Tình em
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 36 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 526 bài trong đề mục
TTH 18.05.2010 01:33:20 (permalink)
0
 
CHIẾC CẦU BIÊN GIỚI
 
Tôi đứng bên cầu biên giới
Nhìn người đi mà lệ sụt sùi
Muốn vượt lằn ranh tìm đất màu tươi
Mà sức mỏi, mắt mờ, cười khô héo
 
Cầu nối chắp đường đi vạn nẽo
Chỉ một đường tình hữu ích cho tôi
Trên trời dưới nước giữa bóng đơn côi
Người đâu hỡi có chờ có đợi
 
Không gian cách để tình xa vời vợi
Mốc thời gian cắt đứt mộng mơ đời
Cầu vừa xây nứt hằng sâu vết mới
Hy vọng ngời đâu biết thấm mưa rơi
 
Chân bước đi giữa sương gió bùi ngùi
Mong kiếm được niềm vui trong câu nói
Cầu biên giới in hình tôi khắc khoải
Đón tình yêu cằn cõi rụng bên đời!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2010 03:25:05 bởi TTH >
TTH 22.05.2010 03:22:14 (permalink)
0
GIỌT CHÂU
 
"Đêm nay có kẻ âm thầm
Ôn lại chuyện cũ khôn cầm giọt châu..."*
 
Giọt châu nhỏ mãi còn đau
Chiến chinh tàn đẩy con tàu ra khơi
Ra khơi gọi mẹ quê ơi!
Xa hun hút bóng mảnh trời yêu thương
 
Bao năm lận đận tha phương
Niềm vui chưa đến bạn đường mất đi
Nơi nào cũng có phân ly
Đất nào cũng có tình si giữa người
 
Tơ không nối ấm cho đời
Vòng vây kỷ niệm tiếng cười trói nhau
Một lần xa, giữ ngàn sau
Tình quê tình bạn nhớ đau ruột nhiều...
 
Thanh Huy
 
* Thơ hongsang.
TTH 27.05.2010 09:47:08 (permalink)
0
 
TÌNH
 
Quen nhau từ thuở thơ chưa viết
Từ thuở tình em sáng rực trời
Phượng đỏ hạ nồng vui thắm thiết
Tim từ đó biết có em thôi
 
Chiếc cầu yêu nối bước chân qua
Môi mắt tô đời sáng rực hoa
Hoa nở giữa trần thơm một đóa
Thương em mãi giữ chẳng phai nhòa
 
Qua lại bình yên với những ngày
Ôm hình bóng đẹp giữa vòng tay
Trái tim ngây dại vì em đấy
Đời có nhau đời say đắm say
 
Bây giờ hạ đến...vắng bơ vơ...
Em lấy chồng xa bỏ mối chờ
Chưa gặp nói niềm đau mộng vỡ
Hết tình hết nghĩa hết vần thơ...
 
Có những đổi thay đến quá nhanh
Đớn đau thực tế rớt cam đành
Tôi đi trong tối buồn xa lánh
Bi thảm cuộc tình em với anh!
 
Thanh Huy
 
TTH 04.06.2010 11:17:13 (permalink)
0
 
THƯƠNG CÂU LỤC BÁT
 
Thương câu lục bát ân tình
Ngồi đây nhớ cũ chỉ mình nhớ thôi
Lời gieo tâm động bồi hồi
Điệu ru tiếng hát vẳng chơi vơi buồn
 
Kết từng chữ nối tình cùng
Ai say nắng mới ai rưng bóng chiều
Nụ hôn tìm giữa cô liêu
Mây trôi bàng bạc trắng theo cuối đời
 
Thu về xót quá lá ơi!
Vàng rơi lác đác phủ lời trăm năm
Chừ là kỷ niệm xa xăm
Thuở ban đầu đã chìm trong hố sầu!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 11:27:17 bởi TTH >
HRPT 06.06.2010 11:26:09 (permalink)
0

 
TÌNH EM
 
Hai năm quen biết thương em lắm
Sóng gió dập vùi yêu chẳng phai
Vui thuở ban đầu ghi khắc đậm
Cớ sao trời ghét bắt xa hoài!
 
