Tình em
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 36 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 526 bài trong đề mục
nha uyen 19.03.2010 13:23:40 (permalink)
0
Ngẫm lời thơ

2.
Ta xem thơ tếu cứ cười nha
Sao chỉ mình ênh viết thư hà
Chăm chú miệt mài mi sụp mí
Coi chừng mếu xệ miệng sa đà
Ta đây vuốt vận theo mây đến
Người đó thi nguồn gởi gió qua
Tiên tục, ai là tiên tục nhỉ ?
Thiệt thà nhân thế, mánh là ma.
 
  
             Đặng Xuân Linh

VUI
Thơ dzui em thích lém à nha
Gặp tếu cười no đã wá hà
Lắm bữa say như tu ché rượu
Nhìu hôm khoái ngỡ hít bồ đà
Trăm năm dầu dãi vườn mơ úa
Một kiếp phong trần giấc mộng qua
Vui được lúc nào hay lúc nấy
Mai nầy nhắm mắt lại thành ma!

                    Nha Uyen

LÀM THƠ

Mình làm thơ chậm chớ buồn nha
Ngậm bút tìm câu cứ hít hà
Lời tục không hay bôi vội vã
Ý thanh có lý viết sa đà
Tình nghiêng ngã giữ không buồn quá
Thơ giỏi nên từng có dở qua
Làm riết thành quen cười hả hả
Vui rồi mai thác sợ chi ma!

     Thanh Huy

Bôi hoài…
 
Có thơ tui đọc chẳng buồn nha
Lại viết rồi bôi quá xá hà
Bởi chữ coi ra, nhăn mặt sửa
Nhưng từ nghĩ kỹ, sụp mi đà

Thì thôi mãi viết hơn nhàn rỗi
Bởi vậy thường xem khó bỏ qua
Lắm bữa eo sèo câu cạn nhách
Vì coi phim tựa đấy tuồng ma
 
Đặng Xuân Linh
 
 
Thơ vui hết sợ ma
 
 
Ghép vận thơ vui khoái lắm nha
Xuân Linh thỏa thích chớ nề hà
Cùng nhau xướng họa thêm thân thuộc
Cả nhóm vần gieo mới đậm đà
Chẳng phải khen chê lòng chớ bận
Không là dở giỏi dạ thông qua
Chuyện đời tẻ nhạt sao dài thế ?
Mới biết thanh nhàn hết sợ ma
 
            Nguyễn Gia Linh

ƯỚC
 
Hổm rày lám việc mệt đừ nha
Xếp bực nên nhăn dzữ lém hà
Chán  wá mơ làm mây lửng thửng
Bùn ghê ước được nhạn là đà
Trăng thanh gió mát luôn tìm đến
Suối mộng vườn mơ mãi ghé qua
Thoát được kiếp ngừ cho nó phẻ
Không lo lúc chết phải làm ma
 
                   Nha Uyen
 
#271
    Dang Xuan Linh 19.03.2010 23:18:08 (permalink)
    0
    Ngẫm lời thơ

    2.
    Ta xem thơ tếu cứ cười nha
    Sao chỉ mình ênh viết thư hà
    Chăm chú miệt mài mi sụp mí
    Coi chừng mếu xệ miệng sa đà
    Ta đây vuốt vận theo mây đến
    Người đó thi nguồn gởi gió qua
    Tiên tục, ai là tiên tục nhỉ ?
    Thiệt thà nhân thế, mánh là ma.
     
      
                 Đặng Xuân Linh

    VUI
    Thơ dzui em thích lém à nha
    Gặp tếu cười no đã wá hà
    Lắm bữa say như tu ché rượu
    Nhìu hôm khoái ngỡ hít bồ đà
    Trăm năm dầu dãi vườn mơ úa
    Một kiếp phong trần giấc mộng qua
    Vui được lúc nào hay lúc nấy
    Mai nầy nhắm mắt lại thành ma!

                        Nha Uyen

    LÀM THƠ

    Mình làm thơ chậm chớ buồn nha
    Ngậm bút tìm câu cứ hít hà
    Lời tục không hay bôi vội vã
    Ý thanh có lý viết sa đà
    Tình nghiêng ngã giữ không buồn quá
    Thơ giỏi nên từng có dở qua
    Làm riết thành quen cười hả hả
    Vui rồi mai thác sợ chi ma!

       Thanh Huy

    Bôi hoài…
     
    Có thơ tui đọc chẳng buồn nha
    Lại viết rồi bôi quá xá hà
    Bởi chữ coi ra, nhăn mặt sửa
    Nhưng từ nghĩ kỹ, sụp mi đà

    Thì thôi mãi viết hơn nhàn rỗi
    Bởi vậy thường xem khó bỏ qua
    Lắm bữa eo sèo câu cạn nhách
    Vì coi phim tựa đấy tuồng ma
     
    Đặng Xuân Linh
     
     
    Thơ vui hết sợ ma
     
     
    Ghép vận thơ vui khoái lắm nha
    Xuân Linh thỏa thích chớ nề hà
    Cùng nhau xướng họa thêm thân thuộc
    Cả nhóm vần gieo mới đậm đà
    Chẳng phải khen chê lòng chớ bận
    Không là dở giỏi dạ thông qua
    Chuyện đời tẻ nhạt sao dài thế ?
    Mới biết thanh nhàn hết sợ ma
     
                Nguyễn Gia Linh

    ƯỚC


     


    Hổm rày lám việc mệt đừ nha


    Xếp bực nên nhăn dzữ lém hà


    Chán  wá mơ làm mây lửng thửng


    Bùn ghê ước được nhạn là đà


    Trăng thanh gió mát luôn tìm đến


    Suối mộng vườn mơ mãi ghé qua


    Thoát được kiếp ngừ cho nó phẻ


    Không lo lúc chết phải làm ma


     


