Nhớ
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 253 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
vancali96 28.07.2010 08:06:02 (permalink)
0
Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10

Thân chúc quí huynh tỷ luôn vui và yêu đời hì hì ... Có mất gì đâu tính lỗ lời ...phải hôn quí bạn hì hì ...
Nguyen Gia Linh 28.07.2010 09:42:55 (permalink)
0
Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 7.23.10

 

 
giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
 
TieuDien
 
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà



Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

Hữu Hạnh

 

 
Lời mong mỏi                                   
 
Làm sao đánh đổì nét pha sơn    
Sĩ khí nam nhi há phải hờn
Nghĩa vợ muôn đời luôn gắn bó
Tình chồng vạn thuở mãi dằn cơn
Mong cho xướng họa cười êm ấm
Đợi đón thơ văn thở nhẹ chờn
Chỉ muốn ngày sau vui khắp nẻo
Không còn lắm kẻ chịu phòng đơn
 
Nguyễn Gia Linh
TTH 28.07.2010 09:58:10 (permalink)
0
Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10

 
XIN THÔI
 
Thiệt là hết nói thú ăn chơi
Sức tận còn đâu tính chuyện lời
Dáng đẹp mắt mờ sao mó mặt
Môi xinh lưỡi thụt khó trao hơi
Dục lên đôi chút đau xương cốt
Khoái đến liên tu nát của đời
Thôi lẩn thân tìm nơi vắng vẻ
Chuyện tình phó mặc kẻ đua bơi
 
Thanh Huy
 
 
Chu Ha 28.07.2010 21:53:01 (permalink)
0
 
 
Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10
  
 
XIN THÔI
 
Thiệt là hết nói thú ăn chơi
Sức tận còn đâu tính chuyện lời
Dáng đẹp mắt mờ sao mó mặt
Môi xinh lưỡi thụt khó trao hơi
Dục lên đôi chút đau xương cốt
Khoái đến liên tu nát của đời
Thôi lẩn thân tìm nơi vắng vẻ
Chuyện tình phó mặc kẻ đua bơi
 
Thanh Huy

 
Lộc Trời
 
Răng cứng lưỡi mềm bộ để chơi
Trời sinh diệu dụng tả muôn lời
Ba mươi hai cái nhai nhiều nhé
Chỉ có một thôi nói dở hơi
Thuở trẻ phong lưu mê đủ thứ
Giờ già cũng vậy rất yêu đời
Đùa hoa bắt bướm đừng nên nhắc
Nhắc nữa tui thèm thiếu chỗ bơi 
 
hihihhi
Chu Hà
Chu Ha 28.07.2010 22:54:57 (permalink)
0
 
 
Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 7.23.10

 



 
giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
 
TieuDien
 
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà



Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

Hữu Hạnh

 

 
                                  Lời mong mỏi                                   
 
Làm sao đánh đổì nét pha sơn    
Sĩ khí nam nhi há phải hờn
Nghĩa vợ muôn đời luôn gắn bó
Tình chồng vạn thuở mãi dằn cơn
Mong cho xướng họa cười êm ấm
Đợi đón thơ văn thở nhẹ chờn
Chỉ muốn ngày sau vui khắp nẻo
Không còn lắm kẻ chịu phòng đơn
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Đơn giản
 
Gỗ tốt đâu cần đến nước sơn
Tình thâm nghĩa trọng hết ghen hờn
Trước sau tạc dạ đừng tùy hứng
Chung thủy ghi lòng chớ nói cơn
Phải trái sáng trong không quẹo quọ
Rõ ràng minh bạch chẳng lờn chờn
Mọi người đều vậy đời êm ả
Hạnh phúc vun trồng thật giản đơn
 
Chu Hà

vancali96 29.07.2010 08:30:49 (permalink)
0
Trăng Say Rượu Tình

Bóng nguyệt chen hoa lén đợi chờ

Rót trăng đầy cốc tỏa huyền mơ
Thả hồn lơ lững theo rượu chát
Phủ dáng thân thương siết biển mờ
Cạnh núi Bồng lai cười với gió
Bên đồi hoang dã ẩn vào thơ
Đó đây thoang thoảng mùi hương chín
Cạn chén lòng ai say bất ngờ

