Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..717273747576777879 > | Trang 71 của 79 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HKBT138

  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 26.07.2009 10:30:15 (permalink)
0
VẪN KHÔNG THAY ĐỔI
 
Gởi PL
 
 
Lại một đêm trôi qua
Trong âm thầm lặng lẽ
Nỗi nhớ em buồn tẻ
Khắc khoải mãi canh dài.
 
Lòng ơi thương nhớ ai
Mà quặn đau se thắt
Ai nỡ dùng dao cắt
Khứa từng vết thương lòng.
 
Sao trời nỡ bất công
Cho đi rồi lại lấy
Con đã yêu người ấy
Cớ sao lại trớ trêu.
 
Phải chăng là tình yêu
Chỉ đẹp buổi ban sơ
Nhưng thưa, con không sợ
Một khi đã nói yêu.
 
Con sẽ yêu thật nhiều
Không bao giờ thay đổi
Dẫu ông chia cách đôi
Vẫn không hề thay đổi.
 
HKBT
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
 
    Lê Thị Như Hằng

    • Số bài : 3307
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 18.08.2008
    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 27.07.2009 14:21:06 (permalink)
    0
     
     

    Chuyện hai chúng ta
     
                   Gửi T
    Chuyện tình hai chúng ta
    Rất mong manh dễ vỡ
    Chắc mình không duyên _ nợ
    Xin anh đừng để tâm.
     
    Một năm _ hay nhiều năm?
    Tình mình sẽ phai nhạt
    Em nằm lại đất Mát...
    Sẽ chẳng thể trở về (...)
     
    Nhiều lúc tỉnh và mê
    Em thấy mình hư thực
    Nơi đây em chúc phúc
    Anh hạnh phúc... trăm năm.
     
    Đôi lúc em xa săm
    Nghĩ về lời đã hứa
    Xin anh đừng tin nữa
    Hai đứa mình chia tay.
     
               Như Hằng
     



      

     


     
      Lê Thị Như Hằng

      • Số bài : 3307
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 18.08.2008
      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 27.07.2009 18:04:30 (permalink)
      0
       
       
      Sao anh không gọi em tỉnh giấc


       
      Như trong chuyện cổ tích
      Công chúa ngủ trong rừng
      Đợi một chàng công tử
      Đánh thức cùng _ hòa chung.
       
                         *****
       
      Giờ em đang ngủ mê
      Đợi hình bóng anh về
      Gọi cho em thức giấc
      Để rời xa cơn mê...
       
      Em đang ở xa quê
      Sao tình anh không thể
      Đến gần em để gọi
      Cho em tỉnh cơn mê.
       
      Giờ đây em ngủ say
      Chỉ cần anh gọi dậy
      Em sẽ choàng thức giấc
      Anh yêu hãy đến đây !!!
       
      Em vẫn nằm ngủ đấy
      Đôi gò má hao gầy
      Sao bóng anh không đến
      Cho em hết ngủ say?
       
      Ngày rồi lại qua ngày
      Anh đi đâu không thấy
      Không gọi em thức dậy
      Để em còn nằm đây !....
       
                             Như Hằng 
       
       

       
       
       

       
       
        HKBT138

        • Số bài : 1273
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 02.12.2008
        • Nơi: ĐBSCL
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 27.07.2009 20:29:53 (permalink)
        0

        Chuyện hai chúng ta

                       Gửi T
        Chuyện tình hai chúng ta
        Rất mong manh dễ vỡ
        Chắc mình không duyên _ nợ
        Xin anh đừng để tâm.
         
        Một năm _ hay nhiều năm?
        Tình mình sẽ phai nhạt
        Em nằm lại đất Mát...
        Sẽ chẳng thể trở về (...)
         
        Nhiều lúc tỉnh và mê
        Em thấy mình hư thực
        Nơi đây em chúc phúc
        Anh hạnh phúc... trăm năm.
         
        Đôi lúc em xa săm
        Nghĩ về lời đã hứa
        Xin anh đừng tin nữa
        Hai đứa mình chia tay.

                   Như Hằng
         
         
        TÌNH KHÔNG ĐOẠN KẾT
         
        Gởi PL
         
         
        Em ơi trong những ngày
        Cô đơn buồn lo lắng
        Anh thường hay thức trắng
        Sầu thương nhớ tương tư.
         
