NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 79 | Trang 79 của 79 trang, bài viết từ 1171 đến 1184 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Liên Thơ 22.08.2009 23:29:15 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 04:17:42 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 23.08.2009 10:44:39 (permalink)
0
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 04:18:16 bởi Liên Thơ >
chuonggio_ngaytrove0 23.08.2009 10:58:42 (permalink)
0
 
 
 
 CHIỀU VIẾNG CHỊ
 
             Linh Phương cg
 
 
 
 
Hôm nay chiều xế tà
Em mang một bó hoa
Thắp hương bằng nỗi nhớ
Chân thành bằng hương hoa...
 
Chiều về vương theo gió
Hơi lạnh của một ngày
Chị đi em đau _ khóc
Bao ngày mắt còn cay...
 
Chị đi bỏ nơi này
Cha mẹ và em đây
Cùng người yêu đang đợi
Một ngày mai xum vầy (!...)
 
Thắp hương bằng hoa đấy
Để chị ngủ giấc say
Quên bao nhiêu mộng ước
Đã nhặt gom từng ngày....
 
Trong trời chiều hôm nay
Nơi phương trời xứ lạ
Lòng tràn đau tê tái...
Chị khuất xa!... Thật xa !...
 
Em gái chiều viễn xứ viếng chị
               22.08.2009
 
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 11:19:09 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
chuonggio_ngaytrove0 24.08.2009 16:13:10 (permalink)
0

 

 


 
  
      KHÓC CHỊ
 
          Linh Phương cg: 
 

  
  
 
Bao ngày tháng đã qua
Em vẫn còn khóc chị
Bao niềm đau chan chứa
Cứ theo dòng nhoè mi !
 
Chị ơi còn lại gì ?
Sau những ngày chị mất
Chẳng có ai thăm viếng
Bởi không có bạn... thân.
 
Em đứng như chôn chân
Giữa trời chiều vương lạnh
Mùa thu về ngang đó
Đan lòng ngày hết xanh.
 
Chốn tận cùng mênh mông
Chị an giấc ngàn thu
Mang hoa viếng chị đó
Với trời chiều hoang vu...
 
Cõi Vĩnh Hằng âm u
Nhẹ như vương chiếc lá
Chị ra đi vội vã
Nên nằm lại xứ xa !...
 
Bao lời em thiết tha
Tuôn trào theo suối nhớ
Viếng chị trong dang dở
Khi em hoài trẻ thơ.
 
Đôi mi khép không mở
Chị qua cả đợi chờ
Chiều nay trong nỗi nhớ
Hoa lệ hóa bài thơ.
 
 
 
 

 


cosiaus 12.09.2009 14:55:44 (permalink)
0
1, Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2, Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
3, Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
4, Bi ai lớn nhất của đời người là ganh tỵ ( Không biết đã có ai ghanh tỵ với chị chưa? )
5, Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình.
6,  Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
7, Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty.
8, Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là biết vươn lên sau khi ngã.
9, Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10, Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ.
11, Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. ( Không biết chị có nợ tình cảm của ai không? )
12, Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
13, Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
14, An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

 Em gái
Linh Phương
  21/08/09
Soi gương thấy một hình hài
Thì ra là kẻ mỗi ngày theo ta
Người này giúp được có ba
bảy phần còn lại giăng ra bẩy chờ
ngu dốt hay gọi là khờ
mặt nạ dối trá mập mờ trắng đen
cuồng điên tự đại bon chen
tự mình đào mộ rồi len vào nằm
ganh tỵ mà thấm vào tâm
bi ai ái ố chảy ngầm trong tim
như là kẻ đã chết chìm
đời người đánh mất mũi kim đáy hồ
đừng chờ lúc mặc vải sô
cho là hiếu tử bô bô khóc òa
tội lớn bất hiếu me cha
một đời bất hiếu chẳng ra con người
vấp chân vẫn nở nụ cười
hoa tàn sẻ có hoa tươi liền cành
tình người không phải mong manh
không ai phá sản lòng thành được đâu
thân ta tự một chiếc cầu
phải gìn để bước qua đầu bên kia
mê muội và trí rỏ chia
cần vạch cho thấy để tia sáng vào
dầu sao máu cũng màu đào
trong tim vẫn có ngọt ngào tình yêu
đó là nợ trả bao nhiêu
không giờ hết được trong chiều cô đơn
ai mà chẳng lúc dỗi hờn
khoan dung độ lượng  ban ơn chính mình
như là cái áo mới tinh
cho người cho cả thân mình mặc vô
hại thân cho kẻ hồ đồ
rổng không nên phải tư phô thân mình
con người cũng kiếp nhân sinh
bầu còn thương bí vì hình giống nhau
Cho ra cũng tự nhận vào
như niềm vui rãi mưa rào khắp nơi .
cosiaus
chuonggio_ngaytrove0 19.09.2009 17:35:11 (permalink)
0
 