                                         Đoạn Trường
 

Yêu Anh Thời @
 
Yêu bởi anh không quản ngại chờ
Chìu em thơ thẩn lại hay mơ
Ngồi kề vỉa phố đêm khuya lắt
Đứng đợi ngoài hiên buổi sáng mờ
Khéo nịnh dịu dàng nâng phím nhạc
Lấy lòng tình tứ viết bài thơ
Anh nghèo em lại  mê...điên thật!
Mới biết ai hay được chữ ngờ
 
C Pham
 
 
Mấy hôm rày, thấy im re, Đoạn Trường qua hú đi câu cá nè.  Đi câu cá, nhớ mang theo cái giỏ để shopping luôn...   Đi câu cá không mà cũng bắt ngừ ta chờ lâu để trang điểm... cho cá ngắm... Chúc Ci-gì-Phạm đi câu vui vẻ và thành công.  
Đoạn Trường ui, hôm nay C nấu hoài hổng ra đường, ĐT dùng tạm cục muối này nha!!  Đi câu cá hả?? Phải sửa soạn lâu à, ĐT chờ nổi hông? Vui mỗi ngày ĐT nha!!

Bến nước

Dõi bóng thời gian mỏi mắt chờ
Như thuyền vẫn đợi bến tình mơ
Người đi năm tháng cung đàn lỡ
Kẻ ở thâu canh ngấn lệ mờ
Gối chiếc đơn phòng vương ý nhạc
Trăng ngà nửa mảnh chiếu hồn thơ
Cây da chốn cũ ngàn lưu luyến
Lỗi nhịp yêu đương chuyện khó ngờ

Vancali 7.27.10

Thân chúc quí huynh  TTH thứ tư vui cày thêm hai ngày nửa nhen hì hì ....
TTH 29.07.2010 11:12:32 (permalink)
0
Trăng Say Rượu Tình

Bóng nguyệt chen hoa lén đợi chờ

Rót trăng đầy cốc tỏa huyền mơ
Thả hồn lơ lững theo rượu chát
Phủ dáng thân thương siết biển mờ
Cạnh núi Bồng lai cười với gió
Bên đồi hoang dã ẩn vào thơ
Đó đây thoang thoảng mùi hương chín
Cạn chén lòng ai say bất ngờ

                                         Đoạn Trường
 

Yêu Anh Thời @
 
Yêu bởi anh không quản ngại chờ
Chìu em thơ thẩn lại hay mơ
Ngồi kề vỉa phố đêm khuya lắt
Đứng đợi ngoài hiên buổi sáng mờ
Khéo nịnh dịu dàng nâng phím nhạc
Lấy lòng tình tứ viết bài thơ
Anh nghèo em lại  mê...điên thật!
Mới biết ai hay được chữ ngờ
 
C Pham
 
 

Mấy hôm rày, thấy im re, Đoạn Trường qua hú đi câu cá nè.  Đi câu cá, nhớ mang theo cái giỏ để shopping luôn...   Đi câu cá không mà cũng bắt ngừ ta chờ lâu để trang điểm... cho cá ngắm... Chúc Ci-gì-Phạm đi câu vui vẻ và thành công.  
Đoạn Trường ui, hôm nay C nấu hoài hổng ra đường, ĐT dùng tạm cục muối này nha!!  Đi câu cá hả?? Phải sửa soạn lâu à, ĐT chờ nổi hông? Vui mỗi ngày ĐT nha!!

 
Bến nước

Dõi bóng thời gian mỏi mắt chờ
Như thuyền vẫn đợi bến tình mơ
Người đi năm tháng cung đàn lỡ
Kẻ ở thâu canh ngấn lệ mờ
Gối chiếc đơn phòng vương ý nhạc
Trăng ngà nửa mảnh chiếu hồn thơ
Cây da chốn cũ ngàn lưu luyến
Lỗi nhịp yêu đương chuyện khó ngờ

Vancali 7.27.10
 
 
NHỚ AI!
 
