:   buồn

Chu Hà
 
  
Nghĩa Tình

Rượu nhạt mềm môi, cứ uống : ngon
Chén anh chén chú vẫn xoay : tròn
Thấm tình, vui rượu, không say : quý
Trọn nghĩa, bền lòng, chẳng đổi : tôn
Phú quý, cưỡng cầu, tôi, tớ : nản
Trời mây, nhàn nhã, ngựa, mình : tuôn
Hỏi người mê mãi công danh : hão
Tỉnh lại đôi khi co’ thấy : buồn

Hữu Hạnh



Chấp tướng

Chua, ngọt tùy người, thích bảo: ngon
Thương thời trái ấu cũng cho: tròn
Thói đời tiền bạc người mê: quý
Đạo sống đức nhân kẻ sáng: tôn
Tào Tháo hay nghi đừng học: nản
Quan Công trọng nghĩa khắt lòng: tuôn
Lợi danh đã chán và kêu: hão
Sao nghĩ vẩn vơ để rước: buồn
 
Chu Hà


TÌNH ĐỜI
 
Giấc ngủ đêm đầy mơ mộng: ngon
Thương em tình đậm đắp vun: tròn
Lại qua phấn khởi chân thành: quý
Ăn ở hiền hòa đạo đức: tôn
Vướng đục vinh hoa dương thế: nản
Gạn trong tình nghĩa bạn bè: tuôn
Vẩn vơ đánh bóng trăm năm: hão
Xa vắng người yêu tím dạ: buồn!
 
Thanh Huy

Chào mừng quý TH Chu Hà , Hữu Hạnh cùng Thanh Huy, cho Gia Linh xin lỗi mấy ngày qua quá bận, tiếp rước không được chu đáo, cầu mong Sư huynh Chu Hà và Thanh Huy không khiển trách, còn Sư đệ muội lần đầu đến với Gia Linh, mong niệm tình tha thứ . GL
 
 
Sự đời ngay thẳng
 
 
 
Nhâm nhi chén ruợu bảo rằng : ngon
Đạo nghĩa chung lo xử sự: tròn
Đức hạnh rèn mình không nản: quý
Công trình luyện chí chẳng màng: tôn
Đường đi sóng gió chưa hề: nản
Ngõ đến mưa dầm cứ thế: tuôn
Có phải công hầu, danh dự: hão
Sao bằng thanh thản có chi: buồn
 
 
Nguyễn Gia Linh
vancali96 19.07.2010 02:30:16 (permalink)
0
Nhạt nét môi
(Họa bài Mộng dưới trăng của Lam Vân)

Đôi bờ chia cách, thiếu người đưa
Một nét ưu tư chẳng thấy thừa
Gió gọi thì thầm trong tiếng gió
Mưa rơi tí tách giữa hồn mưa
Niềm thương lẫn lộn sương giăng sớm
Nồi nhớ chan hòa bóng nhạt thưa
Biết đến bao giờ đôi mắt biếc
Thâu đêm tâm sự hết sầu chưa ?

Nguyễn Gia Linh

TÌNH TRÔI NỔI

Chòng chành trôi nổi chuyến đò đưa
Bến vắng người xa đợi cũng thừa
Nắng đổ tâm tư vàng vọt nắng
Mưa giăng số kiếp lạnh lùng mưa
Sầu treo lơ lửng khung trời tím
Buồn phủ hoang tàn mộng ước thưa
Tình ngỡ lên hương tình hụt hẫng
Trăm năm đau khổ dạ vừa chưa!

Thanh Huy

Nắng hạ

Nắng rọi thân ngà nhịp võng đưa
Đùa cơn gió hạ vải dư thừa
Thi nhân mắt liếc chân dừng bước
Lãng tử đêm về mộng dưới mưa
Rặng liễu khô cằn soi bóng ngã
Khung trời nóng bức chiếu song thưa
Vườn hoa cỏ dại mây hờ hững
Bướm lượn quanh hồ mỏi mắt chưa

Vancali 7.14.10

Thân chúc qui huynh tỷ thứ tư vui rắng cày ngày nửa hì hì ....



