Tình em
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 36 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 526 bài trong đề mục
C Pham 17.06.2010 14:45:30 (permalink)
0
Giết thơ

Tôi mất bài thơ mới viết rồi
Viết rồi mà biết chẳng ai coi
Ai coi thì chắc là chê dở
Chê dở , khen hay cũng thế thôi

Tôi mất luôn tình mới nhặt lên
Nhặt lên vừa tính đặt cho tên
Cho tên để nhớ ngàn năm nửa
Năm nửa chưa sang đã vội quên

Tôi mất tim tôi trong giấc mơ
Giấc mơ tôi thấy chiếc đò chờ
Đò chờ để chở hồn tôi đó
Tôi đó vô tình giết mất thơ

Tôi viết thơ xong giết cả thơ
Cả thơ và xác của thơ khờ
Thơ khờ chỉ đọc rồi mê dại
Mê dại rồi tôi lại giết thơ.


cosiaus


TÔI GIẾT TÌNH TÔI
 
Tôi giết tình tôi rất đáng yêu
Đáng yêu nên lắm kẻ mê nhiều
Mê nhiều ôm hận đời riêng khổ
Riêng khổ nhưng lòng chẳng gọi kêu
 
Tôi tỏ tình tôi qua ý thơ
Ý thơ tròn đẹp gởi mong chờ
Mong chờ mãi, nhận điều ân hận
Ân hận vì duyên bị hững hờ
 
Tôi thương người, người chẳng riêng ai
Riêng ai mơ tưởng dáng trang đài
Trang đài bánh vẽ bùa say đắm
Say đắm để buồn ray rứt dai
 
Tôi chán mộng mơ chán cả tôi
Cả tôi tình bạc trắng như vôi
Như vôi biết được, thôi... xa lánh
Xa lánh còn hơn chịu khổ đời!
 
Thanh Huy 
 

Tôi biết
 
Tôi  biết tình xưa đã hết rồi
Hết rồi đừng nhắc chuyện xa xôi
Xa xôi thuở ấy thời chung bóng
Chung bóng ai ngờ mộng vỡ đôi
 
Tôi biết người ta chẳng dại khờ
Dại khờ tôi đó kẻ hay mơ
Hay mơ nên chuốc vào đau khổ
Đau khổ duyên tan hết đợi chờ
 
Tôi biết đường xưa giờ vắng tanh
Vắng tanh tôi vẫn cố nhìn quanh
Nhìn quanh mong gặp hình ai đó
Ai đó giờ đây chẳng phải anh
 
Tôi biết mình xa không lỗi ai
Lỗi ai cũng mệnh số an bài
An bài thiên ý, thôi than oán
Than oán đường đời vẫn chia hai
 
C Pham
 
Thấy bài lạ nên C vào ké chút!! Chúc thơ TTH ngày càng bớt buồn!!
DOHOANGQUAN 18.06.2010 13:53:14 (permalink)
0
Giết thơ

Tôi mất bài thơ mới viết rồi
Viết rồi mà biết chẳng ai coi
Ai coi thì chắc là chê dở
Chê dở , khen hay cũng thế thôi

Tôi mất luôn tình mới nhặt lên
Nhặt lên vừa tính đặt cho tên
Cho tên để nhớ ngàn năm nửa
Năm nửa chưa sang đã vội quên

Tôi mất tim tôi trong giấc mơ
Giấc mơ tôi thấy chiếc đò chờ
Đò chờ để chở hồn tôi đó
Tôi đó vô tình giết mất thơ

Tôi viết thơ xong giết cả thơ
Cả thơ và xác của thơ khờ
Thơ khờ chỉ đọc rồi mê dại
Mê dại rồi tôi lại giết thơ.


cosiaus


TÔI GIẾT TÌNH TÔI
 
Tôi giết tình tôi rất đáng yêu
Đáng yêu nên lắm kẻ mê nhiều
Mê nhiều ôm hận đời riêng khổ
Riêng khổ nhưng lòng chẳng gọi kêu
 
Tôi tỏ tình tôi qua ý thơ
Ý thơ tròn đẹp gởi mong chờ
Mong chờ mãi, nhận điều ân hận
Ân hận vì duyên bị hững hờ
 
Tôi thương người, người chẳng riêng ai
Riêng ai mơ tưởng dáng trang đài
Trang đài bánh vẽ bùa say đắm
Say đắm để buồn ray rứt dai
 
Tôi chán mộng mơ chán cả tôi
Cả tôi tình bạc trắng như vôi
Như vôi biết được, thôi... xa lánh
Xa lánh còn hơn chịu khổ đời!
 
