Tình em
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 36 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 526 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 24.02.2010 01:34:21 (permalink)
0
Kính mời  Quý Thi  Hữu  cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái.





NGUYÊN TIÊU
 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải
TTH 26.02.2010 01:30:52 (permalink)
0
 
TÌNH LẠC
 
Vắng lặng tin em những tháng ngày
Đau lòng xa hút một vòng tay
Quê nhà chịu cảnh tơ duyên gãy
Viễn xứ ôm đời mưa gió bay
Thương nhớ bóng hình đâu chẳng thấy
Dày vò kỷ niệm biết ai hay
Dở dang tình phó trời đưa đẩy
Ray rức tâm tư khổ chốn nầy!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 04:58:56 bởi TTH >
TTH 01.03.2010 07:56:09 (permalink)
0
 
Thư Cho Em
 
Viết lá thư xanh gởi đến người
Chúc đời trong sáng nở cười tươi
Xây tình chơn chất nồng chăn gối
Dệt mộng ấm êm đẹp lứa đôi
Dìu dập bướm hoa say nắng mới
Rộn ràng chim sáo lượn trời vui
Trăm năm duyên thắm xuân phơi phới
Tạo bức tranh yêu đẹp tuyệt vời!
 
Thanh Huy
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2013 03:27:24 bởi TTH >
TTH 04.03.2010 10:12:09 (permalink)
0
 
NGƯỜI ƠI!
 
Người ơi! Chén rượu chưa tàn
Thương tôi sao nỡ vội vàng xa tôi
Nụ yêu đã tắt đầu môi
Ân tình nhòe nhoẹt nổi trôi giữa đời
Mai em về nhớ dáng người
Tay cầm mắt ngó bồi hồi tim reo
Tình giăng đen phủ mây chiều
Giang tay đón một tiếng yêu phũ phàng
Thôi em hứa đã nguội tàn
Đâu vui để gặp ai màng để thương
Buông tay ảo đến vô thường
Quen chi thêm khổ gặp vương mối hờ
Tình chờ chỉ viết bằng thơ
Gởi người xa có bao giờ nhớ tôi!
 
Thanh Huy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 05:07:14 bởi TTH >
TTH 05.03.2010 07:57:37 (permalink)
0
 
VỀ ĐI EM
 
Thôi về đi em nhé
Chuyện mình quen tính sau
Ngã đời hai lối rẽ
Vui buồn ai biết đâu
 
Ngày tàn đêm buông tối
Thời gian đi gợi sầu
Tình chưa sâu đã mỏi
Hẹn hò giữ chi nhau
 
Vì em anh làm thơ
Dẫu viết khổ đợi chờ
Dài ngắn câu lở dở
Chuyện ham muốn vu vơ
 
Nghĩ về em anh có
Cũng suy tư hằng giờ
Gần rồi xa vò võ
Lẽ nào chỉ ảo mơ
 
Buồn lòng không thi sĩ
Thương chi kẻ dại khờ
Mai rời xa mộng mị
Quên thế gian ơ hờ...
 
Thanh Huy
 
vancali96 07.03.2010 02:29:08 (permalink)
0
Em không sao tìm được trang nhà thơ đường luật của huynh TTH  nên em đăng ở đây nhen hì hì chúc huynh thứ bảy vui nhen .


Công Tử Đi Nhỏng Nhỏng

Nhỏng nhỏng đi chơi với bạn bè
Người thì mặc váy, đứa không che*
Rủ nhau lên núi thưởng sao xẹt     
Xúi bậy qua sông đến trại hè
Chạng vạng vừa buông ngồi dụ khị
Khuya lơ sắp tới đứng canh me
Đợi khi đàn ngỗng ra hồ tắm
Rồi ngắm trăng hoa hết muốn về     

                                            Đoạn Trường

NHỚ THỜI XƯA

Thời nhỏ vui chơi rũ kết bè
Quây quần dang nắng chẳng dù che
Tặng hoa đốt pháo như ngày Tết
Chạy bộ chơi banh giống cảnh hè
Trai gái tù ti tình ngọt mật
Anh em cải vã chuyện chua me
Qua rồi tuổi trẻ ôi thương lắm
Xa cách bao năm cũng nhớ về!

