Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 62 của 79 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HKBT138

  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 21.06.2009 12:15:56 (permalink)
0
Ngày buồn đêm cũng chẳng vui
Tôi buồn người có vui không hỡi người?
Vô tâm người chỉ mỉm cười
Biết đâu ta chết vì người cũng nên...
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
 
    HKBT138

    • Số bài : 1273
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 02.12.2008
    • Nơi: ĐBSCL
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 21.06.2009 17:32:55 (permalink)
    0



    NGẮM TRĂNG NHỚ NGƯỜI
     
    Gởi PL

    Trăng lên đầu núi chơi vơi
    Bao giờ em mới quay về bên anh
    Sóng ngàn soi bóng trăng thanh
    Bóng dừa in bóng uốn quanh cát vàng
    Xa xa dãy núi mơ màng
    Gởi lời theo gió muôn ngàn tình yêu
    Gió ơi gởi đến người yêu
    Rằng tôi vẫn nhớ bao chiều đợi mong.
     
    HKBT
    HKBT138@

    Anh có em nhiều đến nỗi
    Trước niềm vui,
    Anh ngây ngất,
    Quên tên em không gọi tới
    Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
    Em lại là
    Nỗi nhớ đầu tiên.
     
      HKBT138

      • Số bài : 1273
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 02.12.2008
      • Nơi: ĐBSCL
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 23.06.2009 05:14:33 (permalink)
      0
      EM GÁI VIỄN XỨ
       
      Tặng PL
       


      Đời còn gì buồn hơn
      Khi rời quê yêu dấu
      Ai có thể hiểu thấu
      Nỗi buồn em xa quê.
       
      Đời còn dài lê thê
      Trên bước đường gian khó
      Mặc cho mưa và gió
      Em vẫn bước miệt mài.
       
      Có ai hiểu cho ai
      Khi ở nơi viễn xứ
      Nỗi đau... trong quá khứ
      Thúc giục mãi bên lòng.
       
      Em- cô gái chưa chồng
      Lạc chân nơi viễn xứ
      Bao nhiêu lời tình tự
      Em biết gởi nơi đâu.
       
      Cơn mưa đổ trên đầu
      Bao nhiêu là giọt nhớ
      Ôi, kỉ niệm tuổi thơ
      Khi nào ta tìm lại.
       
      Mong ước một ngày mai
      Ta sẽ quay về lại
      Giữa mùa xuân đầy trái
      Ta ướp cánh hoa tình.
       
      HKBT
       
       

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 06:32:06 bởi HKBT138 >
      HKBT138@

      Anh có em nhiều đến nỗi
      Trước niềm vui,
      Anh ngây ngất,
      Quên tên em không gọi tới
      Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
      Em lại là
      Nỗi nhớ đầu tiên.
       
        HKBT138

        • Số bài : 1273
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 02.12.2008
        • Nơi: ĐBSCL
        • Trạng thái: offline
        NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 23.06.2009 05:17:41 (permalink)
        0
         
         
        THÀNH PHỐ ĐÊM
         
        Tặng PL
         
        Thành phố hôm nay mưa
        Cơn mưa dài không dứt
        Ta quên đi buồn bực
        Khi nghĩ nhớ về em.
         
        Thành phố bước vào đêm
        Không gian trùm đen tối
        Vẫn ngồi chờ tiếng nói
        Của em... người rất xa...
         
        Thành phố nét kiêu sa
        Phồn hoa và rực rỡ
        Sao ta còn bỡ ngỡ
        Lạc giữa chốn thiên đường.
         
        Thành phố không mù sương
        Khi bình mình ló dạng
        Ai ai cũng có bạn
        Chỉ riêng tôi lạnh lùng.
         
        Em ở chốn mông lung
        Xin thương về quê cũ
        Có tình anh ấp ủ
        Đợi mãi bước em về.
         
        HKBT
         

         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 06:35:31 bởi HKBT138 >
        HKBT138@

        Anh có em nhiều đến nỗi
        Trước niềm vui,
        Anh ngây ngất,
        Quên tên em không gọi tới
        Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
        Em lại là
        Nỗi nhớ đầu tiên.
         
          HKBT138

          • Số bài : 1273
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 02.12.2008
          • Nơi: ĐBSCL
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 23.06.2009 05:20:17 (permalink)
          0
          TÌNH YÊU ƠI
           
          gởi PL
           

          Tình yêu ơi tình yêu
          Làm sao ta nắm lấy
          Giữa muôn trùng cạm bẫy
          Của cuộc đời dối gian.
           