 

   
  Xin yêu trọn kiếp
 
 

Anh đã nói yêu em
Bao nhiêu lần rồi ạ ?
Sao mà tình hai đứa
Vẫn muôn chùng cách xa?
 
Mỗi lần điện về nhà
Anh lắng nghe em nói
Em lại ngóng tiếng cười
Từ nơi anh... thoảng tới.
 
Anh ước mình có đôi
Em vui mừng khôn siết
Xua đi cả ngày dài
Bao nhiêu là mỏi mệt.
 
Sao hai ta xa... cách ?
Hai tâm hồn cô liêu (...) 
Em ước mơ rất nhiều 
Hai đứa mình cũng hiểu
 
Anh đã nói lời yêu
Xin trọn đời trọn kiếp
Em đợi ngày hạnh phúc
Chung tên trên thiệp hồng.
 
                     Phong Linh
 
 

 

 
chuonggio_ngaytrove0 19.09.2009 17:54:15 (permalink)
0
 
 

  
  
                   RU EM ....
 
Sầu tủi chiều nay khóc tiễn em
Rơi theo dấu bước dươi gót mềm
Ru em năm tháng hoài mãi đợi
Vẫn chưa tròn mộng nguyện ấm êm.
 
                     Chuông Gió
                        19/09/09.


_____________________________


 


 
 
 
chuonggio_ngaytrove0 25.09.2009 05:33:18 (permalink)
0
 
 
Thơ chị
 
GỬI NGƯỜI ĐÃ HỨA YÊU TÔI
 
                     Tặng T
 
Thu vừa đến bên em
Anh cũng vừa đi khuất
Con đường tình tất bật
Giờ thiếu vắng bóng anh.
 
Tình mình vốn mong manh
Em lạc hoài xứ lạ
Mình yêu bao ngày qua
Giờ thành tình giả dối !...
 
Em khóc bao buổi tối
Của chuyện tình hai ta
Chỉ vì em ở xa ...
Nên hai mình xa cách.
 
Anh ơi thu về lạnh
Thiếu hơi ấm ái ân
Em ăn năn hối hận
Xin anh hãy quay về.
 
Em sẽ về thăm quê
Vào ngày lễ tình nhân
Hai đứa mình sẽ quận
Niềm hạnh phúc ái ân.
 
         Phong Linh
            24/09/09

 
 
 


 
 
 
chuonggio_ngaytrove0 26.09.2009 06:34:37 (permalink)
0
 
 
LỜI HỨA DỐI GIAN
 
Gửi người tôi yêu
 
Em nhớ lắm lời hứa
Giờ trở thành dối gian
Lặng vỡ vụn tâm can
Trong nhiều đêm em khóc.
 
Em vẫn còn dở đọc
Trang thơ viết cùng nhau
Thu về lá đổi mầu
Lời hứa tan rơi rớt...
 
Gió thu về từng đợt
Thấm lạnh kiếp tha hương
Hai đứa mình hết thương
Lời anh thành gian dối...!!!
 
Hai mình ai phản bội ?
Cho lời hứa chia phôi
Bao ước hẹn chung đôi
Sao giờ tan bọt sóng ?
 
Đêm gió thu lồng lộng
Hết thu lại tới đông
Lòng em giờ khoảng trống
Mênh mông... Thật mênh mông.
 
