Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 61 của 79 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thuvan

  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 22:32:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 




Vầng khuyết.
 
o0o
Cầu vòng thả chắn cơn mưa
Còn anh tự chắn lòng thừa trong em
Cung đàn cho những phút êm
Còn anh cho cả những đêm ân tình
Hạnh phúc vương lộ mắt xinh
Những đêm vụng chộm kết mình hòa nhau
Mất mát cho những cơn đau
Mất anh em lỡ ngàn sau nhớ hoài .
 
Như hằng
 
 
 


 
Xa em mới biết đêm dài
Anh không ngủ được nhớ hoài hơi em
Trăng buông ánh sáng làm rèm
Anh buông nỗi nhớ làm em xiêu lòng?
 
    HKBT138

    • Số bài : 1273
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 02.12.2008
    • Nơi: ĐBSCL
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 17.06.2009 22:38:26 (permalink)
    0
    Anh bỏ em rồi có phải không?
     
    o0o
     
    Anh bỏ em rồi có phải không ?
    Cho vương ngấn lệ trên má hồng
    Tình đời đôi khi toàn cay đắng
    Cho ta sầu khắc thật mênh mông....
     
    Anh bỏ em rồi có phải không ?
    Còn đâu giây phút đã đợi mong
    Hãy đi _ đi hẳn _ em không giữ
    Hết ước chung tên trên thiệp hồng...
     
    Anh bỏ em rồi có phải không ?
    Lệ đắng chảy dài để ai hong
    Quên đi năm tháng ta vụng dại
    Xa nhau rồi đó anh tiếc không ?...
     
    Anh bỏ em rồi có phải không ?
    Ngày mai giây phút em lấy chồng
    Còn vương tình xưa lại dĩ vãng
    Ngày sau nỗi nhớ ... lạc kiếp hồng...
     
    Anh bỏ em rồi có phải không ?
    Gửi tình đã chết nơi cuối đồng
    Kết đủ hai mươi vòng thương nhớ
    Viếng tình đi mất... thành hư không !
     
    Như Hằng
     

     
     

    LÀM SAO ANH NỞ BỎ RƠI EM
     
     

    Làm sao anh nỡ bỏ rơi em
    Giữa chôn nhân gian đầy muộn phiền
    Trái tim tàn nhẫn anh đâu nỡ
    Bỏ em đứng đó lệ chứa chan
     
    Làm sao anh nỡ bỏ rơi em
    Khi trái tim vẫn luôn khao khát thèm
    Đôi môi cháy bỏng em dâng tặng
    Ngọt ngào giây phút của ái ân.
     
    Làm sao anh nỡ bỏ rơi em
    Khi tình yêu anh đã trót đem
    Cho em bằng chính lòng chân thật
    Hương vị yêu ngây ngất đến say mèm.
     
    Làm sao anh nỡ bỏ rơi em
    Dẫu cho tháng năm có chất chồng
    Bao nhiêu nỗi đau cùng khổ cực
    Làm sao anh nở bỏ rơi em.
     
    HKBT
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 22:44:29 bởi HKBT138 >
    HKBT138@

    Anh có em nhiều đến nỗi
    Trước niềm vui,
    Anh ngây ngất,
    Quên tên em không gọi tới
    Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
    Em lại là
    Nỗi nhớ đầu tiên.
     
      Lê Thị Như Hằng

      • Số bài : 3307
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 18.08.2008
      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 18.06.2009 03:37:56 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Minh Van


      Chào bạn! Mạo muội vài dòng mong đừng trách cứ nhau nghe...

      Có một chút ngỡ ngàng trong đau đớn
      Thương cho người con gái khóc theo đông
      Mỗi đêm về bên ấy có lạnh không
      Tình đã chết trên đường đi cô độc.


       
       
       
      * Cám ơn bạn Minh Văn đã ghé qua trang thơ của Như Hằng. Chúc bạn vui thật nhiều trong những trang thơ, hạnh phúc trong cuộc sống...
       
