Nhớ
Phiêu Lãng Tôi trở về đây với núi ngàn Chiều trời se lạnh gió thu sang Vàng hoa xơ xác niềm tâm sự Cỏ úa hoang mang giấc mộng tàn Lối gió còn lưu hương vị cũ Đường mây gởi lại sắc xưa vàng Một đời phiêu lãng ngàn mong ước Tìm mãi muôn phương bóng dáng nàng LÃNG DU
Ta về với núi cùng mây ngàn
Nắng Hạ gió buồn vi vút sang
Phố Núi Dã Quỳ vàng lối nhỏ
Dốc mơ sương xuống phủ chiều tàn
Đường xưa đơn lẻ lặng thầm bước
Ngỏ mới bước chân lắm rộn ràng
Tấp nập đưa người về bến mộng
Im lìm một bóng ngóng theo nàng
Ngọc Mai
CHIỀU NHỚ ! Ngắm mảnh trăng trôi giữa gió ngàn Bồi hồi ngóng đợi bước em sang Ươm mơ chẳng biết mơ vừa tắt Dệt mộng nào hay mộng đã tàn Bến cũ bâng khuâng cành liễu tím Sông xưa lặng lẽ nụ hoa vàng Đưa tay hứng giọt sầu vừa rụng Giá buốt con tim nỗi nhớ nàng Hạnh Liên NHỚ AI! Người đó ta đây cách suối ngàn Mây chùng gió thổi đổi mùa sang Hạ đi thờ thẫn trăng rơi lạnh Thu đến lao đao lá rụng tàn Một thuở ân tình còn tím rịm Trăm năm duyên kiếp đã hoen vàng Ngày xưa lối cũ thôi chào nhé Đất khách buồn thiu nhớ bóng nàng Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2019 18:47:39 bởi TTH >
TÌNH BUỒN
Tình buồn muốn được thắm mùi hương
Tỏ mãi người ta cũng chẳng thương
Thôi hết con xinh và vợ đẹp
Tìm đâu má đỏ với môi hường
Cam thân lẻ bóng bay theo gió
Chịu cảnh không nhà sống cạnh mương
Đợi lúc người vui, người đổi ý
Ưng mình... mình sướng... mặt mày chường...
Thanh Huy NỖI NIỀM Ngắt nụ hoa tình đã nhạt hương Đau lòng xót dạ với câu thương Đôi dòng nước chảy hờn duyên bạc Nửa chặng thời gian thẹn má hường Biển hẹn non thề buông quán chợ Lời yêu chữ ái thả chòi mương Qua rồi cái thuở mơ cùng mộng Tóc lỡ sang mây há được chường !
Hanh Lien
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 11:02:04 bởi hanh lien >
CƠ HỘI
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi
Một trận mưa to hoá biển rồi
Khắp phố ghe, xuồng tung tẩy chạy
Đầy đường xế, đạp nhọc nhằn bơi
Mai này bóng đá đành nhường chức
Mốt nữa đua thuyền sẽ chiếm ngôi
Sẵn dịp Tú thuê trường, mở lớp
Dạ môn hụp lặn kiếm đồng lời
Tú lòng...thòng
Hòn ngọc viễn đông
Hai tiếng Sài Gòn khả ái ơi
Còn đâu Hòn ngọc Viễn Đông rồi
Xưa mưa rỉ rả che dù bước
Giờ nước lan tràn vén áo bơi
Kỷ niệm hôm nào trong tuổi ngọc
Chân tình dạo ấy chợt lên ngôi
Chôn vùi dĩ vãng ngày thơ ấu
Cuộc sống hôm nay ... tính lỗ lời
Vancali 9.26.10 Sài Gòn Ơi Saigon hoa gấm của xưa ơi Mù mịt bụi bay lấp phố rồi Mưa gió xe qua đầy nước lội Bão dông cây ngả lấp hồ bơi Tuổi thơ bán báo đau từng tuổi Ngôi lớn xài đô xứng mỗi ngôi Trăm đắng ngàn cay dân gánh tội Cầm thân ở đợ có bao lời Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2019 18:54:53 bởi TTH >
Hôm nay sáng thứ hai rùi hu hhuu ...dậy đi làm cày mười tiếng oải quá ....
