Nhớ
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 253 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
vancali96 24.09.2010 08:32:56 (permalink)
0

Dòng sông kỷ niệm
(Họa Dòng sông vương vấn của Shiroi)

Lời thề cũ , cạnh bờ sông
Nhịp đập đôi tim mãi cháy nồng
Sợi nắng thêm dài trong gió hạ
Tơ tình chợt ấm giữa mùa đông
Khung trời mộng , vòng tay  đợi
Cảnh vật sầu , phiến đá trông
Lá đổ vàng sân lòng khắc khoải
Người đi có nhớ tuổi xuân hồng ?

Vancali 96

Chúc tỷ C Phạm ngày vui hì ì...

 
TÌNH TRĂM NĂM

Đời luôn đẹp, tựa dòng sông
Xây tổ uyên ương mãi ấm nồng
Dệt chữ tâm đồng khi chớm hạ
Đốt lò lửa ấm lúc tàn đông
Gần tim rộn, xa tâm khổ
Gặp mặt mừng, vắng dạ trông
Ấp ủ tình em, tình mật ngọt
Trăm năm thương bậu giữ tim hồng

Thanh Huy

SẦU LY BIỆT
 
Rời nhà giã bạn qua sông
Tách bến thuyền đi dưới nắng nồng
Sóng biếc hôn bờ thương sáng hạ
Mây huyền rủ bóng nhớ chiều đông
Sầu vương mắt,bao ngày đợi!
Tủi nén lòng,mấy tháng trông!
Trước ngõ mai vàng phai sắc lá
Phương xa biền biệt cánh chim hồng!

Thi Nang


Sông nước hữu tình

Du thuyền ngoạn cảnh trên sông
Cảnh vật nên thơ ánh mắt nồng
Sáo trúc ru hồn trong nắng hạ
Cung đàn lỗi nhịp giữa trời đông
Vòng tay ấm , đời lưu luyến
Suối tóc mềm , bạn nhớ trông
Tiếng nhạc chùn chân đời lãng tử
Thiên thai kết tụ dải mây hồng

Vancali 9.23.10

Chúc quí  huynh  TTH thứ năm vui khỏe hì hì ....
vancali96 24.09.2010 11:23:32 (permalink)
0
 

NHỚ CỐ HƯƠNG

Lâu chẳng về thăm lại cố hương
Thương yêu kỷ niệm đến vô thường
Chim kêu còi hụ vang rền xóm
Kẻ gánh người bưng rộn rã đường
Lúa trĩu vàng thơm bên phố thị
Cỏ nằm xanh ngát dọc bờ mương
À ơ tiếng vọng ru con ngủ
Nhớ mẹ cha ghê, dạ tím buồn

Thanh Huy


MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ

Mười năm có lẻ sống tha hương
Tấc dạ bâng khuâng nhớ vẫn thường
Nước mắt ngày nào người ở lại
Hành trang buổi nọ kẻ lên đường
Vườn yêu chắc đã rêu tràn lối
Góc hẹn như chừng cỏ kín mương
Ngắm khoảng trời xanh mây xuống thấp
Ngỡ như chốn ấy mắt em buồn

Hàn Phong



Thăm Quê Hương

Có lần về lại thăm quê hương
Mấy chục năm thành phố khác thường
Người tấp nập lề không lối bước
Xe chen nhau kẹt các con đường
Nắng gay gắt bụi che khe mắt
Mưa nặng nề tuôn nước ngập mương
Nay trở lại còn đâu cảnh cũ
Bước quay đi ngó lại thêm buồn

LưuLuyen

Mộng đoàn viên

Khung trời kỷ niệm mộng hồi hương
Nhớ lũy tre xanh nhớ lạ thường
Khóm trúc đèn mờ trong mái lá
Hàng cao bóng mát dọc bên đường
Mẹ gia mắt kém trông chừng trẻ
Cha yếu lưng khòm cố vét mương
Viễn xứ hằng đêm cầu phép lạ
Anh em đoàn tụ hết u buồn