                       Nha Uyen


     




    Đừng biếng như ma
     
    Nhiều thơ vui đọc hết lo nha
    Cảm nghĩ lung tung khổ quá hà
    Chữ viết nhiều phen đành chịu sửa
    Từ sai lắm lúc khó phân đà
    Tình buồn vương vấn nào thanh thản
    Nghĩa nặng bao trùm mãi vướng qua
    Cố gắng gìn lòng cho thoải mái
    Siêng năng chẳng có biếng như ma
     
    Đặng Xuân Linh
    #272
      TTH 20.03.2010 04:53:55 (permalink)
      0
      Ngẫm lời thơ

      2.
      Ta xem thơ tếu cứ cười nha
      Sao chỉ mình ênh viết thư hà
      Chăm chú miệt mài mi sụp mí
      Coi chừng mếu xệ miệng sa đà
      Ta đây vuốt vận theo mây đến
      Người đó thi nguồn gởi gió qua
      Tiên tục, ai là tiên tục nhỉ ?
      Thiệt thà nhân thế, mánh là ma.
       
        
                   Đặng Xuân Linh

      VUI
      Thơ dzui em thích lém à nha
      Gặp tếu cười no đã wá hà
      Lắm bữa say như tu ché rượu
      Nhìu hôm khoái ngỡ hít bồ đà
      Trăm năm dầu dãi vườn mơ úa
      Một kiếp phong trần giấc mộng qua
      Vui được lúc nào hay lúc nấy
      Mai nầy nhắm mắt lại thành ma!

                          Nha Uyen

      LÀM THƠ

      Mình làm thơ chậm chớ buồn nha
      Ngậm bút tìm câu cứ hít hà
      Lời tục không hay bôi vội vã
      Ý thanh có lý viết sa đà
      Tình nghiêng ngã giữ không buồn quá
      Thơ giỏi nên từng có dở qua
      Làm riết thành quen cười hả hả
      Vui rồi mai thác sợ chi ma!

      Thanh Huy

      Bôi hoài…
       
      Có thơ tui đọc chẳng buồn nha
      Lại viết rồi bôi quá xá hà
      Bởi chữ coi ra, nhăn mặt sửa
      Nhưng từ nghĩ kỹ, sụp mi đà

      Thì thôi mãi viết hơn nhàn rỗi
      Bởi vậy thường xem khó bỏ qua
      Lắm bữa eo sèo câu cạn nhách
      Vì coi phim tựa đấy tuồng ma
       
      Đặng Xuân Linh
       
       
      Thơ vui hết sợ ma
       
       
      Ghép vận thơ vui khoái lắm nha
      Xuân Linh thỏa thích chớ nề hà
      Cùng nhau xướng họa thêm thân thuộc
      Cả nhóm vần gieo mới đậm đà
      Chẳng phải khen chê lòng chớ bận
      Không là dở giỏi dạ thông qua
      Chuyện đời tẻ nhạt sao dài thế ?
      Mới biết thanh nhàn hết sợ ma
       
                  Nguyễn Gia Linh

      ƯỚC

      Hổm rày làm việc mệt đừ nha
      Xếp bực nên nhăn dzữ lém hà
      Chán quá mơ làm mây lửng thửng
      Bùn ghê ước được nhạn là đà
      Trăng thanh gió mát luôn tìm đến
      Suối mộng vườn mơ mãi ghé qua
      Thoát được kiếp ngừ cho nó phẻ
      Không lo lúc chết phải làm ma
       
                    Nha Uyên

      Đừng biếng như ma
       
      Nhiều thơ vui đọc hết lo nha
      Cảm nghĩ lung tung khổ quá hà
      Chữ viết nhiều phen đành chịu sửa
      Từ sai lắm lúc khó phân đà
      Tình buồn vương vấn nào thanh thản
      Nghĩa nặng bao trùm mãi vướng qua
      Cố gắng gìn lòng cho thoải mái
      Siêng năng chẳng có biếng như ma
       
      Đặng Xuân Linh

      Siêng năng chẳng có biến như ma
      Lo nghĩ chuyện gì cũng khó qua
      Em gọi chạy vô vui quá sá
      Yêu trao nhào đến sướng la đà
      Tìm ai ưng ý quen nhiều nhá
      Kiếm kẻ yêu thương chọc mãi hà
      Qua lại hỏi ra là bạn bạn cả
      Nhiều thơ vui đọc hết lo nha
       
      Thanh Huy
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 21:57:22 bởi TTH >
      #273
        Nguyen Gia Linh 20.03.2010 19:08:39 (permalink)
        0
        Ngẫm lời thơ

        2.
        Ta xem thơ tếu cứ cười nha
        Sao chỉ mình ênh viết thư hà
        Chăm chú miệt mài mi sụp mí
        Coi chừng mếu xệ miệng sa đà
        Ta đây vuốt vận theo mây đến
        Người đó thi nguồn gởi gió qua
        Tiên tục, ai là tiên tục nhỉ ?
        Thiệt thà nhân thế, mánh là ma.
         
          
                     Đặng Xuân Linh

        VUI
        Thơ dzui em thích lém à nha
        Gặp tếu cười no đã wá hà
        Lắm bữa say như tu ché rượu
        Nhìu hôm khoái ngỡ hít bồ đà
        Trăm năm dầu dãi vườn mơ úa
        Một kiếp phong trần giấc mộng qua
        Vui được lúc nào hay lúc nấy
        Mai nầy nhắm mắt lại thành ma!