      Miên man đời buồn 
       
       
      o0o
      Tuổi xuân em sắp qua rồi
      Còn đây năm tháng đất người buông xuôi
      Lòng đau, nỗi nhớ chưa nguôi
      Chạy theo tham vọng đổi đời vinh quang
      Tâm hồn còn lại chút loang
      Cho em năm tháng vẫn đang cô sầu
      Chút xuân tuổi trẻ còn đâu
      Chỉ xót lại chút trong mầu thời gian
      Bước đường không ai hỏi han
      Một mình lẻ bóng miên man đời buồn.
       
      Như Hằng
       



       
       
        Lê Thị Như Hằng

        • Số bài : 3307
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 18.08.2008
        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 18.06.2009 03:53:16 (permalink)
        0
         
        Một mình ngắm trăng 
         

        o0o
        Trăng đang lững thững ngang trời
        Sao tôi vẫn lẻ một thời cô đơn
        Bao giờ có thể vui hơn
        Để tôi ngồi ngắm trăng lên không buồn
        Lòng nào tiếng vỡ chợt tuôn
        Vương lại tiềm thức xót xuân một ngày
        Hôm nay trong gió bỗng say
        Ngắm trăng mà thấy tủi cay cuộc đời.
         
        Như Hằng
         

         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 04:07:38 bởi Lê Thị Như Hằng >
         
          Lê Thị Như Hằng

          • Số bài : 3307
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 18.08.2008
          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 18.06.2009 03:58:11 (permalink)
          0
           
           
          Nỗi buồn trong đêm
           
           
          o0o
          Ngồi đếm thời gian với gió mây
          Cho lòng trống vắng đong thật đầy
          Trăng buồn cũng trốn không ló mặt
          Mình ta lạnh lẽo ở nơi đây.
           
          Như Hằng
           
           

           

           
            Lê Thị Như Hằng

            • Số bài : 3307
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 18.08.2008
            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 18.06.2009 11:07:33 (permalink)
            0
             
            Sợi nắng mùa đông 
             
             
            o0o
            Vương trong tuyết trắng mông lung
            Nắng vàng tỏa khắp răng mùng trói trang
            Bao giờ hè mới đưa ngang
            Cho tuyết tan hết, cho quang con đường
            Mùa đông thấm lạnh tha hương
            Nắng về đốt cả lạnh vương đầy hồn
            Gió như gội tuyết dỗi hờn
            Tỏa nghiêng sợi nắng giữa vườn tuyết mây.
             
            Như Hằng
             
             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 18.06.2009 11:51:28 (permalink)
              0
               

              Nỗi buồn tàn đông.
               
               
               
              o0o
               
              Một ngày cuối mùa đông
              Em như gió lồng lộng
              Tuyết không còn rơi nữa
              Em lòng buồn hư không.
               
              Một ngày cuối mùa đông
              Đôi má rực thắm hồng
              Lòng xua vơi cái lạnh
              Trong biển đời mênh mông.
               
              Một ngày cuối mùa đông
              Phố rực lên ánh hồng
              Em mãi còn xứ lạ
              Đón giao mùa xuân sang.
               
              Một ngày cuối mùa đông
              Gió như còn lồng lộng
              Tuyết bay không vương lối
              Hết lạnh lòng đang mong.
               
              Một ngày cuối mùa đông
              Còn mình em với bóng
              Luôn mơ một vòng tay
              Cho hạnh phúc mầu hồng.
               
              Như Hằng
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 06:56:22 bởi Lê Thị Như Hằng >
               
                Đoạn_Trường

                • Số bài : 1587
                • Điểm: 2
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 24.05.2009
                • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 18.06.2009 12:27:31 (permalink)
                0


                 
                Sợi nắng mùa đông 
                 
                 
                o0o
                Vương trong tuyết trắng mông lung
                Nắng vàng tỏa khắp răng mùng trói trang
                Bao giờ hè mới đưa ngang
                Cho tuyết tan hết, cho quang con đường
                Mùa đông thấm lạnh tha hương
                Nắng về đốt cả lạnh vương đầy hồn
                Gió như gội tuyết dỗi hờn
                Tỏa nghiêng sợi nắng giữa vườn tuyết mây.
                 
