Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 60 của 79 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng

  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 16.06.2009 07:59:50 (permalink)
0
 
 
 
 
Đêm lang thang .
 
 
o0o
Đêm buồn viễn xứ lang thang
Cho vơi sầu muộn lỡ làng tuổi hoa
Bước chân còn lạc xứ xa
Yên nguyên giấc mộng đêm qua vừa về.
 
Như Hằng
 
 
 
 
    Lê Thị Như Hằng

    • Số bài : 3307
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 18.08.2008
    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 16.06.2009 08:10:17 (permalink)
    0
     

     
    Mưa nỗi nhớ.
     
     
    o0o
    Mưa trong nỗi nhớ vu vơ
    Sợi mưa như nhớ, như chờ đợi ai !
    Mưa sầu bong bóng trôi dài
    Nhớ anh, nỗi nhớ u hoài đáy tim
     
    Như Hằng
     


     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 06:13:56 bởi Lê Thị Như Hằng >
     
      Lạc Loài

      • Số bài : 1144
      • Điểm: 4
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 02.05.2009
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 16.06.2009 11:47:37 (permalink)
      0
      BẤT CHỢT


      Một buổi chiều, bất chợt, nao... nao...!!!
      Thèm tiếng nói ngọt ngào phương xa!
      Rồi bất chợt ngân nga thánh thót...!!!
      Và bất chợt đau xót tâm hồn!!!
      Lòng bất chợt- đọng tồn con tim
      Đêm lặng lẻ đắm chìm mênh mông!!!
      Ôi cuộc đời- dễ trông thay đổi???
      Về thực tại- dỗ nỗi lòng mình!

      -LL-
       
        Lê Thị Như Hằng

        • Số bài : 3307
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 18.08.2008
        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 05:37:13 (permalink)
        0
         

        Gửi anh tất cả.
         
        Gửi T 
         
        o0o
        Em vẫn đặt bàn tay
        Lên bức tường vắng lạnh
        Ngỡ bên kia trái đất
        Cũng có bàn tay anh.
         
        Em vẫn gửi trời xanh
        Vài giấc mơ đã ước
        Nhờ cơn gió bay lượn
         Đến anh tình yêu trước....
         
        Trong đêm trời viễn xứ
        Muốn gần yêu hết mực
        Gửi về anh tất cả
        Những gì em có được...
         
        Như Hằng
         

         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 05:45:06 bởi Lê Thị Như Hằng >
         
          Lê Thị Như Hằng

          • Số bài : 3307
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 18.08.2008
          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 05:44:30 (permalink)
          0
           
           
          Ngọn gió đông.
           

           
          o0o
          Ngọn gió trong đông thổi
          Vương vào nỗi nhớ ai
          Ngày mai rồi ngày mai
          Vẫn kiếm tìm một nửa (...)
           
          Ngọn gió đông ngày xưa
          Đã vương vào hiện tại
          Sao đời ta còn mãi
          Lạnh lẽo trước đông tràn.
           
          Ngọn gió đông miên man
          Thổi qua từng hơi thở
          Bước con đường lầm lỡ
          Lạnh lẽo trước gió đông.
           
          Như Hằng
           
           
           
           
            Lê Thị Như Hằng

            • Số bài : 3307
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 18.08.2008
            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 06:08:44 (permalink)
            0
             
             
            Tình xưa ...
             
             
            o0o
            Ai ơi! đừng khổ vì yêu
            Đừng nhớ, đừng đợi, một chiểu có nhau
            Giây phút ngộ nhận qua mau
            Để lòng thoáng chốc, vương sầu tái tê
            Bao giờ mới tỉnh cơn mê
            Cho đường tình ái, chung kề  cùng nhau
            Chót trao tình chẳng phai mầu
            Cớ sao duyên số lạc đâu không chừa
            Hôm nay đứng giữa cơn mưa
            Mà réo trong dạ người xưa "quay .... đầu " (...)
             
            Như Hằng
             

             
             
             
             
             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 06:11:06 (permalink)
              0
               

              Gửi cánh chim bay.
               
               
              o0o
              Cánh chim bạt gió đi đâu
              Cho ta gửi chút buồn bâu vào lòng
              Nén đi nỗi đợi trong mong
              Ở trong giây phút thật lòng vì yêu
              Nửa yêu lạc xứ cô liêu
              Đêm đêm lẻ bóng bao điều cô đơn...
              Cho trôi ngày tháng dỗi hờn
              Cho thành khoảng lặng để quên ân tình...
               
              Như hằng
               




               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 07:58:22 bởi Lê Thị Như Hằng >
               
                Lê Thị Như Hằng

                • Số bài : 3307
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 18.08.2008
                • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 07:07:29 (permalink)
                0
                 

                Ai?...
                 

                o0o
                Ai sẻ trái tim ra làm hai
                Cho vương mắt lệ đang chảy dài
                Một ngày xa cách vì sương gió
                Dấu kín bình minh một sớm mai.
                0o0



                 
                0o0
                Ai sẻ trăng vàng ra làm hai
                Bờ khuya trăng vỡ dưới gót hài
                Trăng lên tỏ sáng rồi trăng xế
                Như ta khuyết dở chẳng ai hay.
                 
