Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 65 của 79 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HKBT138

  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 06.07.2009 00:29:33 (permalink)
0
Cung nhớ


  Cung nhớ, lỗi nhịp đầy vơi
Ẩn trái tim nhỏ ở nơi tâm hồn
Cung nhớ, gợi dạ cô đơn
Tiếc cho một phút dỗi hờn tình anh
Cung nhớ, da diết quẩn quanh
In sâu tâm trí bóng anh một ngày
Cung nhớ, thoáng đến nào hay
Nhận ra mới biết_hồn bay mất hồn.

                                  Như Hằng 
  
 

ANH ĐÃ VỀ
 
Gởi PL
***
 
Nhớ nhung nhung nhớ nụ hôn
Dẫu chưa lần được vẫn tôn vẫn thờ
Nhớ nhung dạ rối cung tơ
Cung thương cung nhớ cung chờ đợi ai
Anh đi xa vắng mấy ngày
Lo công lo việc để ngày sau vui
Đừng than đừng trách bùi ngùi
Nay  anh  về  lại  ngọt  bùi  sẻ  chia
 
HKBT


HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
 
    HKBT138

    • Số bài : 1273
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 02.12.2008
    • Nơi: ĐBSCL
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 06.07.2009 00:30:59 (permalink)
    0
    ANH QUÊ NHÀ
     
             Gửi T

     
    Quê nhà anh có biết
    Em luôn nghĩ về anh
    Bên khung trời xứ lạnh 
    Mơ  giấc mộng mầu xanh.
     
    Quê nhà anh có hay?
    Từng đêm trong nỗi nhớ
    Trong giấc ngủ em mơ
    Được bên anh hạnh phúc.
     
    Quê nhà anh có thấy?
    Mặt nóng _ lòng xốn sang...! 
    Hình bóng anh _ em mang
    Nên anh bồn chồn vậy (!).
     
    Quê nhà anh có mong 
    Người em ở xa quê
    Hứa một ngày sẽ về
    Cùng bên anh trọn kiếp? 
     
    Quê nhà anh có nhớ 
    Ánh mắt _ nụ cười em
    Bao lời dịu êm đềm
    Mình trao nhau... hạnh phúc?

                         Như Hằng



    Ở QUÊ NHÀ…
     
       Gởi PL
        ***
      
    Ở quê nhà anh nhớ!
    Luôn thổn thức đợi chờ
    Này em ở xứ mơ
    Nếu thương mau về nhé.
     
    Ở quê nhà anh thương
    Người em nơi xứ lạnh
    Chắc giờ này hiu quạnh
    Buồn cô đơn biết bao?
     
    Ở quê nhà cô đơn
    Nhớ thương em nhiều lắm
    Giọt mồ hôi lấm tấm
    Nhọc nhằn vẫn không quên.
     
    Ở quê nhà buồn tênh
    Ngày hay đêm vẫn thế
    Anh luôn luôn nguyện thề
    Vì em giữ chung thuỷ.
     
    Ở quê nhà anh mong
    Người em nơi viễn xứ
    Thời gian mãi chần chừ
    Cho ta dài nỗi nhớ
     
    HKBT.
    HKBT138@

    Anh có em nhiều đến nỗi
    Trước niềm vui,
    Anh ngây ngất,
    Quên tên em không gọi tới
    Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
    Em lại là
    Nỗi nhớ đầu tiên.
     
      HKBT138

      • Số bài : 1273
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 02.12.2008
      • Nơi: ĐBSCL
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.07.2009 11:55:25 (permalink)
      0
      MONG ĐỢI
       
      Gởi PL
      ***
       
       
      Em vẫn cứ lặng im
      Cho anh dài mong nhớ
      Tình yêu ta muôn thuở
      Đâu dễ gì phôi phai.
       
      Đêm từng đêm nhớ ai
      Sầu cô đơn hiu quạnh
      Biết giờ nơi xứ lạnh
      Em có nhớ ta không?
       
