Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 67 của 79 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HKBT138

  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 12.07.2009 12:17:22 (permalink)
0
 
      Anh còn trẻ con 


                    Gửi T
Anh trẻ con... kém tôi mấy tuổi
Chưa qua sóng gió ở trên đời
Tình yêu trẻ con thường rất vội
Tất nhiên dễ tan vỡ mà thôi.
 
Ta thường mơ ước sẽ chung đôi
Nhưng hai mình khoảng cách xa xôi
Yêu thương nhung nhớ chỉ nói lời
Làm sao biết được đầy hay vơi.
 
Anh còn trẻ con... cả tình đời
Lời hứa trẻ con cả trong lời nói 
Anh, em một khoảng xa vời vợi
Làm sao ai dám ước chung đôi?....

                         Như Hằng 
 




ĐỪNG NGHĨ ANH TRẺ CON…


Gởi PL


Đã gọi tiếng anh, sao trẻ con?
Em còn khúc mắc mãi trong lòng
Nên xem tình anh là như thế
Tất nhiên tình anh rất thật lòng.


Chẳng biết nguyên do tại vì sao
Anh vẫn yêu em quá dạt dào
Dù ta còn nhiều khoảng cách quá
Nhưng biết làm sao, biết làm sao?

Hằng đêm anh vẫn thường ước ao
Được bên em, ta ngồi ngắm sao
Kể nhau nghe tâm tình lưu luyến
Với buổi đầu tình đã đổi trao.

Có lẽ với anh tình muôn màu
Lung linh rực rỡ sắc ước ao
Nhưng xin em đừng nghĩ như thế
Với anh, tình nguyện mãi bên nhau.

HKBT.



         


_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 12:21:54 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
 
    HKBT138

    • Số bài : 1273
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 02.12.2008
    • Nơi: ĐBSCL
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 12.07.2009 12:20:33 (permalink)
    0
    KHOẢNG CÁCH 

     
                   Gửi T
    Khoảng cách của hai ta
    Là cả ngàn nỗi nhớ
    Anh giấu ẩn trong mơ
    Bao ngày dài nhung nhớ.
     
    Khoảng cách anh và em
    Là nửa vòng trái đất
    Tình yêu em chân thật
    Nên để gần nhau hơn !
     
    Khoảng cách em và anh
    Là hơn anh mấy tuổi
    Trong em luôn tiếc nuối !
    Cho một trái tim yêu.
     
    Khoảng cách trong buổi chiều
    Là hoàng hôn vào tối
    Anh cho em cơ hội
    Để khoảng cách gần hơn.
     
    Tuy ta có xa xôi
    Nhưng ý nghĩ rất gần
    Em nguyện đời trao nhận
    Hết khoảng cách trái tim.

                       Như Hằng 



    KHOẢNG CÁCH

    Gởi PL


    Dù khoảng cách hai ta
    Có trăm sông nghìn biển
    Anh vẫn luôn cầu nguyện
    Chúng mình mãi bên nhau.

    Khoảng cách anh và em
    Là ngày dài nhung nhớ
    Là tình đẹp nên thơ
    Suốt đời anh chung thủy.

    Khoảng cách em và anh
    Là thời gian tàn nhẫn
    Nhưng em đừng nhầm lẫn
    Tình yêu…chẳng nệ chi.

    Những điều đã khắc ghi
    Không bao giờ phai nhạt
    Dù em giờ còn lạc
    Nơi đất khách quê người.

    Anh yêu lúc em cười
    Anh yêu tình chân thật
    Anh yêu em nhiều nhất
    Đừng giả dối nha em!


    HKBT.




         




    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 12:23:45 bởi HKBT138 >
    HKBT138@

    Anh có em nhiều đến nỗi
    Trước niềm vui,
    Anh ngây ngất,
    Quên tên em không gọi tới
    Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
    Em lại là
    Nỗi nhớ đầu tiên.
     
