Tình em
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 36 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 526 bài trong đề mục
TTH 22.12.2009 09:48:57 (permalink)
0
Gởi người...

Em đọc thơ anh đọc mấy lần
Có lòng thương cảm nhớ bâng khuâng
Đến người quen biết buồn duyên nợ
Hay ngoảnh lạnh lùng vẫy cố nhân

Em giận hờn lìa anh thế sao
Tình say đắm bỗng tựa chiêm bao
Sáng còn tối mất rồi đi biệt
Để buốt cô đơn lệ thấm trào

Tình giữ, cho không, nhuộm tím lòng
Đổi bằng đau khổ suốt đời đong
Bên em đã có người yêu dấu
Nhiều nghĩa đầy tình trọn ước mong

Thôi nói làm chi chuyện lắm buồn
Nhắc chi kỷ niệm thuở vàng son
Coi như không biết không nghe thấy
Cứ để tình đi đỡ tủi hờn!

Thanh Huy


Gởi Ai…
 
Nhắm mắt lòng ghi nhớ từng lời
Chợt nghe tim nghẹn buốt chơi vơi
Trách tạo hoá gieo tình dang dở
Để lỡ tình em cả  một đời
 
Em nào đâu nỡ phụ tình nhau
Giấu sầu tuôn lệ chẳng kịp lau
Yêu thương quấn quýt, lòng chua xót
Vì biết ngày mai mộng nát nhàu!
 
Mai lỡ xa rồi anh biết không
Tình riêng  dấu kín tận đáy lòng
Kỷ niệm ngày xưa dù trăn trở
Vẫn giữ vẹn nguyên mối tình trong
 
Tình yêu vừa chớm đã chia tay
Yêu nhau sao nỡ để đọa đày
Một mai sánh bước vui tình mới
Có kẻ khóc thầm anh có hay?
 
C Pham


Nầy em...

Em nói yêu anh có thật lòng
Xa vời thường nghĩ đến anh không
Hay đêm đêm để anh thầm nhớ
Thui thủi trông người trong lạnh đông

Đã mấy ngày trôi đợi với chờ
Buồn rồi...em mới viết vần thơ
Phân trần ai oán câu duyên nợ
Vội bảo lòng anh quá hững hờ

Nói vậy nhưng anh vẫn đợi mong
Em về nối lại bước tâm đồng
Yêu nhau thắm thiết nào ai phụ
Tại chút hiểu lầm...có khổ không!

Vì quá thương suy tính viễn vông
Hãy vui chớ trách tội cho lòng
Lỗi nầy hứa hẹn ngày mai trả
Đền đáp vuông tròn có được không?

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 23:06:28 bởi TTH >
C Pham 24.12.2009 13:28:55 (permalink)
0
Nầy em...

Em nói yêu anh có thật lòng
Xa vời thường nghĩ đến anh không
Hay đêm đêm để anh thầm nhớ 
Thui thủi trông người giữa lạnh đông

Đã mấy ngày trôi đợi với chờ
Buồn rồi...em mới viết vần thơ
Phân trần ai oán câu duyên nợ
Vội bảo lòng anh quá hững hờ

Nói vậy nhưng anh vẫn đợi mong
Em về nối lại bước tâm đồng
Yêu nhau thắm thiết nào ai phụ
Tại chút hiểu lầm...có khổ không!

Vì quá thương suy tính viễn vông
Hãy vui chớ trách tội cho lòng
Lỗi nầy hứa hẹn ngày mai trả
Đền đáp vuông tròn có được không?

Thanh Huy
 
Anh ơi…
 
Yêu anh em nói đã hết lời
Thơ vần cũng đã sắp cạn vơi
Tại anh suy tính rồi cân nhắc
Có đáng hay không chuyện nửa vời?
 
Đến đi Anh, nối lại nhớ thương
Đường tình chung lối đã nửa đường
Cớ sao anh nỡ nhìn em khóc
Giọt ngắn giọt dài tơ vấn vương!
 