        Bao nhiêu là cánh thư
        Gởi vào thơ thương nhớ
        Chuyện tình ta muôn thuở
        Xin chớ vội buông xuôi.
         
        Quê nhà anh vẫn nuôi
        Bao nhiêu là hy vọng
        Xin em hãy vững lòng
        Tương lai nguyền sống chết.
         
        Tình ta không đoạn kết
        Luôn xanh thắm tình nồng
        Em có thấy gì không?
        Rượu hoa cùng pháo đỏ.
         
        Anh yêu cô gái nhỏ
        Dù còn ở nơi xa
        Yêu tấm lòng thật thà
        Không bao giờ gian dối.
         
        Anh thề không tiếc hối
        Sẽ mãi vẫn chờ em
        Câu yêu thương với em
        Không bao giờ thay đổi.
         
        HKBT
         





          


        HKBT138@

        Anh có em nhiều đến nỗi
        Trước niềm vui,
        Anh ngây ngất,
        Quên tên em không gọi tới
        Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
        Em lại là
        Nỗi nhớ đầu tiên.
         
          HKBT138

          • Số bài : 1273
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 02.12.2008
          • Nơi: ĐBSCL
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 27.07.2009 20:59:23 (permalink)
          0

          Sao anh không gọi em tỉnh giấc


           
          Như trong chuyện cổ tích
          Công chúa ngủ trong rừng
          Đợi một chàng công tử
          Đánh thức cùng _ hòa chung.
           
                             *****
           
          Giờ em đang ngủ mê
          Đợi hình bóng anh về
          Gọi cho em thức giấc
          Để rời xa cơn mê...
           
          Em đang ở xa quê
          Sao tình anh không thể
          Đến gần em để gọi
          Cho em tỉnh cơn mê.
           
          Giờ đây em ngủ say
          Chỉ cần anh gọi dậy
          Em sẽ choàng thức giấc
          Anh yêu hãy đến đây !!!
           
          Em vẫn nằm ngủ đấy
          Đôi gò má hao gầy
          Sao bóng anh không đến
          Cho em hết ngủ say?
           
          Ngày rồi lại qua ngày
          Anh đi đâu không thấy
          Không gọi em thức dậy
          Để em còn nằm đây !....

                                 Như Hằng 
          -------------------------------
           
           
          EM ƠI HÃY MAU TỈNH LẠI
           
          Gởi PL
           
           
          Công chúa ngủ trong rừng
          Chờ hoàng tử đến cứu
          Giải bao phép bùa chú
          Đánh thức mối tình duyên.
           
           
          Những ngày qua anh điên
          Luôn bần thần mất ngủ
          Công việc thì như cũ
          Nhưng sao quá khó khăn.
           
          Em có biết cho rằng
          Anh luôn luôn lo lắng
          Cầu chúc em khỏe khắn
          Sớm mạnh khỏe trở về.
           
          Em giờ vẫn ngủ mê
          Anh vẫn nhớ câu thề
          Và vẫn nhớ những lời
          Em bảo anh "tin tưởng"
           
          Suốt đời ta yêu thương
          Xin trời cao làm chứng
          Tình yêu ta không những
          Chỉ kiếp này bên nhau.
           
          Lòng anh giờ rất đau
          Như ngàn kim mũi xẻ
          Câu yêu thương anh sẽ
          Chôn kín tận đáy lòng.
           
          Anh sẽ mãi nói không
          Với những người con gái
          Vì anh chỉ yêu mãi
          Duy nhất, mình em thôi.
           
          Dẫu năm tháng phai phôi
          Cũng xin đừng lừa dối
          Nắm tay nhau cùng nói
          Đi hết trọn con đường.
           
          Có nghe hỡi người thương
          Hãy mau chóng tỉnh lại
          Anh không bao giờ ngại
          Khi nói tiếng yêu em!
           
          Nếu như em đã xem
          Anh - người của hiện tại
          Anh - người chồng tương lai
          Thì hãy mau tỉnh lại.
           
          HKBT


           





          HKBT138@

          Anh có em nhiều đến nỗi
          Trước niềm vui,
          Anh ngây ngất,
          Quên tên em không gọi tới
          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
          Em lại là
          Nỗi nhớ đầu tiên.
           
