Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 66 của 79 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HKBT138

  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.07.2009 15:23:01 (permalink)
0


  
    Nói với anh

Tình anh dành cho em
Có bao giờ đủ lớn?
Cho thỏa nỗi dỗi hờn
Bao ngày dài xa cách.
 
Tình anh dành cho em
Có bao giờ giả dối
Ý nghĩ nào lạc lối 
Vì thiếu hình bóng em?!
 
Tình anh dành cho em
Có phải là chân thật
Đã bao giờ lạc mất
Dù em ở thật xa!?
 
Tình anh dành cho em?
Về bên này xứ lạ
Tình hai mình xa quá !
Tâm hồn có gần không?

          Như Hằng
           09/07/09 




TRẢ LỜI EM



Tình anh dành cho em
Bao la và rộng lớn
Không bao giờ đùa giỡn
Với tình yêu đã trao.

Tình anh dành cho em
Không bao giờ giả dối
Dù ngày hay đêm tối
Anh mãi nhớ về em.

Tình anh dành cho em
Bằng tấm lòng chân thật
Những gì cao qúy nhất
Luôn gìn giữ trao em.

Tình anh dành cho em
Xin em đừng xem nhẹ
Cũng đừng quên em nhé
Trái tim thật lòng yêu.

Tình anh dành cho em
Dù giờ còn xa cách
Anh xem là thử thách
Để chứng tỏ tình yêu.

HKBT


 
 

HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
 
    SĨ ĐOAN

    • Số bài : 6301
    • Điểm: 16
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 19.01.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.07.2009 17:48:16 (permalink)
    0
    Em ...
     
    Em như hoa và nắng
    Như gió về bên anh
    Để ta cùng sánh bước
    Mơ trọn giấc mơ xanh.
     
    Em như ngàn nỗi nhớ
    Cuộn trào sóng biển xanh
    Êm đềm mà dữ dội
    Ước mãi gần bên anh.
     
    Em là tia nắng sớm
    Êm dịu lẫn trong lành
    Giữa trưa trời nắng gắt
    Sưởi nóng tình trao anh.
     
    Em là ngàn ánh sao
    Soi sáng và lung linh
    Chỉ còn bầu trời thanh
    Khi lố rạng bình minh.
     
    Em là cả sự sống
    Giữa muôn vàn tình anh
    Tâm hồn vơi cái lạnh
    Thêm ngày mới trong lành.
     
    Em _ khung trời xứ lạ
    Còn hoài ôm giấc mơ
    Hiện tại là điều ước
    Dĩ vãng là trang thơ.
     
    Em vẫn mãi là em
    Qua ngày dài tháng rộng
    Vòng tay nào ấm áp?
    Cho em hạnh phúc hồng.
     
                      Như Hằng


    ANH...
     
    Anh là ngọn gió êm
    Khe khẻ hát đêm đêm
    Hôn lên làn tóc rối
    Cho hồng đôi má thêm.
     
    Anh là áng bình minh
    Trao em ánh lung linh
    Hôn nhanh đôi mắt biếc
    Rộn ràng trái tim xinh.
     
    Anh là một vì Sao
    Xa tít tận trời cao
    Cho em điều mơ mộng
    Vẹn tròn những ước ao.
     
    Anh là miền  nhớ thương
    Ru lòng mãi vấn vương
    Ru em trong bể ái
    Cho lòng trọn yêu đương.
     
    Anh là thảm vườn xanh
    Em ngã mình thâu canh
    Bềnh bồng trong nỗi nhớ
    Dạt dào suốt niên canh.
     
    Anh là niềm đợi mong
    Trao em những chờ mong
    Xuôi về chân trời lạ
    Sải cánh mãi hư không.
     
    Anh hữu tình yêu em
    Sóng trào từng đợt êm
    Sưởi nồng muôn giấc điệp
    Đưa nhau mộng êm đềm.
    -SD-
    Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
    Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
     
      SĨ ĐOAN

      • Số bài : 6301
      • Điểm: 16
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 19.01.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 09.07.2009 17:52:52 (permalink)
      0





       
      Tình em dành gửi anh
       
      Tình em dành cho anh
      Trong cuộc sống muôn mầu
      Tình anh, em luôn giữ
      Dù em ở nơi đâu !!!
       