                Như Hằng
                 
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 06:42:24 bởi Lê Thị Như Hằng >
                 
                  Lê Thị Như Hằng

                  • Số bài : 3307
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 18.08.2008
                  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 07:25:26 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Anh bỏ em rồi có phải không?
                   
                  o0o
                   
                  Anh bỏ em rồi có phải không ?
                  Cho vương ngấn lệ trên má hồng
                  Tình đời đôi khi toàn cay đắng
                  Cho ta sầu khắc thật mênh mông....
                   
                  Anh bỏ em rồi có phải không ?
                  Còn đâu giây phút đã đợi mong
                  Hãy đi _ đi hẳn _ em không giữ
                  Hết ước chung tên trên thiệp hồng...
                   
                  Anh bỏ em rồi có phải không ?
                  Lệ đắng chảy dài để ai hong
                  Quên đi năm tháng ta vụng dại
                  Xa nhau rồi đó anh tiếc không ?...
                   
                  Anh bỏ em rồi có phải không ?
                  Ngày mai giây phút em lấy chồng
                  Còn vương tình xưa lại dĩ vãng
                  Ngày sau nỗi nhớ ... lạc kiếp hồng...
                   
                  Anh bỏ em rồi có phải không ?
                  Gửi tình đã chết nơi cuối đồng
                  Kết đủ hai mươi vòng thương nhớ
                  Viếng tình đi mất... thành hư không !
                   
                  Như Hằng
                   

                   
                   
                   
                    Lê Thị Như Hằng

                    • Số bài : 3307
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 18.08.2008
                    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 07:37:17 (permalink)
                    0
                     




                    Vầng khuyết.
                     
                    o0o
                    Cầu vòng thả chắn cơn mưa
                    Còn anh tự chắn lòng thừa trong em
                    Cung đàn cho những phút êm
                    Còn anh cho cả những đêm ân tình
                    Hạnh phúc vương lộ mắt xinh
                    Những đêm vụng chộm kết mình hòa nhau
                    Mất mát cho những cơn đau
                    Mất anh em lỡ ngàn sau nhớ hoài .
                     
                    Như hằng
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 07:55:10 bởi Lê Thị Như Hằng >
                     
                      Đoạn_Trường

                      • Số bài : 1587
                      • Điểm: 2
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 24.05.2009
                      • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 11:01:18 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

                       

                      Đôi mắt nai .
                       
                       
                      o0o
                      Đôi mắt nhung huyền đang nhớ ai
                      Mi cong duyên dáng ở ngày dài
                      Non sông nước biếc từ nơi ấy
                      Đong đầy thương nhớ bóng hình ai !
                       
                      Đôi mắt nhung huyền còn trong mãi
                      Chưa gợn chút bụi của ngày mai
                      Bờ mi chưa hoen dòng lệ thấm
                      Ngơ ngác còn in ở mắt nai...
                       
                      Như Hằng
                       

                       



                       
                       



                      NỠ NÀO!

                      Đôi mắt nai vàng thích mộng mơ
                      Nỡ nào gọi CHÚ ở trong thơ
                      Chàng đây tuy lớn hơn vài tuổi
                      Thiếp nỡ đành lòng gọi CHÚ ơ?

                      Đôi mắt nai vàng chớ làm ngơ
                      Chàng đang muốn hỏi chuyện vu vơ
                      Thiếp đi qua đó sao đành nỡ
                      Để lại chàng đây một bóng mờ

                                     Đoạn Trường


                      thonngheo@yahoo.com

                      ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
                       
                        Lạc Loài

                        • Số bài : 1144
                        • Điểm: 4
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 02.05.2009
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 11:28:10 (permalink)
                        0
                        Gửi cánh chim bay.
                         
                         
                        o0o
                        Cánh chim bạt gió đi đâu
                        Cho ta gửi chút buồn bâu vào lòng
                        Nén đi nỗi đợi trong mong
                        Ở trong giây phút thật lòng vì yêu
                        Nửa yêu lạc xứ cô liêu
                        Đêm đêm lẻ bóng bao điều cô đơn...
                        Cho trôi ngày tháng dỗi hờn
                        Cho thành khoảng lặng để quên ân tình...
                         
                        Như hằng
                         
                        Chim trời báo hiệu bình minh
                        Nàng ơi trở giấc chúng mình dạo nha?
                        Hãy quên cuộc sống xa nhà
                        Tình thơ trao đổi để mà dịu xoa
                        Tình trường - xe lửa nhiều toa...
                        Tủi sầu má nhạt tóc xoà - thương thay!
                        Bàn tay tôi hãy nắm ngay
                        Ta đi dạo phố đêm nay tâm tình!
                        -LL-
                         




                         
                         
                          Minh Van

                          • Số bài : 264
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 27.03.2008
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 22:12:55 (permalink)
                          0

                          Anh bỏ em rồi có phải không?

