Tình em
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 36 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 526 bài trong đề mục
TTH 20.08.2008 23:04:11 (permalink)
0
    Tình Em
Tình em như mây trắng
Quây quần giữa trùng khơi
Tình anh như cơn nắng
Ru mây bay yêu đời

Ta hãy ru tình ta
Bằng câu thơ mượt mà
Bằng ca dao lòng mẹ
Tình quê hương thiết tha

Dẫu mai trời mưa gió
Ta bốn bể bão cuồng
Xa mà tình gần lại
Giữa khổ vẫn nhiều thương

Hãy yêu nhau em nhé
Nắm tay đi với đời
Nghe tim cùng hát khẽ
Tình bất diệt người ơi

Tình em như trái chín
No tròn niềm yêu thương
Ngày đêm anh lưu luyến
Yêu em đến điên cuồng

Anh làm thơ tặng em
Ru tình nồng chăn gối
Lấp lạnh lùng tăm tối
Xây mộng ước xanh thêm
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:05:22 bởi TTH >
#1
    TTH 21.08.2008 00:47:41 (permalink)
    0
        Ghét Thương

    Ghét anh xa cách lâu rồi
    Đi đâu biền biệt bồi hồi em trông
    Để em ra ngóng vào mong
    Để em thơ thẩn cho lòng nhớ ai
    Đêm nay lại một đêm dài
    Mình em gác vắng u hoài buồn thêm
    Thương em mưa gió lênh đênh
    Saigon hoa lệ tội tình một nơi
    Đêm dài thức khổ mình ơi
    Co ro gác vắng đếm thời gian trôi
    Thương mình rồi lại thương tôi
    Thân gầy mộng gởi gấm nơi xa vời
    Bóng hình canh cánh bên đời
    Ngày về xa quá nhớ ơi là buồn
    Nhớ em gọi gõ bồn chồn
    Câu thơ nốt nhạc ru hồn gió mây
    Tình gần xa quá vòng tay
    Chờ nụ hôn ấm giữa ngày tháng trôi
    Thương đời ngăn cách hai nơi
    Tiếng yêu không nói đứng ngồi trông xa
    Giờ mình sống giữa người ta
    Tình tôi lạnh với phong ba từng hồi
     
    Thanh Huy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:09:33 bởi TTH >
    #2
      TTH 21.08.2008 07:35:08 (permalink)
      0
           Tình Thương Đau

      Tình yêu có lắm thương đau
      Chưa vui đã khổ chưa sâu đã tàn
      Tình nồng mới chớm lìa tan
      Mới gần đã rẽ hai đàng em ơi
      Còn đây lạnh ngắt một đời
      Nỗi buồn cô quạnh tình rơi ê chề
      Còn đâu một thuở đam mê
      Lửa lòng ấm giữa đất quê đất người
      Bao nhiêu hẹn ước xa rồi
      Buồn giăng nhân thế lưu đời xót xa
      Tìm đâu yên một mái nhà
      An lòng xứ lạ cho qua tháng ngày
      Thế thôi tình lỡ từ nay
      Xuân không về nở trên cây ân tình
      Đời đong đưa kiếp phù sinh
      Đêm chong đèn nhớ bóng hình người xa
      Thôi em rượu hẹn dành ta
      Xin đừng nhắc để xót xa nỗi chờ
      Chữ yêu không đến bao giờ
      Chỉ là hứa hẹn trên bờ môi tươi
      Em vui tình mới với người
      Anh là chiếc lá chơi vơi giữa trời
      Cố quên đi em nhỏ ơi
      Quên đi tình chết bên đời hư vô
       
      Thanh Huy
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:17:33 bởi TTH >
      #3
        TTH 21.08.2008 22:30:29 (permalink)
        0
             Thương Em

        Chiều chiều ra ngóng phương xa
        Chạnh thương em gái xót xa giữa đời
        Tình nghèo vẫn ấm vui tươi
        Quanh căn gác vắng nhớ người mình yêu
        Tình như dòng nước trong veo
        Hai đầu nỗi nhớ vui reo tháng ngày
        Thơ yêu nồng viết đầu tay
        Nắng hồng nhuộm đỏ tình say mỗi rồi
        Bùi ngùi nhớ gọi em ơi
        Phương xa trăng tỏ có người tôi thương
        Thương em với cả quê hương
        Xóm làng thân thiết nẽo đường gấm hoa
        Đường đi hoa nở tình ta
        Ngoan hiền dáng ngọc kiêu sa anh chờ
        Chờ em chờ đến bao giờ
        Để lòng được gởi ước mơ cho người
         