      HKBT138

      • Số bài : 1273
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 02.12.2008
      • Nơi: ĐBSCL
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 12.07.2009 12:26:58 (permalink)
      0
                  nói với anh:

      Tình em không thật
       
      Em là người không thật
      Trong chuyện tình hai ta
      Bao ngày nơi xứ lạ
      Yêu anh không thật thà.
       
      Em yêu rất nhiều người
      Bởi là người không thật
      Nên tình yêu dễ mất
      Muôn phần cộng đớn đau.
       
      Em là người không thật
      Bởi lời hứa dối gian
      Biết bao giờ thỏa mãn
      Cho chân thật chứa chan.
       
      Tình yêu là vô vàn
      Đi vào trong khoảng trống
      Yêu nhiều ngỡ vẫn không
      Bởi là em không... thật.

                   Như Hằng 

      _____________________________



      NÓI VỚI EM________



      ANH TIN CÓ NGÀY EM SẼ THẬT



      Dù em không chân thật
      Với rất là nhiều người
      Tình yêu như nụ cười
      Em cho đi nhiều lắm.

      Dù em không say đắm
      Với tình yêu đã trao
      Nên em nói xa nhau
      Khi không còn lưu luyến.

      Dù em không tin chuyện
      Yêu thương nhau thật lòng
      Vì em còn khỏang trống
      Mong người về lắp san.

      Tình yêu là vô ngàn
      Anh tin em sẽ thật
      Những gì đã đánh mất
      Ta xây lại từ đầu.

      Hãy cùng anh viết câu
      Trọn đời mình yêu mãi
      Tình yêu chẳng đổi thay
      Dù đời nhiều gian khó.
      ( em nhé!)

      HKBT


               
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 12:28:32 bởi HKBT138 >
      HKBT138@

      Anh có em nhiều đến nỗi
      Trước niềm vui,
      Anh ngây ngất,
      Quên tên em không gọi tới
      Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
      Em lại là
      Nỗi nhớ đầu tiên.
       
        Lê Thị Như Hằng

        • Số bài : 3307
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 18.08.2008
        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 12.07.2009 20:23:53 (permalink)
        0
         
         



         
                Người đi....
         
        Người đi một nửa tim tê tái
        Một nửa lòng đau đẫm còn hoài
        Người đi trong lòng sầu đọng lại
        Một chút gì lưu, thoáng đầy vơi!
         
        Người đi còn lại ở trong tôi
        Phần thương, phần nhớ còn dang dở
        Người đi rồi sao người đành nỡ
        Cắt tình ta nhạt mấy trang thơ?
         
        Người đi, ta hết đợi hẹn chờ
        Thưa dần theo những lúc say mê  
        Người đi mang theo lời đã hứa
        Mới thoáng qua môi đã cạn khô rồi !

        Người đi... khung trời khác xa xôi
        Ôm tất cả trái tim tôi vừa vỡ ...
        Người đi rồi... hồn yêu tôi còn ở
        Tận nơi xa!... dĩ vãng đã qua !
         
                                 Như Hằng 

         


         
         
         
          Đoạn_Trường

          • Số bài : 1587
          • Điểm: 2
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 24.05.2009
          • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 13.07.2009 12:42:27 (permalink)
          0







                  Nhớ thời áo trắng


          Em đây rồi, ôi một thời áo trắng !
          Trước sân trường thuở khoảnh khắc chia xa 
          Nhuộm khung trời phượng đỏ đã đơm hoa
          Rơi cánh mỏng rụng vương trong thầm lặng
          Ve ngân vang giữa trưa hè đầy nắng 
          Rộn sân trường, đọng lưu bút ngày xanh
          Mãi xa rồi khoảnh khắc ấy và anh
          Trĩu nặng mãi trùm cõi lòng nhung nhớ .

