Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 64 của 79 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
chuonggio_ngaytrove0

  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.07.2009 01:30:39 (permalink)
0
 
 
TẶNG CHỊ
 
 



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 01:32:16 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=
 
    Lê Thị Như Hằng

    • Số bài : 3307
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 18.08.2008
    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.07.2009 01:35:19 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Đoạn_Trường

     
                                            ngày cưới em 






          

    59%




    Ai là Hằng? Ai là Nguyệt? Còn ai là Nga? 

     
     

     
    Ở bức ảnh trên không có Hằng ở đó đâu. Hằng còn đang bận ở đâu đấy híc!!!!!!
     
      Lê Thị Như Hằng

      • Số bài : 3307
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 18.08.2008
      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.07.2009 01:40:47 (permalink)
      0
       
       
      Nếu một ngày mai  
       
       
      o0o
       
      Nếu trong một sớm mai
      Ta chẳng còn chung bước
      Em vẫn giữ trong tim
      Những gì ta có được .
       
      Nếu tự dưng xa cách
      Vào một sớm ngày mai
      Cho dù hạnh phúc mất
      Bóng anh còn in đầy !
       
      Nếu trong một sớm mai
      Đường đời chia hai ngả
      Em sẽ ôm nỗi đau
      Vì hai mình trót xa !!!

      Như Hằng
      03/07/09

       
       
        Lê Thị Như Hằng

        • Số bài : 3307
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 18.08.2008
        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.07.2009 01:43:21 (permalink)
        0
         
         
        BAO GIỜ ? 
         
         
        o0o
         
        Bao giờ em mới bên anh
        Để cho nỗi nhớ trĩu cành tương tư ?
        Bao giờ tình thắm đầy ư
        Để ôm ân ái êm ru lòng mình.
         
        Như Hằng
         
         


         

         
          Lê Thị Như Hằng

          • Số bài : 3307
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 18.08.2008
          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.07.2009 01:49:47 (permalink)
          0
           
           
          Mùa thu lá rớt 
           
           
          o0o
          Lá thu đang rơi rơi
          Chỉ có ta đứng đợi
          Con đường nào bước vội
          Có lẫn chút ngỡ ngàng.
           
          Kìa mùa thu đang sang
          Trải màu vàng trên lá 
          Sắp lìa khỏi cành xa !
          Rớt nhẹ bay theo gió.
           
          Mùa thu này lấp ló
          Chút nhớ lẫn đợi chờ
          Ngỡ chỉ là giấc mơ
          Vậy mà đời có thật.
           
          Mùa thu lá rơi rơi
          Lá xa rời khoảng đợi
          Mùa thu sao nỡ vội
          Cho chiếc lá xa cành.
           
          Mùa thu ơi! Lá rơi !
          Nhẹ nhàng theo cung nhớ
          Sao hồn ta vẫn ở
          Tận mùa thu năm nào?...
          Như Hằng
           
           


           
           
           

           
            Lê Thị Như Hằng

            • Số bài : 3307
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 18.08.2008
            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 04.07.2009 01:59:24 (permalink)
            0

            Trích đoạn: HKBT138

            Lang thang tuổi ba mươi trong đời


             
            o0o
            Hôm nay bước lang thang
            Trong trời chiều lộng gió
            Đám mây bay, thăm hỏi
            Giữa lối bước thênh thang...
             
            Lòng hết còn xốn sang
            Khi một mình cô lẻ
            Hồn trơ vơ, vắng vẻ
            Với nỗi buồn đang mang ...
             
            Lệ thôi vương hai hàng
            Mà lòng còn quặn thắt
            Bước về đường trước mặt
            Với lối rẽ lỡ làng ...
             
            Chiều nay mãi lang thang
            Trong đoạn đường còn lại
            Có lẽ là muộn mãi
            Tuổi ba mươi đang ngang !...
             
            Như Hằng
            25/06/2009
             

             
             



            XANH MÃI TUỔI BA MƯƠI
             
             
             
            Xanh mãi tuổi ba mươi
            Em còn đó nụ cười
            Ôi thiên thần tôi hỡi
            Mắt sáng vẫn rạng ngời.
             
            Xanh mãi tuổi ba mươi
            Vẫn còn biết bao người
            Yêu thương và mong ngóng
            Tình yêu tuổi ba mươi.
             
            Xanh mãi tuổi ba mươi
            Đời vẫn đẹp rạng ngời
            Tình yêu cùng xây đắp
            Chắc hẳn tình đẹp tươi.
             