            SĨ ĐOAN

            • Số bài : 6301
            • Điểm: 16
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 19.01.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 27.07.2009 22:27:45 (permalink)
            0
            NGẨN NGƠ
             
            Tìm ai chẳng biết tìm ai
            Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!
            Tìm ai tìm đến bao giờ?
            Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!
            Rảo quanh mấy lượt nắng đầy
            Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.
            Tìm đâu sương đọng lung linh
            Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!
            Ta về nhớ mối tơ hồng...
            -SD- 
            Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
            Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
             
              HKBT138

              • Số bài : 1273
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 02.12.2008
              • Nơi: ĐBSCL
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 27.07.2009 22:52:50 (permalink)
              0

              NGẨN NGƠ
               
              Tìm ai chẳng biết tìm ai
              Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!
              Tìm ai tìm đến bao giờ?
              Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!
              Rảo quanh mấy lượt nắng đầy
              Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.
              Tìm đâu sương đọng lung linh
              Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!
              Ta về nhớ mối tơ hồng...
              -SD- 

               
              Ta về nhớ mối tơ hồng
              Tìm ai giữa chốn thiên bồng tình yêu
              Tìm ai những lúc xế chiều
              Tìm ai để nói những điều yêu thương
              Tìm ai khỏi vấn khỏi vương
              Tìm ai nhung nhớ đêm trường sầu vơi
              Tìm ai để nói những lời
              Tìm ai để mãi chẳng rời bỏ nhau.
               
              HKBT
              HKBT138@

              Anh có em nhiều đến nỗi
              Trước niềm vui,
              Anh ngây ngất,
              Quên tên em không gọi tới
              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
              Em lại là
              Nỗi nhớ đầu tiên.
               
                Lạc Loài

                • Số bài : 1144
                • Điểm: 4
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 02.05.2009
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 27.07.2009 23:41:21 (permalink)
                0
                ................................
                 
                Hôm nay trời quang đảng
                Chúc em vạn an lành
                Tình thương luôn sẳn dành
                Không bao giờ thay đổi...
                -LL-
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 20:54:42 bởi Lạc Loài >
                 
                  SĨ ĐOAN

                  • Số bài : 6301
                  • Điểm: 16
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 19.01.2008
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 28.07.2009 00:05:14 (permalink)
                  0
                   
                   

                   
                  NGẨN NGƠ
                   
                  Tìm ai chẳng biết tìm ai
                  Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!
                  Tìm ai tìm đến bao giờ?
                  Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây! 
                  Tìm quanh mấy lượt nắng đầy
                  Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.
                  Tìm đâu sương đọng lung linh
                  Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!
                  Ta về nhớ mối tơ hồng...
                  -SD- 


                  "Ta về nhớ mối tơ hồng..."
                  Tìm ai giữa chốn thiên bồng tình yêu
                  Tìm ai những lúc xế chiều
                  Tìm ai để nói những điều yêu thương
                  Tìm ai khỏi vấn khỏi vương
                  Tìm ai nhung nhớ đêm trường sầu vơi
                  Tìm ai để nói những lời
                  Tìm ai để mãi chẳng rời bỏ nhau.
                   
                  HKBT
                   
                  Tìm đâu...giọt lệ tuôn trào!
                  Tìm nao nhặt lại ngạt ngào đơm hương?
                  Tìm trong kí ức- vấn vương...!
                  Tìm nguồn hạnh phúc du dương thuở nào!
                  Tìm tất cả cơn mưa rào,
                  Trăng ngà còn sót vương vào lá non
                  Tìm trong giấc ngủ héo hon
                  Từng hơi thở nhẹ chẳng còn mầm xanh
                  Tìm ngày rồi đến thâu canh...
                  -SD-

                  Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
                  Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
                   
                    HKBT138

                    • Số bài : 1273
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 02.12.2008
                    • Nơi: ĐBSCL
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 28.07.2009 01:51:10 (permalink)
                    0

                    Mơ trong hôn mê...


                    Trong giấc mơ của em
                    Có hình anh ngự trị
                    Miệng em luôn thầm thì
                    Gọi thầm anh yêu mến.
                     
                    Vì giấc mơ lỡ hẹn
                    Dang dở tình đôi lứa
                    Khoảng cách tách hai đứa
                    Giấc ngủ... làm chia hai...
                     
                    Ngày mai / rồi ngày mai
                    Thời gian cứ trôi dài
                    Sao em làm sợ hãi
                    Bao ân tình mến thương.
                     
