Tình em
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 36 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 526 bài trong đề mục
TTH 30.01.2010 10:20:14 (permalink)
0
CHÚC VUI

Sắp đến ngày sinh tuổi mộng đầy
Chúc em vui muốn tặng gì đây
Câu thơ cạn ý không còn ngọt
Tiếng hát vơi tình chỉ thấm cay
Áo cưới lắc đầu lòng chẳng muốn
Nhẫn yêu từ chối khó đeo tay
Quen nhau tình nghĩa nhiều thương nhớ
Thôi gởi hồn si với xác nầy!

Thanh Huy 24/01/10



CHÚC NHAU

Tết đến nhà ai bánh kẹo đầy
Mai vàng đơm ý sướng nơi đây
Bà vui ông biết tình đang ngọt
Vợ hát chồng nghe mắt chửa cay
Hạnh phúc triền miên tuôn đáy dạ
Gia đình đầm ấm với tầm tay
Mình xin để lại lời cầu chúc
Được sớm se tơ mộng bến nầy!

                                         Đoạn Trường





Chỉ có ông bạn già Thanh Huy còn nhớ qua nhà, nhưng "không có mợ ĐT thì chợ cũng đông", ĐT chơi thể thơ khác...hihihihihi.  Cũng không quên đáp lại niệm tình của TTH.  Hôm nay, ĐT có nhã hứng làm thơ tùm lum... hihihihi.  Chúc TTH mùa xuân lai láng tình yêu.  Nhớ nhé! yêu nhiều quá yếu đó hén!!!
 
 
 
MỪNG GẶP NHAU
 
Còn trẻ yên vui giấc mộng đầy
Hai mình sung sướng gặp nhau đây
Ly nồng chúc tụng tơ duyên đẹp
Chén ngọt tìm quên thế sự cay
Ướp mộng thơm tho trong đáy mắt
Ôm yêu êm ấm giữa vòng tay
Quen nhau đồng cảm phương trời lạ
Giữ mãi tình quê ở xứ nầy...
 
Thanh Huy
 
 

 

 
MỪNG
C Pham 30.01.2010 13:25:14 (permalink)
0
THƯƠNG NHỚ AI!

Lâu lắm sao em chẳng ghé nhà
Hay lòng bận nhớ đến người ta
Họa thơ trau chuốt lời hoa bướm
Cười nói ngây ngô tiếng mặn mà

Em họa tình ai với ước mơ
Để đây trống rỗng mãi mong chờ
Sầu vương ánh mắt ươm trên tóc
Tiễn bước sang ngang giữa bụi mờ

Họa thương họa nhớ khổ lòng nhau
Yêu bay theo gió gởi về đâu
Mối tình xưa đậm ghi trang giấy
Giờ đã phai màu tím ruột đau!

Thanh Huy


Ngại
 
Gần lắm , sao ngại chẳng dám qua
Tết đến xuân sang chẳng có quà
Thăm anh chỉ với đôi ba chữ
Chẳng mứt không trà giống người ta!
 
Biết thân nên chỉ nuốt lệ sầu
Họa thương họa nhớ bởi vì đâu
Giữ kín trong tim tình tri kỷ
Để khỏi đau lòng lụy tình nhau
 
Em họa tình ta qua ý thơ
Từ khi biết nhớ biết mộng mơ
Vui chẳng bao nhiêu, nhiều lệ khóc
Bức họa tình thơ mãi hoen mờ!
 
C Pham
 
Thơ TTH buồn quá, C phải buồn theo luôn đây!  Chúc TTH cuối tuần vui!
 
TTH 31.01.2010 08:36:01 (permalink)
0
Ngại
 

Gần lắm , sao ngại chẳng dám qua
Tết đến xuân sang chẳng có quà
Thăm anh chỉ với đôi ba chữ
Chẳng mứt không trà giống người ta!
 
Biết thân nên chỉ nuốt lệ sầu
Họa thương họa nhớ bởi vì đâu
Giữ kín trong tim tình tri kỷ
Để khỏi đau lòng lụy tình nhau
 
Em họa tình ta qua ý thơ
Từ khi biết nhớ biết mộng mơ
Vui chẳng bao nhiêu, nhiều lệ khóc
Bức họa tình thơ mãi hoen mờ!
 
C Pham
 
Thơ TTH buồn quá, C phải buồn theo luôn đây!  Chúc TTH cuối tuần vui!
 
 
VẮNG EM
 
Đời anh buồn lắm phải không em
Xa cách sao ngăn nhỏ giọt mềm
Thương nhớ quẩn quanh, vui chẳng đến
Để tình trôi nổi lắm lênh đênh
 
Thơ ơi sao viết câu buồn vậy
Than vãn tình bay giữa gió mây
Mơ tưởng trông người xa lắc ấy
Làm sao sung sướng được sum vầy!
 