        Thanh Huy
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:20:09 bởi TTH >
        #4
          TTH 22.08.2008 06:07:18 (permalink)
          0
            Thiếu Vắng Em

          Từ ngày thiếu vắng em
          Thư từ mail phone lạnh
          Niềm tâm sự đặc quánh
          Chẳng ai sớt buồn tình

          Suốt ngày anh lặng thinh
          Giam mình trong phòng kín
          Mở máy nhìn hình em
          Lạnh lùng trong câm nín

          Em giờ đang ở đâu
          Có nghe thế gian sầu
          Đông về trên cổ mộ
          Chôn chặt tình đớn đau

          Ngoài trời không ánh sáng
          Đêm ác mộng dài lâu
          Sao bỏ tình đi đặng
          Hỡi nàng thơ đa sầu

          Sao bỏ anh tội tình
          Khi mình chưa thấy nhau
          Lần đầu tay chưa chạm
          Mà người đã qua cầu
           
          Thanh Huy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:23:37 bởi TTH >
          #5
            TTH 22.08.2008 07:16:07 (permalink)
            0
            Tình

            Em là áng mây bay
            Che mát đời anh đấy
            Em là cơn nắng ấm
            Rọi lòng anh đắm say

            Dẫu nắng nhạt mây tan
            Hãy cùng thương nhau nhé
            Hãy nói yêu dịu dàng
            Cho một mình anh nghe

            Bên em chẳng ngại đâu
            Yêu thương đến bạc đầu
            Dẫu trời long đất lở
            Đói nghèo hay khổ đau

            Sà vào vai anh nhé
            Hỡi người đẹp trang đài
            Hãy cùng anh hát khẽ
            Bài tình ca nhớ ai

            Em là nắng rủ chiều phai
            Là vầng trăng úa xin ai chớ màng
            Tình anh như gió dịu dàng
            Vuốt ve dáng nhỏ mơ ngoan giấc nồng
            Tình anh như biển mênh mông
            Như ngàn cơn sóng đêm giông bão về
            Tình anh thác đổ sơn khê
            Tình anh như những cơn mê...đêm hè
            Em yêu anh lắm đây nè
            Nếu yêu em, hãy... quay về với em
             
            Thanh Huy
                          
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:29:12 bởi TTH >
            #6
              TTH 23.08.2008 00:05:00 (permalink)
              0
                 Đi Đi Em

              Tương lai ngời trước mắt
              Ánh sáng toả chân trời
              Vững niềm tin đi tới
              Mai đời đẹp em ơi

              Đi tuy xa nguồn cội
              Nhưng sum vầy một nơi
              Đường muôn hoa đua nở
              Quen thân rộn tiếng cười

              Bùi ngùi căn gác vắng
              Chia ly nhìn người thương
              Quê hương tình sâu nặng
              Xin vẫy tay lên đường

              Bàng hoàng trong kỷ niệm
              Ra đi nhớ bồi hồi
              Tiễn đưa lòng bịn rịn
              Mai sẽ vềgawoj vui

              Hãy đi đi em ơi
              Giữa đất trời xanh lối
              Nắng hồng tươi toả rạng
              Hạnh phúc đang đón mời
               
              Thanh Huy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:32:19 bởi TTH >
              #7
                TTH 24.08.2008 09:07:43 (permalink)
                0
                   Em Đi

                Thôi xa em rồi
                chào nhau nhé
                nụ cười bao ngày
                tắt trên môi
                tình hết từ nay
                tình quạnh quẽ
                yêu em
                yêu bão rớt trong đời!