Thanh Huy
 
Xin viết bài thơ cho vui, chúc Cosiaus mạnh. TTH.
 
 
TÔI GIẾT THƠ TÔI

Tôi giết tình thơ giết chết đờ
Để không còn mộng ngóng trông mơ
Để không còn thấy thơ thờ thẫn
Để chẳng còn chi đợi với chờ
Tôi giết thơ tôi chết một giờ
Để rồi tôi lại cứ lơ ngơ
Hình như ngớ ngẩn hồn hoang vắng
Có lẽ bơ vơ cõi mịt mờ

ĐỖ HOÀNG QUÂN

^-^  Ké chút thơ vui !
TTH 19.06.2010 10:17:30 (permalink)
0
GÓC MƠ

Bốn mùa lá rụng vườn thơ
Ta gom vào một góc thơ cho đầy
Đến mùa vi vút heo mây
Lá bay mọi nẻo ta hoài nhặt thôi
Một mùa Thu tím đất trời
Bão giông cuốn mất lá trôi phương nào
Ta tìm tận chốn nơi nao
Nhặt cho kì hết gói vào góc mơ
Mỗi chiếc lá là một vần thơ
Viết cho kỉ niệm đợi chờ mùa sau
Gió buồn tuôn lá rì rào
Rơi vào vườn mộng ta mau nhặt về
Ta xếp những lá cận kề
Ghi thành trang nhớ tựa đề GÓC THƠ

Đỗ Hoàng Quân
 
 
BỐN MÙA
 
Vun vút thời gian năm tháng qua
Nhớ thương đất Mẹ nặng hồn ta
Xuân tươi chơm chớm hoa mai nở
Hè sáng lơ ngơ giọt nắng tà
Thu héo ngậm ngùi trời xứ lạ
Đông tàn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi buồn ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 19:02:50 bởi TTH >
Nguyen Gia Linh 24.06.2010 15:47:55 (permalink)
0
Hè về

Biển xanh sóng lặng chút tình vơi

Nước mát trong xanh biết tỏ lời
Rừng núi triền đồi cây trái trổ
Bóng người bãi cát nắng chiều rơi
Pha màu non nước khơi lòng thiện
Vẽ nét quê hương xóa cảnh đời
Hạ đến ve sầu đau khóc bạn
Thu về gặp mặt ...nhớ người ơi

Vancali 6.19.10


HẠ VỀ

Hạ về thiếu bạn nhớ đầy vơi
Tơ tưởng em yêu khó viết lời
Lớp vắng trường xa tình nghĩa đợi
Người đi kẻ ở gió mưa rơi
Khơi dòng lưu bút buồn bao nỗi
Ôm bóng thân thương khổ suốt đời
Biết có thu về vui gặp lại
Hay là cách biệt mãi tình ơi!

Thanh Huy


Lưu luyến tình hè

Sân trường quyến luyến lệ sầu vơi
Giây phút chia tay tỏ cạn lời
Ành tặng thương hoài hoa chớm nở
Tình trao nhớ mãi mắt buồn rơi
Mây xanh lơ lửng bên dòng nước
Phượng đỏ tung bay giữa chợ đời
Lưu bút phai màu thêm kỷ niệm
Mong ngày tái ngộ bạn lòng ơi