                            Nha Uyen

        LÀM THƠ

        Mình làm thơ chậm chớ buồn nha
        Ngậm bút tìm câu cứ hít hà
        Lời tục không hay bôi vội vã
        Ý thanh có lý viết sa đà
        Tình nghiêng ngã giữ không buồn quá
        Thơ giỏi nên từng có dở qua
        Làm riết thành quen cười hả hả
        Vui rồi mai thác sợ chi ma!

        Thanh Huy

        Bôi hoài…
         
        Có thơ tui đọc chẳng buồn nha
        Lại viết rồi bôi quá xá hà
        Bởi chữ coi ra, nhăn mặt sửa
        Nhưng từ nghĩ kỹ, sụp mi đà

        Thì thôi mãi viết hơn nhàn rỗi
        Bởi vậy thường xem khó bỏ qua
        Lắm bữa eo sèo câu cạn nhách
        Vì coi phim tựa đấy tuồng ma
         
        Đặng Xuân Linh
         
         
        Thơ vui hết sợ ma
         
         
        Ghép vận thơ vui khoái lắm nha
        Xuân Linh thỏa thích chớ nề hà
        Cùng nhau xướng họa thêm thân thuộc
        Cả nhóm vần gieo mới đậm đà
        Chẳng phải khen chê lòng chớ bận
        Không là dở giỏi dạ thông qua
        Chuyện đời tẻ nhạt sao dài thế ?
        Mới biết thanh nhàn hết sợ ma
         
                    Nguyễn Gia Linh

        ƯỚC

        Hổm rày làm việc mệt đừ nha

        Xếp bực nên nhăn dzữ lém hà

        Chán quá mơ làm mây lửng thửng

        Bùn ghê ước được nhạn là đà

        Trăng thanh gió mát luôn tìm đến

        Suối mộng vườn mơ mãi ghé qua

        Thoát được kiếp ngừ cho nó phẻ

        Không lo lúc chết phải làm ma


                      Nha Uyên


        Đừng biếng như ma
         
        Nhiều thơ vui đọc hết lo nha
        Cảm nghĩ lung tung khổ quá hà
        Chữ viết nhiều phen đành chịu sửa
        Từ sai lắm lúc khó phân đà
        Tình buồn vương vấn nào thanh thản
        Nghĩa nặng bao trùm mãi vướng qua
        Cố gắng gìn lòng cho thoải mái
        Siêng năng chẳng có biếng như ma
         
        Đặng Xuân Linh

        Siêng năng chẳng có biến như ma
        Lo nghĩ chuyện gì cũng khó qua 
        Em gọi chạy vô vui quá sá 
        Yêu trao nhào đến sướng la đà 
        Tìm ai ưng ý quen nhiều nhá 
        Kiếm kẻ yêu thương chọc mãi hà
        Qua lại hỏi ra là bạn cả
        Nhiều thơ vui đọc hết lo nha
         
        Thanh Huy


        Chào Anh Thanh Huy, đổi ngược vận thơ là một cách khá hay, NGL rất thán phục, nhung vẫn gởi tiếp.

        Tròn nhân nghĩa
         
         
        Vận tếu thêm vui thích quá nha
        Làm thơ thoải mái khoái ghê hà
        Lời thô rắc rối bôi mau mắn
        Ý cảm đơn sơ khởi đặm đà
        Gió mát đêm về vừa ghé đến
        Trăng thanh tối sớm mới ngang qua
        Đời người khó thể tròn nhân nghĩa
        Cố gắng xa rời chốn quỷ ma
         
         
                    Nguyễn Gia Linh
        #274
          Hữu Hạnh 21.03.2010 07:44:06 (permalink)
          0
          NHỚ NGƯỜI

          Chiều buông sắc tím ánh sao rơi
          Chạnh cõi hồn ai nhớ một người
          Ngơ ngẩn đường trần thôi ảo vọng
          Chập chờn cõi thế dứt chơi vơi
          Buồn giăng mưa lạnh rơi vườn mộng
          Sầu mắc mây hoang rớt chợ đời
          Người ở nơi nao vui cảnh mới
          Chốn này còn lại một mình tôi

          LH
          Chốn này còn lại một mình tôi

          Hoàng Hạc theo mây khuất bỏ đời

          Bốn bức tường rêu phong phủ kín

          Một màn sương khói  tỏa đầy vơi

          Nơi đây   vấn vít bao tình lụy

          Phương đó  xa xôi bóng dáng người

          Vạt nắng hoàng hôn xuyên kẻ lá

          Báo chiều chầm chậm nhẹ nhàng rơi

          Cs
          Nhớ Người
          Tình buồn theo lá nhẹ nhàng rơi
          Nhặt chút thương thương gửi tới người
          Lối cỏ dấu xưa càng thắm đượm
          Hàng me bóng cũ vẫn chưa vơi
          Ru từng kỷ niệm hằn in dấu
          Nhắc mãi hình hài kín phủ đời
          Nếu chẳng là duyên sao cứ đợi?
          Thôi dành đếm bước một mình tôi
          ****
          Thôi dành đếm bước một mình tôi
          Ô Thước trong mơ ước với đời
          “Nửa Bản Tình Ca”* ôm vọng mãi
          “Ngày Xưa Hoàng Thị”* nhớ không vơi
          Còn gì nhắc nhở khi xa xứ?
          Có chút vấn vương lúc nhớ người
          Hãy ngủ yên lòng, thôi hãy ngủ
          Tình buồn theo lá nhẹ nhàng rơi
           
          Hữu Hạnh
           
          Thấy hai bài thơ xướng họa nhập chung hay quá, xin chia vui một chút nha.Mến

          Chời huynh
          Hữu Hạnh quá độc với hai bài nhập một (cho riêng em) cho em theo chân huynh nhen hì hì .