Người ơi có nghĩ đến anh không
Có trở trăn đêm khổ với lòng
Ngoài lá rụng đầy sương ướt đẫm
Trong đèn leo lét lạnh tình đông
 
Có viết thư yêu thắm những dòng
Chữ tròn mực tím gời hoài mong
Câu cười tiếng hát trên môi mọng
Có héo hon và tan giữa không
 
Rủi thật mai mình xa cách nhau
Đường đi nước bước thấm mưa Ngâu
Phố xe qua lại người huyên náo
Chợt nhớ em nhiều... biết kiếm đâu!
 
Thanh Huy


TÌNH XA

Cứ thế.. thu đi , hạ tới mau
Hai năm quen biết sớm phai màu
Sắc hồng hoa phượng sân trường nhớ
Lưu bút ngày xanh buồn hanh hao

Trường xưa vắng tiếng bạn đùa nhau
Chỉ còn cành lá gió rì rào
Sân chơi vắng bóng xưa thân ái
Hàng bàng đứng lặng trông cổng vào

Áo trắng xưa chừ về chốn nao
Tiếng nhớ ve sầu _ nấc nghẹn ngào
Hạ đến khúc đàn li biệt ... nhớ
Thẫn thờ phượng rớt ... cánh lao chao...

HRPT

TTH 06.06.2010 14:54:22 (permalink)
0
TÌNH XA

Cứ thế.. thu đi , hạ tới mau
Hai năm quen biết sớm phai màu
Sắc hồng hoa phượng sân trường nhớ
Lưu bút ngày xanh buồn hanh hao

Trường xưa vắng tiếng bạn đùa nhau
Chỉ còn cành lá gió rì rào
Sân chơi vắng bóng xưa thân ái
Hàng bàng đứng lặng trông cổng vào

Áo trắng xưa chừ về chốn nao
Tiếng nhớ ve sầu _ nấc nghẹn ngào
Hạ đến khúc đàn li biệt ... nhớ
Thẫn thờ phượng rớt ... cánh lao chao...

HRPT



NGÀY XƯA
 
Phượng ve nắng hạ cũ tìm đâu
Lưu bút mực xanh gợi lắm sầu
Sân đất cổng tre trường mái rạ
Còn đây kỷ niệm giữ cho nhau
 
Em của thơ ngây đẹp nụ cười
Má hồng môi thắm tuổi đôi mươi
Nồng nàng nhớ mãi tình trao gởi
Một nụ hôn đầu yêu dấu ơi!
 
Thôi nhắc làm chi chuyện trước buồn
Mong ngày mai sáng được vui hơn
Trong hai có khác vài tư tưởng
Vẫn giữ tim đầy mối nhớ thương
 
Áo trắng lưng trời bay chốn nao
Đâu rồi dấu ái đọng lao xao
Tình xưa dẫu rớt trong hư ảo
Quay mặt quên em có lẽ nào!
 
Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2010 15:09:12 bởi TTH >
HRPT 06.06.2010 19:41:27 (permalink)
0
TÌNH XA

Cứ thế.. thu đi , hạ tới mau
Hai năm quen biết sớm phai màu
Sắc hồng hoa phượng sân trường nhớ
Lưu bút ngày xanh buồn hanh hao

Trường xưa vắng tiếng bạn đùa nhau
Chỉ còn cành lá gió rì rào
Sân chơi vắng bóng xưa thân ái
Hàng bàng đứng lặng trông cổng vào

Áo trắng xưa chừ về chốn nao
Tiếng nhớ ve sầu _ nấc nghẹn ngào
Hạ đến khúc đàn li biệt ... nhớ
Thẫn thờ phượng rớt ... cánh lao chao...

HRPT



NGÀY XƯA
 
Phượng ve nắng hạ cũ tìm đâu
Lưu bút mực xanh gợi lắm sầu
Sân đất cổng tre trường mái rạ
Còn đây kỷ niệm giữ cho nhau
 
Em của thơ ngây đẹp nụ cười
Má hồng môi thắm tuổi đôi mươi
Nồng nàng nhớ mãi tình trao gởi
Một nụ hôn đầu yêu dấu ơi!
 
Thôi nhắc làm chi chuyện trước buồn
Mong ngày mai sáng được vui hơn
Trong hai có khác vài tư tưởng
Vẫn giữ tim đầy mối nhớ thương
 
Áo trắng lưng trời bay chốn nao
Đâu rồi dấu ái đọng lao xao
Tình xưa dẫu rớt trong hư ảo
Quay mặt quên em có lẽ nào!
 