Tình giữa thinh không mãi ngóng chờ
Hoàng hôn nhuộm tím cả hồn mơ
Mây trôi lơ lửng sương rơi lạnh
Gió thổi vi vu khói tỏa mờ
Chợt nhớ người yêu buông tiếng hát
Chạnh thương tình cũ viết dòng thơ
Thủy chung một dạ không thay đổi
Biền biệt nơi xa có biết, ngờ!
 
Thanh Huy
 
 

vancali96 29.07.2010 20:11:12 (permalink)
0
Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10


XIN THÔI

Thiệt là hết nói thú ăn chơi
Sức tận còn đâu tính chuyện lời
Dáng đẹp mắt mờ sao mó mặt
Môi xinh lưỡi thụt khó trao hơi
Dục lên đôi chút đau xương cốt
Khoái đến liên tu nát của đời
Thôi lẩn thân tìm nơi vắng vẻ
Chuyện tình phó mặc kẻ đua bơi

Thanh Huy 



có đáng gì đâu cứ vậy chơi
chẳng thì cũng có kẻ buông lời
giáo trước giáo sau bài cổ nhạc
lên gân lên cốt tý bia hơi
biết thêm món lạ kìa hương đất
làm nốt đồ dư ấy lộc đời
có cũng chẳng mang về bên ấy
nại hà bến khổ mỏi mòn bơi

Tieu Đien

Tạ ơn đời

Cho dù nghèo khó vẫn ăn chơi
Mặc chốn nhân gian có lắm lời
Rượu đế lai rai làm mấy xị
Thuốc lào nhàn nhã kéo vài hơi
Răng mòn múa lưỡi buồn nhân thế
Gậy yếu dùng sâm tỏ sự đời
Tuổi dẫu nhiều niên lòng trẻ mãi
Xuân tình vẫy gọi suối ngàn bơi

Vancali 7.27.10

Thân chúc quí bạn  thứ năm cày  khỏe hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 04:06:44 bởi vancali96 >
Đoạn_Trường 30.07.2010 09:26:09 (permalink)
0



Lộc trời


Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10


XIN THÔI

Thiệt là hết nói thú ăn chơi
Sức tận còn đâu tính chuyện lời
Dáng đẹp mắt mờ sao mó mặt
Môi xinh lưỡi thụt khó trao hơi
Dục lên đôi chút đau xương cốt
Khoái đến liên tu nát của đời
Thôi lẩn thân tìm nơi vắng vẻ
Chuyện tình phó mặc kẻ đua bơi

Thanh Huy 



có đáng gì đâu cứ vậy chơi
chẳng thì cũng có kẻ buông lời
giáo trước giáo sau bài cổ nhạc
lên gân lên cốt tý bia hơi
biết thêm món lạ kìa hương đất
làm nốt đồ dư ấy lộc đời
có cũng chẳng mang về bên ấy
nại hà bến khổ mỏi mòn bơi

Tieu Đien


Tạ ơn đời

Cho dù nghèo khó vẫn ăn chơi
Mặc chốn nhân gian có lắm lời
Rượu đế lai rai làm mấy xị
Thuốc lào nhàn nhã kéo vài hơi
Răng mòn múa lưỡi buồn nhân thế
Gậy yếu dùng sâm tỏ sự đời
Tuổi dẫu nhiều niên lòng trẻ mãi
Xuân tình mãi gọi suối ngàn bơi

Vancali 7.27.10


Thú…thú..
 
Thú gì hơn được thú ăn chơi
Thú dử còn mang bán kiếm lời
Thú tính thường che đè đậy mủ
Thú hoang phải lánh tránh nghe hơi
Thú tình, con vật  hơn nhân ái
Thú lạ , các quan hưởng sự đời
Thú trả ân, nhân chuyên trả óan
Thú làm người vật vã dòng bơi.
 