                                Như Hằng  




           



          HẠNH PHÚC

          Nửa vầng trăng khuyết nửa vầng mờ
          Một nửa ra đi nửa đợi chờ
          Mấy tháng qua rồi người chẳng đến
          Tim chờ thổn thức ướt vần thơ

          Đành tìm tình ý ở trong mơ
          Nhớ lúc gặp nhau hết thẩn thờ
          Cùng nói vui đùa nhiều kỷ niệm
          Nhưng giờ dĩ vãng đã làm ngơ

          Đã mấy Xuân rồi tim vẫn nhớ
          Mộng mơ tình ý khó mà quên
          Nỗi buồn cô quạnh càng thêm sợ
          Đợi đến Xuân nào trăng mới lên

          Đợi mãi một ngày trăng lại đến
          Mang về hạt giống cấy tình yêu
          Nảy mầm mộng đẹp từng giây phút
          Chăm sóc bên nhau hạnh phúc nhiều


                                        Đoạn Trường



          thonngheo@yahoo.com

          ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
           
            Lê Thị Như Hằng

            • Số bài : 3307
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 18.08.2008
            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 13.07.2009 22:48:07 (permalink)
            0
             


            Em không về hạ vàng tháng tám


                                Gửi T
            Anh của em quê nhà có biết
            Em vẫn thường mải miết lúc đêm đêm
            Đặt bàn tay lên bức tường không êm
            Hình dung ra bàn tay anh nơi ấy.
             
            Sao hai mình lại xa nhau quá vậy?
            Xa muôn chùng, xa khoảng cách trong nhau
            Xa lĩnh vực xa cả những chung, riện (!)
            Nên tình yêu hai đứa mình khập khiễng.
             
            Anh ơi! Quê nhà hè đã vương !
            Em hẹn anh sẽ về trong tháng tám
            Trời nước Nga còn lạnh lùng, ảm đạm
            Nên em quên bên ấy... hạ đã đầy.
             
            Viễn xứ còn rét, mặc dù đã tháng bảy
            Cảm giác như tuyết đang vướng trên cây
            Bóng em gầy gió se lạnh má hây
            Sắp tháng tám, biết có về nơi ấy? 
               
             
            Nước Nga mùa hè trời vẫn lạnh
            Nên em quên hạ đang " nóng" quê nhà
            Bước chân em còn lạc hoài xứ lạ
            Biết có về trong tháng tám hay không?
             
            Bên anh hạ vương _ đây vẫn đông
            Cây đổi xanh _ gió vẫn về lồng lộng
            Có chút nhớ thoảng vào lòng hoang trống
            Bóng anh đang đợi mãi bóng em... về !

            Đôi khi nghĩ chợt vương dòng lệ
            Khoảng cách hai mình không thể gần hơn
            Kệ, cho anh nơi ấy cứ giận hờn
            Xin lỗi nhé!!!... Em không về... tháng tám.
             
            Như Hằng
            13/07/09 
             


             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 22:49:15 bởi Lê Thị Như Hằng >
             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 14.07.2009 00:15:02 (permalink)
              0
               
               


               
                HKBT138

                • Số bài : 1273
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 02.12.2008
                • Nơi: ĐBSCL
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 14.07.2009 02:36:39 (permalink)
                0


                Em không về hạ vàng tháng tám


                                    Gửi T
                Anh của em quê nhà có biết
                Em vẫn thường mải miết lúc đêm đêm
                Đặt bàn tay lên bức tường không êm
                Hình dung ra bàn tay anh nơi ấy.
                 
                Sao hai mình lại xa nhau quá vậy?
                Xa muôn chùng, xa khoảng cách trong nhau
                Xa lĩnh vực xa cả những chung, riện (!)
                Nên tình yêu hai đứa mình khập khiễng.
                 
                Anh ơi! Quê nhà hè đã vương !
                Em hẹn anh sẽ về trong tháng tám
                Trời nước Nga còn lạnh lùng, ảm đạm
                Nên em quên bên ấy... hạ đã đầy.
                 
                Viễn xứ còn rét, mặc dù đã tháng bảy
                Cảm giác như tuyết đang vướng trên cây
                Bóng em gầy gió se lạnh má hây
                Sắp tháng tám, biết có về nơi ấy? 
                   
                 
                Nước Nga mùa hè trời vẫn lạnh
                Nên em quên hạ đang " nóng" quê nhà
                Bước chân em còn lạc hoài xứ lạ
                Biết có về trong tháng tám hay không?
                 