Thanh Huy



HẠ XA

Em đã quên anh...quên thật sao
Hạ về gợi nhớ cánh hồng chao
Tả tơi phượng rụng đầy sân nhớ
Nức nở ve sầu...gió thét gào

Mây trời tím ngắt mưa vần vũ
Trút trận đầu mùa..lá đảo chao
Sân vắng bóng anh xiêng giọt nước
Màn mưa buồn rủ tuôn ào ào

Em đã quên rồi quên thật sao
Phượng hồng ngày cũ ta lưu vào
Trang thơ ép giữa hình bươm bướm
Nay Hạ đã về...em chốn nao

Em đã quên rồi quên thật sao ...



HRPT

@ Tiểu điệc hoạ cho vui, hổng biết có bị sai chỗ chữ nào hông nữa. Đại sư bá TH thấy chỗ nào sai sửa giúp tiểu điệc nhé !
Kính lời chúc vui, khoẻ và luôn thành công ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2010 19:49:50 bởi HRPT >
TTH 07.06.2010 01:54:24 (permalink)
0
HẠ XA

Em đã quên anh...quên thật sao
Hạ về gợi nhớ cánh hồng chao
Tả tơi phượng rụng đầy sân nhớ
Nức nở ve sầu...gió thét gào

Mây trời tím ngắt mưa vần vũ
Trút trận đầu mùa..lá đảo chao
Sân vắng bóng anh xiêng giọt nước
Màn mưa buồn rủ tuôn ào ào

Em đã quên rồi quên thật sao
Phượng hồng ngày cũ ta lưu vào
Trang thơ ép giữa hình bươm bướm
Nay Hạ đã về...em chốn nao

Em đã quên rồi quên thật sao ...



HRPT

 
THƯƠNG MÙA HẠ CŨ
 
Hạ ơi hạ nhớ ai không
Tôi thì say đắm ngóng trông hạ nhiều
Câu thơ nét chữ trớ trêu
Gởi người người lại thương yêu ai rồi
 
Chém đi cái khổ trong đời
Cho tan hình bóng  cho trôi hận tình
Tình như con sóng lênh đênh
Vỗ tâm đen đủi xói mình xụi lơ
 
Phượng ve chẳng gợi ước mơ
Phòng đơn gác vắng trông chờ mối ai
Nồng nàng cơn nắng ban mai
Rọi đôi tươi thắm bỏ ai lạnh lùng
 
Hạ ơi ly rượu tình chung
Đã vơi đi nửa ai mừng ai đau
Uống vào sưởi ấm cho nhau
Hay nghe đăng đắng thấm sầu thiên thu!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 05:37:36 bởi TTH >
C Pham 07.06.2010 14:17:34 (permalink)
0
THƯƠNG MÙA HẠ CŨ
 
Hạ ơi hạ nhớ ai không
Tôi thì say đắm ngóng trông hạ nhiều
Câu thơ nét chữ trớ trêu
Gởi người người lại thương yêu ai rồi
 
Chém đi cái khổ trong đời
Cho tan hình bóng  cho trôi hận tình
Tình như con sóng lênh đênh
Vỗ tâm đen đủi xói mình xụi lơ
 
Phượng ve chẳng gợi ước mơ
Phòng đơn gác vắng trông chờ mối ai
Nồng nàn cơn nắng ban mai
Rọi đôi tươi thắm bỏ ai lạnh lùng
 
Hạ ơi ly rượu tình chung
Đã vơi đi nửa ai mừng ai đau
Uống vào sưởi ấm cho nhau
Hay nghe đăng đắng thấm sầu thiên thu!
 
Thanh Huy

Nhớ Hạ Xưa
 
Hạ về nhớ quá lời ru
Ép vào tim nhỏ nghìn thu ghi lòng
Trách nguời tình có như không
Lặng yên chẳng nói giờ trông mong gì?
 
Phượng tàn cánh, hạ ra đi
Ve còn mãi hát biệt ly khúc sầu
Người giờ ở tận nơi đâu
Biết còn gặp lại hạ sau mà chờ?
 
Kỷ niệm như một giấc mơ
Còn đâu yêu dấu vần thơ ngày nào
Xa rồi môi mắt tình trao
Xếp vùng ký ức cất vào tim côi
 
Hạ giờ… tình đã chia phôi
Rượu pha nước mắt bồi hồi nhớ ai
Rồi  đây thao thức  canh dài
Còn mơ dĩ vãng, thương hoài hạ xưa!
 