            Xanh mãi tuổi ba mươi
            Em hãy cứ vui cười
            Đời luôn mừng chào đón
            Xanh mãi tuổi ba mươi.
             
            HKBT
             

             
             
            Thiếu nữ ba mươi tuổi thu 
             
             
             
            o0o

            Thu đến lòng không vui
            Thu đi chợt hụt hẫng
            Hồn bỗng dưng đi lạc
            Giữa giao mùa thu sang.
             
            Mầu vàng hết lá xanh
            Chiếc lá rơi nhẹ nhàng
            Tiếng thở lòng rất khẽ
            Của nỗi niềm đang mang.
             
            Mùa thu... đang thay áo
            Đổi lớp lá xanh tươi
            Sầu vào lòng thiếu nữ
            Đang đứng tuổi ba mươi. 
             

            Như Hằng
             
             

             
             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.07.2009 02:21:48 (permalink)
              0
               
               
               
              Cớ sao hai đứa?... 
               
                Gửi Đ

              o0o
              Cớ sao hai đứa chẳng còn nhau
              Nhạt phai năm tháng mối tình đầu
              Tương lai... nhìn lại về dĩ vãng
              Chút ái ân xưa biết tìm đâu?....
               
              Vì đâu hai đứa lại xa nhau?
              Trong khi ân ái còn đượm mầu
              Gái xuân... trong em cũng mất dấu
              Cớ sao đôi mình lại xa nhau?...
               
              Chuyện gì hai đứa phải xa nhau?
              Trái tim nghẹn lại bao đớn đau
              Giờ này còn ai chờ ai nữa?
              Duyên mình gác lại... hẹn kiếp sau !... 
               
              Như Hằng
               
               


               
                Quanvuong

                • Số bài : 71
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 01.07.2009
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.07.2009 02:33:45 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng


                Trích đoạn: Đoạn_Trường


                                                        ngày cưới em 






                     

                 
                Ở bức ảnh trên không có Hằng ở đó đâu. Hằng còn đang bận ở đâu đấy híc!!!!!!


                Em biết Hằng ở đâu rồi! Đứng cạnh cô mặc áo đen đấy ! Híc

                quanvuong
                 
                  Đoạn_Trường

                  • Số bài : 1587
                  • Điểm: 2
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 24.05.2009
                  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 04.07.2009 03:07:29 (permalink)
                  0



                   


                  Cớ sao hai đứa?... 


                  Cớ sao hai đứa chẳng còn nhau
                  Nhạt phai năm tháng mối tình đầu
                  Tương lai... nhìn lại về dĩ vãng
                  Chút ái ân xưa biết tìm đâu?....
                   
                  Vì đâu hai đứa lại xa nhau?
                  Trong khi ân ái còn đượm mầu
                  Gái xuân... trong em cũng mất dấu
                  Cớ sao đôi mình lại xa nhau?...
                   
                  Chuyện gì hai đứa phải xa nhau?
                  Trái tim nghẹn lại bao đớn đau
                  Giờ này còn ai chờ ai nữa?
                  Duyên mình gác lại... hẹn kiếp sau !... 
                   
                  Như Hằng


                  [color="#000000" size="4"]XA NHAU

                  Mới bắt đầu yêu sao bỏ nhau?
                  Hai người mỗi ngã sẽ đau đầu
                  Yêu nhau cho trọn mới chung thuỷ
                  Biết trước được vầy chẳng dzị đâu

                  Đả bỏ nhau rồi chớ dối nhau
                  Tình xưa đang chết trong phai mầu
                  Người đi phai lãng không còn dấu
                  Nếu biết như vầy sao có nhau?

                  Lần đầu mới gặp ta yêu nhau
                  Chia xẻ niềm vui vơi nỗi đau
                  Tha thiết yêu nhau nhiều kiếp nữa
                  Ai ngờ duyên lỡ tình đi sau

                           Đoạn Trường
                  [color="#000000" size="4"]

                  Tặng Như Hằng cho ngừ iêu của Như Hằng ghen chit lun.  



                  thonngheo@yahoo.com

                  ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
                   
                    Lê Thị Như Hằng

                    • Số bài : 3307
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 18.08.2008
                    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 05.07.2009 06:27:13 (permalink)
                    0
                     


                    ANH QUÊ NHÀ
                     
                             Gửi T

                     
                    Quê nhà anh có biết
                    Em luôn nghĩ về anh
                    Bên khung trời xứ lạnh 
                    Mơ  giấc mộng mầu xanh.
                     