                Bên anh hạ vương _ đây vẫn đông
                Cây đổi xanh _ gió vẫn về lồng lộng
                Có chút nhớ thoảng vào lòng hoang trống
                Bóng anh đang đợi mãi bóng em... về !

                Đôi khi nghĩ chợt vương dòng lệ
                Khoảng cách hai mình không thể gần hơn
                Kệ, cho anh nơi ấy cứ giận hờn
                Xin lỗi nhé!!!... Em không về... tháng tám.
                 
                Như Hằng
                13/07/09 
                 
                 
                MONG CÙNG EM THỔI NẾN SINH NHẬT HỒNG
                 
                Gởi PL
                 
                 
                Em quê người em nào có thấu
                Nỗi niềm riêng anh mạng nặng trong tim
                Đặt bàn tay lên tường mỗi hằng đêm
                Cầu chúc em được mọi điều em muốn.
                 
                Em giờ vẫn xa, anh vẫn ngồi buồn
                Khoảng cách ấy chỉ dài thêm nhung nhớ
                Có lẽ bởi anh đã yêu quá dại khờ
                Sao lấy lại khi con tim đã trót.
                 
                Đời như con nước xô từng sóng bọt
                Rất dễ tan, sẽ rất dễ phai mờ
                Thì em ơi xin chớ vội hửng hờ
                Yêu nhau được, nghĩa là duyên truyền kiếp.
                 
                Vì yêu em, anh nguyện sẽ chờ tiếp
                Tám không về, anh đợi tháng chín qua
                Thời gian trôi, tình mãi mãi không già
                Em hãy nhớ! Một ngày mau về nhé!
                 
                Trên cành cây đã im bặt tiếng ve
                Trời gió lạnh se se mùa thu tới
                Vẫn trông tin, vẫn đêm ngày mong đợi
                Tháng tám về, tháng tám về nhé em!
                 
                Tim anh đây, hãy mở ra mà xem
                Chiếc chìa khoá của muôn ngàn khắc khoải
                Từ em đến mang cho tình yêu lại
                Sức sống nào mãnh liệt bước hiên ngang.
                 
                Hạ còn đây nhưng rồi sẽ sớm tàn
                Cho thu đến tháng tám chờ mong mỏi
                Không bao giờ trong đầu anh rời khỏi
                Ngày gặp em, vui hân hỉ đón mừng.
                 
                Sinh nhật anh, xin em chớ có đừng
                Vắng tiếng nói, vắng lời ca chúc tụng
                Xin em hãy làm một người tốt bụng
                Về bên anh cùng thổi nến đêm hồng.

                 
                HKBT






                HKBT138@

                Anh có em nhiều đến nỗi
                Trước niềm vui,
                Anh ngây ngất,
                Quên tên em không gọi tới
                Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                Em lại là
                Nỗi nhớ đầu tiên.
                 
                  ngocannhihuyen

                  • Số bài : 184
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 03.02.2009
                  • Nơi: Thành phố Nha Trang
                  • Trạng thái: offline
                  RE: gửi nhớ về em. 14.07.2009 11:17:22 (permalink)
                  0
                  GỌI HÈ
                  (Lưỡng đầu xà)
                  *
                  Thương em biết có được em thương
                  Vương vấn ngày đêm cứ vấn vương
                  Xướng họa Đường thi thưa họa xướng
                  Trường canh khoắc khoải suốt canh trường
                  Cuốc kêu lẻ bạn lời kêu cuốc
                  Ương ễnh sầu tình tiếng ễnh ương
                  Nhớ bạn có hay là bạn nhớ
                  Đường xa thơ gửi bởi xa đường.
                  ------
                  NT. 2009
                   Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
                  ĐT: 0935 539067
                   

                  TRƯA HÈ
                  -0-

                  Em biết chăng!
                  Vì sao? con gì kêu cuốc cuốc
                  Và em có nghe không!
                  Tiếng con gì?
                  đang than thở, ở bờ tre.
                  Phải chăng vì lẻ loi,
                  Nên chim kia, nó kêu cuốc cuốc.
                  Bởi xa nhau,
                  Nên con ve nọ, gọi bạn lúc vào hè.
                  Dẫu nắng hạ vàng hoe
                  Náo nung oai bức
                  Tim lòng  vẫn thổn thức.
                  Em hiểu chăng!
                  Lòng ai  rạo rực
                  Nên không an giấc ngũ,
                  Trưa hè.
                  -----
                                                               Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.