                       Phong Linh
                        25/09/09
 
 


 
 
chuonggio_ngaytrove0 19.10.2009 19:08:09 (permalink)
0
 
 

 

 
 
 
Thắp Hương Viếng Chị
 
Em thắp một nén hương
Viếng chị đang nằm đó
Hương khói bay phất phơ
Thiếu bóng chị thật rồi ...
 
Hôm nay trong dòng đời
Giữa nghĩa trang mênh mông
Hồn thả theo gió lộng
Mi lệ trào buồn thương...
 
Em thắp một nén huơng
Cầu chị an giấc thu
Khói nghi ngút mịt mù
Theo những dòng lệ chảy....
 
Giữa nghĩa trang hôm nay
Nhìn khói hương ngút bay
Một xanh cỏ theo ngày
Hồn ru dương khúc nhớ....
 
* Chị tròn mộng _ tròn mơ !
 
               Chuông Gió
chuonggio_ngaytrove0 21.10.2009 05:26:35 (permalink)
0
 
 

Nghĩa Trang
    Chiều Nay Viếng Chị
 

 
Nghĩa trang chiều viếng chị


***
***
 
Em nuốt dòng lệ rơi
Trong chiều vàng viếng chị
Thu về chị đã đi
Chỉ mình em nhặt lá.


         Chị ơi!..
Thu về trên đất lạ
Lá sao đỏ _ sao vàng
Điểm mùa đông sắp sang
Làm đậm thêm đau xót.
 
Cơn gió về từng đợt
Dịu nỗi nhớ trong em
Nỗi đau sao đong đếm
Giữa thu chiều heo mây
 
Bao mùa qua còn đây
Dấu chân chị qua ngày
Em đứng giữa đời nay
Viếng chị cả trời lệ
 
Giọt nào rơi lặng lẽ
Rớt theo lá mùa thu
Bốn mùa đã qua đủ
Mà bóng chị không còn.
 
***
***

 
Em hết còn lon ton
Cùng chị theo ngày tháng
Chiều nay hồn vắng lặng
Giữa nghĩa trang hoang vu....
 
Chuông Gió 
04.09.09
 

_____________________________


chuonggio_ngaytrove0 13.11.2009 08:47:49 (permalink)
0
 
 
  

          MƯA LỆ NHỚ
 

 
Chị ơi chiều đã buông rồi
Em còn khóc chị giữa trời lệ tuôn
Biết bao nhiêu giọt đau buồn
Bao nhiêu nỗi nhớ cứ tuôn ào ào
Chị xa  đi đến nơi nao?
Để em ở lại còn vào viếng thơ
Viếng thơ niCk chị... nào ngờ...
Ai cũng hỏi phải giả vờ chết không?
Hôm nay khoảng trống mênh mông
Nói có cũng vậy, nói không cũng ngờ
Ở đời sao chết giả vờ
Giải thích ai tin nên giờ em đau
Thế gian cuộc sống muôn mầu
Vàng thau lẫn lộn... giờ cầu ai tin
Chết đi là hết .. là quên ...
Chiều nay viếng chị bắt đền trời xanh
Chị ơi! chốn ấy có lạnh
Cầu chị an giấc yên lành ... ngàn thu.
 
chuông Gió
13/11/09
 
 




 

chuonggio_ngaytrove0 08.07.2010 04:49:51 (permalink)
0

Em ...


o0o
Em sợ hạt mưa rơi
Làm lạnh lùng đôi má
Em lạc nơi xứ lạ
Đón tình anh trao yêu...
***
Em còn mãi trong chiều
Hoàng hôn mờ phủ tím
Dần vào đêm im lìm
Giấc mơ còn ngóng đợi !
***
Người ở quê nhà hỡi (!)
Chìm đêm buồn em mơ
Trong muôn vạn đợi chờ
Em còn đang đứng đợi...
Lê Thị Như Hằng Cg 10.07.2018 23:38:56 (permalink)
0
😞😞😞

Xin chào tất cả mọi người
Thay đổi trang: << < 79 | Trang 79 của 79 trang, bài viết từ 1171 đến 1184 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9