                    Nằm nhà thương trên giường
                    Hôn mê... trong giấc ngủ
                    Để lại lòng ủ rũ
                    Trong giấc mơ không xanh.
                     
                    Giấc mơ luôn có anh
                    Mà không lời anh nói
                    Không nghe thấy tiếng gọi
                    Bởi anh ở quê nhà...
                     
                    Em ở nơi rất xa !...
                    Hồn lạc theo mây gió
                    Em đang nằm ở đó...
                    Mê man giấc ngủ... dài.
                     
                    Biết có tỉnh ngày mai
                    Khi không anh đánh thức
                    Nếu mà yêu trung thực
                    Anh đã đến gọi em...
                     
                    Em mê man trong đêm
                    Em mộng mị trong ngày
                    Hương tình yêu cũng say
                    Theo mỗi lúc rơi lệ...
                     
                    Ngày hay đêm cũng kệ
                    Bởi mắt nhắm im lìm
                    Dù rộn rã con tim
                    Em vẫn hoài nằm đấy
                     
                    Sao hai mình lạ vậy
                    Anh nói rất thương yêu
                    Đã nói biết bao điều
                    Sao giờ này không đến...

                    Như Hằng 


                    HÃY TIN TƯỞNG Ở ANH
                     
                    Gởi PL
                     

                    Em trách anh nữa đi
                    Anh là người có lỗi
                    Nhưng anh không lừa dối
                    Trong chuyện tình chúng ta.
                     
                    Sự thật anh rất là
                    Nhớ thương em nhiều lắm
                    Anh muốn bay sang thăm
                    Để trông nôm chăm sóc.
                     
                    Chắc rằng em đã khóc
                    Rất nhiều vì nhớ anh
                    Những đêm thức thâu canh
                    Anh sầu lo vời vợi.
                     
                    Người ơi hỡi người ơi
                    Con tim anh héo hắt
                    Rụôt gan như se thắt
                    Đau búôt nhói từng cơn.
                     
                    Em hãy cứ trách hờn
                    Nhưng xin em đừng dỗi
                    Đường tình ta chung lối
                    Đâu dễ gì phai phôi.
                     
                    Anh biết em lẻ loi
                    Ngày hay đêm cũng thế
                    Lòng dạ anh rối bời
                    Con tim luôn thổn thức.
                     
                    Anh yêu em nhiều nhất
                    Hãy tin tưởng ở anh
                    Mộng ước mơ sẽ thành
                    Hãy mau về em nhé!
                     
                    Lời anh nói thỏ thẻ
                    Gởi ngàn gió đến em
                    Trăm vạn lần đừng xem
                    Tình anh là hư ảo.
                     
                    Mở mắt ra đi nào
                    Hỡi người yêu bé nhỏ
                    Em sẽ biết mình có
                    Một trái tim thủy chung.
                     
                    Trái tim đó nguyện cùng
                    Súôt đời bên em mãi
                    Anh sẽ không ngần ngại
                    Vì khoảng cách chúng ta.
                     
                    Khoảng cách ấy chỉ là
                    Thời gian không xa lắm
                    Anh vẫn yêu say đắm
                    Bóng hình em trong tim.
                     
                    Tình chúng ta êm đềm
                    Nên dù ngăn chia cách
                    Cũng không thể lìa tách
                    Hai trái tim yêu đương.
                     
                    HKBT
                     


                    HKBT138@

                    Anh có em nhiều đến nỗi
                    Trước niềm vui,
                    Anh ngây ngất,
                    Quên tên em không gọi tới
                    Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                    Em lại là
                    Nỗi nhớ đầu tiên.
                     
                      Lê Thị Như Hằng

                      • Số bài : 3307
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 18.08.2008
                      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 28.07.2009 06:57:51 (permalink)
                      0
                       


                        
                                Em yêu anh
                       
                      Em yêu anh, một tình yêu đã để...
                      Trong trái tim ẩn dấu từ lâu
                      Một tình yêu chẳng thể nào phai mầu
                      Tất cả dành để thương anh mãi.
                       
                      Em yêu anh, trong lòng luôn sợ hãi
                      Bởi hai mình có khoảng cách anh ơi!
                      Em nguyện bên anh đi xuốt cuộc đời
                      Mà lo sợ chuyện hai mình xa cách.
                       
