Tình Em Đó
‘Yêu lỡ đời mang biết nói gì’
Trời xui anh ở, khiến em đi
Phải đành xuôi chịu, sao than oán
Để lỡ tình em giữa xuân thì
‘Gọi tiếng anh ơi lệ cứ trào’
Em giờ xa lắm dáng xanh xao
Anh ở bên kia buồn em biết
Trách ai, chỉ biết trách trời cao
‘Có biết tình em xót mỗi giờ’
Ngày tháng trôi mau quá hững hờ
Lê lết mỏi mòn cho hết kiếp
Vật vờ em sống bởi tình thơ
‘Tâm tư vướng chặt thoát nơi nào
Tình lỡ kiếp này chẳng được trao
Kiếp sau nhớ chờ em anh nhé
Nối lại tình xưa tựa thuở nao!
C Pham
Chào Em
Vui quá hôm nay em trở lại
Lòng mừng khôn xiết tả làm sao
Thơ anh gởi trước làm em ngại
Thôi cứ tha đi giận lẽ nào
Quen biết một ngày quý hóa thay
Huống tình em đã mở vòng tay
Ôi anh đôi lúc buồn than vãn
Hãy bỏ qua cho đỡ khổ nầy
Chén rượu nâng mừng ta có nhau
Tình thơ tình bạn nghĩa tuông trào
Một ngày xa sẽ làm anh nhớ
Yêu dấu tôi ơi ở chốn nào!
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 10:05:21 bởi TTH >