Hoachưong


GÓP VUI

Chẳng có thì giờ để dạo chơi
Góp vui với bạn một đôi lời
Tìm tiền,dặm thẳm,đi mòn dép
Kiếm gạo,đường dài,chạy hụt hơi
Vợ đói,nhà xiêu,sầu vạn kiếp
Con đau,vách đổ,tủi muôn đời
Đâu còn đủ sức mà bay nhảy
Bể ái hồ tình mặc họ bơi.
Thi Nang



Tiếc Thay

Bia xách đến nhà mở cuộc chơi
Cầy tơ vào bụng hát ngon lời
Một mâm cổ lớn xơi chờ thế
Vài ché rượu cần nhấp dựa hơi
Ông ngỏ vài câu muồi biến sự
Bà khen đôi ý nhã thanh đời
Cùng say lúy túy nào chia sẻ
Cái cảnh thăng trầm giống lội bơi


                                            Đoạn Trường


Chúc tất cả cùng vui, mong rằng hổng quên ai.  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 09:38:38 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 30.07.2010 13:36:53 (permalink)
0



Trăng Say Rượu Tình


Bóng nguyệt chen hoa lén đợi chờ
Rót trăng đầy cốc tỏa huyền mơ
Thả hồn lơ lững theo rượu chát
Phủ dáng thân thương siết biển mờ
Cạnh núi Bồng lai cười với gió
Bên đồi hoang dã ẩn vào thơ
Đó đây thoang thoảng mùi hương chín
Cạn chén tình ai say bất ngờ

                                         Đoạn Trường
 

Yêu Anh Thời @
 
Yêu bởi anh không quản ngại chờ
Chìu em thơ thẩn lại hay mơ
Ngồi kề vỉa phố đêm khuya lắt
Đứng đợi ngoài hiên buổi sáng mờ
Khéo nịnh dịu dàng nâng phím nhạc
Lấy lòng tình tứ viết bài thơ
Anh nghèo em lại  mê...điên thật!
Mới biết ai hay được chữ ngờ
 
C Pham


Bến nước

Dõi bóng thời gian mỏi mắt chờ
Như thuyền vẫn đợi bến tình mơ
Người đi năm tháng cung đàn lỡ
Kẻ ở thâu canh ngấn lệ mờ
Gối chiếc đơn phòng vương ý nhạc
Trăng ngà nửa mảnh chiếu hồn thơ
Cây da chốn cũ ngàn lưu luyến
Lỗi nhịp yêu đương chuyện khó ngờ

Vancali 7.27.10
 
 
NHỚ AI!
 
Tình giữa thinh không mãi ngóng chờ
Hoàng hôn nhuộm tím cả hồn mơ
Mây trôi lơ lửng sương rơi lạnh
Gió thổi vi vu khói tỏa mờ
Chợt nhớ người yêu buông tiếng hát
Chạnh thương tình cũ viết dòng thơ
Thủy chung một dạ không thay đổi
Biền biệt nơi xa có biết, ngờ!
 
Thanh Huy 


Giết chet đời nhau thiệt chẳng ngờ
 
một bóng người đi một bóng chờ
một người không tỉnh kẻ như mơ
mãnh trăng chia nửa đâu còn sáng
đèn phố còn nguyên cũng phải mờ
lệ rớt trong mưa hòa  tiếng nhạc
hồn sa trên đá xướng lời thơ
bởi ai có biết khi xa cách
giết chết đời nhau thiệt chẳng ngờ
 
hoắchương  


 TRĂNG XA

Nửa Trăng xa biệt còn chi chờ

Lẩn khuất tình thơ không trọn mơ
Mây phủ màn đen Trăng chẳng sáng
Sao non leo lét mưa giăng mờ
Giọt sương oà lệ rơi tan tác
Lã chã mi sầu mặn nhịp thơ
Cách biệt thiên thu tình mộng vỡ
Chia lìa vạn dặm có ai ngờ

Đỗ Hoàng Quân  



Vọng Phu
 
Dõi bóng người đi mãi đứng chờ
Ngàn năm sừng sững đợi trong mơ
Sa trường sương tủ chinh nhân khuất
Biên ải mây che khói tỏa mờ
Ruột thắt thương đời đang tuổi trẻ
Lòng đau cám cảnh bế con thơ
Chiều tàn nắng nhạt thân cô lẻ
Hóa đá bên non mấy kẻ ngờ
 
