Nhớ
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 253 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
vancali96 10.09.2010 08:46:13 (permalink)
0
Hôm nay thứ năm gùi em tặng huynh TTH bài Nhan sắc đọc vui chơi hì hì ...


Nguyệt Ánh 10.09.2010 11:47:59 (permalink)
0



KIẾU !
 
Đẹp gì đẹp wá thấy mà ghê
Ngó xuống trông lên chả muốn về
Mắt phượng vừa nhìn hồn phách lạc
Môi đào mới hé xác thân mê
Gia bần áo rách, thôi mơ rớ
Nhà nát quần tơi, chảng mộng kề
Đâu đến lượt mình xin kiếu nhé
Thơ cùn rượu nhạt cũng là phê
 
                       Nguyệt Ánh
 
Nguyệt Ánh 10.09.2010 13:30:56 (permalink)
0



quote:

Trích đoạn: vancali96


Hôm nay thứ hai lễ Lao động ,em xin dán lên đây cho bạn Liên Hương đọc vui ngày lễ hì hì ....




TỰ NHỦ


Nhủ mình quên bớt chuyện dương gian
Bỏ hết oán ân mộng đá vàng
Tỉnh rụi ngay cả khi của mất
Phớt đời trong những lúc tình tan
ung dung thưởng nguyệt ngày mưa tạnh
Nhàn nhã ngắm mây lúc nắng tàn
Vui vẻ ca ngâm cùng bạn hữu
Cuộc đời như vậy mắc gì ... than

LIÊN HƯƠNG

Vân ơi ! LH dốt ba cái vụ decor lắm nên chả biết trang hoàng thế nào, giá gần thì nhất định phải thọ giáo Vân đấy, he he

hihi,ban ngày mà LH còn thưởng nguyệt được thì là tài nhất trên đời rùi,sá gì mấy cái chiện lẻ tẻ đó
 
CẦU AN
 
Cuộc sống ê chề những dối gian
Tìm câu nhân ngãi khó hơn vàng
Đừng buồn lúc thấy duyên mòn đứt
Chớ khóc khi nhìn nợ vỡ tan
Ngày dẫu không trăng thì thưởng nguyệt
Bếp dù chẳng lửa cứ khơi tàn
Dăm vần mấy chữ cười quên đói
Thất nghiệp ta về chợ bán than
 
               Nguyet ánh
C Pham 10.09.2010 13:37:14 (permalink)
0



KIẾU !
 
Đẹp gì đẹp wá thấy mà ghê
Ngó xuống trông lên chả muốn về
Mắt phượng vừa nhìn hồn phách lạc
Môi đào mới hé xác thân mê
Gia bần áo rách, thôi mơ rớ
Nhà nát quần tơi, chảng mộng kề
Đâu đến lượt mình xin kiếu nhé
Thơ cùn rượu nhạt cũng là phê
 
                       Nguyệt Ánh
 
Than!
 
Bàn chuyện sắc hương thấy khổ ghê
Bao nhiêu ấm ức lại quay về
Bảo rồi xấu lắm không người rước
Nói thật quê mùa chẳng kẻ mê
Quân tử quay lưng ngại đứng kế
Người sang đổi hướng sợ ngồi kề
Còn bao xuân nữa trôi hờ hững
Cứ mãi cô đơn, thiệt hết phê!
 
C Pham 
 
Cho  phép C vô nhà TTH than chút nha!!!
tuyen45 10.09.2010 15:16:28 (permalink)
0


Xoá



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 23:57:07 bởi tuyen45 >
TTH 10.09.2010 16:03:00 (permalink)
0
 



KIẾU !
 
Đẹp gì đẹp wá thấy mà ghê
Ngó xuống trông lên chả muốn về
Mắt phượng vừa nhìn hồn phách lạc
Môi đào mới hé xác thân mê
Gia bần áo rách, thôi mơ rớ
Nhà nát quần tơi, chảng mộng kề
Đâu đến lượt mình xin kiếu nhé
Thơ cùn rượu nhạt cũng là phê
 
                       Nguyệt Ánh
 
Than!
 