Vancali 6.20.10 
 

Hè vương vấn                      
 
Hè về phượng đỏ ướm hồn vơi
Khi bóng chiều xa thấy nghẹn lời
Thương cảm theo hoài mây cảm hứng
Khổ sầu dõi mãi vận sầu rơi
Đường xưa lửng thửng nghiêng vành nón
Phố cũ lang thang đón sóng đời
Kỷ niệm bao ngày vương vấn nữa
Cầu mong gặp gỡ chút hương ơi
 
Nguyễn Gia Linh
TTH 07.07.2010 02:23:10 (permalink)
0
Hối tiếc



Tự hỏi, khi còn ở cạnh nhau
Tại sao chỉ nói những câu chào
Sao không thố lộ lời tâm sụ
Rồi để ngày nay ngấn lệ trào

Nhìn làn tóc rối ở vành tai
Mong nhớ thương ai với tháng ngày
Nghe sợi tơ tình đang thắm đượm
Mà đem câm nín dệt thêm dài

Anh đã bao lần, muốn lại thôi
Chữ tôi vừa thốt ở đầu môi
Đã nghe tan biến trong hơi gió
Rồi để hôm nay phải ngậm ngùi

Anh bị thu hồn trong ánh mắt
Ngẩn ngơ như kẻ nhận bùa yêu
Tâm tư giữ chặt không sao thoát
Rồi nhớ, rồi thương sáng lẫn chiều

Bây giờ hai đứa ở hai nơi
Không biết làm sao tỏ được lời
Nghĩ giận cho mình sao dại dột 
Để rồi ray rứt mãï không thôi

Không biết giờ em ở chốn nào
Mỏi mòn tìm kiếm bóng tăm hao
Nếu còn gặp lại người trong mộng
Anh sẽ nóï lên, ...tiếng ngọt ngào


Nguyễn Gia Linh



NHỚ TÌNH XƯA
 
Nhớ thời hai đứa mới quen nhau
Đời ấm yên vui đẹp tiếng chào
Em ngã anh nâng tình mật ngọt
Bỗng xa ngơ ngác lệ tuông trào
 
Gió quyện thân kề tóc xỏa vai 
Tính em hiền dịu dáng trang đài
Tình tươi mát tựa vâng trăng sáng
Gợi ý đề thơ dệt mộng dài
 
Anh tỏ tiếng thương em dặn thôi
Giữ trong tim chớ thốt bằng môi
Nửa năm cách biệt...em theo mới...
Bỏ bến thuyền theo sóng nước trôi... 
  
Thân vì chữ hiếu vâng cha mẹ
Theo bước người dưng chẳng nói lời
Tình đoạn chia ly tình nức nẻ 
Thương thương bóng cũ lạnh dòng đời...
 
Em đã xa rồi có được vui
Bên ai yên ấm nở câu cười
Đây buồn chân rải in bao lối
Mượn rượu quên sầu xóa kiếp xui 
  
Lòng muốn tìm em biết chốn nao
Giải phân tâm sự phá thành sầu
Trả ơn trả nghĩa lời yêu dấu
Của tháng năm nào ta có nhau ...
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 05:53:03 bởi TTH >
LÝ THANH THANH 15.07.2010 02:57:29 (permalink)
0
GÓC MƠ

Bốn mùa lá rụng vườn thơ
Ta gom vào một góc thơ cho đầy
Đến mùa vi vút heo mây
Lá bay mọi nẻo ta hoài nhặt thôi
Một mùa Thu tím đất trời
Bão giông cuốn mất lá trôi phương nào
Ta tìm tận chốn nơi nao
Nhặt cho kì hết gói vào góc mơ
Mỗi chiếc lá là một vần thơ
Viết cho kỉ niệm đợi chờ mùa sau
Gió buồn tuôn lá rì rào
Rơi vào vườn mộng ta mau nhặt về
Ta xếp những lá cận kề
Ghi thành trang nhớ tựa đề GÓC THƠ

Đỗ Hoàng Quân
 
 
BỐN MÙA
 
Vun vút thời gian năm tháng qua
Nhớ thương đất Mẹ nặng hồn ta
Xuân tươi chơm chớm hoa mai nở
Hè sáng lơ ngơ giọt nắng tà
Thu héo ngậm ngùi trời xứ lạ
Đông tàn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi buồn ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!
 