Chu Hà


Đêm Trăng
Trăng lặn đáy ly dấu bóng chờ
Đêm nồng hương ngát vẻ như mơ
Non cao mấy chặng sương mây tạnh
Đường vắng bao xa gió bụi mờ
Bên giếng đong vàng cô gánh nước
Ngoài hiên vẽ cảnh chú làm thơ
Hằng Nga đã hẹn đêm nay tới
Chạm chén chung môi thật chẳng ngờ!
Thursday, July 29, 2010
Đuyên Hồng


Gió Đưa Trăng Về

Lặng lẽ triền non gió nguyện chờ
Kịp đưa dáng nguyệt xuống thuyền mơ
Chở tình cô lữ qua sông mới
Kết mối tơ duyên ngự bến mờ
Muôn ánh sao đêm làm áo cưới
Dặm cây liễu mượt gói vòng thơ
Trời xinh che lộng nghinh nàng đến
Ánh mắt kiêu sa khỏi phải ngờ


                                            Đoạn Trường



Cám ơn tất cả đã hoạ giúp vui cho trang thơ Đường.  Chúc các bạn mỗi ngày luôn luôn đầm ấm. 
vancali96 30.07.2010 20:17:29 (permalink)
0
Trăng Say Rượu Tình

Bóng nguyệt chen hoa lén đợi chờ

Rót trăng đầy cốc tỏa huyền mơ
Thả hồn lơ lững theo rượu chát
Phủ dáng thân thương siết biển mờ
Cạnh núi Bồng lai cười với gió
Bên đồi hoang dã ẩn vào thơ
Đó đây thoang thoảng mùi hương chín
Cạn chén tình ai say bất ngờ

                                         Đoạn Trường
 

Yêu Anh Thời @
 
Yêu bởi anh không quản ngại chờ
Chìu em thơ thẩn lại hay mơ
Ngồi kề vỉa phố đêm khuya lắt
Đứng đợi ngoài hiên buổi sáng mờ
Khéo nịnh dịu dàng nâng phím nhạc
Lấy lòng tình tứ viết bài thơ
Anh nghèo em lại  mê...điên thật!
Mới biết ai hay được chữ ngờ
 
C Pham


Bến nước

Dõi bóng thời gian mỏi mắt chờ
Như thuyền vẫn đợi bến tình mơ
Người đi năm tháng cung đàn lỡ
Kẻ ở thâu canh ngấn lệ mờ
Gối chiếc đơn phòng vương ý nhạc
Trăng ngà nửa mảnh chiếu hồn thơ
Cây da chốn cũ ngàn lưu luyến
Lỗi nhịp yêu đương chuyện khó ngờ

Vancali 7.27.10
 
 
NHỚ AI!
 
Tình giữa thinh không mãi ngóng chờ
Hoàng hôn nhuộm tím cả hồn mơ
Mây trôi lơ lửng sương rơi lạnh
Gió thổi vi vu khói tỏa mờ
Chợt nhớ người yêu buông tiếng hát
Chạnh thương tình cũ viết dòng thơ
Thủy chung một dạ không thay đổi
Biền biệt nơi xa có biết, ngờ!
 
Thanh Huy 


Giết chet đời nhau thiệt chẳng ngờ
 
một bóng người đi một bóng chờ
một người không tỉnh kẻ như mơ
mãnh trăng chia nửa đâu còn sáng
đèn phố còn nguyên cũng phải mờ
lệ rớt trong mưa hòa  tiếng nhạc
hồn sa trên đá xướng lời thơ
bởi ai có biết khi xa cách
giết chết đời nhau thiệt chẳng ngờ
 
hoắchương  


TRĂNG XA

Nửa Trăng xa biệt còn chi chờ

Lẩn khuất tình thơ không trọn mơ
Mây phủ màn đen Trăng chẳng sáng
Sao non leo lét mưa giăng mờ
Giọt sương oà lệ rơi tan tác
Lã chã mi sầu mặn nhịp thơ
Cách biệt thiên thu tình mộng vỡ
Chia lìa vạn dặm có ai ngờ

