NHỮNG TÁC PHẨM ĐỂ ĐỞI CỦA NHỮNG NHÀ THƠ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 64 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 20.08.2008 10:03:14 (permalink)












VÔ TÌNH

Vô tình anh gặp em
      Rồi vô tình thương nhớ
             Đời vô tình nghiệt ngã
        Nên chúng mình yêu nhau
 
Vô tình nói một câu
       Thế là em hờn dỗi
            Vô tình anh không nói
             Nên đôi mình xa nhau
 
Chẳng ai hiểu vì đâu
       Đường đời chia hai ngả
               Chẳng ai có lỗi cả
           Chỉ vô tình mà thôi
 
Vô tình suốt cuộc đời
        Em làm đau mải miết
       Anh vô tình không biết
              Hay vô tình quên đi
                   
                     Thơ PUSKIN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 10:47:43 bởi nguoiphunu ditimtinh >
#1
    TRẦN LÊ HÁN VÂN 23.08.2008 19:04:58 (permalink)

    Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh















              VÔ TÌNH

    Vô tình anh gặp em
          Rồi vô tình thương nhớ
                 Đời vô tình nghiệt ngã
                        Nên chúng mình yêu nhau
     
    Vô tình nói một câu
           Thế là em hờn dỗi
                   Vô tình anh không nói
                          Nên đôi mình xa nhau
     
    Chẳng ai hiểu vì đâu
           Đường đời chia hai ngả
                   Chẳng ai có lỗi cả
                           Chỉ vô tình mà thôi
     
    Vô tình suốt cuộc đời
            Em làm đau mải miết
                   Anh vô tình không biết
                          Hay vô tình quên đi
                       
                         Thơ ST: PUSKIN
     

    #2
      Lê Thị Như Hằng 25.09.2008 11:32:27 (permalink)
       
       
      Khoảng lặng Trái Tim
      Khi chuyện cũ chỉ còn là kỷ niệm
      Em có tìm về năm tháng xưa không ?


      Em có tìm về trong khoẳng khắc đợi mong ?
      Giọt nước mắt đầm đìa câu hờn dỗi …
      Em có tìm nụ cười xưa bối rối ?
      Kỷ niệm ngày nào thành câu chuyện xa xăm …


      Em có tìm về nơi chốn cũ mùa trăng ?
      Lá vẫn rơi trải vàng con đường nhỏ
      Kỷ niệm xưa anh chôn vào bụi cỏ
      Ngày xưa ơi ! Giờ đây em đã xa …


      Em có tìm về mỗi dấu chân anh qua ?
      Phố cũ,trường xưa,hàng cây,thư viện …
      Em có tìm về những lần anh trễ hẹn ?
      Thoáng giận hờn rồi trách móc vu vơ …


      Em có tìm về những ngày mình làm thơ ?
      Trao cho nhau cùng những dòng lưu bút
      Thơ của anh nồng nàn và gấp rút
      Còn thơ em trong sáng đến lạ kỳ …


      Anh khao khát một ngày em trở về …
      Dẫu biết rằng chẳng bao giờ như thế
      Thật dịu dàng,anh lặng thầm - Rất khẽ …
      Đi tìm em …
      Trong khoảng lặng trái tim … !
                 Sưu tầm
      #3
        Lê Thị Như Hằng 25.09.2008 11:36:47 (permalink)
        Ngọn gió Vô tình
        Mong manh ngọn gió vô tình
        Ước gì mắt gió soi hình bóng tôi
        Em như giọt nắng đơn côi
        Thắp lên hơi ấm một thời bão dông

        Em là biển với mênh mông
        Cho mây ôm sóng bồng bềnh dạo chơi
        Em là trọn vẹn trong tôi
        Hương đồng cỏ nội khung trời bình yên

        Em là sương sớm ngoan hiền
        Tan trong tôi cái hồn nhiên dại khờ
        Ừ thôi em cứ ngu ngơ
        Đừng khôn lớn để đừng chờ ngóng ai

        Chìm trong giếng mắt u hoài
        Tôi như lạc lõng ở ngoài hành tinh
        Biết không em ? Gió vô tình
                   Sưu tầm
         
         
        #4
          Lê Thị Như Hằng 25.09.2008 11:39:35 (permalink)
           
           
          Bây giờ mất nhau 
           
           
          Anh chỉ đến rồi đi
          Thoang thoảng như cơn gió
          Tình yêu em vẫn có
          Mà bỏ quên nơi đâu
           
          Nếu tình yêu muôn mầu
          Khắc vào trong cuộc sống
          Sẽ chỉ là gió lộng
          Thì tình chỉ trò đùa
           
          Trời lúc nắng lúc mưa
          Biển bão hòa _ giông tố
          Tình yêu luôn lừa dối
          Nên giờ đành mất nhau
           
          Phong Linh

           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 02:40:08 bởi Lê Thị Như Hằng >
          #5
            Lê Thị Như Hằng 25.09.2008 11:42:14 (permalink)
            Trái Tim Con Gái
            #6
              Lê Thị Như Hằng 25.09.2008 11:45:23 (permalink)
               
               
              Lời tình không dám nói
              Nhận được thư ai đã hiểu rồi
              Vài dòng kín đáo nhắn đôi lời
              Dẩu rằng không nói lòng không tỏ
              Chỉ ngát chút hương khép chặt đời

              Biết trả lời sao mây hởi mây
              Bay về phương ấy gởi lòng này
              Cho tôi nhắn lấy dòng tâm sự
              Dù chỉ đơn thuần thăm viếng ai

              Nửa khuya trở giấc hỏi sao đêm
              Nghẻn bước chân đi biết nẻo tìm?
              Vương vấn sao đành câm với nín
              Mà đem im lặng chép vào tim

              Ánh trăng chênh chếch rọi qua song
              Buồn nhớ vì đâu nặng trĩu lòng
              Đã lở tìm vào trong cõi mộng
              Trọn đời ghi mãi dẩu không mong....
                         Sưu tầm
               
              #7
                Lê Thị Như Hằng 25.09.2008 11:47:27 (permalink)

                Cho xin một chút ... 