          Đêm cô đơn

          Thổn thức đơn phòng mắt lệ rơi
          Ngoài hiên xào xạc bước chân người...
          Mưa vờn mái lá hồn cô độc
          Gió vọng hương tình sóng bọt vơi
          Ghế đá hình tim còn dấu ái
          Công viên chữ ký vẫn lưu đời
          Buồn ơi cứ mãi ta tri kỷ
          Để khổ đêm dài một bóng tôi

          Vancali 3.11.10


          Để khổ đêm dài một bóng tôi
          Tình mây gió thoảng rủ xa đời
          Trăm năm bóng lạc thương còn giữ
          Một thoáng lòng si khổ chẳng vơi
          Thắm thiết tơ duyên ngày gặp mặt
          Xót xa kỷ niệm buổi xa người
          Vẫy tay thôi hết tình đôi ngã
          Thổn thức đơn phòng mắt lệ rơi!
           
          Thanh Huy

           
          NHỚ NGƯỜI
           
          Thu về ngồi ngắm lá vàng rơi
          Bàng bạc mây bay chạnh nhớ người
          Lá đổ bao mùa thân vẫn lạnh
          Tình chia một thuở lệ sao vơi
          Bóng hình khắc mãi trong tâm trí
          Kỷ niệm in sâu giữa lối đời
          Mơ tưởng em cười trong giấc mộng
          Đâu ngờ mưa rớt ướt hồn tôi!
                         ****
          Đâu ngờ mưa rớt ướt hồn tôi
          Hai ngã xa xăm xót nẽo đời
          Mộng ước nhạt phai buồn đến mãi
          Tình yêu quyến luyến khổ nào vơi
          Đêm trong giấc ngủ đi tìm bóng
          Ngày giữa thanh thiên đứng gọi người
          Nhớ thuở ban đầu vui gặp gỡ
          Thu về ngồi ngắm lá vàng rơi
           
          Thanh Huy
           
           
          Trống Vắng
          Trống vắng theo từng khúc nhạc rơi
          Loang xa như dõi bước chân người
          Cung thương dìu dặt , cung thương hận
          Nhịp điệu thâm trầm, nhịp điệu vơi
          Réo rắt dây tơ, thay dấu ái
          Bềnh bồng tiếng sắc, nhắc tình đời
          Xa rồi một thuở  ta hò hẹn
          “Khúc Hát Ân Tình” chỉ có tôi
          ***
          “Khúc Hát Ân Tình” chỉ có tôi
          Mong chi gặp lại, tiễn xa đời
          Phương trời năm cũ buồn không dứt
          Mộng ước ngày nao nhớ chẳng vơi
          Lặng lẽ ru ta xoa nỗi nhớ
          Chập chùng bão nổi réo tên người
          Bao năm cay đắng trong hờn tủi
          Trống vắng theo từng khúc nhạc rơi
           
          Hữu Hạnh
          #275
            TTH 21.03.2010 10:05:52 (permalink)
            0
            NHỚ NGƯỜI

            Chiều buông sắc tím ánh sao rơi
            Chạnh cõi hồn ai nhớ một người
            Ngơ ngẩn đường trần thôi ảo vọng
            Chập chờn cõi thế dứt chơi vơi
            Buồn giăng mưa lạnh rơi vườn mộng
            Sầu mắc mây hoang rớt chợ đời
            Người ở nơi nao vui cảnh mới
            Chốn này còn lại một mình tôi

            LH
            Chốn này còn lại một mình tôi

            Hoàng Hạc theo mây khuất bỏ đời

            Bốn bức tường rêu phong phủ kín

            Một màn sương khói  tỏa đầy vơi

            Nơi đây   vấn vít bao tình lụy

            Phương đó  xa xôi bóng dáng người

            Vạt nắng hoàng hôn xuyên kẻ lá

            Báo chiều chầm chậm nhẹ nhàng rơi

            Cs
            Nhớ Người
            Tình buồn theo lá nhẹ nhàng rơi
            Nhặt chút thương thương gửi tới người
            Lối cỏ dấu xưa càng thắm đượm
            Hàng me bóng cũ vẫn chưa vơi
            Ru từng kỷ niệm hằn in dấu
            Nhắc mãi hình hài kín phủ đời
            Nếu chẳng là duyên sao cứ đợi?
            Thôi dành đếm bước một mình tôi
            ****
            Thôi dành đếm bước một mình tôi
            Ô Thước trong mơ ước với đời
            “Nửa Bản Tình Ca”* ôm vọng mãi
            “Ngày Xưa Hoàng Thị”* nhớ không vơi
            Còn gì nhắc nhở khi xa xứ?
            Có chút vấn vương lúc nhớ người
            Hãy ngủ yên lòng, thôi hãy ngủ
            Tình buồn theo lá nhẹ nhàng rơi
             
            Hữu Hạnh
             
            Thấy hai bài thơ xướng họa nhập chung hay quá, xin chia vui một chút nha.Mến

            Chời huynh
            Hữu Hạnh quá độc với hai bài nhập một (cho riêng em) cho em theo chân huynh nhen hì hì .