Vancali 9.23.10

Chúc huynh TTH đêm an lành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 19:36:38 bởi vancali96 >
TTH 24.09.2010 13:47:31 (permalink)
0
Nhớ Cố Hương

Lâu chẳng về thăm lại cố hương
Thương yêu kỷ niệm đến vô thường
Chim kêu còi hụ vang rền xóm
Kẻ gánh người bưng rộn rã đường
Lúa trổ thơm lừng bên phố thị
Cỏ nằm xanh ngát dọc bờ mương
À ơ tiếng vọng ru con ngủ
Nhớ mẹ cha ghê dạ tím buồn

Thanh Huy


MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ

Mười năm có lẻ sống tha hương
Tấc dạ bâng khuâng nhớ vẫn thường
Nước mắt ngày nào người ở lại
Hành trang buổi nọ kẻ lên đường
Vườn yêu chắc đã rêu tràn lối
Góc hẹn như chừng cỏ kín mương
Ngắm khoảng trời xanh mây xuống thấp
Ngỡ như chốn ấy mắt em buồn

Hàn Phong


Thăm Quê Hương

Có lần về lại thăm quê hương
Mấy chục năm thành phố khác thường
Người tấp nập lề không lối bước
Xe chen nhau kẹt các con đường
Nắng gay gắt bụi che khe mắt
Mưa nặng nề tuôn nước ngập mương
Nay trở lại còn đâu cảnh cũ
Bước quay đi ngó lại thêm buồn

LưuLuyen


Mộng đoàn viên

Khung trời kỷ niệm mộng hồi hương
Nhớ lũy tre xanh nhớ lạ thường
Khóm trúc đèn mờ trong mái lá
Hàng cao bóng mát dọc bên đường
Mẹ gì mắt kém trông chừng trẻ
Cha yếu lưng khòm cố vét mương
Viễn xứ hằng đêm cầu phép lạ
Anh em đoàn tụ hết u buồn

Vancali 9.23.10


Thương Về Đất Mẹ 
 
Đất Mẹ ấm nồng thắm sắc hương
Cách xa bao cũng giữ bên thường
Ngán thời ly loạn người đi ngã
Tội cảnh lầm than kẻ ngủ đường
Khổ cánh chim vùi trong bão tố
Vui loài hoa nở giữa khe mương
Vẫy tay mỗi lúc lòng ray rứt
Quê thiếu đời ai chẳng tủi buồn
 
Thanh Huy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2019 12:02:15 bởi TTH >
TTH 25.09.2010 03:30:52 (permalink)
0
NHỚ CỐ HƯƠNG

Lâu chẳng về thăm lại cố hương
Thương yêu kỷ niệm đến vô thường
Chim kêu còi hụ vang rền xóm
Kẻ gánh người bưng rộn rã đường
Lúa trĩu vàng thơm bên phố thị
Cỏ nằm xanh ngát dọc bờ mương
À ơ tiếng vọng ru con ngủ
Nhớ mẹ cha ghê, dạ tím buồn

Thanh Huy


MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ

Mười năm có lẻ sống tha hương
Tấc dạ bâng khuâng nhớ vẫn thường
Nước mắt ngày nào người ở lại
Hành trang buổi nọ kẻ lên đường
Vườn yêu chắc đã rêu tràn lối
Góc hẹn như chừng cỏ kín mương
Ngắm khoảng trời xanh mây xuống thấp
Ngỡ như chốn ấy mắt em buồn

Hàn Phong


Thăm Quê Hương

Có lần về lại thăm quê hương
Mấy chục năm thành phố khác thường
Người tấp nập lề không lối bước
Xe chen nhau kẹt các con đường
Nắng gay gắt bụi che khe mắt
Mưa nặng nề tuôn nước ngập mương
Nay trở lại còn đâu cảnh cũ
Bước quay đi ngó lại thêm buồn

