NHỮNG TÁC PHẨM ĐỂ ĐỞI CỦA NHỮNG NHÀ THƠ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 64 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 07:52:32 (permalink)
 
 
Không đề 
 
 
Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập
Anh đi cùng cô gái khác xinh tươi
Tôi cố để không rơi dòng nước mắt
Còn ai đâu thương mến dễ chi nguôi ?
 
Rồi có thể vợ và con ríu rít
Anh nhẹ nhàng quên hết chuyện đôi ta
Anh hối hả đón cuộc đời hạnh phúc
Tôi bàng hoàng mãi chẳng hiểu ra
 
Rồi có thể đắng cay và đơn độc
Sao hôm nay tôi vẫn thấy yêu đời
Mỗi ngày sống có bao điều đẹp quá
Khi chiều về anh nháy mắt chào tôi
 
Chỉ một phút sống cùng nhau như thế
Tôi đã mang theo đến trọn đời
 
Thơ
Phan Thị Thanh Nhàn
 
 
#16
    Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 08:33:40 (permalink)
     
     
    Khoảnh khắc đánh mất 
     
     
    Đã có lần trên đường đời tấp nập
    Anh đã đi qua hơi thở em chao
    Lòng yêu nhẹ nhàng cứ nôn / xốn sang
    Rớt nhẹ trên con đường không lá đổ
     
    Đã có lần ta gặp nhau bỡ ngỡ
    Nhưng vô tình ta chẳng giữ thương yêu
    Rồi một ngày trong đường lệ cô liêu
    Vô tình đó giờ thì thành đánh mất
     
    Đã có lần trong bước đi lận đận
    Ta đã ngang vướng víu bước chân đi
    Tất cả lưu trên đó còn lại gì
    Vô tình đấy trong đường không vết dấu
     
    Thơ
    Phong Linh
     
    #17
      Lê Thị Như Hằng 24.01.2009 05:19:06 (permalink)
      Xin mẹ chút niềm nhớ 
       
       
       
      Xin một chút xuân nơi đất mẹ
      Để xua tan hơi lạnh lùng / giá lạnh
      Xin chút nắng vay làn gió mong manh
      Cho tim con ấm dần khi xuân đến
       
      Mẹ ơi! Nơi xứ lạnh xuân vương đâu về kịp
      Gió lao sao tuyết phủ trắng trời
      Con ngồi nhìn thương nhớ lắm quê hương
      Mẹ hãy gửi chút xuân nhà con đón
       
      Mẹ gửi cho con một chút lộc non
      Con sẽ gắn lên cành cây thay tuyết
      Để phố mùa đông rực hồng thắm thiết
      Của hơi mẹ gửi nơi đó cho con
       
      Mẹ hãy gửi cả con đường mòn
      Nơi góc núi phố nhà ta đất đỏ
      Thủa thơ ngây con bước mòn trênn đó
      Mà giờ đây con nhớ quá mẹ ơi!
       
      Thơ
      Phong Linh

      #18
        Lê Thị Như Hằng 26.01.2009 04:56:28 (permalink)
         
        Đây thôn Vĩ Giạ
         
         
        Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?
        Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
        Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
        Lá trúc che ngang mặt chữ điền
         
        Gió theo lối gió, mây đường mây
        Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
        Thuyền ao đậu bến sông Trăng đó
        Có chở trăng về kịp tối nay .
         
        Mơ khách đường xa khách đường xa
        Áo em trắng quá nhìn không ra
        Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
        Ai biết tình ai có mặn mà !
         
        THơ
        HÀN MẶC TỬ
        1912 _ 1940
        #19
          Lê Thị Như Hằng 26.01.2009 05:05:14 (permalink)
           
           
          Yêu
           
           
          Yêu là chết ở trong lòng một ít
          Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
          Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
          Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
           
          Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
          Tưởng trang tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
          Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu !
          _ Yêu, là chết ở trong lòng một ít
          Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
          Những người si theo dõi dấu chân yêu
          Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
          Và tình ái là sợi dây vấn vít
          Yêu, là chết ở trong lòng một ít
           
          Thơ
          Xuân Diệu
          1916 _ 1985
          #20
            Lê Thị Như Hằng 05.02.2009 02:43:08 (permalink)
             
             
             Ngài và anh _ cô và em
             
            Nàng buột miệng đổi tiếng ngài trống rỗng
            Thành tiếng anh thân thiết đậm đà,
            Và gợi lên trong lòng đang say đắm
            Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.
             