                 
                [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                 
                 
                Cho xin chút nắng Sài Gòn
                Cho lòng bớt lạnh chẳng còn giá đông
                Cho môi em thắm nụ hồng
                Cho tim ấm áp giữa dòng trời đông
                Cho xin thêm chút nắng hong 
                Xua tan tuyết phủ khỏi lòng mộng mơ
                Cho xin một chút đợi  chờ
                Từ phương xa ấy qua bờ môi xinh
                 
                Phong linh
                     
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 02:39:14 bởi Lê Thị Như Hằng >
                #8
                  Lê Thị Như Hằng 25.09.2008 11:49:28 (permalink)
                   
                   
                  Một Nửa
                  Thượng đế tạo ra cuộc đời là một nửa
                  Một nửa niềm vui, một nửa tình yêu
                  Một nửa nỗi buồn cộng một nửa hắt hiu
                  Chắt lại cho một nửa con người đang hối hả


                  Nhịp sống nặng vốn từng cơn vất vả
                  Một nửa em vẫn tìm một nửa anh
                  Mỗi nhịp đời qua anh bước rất nhanh
                  Có khi nào bỏ qua cái gọi là một nửa?


                  Một thoáng khựng em chần chừ lần lựa
                  Một nửa của mình hay một nửa của ai
                  Rụt rè e sợ mắc một lỗi sai
                  Em sợ hạnh phúc dành cho em một nửa.
                             Sưu tầm
                  #9
                    Lê Thị Như Hằng 25.09.2008 11:59:52 (permalink)
                     
                     
                    Nỗi buồn Xa em !
                    Em đi rồi nhớ thương ai nữa!?
                    Lặng lẽ buồn riêng cõi lòng anh.
                    Khói thuốc đắng hỏi hồn tê tái
                    Chén rượu cay biết nỗi cô đơn.

                    Em đi rồi giận hờn ai nữa
                    Trách móc gì khi vẫn còn yêu
                    Ngày đi xuống mỗi lúc về chiều
                    Thu mình lại trong vòng chăn chiếu.

                    Em đi rồi yêu thương ai nữa!?
                    Nỗi vui buồn chia xẻ cùng ai
                    Tháng ngày qua đừng quên em nhé
                    Giữ trong lòng kỷ niệm đôi ta.

                    Em đi rồi xin em giữ mãi
                    Một tình yêu trong cõi hư vô
                    một tình yêu trong thuở dại khờ
                    cho em đó & anh. Mãi mãi ......
                              
                     
                    #10
                      Shiroi 31.10.2008 23:47:49 (permalink)

                      Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

                       
                       
                      Lời tình không dám nói
                      Nhận được thư ai đã hiểu rồi
                      Vài dòng kín đáo nhắn đôi lời
                      Dẩu rằng không nói lòng không tỏ
                      Chỉ ngát chút hương khép chặt đời

                      Biết trả lời sao mây hởi mây
                      Bay về phương ấy gởi lòng này
                      Cho tôi nhắn lấy dòng tâm sự
                      Dù chỉ đơn thuần thăm viếng ai

                      Nửa khuya trở giấc hỏi sao đêm
                      Nghẻn bước chân đi biết nẻo tìm?
                      Vương vấn sao đành câm với nín
                      Mà đem im lặng chép vào tim

                      Ánh trăng chênh chếch rọi qua song
                      Buồn nhớ vì đâu nặng trĩu lòng
                      Đã lở tìm vào trong cõi mộng
                      Trọn đời ghi mãi dẩu không mong....
                                 Sưu tầm
                       



                      Shiroi thật bất ngờ, nhưng cũng thấy vui... vì tác giả của bài thơ này chính là Shiroi.
                      Cám ơn bạn đã thưởng thức thơ của Shiroi.

                      Bài thơ này Shiroi làm ngay 16/03/2006.
                      #11
                        Lê Thị Như Hằng 05.12.2008 01:52:39 (permalink)
                         
                        * bài thơ này rất hay, và tôi rất thích, cám ơn bạn đã có một bài thơ hay
                        #12
                          Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 07:33:40 (permalink)
                          CÓ KHI NÀO 
                           
                           
                           
                          Có khi nào trên đường đời tấp nập
                          Ta vô tình đã đi lướt bên nhau
                          Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
                          Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu ?
                           
                          Thơ
                          Bùi Minh Quốc
                           
                          #13
                            Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 07:37:50 (permalink)
                             
                            Đợi em ngày giáp tết
                             
                             
                            Trời đã tết. Khói xanh mờ bụi nước
                            Góc vườn con hoa mận đã đơm khuy
                            Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc
                            Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về
                             
                            Thơ
                            Thạch Quỳnh
                            #14
                              Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 07:40:37 (permalink)
                              Áo đỏ 
                               
                               
                              Áo đỏ em đi giữa phố đông
                              Cây xanh như cũng ánh theo hồng
                              Em đi lửa cháy trong bao mắt
                              Anh đứng thành tro em biết không ?
                               
                              Thơ
                              Vũ Quần Phương
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 64 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9