Em vẫn chờ ngày anh trở lại
Đem nắng bình minh, ánh ban mai
Tay ấm môi nồng đang bỏ dở
Ân ái chưa trao chớ để phai
 
Chẳng có lỗi gì khi yêu nhau
Khi con tim nói đến ngàn sau
Rằng yêu anh mãi, anh yêu hỡi
Đến với em, ta tát bể sầu!
 
C Pham
 
TTH 24.12.2009 14:09:38 (permalink)
0
Anh ơi…

Yêu anh em nói đã hết lời
Thơ vần cũng đã sắp cạn vơi
Tại anh suy tính rồi cân nhắc
Có đáng hay không chuyện nửa vời?

Đến đi Anh, nối lại nhớ thương
Đường tình chung lối đã nửa đường
Cớ sao anh nỡ nhìn em khóc
Giọt ngắn giọt dài tơ vấn vương!

Em vẫn chờ ngày anh trở lại
Đem nắng bình minh, ánh ban mai
Tay ấm môi nồng đang bỏ dở
Ân ái chưa trao chớ để phai

Chẳng có lỗi gì khi yêu nhau
Khi con tim nói đến ngàn sau
Rằng yêu anh mãi, anh yêu hỡi
Đến với em, ta tát bể sầu!

C Pham
 
 
Em ơi...
 
"Đến với em ta tát bể sâu"
Lòng anh muốn lắm ngại gì đâu
Nhưng đời hai ngã làm sao biết
Hoàn cảnh ngăn chia giữa cạn sâu
 
"Ân ái chưa trao chớ để phai"
Thương em anh giữ chẳng dành ai
Tình nồng trong sáng đầy nhung nhớ
Rạng rỡ bên đời như nắng mai
 
"Giọt ngắn giọt dài tơ vấn vương"
Bên nhau chớ để rã đôi đường
Nghèo nàn sung sướng đời chung chịu
Em vẫn người anh luôn mến thương
 
"Có đáng hay không chuyện nửa vời"
Yêu sao tính toán với em tôi
Biết tình say đắm dành cho đủ
Thì ngại gì đâu đáp thuận lời!
 
Thanh Huy
 
 
TTH 25.12.2009 01:32:14 (permalink)
0
 
Chúc Noel và Tết em vui...
 
Đọc dòng thư em viết
Sao lòng thấy thương thương
Ngày Giáng sinh và Tết
Chúc em vui mạnh thường
 
Có cuộc tình không nói
Giữa ngày tháng lặng qua
Là niềm tin rực chói
Đôi tim yêu thật thà
 
Em trăng sao vằng vặc
Giữa hương sắc ngàn hoa
Ươm đời anh xanh ngát
Trong bao dung thiết tha
 
Nắm ruột của anh ơi!
Vui cho đời tươi mát
Ngâm thơ cất tiếng hát
Thơm ngào ngạt hương tình
 
Em bầu trời trong xinh
Cho mình anh trú ngụ
Nói lời yêu ấp ủ
Hai đứa đủ nghe thôi
 
Hãy khoe nụ cười tươi
Trên môi cười răng trắng
Mắt nở hoa tình lắng
Đọng hồn băn khoăn tôi
 
Đừng buồn chi em ơi!
Ngày buồn sẽ qua thôi
Hãy bình yên đón đợi
Xuân tươi giữa cuộc đời
 
Tết về trên đất Mẹ
Mong em có ngày vui
Xuân giăng tình muôn lối
Đem thương yêu đến người!
 
Thanh Huy
 
C Pham 29.12.2009 15:24:12 (permalink)
0

 
Chúc Noel và Tết em vui...