C Pham
 
Cho C nhớ hạ với TTH chút!  Chúc vui vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 14:20:33 bởi C Pham >
TTH 08.06.2010 08:04:49 (permalink)
0
Nhớ Hạ Xưa
 
Hạ về nhớ quá lời ru
Ép vào tim nhỏ nghìn thu ghi lòng
Trách nguời tình có như không
Lặng yên chẳng nói giờ trông mong gì?
 
Phượng tàn cánh, hạ ra đi
Ve còn mãi hát biệt ly khúc sầu
Người giờ ở tận nơi đâu
Biết còn gặp lại hạ sau mà chờ?
 
Kỷ niệm như một giấc mơ
Còn đâu yêu dấu vần thơ ngày nào
Xa rồi môi mắt tình trao
Xếp vùng ký ức cất vào tim côi
 
Hạ giờ… tình đã chia phôi
Rượu pha nước mắt bồi hồi nhớ ai
Rồi  đây thao thức  canh dài
Còn mơ dĩ vãng, thương hoài hạ xưa!
 
C Pham


 
HẠ NHỚ
 
Thương thương hạ mấy cho vừa
Lung linh nắng đổ sớm trưa ấm nồng
Yêu người tìm lá diêu bông
Lá không thấy để cõi lòng rưng rưng
Chuyến xe sáng rẽ màng sương
Đưa người xa cách nửa mừng nửa đau
Mừng ngồi quấn quýt bên nhau
Đau về chân bước trải sầu cô đơn  
Hạ ơi câu hát tiếng đờn
Vẳng trong không vắng tôi còn tương tư
Được ôm tình của tiểu thư
Dập dồn hơi thở có từ thịt da
Hạ giờ vỗ cánh bay xa
Còn đây hình bóng đậm đà dễ thương
Theo tôi từng bước ven đường
Giữa con phố cũ vấn vương gọi người...
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 07:22:12 bởi TTH >
TTH 11.06.2010 07:06:04 (permalink)
0
 
TÌNH ĐẦY
 
Thời gian không dừng lại
Nên sẽ có ngày vui
Về thăm quê em gái
Đón đưa giữa tình người
 
Vẫy chào nhau em nhé
Sánh bước trong bùi ngùi
Thân kề thân rung khẽ
Sướng lên cao đỉnh trời
 
Quên đổi thay chờ đợi
Lạnh lẽo sầu đơn côi
Tim đập tim trao gởi
Nhịp thương yêu trong đời
 
Mộng chứa tràn đôi tay
Mắt môi đầy hương ngọt
Tiếng oanh vàng chim hót
Ru đời say ngất ngây
 
Ai nói tình sẽ chết
Dập vùi trong đắng cay
Ta chẳng cần hay biết
Vì có em đêm nay...
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 
HRPT 11.06.2010 10:38:28 (permalink)
0
 
TÌNH ĐẦY
 
Thời gian không dừng lại
Nên sẽ có ngày vui
Về thăm quê em gái
Đón đưa giữa tình người
 
Vẫy chào nhau em nhé
Sánh bước trong bùi ngùi
Thân kề thân rung khẽ
Sướng lên cao đỉnh trời
 
Quên đổi thay chờ đợi
Lạnh lẽo sầu đơn côi
Tim đập tim trao gởi
Nhịp thương yêu trong đời
 
Mộng chứa tràn đôi tay
Mắt môi đầy hương ngọt
Tiếng oanh vàng chim hót
Ru đời say ngất ngây
 
Ai nói tình sẽ chết
Dập vùi trong đắng cay
Ta chẳng cần hay biết
Vì có em đêm nay...
 
Thanh Huy
 
 
 
DÁNG XƯA ĐÂU

Hạ về thăm em gái
Hoa phượng hồng nở say
Mắt em xưa màu biếc
Cho mây trời xanh bay...

Bâng khuâng về chốn cũ
Phố núi sương giăng mù
Áo bụi đường bám rủ
Tìm kiếm tình thiên thu...