Đỗ Hoàng Quân  


Vọng Phu
 
Dõi bóng người đi mãi đứng chờ
Ngàn năm sừng sững đợi trong mơ
Sa trường sương tủ chinh nhân khuất
Biên ải mây che khói tỏa mờ
Ruột thắt thương đời đang tuổi trẻ
Lòng đau cám cảnh bế con thơ
Chiều tàn nắng nhạt thân cô lẻ
Hóa đá bên non mấy kẻ ngờ
 
Chu Hà


Đêm Trăng
Trăng lặn đáy ly dấu bóng chờ
Đêm nồng hương ngát vẻ như mơ
Non cao mấy chặng sương mây tạnh
Đường vắng bao xa gió bụi mờ
Bên giếng đong vàng cô gánh nước
Ngoài hiên vẽ cảnh chú làm thơ
Hằng Nga đã hẹn đêm nay tới
Chạm chén chung môi thật chẳng ngờ!
Thursday, July 29, 2010
Đuyên Hồng

Gió Đưa Trăng Về

Lặng lẽ triền non gió nguyện chờ
Kịp đưa dáng nguyệt xuống thuyền mơ
Chở tình cô lữ qua sông mới
Kết mối tơ duyên ngự bến mờ
Muôn ánh sao đêm làm áo cưới
Dặm cây liễu mượt gói vòng thơ
Trời xinh che lộng nghinh nàng đến
Ánh mắt kiêu sa khỏi phải ngờ


                                         Đoạn Trường
Đêm trăng 

Lung linh mặt nước ánh trăng chờ
Thiếu nữ bên rèm dệt chiếu mơ
Gác vắng đèn khuya sầu mắt biếc
Tình côi bóng lẻ ướt sương mờ
Ngoài hiên mây trắng vờn khung cửa
Dưới suối nai vàng tạo mối thơ
Gió hú than van đời lận đận
Người yêu lỗi hẹn biết đâu ngờ


Vancali 7.30.10


 Cho em nối đuôi theo nhen quý huynh tỷ hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 08:04:55 bởi vancali96 >
vancali96 02.08.2010 06:16:16 (permalink)
0
 
Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 7.23.10

 
giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
 
TieuDien
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà

Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

Hữu Hạnh
 
                                  Lời mong mỏi                                   
 
Làm sao đánh đổì nét pha sơn    
Sĩ khí nam nhi há phải hờn
Nghĩa vợ muôn đời luôn gắn bó
Tình chồng vạn thuở mãi dằn cơn
Mong cho xướng họa cười êm ấm
Đợi đón thơ văn thở nhẹ chờn
Chỉ muốn ngày sau vui khắp nẻo
Không còn lắm kẻ chịu phòng đơn
 
Nguyễn Gia Linh
 
Đơn giản
 
Gỗ tốt đâu cần đến nước sơn
Tình thâm nghĩa trọng hết ghen hờn
Trước sau tạc dạ đừng tùy hứng
Chung thủy ghi lòng chớ nói cơn
Phải trái sáng trong không quẹo quọ
Rõ ràng minh bạch chẳng lờn chờn
Mọi người đều vậy đời êm ả
Hạnh phúc vun trồng thật giản đơn
 
Chu Hà

Đêm cô đơn

Đêm về giá lạnh bóng cô đơn
Liễu rũ ngoài hiên ngọn gió chờn
Bất lụn canh tàn tim hỗn loạn
Đèn mờ gối chiếc mộng hòa cơn
Trăng tròn vằng vặc môi phai lạt
Tuổi ngọc bâng khuâng mắt giận hờn
Réo rắt côn trùng than nhớ bạn
Bên màn má phấn nhạt màu sơn

Vancali 8.1.10

Thân chúc quí huynh tỷ chủ nhật vui khỏe hì hì ...
TTH 02.08.2010 07:29:05 (permalink)
0
Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 7.23.10

 
giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
 
TieuDien
 
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà

Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

Hữu Hạnh
 
BÓNG CHIM
 
Thân em liễu yếu chiếu giường đơn
Khuya khoắt đêm mơ thấy bóng chờn
Lo lắng giật mình duyên lỗi nhịp
Đớn đau tỉnh giấc gió đùa cơn
Tóc tơ tàn úa tâm rơi loạn
Tình nghĩa xanh xao lệ đổ hờn
Chẳng lẽ đời chìm trong hố thẳm
Người yêu mất hút giữa thâm sơn!
 