            Đêm cô đơn

            Thổn thức đơn phòng mắt lệ rơi
            Ngoài hiên xào xạc bước chân người...
            Mưa vờn mái lá hồn cô độc
            Gió vọng hương tình sóng bọt vơi
            Ghế đá hình tim còn dấu ái
            Công viên chữ ký vẫn lưu đời
            Buồn ơi cứ mãi ta tri kỷ
            Để khổ đêm dài một bóng tôi

            Vancali 3.11.10


            Để khổ đêm dài một bóng tôi
            Tình mây gió thoảng rủ xa đời
            Trăm năm bóng lạc thương còn giữ
            Một thoáng lòng si khổ chẳng vơi
            Thắm thiết tơ duyên ngày gặp mặt
            Xót xa kỷ niệm buổi xa người
            Vẫy tay thôi hết tình đôi ngã
            Thổn thức đơn phòng mắt lệ rơi!
             
            Thanh Huy

             
            NHỚ NGƯỜI
             
            Thu về ngồi ngắm lá vàng rơi
            Bàng bạc mây bay chạnh nhớ người
            Lá đổ bao mùa thân vẫn lạnh
            Tình chia một thuở lệ sao vơi
            Bóng hình khắc mãi trong tâm trí
            Kỷ niệm in sâu giữa lối đời
            Mơ tưởng em cười trong giấc mộng
            Đâu ngờ mưa rớt ướt hồn tôi!
                           ****
            Đâu ngờ mưa rớt ướt hồn tôi
            Hai ngã xa xăm xót nẽo đời
            Mộng ước nhạt phai buồn đến mãi
            Tình yêu quyến luyến khổ nào vơi
            Đêm trong giấc ngủ đi tìm bóng
            Ngày giữa thanh thiên đứng gọi người
            Nhớ thuở ban đầu vui gặp gỡ
            Thu về ngồi ngắm lá vàng rơi
             
            Thanh Huy
             
             
            Trống Vắng
            Trống vắng theo từng khúc nhạc rơi
            Loang xa như dõi bước chân người
            Cung thương dìu dặt , cung thương hận
            Nhịp điệu thâm trầm, nhịp điệu vơi
            Réo rắt dây tơ, thay dấu ái
            Bềnh bồng tiếng sắc, nhắc tình đời
            Xa rồi một thuở  ta hò hẹn
            “Khúc Hát Ân Tình” chỉ có tôi
            ***
            “Khúc Hát Ân Tình” chỉ có tôi
            Mong chi gặp lại, tiễn xa đời
            Phương trời năm cũ buồn không dứt
            Mộng ước ngày nao nhớ chẳng vơi
            Lặng lẽ ru ta xoa nỗi nhớ
            Chập chùng bão nổi réo tên người
            Bao năm cay đắng trong hờn tủi
            Trống vắng theo từng khúc nhạc rơi
             
            Hữu Hạnh


            "Thúy Đã Đi Rồi"
             
            "Thúy Đã Đi Rồi" mộng ước rơi
            Đèn khuya leo lắt nhớ thương người
            "Tàu đêm năm cũ" buồn xa mãi
            "Giọt lệ đài trang" khổ khó vơi
            Vương vấn "Tình cha" cay xé dạ
            Nhớ thương "Lòng mẹ" xót xa đời
            "Một thời vang bóng" đà mông quạnh
            Tình ngút xa còn tôi với tôi
                          ****
            Tình ngút xa còn tôi với tôi
            Trăm năm "Lệ đá" buổi chia đời
            Ân tình một thuở không còn nữa
            Kỷ niệm ngày xưa cứ mãi vơi
            Quằn quại tim đơn mơ bóng nhạn
            Hẩm hiu thân lẻ ngóng tin người
            "Lạnh lùng" "Ngăn cách" sầu đau ruột
            "Thúy Đã Đi Rồi" mộng ước rơi!
             
            Thanh Huy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 05:29:40 bởi TTH >
            #276
              Nguyen Gia Linh 21.03.2010 22:12:23 (permalink)
              0
              Ngẫm lời thơ

              2.
              Ta xem thơ tếu cứ cười nha
              Sao chỉ mình ênh viết thư hà
              Chăm chú miệt mài mi sụp mí
              Coi chừng mếu xệ miệng sa đà
              Ta đây vuốt vận theo mây đến
              Người đó thi nguồn gởi gió qua
              Tiên tục, ai là tiên tục nhỉ ?
              Thiệt thà nhân thế, mánh là ma.
               
                
                           Đặng Xuân Linh

              VUI
              Thơ dzui em thích lém à nha
              Gặp tếu cười no đã wá hà
              Lắm bữa say như tu ché rượu
              Nhìu hôm khoái ngỡ hít bồ đà
              Trăm năm dầu dãi vườn mơ úa
              Một kiếp phong trần giấc mộng qua
              Vui được lúc nào hay lúc nấy
              Mai nầy nhắm mắt lại thành ma!

                                  Nha Uyen

              LÀM THƠ

              Mình làm thơ chậm chớ buồn nha
              Ngậm bút tìm câu cứ hít hà
              Lời tục không hay bôi vội vã
              Ý thanh có lý viết sa đà
              Tình nghiêng ngã giữ không buồn quá
              Thơ giỏi nên từng có dở qua
              Làm riết thành quen cười hả hả
              Vui rồi mai thác sợ chi ma!