            Trước mắt nàng, tôi trầm ngâm đứng lặng,
            Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng,
            Và tôi nói: thưa cô, cô đẹp lắm!
            Mà thâm tâm: anh quá đỗi yêu em!
             
                                              Thơ PUSKIN
            #21
              Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 16:58:51 (permalink)
               
               





              Tôi đi vào chốn mịt mùng


              Tôi qua trăm ngọn tình sầu
              Một tôi mờ mịt giữa ngàn sắc hương
              Hỏi em,em ở phương Đông
              Có nom thấy bóng tình nhân tôi về?
              Hỏi em,em ở phương Tây
              Có trông thấy bóng nhân tình tôi qua?

              Sao em còn ngẩn ngơ ra!
              Cho tôi là kẻ cợt hoa,đưa tình?
              Không,không!tôi chỉ một mình
              Nổi trôi theo một cuộc tình thế gian
              Tôi tìm hạt bụi trên không
              Hạt sương trên cỏ,sợi tình trên mây
              Tôi đi nhiều tháng năm dài
              Theo sông nước chảy theo bè mây trôi
              Tôi đi từ thuở nằm nôi
              Từ khi tiếng khóc chào đời đã đi
              Tôi đi tìm cái vững bền
              Nào hay lạc chốn khói sương mịt mùng

              Trăm năm một thoáng qua rồi!
              Tôi quay về lại nỗi sầu vẫn theo

                                 Tuyền Linh
                            mùa valentine 09


              Tuyền Linh

               
              #22
                Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 17:01:26 (permalink)
                 
                 

                      Mẹ và vợ
                 
                 

                Vợ là Mẹ của con tôi
                Mẹ là Vợ của Ba tôi.  Mệnh Trời !
                Hai thế hệ - Một kiếp người
                Mẹ, Vợ chung một mảnh đời tơ vương
                Nhìn Mẹ thương Vợ khôn lường
                Nhìn Vợ thương Mẹ trăm đường đơn côi
                Hai thân cò, nước ngược xuôi
                Vì ai nên phải nổi trôi phận người
                Trời cao trao nặng gánh đời
                Mẹ, Vợ đóm lửa giữa trời đêm đông
                Tình yêu dang trải mênh mông
                Âm thầm như nước triều sông dâng trào
                Mẹ thơm dòng sữa ngọt ngào
                Vợ thơm hương lúa rì rào bình minh
                Hai cây chung một gốc tình
                Mẹ, Vợ hai nét vẽ hình sông Tương
                Hai tiếng gọi - Một tình thương
                Mất Mẹ, mất Vợ nỗi buồn giống nhau
                Đời như những chuyến xe mau
                Đón đưa biết bến ga nào buồn vui ?
                Mẹ ươm dòng lệ ngậm ngùi
                Cho tôi trổ quả ngọt bùi bên em
                Nâng niu vẽ lại môi mềm
                Nét son tình mẹ, hình tim tuyệt trần !
                Còn nhau hãy sống thật gần...


                Yên Ðông
                #23
                  Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 17:05:41 (permalink)
                   
                   

                            Lệ Nắng
                   
                   

                  Nóng tháng tám, mặt đường rưng rức khóc
                  Ðứng bên lề, cột điện chảy mồ hôi
                  Hàng cây xanh, lá cành đang thở dốc
                  Trời hạ buồn, lệ nắng đổ quanh tôi.

                  Từ buổi xa em, đất trời thiếu ngủ
                  Chao đảo bốn mùa, trăng cũ xanh xao
                  Thiếu mùa Xuân, lá Thu vàng chưa đủ
                  Ðông lạnh hơn nhiều, Hạ nóng thêm cao.