                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 11:22:56 bởi ngocannhihuyen >
                   
                    ichnguyen

                    • Số bài : 1109
                    • Điểm: 2
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 20.02.2009
                    • Trạng thái: offline
                    RE: gửi nhớ về em. 14.07.2009 16:59:43 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: ngocannhihuyen

                    GỌI HÈ
                    (Lưỡng đầu xà)
                    *
                    Thương em biết có được em thương
                    Vương vấn ngày đêm cứ vấn vương
                    Xướng họa Đường thi thưa họa xướng
                    Trường canh khoắc khoải suốt canh trường
                    Cuốc kêu lẻ bạn lời kêu cuốc
                    Ương ễnh sầu tình tiếng ễnh ương
                    Nhớ bạn có hay là bạn nhớ
                    Đường xa thơ gửi bởi xa đường.
                    ------
                    NT. 2009
                     Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
                    ĐT: 0935 539067
                     

                    TRƯA HÈ
                    -0-

                    Em biết chăng!
                    Vì sao? con gì kêu cuốc cuốc
                    Và em có nghe không!
                    Tiếng con gì?
                    đang than thở, ở bờ tre.
                    Phải chăng vì lẻ loi,
                    Nên chim kia, nó kêu cuốc cuốc.
                    Bởi xa nhau,
                    Nên con ve nọ, gọi bạn lúc vào hè.
                    Dẫu nắng hạ vàng hoe
                    Náo nung oai bức
                    Tim lòng  vẫn thổn thức.
                    Em hiểu chăng!
                    Lòng ai  rạo rực
                    Nên không an giấc ngũ,
                    Trưa hè.
                    -----
                                                              Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.



                     

                       VỀ QUÊ ANH ĐI EM !
                    Về thăm Quảng Ngãi lắm Thài bai*
                    Mây nước đầy vơi chim biếng bay
                    Khách đến khách đi ai cũng nhớ
                    Người về người ở mộng còn say
                    Sông xanh chảy mãi sương nhoè nước ,
                    Gió cuốn nhẹ nhàng trăng ấp mây
                    .Mai có quay về thăm trở lại
                    nhớ hoài kỷ niệm của bàn tay.,.
                                  ichnguyen
                    *thài bai là con cá bống cát con cực nhỏ.Món ăn đặc sản Chỉ có Quảng Ngãi có mà thôi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 07:09:09 bởi ichnguyen >
                    chungmotvuontho
                    machanvi
                     
                      ichnguyen

                      • Số bài : 1109
                      • Điểm: 2
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 20.02.2009
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 15.07.2009 05:50:30 (permalink)
                      0
                      DÒNG SÔNG ĐỊNH MỆNH
                      Một dòng sông ,một con đò.
                      Một chièu năm ấy ,câu hò vẳng xa.
                      Từ ngày bão tố phong ba.
                      Anh làm thi sĩ em ra xứ người.
                      Chuyến đò định mệnh người ơi!
                      Còn bao lậu nữa ,một đời vó câu.,.
                                           ichnguyen


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/143159339B2D43368C19DFA98683B07D.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      chungmotvuontho
                      machanvi
                       
                        Lê Thị Như Hằng

                        • Số bài : 3307
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 18.08.2008
                        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 16.07.2009 19:46:45 (permalink)
                        0
                         
                         

                         
                        Mùa hạ của em
                         
                        Mùa hạ của em đó
                        Là đợi chờ của anh
                        Tình hai đứa trong xanh
                        Như ngàn ru biển nhớ !
                         
                        Mùa hạ em vẫn ở
                        Tận một xứ rất xa
                        Lời hứa tình yêu qua
                        Em chưa thể về nhà...
                         