                          o0o

                          Anh bỏ em rồi có phải không ?
                          Cho vương ngấn lệ trên má hồng
                          Tình đời đôi khi toàn cay đắng
                          Cho ta sầu khắc thật mênh mông....

                          Anh bỏ em rồi có phải không ?
                          Còn đâu giây phút đã đợi mong
                          Hãy đi _ đi hẳn _ em không giữ
                          Hết ước chung tên trên thiệp hồng...

                          Anh bỏ em rồi có phải không ?
                          Lệ đắng chảy dài để ai hong
                          Quên đi năm tháng ta vụng dại
                          Xa nhau rồi đó anh tiếc không ?...

                          Anh bỏ em rồi có phải không ?
                          Ngày mai giây phút em lấy chồng
                          Còn vương tình xưa lại dĩ vãng
                          Ngày sau nỗi nhớ ... lạc kiếp hồng...

                          Anh bỏ em rồi có phải không ?
                          Gửi tình đã chết nơi cuối đồng
                          Kết đủ hai mươi vòng thương nhớ
                          Viếng tình đi mất... thành hư không !


                          Chào bạn! Mạo muội vài dòng mong đừng trách cứ nhau nghe...

                          Có một chút ngỡ ngàng trong đau đớn
                          Thương cho người con gái khóc theo đông
                          Mỗi đêm về bên ấy có lạnh không
                          Tình đã chết trên đường đi cô độc.
                          Đời sống để yêu và yêu để sống
                           
                            HKBT138

                            • Số bài : 1273
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 02.12.2008
                            • Nơi: ĐBSCL
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 22:27:24 (permalink)
                            0

                            Gửi anh tất cả.
                             
                            Gửi T 
                             
                            o0o
                            Em vẫn đặt bàn tay
                            Lên bức tường vắng lạnh
                            Ngỡ bên kia trái đất
                            Cũng có bàn tay anh.
                             
                            Em vẫn gửi trời xanh
                            Vài giấc mơ đã ước
                            Nhờ cơn gió bay lượn
                             Đến anh tình yêu trước....
                             
                            Trong đêm trời viễn xứ
                            Muốn gần yêu hết mực
                            Gửi về anh tất cả
                            Những gì em có được...
                             
                            Như Hằng
                             

                             
                             
                             
                             
                            TRAO TẤT CẢ VỀ EM
                             
                            Gởi PL
                             
                            ***
                             
                             

                            Anh vẫn luôn thầm ước
                            Ngày chúng mình bên nhau
                            Đêm đêm vẫn ước ao
                            Đặt bàn tay thầm chúc.
                             
                            Giữa màn đêm hun hút
                            Em có thấy tình anh
                            Vẫn đó ước mộng lành
                            Trao duyên em nồng ấm.
                             
                            Tình yêu anh say đắm
                            Trao tất cả về em
                            Xin em chớ có xem
                            Cuộc tình mình hư ảo.
                             
                            HKBT
                             
                            HKBT138@

                            Anh có em nhiều đến nỗi
                            Trước niềm vui,
                            Anh ngây ngất,
                            Quên tên em không gọi tới
                            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                            Em lại là
                            Nỗi nhớ đầu tiên.
                             
                              HKBT138

                              • Số bài : 1273
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 02.12.2008
                              • Nơi: ĐBSCL
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 22:30:37 (permalink)
                              0
                              Tình xưa ...
                               
                               
                              o0o
                              Ai ơi! đừng khổ vì yêu
                              Đừng nhớ, đừng đợi, một chiểu có nhau
                              Giây phút ngộ nhận qua mau
                              Để lòng thoáng chốc, vương sầu tái tê
                              Bao giờ mới tỉnh cơn mê
                              Cho đường tình ái, chung kề  cùng nhau
                              Chót trao tình chẳng phai mầu
                              Cớ sao duyên số lạc đâu không chừa
                              Hôm nay đứng giữa cơn mưa
                              Mà réo trong dạ người xưa "quay .... đầu " (...)
                               
                              Như Hằng
                               

                               
                               
                               
                               
                               

                              LÀM SAO




                              Làm sao không khổ vì yêu
                              Khi đã dấn bước vào điều trái ngang
                              Làm sao cay đắng phủ phàng
                              Đừng bao giờ đến, tình càng thiết tha
                              Làm sao cho mối duyên ta
                              Luôn luôn khắng khít không xa bao giờ
                              Làm sao tình đẹp như mơ
                              Để anh khỏi đợi khỏi chờ em ơi
                              Làm sao mưa gió kéo về
                              Để anh có cớ nói lời yêu em…!
                               
                              HKBT
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 22:35:26 bởi HKBT138 >
                              HKBT138@

                              Anh có em nhiều đến nỗi
                              Trước niềm vui,
                              Anh ngây ngất,
                              Quên tên em không gọi tới
                              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                              Em lại là
                              Nỗi nhớ đầu tiên.
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 60 của 79 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9