Thanh Huy

 Bờ long rông

Bờ sông trốn học chuối làm bè
Gái nhỏ vô tình chẳng đậy che
Xuống nước phơi mình trong nắng hạ
Trèo cây hái trái giữa trưa hè
Ham chơi đói bụng ăn bình bát
Thích lội dằn lòng ngốn vỏ me
Dĩ vãng còn đâu thời cặp sách
Đò xưa chốn cũ có quay về

Vancali 3.5.10

Vội  ….
 
Đang trần cái rún lộ chè bè
Nghe nói  Ca li tắm hỏng che
Chẳng kịp xỏ giày nằm cạnh cửa
Còn quên  mặc áo vắt bên hè
Nhanh lên cho kịp dòm xơ mít
chậm cẳng thì thôi trượt xác me
tháng tới nàng ta ra ngoại quôc
Một đi ai biết lúc nào về…
cs

Cu Tí Hoang Đàng

Lấy mủng dừa khô rủ đóng bè
Bên trong gắn cột tợ buồm che
Ráp thành chiếc sõng... trời mây biếc
Thả cái đồ chơi... biển nắng hè
Khoái quá canh chừng ngồi gặm mía
Vui thay cất lại đứng ăn me
Mẹ rầy nhỏng nhỏng quên lo học
Chẳng nhớ chi đâu tối mới về


                                        Đoạn Trường


Lý Tưỏng!
 
Con gái không nên kết bậu bè
Chỗ nào cấm hở phải mau che
Hổng cho tụ tập ngày đông gió
Cấm cửa lang thang buổi xế hè
Giải trí ngâm thơ bên suối mát
Tìm vui đọc sách dưới tàng  me
Thời nay kiếm được người như thế
Công tử đi ngang nhớ rước về!
 
C Pham

Công Tử Tập Học Đòi

Thiếu phụ nhà nao bước khỏi bè
Gió đùa y phục rớt khăn che
Làm tui rung động nằm ngay bến
Còn ả dây dưa giỡn cuối hè
Bao kẻ anh hùng tranh tặng bạc
Chỉ mình nhuệ khí dám đưa me
Vậy mà cổ thích cười toe toét
Cả bọn con trai lui thủi về

                                        Đoạn Trường

Gái Cái bè

Tóc xõa bờ vai gái Cái Bè
Trưa nồng tắm mát giởn quên che
Hồn nhiên lội nước trưa trời nắng
Mặc sức leo cây giữa gió hè
Khoái khẩu trai làng cho trái mận
Vui lòng bạn hữu tặng chùm me
C_S nhớ bậu buồn thơ thẩn
Ngóng kẻ ra đi chả thấy về

Vancali 3.6.10


Chào hai bạn cosiaus Đ T theo em làm thơ có vui phá mới vui , miển là đừng trơ trẻn thái quá là được gùi hì hì ...em trưởng thành ở đây nên thích bình đẳng trai làm được gái không từ hì hì ....(Thầy em nói chữ tục nghĩa thanh và chữ thanh ẩn ý tục là phong cách giới làm thơ )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 02:32:27 bởi vancali96 >
TTH 07.03.2010 03:45:56 (permalink)
0
Em không sao tìm được trang nhà thơ đường luật của huynh TTH  nên em đăng ở đây nhen hì hì chúc huynh thứ bảy vui nhen .