                  Trong khoang xe, tôi chất đầy nỗi nhớ
                  Còn chỗ nào … cất nắng để dành Ðông?
                  Xin giữ chút  lửa tình si một thuở
                  Ðể Ðông về đem gíá lạnh ra hong.

                  Em bước đi, có bao giờ ngoái lại?
                  Một mảnh hồn, lủi đủi chạy theo sau
                  Và tiếng thét thất thanh từ ngực trái
                  Buồng phổi nhọc nhằn, nuôi trái tim đau…


                  Yên Ðông
                  #24
                    Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 17:11:30 (permalink)
                     
                     

                                 Thơ xuân
                     
                     

                    Kìa bao thiếu nữ chờ Xuân
                    Nằm đợi, hay đã gíáng trần đi đâu
                    Năm nhuần Xuân đến hơi lâu
                    Thơ ta chạm ngõ,gật đầu chào em
                    Bút khai dấu mực lem nhem
                    Mà em lầm tưởng Xuân đem đúng kỳ
                    Môi hồng em cắn câu thi
                    Chợt rơi mấy mảnh xuân thì đưới chân.
                                                            Yên Đông

                    Hồn xuân một thoáng bâng khuâng
                    Hương hoa nhẹ toả, lâng lâng sóng tình
                    Bướm ong say nắng bình minh
                    Thi nhau bay lượn vờn quanh cánh hồng
                    Ngõ lời đường mật chờ mong
                    Phân vân, em biết cậy trông phương nào?
                    Nợ duyên định mệnh kết giao
                    Mong người đừng trách em sao phụ tình.
                                                            Thụy Khanh

                    Xuân về bàn ghế trở mình
                    Cái giường cũng biết xập xình nghinh tân
                    Đêm Xuân, thơ chạm cành Xuân
                    Lá Xuân khép mở, hoa Xuân mượt mà
                    Hương Xuân nhốt giữa lòng ta
                    Mà sao ong bướm quanh nhà cũng say
                    Vườn hồng em mở đêm nay
                    Cho thơ ta cắm giữa đài nghênh Xuân
                    Sáng mai em diện áo quần
                    Đón Xuân, mở tiệc ăn mừng đầu năm.
                                                          Yên Đông


                    Yên Ðông
                    #25
                      Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 17:15:52 (permalink)
                       
                       

                               Dễ ... ghét
                       
                       

                      -Dễ Thương em mặc áo hồng
                      Dễ thương, anh cũng lòng vòng theo sau
                      Dày em cao gót đi mau
                      Lỡ chân nếu ngã, làm sao em về?
                      Thương em từ mái tóc thề,
                      Từ câu nhí nhảnh môi trề dễ yêu
                      Thương em, thương dễ bao nhiêu
                      Mà em làm khó đủ điều tội anh
                      Dễ thương em hãy để dành.
                      Nên chanh chua với những Anh-Xếp-Hàng
                      Tình si anh ở... đầu thang
                      Không leo cao nữa, xóm làng cười cho
                      Biết em làm điệu, giả đò
                      Bài thơ anh gửi hẹn-hò tình chung:
                      Dễ Thương ơi! Hãy đi cùng!
                      Ðường xa vạn dặm, một lòng ngại chi

                      -Dễ thương? Khen mãi làm gì,
                      Tự-Do một lối, sao đi chẳng... về?
                      Tình Chung? Non Nước đã thề!
                      Tình Riêng dễ ghét, em chê đúng rồi
                      Dễ thương, dễ ghét? Than ôi!
                      Làm sao ý hợp mà vui tâm đầu???

                      Ý Nga, 1.10.2004


                      Ý Nga
                       







                      #26
                        Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 17:18:30 (permalink)
                         
                         





                             Đá và người
                         

                        Đá đè đá,  ngàn năm khắn khít
                        Người đè người, rục rịch trăm năm
                        Đá người người đá vô tâm
                        Đảo điên chỉ một chổ nằm thiên thu.

