Em đi
Thu sang mây phủ lạnh lòng
Không em thu úa thành đông mất rồi!
Từng cơn gió lạnh bồi hồi
Dáng xưa, kỷ niệm chẳng rời tim đau!
Tìm em tìm ở nơi nào?
Bầu trời xám nghịt, tình sầu thiên thu
Em đi tìm nắng vàng thu
Đón tình vào hạ, để mù sương đây!
Tình đau ta uống cho say
Cho quên lận đận, đoạ đày, ngẩn ngơ
Quên hình bóng đẹp tiểu thơ
Quên thương yêu chất từng giờ ngút cao!
Chén tình mờ ảo trăng sao
Thấm mùi yêu dở dang, trào đắng cay
Uống hoài chẳng biết mình say
Tỉnh ra đầu nặng, nhớ quay vòng vòng...
Nơi đây buồn, em biết không
Cớ sao đành bỏ đi không trở về?
Thanh Huy