Công Tử Đi Nhỏng Nhỏng

Nhỏng nhỏng đi chơi với bạn bè
Người thì mặc váy, đứa không che*
Rủ nhau lên núi thưởng sao xẹt     
Xúi bậy qua sông đến trại hè
Chạng vạng vừa buông ngồi dụ khị
Khuya lơ sắp tới đứng canh me
Đợi khi đàn ngỗng ra hồ tắm
Rồi ngắm trăng hoa hết muốn về     

                                            Đoạn Trường


NHỚ THỜI XƯA

Thời nhỏ vui chơi rũ kết bè
Quây quần dang nắng chẳng dù che
Tặng hoa đốt pháo như ngày Tết
Chạy bộ chơi banh giống cảnh hè
Trai gái tù ti tình ngọt mật
Anh em cải vã chuyện chua me
Qua rồi tuổi trẻ ôi thương lắm
Xa cách bao năm cũng nhớ về!

Thanh Huy

 Bờ long rông

Bờ sông trốn học chuối làm bè
Gái nhỏ vô tình chẳng đậy che
Xuống nước phơi mình trong nắng hạ
Trèo cây hái trái giữa trưa hè
Ham chơi đói bụng ăn bình bát
Thích lội dằn lòng ngốn vỏ me
Dĩ vãng còn đâu thời cặp sách
Đò xưa chốn cũ có quay về

Vancali 3.5.10

Vội  ….
 
Đang trần cái rún lộ chè bè
Nghe nói  Ca li tắm hỏng che
Chẳng kịp xỏ giày nằm cạnh cửa
Còn quên  mặc áo vắt bên hè
Nhanh lên cho kịp dòm xơ mít
chậm cẳng thì thôi trượt xác me
tháng tới nàng ta ra ngoại quôc
Một đi ai biết lúc nào về…
cs

Cu Tí Hoang Đàng

Lấy mủng dừa khô rủ đóng bè
Bên trong gắn cột tợ buồm che
Ráp thành chiếc sõng... trời mây biếc
Thả cái đồ chơi... biển nắng hè
Khoái quá canh chừng ngồi gặm mía
Vui thay cất lại đứng ăn me
Mẹ rầy nhỏng nhỏng quên lo học
Chẳng nhớ chi đâu tối mới về


                                      Đoạn Trường


Lý Tưỏng!
 
Con gái không nên kết bậu bè
Chỗ nào cấm hở phải mau che
Hổng cho tụ tập ngày đông gió
Cấm cửa lang thang buổi xế hè
Giải trí ngâm thơ bên suối mát
Tìm vui đọc sách dưới tàng  me
Thời nay kiếm được người như thế
Công tử đi ngang nhớ rước về!
 
C Pham

Công Tử Tập Học Đòi

Thiếu phụ nhà nao bước khỏi bè
Gió đùa y phục rớt khăn che
Làm tui rung động nằm ngay bến
Còn ả dây dưa giỡn cuối hè
Bao kẻ anh hùng tranh tặng bạc
Chỉ mình nhuệ khí dám đưa me
Vậy mà cổ thích cười toe toét
Cả bọn con trai lui thủi về

                                        Đoạn Trường

Gái Cái bè

Tóc xõa bờ vai gái Cái Bè
Trưa nồng tắm mát giởn quên che
Hồn nhiên lội nước trưa trời nắng
Mặc sức leo cây giữa gió hè
Khoái khẩu trai làng cho trái mận
Vui lòng bạn hữu tặng chùm me
C_S nhớ bậu buồn thơ thẩn
Ngóng kẻ ra đi chả thấy về

Vancali 3.6.10


Chào hai bạn cosiaus Đ T theo em làm thơ có vui phá mới vui , miển là đừng trơ trẻn thái quá là được gùi hì hì ...em trưởng thành ở đây nên thích bình đẳng trai làm được gái không từ hì hì ....(Thầy em nói chữ tục nghĩa thanh và chữ thanh ẩn ý tục là phong cách giới làm thơ )
 
KẾT BÈ
 
Em gái tôi sao chẳng tụ bè
Rượt trai nhát chạy chẳng đồ che
Chung hai trò chuyện làm thơ phú
Họp bảy rong chơi mở hội hè
No uống sữa tươi cùng nước mía
Đói ăn cơm trắng với xào me
Bụng đầy chờ đón chàng đi lạc
Dợt trận nên thân hết lối về!
 
Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 04:18:49 bởi TTH >
TTH 08.03.2010 13:41:17 (permalink)
0
DẶN LÒNG
 
Đã bảo đừng thương đừng nhớ ai
Người ta đã viện cớ chia tay
Cớ sao ngực trái còn đau mãi!!!
Đêm trắng tương tư lệ ngắn dài
 
Đã bảo lòng quên người ấy đi!
Người ta đã mặc áo vu quy
Còn gì đâu nữa mà lưu luyến
Người nỡ sang sang khóc ích gi??!
 
Lòng phải cố quên người ấy thôi
Không còn cơ hội được chung đôi
Người ta đã nỡ quên thề hẹn
Đừng để lệ sầu mãi đắng môi!
 
Lòng ơi xin hãy sống bình yên
Ai bảo mình không lắm bạc tiền
Lòng ạ lòng ơi an phận nhé!!!
Đau thương...hạnh phúc... hãy tùy duyên.
 
Lê Sơn Vũ


NHỦ LÒNG

Nhủ lòng đừng có nhớ thương ai
Sao cứ bâng khuâng nghĩ đến hoài
Tình mới vào đời cao chất ngất
Rồi xa...đứng ngó lệ tuôn dài!

Đã dở dang rồi quên hẵn đi
Quên người yêu khoát áo vu quy
Quên đi hình bóng theo đăng đẳng
Mang nặng thêm đau có nghĩa gì

Nghĩ vậy nhưng lòng lại chẳng thôi
Đắm yêu dầu chẳng được chung đôi
Ngây thơ ngày đó đời vui lắm
Giờ khổ u buồn lệ đắng môi!

Thôi vui lòng sống giữa bình yên
Giữa cảnh đơn sơ thiếu bạc tiền
Tình gói bằng tim rung đúng nhịp
Thương người đồng cảnh dựng gầy duyên

            Thanh Huy

Lâu quá mới gặp, chào và chúc Lê Sơn Vũ mạnh. Thấy bài thơ hay, xin viết cho vui. TTH.
TTH 10.03.2010 02:06:29 (permalink)
0
 
TÌNH VẪY
 
"Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi"
Tiếng lòng không gõ nhịp chung đôi
Người đi kẻ đợi ngoài tay với
Tàu khuất dần mơ cũng rối bời
 
Ai nói yêu mà không khổ đau
Một lần tìm để lệ lăn sầu
Bóng hình ôm chặt ai nào thấu
Mới thấy rồi xa ta mất nhau
 
Ôi tiếng thời gian qua rất mau
Yêu trong vội biết có còn sau
Đôi lời êm ả tình tôi bậu
Chôn chặt trong tim với nỗi sầu!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2010 09:24:00 bởi TTH >
TTH 15.03.2010 09:20:04 (permalink)
0
 
NHỚ EM
 
Lâu lâu nhớ muốn gọi em
Tình xanh năm trước giữ bên mình hoài
Tình lưu luyến đậm u hoài
Mong manh giữa gió biết ai thương mình
 
Bây giờ thơ vắng lời im
Đời thay cảnh lạnh biết tìm em đâu
Thế gian vui có kẻ sầu
Tiếng yêu nhịp thở thét gào buồng tim
 
Mai tình hết...muốn lãng quên...
Sao tôi nhớ mãi bóng em diễm kiều
Thân đi giữa nắng đổ chiều
Gọi thầm tên họ người yêu phập phồng
 
Thôi chào...tình đã sang dòng...
Nát tan một thuở long đong bao lần
Bước thầm giữa phố bâng khuâng
Hư vô số kiếp phủ lòng quặng đau!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 05:14:00 bởi TTH >
C Pham 15.03.2010 11:57:06 (permalink)
0
 
MẤT NHAU!
 
Mưa rơi đêm tối buồn vời vợi
Nhìn chốn xa xôi tưởng nhớ người
Người đã đi rồi sao vẫn đợi
Ngồi mình tiếc nuối lệ thầm rơi
 
Tình rời thay đổi rẽ hai nơi
Kẻ bước chung đôi kẻ ngậm ngùi
Bút mỏi thơ vơi buồn rũ rượi
Đắng giăng bao nỗi dấu yêu ơi!
 