LưuLuyen


Mộng đoàn viên

Khung trời kỷ niệm mộng hồi hương
Nhớ lũy tre xanh nhớ lạ thường
Khóm trúc đèn mờ trong mái lá
Hàng cao bóng mát dọc bên đường
Mẹ gì mắt kém trông chừng trẻ
Cha yếu lưng khòm cố vét mương
Viễn xứ hằng đêm cầu phép lạ
Anh em đoàn tụ hết u buồn

Vancali 9.23.10


THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ
 
Đất Mẹ ấm nồng thắm sắc hương
Cách xa bao cũng giữ bên thường
Nhớ thời ly loạn người đi ngã
Xót cảnh lầm than kẻ ngủ đường
Thương cánh chim vùi trong bão tố
Vui loài hoa nở giữa khe mương 
Vẫy tay mỗi lúc lòng ray rức 
Quê thiếu đời ai chẳng tủi buồn!
 
Thanh Huy


KHÚC LY HƯƠNG

Chợt nghe sáo thổi khúc ly hương
Chống chếnh lòng ai giấc mộng thường
Lòng nhớ quê nghèo sau rặng núi
Mắt trông xóm nhỏ khuất ven đường
tháng ba nắng hạn phơi đồng ruộng
Ngày tám nước tràn ngập rãnh mương
Tình vẫn thảo thơm như lúa gạo
Lắng trong lời hát vọng câu buồn

Liên Hương



QUÊ TÔI
 
Thăng trầm bao lúc vẫn thơm hương
Vóc dáng Mẹ quê đẹp dị thường
Chữ S hình cong ghi sách vở
Anh hùng muôn thuở đặt tên đường
Đánh tây dẹp bắc bình thiên hạ
Giữ nước dựng nhà khai rạch mương
Mở rộng gian sơn chung sức gánh
Dân no hạnh phúc có đâu buồn
 
Thanh Huy
hanh lien 25.09.2010 09:00:39 (permalink)
0

 
Chào bạn,sang đáp lễ bạn một đóa hồng xinh,chúc bạn luôn vui nhé,HL
TTH 25.09.2010 09:51:36 (permalink)
0
 


THƠ TẠ LỄ
 
Về nhà thấy tặng đóa hồng hương
Hoa đẹp chắc người rất dễ thương
Chưa gặp đã nghi hình dáng trẻ
Không thân cũng biết má môi hường
Trúng thì xin thưởng châm tràng pháo
Trật sẽ chịu đền lội suối mương
Thơ gởi đôi lời thăm tạ lễ
Mua vui tránh chuyện chán cùng chường
 
Thanh Huy
 


T
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 09:59:05 bởi TTH >
Liên Hương 25.09.2010 11:03:58 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

NHỚ CỐ HƯƠNG

Lâu chẳng về thăm lại cố hương
Thương yêu kỷ niệm đến vô thường
Chim kêu còi hụ vang rền xóm
Kẻ gánh người bưng rộn rã đường
Lúa trĩu vàng thơm bên phố thị
Cỏ nằm xanh ngát dọc bờ mương
À ơ tiếng vọng ru con ngủ
Nhớ mẹ cha ghê, dạ tím buồn

Thanh Huy


MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ

Mười năm có lẻ sống tha hương
Tấc dạ bâng khuâng nhớ vẫn thường
Nước mắt ngày nào người ở lại
Hành trang buổi nọ kẻ lên đường
Vườn yêu chắc đã rêu tràn lối
Góc hẹn như chừng cỏ kín mương
Ngắm khoảng trời xanh mây xuống thấp
Ngỡ như chốn ấy mắt em buồn

Hàn Phong


Thăm Quê Hương

Có lần về lại thăm quê hương
Mấy chục năm thành phố khác thường
Người tấp nập lề không lối bước
Xe chen nhau kẹt các con đường
Nắng gay gắt bụi che khe mắt
Mưa nặng nề tuôn nước ngập mương
Nay trở lại còn đâu cảnh cũ
Bước quay đi ngó lại thêm buồn