      Tình em dành cho anh
      Với tất cả tâm hồn!
      Em ở nơi xứ lạ
      Ngày càng yêu anh hơn .
       
      Tình em dành cho anh
      Êm dịu cùng dịu êm 
      Ngày trở về đón nhận
      Chuyện ân tình trong đêm.
                    Gửi SĐ

                    Như Hằng
                    09/07/09


       
       
       
       
      TÌNH ANH DÀNH CHO EM
       
      Tình anh dành cho em
      Trong từng hơi thở nhẹ
      Trong từng bước chân đi
      Trong từng tiếng ru hời.
       
      Tình anh dành cho em
      Lo toan và đôn đốc
      Động viên và khích lệ
      Vun tình mãi mãi xanh
       
      Tình anh dành cho em
      Nồng nàn cùng ấm áp
      Long lanh cùng lấp loáng
      Cho cuộc tình bay bay...!
      -SD-
        
       

      Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
      Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
       
        ichnguyen

        • Số bài : 1109
        • Điểm: 2
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 20.02.2009
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 10.07.2009 09:08:03 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

         


         

              Con thác nhớ
         
               Nhớ như con thác đầu nguồn
        Chút như đang đổ _ đang tuôn xuống đời
                Nhớ ai hết đứng rồi ngồi
        Như con thác mãi ở nơi đầu nguồn
                Nỗi nhớ ồ ạt chợt tuôn
        Quấn đi thơ mộng hồn nhiên / tươi cười
                 Bao giờ nỗi nhớ mới vơi
        Cho con thác lớn... cạn nơi đầu nguồn.

                                     Như Hằng 

        _____________________________


         
          ĐỜI
        Đời như con thác dần trôi.
        Có khi chảy chậm ,có hồi đổ nhanh.
        Người như chiếc lá trên cành
        Thu về lá rụng ,.
        Dòng xanh đón chờ.
        Mang đi khắp cả bến bờ.
        Ngao du xứ nọ  thăm bờ xứ kia.
        Lắm khi giọt nước đầm đìa
        gây nên thác lũ  đập đìa vỡ tung.
        Gặp khi nắng ấm tương phùng.
        Xuân về tết đến khách cùng viếng thăm.
        Sẽ vui chung  dưới ánh rằm.
        Hết còn trăn trở tháng năm u hoài
                           ichnguyen
        chungmotvuontho
        machanvi
         
          Lê Thị Như Hằng

          • Số bài : 3307
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 18.08.2008
          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 10.07.2009 15:29:49 (permalink)
          0
           
           

           
                     Qua....
           

          Mùa đông tuyết cũng qua rồi
          Sao ta vẫn mãi ru đời cô đơn
          Anh xa _ hết phút dỗi hờn 
          Trôi  nhanh năm tháng dạ vờn cơn mê.
           
                                         Như Hằng
                                             10/-07/-09



           

           
           
            Lê Thị Như Hằng

            • Số bài : 3307
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 18.08.2008
            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 10.07.2009 15:43:12 (permalink)
            0
             
             


              

                    Nhớ thời áo trắng


            Em đây rồi, ôi một thời áo trắng !
            Trước sân trường thuở khoảnh khắc chia xa 
            Nhuộm khung trời phượng đỏ đã đơm hoa
            Rơi cánh mỏng rụng vương trong thầm lặng
            Ve ngân vang giữa trưa hè đầy nắng 
            Rộn sân trường, đọng lưu bút ngày xanh
            Mãi xa rồi khoảnh khắc ấy và anh
            Trĩu nặng mãi trùm cõi lòng nhung nhớ .
             
                                  Như Hằng  
             
             


             

             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 10.07.2009 15:47:13 (permalink)
              0
               
               

                
                    Sợi tình
               
              Sợi tình như hạt bụi bay
              Vờn trong gió thổi tháng ngày học yêu
              Tình như hạt bụi phiêu diêu
              Chơi vơi gió quấn _ bao điều xốn xang !
               
                                       Như Hằng 
               

               



               
                Lê Thị Như Hằng

                • Số bài : 3307
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 18.08.2008
                • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 10.07.2009 15:57:47 (permalink)
                0
                 
                 

                 
                Mùa thu nhớ...
                          không anh

                Mùa thu về như gọi
                Một thoáng nhớ trong em
                Giữa khung trời đêm đêm
                Ước vòng tay ấm êm.
                 