              Thanh Huy

              Bôi hoài…
               
              Có thơ tui đọc chẳng buồn nha
              Lại viết rồi bôi quá xá hà
              Bởi chữ coi ra, nhăn mặt sửa
              Nhưng từ nghĩ kỹ, sụp mi đà

              Thì thôi mãi viết hơn nhàn rỗi
              Bởi vậy thường xem khó bỏ qua
              Lắm bữa eo sèo câu cạn nhách
              Vì coi phim tựa đấy tuồng ma
               
              Đặng Xuân Linh
               
               
              Thơ vui hết sợ ma
               
               
              Ghép vận thơ vui khoái lắm nha
              Xuân Linh thỏa thích chớ nề hà
              Cùng nhau xướng họa thêm thân thuộc
              Cả nhóm vần gieo mới đậm đà
              Chẳng phải khen chê lòng chớ bận
              Không là dở giỏi dạ thông qua
              Chuyện đời tẻ nhạt sao dài thế ?
              Mới biết thanh nhàn hết sợ ma
               
                          Nguyễn Gia Linh

              ƯỚC

              Hổm rày làm việc mệt đừ nha

              Xếp bực nên nhăn dzữ lém hà

              Chán quá mơ làm mây lửng thửng

              Bùn ghê ước được nhạn là đà

              Trăng thanh gió mát luôn tìm đến

              Suối mộng vườn mơ mãi ghé qua

              Thoát được kiếp ngừ cho nó phẻ

              Không lo lúc chết phải làm ma


                            Nha Uyên


              Đừng biếng như ma
               
              Nhiều thơ vui đọc hết lo nha
              Cảm nghĩ lung tung khổ quá hà
              Chữ viết nhiều phen đành chịu sửa
              Từ sai lắm lúc khó phân đà
              Tình buồn vương vấn nào thanh thản
              Nghĩa nặng bao trùm mãi vướng qua
              Cố gắng gìn lòng cho thoải mái
              Siêng năng chẳng có biếng như ma
               
              Đặng Xuân Linh

              Siêng năng chẳng có biến như ma
              Lo nghĩ chuyện gì cũng khó qua 
              Em gọi chạy vô vui quá sá 
              Yêu trao nhào đến sướng la đà 
              Tìm ai ưng ý quen nhiều nhá 
              Kiếm kẻ yêu thương chọc mãi hà
              Qua lại hỏi ra là bạn cả
              Nhiều thơ vui đọc hết lo nha
               
              Thanh Huy


              Chào Anh Thanh Huy, đổi ngược vận thơ là một cách khá hay, NGL rất thán phục, nhung vẫn gởi tiếp.

              Tròn nhân nghĩa
               
               
              Vận tếu thêm vui thích quá nha
              Làm thơ thoải mái khoái ghê hà
              Lời thô rắc rối bôi mau mắn
              Ý cảm đơn sơ khởi đặm đà
              Gió mát đêm về vừa ghé đến
              Trăng thanh tối sớm mới ngang qua
              Đời người khó thể tròn nhân nghĩa
              Cố gắng xa rời chốn quỷ ma
               
               
                          Nguyễn Gia Linh

              Hôm nay NGL ghé thăm NU, chúc NU mạnh khỏe
              LIỀU
               
              Thơ vui  nhưng khó thiệt à nha
              Muốn hoạ mà seo khổ vậy hà
              Kiếm chữ mệt đầu không thấy " trớn "
              Chọn từ nát óc chửa vô " đà "
              Nhủ lòng...đừng ngại  mau tìm đến
              Bảo dạ...cứ liều vội bước qua
              Chủ yếu sang nhà thăm bạn quý
              Sợ gì...ai chết chả ra ma !             he he 
               
              LH
               



              DZUI !
              Bạn quý sang chơi thíệt thích nha
              Nữ luu anh kiệt ngán chi hà
              Rượu bia rót lẹ cho đầy cốc
              Gà vịt mần ngay để lấy đà
              Ngâm vịnh vài bài làm bữa trước
              Hát hò mấy bản viết hôm qua
              Ít khi được nhậu dzui gần chít
              Hàng xóm trầm trồ giống đám ma
                                  Nha Uyen

              COI CHỪNG
               
              Hàng xóm kêu trời..một lũ ma
              Giật mình  kẻ lại với người qua
              Hát hò đâu ngại đang ngon trớn
              Xướng vịnh lo chi mới có đà
              Đó nhậu bia cười vang Quảng lạc
              Đây hò lơ hát vọng Ngân hà
              Coi chừng chúng ghét thưa dân phố
              Kêu một một ba xuống bắt nha!  hi hi
              LH

              ,Hihi,chào huynh NGL,được 2 ngày cúi từng nghỉ mà hỏng nghỉ được,đám cưới mời wá chời nên U chẳng thơ thẩn gì,gửi anh mấy bài họa của LH bạn em anh đọc cho dzui nha,hihiNU
               
              Cám ơn NU đã giới thiệu thêm bạn thơ mới. Thân chào chị Liên Hương? Những bài thơ của chi- giúp vui nhiều.

              Khác không nha ?
               
               
              Thành đô sáng sủa sợ chi ma !
              Đèn điện đầy đường lắm kẻ qua
              Bạn gọi người kêu như Biển Thước
              Em mời anh đến giống Hoa Đà
              Câu ca tiếng hát nghe xao xuyến
              Nhạc róc cuồng điên khổ quá hà
              Hỏi lại dân làng trong xóm vắng
              Đêm về đốt đuốc khác không nha ?
               
               
              Nguyễn Gia Linh
              #277
                TTH 22.03.2010 07:57:41 (permalink)
                0
                Nhắn tới Ai
                 
                Yêu làm sao nói ai ơi
                Bởi duyên cách trở nghẹn lời tim em
                Mãi ôm kỷ niệm êm đềm
                Mà quên ngang trái đượm thêm tình sầu
                Tơ duyên nào kết được đâu
                Nên đành chịu ưót mưa Ngâu ngập lòng
                Nhắn ai có hiểu hay không
                Yêu không nói được hoài trông một đời
                 
                *********
                 
                Yêu anh yêu mãi anh ơi
                Dẫu cho xa cách vẫn nơi đây chờ
                 
                C Pham


                Chờ
                 
                Chờ nhau cho đến bao giờ
                Răng long tóc bạc mắt mờ hỡi em
                Trăm năm son sắt tội tình
                Ôm hình bóng ảo riêng mình cô đơn
                Bướm say rồi bướm chập chờn
                Hoa tàn gió lộng sóng cuồng quặng tim
                Hãy suy nghĩ kỹ đi em
                Người thương mình đó mơ tìm chốn nao
                Đời qua như giấc chiêm bao
                Loay hoay tỉnh mộng còn đâu tháng ngày!
                 
                Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 05:31:35 bởi TTH >
                #278
                  TTH 23.03.2010 06:13:44 (permalink)
                  0
                  NGƯỜI ƠI!
                   
                  Người ơi! Chén rượu chưa tàn
                  Thương tôi sao nỡ vội vàng xa tôi
                  Nụ yêu đã tắt đầu môi
                  Ân tình nhòe nhoẹt nổi trôi giữa trời
                  Mai em về để nhớ đời
                  Tay cầm mắt ngó bồi hồi tim reo
                  Tình giăng buồn phủ mây chiều
                  Giang tay đón một tiếng yêu phũ phàng
                  Thôi em hứa đã nguội tàn
                  Đâu vui để gặp ai màng để thương
                  Buông tay ảo đến vô thường
                  Quen chi thêm khổ gặp vương mối hờ
                  Tình chờ chỉ viết bằng thơ
                  Gởi người xa có bao giờ nhớ tôi!
                   
                  Thanh Huy
                   
                  Lời  nào  còn  đọng  trên  môi
                  Bây  giờ  hai  ngã  xa  xôi  nghìn  trùng
                  Mây  buồn  mây  vẫn  mông  lung
                  Người  buồn  giữa  chốn  mịt  mùng  tuyết  rơi.
                  Mùa  xuân  không  ấm  tình  côi
                  Mùa  xuân  nghe  tiếng  mưa  rơi  não  nùng...
                   
                  hongsang
                   

                   
                   



                   
                  #279
                    TTH 23.03.2010 06:16:58 (permalink)
                    0
                    MỚI QUEN
                     
                    Mới quen chưa thấy đã lìa nhau
                    Văng vẳng trong tim tiếng gọi đầu
                    Thương mến âm thầm thương ngấn lệ
                    Hẹn hò xa vắng hẹn tình Ngâu
                    Chia tay tiếng nấc ghi lòng nhớ
                    Rẽ lối thơ yêu viết chữ sầu
                    Hai ngã cách ngăn hai ngã đợi
                    Một tình xa lắc biết về đâu!
                     
                    Thanh Huy

                    Xuân  sang  tình  chết  giang  đầu
                    Xuân  buồn  héo  úa  rũ  màu  thời  gian
                    Để  ta  mỏi  gót  lang  thang
                    Để  ta  tĩnh  giấc  mộng  vàng  héo  hon...
                     
                    hongsang
                     




                     
                    #280
                      TTH 24.03.2010 06:40:49 (permalink)
                      0
                      CHÚC ĐƯỢC VUI
                       
                      Cách nhau đã được tháng rồi
                      Người ơi xứ lạnh có vui không người
                      Hay ngồi mình ngắm mây trôi
                      Mây trôi vơ vẩn...chở đời về đâu!
                       
                      Đây ngơ ngẩn cũng lắm sầu
                      Nhìn về quê mẹ ruột đau bời bời
                      Lẽ nào nhớ ngắm xa xôi
                      Lẽ nào buồn tủi chôn đời nơi đây
                       
                      Chưa mời chén rượu sum vầy
                      Chưa lời tâm sự chưa xây mơ cùng
                      Thôi đành tan nát tình chung
                      Sao nghe tê tái mịt mùng lối quen!
                       
                      Thanh Huy
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2012 10:59:40 bởi TTH >
                      #281
                        C Pham 25.03.2010 13:45:48 (permalink)
                        0
                        Chờ
                         
                        Chờ nhau cho đến bao giờ
                        Răng long tóc bạc mắt mờ hỡi em
                        Trăm năm son sắc tội tình
                        Ôm hình bóng ảo riêng mình cô đơn
                        Bướm say rồi bướm chập chờn
                        Hoa tàn gió lộng sóng cuồng quặng tim
                        Hãy suy nghĩ kỹ đi em
                        Người thương mình đó mơ tìm chốn nao
                        Đời qua như giấc chiêm bao
                        Loay hoay tỉnh mộng còn đâu tháng ngày!
                         
                        Thanh Huy
                         
                        Đợi
                         
                        Đợi anh dù hết kiếp này
                        Dẫu duyên không trọn chẳng thay đổi lòng
                        Yêu anh đã biết hoài mong
                        Đôi bờ xa cách lưng tròng lệ rơi
                        Vẫn trông nơi ấy anh ơi
                        Lời yêu anh gửi ru hời cõi mơ
                        Yêu anh là biết đợi chờ
                        Biết mơ mộng biết thẩn thờ vì ai
                        Dù thời gian sẽ mòn phai
                        Bóng hình anh vẫn tháng ngày trong em
                         
                        C Pham

                        #282
                          TTH 26.03.2010 01:17:51 (permalink)
                          0
                           
                          PHỐ ĐẸP
                           
                          Sandiego sáng ấm nắng lên
                          Biển sông xanh nước chảy êm đềm
                          Núi rùng chen chúc hoa cười mỉm
                          Chim đậu đất lành anh gặp em
                           
                          Cầu Coronado đẹp nên thơ
                          Lắm nhịp cao cao nối bến bờ
                          Phố đứng hai bên cầu nối phố
                          Ru hồn lữ khách dệt niềm mơ
                           
                          Không chừng mình được sống bên nhau
                          Quen biết thân thương tự buổi đầu
                          Thương chạm mặt mày...chừ...rõ thật
                          Hơn tìm cõi ảo...chẳng về đâu!
                           