Ngày buồn
 
Nghĩa hết  người ơi ! chớ đón đưa
Có mong có đợi cũng bằng thừa
Dấu xưa đã cháy do chiều nắng
Kỷ niệm phai dần bởi sáng mưa
Dẫu muốn vì thương lòng mãi gọi
Nhưng rồi bởi giận tim không thưa
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nhớ lại ngày qua thấy xót chưa
 
Thanh Thanh Khiết
18.7.2010
 

Thuyền viễn xứ

Cánh nhạn xa mờ gió đẩy đưa
Tình thơ lận đận áng sao thừa
Thuyền đi để nhớ mù mây khói
Biển ở thêm sầu mặc gió mưa
Chú Cuội than van đời bạc mệnh
Chị Hằng thổn thức mối duyên thưa
Trăng ngà nửa mảnh hồn cô quạnh
Suối mộng chim ngàn bến đỗ chưa

Vancali 7.18.10

Thân chúc TTK thứ nhật an vui hì hì .
Chu Ha 19.07.2010 04:53:46 (permalink)
0
 
 
Câu thơ cuộc rượu 
  
  Quế lộ thơm râu, ấm giọng:   ngon
Cạn ly thấm nghĩa, đệ huynh:   tròn
Thi nhân ấy khách tài hoa:   quý
Hào kiệt vốn người nghĩa khí:   tôn
Danh lợi mặc đời, ai hỏi:   bán
Thảnh thơi, tôi bác dốc bầu:   tuôn
Rượu thơ rủng rỉnh, tình chan:   chứa
Xướng họa đôi câu, thiếu bạn:   buồn

Chu Hà
 
  
Nghĩa Tình

Rượu nhạt mềm môi, cứ uống : ngon
Chén anh chén chú vẫn xoay : tròn
Thấm tình, vui rượu, không say : quý
Trọn nghĩa, bền lòng, chẳng đổi : tôn
Phú quý, cưỡng cầu, tôi, tớ : nản
Trời mây, nhàn nhã, ngựa, mình : tuôn
Hỏi người mê mãi công danh : hão
Tỉnh lại đôi khi co’ thấy : buồn

Hữu Hạnh



Chấp tướng

Chua, ngọt tùy người, thích bảo: ngon
Thương thời trái ấu cũng cho: tròn
Thói đời tiền bạc người mê: quý
Đạo sống đức nhân kẻ sáng: tôn
Tào Tháo hay nghi đừng học: nản
Quan Công trọng nghĩa khắt lòng: tuôn
Lợi danh đã chán và kêu: hão
Sao nghĩ vẩn vơ để rước: buồn
 
Chu Hà


TÌNH ĐỜI
 
Giấc ngủ đêm đầy mơ mộng: ngon
Thương em tình đậm đắp vun: tròn
Lại qua phấn khởi chân thành: quý
Ăn ở hiền hòa đạo đức: tôn
Vướng đục vinh hoa dương thế: nản
Gạn trong tình nghĩa bạn bè: tuôn
Vẩn vơ đánh bóng trăm năm: hão
Xa vắng người yêu tím dạ: buồn!
 
Thanh Huy 

 
Sự đời ngay thẳng
 
 
 
Nhâm nhi chén ruợu bảo rằng : ngon
Đạo nghĩa chung lo xử sự: tròn
Đức hạnh rèn mình không nản: quý
Công trình luyện chí chẳng màng: tôn
Đường đi sóng gió chưa hề: nản
Ngõ đến mưa dầm cứ thế: tuôn
Có phải công hầu, danh dự: hão
Sao bằng thanh thản có chi: buồn
 
 
Nguyễn Gia Linh

Chu Hà kính chào quý Huynh, rất hân hạnh được làm quen với huynh Thanh Huy.
 

Câu thơ cuộc rượu
(chuyển thể vui)
 
Một xị ru hồn huynh, đệ: ngon
Hai ve giải nghể đệ, huynh: tròn
Ba còn mời mọc tương tương: kính
Bốn đã quy hàng chịu chịu: tôn
Năm thấy mặt trời quay muốn: bán
Sáu xe lội nước bắt đầu: tuôn
Bảy kêu bà xã đem thau: chứa
Tám vợ con trông, thấy cũng: buồn
 
 
Chu Hà
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 253 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9