Chiều nay ta về lại
Con đường trắng mưa bay
Hạt mưa vương vai áo
Mưa trời sao lệ cay

Hôm nay ta lại về
Màn chiều buôn não nề
Lặng thầm chân đếm bước
Tìm bóng nhỏ dáng quê

Thêm mùa Hè phượng nở
Cánh Hạ buồn chơ vơ
Trường xưa người vắng bóng
Tìm em đâu bây giờ !

HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 10:42:59 bởi HRPT >
vao_ha 16.06.2010 07:02:37 (permalink)
0
Gửi Đến Nhớ Thương


Bao lời anh nói êm đềm
Ru em vào mộng bồng bềnh thiết tha
Em đâu phải chị Hằng nga
Diễm kiều hiền hậu anh mà cứ theo

Em là cô bé rất nghèo
Đơn sơ mộc mạc dám đèo bòng đâu
Thân quê mưa nắng dãi dầu
Lời ăn tiếng nói sánh đâu như người

Sợ anh đến, rồi anh cười
Nên em chỉ đứng bên đường đợi anh
Đêm về vui thú trăng thanh
Thì thầm cùng với cỏ cây yêu người

anh TH mến lâu rồi VH mới trở lại dđ nghé thăm anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2010 07:06:56 bởi vao_ha >
TTH 16.06.2010 14:16:25 (permalink)
0
Gửi Đến Nhớ Thương


Bao lời anh nói êm đềm
Ru em vào mộng bồng bềnh thiết tha
Em đâu phải chị Hằng nga
Diễm kiều hiền hậu anh mà cứ theo

Em là cô bé rất nghèo
Đơn sơ mộc mạc dám đèo bòng đâu
Thân quê mưa nắng dãi dầu
Lời ăn tiếng nói sánh đâu như người

Sợ anh đến, rồi anh cười
Nên em chỉ đứng bên đường đợi anh
Đêm về vui thú trăng thanh
Thì thầm cùng với cỏ cây yêu người


VAO_HA
 
MẾN NHAU
 
Mến nhau hãy đến em ơi!
Trái tim nhân hậu chứa lời yêu thương
Chẳng màng hơn thiệt thiệt hơn
Lòng chân thật mới là nguồn sướng vui
 
Yêu em muốn mãi em cười
Hiền hòa như đóa hoa tươi thơm nồng
Dẫu đời mưa gió long đong
Rán quên lận đận tránh lòng khổ đau
 
Tình em đẹp tựa non cao
Rộng như sông biển chứa ao ước đầy
Lâu rồi gặp lại hồn say
Nghe thương nhớ lắm những ngày mới quen...
 
Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2010 00:58:49 bởi TTH >
TTH 17.06.2010 00:57:27 (permalink)
0
Giết thơ

Tôi mất bài thơ mới viết rồi
Viết rồi mà biết chẳng ai coi
Ai coi thì chắc là chê dở
Chê dở , khen hay cũng thế thôi

Tôi mất luôn tình mới nhặt lên
Nhặt lên vừa tính đặt cho tên
Cho tên để nhớ ngàn năm nửa
Năm nửa chưa sang đã vội quên

Tôi mất tim tôi trong giấc mơ
Giấc mơ tôi thấy chiếc đò chờ
Đò chờ để chở hồn tôi đó
Tôi đó vô tình giết mất thơ

Tôi viết thơ xong giết cả thơ
Cả thơ và xác của thơ khờ
Thơ khờ chỉ đọc rồi mê dại
Mê dại rồi tôi lại giết thơ.


cosiaus


TÔI GIẾT TÌNH TÔI
 
Tôi giết tình tôi rất đáng yêu
Đáng yêu nên lắm kẻ mê nhiều
Mê nhiều ôm hận đời riêng khổ
Riêng khổ nhưng lòng chẳng gọi kêu
 
Tôi tỏ tình tôi qua ý thơ
Ý thơ tròn đẹp gởi mong chờ
Mong chờ mãi, nhận điều ân hận
Ân hận vì duyên bị hững hờ
 
Tôi thương người, người chẳng riêng ai
Riêng ai mơ tưởng dáng trang đài
Trang đài bánh vẽ bùa say đắm
Say đắm để buồn ray rứt dai
 
Tôi chán mộng mơ chán cả tôi
Cả tôi tình bạc trắng như vôi
Như vôi biết được, thôi... xa lánh
Xa lánh còn hơn chịu khổ đời!
 
Thanh Huy
 
Xin viết bài thơ cho vui, chúc Cosiaus mạnh. TTH.
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 36 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9