NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 79 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 05.03.2009 08:44:50 (permalink)
0


Dỗi hờn tình em 
 
 
Anh đang giận dỗi hờn ghen
Câu thơ em viết làm quen một người
Anh giận ánh mắt thôi cười
Tình em đâu chỉ buông đùa gẹo chơi  !
 
Bóng anh em để một nơi
Từ trong sâu thẳm trời ơi ghen gì ?
Anh đừng ở đó so bì
Chỉ là vài chữ làm gì giận em !
 
Như Hằng
 
 
Anh đâu hờn dỗi gì em
Chỉ là một chút khép rèm làn mi
Ngủ say mọi thứ quên đi
Chỉ còn lắng đọng những gì long lanh.
 
Tình em thức dậy trong anh
Ai buồn hờ hững bay nhanh chẳng đành.
Em ơi ! Tình cãm sẳn dành(...)
Trao nhau hơi thở an lành ấm êm.
-sd-


Lê Thị Như Hằng 05.03.2009 10:26:38 (permalink)
0
 
 
 

Trích đoạn: dangphuong

*** Chúc Như Hằng luôn vui tươi và sáng tác nhiều..

 
 
Vào trang thơ 
 
 
 
Trang thơ đâu phải chốn chơi
Ai vào cũng xóa ... thành nơi thế nào
Không vào thì miễn đừng vào
Đã vào lại xóa ... đừng vào thì hơn  !...
 
Như Hằng
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 05.03.2009 11:03:22 (permalink)
0
 
 
 
 
Tình là hạt bụi 
 
 
 
 
Tình là bụi / phủi là bay
Yêu ngày yêu tối / thế mà vẫn không.
Nên tình chỉ mãi lông bông
Phủi đi một cái là không thấy gì  ! (...)
 
Như Hằng
 
 

 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 05.03.2009 11:17:12 (permalink)
0
 
 




Cánh chim cô lẻ 
 
 
 
 
Cánh chim bạt gió muôn phương
Chim bay mỏi cánh biết đường về đâu
Cô đơn bạc phận má hồng
Lẻ loi ước được một vòng tay ôm ...
 
Như Hằng
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 05.03.2009 11:26:38 (permalink)
0
 
 

 
Cánh chim cô lẻ 
 
 
 
 
Cánh chim bạt gió muôn phương
Chim bay mỏi cánh biết đường về đâu
Cô đơn bạc phận má hồng
Lẻ loi ước được một vòng tay ôm ...
 
Như Hằng
 
Tình yêu chưa đượm chờ mong
Chín vàng hờ hững như không có gì(!)
Ngẩng nhìn đồi- núi so bì...
Than hoa, tiếc ngọc chi li với đời.
-sd-
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 05.03.2009 12:59:08 (permalink)
0
 
 
 
 
Gửi người tình 
 
 
 
Sao anh cứ mãi hờn ghen
Hỏi đi hỏi lại ở em lời đầu
Ánh mắt em nhỏ lệ sầu
Lòng ghen anh đấy ... để đâu bây giờ ?
 
Như Hằng
 
 


 
 
 
Như Hằng
 
 
Lê Thị Như Hằng 05.03.2009 14:18:57 (permalink)
0
 
 
 
Tóc tơ hồng 
 
 
 
Tóc em  chớm ở ngang vai
Anh thương anh bảo giống vài sợi tơ
Tơ hồng như chốn mộng mơ
Tóc em gần mãi kề bờ môi hôn .
 
Như Hằng
 

 
 
 
kimrbl 05.03.2009 14:27:08 (permalink)
0
Tình là hạt bụi 
 
 
 
 
Tình là bụi / phủi là bay
Yêu ngày yêu tối / thế mà vẫn không.
Nên tình chỉ mãi lông bông
Phủi đi một cái là không thấy gì  ! (...)
 
Như Hằng
 
 


 
 
Tình là câu đố muôn đời
Không ai nói đúng chả người đoán ra
Suốt đời làm  khổ người ta
Chứ đâu là bụi dễ mà phủi đi?
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 14:29:36 bởi kimrbl >
Lê Thị Như Hằng 05.03.2009 14:27:39 (permalink)
0
 
 
 
 
Nụ hôn đầu 
 
 
Tình mình trao thủa mới quen
Bén duyên tự dạo lời em thẹn thùng
Cười duyên đôi mắt dưng dưng
Vui niềm hạnh phúc vừa dừng môi em .
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
kimrbl 05.03.2009 14:48:55 (permalink)
0


 



Nụ hôn đầu 
 
 
Tình mình trao thủa mới quen
Bén duyên tự dạo lời em thẹn thùng
Cười duyên đôi mắt dưng dưng
Vui niềm hạnh phúc vừa dừng môi em .
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
Chào Như Hằng !
 