LưuLuyen


Mộng đoàn viên

Khung trời kỷ niệm mộng hồi hương
Nhớ lũy tre xanh nhớ lạ thường
Khóm trúc đèn mờ trong mái lá
Hàng cao bóng mát dọc bên đường
Mẹ gì mắt kém trông chừng trẻ
Cha yếu lưng khòm cố vét mương
Viễn xứ hằng đêm cầu phép lạ
Anh em đoàn tụ hết u buồn

Vancali 9.23.10


THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ
 
Đất Mẹ ấm nồng thắm sắc hương
Cách xa bao cũng giữ bên thường
Nhớ thời ly loạn người đi ngã
Xót cảnh lầm than kẻ ngủ đường
Thương cánh chim vùi trong bão tố
Vui loài hoa nở giữa khe mương 
Vẫy tay mỗi lúc lòng ray rức 
Quê thiếu đời ai chẳng tủi buồn!
 
Thanh Huy


KHÚC LY HƯƠNG

Chợt nghe sáo thổi khúc ly hương
Chống chếnh lòng ai giấc mộng thường
Lòng nhớ quê nghèo sau rặng núi
Mắt trông xóm nhỏ khuất ven đường
tháng ba nắng hạn phơi đồng ruộng
Ngày tám nước tràn ngập rãnh mương
Tình vẫn thảo thơm như lúa gạo
Lắng trong lời hát vọng câu buồn

Liên Hương



QUÊ TÔI
 
Thăng trầm bao lúc vẫn thơm hương
Vóc dáng Mẹ quê đẹp dị thường
Chữ S hình cong ghi sách vở
Anh hùng muôn thuở đặt tên đường
Đánh tây dẹp bắc bình thiên hạ
Giữ nước dựng nhà khai rạch mương
Mở rộng gian sơn chung sức gánh
Dân no hạnh phúc có đâu buồn
 
Thanh Huy


CẢNH QUÊ NGÀY MÙA

Gió mát trời Thu thoảng dịu hương
Trăng soi vằng vặc khúc nghê thường
Nguyệt cầm vọng tiếng nơi đầu xóm
Tiêu sáo hoà âm nẻo cuối đường
Đom đóm lập loè trên lối cỏ
Cá tôm róc rách dưới lòng mương
Mùa vàng vụ gặt thơm cơm mới
Già trẻ hân hoan dạ hết buồn

Liên Hương
hanh lien 25.09.2010 11:20:48 (permalink)
0
THƠ TẠ LỄ
 
Về nhà thấy tặng đóa hồng hương
Hoa đẹp chắc người rất dễ thương
Chưa gặp đã nghi hình dáng trẻ
Không thân cũng biết má môi hường
Trúng thì xin thưởng châm tràng pháo
Trật sẽ chịu đền lội suối mương
Thơ gởi đôi lời thăm tạ lễ
Mua vui tránh chuyện chán cùng chường
 
Thanh Huy




 
TỰ THÁN

Chẳng sắc mà còn thiếu cả hương
Nên giờ chửa có được ai thương
Ngày chờ tháng đợi môi phai thắm
Hạ đến thu sang má nhạt hường
Đẹp nết xinh người chơi phố thị
Vô duyên xấu phận ngủ bờ mương 
Đô thành nhộn nhịp thôi mơ ước
Áo vải quần thô chà dám chường

                        Hạnh Liên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 12:17:42 bởi hanh lien >
TTH 25.09.2010 14:07:03 (permalink)
0
THƠ TẠ LỄ
 
Về nhà thấy tặng đóa hồng hương
Hoa đẹp chắc người rất dễ thương
Chưa gặp đã nghi hình dáng trẻ
Không thân cũng biết má môi hường
Trúng thì xin thưởng châm tràng pháo
Trật sẽ chịu đền lội suối mương
Thơ gởi đôi lời thăm tạ lễ
Mua vui tránh chuyện chán cùng chường
 