                Đường em đi
                tiếc chi không
                có yên sung sướng
                mộng mơ lòng
                xót xa
                em cho ta đầy đặn
                một mối sầu
                sao quá mênh mông

                Nắng đổ đầy
                cơn nắng cay
                lạnh lẽo héo lòng
                giọt nắng phai
                nắng ơi
                chớ phủ màu sương gió
                lên ngõ ân tình
                thương nhớ ai

                Tôi chẳng thiết đời
                chẳng thiết thân
                thân rơi giữa ảo
                khổ bao lần
                bao lần em bước đi
                tim ứa
                ứa giọt máo đào
                em biết không

                Mai nhớ tình
                em quay lại
                hỏi rằng tôi sống
                có yên thân
                em ơi
                yên có trong tê tái
                tình đổi thay
                tôi khổ mấy lần
                 
                Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:35:49 bởi TTH >
                #8
                  TTH 24.08.2008 23:13:42 (permalink)
                  0
                  Em

                  Yêu là gì nhỏ
                  Để anh mơ lối ngỏ nhà em
                  Tìm cơn say tình đậm dịu êm
                  Bàn tay ấm môi mềm hơi thở

                  Hỡi nàng thơ cho yêu một thuở
                  Biết thương người âu yếm van lơn
                  Ta ru ta câu hát tiếng đờn
                  Đôi lúc cũng buồn hờn chất ngất!

                  Em là tiên giữa mơ hay thật
                  Nết dịu dàng hiền thục thanh cao
                  Như quen nhau say đắm kiếp nào
                  Yêu vần vũ xôn xao nắng hạ

                  Anh có tâm hiền không dối trá
                  Một lần yêu đóng chắc như đinh
                  Hãy thương anh chớ bỏ làm lạ
                  Tìm đến trao ân ái đôi mình
                   
                  Thanh Huy
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:38:19 bởi TTH >
                  #9
                    TTH 26.08.2008 09:48:49 (permalink)
                    0
                    Thôi Em
                    Thôi thì em cứ xa anh
                    Vì yêu em để dành tình cho ai
                    Để tình ta đổi nhạt phai
                    Sau quay trở lại cũng hoài công thôi

                    Vì anh đã chịu tiếng đời
                    Cắm sừng mọc rễ si người nhạo khinh
                    Đuổi bắt tình lắm khổ tim
                    Sao vui vẻ vá víu chìm nổi em

                    Cam đành cách biệt riêng mình
                    Như chim bị ná như tình đi hoang
                    Từ nay xa sẽ hai đàng
                    Nói chi duyên cũ đời mang thêm buồn
                     
                    Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:42:16 bởi TTH >
                    #10
                      TTH 27.08.2008 00:39:10 (permalink)
                      0
                      Hạ Buồn

                      Buồn cơn nắng hạ rớt quanh đây
                      Ôm chuyện tình sầu ai có hay
                      Chờ đợi âm thầm căng mấy lúc
                      Thương yêu vời vợi rối bao ngày
                      Chung lòng để lại đầy bi lụy
                      Hết nghĩa chỉ còn lắm đắng cay
                      Dây nợ ái ân canh cánh nhớ
                      Em ơi có hiểu nỗi đau nầy

                      Em ơi có hiểu nỗi đau nầy
                      Một mối si còn đây rất cay
                      Tình nhớ não nùng ray rức dạ
                      Lòng yêu đày đoạ xót xa ngày
                      Thu trời ảm đạm người đâu hiểu
                      Đông tuyết lạnh lùng ai có hay
                      Phủ mối tương tư cao vút mãi
                      Buồn cơn nắng hạ rớt quanh đây
                       
                      Thanh Huy
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2013 12:19:33 bởi TTH >
                      #11
                        TTH 28.08.2008 02:07:40 (permalink)
                        0
                        Thơ Cho Em