                        Đá xuống đường, quê hương mở rộng
                        Người xuống đường, súng ống lao xao
                        Đá người người bỏ đi sao?
                        Đá đau lòng đá, người đau lòng người.

                        Đá nổi chốn biển khơi còn mẹ
                        Người nổi trôi thành kẻ lưu vong
                        Đá người còn có chổ không
                        Đất trời còn có tấm lòng đại dương.

                        Đá chết đứng lên cao thành núi
                        Người chết nằm xuống bụi thời gian
                        Người trong cát bụi thế gian
                        Đứng lên cùng núi ngang hàng mấy ai?


                        Yên Ðông

                         
                         







                         
                         
                        #27
                          Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 17:23:24 (permalink)
                           

                          Đóa hồng đỏ
                           

                          Này đóa hồng Vu Lan
                          Lần đầu tiên con nhận
                          Để ghi lòng, Mẹ hiền
                          Của con còn tại thế

                          Tay run nhận đóa hồng
                          Hiểu được nghĩa Sắc Không
                          Hiểu được điều như huyễn
                          Vòng danh lợi nhọc công

                          Mẹ ơi con chưa về
                          Đoạn đưòng dài lê-thê
                          Đi, chưa hề trở lại
                          Cho ngọt tình mẹ quê

                          Bàn tay “vô thần đỏ”
                          Phá sạch những tâm linh
                          Nên con chẳng vẹn tình
                          Được ở gần báo hiếu

                          Nước mắt mẹ rơi nhiều
                          Con lau được bao nhiêu?
                          Vô bờ, tình của Mẹ
                          Nhỏ nhoi, lòng con yêu

                          21.8.2005


                          Ý Nga
                           
                          #28
                            Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 17:26:31 (permalink)
                             

                             

                                    Nhớ mẹ
                             

                            Buổi chiều con nhớ Mẹ
                            Với nụ cười đã xa
                            Cô-đơn Mẹ vào ra
                            Mắt thâm quầng xanh vết

                            Mấy mươi năm một mình
                            Mẹ nuôi con chân tình
                            Bán buôn Mẹ tần-tảo
                            Đêm dài thức bao canh

                            Đêm về thèm tiếng Mẹ
                            Không được lời hỏi thăm
                            Con khóc trong âm-thầm
                            Tủi thân đời con gái

                            Chung tình Mẹ chờ Ba
                            Nhan-sắc thêm nhạt-nhòa
                            Theo cùng bao ngày tháng
                            Nước mắt Mẹ thành hoa

                            Con yêu thương Me lắm!
                            Một đời Mẹ vì con
                            Nuôi các em sống còn
                            Trong tình yêu bất tử

                            Mẹ nhận lời con nha!
                            Gói thương yêu đậm-đà
                            Bài thơ con dâng Mẹ
                            Và gửi về cho Ba.

                            13.4.2005
                             
                            ý Nga
                             







                            #29
                              Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 17:31:53 (permalink)
                               
                               

                              Chỉ là mưa nhẹ thôi
                               

                              Trái tim trong lồng ngực
                              Chung nhịp đập cùng nhau
                              Giữa vũ trụ muôn màu
                              Nở âm dương đôi cực

                              Sông khởi tự nguồn cao
                              Về biển khơi dạt daò
                              Nắng đầu ngaỳ rực rỡ
                              Dù đêm có daì lâu

                              Đứng trên cao lồng lộng
                              Tìm bóng giưã thinh không
                              Thả linh hồn bay bỗng
                              Trời hạnh phúc mên mông

                              Gối đầu lên nổi nhớ
                              Ngủ yên tình miên man
                              Như muôn ngàn sóng vỗ
                              Dỗ ta đời thênh thang

                              Em là mưa trên ngàn
                              Mùa thu rồi sẽ tới
                              Là chuyển vàng mong đợi
                              Thơ tình ta rong chơi

                              Chỉ là mưa nhẹ thôi
                              Chưa ứt đủ mi người
                              Vô thường duyên trăm ngã
                              Chỉ còn mư a rơi rơi


                              Vũ thị thiên Thu
                               

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 64 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9