Vắng em Xuân đến cũng như không
Hiu hắt tơ trời giữa đợi mong
Thơ thẩn ngày sầu đau số phận
Ngẩn ngơ đêm vắng lạnh thư phòng
Bóng chìm trong ảo đem tâm ngóng
Tình đến bằng mơ trút dạ trông
Nhìn áng mây trôi thương vớ vẩn
Dẫu xa cách mặt chẳng xa lòng!
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 
 
 
 


TTH 05.02.2010 01:53:59 (permalink)
0
Vì Đâu?
 
Chẳng tại em…một câu nói vậy thôi
Chỉ vỉ anh…nhắn nhủ thế để rồi
Xa từ đấy đường đời chia hai lối
Tình rụng rơi mặc gió cuốn sông trôi!
 
Em tội chi?  Sao chẳng nói một lời
Anh quay bước nhạt câu thề vàng đá
Đông đã qua sao lòng còn băng giá
Ướp chuyện tình tàn chết lúc nguyên trinh
 
Nhìn lá úa như nhắc kỷ niệm mình
Bay theo gió rồi tan trong hoài vọng
Biết nơi đâu là bến bờ mơ mộng
Để dừng chân ghi khắc dấu tình xưa?
 
Giờ  hai ngã, lòng anh đã vui chưa?
Hay vẫn muốn đùa vui cùng tim dại
Chẳng muốn vướng thêm vào tình ngang trái
Mộng vỡ rồi…giờ biết…chỉ vì anh!
 
C Pham


VÌ AI!

Có nói chi nhiều cũng thế thôi
Quen nhau mới đó đã xa rồi
Tình trong đau khổ thương bao nỗi
Hy vọng theo dòng nước cuốn trôi

Ra đi lặng lẽ chẳng đôi lời
Quên thề bỏ nghĩa buổi chung đôi 
Ngày trông đợi đã phai vàng đá 
Xé nát yêu thương vỡ nụ cười 

Ân tình vàng vọt thấm mưa thu 
Sắt son hoài vọng khuất xa mù
Lá bay vèo đổ bao ai oán 
Xuống trái tim đơn buổi tạ từ 

Đời chia hai ngã thấy vui chưa
Đem khổ cho nhau mấy để vừa 
Hờn dỗi xui tình rơi vực thẳm
Sao đành quay mặt xóa niềm mơ!

Chén rượu thương yêu chẳng thấm môi
Người đi dạ tủi nhớ đầy vơi
Bóng chim tăm cá đời than thở
Trăm nhớ ngàn thương nghĩa đãi bôi
Trả lại bóng hình thời trẻ đẹp 
Quên đi kỷ niệm buổi đầu vui
Tình mây gió cuốn trôi xa mãi
Đau xót cho lòng lắm ban ơi!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 04:44:03 bởi TTH >
C Pham 07.02.2010 15:02:37 (permalink)
0
VÌ AI!

Có nói chi nhiều cũng thế thôi
Quen nhau mới đó đã xa rồi
Tình trong đau khổ thương bao nỗi
Hy vọng theo dòng nước cuốn trôi

Ra đi lặng lẽ chẳng đôi lời
Quên thề bỏ nghĩa buổi chung đôi
Ngày trông đợi đã phai vàng đá
Xé nát yêu thương vỡ nụ cười

Ân tình vàng vọt thấm mưa thu
Sắc son hoài vọng khuất xa mù
Lá bay vèo đổ bao ai oán
Xuống trái tim đơn buổi tạ từ

Đời chia hai ngã thấy vui chưa
Đem khổ cho nhau mấy để vừa
Hờn dỗi xui tình rơi vực thẳm
Sao đành quay mặt xóa niềm mơ!

Chén rượu thương yêu chẳng thấm môi
Người đi dạ tủi nhớ đầy vơi
Bóng chim tăm cá đời than thở
Trăm nhớ ngàn thương nghĩa đãi bôi
Trả lại bóng hình thời trẻ đẹp
Quên đi kỷ niệm buổi đầu vui
Tình mây gió cuốn trôi xa mãi
Đau xót cho lòng lắm ban ơi!

Thanh Huy

Trách Ai?
 
‘Sao đành quay mặt xoá niềm mơ’
Tình đã tan mau, vẫn mãi chờ?
Mộng cũng bay như mây với gió
Chỉ còn xót lại mảnh tình thơ
 
‘Hy vọng theo dòng nước cuốn trôi’
Nỗi buồn in dấu thuở xa xôi
Bên nhau ngày ấy anh thường nói
“Yêu chỉ mỗi em suốt kiếp thôi!”
 