                    Quê nhà anh có hay?
                    Từng đêm trong nỗi nhớ
                    Trong giấc ngủ em mơ
                    Được bên anh hạnh phúc.
                     
                    Quê nhà anh có thấy?
                    Mặt nóng _ lòng xốn sang...! 
                    Hình bóng anh _ em mang
                    Nên anh bồn chồn vậy (!).
                     
                    Quê nhà anh có mong 
                    Người em ở xa quê
                    Hứa một ngày sẽ về
                    Cùng bên anh trọn kiếp? 
                     
                    Quê nhà anh có nhớ 
                    Ánh mắt _ nụ cười em
                    Bao lời dịu êm đềm
                    Mình trao nhau... hạnh phúc?

                                         Như Hằng
                     


                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 14:33:24 bởi Lê Thị Như Hằng >
                     
                      Lê Thị Như Hằng

                      • Số bài : 3307
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 18.08.2008
                      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 05.07.2009 14:31:58 (permalink)
                      0
                       
                       
                              Cung nhớ


                        Cung nhớ, lỗi nhịp đầy vơi
                      Ẩn trái tim nhỏ ở nơi tâm hồn
                      Cung nhớ, gợi dạ cô đơn
                      Tiếc cho một phút dỗi hờn tình anh
                      Cung nhớ, da diết quẩn quanh
                      In sâu tâm trí bóng anh một ngày
                      Cung nhớ, thoáng đến nào hay
                      Nhận ra mới biết_hồn bay mất hồn.
                       
                                                        Như Hằng
                       
                       

                       


                       
                       

                       

                       
                        Đoạn_Trường

                        • Số bài : 1587
                        • Điểm: 2
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 24.05.2009
                        • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 05.07.2009 14:49:08 (permalink)
                        0


                         


                        ANH QUÊ NHÀ
                         
                                 Gửi T

                         
                        Quê nhà anh có biết
                        Em luôn nghĩ về anh
                        Bên khung trời xứ lạnh 
                        Mơ  giấc mộng mầu xanh.
                         
                        Quê nhà anh có hay?
                        Từng đêm trong nỗi nhớ
                        Trong giấc ngủ em mơ
                        Được bên anh hạnh phúc.
                         
                        Quê nhà anh có thấy?
                        Mặt nóng _ lòng xốn sang...! 
                        Hình bóng anh _ em mang
                        Nên anh bồn chồn vậy (!).
                         
                        Quê nhà anh có mong 
                        Người em ở xa quê
                        Hứa một ngày sẽ về
                        Cùng bên anh trọn kiếp? 
                         
                        Quê nhà anh có nhớ 
                        Ánh mắt _ nụ cười em
                        Bao lời dịu êm đềm
                        Mình trao nhau... hạnh phúc?

                                             Như Hằng


                        T  NÀO DZỊ?

                        (Gửi Một H)

                        Anh cứ ngỡ là mơ
                        Có người thương ngóng chờ
                        Từ phương trời rất lạ
                        Gói trọn tình qua thơ
                        Biết được mới hơi sợ
                        Lỡ vần trăng vẫn mờ
                        Lời thề theo quá khứ
                        Bỗng trở thành ngu ngơ


                                  Đoạn Trường

                        T của H biết được ghen chit... kakaka.



                        thonngheo@yahoo.com

                        ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
                         
                          HKBT138

                          • Số bài : 1273
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 02.12.2008
                          • Nơi: ĐBSCL
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ! 06.07.2009 00:09:29 (permalink)
                          0

                          Thiếu nữ ba mươi tuổi thu 
                           
                           
                           
                          o0o

                          Thu đến lòng không vui
                          Thu đi chợt hụt hẫng
                          Hồn bỗng dưng đi lạc
                          Giữa giao mùa thu sang.
                           
                          Mầu vàng hết lá xanh
                          Chiếc lá rơi nhẹ nhàng
                          Tiếng thở lòng rất khẽ
                          Của nỗi niềm đang mang.
                           
                          Mùa thu... đang thay áo
                          Đổi lớp lá xanh tươi
                          Sầu vào lòng thiếu nữ
                          Đang đứng tuổi ba mươi. 
                           