      Ôi tháng năm dòng sông
      Trôi dài trôi dài mãi
      Anh vẫn còn ở lại
      Ấp ôm một bóng hình.
       
      Nhờ cơn gió vô tình
      Nhắn đến người yêu hỡi
      Anh vẫn mong vẫn đợi
      Ngày em về đoàn viên.
       
      HKBT.
       
       
      HKBT138@

      Anh có em nhiều đến nỗi
      Trước niềm vui,
      Anh ngây ngất,
      Quên tên em không gọi tới
      Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
      Em lại là
      Nỗi nhớ đầu tiên.
       
        Lê Thị Như Hằng

        • Số bài : 3307
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 18.08.2008
        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.07.2009 18:40:17 (permalink)
        0
         

                 Em ...
         
        Em như hoa và nắng
        Như gió về bên anh
        Để ta cùng sánh bước
        Mơ trọn giấc mơ xanh.
         
        Em như ngàn nỗi nhớ
        Cuộn trào sóng biển xanh
        Êm đềm mà dữ dội
        Ước mãi gần bên anh.
         
        Em là tia nắng sớm
        Êm dịu lẫn trong lành
        Giữa trưa trời nắng gắt
        Sưởi nóng tình trao anh.
         
        Em là ngàn ánh sao
        Soi sáng và lung linh
        Chỉ còn bầu trời thanh
        Khi lố rạng bình minh.
         
        Em là cả sự sống
        Giữa muôn vàn tình anh
        Tâm hồn vơi cái lạnh
        Thêm ngày mới trong lành.
         
        Em _ khung trời xứ lạ
        Còn hoài ôm giấc mơ
        Hiện tại là điều ước
        Dĩ vãng là trang thơ.
         
        Em vẫn mãi là em
        Qua ngày dài tháng rộng
        Vòng tay nào ấm áp?
        Cho em hạnh phúc hồng.
         
                          Như Hằng
        Xin lỗi SĐ những ngày qua vắng mặt.
         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 19:20:47 bởi Lê Thị Như Hằng >
         
          Lê Thị Như Hằng

          • Số bài : 3307
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 18.08.2008
          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.07.2009 18:57:51 (permalink)
          0
           
           
           
                   cô đơn
           
          Buồn trống vắng cô đơn
          Mặc gió thổi ru êm
          Im lặng trong bóng đêm
          Nhìn trăng treo lơ lửng.
           
          Hồn vô cùng bức rức
          Bởi những vần tương tư
          Một mình sao ta cứ...
          Nhìn về phía trời xa !
           
          Ngày qua rồi lại qua
          Vương đôi mắt lệ lòa
          Một chút gì rất lạ
          Lẫn chút nhớ ... ngày đi
           
          Ôi! Còn nhớ làm chi
          Cho lòng thêm buồn tủi
          Ở đường đời lầm lũi
          Nên ta mãi ... cô đơn !!!
           
          Bước chân đi hờ hững.
           
                            Như Hằng
                              7/7/09
           
           
           
            Lê Thị Như Hằng

            • Số bài : 3307
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 18.08.2008
            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.07.2009 19:16:00 (permalink)
            0
             
             
            Gửi anh tất cả
                           Gừi T
             
            Em đã nói yêu anh
            Là nguyện sẽ để dành
            Tình hai mình long lanh
            Em sẽ về bên anh.
             
            Em đã nói nhớ anh
            Một nỗi nhớ rất tròn
            Trong tim em giữ mãi
            Chút tình em sắt son.
             
            Em luôn nghĩ về anh
            Tình hai ta xa cách
            Em từ nơi xứ lạnh
            Nguyện gửi cả về anh.
             
                           Như Hằng
             


             
             
             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.07.2009 19:50:56 (permalink)
              0
               
               
              Tình em dành
                             cho anh
               
              Tình em dành cho anh
              Một nửa là chân thật
              Một nửa còn lạc mất
              Vì em ở xứ xa !!!
               
