Một chú chuồn chuồn đỏ rực lần lượt "ve vãn" hết bông hoa súng này đến nụ hoa súng khác trong một hồ nước tại Agartala, Ấn Độ.
SƯU TẦM
_____________________________
* PHONG LINH *
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
SƯU TẦM
_____________________________
* PHONG LINH *
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Ve Vãn
Chú chuồn chuồn đầu xuân đang ve vãn
Những nụ hoa chớm nở đón bình minh
Như con trai vừa tập tễnh đời tình
Cũng ve vãn những nụ hoa biết nói
Trong vũ trụ tự đa tình phát khởi
Từ sinh linh vô tính đến con người
Nghĩ làm gì khổ lắm các bạn ơi
Hãy hạnh phúc thời xuân mình đang hưởng
Đa tình lắm chắc gì đã sung sướng
Càng đa đoan càng lận đận tơ vương
Cứ thẳng ngay đi mãi một con đường
Sẽ tới đích dù đường dài xa lắm
Nguyên Đỗ