                        Mùa hè nơi xứ lạ
                        Với bao lời mến thương
                        Tình anh, em kết vương
                        Còn thương hoài nỗi đợi !!!
                         
                        Anh quê nhà... anh ơi!
                        Sẽ có ngày chung đôi
                        Anh còn hoài mong đợi
                        Mùa hạ em sẽ về.
                         
                                                 Như Hằng 
                         

                        _____________________________





                         
                         
                          Lê Thị Như Hằng

                          • Số bài : 3307
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 18.08.2008
                          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 16.07.2009 19:50:19 (permalink)
                          0
                           
                           

                           
                          Xin lỗi tình yêu
                           
                          Em xin gửi tới anh
                          Một ngàn lời xin lỗi
                          Mình chẳng có cơ hội
                          Để có thể gần nhau.
                           
                          Anh mong em về mau
                          Hai ta cùng chung bước
                          Nhưng nay em xin được
                          Hẹn anh ở kiếp sau.
                           
                          Nếu yêu... xin đừng đau
                          Vì tình yêu dang dở
                          Mọi ước mơ tan vỡ
                          Xin đừng hỏi vì sao?
                           
                          *****************
                           
                          Trời vạn vạn ngôi sao
                          Thế gian triệu triệu người
                          Vậy mà ở đường đời
                          Hai đứa mình yêu nhau...
                           
                          Hôm nay trong tình yêu
                          Em vạn lời xin lỗi
                          Triệu triệu lời thú tội
                          Vì tâm hồn cách xa !!!
                           
                          Thôi em nơi xứ lạ
                          Anh ở tận quê nhà
                          Xin tình đừng đậm đà
                          Vì hai mình rất xa !... 
                            
                                               Như Hằng 
                           

                          _____________________________


                           
                           



                           
                           
                           
                            Lê Thị Như Hằng

                            • Số bài : 3307
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 18.08.2008
                            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 16.07.2009 20:03:24 (permalink)
                            0
                             
                             

                             
                                    Nhạt phai...
                             

                            Em sống những ngày dài
                            Không gần gũi một ai
                            Dù anh luôn kề cận
                            Vẫn hẹn ở tương lai.
                             
                            Em bước tới ngày mai
                            Biết tình nào còn lại
                            Ngay cả tình anh đó
                            Có còn bên em mãi? 

                            Em luôn luôn sợ hãi
                            Trong cuộc sống mệt mài
                            Vì tim luôn thổn thức
                            Những nhịp đập lệch sai.
                             
                            Biết anh có nhẫn nại
                            Đợi ngày em trở lại 
                            Em còn đi năm tháng.... 
                            Giấu ân tình nhạt phai.
                             
                                           Như Hằng 

                            _____________________________


                             



                             
                             
                             
                             
                              Lê Thị Như Hằng

                              • Số bài : 3307
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 18.08.2008
                              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 16.07.2009 20:14:28 (permalink)
                              0
                               



                              Đường xưa không còn anh 
                               
                              Anh còn đi, còn đi về đâu
                              Những phút giây bên nhau xa rồi
                              Anh đã đi về phương trời xa
                              Con đường xưa không còn hai ta nữa. 

                              Phố vẫn lặng, bàn chân đã đi
                              Dấu xưa đã qua không còn mong nhớ
                              Mình em nơi đây ôm bao xót xa
                              Những kỷ niệm thân yêu...
                              có bóng anh chợt đến lại chợt về ! 
                                Không còn anh _ Anh đi về đâu? 
                              Trong tâm tư có còn mong nhớ? 
                              Nụ hôn xưa ta trao vội vã 
                              Để lòng em hối hả ngược xuôi. 
                               
                              Anh đã đi _ Anh đi về đâu? 
                              Phố vẫn sáng những  nỗi nhớ không mầu
                              Dòng thời gian mang anh đi cả ( rồi ) 
                              Không còn anh trên con đường xưa cũ 
                               
                              Những gì đã qua mãi mãi cách xa !
                               
                                                              Như Hằng
                               





                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 20:15:45 bởi Lê Thị Như Hằng >
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 67 của 79 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9