Bàn chuyện sắc hương thấy khổ ghê
Bao nhiêu ấm ức lại quay về
Bảo rồi xấu lắm không người rước
Nói thật quê mùa chẳng kẻ mê
Quân tử quay lưng ngại đứng kế
Người sang đổi hướng sợ ngồi kề
Còn bao xuân nữa trôi hờ hững
Cứ mãi cô đơn, thiệt hết phê!
 
C Pham 
 


          MÌNH NGỌC
                   ---*---
Vóc ngọc mình ngà dáng đẹp ghê
Bao chàng trai trẻ tiếc không về
Thoáng nhìn bóng ảo lòng ham muốn
Đã thấy môi hồng lắm kẻ mê
Eo thắt má đào duyên gợi cảm
Đáy tròn da phấn tình mong kề
Của trời vươn tới ta giành lấy
Kẻo giấc mộng dài hồn mãi phê .
 
10/9/2010.
Tuyen45 .
 
 
ĐỪNG XA EM NHÉ!
 
Xa chi em nhé để buồn ghê
Xao xuyến tâm tư lạc bước về
Tuổi trẻ còn dài xanh gót ngọc
Hương lòng đã thấm nặng hồn mê
Vướng đời cô độc chờ yêu đến
Ướm mộng xa xăm gọi bóng kề
Anh sẽ yêu em yêu trọn vẹn
Cho tình hai đứa đả, cuồng, phê!
 
Thanh Huy
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 10:20:38 bởi TTH >
tuyen45 10.09.2010 19:27:50 (permalink)
0

Xoá




<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 23:58:51 bởi tuyen45 >
vancali96 11.09.2010 08:05:35 (permalink)
0



KIẾU !
 
Đẹp gì đẹp wá thấy mà ghê
Ngó xuống trông lên chả muốn về
Mắt phượng vừa nhìn hồn phách lạc
Môi đào mới hé xác thân mê
Gia bần áo rách, thôi mơ rớ
Nhà nát quần tơi, chảng mộng kề
Đâu đến lượt mình xin kiếu nhé
Thơ cùn rượu nhạt cũng là phê
 
                       Nguyệt Ánh
 
Than!
 
Bàn chuyện sắc hương thấy khổ ghê
Bao nhiêu ấm ức lại quay về
Bảo rồi xấu lắm không người rước
Nói thật quê mùa chẳng kẻ mê
Quân tử quay lưng ngại đứng kế
Người sang đổi hướng sợ ngồi kề
Còn bao xuân nữa trôi hờ hững
Cứ mãi cô đơn, thiệt hết phê!
 
C Pham 
 


          MÌNH NGỌC
                   ---*---
Vóc ngọc mình ngà dáng đẹp ghê
Bao chàng trai trẻ tiếc không về
Thoáng nhìn bóng ảo lòng ham muốn
Đã thấy môi hồng lắm kẻ mê
Eo thắt má đào duyên gợi cảm
Đáy tròn da phấn tình mong kề
Của trời vươn tới ta giành lấy
Kẻo giấc mộng dài hồn mãi phê .
 
10/9/2010.
Tuyen45 .
 
 
ĐỪNG XA EM NHÉ!
 
Đừng xa em nhé để buồn ghê
Xao xuyến tâm tư lạc bước về
Tuổi trẻ còn dài xanh gót ngọc
Hương lòng đã thấm nặng hồn mê
Vướng đời cô độc chờ yêu đến
Ướm mộng xa xăm gọi bóng kề
Anh sẽ yêu em yêu trọn vẹn
Cho tình hai đứa đả, cuồng, phê!
 