                Mùa thu đến đây rồi
                Mắt lệ nào rơi rơi... 
                Không nói được một lời
                Vì còn hoài mong đợi !
                 
                Mùa thu về không ở
                Như bóng dáng người đi
                Trong lòng còn dạn dĩ
                Một chuyện tình lâm ly.
                 
                Mùa thu còn trở lại?
                Phút chạnh hồn tái tê ! 
                Người đi chẳng thể về
                Chỉ mùa thu trở lại.
                 
                Mùa thu vàng xa cách
                Từng lá rớt mỏng manh
                Mùa thu này không anh
                Nhưng em còn hòai nhớ.
                 
                                  Như Hằng 
                                Gửi Đình Thế

                 
                 
                 
                 
                  Lê Thị Như Hằng

                  • Số bài : 3307
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 18.08.2008
                  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 11.07.2009 17:18:25 (permalink)
                  0

                    

                    
                   
                  Lạc bước giữa giấc mơ
                  Đêm nay nơi viễn xứ
                  Lạc bước giữa giấc mơ
                  Thấy anh nói đợi chờ
                  Làm giấc mơ hạnh phúc.
                   
                  Trong mơ còn náo nức
                  Chạy về gần bên anh
                  Để hòa giấc mơ xanh
                  Anh ơi! Nguyện điều ước.
                   
                  Giật mình em chợt thức
                  Hóa ra là giấc mơ
                  Sầu dâng đầy tiếng vỡ
                  Bên giấc mơ.... giấc mơ.
                   
                  Như Hằng
                   
                   

                   

                   
                    ichnguyen

                    • Số bài : 1109
                    • Điểm: 2
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 20.02.2009
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 11.07.2009 20:04:01 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

                      

                      
                     
                    Lạc bước giữa giấc mơ
                    Đêm nay nơi viễn xứ
                    Lạc bước giữa giấc mơ
                    Thấy anh nói đợi chờ
                    Làm giấc mơ hạnh phúc.
                     
                    Trong mơ còn náo nức
                    Chạy về gần bên anh
                    Để hòa giấc mơ xanh
                    Anh ơi! Nguyện điều ước.
                     
                    Giật mình em chợt thức
                    Hóa ra là giấc mơ
                    Sầu dâng đầy tiếng vỡ
                    Bên giấc mơ.... giấc mơ.

                    Như Hằng



                     
                    HOÀI THU
                    Những chiếc lá vàng thong thả bay.
                    Vờn trong đêm lạnh rớt vai gầy.
                    Người đi khắi khoải trong niềm nhớ
                    Kẻ đợi u hoài giữa giấc mơ
                    nắng thả tia vàng mây đứng lặng.
                    Mưa tràn biển bạc gió lung lay.
                    Chờ thu mấy độ hồn cô lẻ.
                    Vẫn nhớ tên  em những tháng ngày.!..
                                     ichnguyen
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/1E6DCF6FB3B848D7AFD85E39C9E866AA.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    chungmotvuontho
                    machanvi
                     
                      Lê Thị Như Hằng

                      • Số bài : 3307
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 18.08.2008
                      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 12.07.2009 03:15:25 (permalink)
                      0
                       


                       
                            Anh còn trẻ con 


                                          Gửi T
                      Anh trẻ con... kém tôi mấy tuổi
                      Chưa qua sóng gió ở trên đời
                      Tình yêu trẻ con thường rất vội
                      Tất nhiên dễ tan vỡ mà thôi.
                       
                      Ta thường mơ ước sẽ chung đôi
                      Nhưng hai mình khoảng cách xa xôi
                      Yêu thương nhung nhớ chỉ nói lời
                      Làm sao biết được đầy hay vơi.
                       
                      Anh còn trẻ con... cả tình đời
                      Lời hứa trẻ con cả trong lời nói 
                      Anh, em một khoảng xa vời vợi
                      Làm sao ai dám ước chung đôi?....

                                               Như Hằng 
                       

                                


                      _____________________________
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 03:30:04 bởi Lê Thị Như Hằng >
                       
                        Lê Thị Như Hằng

                        • Số bài : 3307
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 18.08.2008
                        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 12.07.2009 03:18:32 (permalink)
                        0
                         
                         

                                    nói với anh:

                        Tình em không thật
                         
                        Em là người không thật
                        Trong chuyện tình hai ta
                        Bao ngày nơi xứ lạ
                        Yêu anh không thật thà.
                         