Xin dán lên cho huynh tỷ đọc vui nhen hì hì ..... Ân tình
Thơ đường viết tặng đến trời xa
Gửi chút niềm thương để gọi là
Chúc bạn an lành luôn gặp nhé
Cầu trời phúc lộc mãi về nha
Tiền vào chật tủ hiền huynh há
Tình đến đầy tim quí tỷ à
Cuộc sống thanh nhàn câu phước hạnh
Xây đời nhân ái đẹp bài ca
Vancali 9.27.10
Ân tình
Thơ đường viết tặng đến trời xa
Gửi chút niềm thương để gọi là
Chúc bạn an lành luôn gặp nhé
Cầu trời phúc lộc mãi về nha
Tiền vào chật tủ hiền huynh há
Tình đến đầy tim quí tỷ à
Cuộc sống thanh nhàn câu phước hạnh
Xây đời nhân ái đẹp bài ca
Vancali 9.27.10 BẢN TÌNH CA Bạn bè quen biết chẳng hề xa Bày tỏ tâm tư cũng chính là Câu hát tiếng cười trao mãi nhá Niềm thương nỗi nhớ giữ hoài nha Mộng bày duyên kiếp thơm nồng ạ Yêu gởi thơ văn sáng đẹp à Hớn hở đón xuân chào nắng hạ Mọi người vui hát bản tình ca Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2019 19:05:19 bởi TTH >
QUYẾT
Quyết chí từ nay khoá cửa lòng
Về mua sách luật luyện cho xong
Thôi thì họ mỉa đầu không não
Khéo lại người chê mắt chẳng tròng
Nửa chữ giao tình đà chớ mảng
Dăm vần xướng hoạ cũng đừng mong
Khi nào quán triệt kinh thư đã
Lúc ấy vàng kia mới thật ròng
Tú lòng...thòng
CHÀO !
Có đủ tim gan lại đủ lòng
Thêm vài xị đế nữa là xong
Vui mừng đãi bạn ly tình đậm
Kính cẩn mời người chén nghĩa trong
Học hỏi đôi vần lòng mãi ước
Trau dồi mấy chữ dạ hằng mong
Đời như giấc mộng qua song cữa
Nước lớn mai kia nước lại ròng
Hanh Lien
KHÓC RÒNG
Ý đẹp ai gieo giúp mở lòng
Không thì bẻ bút kể như xong
Chân tình đãi bạn tô cơm trắng
Thật nghĩa mời người bát nước trong
Chữ vẫn còn chua sao vội ước?
Thơ còn chửa ngọt có gì mong?
Hay là ngẫu hứng trêu nhau đó?
Nếu vậy thằng tui cũng khóc ròng
Tú lòng...thòng Yêu chi khổ ? Nhất định ăn chay quyết dặn lòng Không thèm yêu nửa vậy cho xong Ra đường ngoe nguẩy tay đeo nhẫn Xuống phố nghênh ngang kiếng nhuộm tròng Ong bướm theo đuôi vờ mặc kệ Thơ tình mến tặng chớ hoài mong Nhiều năm cô độc tim sầu héo Nuối tiếc mà chi lệ chảy ròng Vancali 9.27.10 Chúc huynh TTH luôn vui , nguồn thơ lai làng hì hì ...
QUYẾT
Quyết chí từ nay khoá cửa lòng
Về mua sách luật luyện cho xong
Thôi thì họ mỉa đầu không não
Khéo lại người chê mắt chẳng tròng
Nửa chữ giao tình đà chớ mảng
Dăm vần xướng hoạ cũng đừng mong
Khi nào quán triệt kinh thư đã
Lúc ấy vàng kia mới thật ròng
Tú lòng...thòng
CHÀO !
Có đủ tim gan lại đủ lòng
Thêm vài xị đế nữa là xong
Vui mừng đãi bạn ly tình đậm
Kính cẩn mời người chén nghĩa trong
Học hỏi đôi vần lòng mãi ước
Trau dồi mấy chữ dạ hằng mong
Đời như giấc mộng qua song cữa
Nước lớn mai kia nước lại ròng
Hanh Lien
KHÓC RÒNG
Ý đẹp ai gieo giúp mở lòng
Không thì bẻ bút kể như xong
Chân tình đãi bạn tô cơm trắng
Thật nghĩa mời người bát nước trong
Chữ vẫn còn chua sao vội ước?
Thơ còn chửa ngọt có gì mong?
Hay là ngẫu hứng trêu nhau đó?