                      Em yêu anh, chưa một giây hờn trách
                      Hay giận anh / làm em đợi rất lâu
                      Tự hỏi lòng không biết anh đi đâu
                      Để em đợi vương sầu lên đôi mắt.
                       
                      Em yêu anh, không bao giờ muốn mất
                      Tình nơi anh dù khoảng cách khá xa
                      Xa ngàn trùng / cách tuổi của hai ta
                      Anh kém em độ dài năm, sáu tuổi...
                       
                      Em yêu anh, chỉ yêu mỗi anh thôi
                      Sóng trào dâng bao tình cảm không rời
                      Xin yêu mãi để lòng thường xuyên đợi
                      Bao tình tự kết trái từ lòng thương...
                       
                      Em yêu anh, dù tình anh đến muộn
                      Vướng vào nhau lời đã hẹn từ lâu
                      Thời gian trôi chảy chẳng phai mầu
                      Xin nguyện cả đời yêu anh mãi mãi.

                                               Như Hằng 

                      _____________________________
                       
                       


                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 04:11:48 bởi Lê Thị Như Hằng >
                       
                        Lê Thị Như Hằng

                        • Số bài : 3307
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 18.08.2008
                        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 28.07.2009 07:18:10 (permalink)
                        0

                           Xuân hò hẹn
                         
                        Xuân về vương trên lối
                        Em còn nơi xứ lạ
                        Bao ngày đi... đã qua
                        Làm sao quay trở lại
                         
                        Xuân về trên hoa lá
                        Em còn đợi ngày mai
                        Mùa đi lui trở mãi
                        Vẫn còn mình cô đơn.
                         
                        Xuân về anh theo đến
                        Ươm tình yêu nẩy mầm
                        Bao nhiêu lời êm ấm
                        Trao, cùng em ngất ngây.
                         
                                          ******
                         
                        Đợi em qua bên ấy
                        Xuân về cùng đắm say
                        Đợi em qua bên ấy
                        Hai mình vui ngất ngây.
                         
                        Đây này xuân đang ló
                        Gọi tình yêu thức dậy
                        Gửi bao lời theo gió
                        Hòa hồn em bỗng say.
                         
                        Xuân về vờn hoa lá
                        Bao lời thuơng nẩy mầm
                        Gửi lời trao theo gió
                        Để hồn em ngất ngây.
                         
                        Gửi bao lời theo gió
                        Bỗng hồn em ngất ngây. 
                          
                                    Như Hằng

                        _____________________________
                         
                          HKBT138

                          • Số bài : 1273
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 02.12.2008
                          • Nơi: ĐBSCL
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 28.07.2009 11:46:53 (permalink)
                          0
                                    Em yêu anh

                           
                          Em yêu anh, một tình yêu đã để...
                          Trong trái tim ẩn dấu từ lâu
                          Một tình yêu chẳng thể nào phai mầu
                          Tất cả dành để thương anh mãi.
                           
                          Em yêu anh, trong lòng luôn sợ hãi
                          Bởi hai mình có khoảng cách anh ơi!
                          Em nguyện bên anh đi xuốt cuộc đời
                          Mà lo sợ chuyện hai mình xa cách.
                           
                          Em yêu anh, chưa một giây hờn trách
                          Hay giận anh / làm em đợi rất lâu
                          Tự hỏi lòng không biết anh đi đâu
                          Để em đợi vương sầu lên đôi mắt.
                           
                          Em yêu anh, không bao giờ muốn mất
                          Tình nơi anh dù khoảng cách khá xa
                          Xa ngàn trùng / cách tuổi của hai ta
                          Anh kém em độ dài năm, sáu tuổi...
                           
                          Em yêu anh, chỉ yêu mỗi anh thôi
                          Sóng trào dâng bao tình cảm không rời
                          Xin yêu mãi để lòng thường xuyên đợi
                          Bao tình tự kết trái từ lòng thương...
                           
                          Em yêu anh, dù tình anh đến muộn
                          Vướng vào nhau lời đã hẹn từ lâu
                          Thời gian trôi chảy chẳng phai mầu
                          Xin nguyện cả đời yêu anh mãi mãi.

                                                   Như Hằng 

                          _____________________________


                                   ANH YÊU EM
                                                      Gởi PL

                           
                          Anh yêu em, suốt đời anh nguyện mãi
                          Chỉ mình em ngự trị trong trái tim
                          Bởi hoàng hôn rồi lại đến màn đêm
                          Chia cách anh và em dài nỗi nhớ.
                           