                          Như Hằng
                           
                           
                          TÌNH YÊU KHÔNG TUỔI TÁC
                           
                          Gởi PL
                          ***
                           
                          Sắc úa vàng mùa thu
                          Rải trên đường hoang vắng
                          Em có thấy hoa nắng
                          Vẫn rực rỡ sắc vàng.
                           
                          Nắng mãi mãi chứa chan
                          Hôn lên bờ môi thắm
                          Yêu đương và say đắm
                          Nguyện giữ mãi trái tim
                           
                          Ôi phút giây êm đềm
                          Ta đang mơ em đó
                          Dù đời nhiều gian khó
                          Thuỷ chung, ta vượt lên.
                           
                          Ba mươi tuổi lênh đênh
                          Nổi trôi với số phận
                          Dù đời nhiều lận đận
                          Anh vẫn mãi yêu em.
                           
                          HKBT


                           

                          HKBT138@

                          Anh có em nhiều đến nỗi
                          Trước niềm vui,
                          Anh ngây ngất,
                          Quên tên em không gọi tới
                          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                          Em lại là
                          Nỗi nhớ đầu tiên.
                           
                            HKBT138

                            • Số bài : 1273
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 02.12.2008
                            • Nơi: ĐBSCL
                            • Trạng thái: offline
                            NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT THÀ 06.07.2009 00:14:03 (permalink)
                            0
                            Nếu một ngày mai  
                             
                             
                            o0o
                             
                            Nếu trong một sớm mai
                            Ta chẳng còn chung bước
                            Em vẫn giữ trong tim
                            Những gì ta có được .
                             
                            Nếu tự dưng xa cách
                            Vào một sớm ngày mai
                            Cho dù hạnh phúc mất
                            Bóng anh còn in đầy !
                             
                            Nếu trong một sớm mai
                            Đường đời chia hai ngả
                            Em sẽ ôm nỗi đau
                            Vì hai mình trót xa !!!

                            Như Hằng
                            03/07/09
                             


                            TÌNH
                             
                            Gởi PL
                            *** 
                             
                            Nếu một mai này đây
                            Trên bước đường phía trước
                            Không có em cùng bước
                            Chắc đời mãi lênh đênh.
                             
                            Nếu một sáng nắng lên
                            Chung quanh là gối chiếc
                            Anh sẽ hoài luyến tiếc
                            Vì em vẫn mãi xa.
                             
                            Nếu hai đứa chúng ta
                            Sum vầy vui quấn quít
                            Sanh một bầy con nít
                            Hạnh phúc có ai bằng.
                             
                            Nếu tình ta phẳng lặng
                            Thì em ơi chớ tin
                            Đó không phải là tình
                            Yêu lại càng không phải.
                             
                            Vì tình yêu phải trải
                            Đủ cay đắng ngọt bùi
                            Mới cảm nhận được mùi
                            Hương nồng tình yêu khát.
                             
                            Tình yêu anh nào khác
                            Hoa thắm với mặt trời
                            Biển với sóng ngàn khơi
                            Không tách rời nhau được.
                             
                            HKBT
                            HKBT138@

                            Anh có em nhiều đến nỗi
                            Trước niềm vui,
                            Anh ngây ngất,
                            Quên tên em không gọi tới
                            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                            Em lại là
                            Nỗi nhớ đầu tiên.
                             
                              HKBT138

                              • Số bài : 1273
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 02.12.2008
                              • Nơi: ĐBSCL
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 06.07.2009 00:28:12 (permalink)
                              0
                              BAO GIỜ ? 
                               
                               
                              o0o
                               
                              Bao giờ em mới bên anh
                              Để cho nỗi nhớ trĩu cành tương tư ?
                              Bao giờ tình thắm đầy ư
                              Để ôm ân ái êm ru lòng mình.
                               
                              Như Hằng
                               


                              HÃY ĐỢI ANH…
                               
                              Gởi PL
                              ***
                               
                              Bao giờ hết lửa điêu linh
                              Em cùng anh với gia đình họp vui
                              Hai bên giao kết gia-sui
                              Cho đôi bạn trẻ chung vui rượu nồng
                              Tên hai đứa trên thiệp hồng
                              Ngày đó anh sẽ làm chồng của em.
                               
                              HKBT


                               

                              HKBT138@

                              Anh có em nhiều đến nỗi
                              Trước niềm vui,
                              Anh ngây ngất,
                              Quên tên em không gọi tới
                              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                              Em lại là
                              Nỗi nhớ đầu tiên.
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 64 của 79 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9