Câu nói yêu còn đọng khoé môi
Ân tình sao vội nỡ  chơi vơi
Bẻ hoa ngồi đếm… ‘không’ hay ‘có’ *
Ngắt lá ghi tên… viết lại  bôi!
Đã muốn ra đi không luyến tiếc
Thì thôi giữ lại có gì vui?
Cầu mong hạnh phúc bên anh mãi
Kỷ niệm mình em gọi…nhớ ơi!
 
C Pham
 
*trò đếm cánh hoa để xem người ta có yêu mình không!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 15:19:46 bởi C Pham >
TTH 11.02.2010 09:27:08 (permalink)
0
 
Đón Xuân Nhớ Người
 
"Đón Xuân nầy tôi nhớ Xuân xưa"*
Nhớ anh tôi mất một năm vừa
Nhớ dòng người vắng đi mỗi bữa
Nhớ cuộc tình theo gió đong đưa
Trời xứ lạ mây mưa lạnh lẽo
Sương giăng giăng khắp nẽo Xuân sang
Thân lẻ loi hiu quạnh thở than
Buồn tím ruột em sang ngang vội
Hò hẹn nát tan khi chờ đợi
Tiếng cười trong veo rọi sầu tim
Dấu yêu theo ảo để tôi tìm
Bao kỷ niệm im lìm rẫy chết
Xuân héo của Xuân vui bất diệt
Mãi trông người mỏi mệt đời khô
Tình đi không trở lại bao giờ
Hình bóng cũ hững hờ xa mãi
Phải yêu nhặt lắm điều tê tái
Giữ sắt son thảm bại để đau
Một lần yêu đã vỡ nhịp cầu
Thương nhớ lắm ai nào có thấu!
 
Thanh Huy
 
* Câu đầu của bài hát Xuân.
 
 
 
 
 
C Pham 11.02.2010 13:21:47 (permalink)
0
 
 
 
 
Chúc Xuân!
 
Xuân về mến chúc đoàn viên
Bình an hạnh phúc mọi miền yêu thương
Xuân vui trên vạn nẻo đường
Điểm tô nhan sắc rộn vườn hoa xinh
Chúc sức khoẻ, chúc phồn vinh
Chúc mừng năm mới duyên tình đậm sâu!
 
C Pham
 
 
TTH 13.02.2010 08:13:06 (permalink)
0
 
TÌNH NHỚ
 
Em ơi chốn cũ nhớ gì không
Lời chúc thăm xưa thấm ước mong
Chỉ lời thôi vẫn lòng trĩu nặng
Vướng vào tim để khổ long đong
 
Bao Xuân gần gủi trước vui ghê
Chung xóm làng yêu gởi hẹn thề
Lưu bút ngày xanh còn đậm nét
Chữ tròn mực tím viết đam mê
 
Tình riêng ôm mãi trong sâu kín
Không ngõ nên lòng xót tái tê
Nhớ lại tuổi thơ thời tóc bím
Tương tư theo áo trắng đi về
 
Qua lắm Xuân xa em ở đâu
Thương yêu tách bởi chuyến tàu đau
Ra đi biền biệt không về lại
Viễn xứ đời buồn...ta mất nhau!
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 
Trần Mạnh Hùng 13.02.2010 18:48:09 (permalink)
0
 
 
 
"Quỷ nè!!!" năm hết tết đến chúc TTH mọi sự bình an


 
Qủy Nè
Em cong môi nói... Hừ đồ quỷ.
Ngồi xích ra xa có được không.
Đã bảo ngoan mà...Ôi dzịch vật
Không nghe ghét quá... Hứ ôn hòang.
Ơ kìa... hay nhỉ... em năn nỉ.
Sao thế...lạ chưa... anh cảm thông.
Vuốt giận lại đây đừng bí xị.
Quỷ nè...em thưởng nụ hôn nồng
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 19:15:36 bởi Trần Mạnh Hùng >
TTH 14.02.2010 04:54:42 (permalink)
0

 
 
 
 
"Quỷ nè!!!" năm hết tết đến chúc TTH mọi sự bình an


 
Qủy Nè
Em cong môi nói... Hừ đồ quỷ.
Ngồi xích ra xa có được không.
Đã bảo ngoan mà...Ôi dzịch vật
Không nghe ghét quá... Hứ ôn hòang.
Ơ kìa... hay nhỉ... em năn nỉ.
Sao thế...lạ chưa... anh cảm thông.
Vuốt giận lại đây đừng bí xị.
Quỷ nè...em thưởng nụ hôn nồng
Trần Mạnh Hùng
 
 
 Nè Quỷ
 
Thương đừng ngồi bên...tránh xa quỷ
Tay chớ mò gần...có được không
Phá phách vừa thôi...hỡi cậu dịch
Đàng hoàng chút xíu...quớ ông hoàng
Trước mang ghẻ cúm...nên từ khước
Nay có chuyện riêng...hãy cảm thông
Chờ lúc thảnh thơi...mình khỏe khỏe
Tình trao lẹ lẹ...rất thơm nồng!
 