              Bao ngày tháng đã qua
              Lời hứa trong tình yêu
              Anh ơi xin hãy hiểu
              Có một phần còn điêu.
               
              Tình em dành cho anh
              Chỉ như cơn gió thoảng
              Thổi vào vùng hoang trống
              Cuộc tình thật như không !
               
              Em như biển mênh mông
              Sóng sô bờ dào dạt
              Anh như những hạt cát
              Sóng gần rồi lại xa!!
               
              Tình em dành cho anh
              Còn nằm nơi xứ lạ!
              Tình em dành cho anh
              Trong trái tim nhiều ngăn....
               
                                          Như Hằng
               
               
               
               
               
               
                HKBT138

                • Số bài : 1273
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 02.12.2008
                • Nơi: ĐBSCL
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 08.07.2009 01:14:55 (permalink)
                0

                Gửi anh tất cả
                               Gửi T

                Em đã nói yêu anh
                Là nguyện sẽ để dành
                Tình hai mình long lanh
                Em sẽ về bên anh.
                 
                Em đã nói nhớ anh
                Một nỗi nhớ rất tròn
                Trong tim em giữ mãi
                Chút tình em sắt son.
                 
                Em luôn nghĩ về anh
                Tình hai ta xa cách
                Em từ nơi xứ lạnh
                Nguyện gửi cả về anh.
                 
                               Như Hằng
                 
                NGUYỀN CHUNG THUỶ
                 
                                    Gởi PL
                                      ***

                 

                Mối tình em chân thành
                Anh nguyện đời chung thuỷ
                Những gì đã qua đi
                Hãy cho là quá khứ
                 
                Đừng ngước nhìn lưỡng lự
                Tương lai ở rất gần
                Hãy cứ thế quên dần
                Nhớ rằng anh hiện tại.
                 
                Ngày mai tiếp tương lai
                Ta vui cùng chung sống
                Cuộc đời tươi sắc thắm
                Muôn kiếp không thay lòng.
                 
                Tình mãi như dòng sông
                Bao la và rộng lớn
                Ngày lại ngày yêu hơn
                Chính tình yêu anh có.
                 
                Dù đời nhiều gian khó
                Vẫn cứ thề không sờn
                Qua bao năm cô đơn
                Em ơi đừng ngại nhé
                 
                Mong thời gian chậm khẽ
                Ta sống gần nhau hơn
                Không còn phút dỗi hờn
                Yêu thương nhau suốt kiếp.
                 
                HKBT

                 






                HKBT138@

                Anh có em nhiều đến nỗi
                Trước niềm vui,
                Anh ngây ngất,
                Quên tên em không gọi tới
                Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                Em lại là
                Nỗi nhớ đầu tiên.
                 
                  HKBT138

                  • Số bài : 1273
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 02.12.2008
                  • Nơi: ĐBSCL
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 08.07.2009 01:17:21 (permalink)
                  0
                  LỜI NGUYỆN THỀ TÌNH YÊU
                   

                  Tình yêu chỉ đẹp một thuở
                  Nên ta đừng vội bỏ lỡ tình yêu
                  Anh yêu em! Yêu rất nhiều
                  Em đừng quanh quẩn nói điều chia xa
                  Hãy nói rằng duyên đôi ta
                  Nguyền thề suốt kiếp phong ba chẳng lìa.
                   
                  HKBT
                  HKBT138@

                  Anh có em nhiều đến nỗi
                  Trước niềm vui,
                  Anh ngây ngất,
                  Quên tên em không gọi tới
                  Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                  Em lại là
                  Nỗi nhớ đầu tiên.
                   
                    HKBT138

                    • Số bài : 1273
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 02.12.2008
                    • Nơi: ĐBSCL
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.07.2009 09:48:03 (permalink)
                    0
                    HẠNH PHÚC ĐÔI TA


                    Tôi đã hiểu thế nào là nhung nhớ
                    Là đêm thâu mãi thức đợi chờ ai
                    Mãi ngóng trông cùng với năm canh dài
                    Ôi nỗi nhớ cứ vày vò tôi mãi.
                     