Thanh Huy




TỰ THÁN

Chẳng sắc mà còn thiếu cả hương
Nên giờ chửa có được ai thương
Ngày chờ tháng đợi môi phai thắm
Hạ đến thu sang má nhạt hường
Đẹp nết xinh người chơi phố thị
Vô duyên xấu phận ngủ bờ mương 
Đô thành nhộn nhịp thôi mơ ước
Áo vải quần thô chà dám chường

                        Hạnh Liên
 
 
THƯƠNG
 
Đời chẳng cầu mong có sắc hương
Miễn hiền hậu dễ có người thương
Ở nơi đông đúc môi lờ nhạt
Về đến phòng the má điểm hường
Yêu chỉ mình anh không lội nước
Tình trao lắm gã dễ dầm mương
Thương nhau cứ một đường đi thẳng
Thấy kẻ ghẹo trêu chớ mặt chường
 
Thanh Huy
 


Nguyệt Ánh 25.09.2010 14:12:48 (permalink)
0
 


DẤU YÊU ƠI!
 
Mưa ngoài ướt đẫm lệ trong rơi
Lạnh lẽo trên đường những bước tôi
Nhớ bóng bóng mờ trôi bốn bể
Thương đời đời khổ dạt bao nơi
Nhịp cầu mơ mộng sương bao phủ
Tiếng hát yêu thương sóng dập vùi
Chẳng lẽ ân tình ta thế mãi
Thật là tội nghiệp dấu yêu ơi!
 
Thanh Huy




 
vancali96 26.09.2010 03:53:24 (permalink)
0
 


DẤU YÊU ƠI!

Mưa ngoài ướt đẫm lệ trong rơi
Lạnh lẽo trên đường những bước tôi
Nhớ bóng bóng mờ trôi bốn bể
Thương đời đời khổ dạt bao nơi
Nhịp cầu mơ mộng sương bao phủ
Tiếng hát yêu thương sóng dập vùi
Chẳng lẽ ân tình ta thế mãi
Thật là tội nghiệp dấu yêu ơi!

Thanh Huy




 

Hởi người ơi
 

Trăng sầu viễn xứ lá thu rơi

Rảo bước đêm trường chỉ bóng tôi
Phố vắng đèn khuya buồn khắp nẻo
Sương mờ gió lạnh ướt vài nơi
Trường xưa lưu bút tình yêu dệt
Ảnh cũ tha hương kỷ niệm vùi
Cảnh vật im lìm lòng trống vắng
Cung đàn lạc phím...hởi người ơi

Vancali 9.25.10


Chúc huynh TTH va tỷ N A thứ bảy vui mạnh hì hì ...
vancali96 26.09.2010 06:28:54 (permalink)
0

 


DẤU YÊU ƠI!

Mưa ngoài ướt đẫm lệ trong rơi
Lạnh lẽo trên đường những bước tôi
Nhớ bóng bóng mờ trôi bốn bể
Thương đời đời khổ dạt bao nơi
Nhịp cầu mơ mộng sương bao phủ
Tiếng hát yêu thương sóng dập vùi
Chẳng lẽ ân tình ta thế mãi
Thật là tội nghiệp dấu yêu ơi!

Thanh Huy




 

Hởi người ơi
 

Trăng sầu viễn xứ lá thu rơi

Rảo bước đêm trường chỉ bóng tôi
Phố vắng đèn khuya buồn khắp nẻo
Sương mờ gió lạnh ướt vài nơi
Trường xưa lưu bút tình yêu dệt
Ảnh cũ tha hương kỷ niệm vùi
Cảnh vật im lìm lòng trống vắng
Cung đàn lạc phím...hởi người ơi

Vancali 9.25.10


Chúc huynh TTH va tỷ N A thứ bảy vui mạnh hì hì ...

 
tuyen45 26.09.2010 09:16:32 (permalink)
0

Xoá






<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 23:41:27 bởi tuyen45 >
hanh lien 26.09.2010 09:38:01 (permalink)
0
THƠ TẠ LỄ
 