                        Từ ngày có chỗ gởi thơ
                        Thấy mail em vắng lòng ngơ sao đành
                        Rảnh rang viết chút tâm tình
                        Chúc em mạnh khoẻ có tình mới không
                        Có ai thơ gởi nhiều dòng
                        Viết yêu viết nhớ viết mong viết chờ
                        Hằng ngày có gặp người mơ
                        Miệng cười tay vẫy ngẩn ngơ ngóng nhìn
                        Có thương anh chút trong tim
                        Tình xa lấn cấn nỗi niềm đầy vơi
                        Mới quen ba tháng người ơi
                        Chứa bao kỷ niệm tiếng lời vàng son
                        Tình như sao sáng trăng tròn
                        Mà nghe héo hắt mỏi mòn một nơi
                        Ngoài trời thánh thót mưa rơi
                        Rơi bao cay đắng bồi hồi trong tim
                        Đời như cơn lốc đắm chìm
                        Rưng rưng nhớ nhớ một thiên tình buồn
                        Sao em quanh quẩn tôi luôn
                        Rất gần mà cách hai phương xa vời
                        Nửa vòng trái đất mù khơi
                        Đêm ngày mail nhắn trông vui những hàng
                        Tình yêu mới chớm muộn màng
                        Như sâu ấm áp cưu mang lâu rồi
                        Em là nước mát giữa trời
                        Rơi mùa hạn hán cho đời giọt thương
                        Để thơ thêu dệt thiên đường
                        Để tình nồng thắm vấn vương dạt dào
                        Yêu em đừng hỏi tại sao
                        Dẫu là ngăn cách chiêm bao giữa đời
                         
                        Thanh Huy
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2013 12:38:49 bởi TTH >
                        #12
                          TTH 29.08.2008 04:21:45 (permalink)
                          0
                             Xin Làm Tình Bạn

                          Trang thơ em có lời ai viết
                          Tâm sự nỗi lòng bao thiết tha
                          Đọc tưởng chuyện mình nay đã hết
                          Vùi trong quá khứ lệ chan hoà

                          Mực tím chữ tròn dáng đẹp yêu
                          Còn đâu để nhớ tỏ bao điều
                          Thôi em nhé đã tình đôi ngã
                          Dấu kín làm chi chuyện khổ nhiều

                          Dửng dưng về lại với người dưng
                          Mưa gió sang ngang thấm lạnh lùng
                          Nếu có thơ tình còn sót lại
                          Xin em cất kỹ nhớ nhau cùng

                          Để giữ vỗ về màu kỷ niệm
                          Anh xin làm bạn được không em
                          Còn lui tới để vơi buồn thảm
                          Nhẹ bớt thương đau của chuyện mình
                           
                          Thanh Huy
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:44:31 bởi TTH >
                          #13
                            TTH 01.09.2008 13:37:54 (permalink)
                            0
                                 Tình Ơi

                            Gió se lạnh buồn ơi
                            Mai em ra đi rồi
                            Tình thương đau đan lối
                            Đời hai ngã chia đôi

                            Không biết gì thay đổi
                            Trăn trở khi tối trời
                            Sầu giăng lạnh chăn gối
                            Mộng mình đêm chơi vơi!

                            Ai đón đưa chờ đợi
                            Rót đắng chát xẻ bùi
                            An ủỉ tình cô quạnh
                            Chung ly sầu cho vui

                            Thôi giờ đã hết rồi
                            Mộng ước ngày xa xôi
                            Ngõ buồn ra nông nổi
                            Chỉ có trách ông Trời!

                            Làm người sao chua cay
                            Tình đoạ đày tan nát
                            Tình đời rơi hôm nay
                            Đớn đau đầy sự thật

                            Tình đưa em phía trước
                            Anh ngõ cụt lui sau
                            Hai ngược xuôi cất bược
                            Là vô cùng xa nhau
                             
                            Thanh Huy
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:46:54 bởi TTH >
                            #14
                              TTH 05.09.2008 13:03:13 (permalink)
                              0
                                Tình Xa

                              Ngồi đây thương nhớ
                              Người tình trong mơ
                              Sương thu rơi đẫm
                              Mờ xa bến bờ

                              Bến bờ yêu em
                              Mây phủ quanh thềm
                              Tình thơ trút lá
                              U buồn qua đêm

                              Vấn vương kỷ niệm
                              Một thuở êm đếm
                              Tình không duyên nợ
                              Để sầu mông mênh

                              Xa xôi yêu dấu
                              Có thấu lòng đau
                              Tình trăng sao sáng
                              Đã phai sắc màu

                              Em đi nơi nào
                              Nghẹn trào nước mắt
                              Nửa vòng trái đất
                              Còn gì cho nhau
                               
                              Thanh Huy
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 06:49:31 bởi TTH >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 36 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 526 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9