Đọc dòng thư em viết
Sao lòng thấy thương thương
Ngày Giáng sinh và Tết
Chúc em vui mạnh thường

Có cuộc tình không nói
Giữa ngày tháng lặng qua
Là niềm tin rực chói
Đôi tim yêu thật thà

Em trăng sao vằng vặc
Giữa hương sắc ngàn hoa
Ươm đời anh xanh ngát
Trong bao dung thiết tha

Nắm ruột của anh ơi!
Vui cho đời tươi mát
Ngâm thơ cất tiếng hát
Thơm ngào ngạt hương tình

Em bầu trời trong xinh
Cho mình anh trú ngụ
Nói lời yêu ấp ủ
Hai đứa đủ nghe thôi

Hãy khoe nụ cười tươi
Trên môi cười răng trắng
Mắt nở hoa tình lắng
Đọng hồn băn khoăn tôi

Đừng buồn chi em ơi!
Ngày buồn sẽ qua thôi
Hãy bình yên đón đợi
Xuân tươi giữa cuộc đời

Tết về trên đất Mẹ
Mong em có ngày vui
Xuân giăng tình muôn lối
Đem thương yêu đến người!

Thanh Huy


Lời hẹn đầu năm…
 
Giáng sinh giờ đã qua
Nhường cho năm mới đến
Mong thuyền đừng lỡ bến
Để đôi lứa đoàn viên
 
Anh, vẫn nụ cười hiền
Ru hồn em trầm lặng
Gió đông pha chút nắng
Hong ấm trái tim yêu
 
Bên nhau một buổi chiều
Tựa vai em khẽ nói
Tình nhân gian… mây khói
Chỉ sợ tan biến mau
 
Anh vuốt mái  tóc nâu
Trao nụ hôn thoáng nhẹ
“Đừng vu vơ nha bé
Yêu em mãi mà thôi!”
 
Thắm thoát thời gian trôi
Noel qua rồi đấy
Yêu thương của ngày ấy
Giờ vẫn mãi đong đầy
 
Anh nơi đó có hay
Tình yêu còn nguyên vẹn
Đừng lỗi lời ước hẹn
Xuân đến tình xum vầy!
 
C Pham
 
TTH 29.12.2009 16:33:12 (permalink)
0
Lời hẹn đầu năm…

Giáng sinh giờ đã qua
Nhường cho năm mới đến
Mong thuyền đừng lỡ bến
Để đôi lứa đoàn viên

Anh, vẫn nụ cười hiền
Ru hồn em trầm lặng
Gió đông pha chút nắng
Hong ấm trái tim yêu

Bên nhau một buổi chiều
Tựa vai em khẽ nói
Tình nhân gian… mây khói
Chỉ sợ tan biến mau

Anh vuốt mái tóc nâu
Trao nụ hôn thoáng nhẹ
“Đừng vu vơ nha bé
Yêu em mãi mà thôi!”

Thắm thoát thời gian trôi
Noel qua rồi đấy
Yêu thương của ngày ấy
Giờ vẫn mãi đong đầy

Anh nơi đó có hay
Tình yêu còn nguyên vẹn
Đừng lỗi lời ước hẹn
Xuân đến tình xum vầy!

C Pham


Cảm ơn đầu năm...

Nghe nói chuyện đôi ta
Chạnh lòng anh thương quá
Tình xanh như lúa mạ
Chẳng bao giờ cách xa...

Vui với đời em nhé
Thương yêu trong thiết tha
Dù thương chưa cạn lẽ
Lạ giữa mặt mày xa

Cám ơn lời hội họa
Để đời tươi như hoa
Tình trắng trong như đã...
Thấm hương Xuân đậm đà!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 19:52:45 bởi TTH >
C Pham 31.12.2009 14:47:18 (permalink)
0
 
 
C mến chúc Thanh Huy năm mới bình an và may mắn!
TTH 01.01.2010 11:10:24 (permalink)
0
 
Tình đêm
 
Người ơi có nhớ đêm nào
Chúng mình hai đứa bước vào đời nhau
Phất phơ trắng dải lụa đào
Sáng ngần con mắt bay vào tay anh
Giọt tình mềm mại trong xanh
Nõn trên da thịt bức tranh tuyệt vời
Đêm nao đêm kỷ niệm đời
Chân thành quấn quýt nói lời lương duyên
Mời em chuốc chén lên thuyền
Căng buồm lướt sóng đến miền trăm năm
Tình em như ngọn hải đăng
Giữa lòng ấm áp vầng trăng mặn nồng
Gát sào nước chảy mênh mông
Thuyền trôi êm ả tình không bến bờ
Nếu đời có đẹp vần thơ
Cho anh trau chuốt ước mơ đêm nào
Qua rồi lòng vẫn nao nao
Sáng trong hơn cả ngàn sao trên trời
Đón anh hỡi dấu yêu ơi!
Võng đưa tay nắm cột đời vào đêm
Cho mình hưởng phút thần tiên
Hai tim chụm lại trải niềm yêu thương!
 