Nếu vậy thằng tui cũng khóc ròng
Tú lòng...thòng Yêu chi khổ ? Nhất định ăn chay quyết dặn lòng Không thèm yêu nửa vậy cho xong Ra đường ngoe nguẩy tay đeo nhẫn Xuống phố nghênh ngang kiếng nhuộm tròng Ong bướm theo đuôi vờ mặc kệ Thơ tình mến tặng chớ hoài mong Nhiều năm cô độc tim sầu héo Nuối tiếc mà chi lệ chảy ròng Vancali 9.27.10 Vẫy Bạc tiền thì thiếu chỉ dư lòng Gởi lại trao qua tình nghĩa xong Đường ấy ấy đi kệ sướng khổ Đời ta ta biết mặc hoen trong Vấn vương trai gái chi đau bận Quan hệ anh em chỉ tốn mong Ngã rẽ hai nơi chào vĩnh biệt Dẫu mai nhớ đó mắt tuôn ròng Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2019 19:09:36 bởi TTH >
Xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 23:36:25 bởi tuyen45 >
Nắng Hạ Hạ về nắng mới hắt qua song Nung nấu da người héo đợi mong Tình chẳng trọn đôi gầy bến rộng Yêu không suốt kiếp giữ tim hồng Chim kêu bạn lạc sầu cô bóng Nước cuốn hoa trôi nát khổ lòng Giong ruổi đường trần nuôi ảo vọng Thương người lắm chỉ tốn hoài công Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2019 19:25:08 bởi TTH >
Xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 23:38:16 bởi tuyen45 >
THAO THỨC
Nụ hồng thuở ấy dạt về đâu?
Bão táp phong ba gãy nhịp cầu
Lá đã lìa cành ra biển rộng
Trăng còn khắc bóng ở hồ sâu
Bao lần hạ đến cây khô héo
Mấy lượt đông qua cỏ úa sầu
Mãi đợi chờ ai trên bến vắng
Đêm buồn thao thức suốt canh thâu!
Thi Nang HẸN NGÀY TÁI NGỘ "Hứa hẹn yêu anh" em để đâu? Tình như gió thoảng nước qua cầu Sáng còn tối mất duyên tàn rữa Trăm nhớ ngàn thương bóng khuất sâu Đất lỡ ngày trôi giăng tuyết lạnh Trời long đêm xuống quyện mây sầu Quanh năm gối chiếc thân hiu quạnh Uống rượu quên đời xỉn lắm thâu Vui vẻ với người được mấy thâu Tình xa nhắc đến chỉ thêm sầu Trả thời hoa bướm đời tươi rói Quên thuở lứa đôi nợ thấm sâu Về góp mộng xây bao nguyện ước Rồi đem yêu đắp một cây cầu Đợi ngày tỉnh ngộ em quay lại Sung sướng hồn tôi...bay tận đâu... Thanh Huy
NẮNG HẠ Hạ về nắng mới hắt qua song Nung nấu da người héo đợi mong Tình chẳng trọn đôi xây bến mộng Yêu không suốt kiếp giữ tim hồng Chim kêu bạn lạc sầu cô bóng Nước cuốn hoa trôi nát chuyện lòng Giong ruổi đường trần nuôi ảo vọng Thương người lắm chỉ khổ hoài công
Thanh Huy Nguyệt sầu
Tơ vàng nắng hạ đổ ngoài song
Tựa khúc ân tình trải khát mong
Sưởi trái tim nồng đang rực đỏ
Tô son má thắm được tươi hồng
Thuyền đi ngày ấy nôn nao dạ
Bến ở thâu canh thắt chặt lòng
Nét nguyệt vì ai hình ủ dột
Dã tràng se cát mộng thành công
Vancali 9.29.10
Chúc huynh TTH thứ tư vui mạnh hì hì ...
NẮNG HẠ
Hạ về nắng mới hắt qua song
Nung nấu da người héo đợi mong
Tình chẳng trọn đôi xây bến mộng
Yêu không suốt kiếp giữ tim hồng
Chim kêu bạn lạc sầu cô bóng
Nước cuốn hoa trôi nát chuyện lòng
Giong ruổi đường trần nuôi ảo vọng
Thương người lắm chỉ khổ hoài công
Thanh Huy
Nguyệt sầu
Tơ vàng nắng hạ đổ ngoài song
Tựa khúc ân tình trải khát mong
Sưởi trái tim nồng đang rực đỏ
Tô son má thắm được tươi hồng
Thuyền đi ngày ấy nôn nao dạ
Bến ở thâu canh thắt chặt lòng
Nét nguyệt vì ai hình ủ dột
Dã tràng se cát mộng thành công
Vancali 9.29.10
Gãy Nhịp
Ai đi chớ để nắng leo song
Làm héo hồn ai buổi ước mong
Vài giọt lệ buồn nay hóa tím
Những cành hoa nở đã thôi hồng
Tấm hình giữ lại rung rung dạ
Kỷ niệm tràn lên ngất ngất lòng
Dẫu biết xa rồi vẫn luyến tiếc
Phải chăng đừng gặp nàng nhân công!
Đoạn Trường
Mèn ui... ông bạn già nầy cũng còn gân ghê, mới nháy mắt mà sắp có 100 trang thơ rồi. Viết thơ bùn, mùh cứ chúc dzui là ok hén...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: