Tình em
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 36 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 526 bài trong đề mục
TTH 20.04.2010 02:08:34 (permalink)
0
Bỏ  hết  tháng  năm  câu  chuyện  cũ
Quên  đi  mưa  nắng  ở  bên  đời

hongsang
 
Tìm quên
 
Rất muốn quên đi chuyện nửa vời
Song lòng vẫn nhớ bóng xa xôi
Tình đã vào tim tình mãi đợi
Ai chia ngăn cách cũng không rời
 
Lưu luyến tình qua năm tháng trôi
Tình thơ quyện giữa gió mây trời
Khiến lòng êm dịu quên chìm nổi
Quên bớt đau thương giữa xứ người!
 
Thanh Huy
TTH 20.04.2010 08:11:18 (permalink)
0
Yêu Trong Mộng
 
Anh đã  xa xăm mãi tận đâu
Để em khắc khoải suốt đêm thâu
Đôi lần quay gót về nơi cũ
Trời đổ liên hồi những giọt Ngâu
 
Vắng em bên ấy có vui không
Có chút nhớ thương có bận lòng?
Hay đắm say trong  khung cảnh mới
Quên rồi câu ước hẹn chờ mong?
 
Mà thôi như thế em an lòng
Cứ để em ôm kỷ niệm trong
Lúc nhớ đến anh còn quyến luyến
Còn hơn níu kéo cũng bằng không
 
Anh giữ cho em giấc điệp này
Đêm về chung với bóng anh say
Dẫu không chung lối đường tình thắm
Trong mộng yêu đương vẫn ngất ngây!
 
C Pham


ANH CÒN ĐÂY
 
Anh còn đây mãi có đi đâu
Đêm dài mộng mị mấy canh thâu
Thương về em gái phương trời lạ
Lạnh lẽo mưa đời nặng tiếng Ngâu
 
Vắng anh nơi đó có buồn không
Lắm nhớ nhiều thương đến bạn lòng
Hay sầu đơn chiếc nên hờn trách
Người hứa không về để đợi mong
 
"Thôi biết lòng anh chẳng bận lòng
Nhớ gì em gái giữ tình trong
Ấp ôm hình bóng ngoài tay với
Gặt hái ân tình chỉ số không

Thôi nhé chia tay vẫy kiếp nầy
Sau mình có gặp hãy chung say
Nhắc bao kỷ niệm đau tiền kiếp
Đáp lại bằng tình vui ngất ngây!"!

Thanh Huy
Nguyen Gia Linh 20.04.2010 21:46:42 (permalink)
0
Bài Xướng NHỚ CỐ HƯƠNG của Hoàng Diệu Trí trong TXH được các bạn sau đây họa lại :Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang (Phần 2) 
 

  Nghĩ về quê hương
Họa : Nhớ cố hương của Diêu Trí Hoàng
 
Thăng trầm cuộc sống chốn tha hương
Tổ ấm chim lìa tỏa mấy phương
Nghĩ ở nơi đây hun hút lối
Hoài về hướng ấy mịt mờ đường
Người giàu sớm tối nhiều vui thú
Kẻ khó trưa chiều lắm xót thương
Nghĩa nước tình non càng lẩm cẩm
Tranh đời tưởng họa phủ màn sương
 
Đặng Xuân Linh
 
 
NHỚ CỐ HƯƠNG
(Họa bài NHỚ CỐ HƯƠNG của HDT)
 
Bao mùa lê lết chốn tha hương
Gậm mối đau sầu đến một phương
Cánh nhạn xa đàn luôn tưởng lối
Trời Nam lẻ bạn chẳng quên đường
Ngày về đất mẹ còn trông ngóng
Hướng rẻ quê nhà mãi luyến thương
Vương vấn hoa tình sông núi đó
Khi mà năm tháng tóc pha sương
 
 
Nguyễn Gia Linh                     
02-04-2010
 
 
VỀ LẠI CỐ HƯƠNG

Ấn định ngày hồi lại cố hương,
Lòng còn vương vấn nỗi tha phương.
Mong về sinh nhật mừng gia mẫu,
Vượt khỏi trùng dương , gặp quyến đường.
Bởi bậc dâu đầu lo chữ hiếu.
Vì chồng nghĩa cả vẹn tình thương.
Kính mừng nhạc mẩu tròn trăm tuổi,
Vẫn khỏe,mẫn minh,đượm tóc sương.


Thanh Khang
Toronto 2-4-2010


VỌNG QUÊ HƯƠNG
 
Xa buồn ray rức vọng quê hương
Phiêu bạt thân gầy khổ lắm phương
Tiếc nuối tuổi thơ se nắm ruột
Xót đau kỷ niệm nhạt ven đường
Nhìn về chốn cũ rưng màu nhớ
Tưởng đến người xưa nhỏ giọt thương
Sống ở nơi nầy đời tẻ lạnh
Niềm vui hạnh phúc mịt mù sương
 
Thanh Huy

Xin phép quí huynh cho em họa theo nhen hì hì ...

Mộng hồi hương

Bao ngày viễn khách mộng hồi hương
Xứ lạ con rồng lạc tứ phương
Hà Nội văn nhân đầy kệ sách
Cần Thơ phượng vĩ ngập con đường
Sài gòn gái đẹp âm thầm ngắm
Thủ Đức nem bì quyến luyến thương
Nuối tiếc cung đàn tuôn suối lệ
Ngoài trời nắng nhạt giữa màng sương


Vancali 4.17.10



Vọng Cố Hương
 
Cuộc sống bao ngày vọng cố hương
Phiêu lưu mệt mỏi chốn ngàn phương
Sông Vàm xanh biếc mê Đồng Tháp
Bến Cửu đục mơ cảm mé đường
Nhớ nẻo trời quê rưng sắc nhớ
Thương vùng xóm nhỏ dệt màu thương
Tơ lòng năm tháng chưa phai nhạt
Chắc khó tan rồi chuyện khói sương
 
Nguyễn Gia Linh
Xa_xăm 20.04.2010 21:46:52 (permalink)
0


ANH CÒN ĐÂY
 
Anh còn đây mãi có đi đâu
Đêm dài mộng mị mấy canh thâu
Thương về em gái phương trời lạ
Lạnh lẽo mưa đời nặng tiếng Ngâu
 
Vắng anh nơi đó có buồn không
Lắm nhớ nhiều thương đến bạn lòng
Hay sầu đơn chiếc nên hờn trách
Người hứa không về để đợi mong
 
"Thôi biết lòng anh chẳng bận lòng
Nhớ gì em gái giữ tình trong
Ấp ôm hình bóng ngoài tay với
Gặt hái ân tình chỉ số không

Thôi nhé chia tay vẫy kiếp nầy
Sau mình có gặp hãy chung say
Nhắc bao kỷ niệm đau tiền kiếp
Đáp lại bằng tình vui ngất ngây!"!

Thanh Huy


XA XĂM

Trăng có còn mơ nguyệt vọng lầu
Sao say mộng mị hằn đêm thâu
Sương rơi lắng đọng niềm tâm sự
Xa xăm một dải ngân buốt sầu

Xa vắng trời thơ giấc mộng trôi
Gió đông lạnh giá vần đơn côi
Lung linh sao lạc về đâu hỡi
Mỏi mắt trông hoài trời xa xôi

Xác pháo nhà ai đỏ lối hồng
Bâng khuâng lữ khách mắt buồn trông
Xe hoa lướt vội xa xa mãi
Bỏ lại bên lề vệt nắng hông
...

Xa_xăm

- Thơ bác hay và hiền quá , cho phép Xa_xăm vào chơi tí nhé bác !

TTH 21.04.2010 05:30:53 (permalink)
0
 
MỚI ĐẾN QUÊ NGƯỜI
 
Em ơi đất khách lắm buồn vui
Tuyết phủ mây che thấp nửa trời
Cô độc bơ phờ thân bé nhỏ
Mai đời đổi nhuộm sắc màu tươi
 
Từ xa vừa đến em bỡ ngỡ
Đường phố thênh thang vắng bóng người
Sương khói quê nhà theo lãng đãng
Vật vờ tâm trí nghĩ xa xôi
 
Chim lạc gọi nhau ở chốn nầy
Đón chào nắng mới gởi tình say
Yêu em yêu thuở còn son trẻ
Áo trắng tóc thề hương gió bay
 
Anh gọi dây thăm hỏi chút tình
Đổi thay còn mất ở quê mình
Ra đi cảnh lạ đừng e ngại
Đời sẽ quen dần dẫu khó tin
 
Rồi em có việc có tiền tiêu
Về thăm ruột thịt xóm làng yêu
Tự do đời đẹp tương lai sáng
Đốt cháy sầu đau kiếp đói nghèo
 
Nhặt hộ dùm anh nắm đất quê
Cách khi vượt biển chẳng quay về
Đồng xanh lúa mạ thơm tình mẹ
Sương ướt đường qua mỗi sớm khuya
 
Linh hồn anh ở đó em ơi
Nhịp thở dồn theo nước nổi trôi
Giá buốt lạnh lòng thương kỷ niệm
Thương lời ru mẹ nửa đêm rơi
 
Đừng để buồn phai xóa ước mơ
Vui lên dẫu sóng vỗ xao bờ
Dẫu năm tháng quạnh trôi hờ hững
Em mãi là em của đợi chờ
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 
 
TTH 22.04.2010 11:17:23 (permalink)
0
 
TRINH NỮ
 
Trinh nữ ơi! Về đâu xin gởi
Tấm lòng yêu năm đợi tháng chờ
Nẽo tâm tình lời nhạc ý thơ
Vang vọng giữa bến bờ thương nhớ
 
Đời gắn bó mình trong duyên nợ
Vắng lâu buồn nức nở tìm nhau
Em đừng đi hãy đến tươi màu
Chớ xa đề sầu đong ký ức
 
Trinh nữ ở đâu thời tóc mượt
Hương phấn nồng nhịp bước cao sang
Bạn bè quen ngóng đợi tin nàng
Em sáng giữa thiên đàng hẹn ước
 
Thơ viết đây, hồn tìm xuôi ngược
Bóng hình yêu nhẹ lướt trong mơ
Để nghe xao xuyến nỗi mong chờ
Tình đậm giữa vần thơ sầu muộn
 
Thanh Huy
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 00:52:38 bởi TTH >
TTH 23.04.2010 01:58:47 (permalink)
0
 
NHỚ AI
 
Chút lạnh se lòng thương nhớ ai
Nhớ ai ai nhớ những đêm dài
Suy tư vướng tủi hờn trong mắt
Sâu một bóng hình đau rất dai
 
Hạ đi xót để thấm phương trời
Phượng rũ sương mờ chim lẻ đôi
Giọt lệ rơi thầm lòng mặn chát
Xôn xao ước vọng phủ chân người
 
Từ đó ơ hờ không gọi câu
Yêu em sao thoát khỏi u sầu
Chén Tương ai gởi buồn trong cốc
Còn đắng cay nào hơn mất nhau!
 
Thanh Huy
 
 
 
Xa_xăm 23.04.2010 18:59:40 (permalink)
0
 
NHỚ AI
 
Chút lạnh se lòng thương nhớ ai
Nhớ ai ai nhớ những đêm dài
Suy tư vướng tủi hờn trong mắt
Sâu một bóng hình đau rất dai
 
Hạ đi xót để thấm phương trời
Phượng rũ sương mờ chim lẻ đôi
Giọt lệ rơi thầm lòng mặn chát
Xôn xao ước vọng phủ chân người
 
Từ đó ơ hờ không gọi câu
Yêu em sao thoát khỏi u sầu
Chén Tương ai gởi buồn trong cốc
Còn đắng cay nào hơn mất nhau!
 
Thanh Huy


 
XĂM XĂM NỖI NHỚ

Ngày ấy em đi hoa phượng lay
Rưng sầu trong gió tóc may bay
Bâng khuâng cánh phượng rơi chiều nhớ
Kí ức xoay vòng cay mắt nai

Xa xăm hoa Hạ cũng rời mau
Cành xưa màu lá mãi thay màu
Sương loang bảng lảng buồn xa vắng
Đôi cánh chim trời lạc mất nhau

Cánh phượng Hạ rơi rớt khẽ khàng
Len vào nỗi nhớ sầu miên man
Bao mùa li biệt xa xăm quá
Trăn trở Hạ nay vẫn bẽ bàng !

Xa _ xăm (X_X)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 19:00:49 bởi Xa_xăm >
C Pham 25.04.2010 16:11:36 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

PHỐ VẮNG EM
 
Lâu rồi chẳng thấy thơ em viết
Lòng cứ băn khoăn tự hỏi rằng
Có phải em buồn đau mỏi mệt
Hay đời yên đã có ai chăng
 
Từ buổi em đi lá rụng nhiều
Thu vàng mây trắng gió đìu hiu
Chân rời vội vã trong chiều tím
Hứa hẹn mai về nối nhịp yêu
 
Đây đó gần năm chẳng lại qua
Nắng không rọi ấm mối tình xa
Phố xưa lạnh dáng nằm im ỉm
Vọng bóng hình xưa ánh mắt nhòa
 
Thôi lòng cứ đợi biết làm sao
Đời dẫu ngăn dìm ước vọng đau
Tình chẳng mến trao lời mật ngọt
Cũng còn thương nhớ nghĩ về nhau
 
Thanh Huy

 
Lâu Rồi
 
Lâu rồi em vắng phố thân thương
Bỏ lại sau lưng bóng cuối đường
Chân bước sao lòng buồn dịu vợi
Hình như tim vẫn mãi vấn vương
 
Lâu rồi em đánh mất vần thơ
Hồn phách phiêu du trong đợi chờ
Biết viết gì đây về dĩ vãng
Thương thầm tình vỡ lúc ban sơ
 
Lâu lắm, anh vẫn như thuở xưa?
Có  còn chờ em đến trong mưa
Vẫn ôm hình bóng ngày đưa tiễn
Hay đã quên rồi một buổi trưa?
 
Lâu rồi, ừ...biết phải làm sao
Nghe thoáng trong lòng có chút đau
Có chút tiếc thương ngày tháng cũ
Và thêm...nhiều lắm nhớ về nhau!!
 
C Pham
 
 
TTH 26.04.2010 07:11:30 (permalink)
0
 
TÌNH SẦU
 
Bên ngoài ếch nhái ỉ ôi
Đèn trong chong bóng riêng ngồi
Phòng đơn gió lùa phone lạnh
Sao đành im lặng người ơi!
 
Sông xưa đò chờ trăng khuất
Nhớ đàn dạo khúc tương tư
Dáng đi mờ theo con nước
Chia tay thương gởi ai chừ
 
Tình xua đuổi hay quên rồi
Vui tràn hạnh phúc bờ môi
Để không gian đầy tăm tối
Cõi lòng nát giữa dòng trôi
 
Không người lấy ai vui với
Không người buồn ngóng xa vời
Không người đời không bến đợi
Duyên sầu đứt đoạn chơi vơi
 
Thế gian chẳng cần chẳng biết
Lạnh lùng ngày tháng qua nhanh
Vùi chôn mối tình tha thiết
Gieo đau ước vọng đoạn đành
 
Bao giờ người lại với tôi
Tỏ yêu nói nhớ trao cười
Bao giờ nghĩa ân bù đắp
Con tim đầy ắp tình người!
 
Thanh Huy
 
 
Xa_xăm 26.04.2010 08:40:18 (permalink)
0
TÌNH SẦU
 
Bên ngoài ếch nhái ỉ ôi
Đèn trong chong bóng riêng ngồi
Phòng đơn gió lùa phone lạnh
Sao đành im lặng người ơi!
 
Sông xưa đò chờ trăng khuất
Nhớ đàn dạo khúc tương tư
Dáng đi mờ theo con nước
Chia tay thương gởi ai chừ
 
Tình xua đuổi hay quên rồi
Vui tràn hạnh phúc bờ môi
Để không gian đầy tăm tối
Cõi lòng nát giữa dòng trôi
 
Không người lấy ai vui với
Không người buồn ngóng xa vời
Không người đời không bến đợi
Duyên sầu đứt đoạn chơi vơi
 
Thế gian chẳng cần chẳng biết
Lạnh lùng ngày tháng qua nhanh
Vùi chôn mối tình tha thiết
Gieo đau ước vọng đoạn đành
 
Bao giờ người lại với tôi
Tỏ yêu nói nhớ trao cười
Bao giờ nghĩa ân bù đắp
Con tim đầy ắp tình người!
 
Thanh Huy



VẮNG XA

Ai về se lại đường tơ
Có ai chờ đợi mà thơ gieo vần
Mây bay xa rồi lại gần
Vòng quanh trời rộng bâng khuâng cánh diều
Chiều nay gió cuốn điều hiu
Cho lòng lữ khách những điều mông lung
Chân đi sao bước lại chùng
Mắt mờ nhân ảnh rưng rưng lệ sầu
Xa rồi tháng bảy mưa Ngâu
Còn đâu Ô Thước bắt cầu mà sang
Cánh chim chới với ngỡ ngàng
Mất vầng trăng mộng vỡ toang tiếng gào
Thinh không vang đọng nao nao
Lòng người viễn xứ dạt dào nhớ ai
Đêm về mây tím thôi bay
Canh sầu tĩnh mịt trời ray rức lòng...

X _ X

- Thơ bác Huy rất hay nhưng sao buồn thế? Cháu cũng hoà cùng nỗi buồn với bác nhé ! hi...hi...hi...
TTH 30.04.2010 09:50:57 (permalink)
0



ANH ĐI RỒI...
 
Anh đi rồi không còn ai bên cạnh
Vuốt tóc mềm hôn lên cánh môi xinh
Con đường xưa nay thiếu bóng người tình
Trở nên hoang vắng mênh mông chi lạ...
 
Anh đi rồi em như là chiếc lá
Màu uá vàng rơi tả tả bên đường
Em ngồi đây nhớ lại kỷ niệm thương
Như mới vưà...chừ đưá đường đôi ngã...
 
Anh đi rồi ngày ôi sao dài quá!
Tình đam mê ngày đó đã xa rồi...
Vâng, nếu đi thì hãy cứ...anh ơi!
Em sẽ không buồn không sầu chẳng khóc
 
Anh đi rồi cây cũng buồn cô độc
Lá chẳng còn xanh mời mọc tình nhân
Ghế đá mình em thiếu vòng tay gần
Hồn cảm thấy dâng lên niềm ray rức
 
Quen để mà chi...giờ đây tấm tức...
Vắng người ta lồng ngực thấy cô đơn
Trái tim em không còn tiếng dỗi hờn
Nhịp lặng lẽ...từng cơn buồn thoi thóp
 
Anh đi rồi hết còn mong sum họp
Hai ngã đời hai lối rẽ từ nay
Ôm gối chăn tự vỗ giấc từng ngày
Thôi hết rồi tình bây chừ...xa vắng...
 
Sương Anh
 
 
ANH ĐI RỒI...
 
Anh đi rồi ai cùng em bên cạnh
Liếc mắt nhìn mặt chảnh má hây xinh
Ai đưa em chiều dạo phố đa tình
Tình tha thiết ấm êm bên dáng lạ
 
Anh đi rồi đời đau như chiếc lá
Bay tái tê giữa phố lạ ven đường
Chuốc chén say lòng nhớ đến người thương
Sầu rũ rượi tình vương...lìa hai ngã
 
Anh đi rồi thế gian ôi buồn quá
Kỷ niệm chắt chiu đon đả đâu rồi
Đêm âm thầm gọi tiếng cố nhân ơi
Lời vọng lại sương rơi như tiếng nấc
 
Anh đi rồi nơi vui nơi cô độc
Ta mạc anh hùng ngồi khóc giai nhân
Vòng tay ôm xa hút kéo khổ gần
Thơ tình rã đoạn đành trong bức rức
 
Trời gieo chi trái ngang đau tức
Cảnh hẩm hiu ấm ức mối tình đơn
Bao thương yêu chờ đợi mỏi mòn
Giờ rã gánh héo hon thoi với thóp
 
Anh đi rồi ai ngồi bên hội họp
Nói cười tươi... ngoi ngóp kể từ nay
Mộng chiếu chăn lạnh lẽo xót từng ngày
Hình bóng cũ... vẫy tay... chào... hoang vắng!
 
Thanh Huy
 
Chúc Sương Anh cuối tuần vui. TTH.
TTH 08.05.2010 13:08:48 (permalink)
0
Tự nhủ rằng: sẽ gọi Ấy là Anh,
Mà sao thấy lời ngượng ngùng, bối rối...
Đã thương nhau, có ngại gì câu gọi,
Hay chỉ vì mình đã quá thân nhau?

Xưng hô bạn bè - quen đã từ lâu,
Tớ-H, Ấy-M, dễ thương lắm nhé!
Tên ghép chúng mình-sao hay đến thế!
Chẳng cứ Anh-Em cũng đã yêu rồi?

Tớ ngại ngần, khi gọi ấy "anh ơi!",
Nhưng tay Tớ để yên cho Ấy nắm,
Hồn Tớ xôn xao, tim hầm hập nóng,
Khi ở bên ai-ấm áp, yên bình...

Tớ mãi là người yêu nhỏ, bé xinh
Ưa rắc rối, thích chọc trêu Ấy lắm!
Còn Ấy thì sao? hình như lúng túng,
Dù lâu rồi Ấy rất muốn làm Anh?

Cũng đúng thôi, làm Anh phải dỗ dành,
Em của Anh sẽ khó chiều lắm đấy!
Một ngày vắng anh, sao lâu đến vậy?
Tớ lại giận hờn, Anh dỗ được không?

Hong Hoa

ẤY VÀ TỚ
 
Dỗ Bé thương đây Tớ cứ nhủ lòng
Dẫu bên Ấy lạnh lùng không muốn nhận
Yêu nhau rứa sao lo âu ân hận
Để nghi ngờ mộng hỏng khổ đời Tôi
 
Ôi ngôn từ để gọi tưởng xa xôi
Mà môi chạm yêu lời xây nghĩa đậm
Là Em Anh Tớ Tôi hay lạ lắm
Dẫu Mầy Tao cũng đầm ấm tuyệt vời
 
Cuối cùng "bên" đêm thầm gọi Mình ơi
Nghĩ xưng trước thêm lòng bùi ngùi nhớ
Những tiếng ấy như là dây duyên nợ
Đem tình yêu rạng rỡ đến hai người...
 
Thanh Huy
TTH 08.05.2010 15:36:25 (permalink)
0
 
MẸ THĂM CON
 
Con đi ngày ấy không về
Mẹ ra ngõ thấy sương che núi rừng
Nắng mưa rơi đã vô chừng
Con tù, mẹ khổ, khốn cùng vì thương
Thân gầy, tay gậy, quà lưng
Núi cao vực thẳm chia cùng đắng cay
Thăm con mẹ lội hôm nay
Chết mai con có kịp ngày về chôn
Nặng trên vai áo cũ mòn
Chắt chiu ngày tháng bới con quà tù
Mẹ già như lá mùa thu
Lá rơi lác đác ngõ tù con đi
Bóng đêm đèn rọi chia ly
Lẩn trong gió hú thầm thì tiếng con
Bao năm núi lở đá mòn
Mẹ như còn đó héo hon dáng gầy
Bão đời xa lạc vòng tay
Lâu bao thêm khổ đọa đày quê hương
Nắng xin đổ ấm muôn đường
Chốn xưa mẹ sống, nơi thương con về
Nơi đau tình lạ ê chề
Tấm lòng yêu trải bốn bề nước non
Ai đi ai ở sống còn
Có nghe tiếng gọi xa con mẹ buồn!
 
Thanh Huy
 
 
 
TTH 17.05.2010 12:56:44 (permalink)
0
 
TÌNH EM
 
Hai năm quen biết thương em lắm
Sóng gió dập vùi yêu chẳng phai
Vui thuở ban đầu ghi khắc đậm
Cớ sao trời ghét bắt xa hoài!
 
Người ơi có nghĩ đến anh không
Có trở trăn đêm khổ với lòng
Ngoài lá rụng đầy sương ướt đẫm
Trong đèn leo lét lạnh tình đông
 
Có viết thư yêu thắm những dòng
Chữ tròn mực tím gời hoài mong
Câu cười tiếng hát trên môi mọng
Có héo hon và tan giữa không
 
Rủi thật mai mình xa cách nhau
Đường đi nước bước thấm mưa Ngâu
Phố xe qua lại người huyên náo
Chợt nhớ em nhiều... biết kiếm đâu!
 
Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 36 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9