          Tình yêu ơi tình yêu
          Ta đã trót yêu nàng
          Mong sao tình nồng nàn
          Trọn đời ta say đắm.
           
          HKBT

          HKBT138@

          Anh có em nhiều đến nỗi
          Trước niềm vui,
          Anh ngây ngất,
          Quên tên em không gọi tới
          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
          Em lại là
          Nỗi nhớ đầu tiên.
           
            Lê Thị Như Hằng

            • Số bài : 3307
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 18.08.2008
            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 26.06.2009 04:13:00 (permalink)
            0
             
             
            Lang thang tuổi ba mươi trong đời


             
            o0o
            Hôm nay bước lang thang
            Trong trời chiều lộng gió
            Đám mây bay, thăm hỏi
            Giữa lối bước thênh thang...
             
            Lòng hết còn xốn sang
            Khi một mình cô lẻ
            Hồn trơ vơ, vắng vẻ
            Với nỗi buồn đang mang ...
             
            Lệ thôi vương hai hàng
            Mà lòng còn quặn thắt
            Bước về đường trước mặt
            Với lối rẽ lỡ làng ...
             
            Chiều nay mãi lang thang
            Trong đoạn đường còn lại
            Có lẽ là muộn mãi
            Tuổi ba mươi đang ngang !...
             
            Như Hằng
            25/06/2009
             

             
             
             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 26.06.2009 04:18:43 (permalink)
              0
               
               
              Chiều đông
               
               
              o0o
              Tuyết phủ chiều đông về
              Lòng buồn trong cơn mê
              Lạnh lòng, bông tuyết trắng
              Vì chót lỡ mải mê.
               
              Trong thương xót ê chề
              Giữa đông lạnh tái tê
              Bờ môi run giá rét
              Mắt buồn vương tràn lệ ...
               
              Giữa chiều đông nhớ quê
              Những ngày dài lê thê
              Vui buồn trong niềm nhớ
              Biết bao giờ ta... về.
               
              Như Hằng
               
               
               
               
               
                Lê Thị Như Hằng

                • Số bài : 3307
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 18.08.2008
                • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 26.06.2009 06:46:13 (permalink)
                0
                 
                 
                Một năm... đất Matxcơva
                 
                 
                o0o
                Matxcơva một năm đã qua
                Trôi đi bao thương nhớ
                Lẫn cả nỗi đợi chờ
                Thoảng trong đời đi vội.
                 
                Chiều nay chỉ mình tôi
                Trong cuối ngày sắp tàn
                Niềm suy nghĩ miên man
                Sầu buồn trên đất Mát...
                 
                Cơn mưa về nặng hạt
                Quyện cùng lệ nhỏ rơi
                Phuơng trời này đơn côi
                Tháng ngày qua nhanh quá !...
                 
                Men đời, nơi xứ lạ
                Vẫn còn kèm tiếc thương
                Tiếng vỡ giữa đêm trường
                Một năm đi không lại...
                 
                Tôi vẫn còn lưu mãi
                Ở viễn xứ không về
                Lạc vào trong cơn mê
                Một cái gì rớt vội?
                 
                Ngày tháng chỉ vô tội
                Lầm lạc hoài bước đi
                Giữa đất trời ... " thi sĩ "
                Nén gửi vào trang thơ.
                 
                Một năm trên đất Mát...
                Matxcơva giữ 1 năm
                27/05/2009
                 
                Như Hằng

                 
                 
                 
                  Lê Thị Như Hằng

                  • Số bài : 3307
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 18.08.2008
                  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 26.06.2009 06:54:16 (permalink)
                  0
                  h
                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57288/608AC84F86B14AA1AAD10AA06D91D912.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                   
                    SĨ ĐOAN

                    • Số bài : 6301
                    • Điểm: 16
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 19.01.2008
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG... THẬT ... 26.06.2009 10:08:29 (permalink)
                    0
                     

                    Từ trái sang phải:

                    SĨ ĐOAN, HÀN PHONG, LYSON, CHÍ HẢI, CÔNG LIỆT,KÔNLINH, HKBT,TÂM,NHẬT HẠ, HÀ THU,con HÀ THU ,QUỲNH, MINH THANH LOVE. mẹ con BĂNG NGUYỆT.