                          Thanh Huy
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 21:24:11 bởi TTH >
                          #283
                            TTH 30.03.2010 04:40:15 (permalink)
                            0
                            CHÚC ĐƯỢC VUI
                             
                            Cách nhau đã được tháng rồi
                            Người ơi xứ lạnh có vui không người
                            Hay ngồi mình ngắm mây trôi
                            Mây trôi vơ vẩn...chở đời về đâu!
                             
                            Đây ngơ ngẩn cũng lắm sầu
                            Nhìn về quê mẹ ruột đau bời bời
                            Lẽ nào nhớ ngắm xa xôi
                            Lẽ nào buồn tủi chôn đời nơi đây
                             
                            Chưa mời chén rượu sum vầy
                            Chưa lời tâm sự chưa xây mơ cùng
                            Đã đành chẳng phải tình chung
                            Sao nghe tê tái mịt mùng lối quen!
                             
                            Thanh Huy

                            Đừng  làm con chữ  rối ben
                            Chép dòng tâm sự cho chen thêm sầu
                            Ừ thì  dẫu có xa nhau
                            Vần thơ cũng chẳng úa màu thời gian.

                            Cho dù ngày tháng đa đoan
                            Thu-Đông-Xuân-Hạ  bàng hoàng con tim
                            Ừ thì ta cứ mãi tìm
                            Lang thang khắp nẻo cánh chim lạc đàn...
                             
                            Bao giờ  mỏi  gót  lang  thang 
                            Câu thơ ngày cũ  vẫn chang  chứa  nồng
                            Bên kia  nắng có còn hồng?
                            Người ơi có biết "nỗi lòng người đi"...
                             
                            HS

                            Người đi ngăn cách còn gì
                            Nắng đây nắng úa từ khi xa người
                            Trong hai có quả tim côi
                            Một ngồi để nhớ một trôi âm thầm 
                             
                            Xuân qua đến hạ thu đông
                            Có khi trở lại có lòng ghé thăm
                            Cho thơ còn thoảng hương nồng
                            Giữa đời dâu bể hư không vô thường...
                             
                            Thanh Huy
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2010 04:46:49 bởi TTH >
                            #284
                              TTH 31.03.2010 12:34:29 (permalink)
                              0
                              CHÚC ĐƯỢC VUI
                               
                              Cách nhau đã được tháng rồi
                              Người ơi xứ lạnh có vui không người
                              Hay ngồi mình ngắm mây trôi
                              Mây trôi vơ vẩn...chở đời về đâu!
                               
                              Đây ngơ ngẩn cũng lắm sầu
                              Nhìn về quê mẹ ruột đau bời bời
                              Lẽ nào nhớ ngắm xa xôi
                              Lẽ nào buồn tủi chôn đời nơi đây
                               
                              Chưa mời chén rượu sum vầy
                              Chưa lời tâm sự chưa xây mơ cùng
                              Đã đành chẳng phải tình chung
                              Sao nghe tê tái mịt mùng lối quen!
                               
                              Thanh Huy

                              Đừng  làm con chữ  rối ben
                              Chép dòng tâm sự cho chen thêm sầu
                              Ừ thì  dẫu có xa nhau
                              Vần thơ cũng chẳng úa màu thời gian.

                              Cho dù ngày tháng đa đoan
                              Thu-Đông-Xuân-Hạ  bàng hoàng con tim
                              Ừ thì ta cứ mãi tìm
                              Lang thang khắp nẻo cánh chim lạc đàn...
                               
                              Bao giờ  mỏi  gót  lang  thang 
                              Câu thơ ngày cũ  vẫn chang  chứa  nồng
                              Bên kia  nắng có còn hồng?
                              Người ơi có biết "nỗi lòng người đi"...
                               
                              HS

                              Người đi ngăn cách còn gì
                              Nắng đây nắng úa từ khi xa người
                              Trong hai có quả tim côi
                              Một ngồi để nhớ một trôi âm thầm
                               
                              Xuân qua đến hạ thu đông
                              Có khi trở lại có lòng ghé thăm
                              Cho thơ còn thoảng hương nồng
                              Giữa đời dâu bể hư không vô thường...
                               
                              Thanh Huy 
                               
                              Quê  người , đất  khách , tha  hương
                              Chuông  ngân gió  thoảng  chiều buồn  phủ quanh
                              Đời  người  như  vạn  bức  tranh
                              Buồn-vui-sống động mông manh tơ trời.
                               
                              Nhớ  quê lòng nhớ khôn nguôi
                              Làm thân viễn xứ hát lời nghiêu ngao
                              "Chiều chiều xa đứng ngõ sau"
                              "Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều"
                               
                              HS

                              Chín chiều đau ruột buồn thiu
                              Chén rau bát nước nhớ nhiều thuở xưa 
                              Cơm con ăn sắn mẹ lùa
                              Giờ đây hai ngã sớm trưa đâu người
                               
                              Bắc nam mình lạ đất trời
                              Cũng là thân phận nổi trôi ngậm ngùi
                              Tình thân thơ nối tiếng lời
                              Mong sao đó khỏe đây vui cùng mừng
                               
                              Thanh Huy
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 03:20:37 bởi TTH >
                              #285
                                Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 36 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 526 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9