Về nhà thấy tặng đóa hồng hương
Hoa đẹp chắc người rất dễ thương
Chưa gặp đã nghi hình dáng trẻ
Không thân cũng biết má môi hường
Trúng thì xin thưởng châm tràng pháo
Trật sẽ chịu đền lội suối mương
Thơ gởi đôi lời thăm tạ lễ
Mua vui tránh chuyện chán cùng chường
 
Thanh Huy


TỰ THÁN


Chẳng sắc mà còn thiếu cả hương
Nên giờ chửa có được ai thương
Ngày chờ tháng đợi môi phai thắm
Hạ đến thu sang má nhạt hường
Đẹp nết xinh người chơi phố thị
Vô duyên xấu phận ngủ bờ mương 
Đô thành nhộn nhịp thôi mơ ước
Áo vải quần thô chà dám chường

                        Hạnh Liên


THƯƠNG
 
Đời chẳng cầu mong có sắc hương
Miễn hiền hậu dễ có người thương
Ở nơi đông đúc môi lờ nhạt
Về đến phòng the má điểm hường
Yêu chỉ mình anh không lội nước
Tình trao lắm gã dễ dầm mương
Thương nhau cứ một đường đi thẳng
Thấy kẻ ghẹo trêu chớ mặt chường
 
Thanh Huy

 



CHẢNG  DÁM

Cho dù rất muốn được lên hương
Bỡi xấu người nhìn khó thể thương
Da dẻ tìm wài không thấy trắng
Má môi kiếm mãi chả ra hường
Quanh năm mặt úp nơi đồng ruộng
Suốt  tháng chân mài chốn rạch mương
Tấm bé đà quen hoa với cỏ
Kinh đô chẳng hợp dám đâu chường  

                    Hanh Lien
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 09:40:33 bởi hanh lien >
TTH 26.09.2010 12:40:27 (permalink)
0
THƠ TẠ LỄ
 
Về nhà thấy tặng đóa hồng hương
Hoa đẹp chắc người rất dễ thương
Chưa gặp đã nghi hình dáng trẻ
Không thân cũng biết má môi hường
Trúng thì xin thưởng châm tràng pháo
Trật sẽ chịu đền lội suối mương
Thơ gởi đôi lời thăm tạ lễ
Mua vui tránh chuyện chán cùng chường
 
Thanh Huy


TỰ THÁN


Chẳng sắc mà còn thiếu cả hương
Nên giờ chửa có được ai thương
Ngày chờ tháng đợi môi phai thắm
Hạ đến thu sang má nhạt hường
Đẹp nết xinh người chơi phố thị
Vô duyên xấu phận ngủ bờ mương 
Đô thành nhộn nhịp thôi mơ ước
Áo vải quần thô chà dám chường

                        Hạnh Liên


THƯƠNG
 
Đời chẳng cầu mong có sắc hương
Miễn hiền hậu dễ có người thương
Ở nơi đông đúc môi lờ nhạt
Về đến phòng the má điểm hường
Yêu chỉ mình anh không lội nước
Tình trao lắm gã dễ dầm mương
Thương nhau cứ một đường đi thẳng
Thấy kẻ ghẹo trêu chớ mặt chường
 
Thanh Huy
 

 

CHẢNG  DÁM

Cho dù rất muốn được lên hương
Bỡi xấu người nhìn khó thể thương
Da dẻ tìm wài không thấy trắng
Má môi kiếm mãi chả ra hường
Quanh năm mặt úp nơi đồng ruộng
Suốt  tháng chân mài chốn rạch mương
Tấm bé đà quen hoa với cỏ
Kinh đô chẳng hợp dám đâu chường   
                  
                       Hanh Lien


TÌNH BUỒN
 
Tình buồn muốn được thắm mùi hương
Tỏ mãi người ta cũng chẳng thương
Thôi hết con xinh và vợ đẹp
Tìm đâu má đỏ với môi hường
Cam thân lẻ bóng bay theo gió
Chịu cảnh không nhà sống cạnh mương
Đợi lúc người vui, người đổi ý
Ưng mình... mình sướng... mặt mày chường...
 
Thanh Huy
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 10:10:53 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 253 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9