Thanh Huy
 
Tết đến, cầu chúc anh Trần Mạnh Hùng và gia quyến mạnh khỏe,
an khang thịnh vượng. TTH.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 04:59:10 bởi TTH >
TTH 21.02.2010 08:54:58 (permalink)
0
 
ĐỪNG BUỒN EM
 
Đừng buồn em hãy viết thư vui
Gởi đến anh xem để nhớ đời
Quên cảnh bơ vơ sầu cách cội
Xóa tình ai oán khổ lìa đôi
Rời xa thủ thỉ trao lời nói
Gặp gỡ hê ha gởi tiếng cười
Dẫu ngắn cũng lòng đây mát rượi
Sắc son yêu giữ chẳng xa rời...
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2012 09:49:09 bởi TTH >
TTH 22.02.2010 10:52:19 (permalink)
0
 
MẤT NHAU!
 
Mưa rơi đêm tối buồn vời vợi
Nhìn chốn mù tăm tưởng nhớ người
Người đã đi xa sao vẫn đợi
Ngồi mình tiếc nuối lệ thầm rơi
 
Tình rời chua chát rẽ hai nơi
Kẻ bước chung đôi kẻ ngậm ngùi
Bút mỏi tơ chùng buồn rũ rượi
Đắng cay giăng mắt dấu yêu ơi!
 
Thôi đã yên bề ta mất nhau
Thương đau gõ nhịp trái tim sầu
Ngày sau tim vỡ loang màu máu
Tình ảo chôn đời trong hố sâu!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 04:52:59 bởi TTH >
TTH 23.02.2010 08:12:51 (permalink)
0
 
TÌNH BUỒN
 
Tôi đi trong gió bay bay
Gió ơi xin gởi tình say đến người
Đã lâu cách mỗi phương trời
Vẫn lòng nhung nhớ vẫn đời chờ mong
 
Có xa mới biết khổ lòng
Gần nhau không được mãi trông dáng về
Bên nầy tơ tưởng bên tê
Ngày lên đêm xuống đôi bề xót xa
 
Ai bơ vơ giữa chiều tà
Ai vui vẻ đợi xe hoa pháo hồng
Có nghe lời gió bên song
Hát câu hò hẹn mặn nồng tái tê
 
Ta thương ta giữa cơn mê
Ấp ôm mộng thuở đi về có nhau
Lời thơ tiếng nhạc ban đầu
Chỉ là ảo vọng chôn sâu ân tình!
 
Thanh Huy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 04:56:27 bởi TTH >
NGUYÊN HẢI 23.02.2010 10:22:41 (permalink)
0
 


ĐẸP XUÂN MƠ
 
Nặng lòng thư quán xót tình thơ
Gạn đục khơi trong bớt những ngờ
Đường luật ý sâu nhiều ngữ nghĩa
Tâm tư chữ rộng dễ lờ mờ
Thanh nhàn tự tại khoan dung xả
An lạc hòa vui độ lượng chờ
Mở cổng yêu thương, rào ngõ hẹp
Trăm buồn khép lại đẹp xuân mơ
 
Nguyên Hải


TTH 23.02.2010 11:24:49 (permalink)
0
ĐẸP XUÂN MƠ
 
Nặng lòng thư quán xót tình thơ
Gạn đục khơi trong bớt những ngờ
Đường luật ý sâu nhiều ngữ nghĩa
Tâm tư chữ rộng dễ lờ mờ
Thanh nhàn tự tại khoan dung xả
An lạc hòa vui độ lượng chờ
Mở cổng yêu thương, rào ngõ hẹp
Trăm buồn khép lại đẹp xuân mơ
 
Nguyên Hải

 
NỐI TÌNH THÂN
 
Quen nhau lời chữ viết thành thơ
Thư Quán yên vui đẹp chẳng ngờ
Thân thiết mộng trao không áy náy
Thương yêu tình nối khó lu mờ
Hả hê trò chuyện quên lo lắng
Bình thản rong chơi hết đợi chờ
Cứ thế cầm tay thanh thản bước
Giứa đời bằng phẳng đẹp như mơ!
 
Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 36 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9