                    Tôi cũng hiểu-yêu thương-ngôn từ ấy
                    Chẳng thể nào diễn tả nỗi nhớ nhung
                    Nhớ trầm kha, nhớ điên dại như khùng
                    Một phút nhớ hay năm dài nhung nhớ.
                     
                    Dù có trải qua trăm nghìn sóng gió
                    Nguyện vì yêu vượt trước mọi khổ đau
                    Hãy yêu thương, hãy quấn qúit bên nhau
                    Không thay đổi, không chạy theo bóng lạ.
                     
                    Dù có chết em ơi chớ sa ngã
                    Một lòng yêu, cương quyết mãi mãi yêu
                    Trái tim ta sẽ cùng nhịp đập đều
                    Là khi đó, hạnh phúc mình vĩnh viễn.
                     
                    HKBT.
                    HKBT138@

                    Anh có em nhiều đến nỗi
                    Trước niềm vui,
                    Anh ngây ngất,
                    Quên tên em không gọi tới
                    Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                    Em lại là
                    Nỗi nhớ đầu tiên.
                     
                      HKBT138

                      • Số bài : 1273
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 02.12.2008
                      • Nơi: ĐBSCL
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.07.2009 09:49:28 (permalink)
                      0
                      YÊU MÃI MỘT NGƯỜI


                      Trái tim em có bao nhiêu là ngăn nhỉ?
                      Ngăn nào thừa xin hãy vứt cho tôi
                      Vì tìm tôi lỡ đánh rơi mất rồi
                      Từ em đến, nụ cười xinh đắm đuối.
                       
                      Một ngăn thôi, lòng bớt buồn bớt tủi
                      Bớt cô đơn những đêm vắng không người
                      Nhớ làm sao nhớ ánh mắt nụ cười
                      Lần gặp gỡ, trót thương từ muôn kiếp.
                       
                      Có lẽ ta là nhân duyên truyền kiếp
                      Sống trên đời chỉ dành trọn cho nhau
                      Hương tình yêu toả khắp ngút lên cao
                      Xin đừng ngại, riêng cho một ngăn nhé!
                       
                      Người yêu ơi! ôi ngây thơ nhỏ bé
                      Lòng khát khao muốn nói một điều thôi
                      Rằng suốt đời trọn trái tim của tôi
                      Dâng hiến hết cho em người yêu dấu.
                       
                      HKBT
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 14:05:14 bởi HKBT138 >
                      HKBT138@

                      Anh có em nhiều đến nỗi
                      Trước niềm vui,
                      Anh ngây ngất,
                      Quên tên em không gọi tới
                      Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                      Em lại là
                      Nỗi nhớ đầu tiên.
                       
                        HKBT138

                        • Số bài : 1273
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 02.12.2008
                        • Nơi: ĐBSCL
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.07.2009 10:00:19 (permalink)
                        0

                        Tình em dành
                                       cho anh
                         
                        Tình em dành cho anh
                        Một nửa là chân thật
                        Một nửa còn lạc mất
                        Vì em ở xứ xa !!!
                         
                        Bao ngày tháng đã qua
                        Lời hứa trong tình yêu
                        Anh ơi xin hãy hiểu
                        Có một phần còn điêu.
                         
                        Tình em dành cho anh
                        Chỉ như cơn gió thoảng
                        Thổi vào vùng hoang trống
                        Cuộc tình thật như không !
                         
                        Em như biển mênh mông
                        Sóng sô bờ dào dạt
                        Anh như những hạt cát
                        Sóng gần rồi lại xa!!
                         
                        Tình em dành cho anh
                        Còn nằm nơi xứ lạ!
                        Tình em dành cho anh
                        Trong trái tim nhiều ngăn....
                         