                          Anh yêu em trong lòng cũng luôn sợ
                          Mất em rồi, anh vui với ai đây
                          Cuộc đời anh chưa từng mơ đắp xây
                          Một mái ấm với ai ngoài em cả.
                           
                          Anh yêu em như thuyền yêu biển cả
                          Sóng muôn đời mãi vươn tới bờ xa
                          Anh yêu em, lời yêu ấy thiết tha
                          Luôn nồng cháy trong anh tồn mãi mãi.
                           
                          Anh yêu em dù còn nhiều trở ngại
                          Dù trong ta có khoảng cách khá xa
                          Anh vẫn yêu với tấm lòng thật thà
                          Khoảng cách tuổi! Với ai thường lo sợ.
                           
                          Anh yêu em, ví em như hơi thở
                          Là niềm tin, là hạnh phúc ngày mai
                          Là nguồn vui, là sức sống hằng ngày
                          Yêu em mãi để đời còn ý nghĩa.
                           
                          Anh yêu em, mong em sớm trở về
                          Câu hẹn ước ta cùng nhau vun xới
                          Anh yêu em, một tình yêu phơi phới
                          Có nghĩa chi khi đời thiếu vắng nhau.
                           
                          HKBT
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 11:48:59 bởi HKBT138 >
                          HKBT138@

                          Anh có em nhiều đến nỗi
                          Trước niềm vui,
                          Anh ngây ngất,
                          Quên tên em không gọi tới
                          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                          Em lại là
                          Nỗi nhớ đầu tiên.
                           
                            HKBT138

                            • Số bài : 1273
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 02.12.2008
                            • Nơi: ĐBSCL
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 28.07.2009 11:54:55 (permalink)
                            0
                            CHỜ EM
                             
                            Gởi PL
                             
                             
                            Chờ em chờ ngẩn chờ ngơ
                            Chờ em chờ đến vần thơ đượm tình
                            Chờ em đêm xuống lung linh
                            Chờ em nỗi nhớ vô hình đeo mang
                            Chờ em năm tháng lang thang
                            Chờ em sầu cứ miên man u buồn
                            Chờ em trời đổ mưa tuôn
                            Chờ em nước mắt u buồn đêm đêm
                            Chờ em kề gối tay êm
                            Chờ em ru ngủ những đêm ái nồng
                            Chờ em cùng viết thiệp hồng
                            Định ngày nên nghĩa vợ chồng trăm năm.
                             
                            HKBT
                            HKBT138@

                            Anh có em nhiều đến nỗi
                            Trước niềm vui,
                            Anh ngây ngất,
                            Quên tên em không gọi tới
                            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
                            Em lại là
                            Nỗi nhớ đầu tiên.
                             
                              Lê Thị Như Hằng

                              • Số bài : 3307
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 18.08.2008
                              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 28.07.2009 21:38:13 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: HanSiNguyen

                              ĐỢI EM VỀ BÊN ẤY

                              Thơ Lê Thị Như Hằng
                              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                              Diễn tấu




                              Ca từ

                              Xuân về hoa vương lối
                              Em còn nơi xứ xa
                              Xuân nào... đã đi qua
                              Làm sao quay trở lại

                              Xuân về trên hoa lá
                              Em còn đợi ngày mai
                              Mùa đi Mùa trở lại
                              Xuân mãi còn thơ ngây.

                              Xuân về hoa mai thắm
                              Ươm tình yêu nẩy mầm
                              Bao nhiêu lời êm ấm
                              Cho hồn em ngất ngây

                              Đợi em qua bên ấy
                              Rượu Xuân nhắp chén say
                              Đợi em về bên ấy
                              Men nồng vui ngất ngây.

                              Xuân nay về ngoài ngõ
                              Gọi tình yêu thức dậy
                              Lời yêu loang theo gió
                              Hồn em bỗng ngát say.

                              Gió Xuân vờn hoa lá
                              Đoá hoa xinh mỉm cười
                              Gửi lời yêu theo gió
                              Để hồn em ngất ngây.

                              (Trở lại từ đầu)
                              Gửi lời yêu theo gió
                              Bỗng hồn em ngất ngây.

                              Lê Thị Như Hằng
                              HSN-36-1073

                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..717273747576777879 > | Trang 71 của 79 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9