                    Sĩ Đoan quân tử nhất đời
                    Hàn Phong nhân nghĩa chẳng dời dổi thay
                    Lý Sơn đôn hậu song tài
                    Chí Hải minh mẫn thẳng ngay anh hào
                    Công Liệt vui vẻ đổi trao
                    Kôn Linh trí sáng bóng đào xuyến xao!
                    Tuấn hiền tuổi trẻ tài cao
                    Nhật Hạ lời lẽ thanh tao ngọt ngào
                    Tâm vui  đồng cãm dạt dào
                    Hà Thu chơn chất thấm bao nghĩa tình
                    Quỳnh rực rỡ - ánh bình minh
                    Minh Thanh sảng khoái, lung linh nắng hồng
                    Băng Nguyệt da ngọc trắng trong
                    Tính tình hòa nhã -cho lòng mến thương.
                    -SD- 
                     
                    Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
                    Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
                     
                      HKBT138

                      • Số bài : 1273
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 02.12.2008
                      • Nơi: ĐBSCL
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 27.06.2009 11:39:14 (permalink)
                      0
                      THƯƠNG THẦM
                      Gởi PL
                       
                       
                      Hỏi em đã bao lâu rồi
                      Chúng mình hai đứa không ngồi cùng nhau
                      Anh đây lận đận lao đao
                      Nhớ em mà chẳng biết sao gặp người?
                      Em như một đoá hoa tươi
                      Nở khoe sắc thắm bao người ngẩn ngơ
                      Trong đó có anh thẩn thờ
                      Yêu  em  mà  lại  giả  vờ  ngó  lơ
                      Hôm nay anh chép bài thơ
                      Nói  lên  tâm  sự  tơ  vò  của  anh
                      Mong rằng em hiểu tình anh
                      Đừng cho thương nhớ quẩn quanh một mình
                      Một mình anh ôm mối tình
                      Tương tư hình bóng dáng hình của em.
                       
                      HKBT
                      (27/04/2009)
                      HKBT138@

                      Anh có em nhiều đến nỗi
                      Trước niềm vui,
                      Anh ngây ngất,
                      Quên tên em không gọi tới
                      Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                      Em lại là
                      Nỗi nhớ đầu tiên.
                       
                        HKBT138

                        • Số bài : 1273
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 02.12.2008
                        • Nơi: ĐBSCL
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 27.06.2009 11:56:18 (permalink)
                        0

                        Lang thang tuổi ba mươi trong đời


                         
                        o0o
                        Hôm nay bước lang thang
                        Trong trời chiều lộng gió
                        Đám mây bay, thăm hỏi
                        Giữa lối bước thênh thang...
                         
                        Lòng hết còn xốn sang
                        Khi một mình cô lẻ
                        Hồn trơ vơ, vắng vẻ
                        Với nỗi buồn đang mang ...
                         
                        Lệ thôi vương hai hàng
                        Mà lòng còn quặn thắt
                        Bước về đường trước mặt
                        Với lối rẽ lỡ làng ...
                         
                        Chiều nay mãi lang thang
                        Trong đoạn đường còn lại
                        Có lẽ là muộn mãi
                        Tuổi ba mươi đang ngang !...
                         
                        Như Hằng
                        25/06/2009
                         

                         
                         

                         
                         
                        XANH MÃI TUỔI BA MƯƠI
                         
                         
                         
                        Xanh mãi tuổi ba mươi
                        Em còn đó nụ cười
                        Ôi thiên thần tôi hỡi
                        Mắt sáng vẫn rạng ngời.
                         
                        Xanh mãi tuổi ba mươi
                        Vẫn còn biết bao người
                        Yêu thương và mong ngóng
                        Tình yêu tuổi ba mươi.
                         
                        Xanh mãi tuổi ba mươi
                        Đời vẫn đẹp rạng ngời
                        Tình yêu cùng xây đắp
                        Chắc hẳn tình đẹp tươi.
                         
                        Xanh mãi tuổi ba mươi
                        Em hãy cứ vui cười
                        Đời luôn mừng chào đón
                        Xanh mãi tuổi ba mươi.
                         
                        HKBT
                         
                        HKBT138@

                        Anh có em nhiều đến nỗi
                        Trước niềm vui,
                        Anh ngây ngất,
                        Quên tên em không gọi tới
                        Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                        Em lại là
                        Nỗi nhớ đầu tiên.
                         