Thanh Huy

 Tiếng gọi con tim

Than thở làm gì tội nghiệp ghê
Hồng nhan gặp phải bóng theo về

Đuôi gà lãng mạn hoa hờn dỗi

Mắt phượng đa tình bướm mãi mê

Nghệ sĩ dừng tay mong kết nối

Thi nhân trĩu mộng ước đan kề

Vì yêu khổ lụy bao ngày tháng

Mở khóa tim vàng dạ sướng phê


Vancali 9.10.10


Chúc   huynh TTH cuối từng vui khỏe hì hì
nha uyen 11.09.2010 11:54:55 (permalink)
0
MỜI PHÁ CỖ

Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
Đón tết trung thu dọn cỗ mời
Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
Lời thành ý thật không trau chuốt
Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
Ai có qua đây xin nán lại
Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi




                              Nha Uyen















  Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU

tuyen45 11.09.2010 21:58:55 (permalink)
0
Xoá
           

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 00:00:06 bởi tuyen45 >
vancali96 12.09.2010 07:03:30 (permalink)
0
g
 

MỜI PHÁ CỖ


Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
Đón tết trung thu dọn cỗ mời
Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
Lời thành ý thật không trau chuốt
Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
Ai có qua đây xin nán lại
Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi

Nha Uyen

 Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU

VUI CHƠI

Cỗ bàn đầy ắp thích ghê nơi
Chửa đến trung thu đả được mời
Rượu cúc thơm lừng nhường chị uống
Gà hầm ngọt lịm để em xơi
Đàn hòa sáo quyện tâm êm ái
Phú gởi thơ trao ý tuyệt vời
Tiếng nói câu cười vui hết cỡ
Ai người thơ thẩn ghé đây chơi

                     Nguyệt Ánh


CỨ VUI CHƠI

Phú thơ đề đẹp cả hai nơi
Quà tết Trung thu kính đãi mời
Có lá vàng bay mời chị tới
Thêm tôm hùm luộc dọn người xơi
Xa theo có bạn cùng vui với
Chờ đến muộn ai tránh khổ vời
Thôi hãy yên lòng lo nhập tiệc
 Bọn mình tâm hợp... cứ vui chơi...

Thanh Huy

Trung Thu xưa và nay

Trung thu nhộn nhịp khắp nơi nơi
Đèn bánh chao ui cứ gọi mời
Thui thủi em nghèo đèn chẳng có
Thòm thèm nhà khó bánh đâu xơi?
Em thì lúc bé hay hờn nũng
Mẹ biết con thơ cứ hứa vời…

Nay thấy cỗ to lòng bỗng chạnh
Lẽ nào chịu lỗ quyết vô chơi!

C Pham

Hì hì vui quá em vào muộn các huynh tỷ có chừa phần em hong , hì hì ....

Tết nhi đồng

Lễ hội trăng rằm đón khắp nơi
Nhã Uyên đãi tiệc nhắn tin mời
Thanh Huy xách rượu hùn nhau nhậu
C Phạm mang quà góp lại xơi
Nguyệt Ánh treo đèn soi vạn sắc
Van Ca tủi phận chốn xa vời
Trung Thu truyền thống người dân Việt
Con cháu vui mừng thoải mái chơi

Vancali 9.11.10

Chúc quí bạn cuối tuần vui mạnh hì hì ... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 20:28:37 bởi vancali96 >
TTH 12.09.2010 12:57:28 (permalink)
0
 
CHUYỆN MÌNH
 
Chuyện mình hai đứa biết thôi em
Cố giữ mỗi ngày đẹp sáng thêm
Nghe tiếng người kêu tim rạo rực
Đọc câu thơ gởi mộng xanh mềm
Ngựa xe chẳng sánh bằng nhân nghĩa
Vàng bạc không lay nổi trái tim
Nguyện thủy chung lòng, yêu suốt kiếp
Ngày mai gặp lại, nợ anh đền...
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 19:42:13 bởi TTH >
vancali96 13.09.2010 01:01:17 (permalink)
0
  CHUYỆN MÌNH

Chuyện mình hai đứa biết thôi em
Cố giữ mỗi ngày đẹp sáng thêm
Nghe tiếng người kêu tim rạo rực
Đọc câu thơ gởi mộng xanh mềm
Ngựa xe chẳng sánh bằng nhân nghĩa
Vàng bạc không lay nổi trái tim
Nguyện thủy chung lòng, yêu suốt kiếp
Ngày mai gặp lại, nợ anh đền...