Thôi đã yên bề ta mất nhau
Thương đau gõ nhịp trái tim sầu
Ngày sau tim vỡ loang màu máu
Tình ảo chôn đời trong hố sâu!
 
Thanh Huy

 
Kỷ Niệm
 
Xa rồi tình vẫn mãi còn đây
Kỷ niệm đậm ghi theo tháng ngày
Nhắm mắt lặng  tìm về quá khứ
Nghe niềm thương nhớ vẫn đong dầy
 
Ta mất nhau rồi thật đó sao
Tình đang say đắm hóa thương đau
Trời xanh bỗng rũ giăng  mây xám
Giông tố ào tuôn ướt ngập sầu
 
Một thời quấn quýt làm sao quên
Nơi ấy biết anh có gọi tên
Có nhớ đến em dù phút chốc
Dẫu rằng đã biết tình không bền
 
Kỷ niệm em xin giữ một đời
Cho dù năm tháng sẽ buông lơi
Dấu yêu in đậm hoài thương nhớ
Chôn kín trong tim mãi chẳng vơi!
 
C Pham
TTH 15.03.2010 14:10:48 (permalink)
0
CÁM ƠN EM
 
Cám ơn em đã đọc thư anh
Dẫu chuyện yêu đương viết quẩn quanh
Dẫu chữ tình giăng trong mông quạnh
Xa nhau thương có bỏ không đành
 
Chữ viết nghiêng nghiêng màu mực đỏ 
Có niềm sung sướng của em cho
Tình chưa biết mặt chưa qua khó
Tựa rất quen thân có hẹn hò
 
Thơ tỏ yêu có nghĩa bạn bè
Mang nhiều say đắm khổ buồn nghe
Tình dây tơ thấm vui buồn tẻ
Chứa ảo hư đời xanh bến mê
 
Thanh Huy
 
Chúc C pham vui. TTH.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 05:16:25 bởi TTH >
C Pham 16.03.2010 06:35:50 (permalink)
0
CÁM ƠN EM
 
Cám ơn em đã đọc thư anh
Dẫu chuyện yêu đương viết quẩn quanh
Dẫu chữ tình giăng trong mông quạnh
Xa nhau thương có bỏ không đành
 
Chữ viết thương thương màu mực đỏ
Được niềm sung sướng của em cho
Tình chưa biết mặt chưa qua khó
Tựa rất quen thân có hẹn hò
 
Thơ tỏ yêu có nghĩa bạn bè
Mang nhiều say đắm khổ buồn nghe
Tình dây tơ thấm vui buồn tẻ
Chứa ảo hư đời xanh bến mê
 
Thanh Huy
 
Chúc C pham vui. TTH.


Bến Mê
 
Sao đành quên bỏ được đâu anh
Mộng ước một thời thuở tóc xanh
Ấp ủ cánh thư tình dấu ái
Cho dù năm tháng lướt trôi nhanh
 
Chữ đỏ em trao ướp mộng lành
Thơ anh mật ngọt nét mơ xanh
Giọt buồn anh vẽ tô màu nhớ
Mưa bỗng sa sầu ướt mí quanh 
 
Bến mê hư ảo giữa đời thường
Có phải nợ nên gieo vấn vương
Ai khiến sang thăm chiều dạo ấy
Cho lòng ray rứt gọi người thương
 
C Pham
 
C Pham cũng xin chúc TTH 1 ngày bình an!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2010 08:05:18 bởi C Pham >
Dang Xuan Linh 18.03.2010 17:21:16 (permalink)
0
Ngẫm lời thơ

2.
Ta xem thơ tếu cứ cười nha
Sao chỉ mình ênh viết thư hà
Chăm chú miệt mài mi sụp mí
Coi chừng mếu xệ miệng sa đà
Ta đây vuốt vận theo mây đến
Người đó thi nguồn gởi gió qua
Tiên tục, ai là tiên tục nhỉ ?
Thiệt thà nhân thế, mánh là ma.
 