                          thovetra

                          • Số bài : 180
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 22.01.2009
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 27.06.2009 17:14:36 (permalink)
                          0
                          TỪNG CON HẠC GIẤY 
                          Từng con hạc giấy ……………..
                          Ta xếp gởi vào chân trời xa xa tít
                          Bay về đâu vô định mãnh chân tình
                          Khoảng trời rộng hạc đâu còn đủ sức
                          Rả rời thân tan tác gió nào xinh
                          Bay hay nghỉ biết đâu mà phân định
                          Vướng vải nơi nào luyến ái yêu thương
                          Hồn du lãng …em chưa đủ dìm nỗi nhớ
                          Thì mong chi gió lạ ghé về chơi
                          Câu thơ viết ơ hờ con tim chết
                          Cất cao đầu em hãy thét giữa rừng hoang
                          Đốt cháy yêu thương đóng chặt cửa mong chờ
                          Và mạnh mẽ cùng anh đi theo con đường mới
                          Anh sẽ là người đồng hành trong tâm thức
                          Dìu em về bến mơ ước hoài mong
                          : Em sẽ tìm ra đường cho em bước
                          Hạnh phúc gần kề hứng lấy đẹp lòng xuân
                          vetratho


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/98F22D0CF6F24AF8BF737DA8AAF24FB9.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 17:16:04 bởi thovetra >
                          Attached Image(s)
                           
                            HKBT138

                            • Số bài : 1273
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 02.12.2008
                            • Nơi: ĐBSCL
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 30.06.2009 01:31:44 (permalink)
                            0
                            CHỈ CÓ EM
                            (Tặng PL)
                             
                            ***
                             
                            Chỉ có em, một tình yêu kỳ diệu
                            Đưa tình anh bay vút với ngàn sao
                            Chỉ có em, ta mới biết ước ao
                            Điều không thể thành những điều có thể.
                             
                            Chỉ có em, một tình yêu thực thể
                            Cho hồn anh không còn biết cô đơn
                            Chỉ có em ta mới biết trách hờn
                            Ta thấu hiểu nỗi lòng luôn mong nhớ!
                             
                            Chỉ có em, một tình yêu muôn thuở
                            Ta chắt chiu thành nỗi nhớ vô bờ
                            Chỉ có em ta mới biết mộng mơ
                            Tim như nói ôi quá nhiều cảm xúc.
                             
                            Chỉ có em, một tình yêu hạnh phúc
                            Ta yên bình trong thế giới tim em
                            Chỉ có em ta mới khao khát thèm
                            Rượu nồng cháy đêm tình yêu hoan lạc.
                             
                            Chỉ có em, một tình yêu thơm ngát
                            Suốt cuộc đời anh mãi mãi mang theo
                            Chỉ có em gói hành lí bé teo
                            Không thể thiếu trong cuộc đời anh bước.
                             
                            HKBT
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 01:33:42 bởi HKBT138 >
                            HKBT138@

                            Anh có em nhiều đến nỗi
                            Trước niềm vui,
                            Anh ngây ngất,
                            Quên tên em không gọi tới
                            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                            Em lại là
                            Nỗi nhớ đầu tiên.
                             
                              HKBT138

                              • Số bài : 1273
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 02.12.2008
                              • Nơi: ĐBSCL
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 30.06.2009 01:59:57 (permalink)
                              0
                              ANH YÊU EM !
                              (tặng PL)
                               
                               
                              Anh yêu em bởi em là tất cả
                              Là hạnh phúc êm đềm ở quanh ta
                              Là mùa xuân hoa lá cùng thi ca
                              Là mơ ước trọn đời ta chung sống.
                               
                              Anh yêu em như biển yêu con sóng
                              Sóng vỗ bờ ru giấc ngủ hiền ngoan
                              Anh yêu em dẫu đời có hoang tàn
                              Hay tất cả chỉ là trong mộng ảo.
                               
                              Anh yêu em nên sầu trong ảo nảo
                              Suốt canh trường mắt mòn mỏi đợi trông
                              Anh yêu em như biển cả yêu sông
                              Luôn khao khát một bến bờ hạnh phúc.
                               
                              Anh yêu em dẫu trên đường vinh nhục
                              Chẳng ngại ngần, vẫn cứ thế anh yêu
                              Anh yêu em hơn những lúc xế chiều
                              Buồn da diết, hồn tương tư sầu nhớ.
                               
                              HKBT.
                               
                              Anh yêu em dù sao này có vinh hay nhục thì anh vẫn mãi yêu em, dẫu có ai nói thì anh đây cũng chẳng ngại ngần. Anh yêu em hơn những gì anh có thể nói! Nhớ em nhiều lắm !
                              HKBT138@

                              Anh có em nhiều đến nỗi
                              Trước niềm vui,
                              Anh ngây ngất,
                              Quên tên em không gọi tới
                              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                              Em lại là
                              Nỗi nhớ đầu tiên.
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 62 của 79 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9