Thanh Huy
TTH 03.01.2010 10:52:59 (permalink)
0
 
Người đi...
 
Ngày tháng lao đao buồn nhân thế
Ai mong ai đón mối duyên thề
Riêng tôi thương hại mình vô kể
Nhìn bóng người đi dạ tái tê...
 
Tình xưa mang nặng không quên được
Phải lắm trèo cao để lỡ yêu
Vội vã quay lưng không báo trước
Thương ai nhớ chịu lệ rơi nhiều
 
Người đi vui có biết tôi đau
Hay chỉ vô tư giống chuyến tàu
Còi hụ bánh lăn rồi mất hút
Bỏ ai đơn lẻ giữa u sầu!
 
Thanh Huy
C Pham 03.01.2010 15:23:33 (permalink)
0
Người đi...

Ngày tháng lao đao buồn nhân thế
Ai mong ai đón mối duyên thề
Riêng tôi thương hại mình vô kể
Nhìn bóng người đi dạ tái tê...

Tình xưa mang nặng không quên được
Phải lắm trèo cao để lỡ yêu
Vội vã quay lưng không báo trước
Thương ai nhớ chịu lệ rơi nhiều

Người đi vui có biết tôi đau
Hay chỉ vô tư giống chuyến tàu
Còi hụ bánh lăn rồi mất hút
Bỏ ai đơn lẻ giữa u sầu!

Thanh Huy
 
 
Còi tàu chót…
 
Em đi ai biết được lòng đau
Chỉ bởi một câu ‘lỡ yêu nhau’
Tàu đã đến rồi, chân chùn bước
Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao?
 
Em đi mang nặng gói hành trang
Quà của anh trao: nợ lỡ làng!
Vì sao đôi lứa giờ xa cách
Quay gót nghẹn rơi lệ hai hàng
 
Còi tàu đã réo gọi rồi đây
Sao anh không giữ chặt đôi tay
Để em ở lại bên anh mãi
Cùng uống tình trong men đắm say!
 
C Pham
TTH 04.01.2010 07:17:03 (permalink)
0
Còi tàu chót…

Em đi ai biết được lòng đau
Chỉ bởi một câu ‘lỡ yêu nhau’
Tàu đã đến rồi, chân chùn bước
Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao?

Em đi mang nặng gói hành trang
Quà của anh trao: nợ lỡ làng!
Vì sao đôi lứa giờ xa cách
Quay gót nghẹn rơi lệ hai hàng

Còi tàu đã réo gọi rồi đây
Sao anh không giữ chặt đôi tay
Để em ở lại bên anh mãi
Cùng uống tình trong men đắm say!

C Pham


Hồi còi thương xót!

"Cùng uống tình trong men đắm say!"
Yêu em kỷ niệm chứa lòng đầy
Sao mau thay đổi quên tình cũ
Để tiễn người đi giữa đắng cay!

"Quay gót nghẹn rơi lệ hai hàng"
Ôm tình lành lạnh giữa ly tan
Em ơi yêu đã xa vời vợi
Thương nhớ thêm đau chuyện lỡ làng!

"Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao"
Em hương hoa quyện chốn lầu cao
Anh con bướm nhỏ vờn ao vắng
Tìm bóng người yêu giữa vực sâu!

Nếu lỡ mai mình cách biệt nhau
Anh sân ga đợi bóng con tàu
Rưng rưng còi hụ rơi dòng tủi
Xình xịch tàu đi nghiến dạ sầu
Chốn lạ em vui tình nở vội
Nơi xa anh khổ mộng tàn mau
Người cô đơn kẻ say duyên phận
Nhớ biết tìm em ở chốn nào!