  
             Đặng Xuân Linh

VUI
Thơ dzui em thích lém à nha
Gặp tếu cười no đã wá hà
Lắm bữa say như tu ché rượu
Nhìu hôm khoái ngỡ hít bồ đà
Trăm năm dầu dãi vườn mơ úa
Một kiếp phong trần giấc mộng qua
Vui được lúc nào hay lúc nấy
Mai nầy nhắm mắt lại thành ma!

                    Nha Uyen

LÀM THƠ
 
Mình làm thơ chậm chớ buồn nha
Ngậm bút tìm câu cứ hít hà
Lời tục không hay bôi vội vã
Ý thanh có lý viết sa đà
Tình nghiêng ngã giữ không buồn quá
Thơ giỏi nên từng có dở qua
Làm riết thành quen cười hả hả
Vui rồi mai thác sợ chi ma!
 
          Thanh Huy

Bôi hoài…
 
Có thơ tui đọc chẳng buồn nha
Lại viết rồi bôi quá xá hà
Bởi chữ coi ra, nhăn mặt sửa
Nhưng từ nghĩ kỹ, sụp mi đà
Thì thôi mãi viết hơn nhàn rỗi
Bởi vậy thường xem khó bỏ qua
Lắm bữa eo sèo câu cạn nhách
Vì coi phim tựa đấy tuồng ma
 
Đặng Xuân Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 22:58:50 bởi Dang Xuan Linh >
Nguyen Gia Linh 18.03.2010 19:45:40 (permalink)
0
Ngẫm lời thơ

2.
Ta xem thơ tếu cứ cười nha
Sao chỉ mình ênh viết thư hà
Chăm chú miệt mài mi sụp mí
Coi chừng mếu xệ miệng sa đà
Ta đây vuốt vận theo mây đến
Người đó thi nguồn gởi gió qua
Tiên tục, ai là tiên tục nhỉ ?
Thiệt thà nhân thế, mánh là ma.
 
  
             Đặng Xuân Linh

VUI
Thơ dzui em thích lém à nha
Gặp tếu cười no đã wá hà
Lắm bữa say như tu ché rượu
Nhìu hôm khoái ngỡ hít bồ đà
Trăm năm dầu dãi vườn mơ úa
Một kiếp phong trần giấc mộng qua
Vui được lúc nào hay lúc nấy
Mai nầy nhắm mắt lại thành ma!

                    Nha Uyen

LÀM THƠ

Mình làm thơ chậm chớ buồn nha
Ngậm bút tìm câu cứ hít hà
Lời tục không hay bôi vội vã
Ý thanh có lý viết sa đà
Tình nghiêng ngã giữ không buồn quá
Thơ giỏi nên từng có dở qua
Làm riết thành quen cười hả hả
Vui rồi mai thác sợ chi ma!

      Thanh Huy

Bôi hoài…
 
Có thơ tui đọc chẳng buồn nha
Lại viết rồi bôi quá xá hà
Bởi chữ coi ra, nhăn mặt sửa
Nhưng từ nghĩ kỹ, sụp mi đà

Thì thôi mãi viết hơn nhàn rỗi
Bởi vậy thường xem khó bỏ qua
Lắm bữa eo sèo câu cạn nhách
Vì coi phim tựa đấy tuồng ma
 
Đặng Xuân Linh
 
 
Thơ vui hết sợ ma
 
 
Ghép vận thơ vui khoái lắm nha
Xuân Linh thỏa thích chớ nề hà
Cùng nhau xướng họa thêm thân thuộc
Cả nhóm vần gieo mới đậm đà
Chẳng phải khen chê lòng chớ bận
Không là dở giỏi dạ thông qua
Chuyện đời tẻ nhạt sao dài thế ?
Mới biết thanh nhàn hết sợ ma
 
            Nguyễn Gia Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 21:58:04 bởi Nguyen Gia Linh >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 36 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9