Thanh Huy
 
 
                                Lời mong mỏi                                   
 

Làm sao đánh đổì nét pha sơn    
Sĩ khí nam nhi há phải hờn

Nghĩa vợ muôn đời luôn gắn bó

Tình chồng vạn thuở mãi dằn cơn

Mong cho xướng họa cười êm ấm

Đợi đón thơ văn thở nhẹ chờn
Chỉ muốn ngày sau vui khắp nẻo

Không còn lắm kẻ chịu phòng đơn
 
Nguyễn Gia Linh

 
 
Đơn Giản
 
Gỗ tốt đâu cần đến nước sơn
Tình thâm nghĩa trọng hết ghen hờn
Trước sau tạc dạ đừng tùy hứng
Chung thủy ghi lòng chớ nói cơn
Phải trái sáng trong không quẹo quọ
Rõ ràng minh bạch chẳng lờn chờn
Mọi người đều vậy đời êm ả
Hạnh phúc vun trồng thật giản đơn
 
Chu Hà


Đêm cô đơn

Đêm về giá lạnh bóng cô đơn
Liễu rũ ngoài hiên ngọn gió chờn
Bất lụn canh tàn tim hỗn loạn
Đèn mờ gối chiếc mộng hòa cơn
Trăng tròn vằng vặc môi phai lạt
Tuổi ngọc bâng khuâng mắt giận hờn
Réo rắt côn trùng than nhớ bạn
Bên màn má phấn nhạt màu sơn

Vancali 8.1.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 07:36:36 bởi TTH >
vancali96 02.08.2010 10:50:49 (permalink)
0
Bạc phận

Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
Ngỡ rằng đôi lứa hương tình thắm
Lại phải đơn côi phiến đá sầu
Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
Đêm trường gió ngựa biết về đâu

Vancali 8.1.10

Thân chúc   huynh TTH chủ nhật vui hì hì ....
TTH 02.08.2010 22:28:05 (permalink)
0
Bạc phận

Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
Ngỡ rằng đôi lứa hương tình thắm
Lại phải đơn côi phiến đá sầu
Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
Đêm trường gió ngựa biết về đâu

Vancali 8.1.10


Anh tướng ơi…

Anh nè bộ bí sao mà lâu
Em  tốc liền lên pháo phủ đầu
Anh thọc một xe  qua núi cạn
Em bành hai ngựa nhảy sông sâu
Thảo nguyên đầy cỏ  voi sao khóc
Sạn đạo đầm sương sĩ lại sầu
Nửa hiệp cờ giương đà  muốn chạy
Quân còn Tướng sóai trốn  nơi đâu?

Hoa chướng


Hạc vàng

Hac vàng người cởi khuất từ lâu
Chỉ thấy mây bay trắng tựa đầu
Mấy vách nằm trơ nghiêng bóng nhạt
Hàng cây đứng dựa ngó dòng sâu
Hán Dương bến củ khơi niềm nhớ
Anh Vũ cỏ non lấp nổi sầu
Ngơ ngẫn chiều nay sương khói tỏa
Ngàn năm sau nửa biết tìm đâu? 
 
cosiaus
 
 
TÌNH MAU PHAI
 
Duyên nồng thắm thiết tưởng bền lâu
Ai ngỡ hào hoa chỉ lúc đầu
Mặt mũi bơ phờ co xó lạnh
Núi rừng nghiêng ngả phủ hang sâu
Sức anh đã cạn chờ voi phục
Tình thiếp lên cao đợi bóng sầu
Lã chã đôi đường đưa mắt ngó
Mai thương nhớ bạn biết kêu đâu!
 
Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 253 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9