Thanh Huy

 Chuyện  mình

Ân tình năm tháng gửi cho em
Kỷ niệm hôm nào gợi nhớ thêm

Ghế đá trời mưa vương tóc rối

Công viên lá đổ phủ vai mềm

Bên hiên trước gió hòa hơi thờ

Kề má bên người trổi nhịp tim

Ký ức hằn sâu trong giấc mộng

Mù sương áo ướt tội anh đền

Vancali9.12.10

Chúc huynh TTH chủ nhật vui hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 01:03:21 bởi vancali96 >
Nguyệt Ánh 13.09.2010 09:28:50 (permalink)
0
CHUYỆN MÌNH

Chuyện mình hai đứa biết thôi em
Cố giữ mỗi ngày đẹp sáng thêm
Nghe tiếng người kêu tim rạo rực
Đọc câu thơ gởi mộng xanh mềm
Ngựa xe chẳng sánh bằng nhân nghĩa
Vàng bạc không lay nổi trái tim
Nguyện thủy chung lòng, yêu suốt kiếp
Ngày mai gặp lại, nợ anh đền...

Thanh Huy

 Chuyện  mình

Ân tình năm tháng gửi cho em
Kỷ niệm hôm nào gợi nhớ thêm

Ghế đá trời mưa vương tóc rối

Công viên lá đổ phủ vai mềm

Bên hiên trước gió hòa hơi thờ

Kề má bên người trổi nhịp tim

Ký ức hằn sâu trong giấc mộng

Mù sương áo ướt tội anh đền

Vancali9.12.10

Chúc huynh TTH chủ nhật vui hì hì ...




HỎI EM
 
Từ buổi thu vàng tiễn bước em
Từng ngày nỗi nhớ cứ dài thêm
Bồi hồi tiếng nói lời êm ái
Da diết trang thư nét dịu mềm
Nũng nịu môi cười ghi rõ dạ
Giận hờn mắt nguýt khắc sâu tim
Hỏi em chốn ấy vui hay khổ
Lúc khóc tìm ai để bắt dền !!!
 
                  Nguyệt Ánh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 09:54:04 bởi Nguyệt Ánh >
#1319
    TTH 13.09.2010 10:24:23 (permalink)
    0
    CHUYỆN MÌNH

    Chuyện mình hai đứa biết thôi em
    Cố giữ mỗi ngày đẹp sáng thêm
    Nghe tiếng người kêu tim rạo rực
    Đọc câu thơ gởi mộng xanh mềm
    Ngựa xe chẳng sánh bằng nhân nghĩa
    Vàng bạc không lay nổi trái tim
    Nguyện thủy chung lòng, yêu suốt kiếp
    Ngày mai gặp lại, nợ anh đền...

    Thanh Huy


     Chuyện  mình

    Ân tình năm tháng gửi cho em
    Kỷ niệm hôm nào gợi nhớ thêm

    Ghế đá trời mưa vương tóc rối

    Công viên lá đổ phủ vai mềm

    Bên hiên trước gió hòa hơi thờ

    Kề má bên người trổi nhịp tim

    Ký ức hằn sâu trong giấc mộng

    Mù sương áo ướt tội anh đền

    Vancali9.12.10


    HỎI EM

    Từ buổi thu vàng tiễn bước em
    Từng ngày nỗi nhớ cứ dài thêm
    Bồi hồi tiếng nói lời êm ái
    Da diết trang thư nét dịu mềm
    Nũng nịu môi cười ghi rõ dạ
    Giận hờn mắt nguýt khắc sâu tim
    Hỏi em chốn ấy vui hay khổ
    Lúc khóc tìm ai để bắt dền !!! 

     Nguyệt Ánh


    THƯ GỞI ANH
     
    Thu đến lá vàng phủ bóng em
    Vui thì chẳng có khổ nhiều thêm
    Đêm nghe dế gọi lòng tê tái
    Ngày ngóng người đi lệ nhỏ mềm
    Có phải tình xây trong ảo mộng
    Hay là tơ nát giữa buồng tim
    Anh xa vắng mãi làm sao sống
    Thương lắm làm sao nỡ gọi đền!
     
    Thanh Huy
     
     


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 10:35:42 bởi TTH >
    #1320
      Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 253 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9