                        Em yêu rất nhiều người
                        Bởi là người không thật
                        Nên tình yêu dễ mất
                        Muôn phần cộng đớn đau.
                         
                        Em là người không thật
                        Bởi lời hứa dối gian
                        Biết bao giờ thỏa mãn
                        Cho chân thật chứa chan.
                         
                        Tình yêu là vô vàn
                        Đi vào trong khoảng trống
                        Yêu nhiều ngỡ vẫn không
                        Bởi là em không... thật.
                         
                                     Như Hằng 

                        _____________________________

                         

                                  

                         
                          Lê Thị Như Hằng

                          • Số bài : 3307
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 18.08.2008
                          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 12.07.2009 03:27:23 (permalink)
                          0
                           



                          KHOẢNG CÁCH 

                           
                                         Gửi T
                          Khoảng cách của hai ta
                          Là cả ngàn nỗi nhớ
                          Anh giấu ẩn trong mơ
                          Bao ngày dài nhung nhớ.
                           
                          Khoảng cách anh và em
                          Là nửa vòng trái đất
                          Tình yêu em chân thật
                          Nên để gần nhau hơn !
                           
                          Khoảng cách em và anh
                          Là hơn anh mấy tuổi
                          Trong em luôn tiếc nuối !
                          Cho một trái tim yêu.
                           
                          Khoảng cách trong buổi chiều
                          Là hoàng hôn vào tối
                          Anh cho em cơ hội
                          Để khoảng cách gần hơn.
                           
                          Tuy ta có xa xôi
                          Nhưng ý nghĩ rất gần
                          Em nguyện đời trao nhận
                          Hết khoảng cách trái tim.

                                             Như Hằng 



                                




                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 03:30:20 bởi Lê Thị Như Hằng >
                           
                            Lê Thị Như Hằng

                            • Số bài : 3307
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 18.08.2008
                            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 12.07.2009 03:32:58 (permalink)
                            0
                             
                             

                                         Vô đề
                             
                            Phút buồn lặng lẽ... tái tê !!! 
                            Bao giờ có thể trở về thăm quê?
                            Bước đi... " định mệnh" mải mê... 
                            Gian truân cũng chịu ê chề đớn đau.
                             
                                                 Như Hằng 

                            _____________________________
                             
                             
                             

                                      
                             


                             
                             
                              ichnguyen

                              • Số bài : 1109
                              • Điểm: 2
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 20.02.2009
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 12.07.2009 09:35:37 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng




                                           Vô đề
                               
                              Phút buồn lặng lẽ... tái tê !!! 
                              Bao giờ có thể trở về thăm quê?
                              Bước đi... " định mệnh" mải mê... 
                              Gian truân cũng chịu ê chề đớn đau.

                                                   Như Hằng 

                              _____________________________




                                       




                                    THỜI GIAN
                              Quê người năm tháng có xa.
                              Không bằng chí quyết lòng ta trở về.
                              Em về thăm lại đồng quê.
                              Thuở còn đi học ,con đê cánh diều.
                              Con sông xanh mát về chiều.
                              Bao nhiêu kỷ niệm ,bấy nhiêu đợi chờ
                              .Anh cũng thường hay ước mơ.
                              Bao giờ em gái làm thơ tặng mình.
                              Cây đa bến nước sân đình.
                              quê hương ta đóthuở mình còn thơ.
                              Về đi em có người chờ.!..
                              Vào Nam ,ra Bắc bây giờ dễ ru.
                              Bây giờ trời đã sang thu.
                              quê hương ,tình mẹ ,lời ru thuở nào.
                              Làm sao quên nỗi tiếng chào.
                              Của người em nhỏ ngọt ngào thân thương.
                              Hảy về thăm lại quê hương.
                              Rồi em sẽ có người thương đón chào.,.
                                                 ichnguyen


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/111BFDD8205944B286A0EDA1EE44DFAE.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 09:37:38 bởi ichnguyen >
                              Attached Image(s)
                              chungmotvuontho
                              machanvi
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 66 của 79 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9