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 09:14:08 bởi TTH >
TTH 05.01.2010 09:48:00 (permalink)
0
 
Tình Hai Lối
 
Yêu lắm để lòng mưa gió rơi
Người theo duyên mới nới tình tôi
Xóa câu hải thệ lòng vun xới
Bỏ chữ tâm đồng nước cuốn trôi
Thù tạc chén nồng chờ chẳng tới
Ước mơ mộng thắm vỡ lâu rồi
Đắng cay kỷ niệm tình hai lối
Ai nhớ ai quên giữa cuộc đời!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2013 04:16:46 bởi TTH >
TTH 10.01.2010 09:38:31 (permalink)
0
 
Cái phone
 
Em mất cái phone anh vắng em
Vắng lời nói ngọt rót vào tim
Vắng ba ngày tưởng ngàn năm ấy
Nặng gánh cô đơn mỏi ái tình
 
Giờ phone nối lại đổi đường dây
Gọi phải chờ vui dịp tốt ngày
Trống đánh con tim như xuất trận
Té mình thương lắm đắm nào hay
 
Tiếng đầu biết nói hỏi sao nè
"Dạ phải nói gì anh nói nghe"
Nói rõ rồi sao em hỏi lại
"Thương ai thút thít mãi chi hè"
 
Vòng tay dẫu chẳng cận vòng tay
Thương cảm hai nơi quyện đắm say
Yêu cất trong tim tình gởi net
Phone reo lòng trải nhớ vui đầy!
 
Thanh Huy
 
TTH 11.01.2010 06:49:01 (permalink)
0
 
Tình Em
 
Em ơi có hiểu lòng anh khổ
Thương nhớ về em biết nói sao
Tình nhói sâu tim tình cổ mộ
Tâm tư vướng chặt thoát nơi nào
 
Em bảo anh quên để phải chờ
Thương người em gái chỉ bằng thơ
Chỉ lời suông sẻ trong câu nói
Có biết tình em xót mỗi giờ
 
Vì cách xa nên thương ruột đau
Xuân trôi hờ hững giữa tình Ngâu
Quanh năm suốt tháng đời cô quạnh
Gọi tiếng anh ơi lệ cứ trào
 
Tình vỡ nên tình giăng áo não
Buồn anh chỉ biết cắn môi đi
Mối tình máu chảy từ tim tím
Yêu lỡ đời mang biết nói gì!
 
Thanh Huy
C Pham 11.01.2010 08:59:52 (permalink)
0


 
Tình Em

Em ơi có hiểu lòng anh khổ
Thương nhớ về em biết nói sao
Tình nhói sâu tim tình cổ mộ
Tâm tư vướng chặt thoát nơi nào

Em bảo anh quên để phải chờ
Thương người em gái chỉ bằng thơ
Chỉ lời suông sẻ trong câu nói
Có biết tình em xót mỗi giờ

Vì cách xa nên thương ruột đau
Xuân trôi hờ hững giữa tình Ngâu
Quanh năm suốt tháng đời cô quạnh
Gọi tiếng anh ơi lệ cứ trào

Tình vỡ nên tình giăng áo não
Buồn anh chỉ biết cắn môi đi
Mối tình máu chảy từ tim tím
Yêu lỡ đời mang biết nói gì!

Thanh Huy
 

Tình Em Đó
 
‘Yêu lỡ đời mang biết nói gì’
Trời xui anh ở, khiến em đi
Phải đành xuôi chịu, sao than oán
Để lỡ tình em giữa xuân thì
 
‘Gọi tiếng anh ơi lệ cứ trào’
Em giờ xa lắm dáng xanh xao
Anh ở bên kia buồn em biết
Trách ai, chỉ biết trách trời cao
 
‘Có biết tình em xót mỗi giờ’
Ngày tháng trôi mau quá hững hờ
Lê lết mỏi mòn cho hết kiếp
Vật vờ em sống bởi tình thơ
 
‘Tâm tư vướng chặt thoát nơi nào
Tình lỡ kiếp này chẳng được trao
Kiếp sau nhớ chờ em anh nhé
Nối lại tình xưa tựa thuở nao!
 
C Pham
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 36 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9