                Như Hằng
                 




                TUYẾT RƠI MÙA XUÂN

                Đón xuân bằng sợi tuyểt rơi
                Cỏ cây hoa lá chơi vơi rùng mình
                Nắng về sưởi ấm bình minh
                Ngờ đâu tuyết vội hiến mình năm nay
                Tuyết về lỡ đổ sầu đầy
                Hàng cây thiếu nụ, én bầy xù lông
                Xuân ơi mơ mộng viển vông
                Nắng vàng vắng bóng, xuân trông đợi gì?


                    Đoạn Trường






                thonngheo@yahoo.com

                ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
                 
                  Lê Thị Như Hằng

                  • Số bài : 3307
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 18.08.2008
                  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 20.06.2009 04:30:20 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                  g
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 04:47:21 bởi Lê Thị Như Hằng >
                   
                    Lê Thị Như Hằng

                    • Số bài : 3307
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 18.08.2008
                    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 20.06.2009 04:53:16 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Cánh hoa rơi 
                     

                    o0o
                    Đã qua rồi không nhớ
                    Cánh hoa buồn rớt rơi
                    Vương cả lối ngang đời
                    Trong bước đi xót lại .
                     
                    Cánh hoa nào mền mại
                    Rớt giữa lối không ai
                    Cánh hoa xưa đã hái
                    Bỏ lại đây xa vời.
                     
                    Cánh hoa rụng  tả tơi 
                    Vương trên thềm đầy nắng
                    Cánh mỏng manh sâu nặng
                    Nằm bên lề chơi vơi.
                     
                    Như Hằng
                    19/06/2009
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                      chuonggio_ngaytrove0

                      • Số bài : 922
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 19.06.2009
                      • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 20.06.2009 07:01:06 (permalink)
                      0
                       

                       

                                                        CÁNH BĂNG LĂNG RƠI 
                        
                                                        Hoa rơi lác đác bên thềm
                                               Đang đợi một bóng chân mềm đi qua.
                       
                                                    Thênh thang lối bước toàn hoa
                                                  Bằng lăng tím nhớ như là cô.... đơn .
                                                                    chuông gió
                                                                       20.06.09
                       
                       



                                                              

                      _ Cám ơn chị Như Hằng đã qua trang thơ của em và động viên, nhân đây em cũng chúc chị khoẻ, hạnh phúc trong cuộc sống, em đã đọc thơ của chị, những vần thơ rất tương tư ... Chị hãy vui cùng năm tháng chị nhé. Xin phép được họa thơ cùng chị. 
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 07:02:46 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
                      Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
                      Ru âm chuông gió giữa trưa lành
                      Ký ức tràn lan lòng nữ khách
                      Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
                      Thơ
                      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
                      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=
                       
                        Lê Thị Như Hằng

                        • Số bài : 3307
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 18.08.2008
                        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 21.06.2009 05:25:39 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Say ánh trăng giữa mơ 
                         
                        o0o
                        Hôm nay ta đang say
                        Giữa trăng vàng mười sáu
                        Trăng vô tình ẩn náu
                        Một mình giữa đám mây.
                         
                        Đêm nay ta ngồi đây
                        Giữa nỗi niềm vơi đầy
                        Cố nhìn về ngày ấy
                        Phút lòng... say ánh trăng.
                         
                        Chỉ mình ta lặng lẽ
                        Giữa khung cảnh mộng mơ
                        Vướng chút gì đợi chờ
                        Nên vầng trăng khuyết dở.
                         
                        Vầng trăng nào còn thiếu
                        Giống như lời bài thơ
                        Nhìn trăng khuya ai nỡ
                        Đốt sầu rụng... giữa mơ.
                        Như Hằng
                        20/06/2009

                         




                         
                          Lạc Loài

                          • Số bài : 1144
                          • Điểm: 4
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 02.05.2009
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 21.06.2009 08:29:05 (permalink)
                          0
                          ĐỜI TA
                           