Bài thơ " Nụ hôn đầu " của bạn rất hay.Nhớ lại thời từ lâu lắm có nghe một bài hát không hiểu tác giả là ai về Nụ hôn đầu.Nay xin chép lại tặng bạn.
 
               NỤ HÔN ĐẦU
 
              Môi em còn trắng trong
              Như một trang giấy trắng
              Môi anh còn trắng trong
              Như một vầng sáng sao
 
              Một hôm trang giấy trắng
              Đón được vầng sao rơi
              Một hôm trang giấy trắng
              Lần đầu tiên trong đời
 
              Sao rơi trang giấy trắng
              Không biết gọi gì hơn
              Hai cặp môi trong trắng
              Gặp nhau gọi là hôn
 
                       kimrbl
SĨ ĐOAN 05.03.2009 15:05:59 (permalink)
0
 




Gửi người tình 
 
 
 
Sao anh cứ mãi hờn ghen
Hỏi đi hỏi lại ở em lời đầu
Ánh mắt em nhỏ lệ sầu
Lòng ghen anh đấy ... để đâu bây giờ ?
 
Như Hằng
 
Tình yêu dành tặng cho em
Hỏi đi hỏi lại chẳng thèm nhìn anh.
Thì ra em giận thâu canh
Lòng ưa hờn dỗi - rũ nhành hoa xinh!
-sd-

Lê Thị Như Hằng 06.03.2009 06:39:00 (permalink)
0
 
Anh vui đùa tình em 
 
 
Tình anh đến rồi đi
Để mi nhoè lệ ướt
Nếu mà em biết trước
Ngày đó chẳng tin lời
 
Ở phương đó anh ơi !
Có bao giờ anh biết
Nơi đây tình em chết
Một khoảng lặng tim yêu .
 
Sao anh nỡ nói điêu
Vài lời yêu trao gửi
Tình yêu ai nỡ thử
Giết chết cả đời em !
 
Phút gần gũi thân quen
Có lẽ nào là giả
Ngày quấn quýt hai ta
Có lẽ nào quên hết ?
 
Em vẫn còn mải miết
Níu giữ lời đã đi
Biết sẽ chẳng nghĩa gì
Nhưng sao lòng còn đợi !
 
Có phải chăng quá vội
Khi ta nói lời yêu
Giờ thì em chợt hiểu
Tình anh có thể đùa ...
 
Như Hằng
* Gửi người phương đó !
 
 


 
 
Lê Thị Như Hằng 06.03.2009 07:55:55 (permalink)
0
 
 
 
 
Tình hát
 
 
Cánh buồm nào giữa biển khơi
Tình yêu nào để trong tôi mộng chờ
Thuyền về nhung nhớ biển ơi !
Còn tôi ngồi nhớ bờ môi nào cười.
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 06.03.2009 08:22:30 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Tiếng thở suối mơ 
 
 
 
Vọng qua thăm ngõ suối mơ
Nước chảy róc rách dưới bờ nắng mai
Thân buồn nửa kiếp không ai
Suối kia trải rộng nằm dài nhớ thương
Đêm đêm tiếng thở vấn vuơng
Từ nguồn róc rách trong đường suối mơ
Khách vào qua đó làm thơ
Đi rồi tiếng thở suối mơ vẫn còn .
 
Như Hằng
 

 
 
 
kimrbl 06.03.2009 08:23:54 (permalink)
0


 



Tình hát
 
 
Cánh buồm nào giữa biển khơi
Tình yêu nào để trong tôi mộng chờ
Thuyền về nhung nhớ biển ơi !
Còn tôi ngồi nhớ bờ môi nào cười.
 
Như Hằng
 
 
 
 
 

Cánh buồm đỏ giữa biển khơi
Tình yêu đôi lứa cho người mộng mơ
Thuyền ai vẫn đợi vẫn chờ
Đón cô gái ở trên bờ ra khơi...
 
              kimrbl
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 79 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9