                                                    Như Hằng
                         
                         

                         EM THẾ! ANH VẪN YÊU

                         
                         
                        Tình em dành cho anh
                        Có một chút mờ hoặc
                        Có một chút nghi hoặc
                        Nhưng chẳng thế phai mờ.
                         
                        Anh vẫn cứ tôn thờ
                        Bóng hình em ngự trị
                        Trái tim anh khắc ghi
                        Phong Linh -tên em đó.
                         
                        Dẫu tình ta sóng gió
                        Mưa lớn cùng bão giông
                        Nắng hạn khô cháy đồng
                        Vẫn không hề lay chuyển.
                         
                        Anh yêu em mãi nguyện
                        Suốt cuộc đời vẫn yêu
                        Ngày hai buổi sớm chiều
                        Con nước ròng nước lớn.
                         
                        Xin chớ có đùa giỡn
                        Với tình anh đã trao
                        Trái tim anh khát khao
                        Ngày đôi mình kết nghĩa
                                                    ( vợ chồng)
                         
                        HKBT
                         
                         
                         
                         
                         
                         

                        HKBT138@

                        Anh có em nhiều đến nỗi
                        Trước niềm vui,
                        Anh ngây ngất,
                        Quên tên em không gọi tới
                        Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                        Em lại là
                        Nỗi nhớ đầu tiên.
                         
                          Lê Thị Như Hằng

                          • Số bài : 3307
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 18.08.2008
                          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.07.2009 14:21:56 (permalink)
                          0
                           
                           

                            
                              Nói với anh

                          Tình anh dành cho em
                          Có bao giờ đủ lớn?
                          Cho thỏa nỗi dỗi hờn
                          Bao ngày dài xa cách.
                           
                          Tình anh dành cho em
                          Có bao giờ giả dối
                          Ý nghĩ nào lạc lối 
                          Vì thiếu hình bóng em?!
                           
                          Tình anh dành cho em
                          Có phải là chân thật
                          Đã bao giờ lạc mất
                          Dù em ở thật xa!?
                           
                          Tình anh dành cho em?
                          Về bên này xứ lạ
                          Tình hai mình xa quá !
                          Tâm hồn có gần không?
                           
                                    Như Hằng
                                     09/07/09 

                           


                           
                           
                           
                            Lê Thị Như Hằng

                            • Số bài : 3307
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 18.08.2008
                            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.07.2009 14:29:11 (permalink)
                            0
                             
                             

                             
                            Tình em dành gửi anh
                             
                            Tình em dành cho anh
                            Trong cuộc sống muôn mầu
                            Tình anh, em luôn giữ
                            Dù em ở nơi đâu !!!
                             
                            Tình em dành cho anh
                            Với tất cả tâm hồn!
                            Em ở nơi xứ lạ
                            Ngày càng yêu anh hơn .
                             
                            Tình em dành cho anh
                            Êm dịu cùng dịu êm 
                            Ngày trở về đón nhận
                            Chuyện ân tình trong đêm.
                                          Gửi SĐ
                             
                                          Như Hằng
                                          09/07/09


                             

                             
                             
                             
                              Lê Thị Như Hằng

                              • Số bài : 3307
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 18.08.2008
                              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.07.2009 14:44:21 (permalink)
                              0
                               
                               

                                

                                    Con thác nhớ
                               
                                     Nhớ như con thác đầu nguồn
                              Chút như đang đổ _ đang tuôn xuống đời
                                      Nhớ ai hết đứng rồi ngồi
                              Như con thác mãi ở nơi đầu nguồn
                                      Nỗi nhớ ồ ạt chợt tuôn
                              Quấn đi thơ mộng hồn nhiên / tươi cười
                                       Bao giờ nỗi nhớ mới vơi
                              Cho con thác lớn... cạn nơi đầu nguồn.
                               
                                                           Như Hằng 

                              _____________________________


                               

                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 65 của 79 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9