                          Mưa nhạt nhòa đường trơn lối trợt
                          Giăng giăng bay bao đợt triền miên
                          Gió gào gió xoáy vô biên
                          Tạt ngang cắt dọc chẳng kiêng đất trời
                          Trôi nổi mãi - rạng ngời tan biến
                          Dạt chơn mây- cầu tiến bào mòn
                          Đời cay đắng chẳng còn hơi sức
                          Ta ngậm ngùi thổn thức thâu niên.
                          -LL-
                           
                            HKBT138

                            • Số bài : 1273
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 02.12.2008
                            • Nơi: ĐBSCL
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 21.06.2009 10:49:24 (permalink)
                            0

                            Say ánh trăng giữa mơ 
                             
                            o0o
                            Hôm nay ta đang say
                            Giữa trăng vàng mười sáu
                            Trăng vô tình ẩn náu
                            Một mình giữa đám mây.
                             
                            Đêm nay ta ngồi đây
                            Giữa nỗi niềm vơi đầy
                            Cố nhìn về ngày ấy
                            Phút lòng... say ánh trăng.
                             
                            Chỉ mình ta lặng lẽ
                            Giữa khung cảnh mộng mơ
                            Vướng chút gì đợi chờ
                            Nên vầng trăng khuyết dở.
                             
                            Vầng trăng nào còn thiếu
                            Giống như lời bài thơ
                            Nhìn trăng khuya ai nỡ
                            Đốt sầu rụng... giữa mơ.
                            Như Hằng
                            20/06/2009

                             



                            KHAO KHÁT

                             
                            Ánh trăng kia huyền hoặc
                            Giữa màn đen tối u
                            Vẫn còn đó vết thù
                            Hằn dài theo năm tháng.
                             
                            Đêm ngắm nhìn trăng sáng
                            Lòng thổn thức nhớ ai
                            Thoảng trong gió hương lài
                            Ngào ngạt thơm bát ngát.
                             
                            Ta buồn ta khẽ hát
                            Câu thương nhớ đợi chờ
                            Chẳng lẽ tình mộng mơ
                            Suốt đời không đến bến.
                             
                            Tôi giờ vẫn lênh đênh
                            Với kiếp đời trôi nổi
                            Ôi cuồng phong gió thổi
                            Cuốn ta bay về đâu.
                             
                            Cuộc đời là biển dâu
                            Biết nơi đâu nông cạn
                            Ta giờ như nắng hạn
                            Đang khao khát tìm mưa.
                             
                            HKBT
                            HKBT138@

                            Anh có em nhiều đến nỗi
                            Trước niềm vui,
                            Anh ngây ngất,
                            Quên tên em không gọi tới
                            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                            Em lại là
                            Nỗi nhớ đầu tiên.
                             
                              HKBT138

                              • Số bài : 1273
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 02.12.2008
                              • Nơi: ĐBSCL
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 21.06.2009 12:14:49 (permalink)
                              0
                               TƯƠNG TƯ


                              Chẳng biết người có còn nhớ buổi đầu gặp gỡ
                              Anh mắt người đã làm khổ đời tôi
                              Để đêm về tôi cứ mộng rồi mơ
                              Thức trắng đêm mà chẳng ngủ được.
                               
                              Trằn trọc, băn khoăn, suy nghĩ mãi
                              Nghĩ về người, tất cả chỉ vì người
                              Từng đêm về một mình tôi thức trắng
                              Tự hỏi lòng mình có đáng hay không?
                               
                              Để khi gặp người tôi cứ mãi băn khoăn
                              Lời ngỏ đầu cứ e ấp trên môi mãi
                              Đêm qua đêm, một mình tôi đơn lẻ
                              Nhìn sao trời mà nhớ đến người ta.
                               
                              Để mỗi chiều cơm ăn chỉ hai chén
                              Để suốt đêm chỉ ngủ được hai giờ
                              Lịm giấc ngủ mà vẫn còn mơ thấy
                              Hình bóng người vẫn thế hiện trong mơ.
                               
                              HKBT
                              HKBT138@

                              Anh có em nhiều đến nỗi
                              Trước niềm vui,
                              Anh ngây ngất,
                              Quên tên em không gọi tới
                              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                              Em lại là
                              Nỗi nhớ đầu tiên.
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 61 của 79 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9