Thanh Huy


TÌM VỀ

Bao mùa lá đổ mấy Thu qua
Xa ngóng quê hương lòng chạnh - ta
Sóng biển chập chờn thêm nỗi nhớ
Đỉnh núi mơ màng chiều xuống - tà
Ngỏ xưa hun hút qua bao ngả
Lối cũ chập trùng còn mấy xa
Lòng tự hỏi lòng câu vớ vẩn
Bâng khuâng lữ khách tìm về nhà

LÝ THANH THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2010 03:01:59 bởi LÝ THANH THANH >
Tinhkhgbiengioi 15.07.2010 04:14:58 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

GÓC MƠ

Bốn mùa lá rụng vườn thơ
Ta gom vào một góc thơ cho đầy
Đến mùa vi vút heo mây
Lá bay mọi nẻo ta hoài nhặt thôi
Một mùa Thu tím đất trời
Bão giông cuốn mất lá trôi phương nào
Ta tìm tận chốn nơi nao
Nhặt cho kì hết gói vào góc mơ
Mỗi chiếc lá là một vần thơ
Viết cho kỉ niệm đợi chờ mùa sau
Gió buồn tuôn lá rì rào
Rơi vào vườn mộng ta mau nhặt về
Ta xếp những lá cận kề
Ghi thành trang nhớ tựa đề GÓC THƠ

Đỗ Hoàng Quân
 
 
BỐN MÙA
 
Vun vút thời gian năm tháng qua
Nhớ thương đất Mẹ nặng hồn ta
Xuân tươi chơm chớm hoa mai nở
Hè sáng lơ ngơ giọt nắng tà
Thu héo ngậm ngùi trời xứ lạ
Đông tàn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi buồn ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!
 
Thanh Huy



Hai Mùa Mưa Nắng

Hai mùa mưa nắng ở quê ta
Nhiều lúc trông mưa bỗng nhớ nhà
Những ngày nắng trải trên ngõ vắng
Chạnh lòng người viển xứ phương xa
TTH 16.07.2010 03:00:02 (permalink)
0
TÌM VỀ

Bao mùa lá đổ mấy Thu qua
Xa ngóng quê hương lòng chạnh - ta
Sóng biển chập chờn thêm nỗi nhớ
Đỉnh núi mơ màng chiều xuống - tà
Ngỏ xưa hun hút qua bao ngả
Lối cũ chập trùng còn mấy xa
Lòng tự hỏi lòng câu vớ vẩn
Bâng khuâng lữ khách tìm về nhà

LÝ THANH THANH

 
 
TÌM VỀ
 
Tìm về lối cũ thu qua
Có bao lá đổ mấy ta nhớ người
Dầu hai xa cách nổi trôi
Vẫn lòng ngóng đợi tin vui quê nhà
Chúc nhau hạnh phúc chan hòa
Tình yêu mật ngọt thăng hoa trong đời
 
Thanh Huy




 
TTH 16.07.2010 03:05:50 (permalink)
0
Hai Mùa Mưa Nắng

Hai mùa mưa nắng ở quê ta
Nhiều lúc trông mưa bỗng nhớ nhà
Những ngày nắng trải trên ngõ vắng
Chạnh lòng người viển xứ phương xa
 
tinhkhgbiengioi
 
 
Mưa Nắng Hai Mùa
 
Mưa nắng hai mùa em có ta
Kè vai góp sức đắp sơn hà
Đời bao gian khổ trong mưa nắng
Là mấy chung tình tim nở hoa
 
Thanh Huy
DOHOANGQUAN 07.08.2010 03:29:45 (permalink)
0


Hai Mùa Mưa Nắng

Hai mùa mưa nắng ở quê ta
Nhiều lúc trông mưa bỗng nhớ nhà
Những ngày nắng trải trên ngõ vắng
Chạnh lòng người viển xứ phương xa
 
tinhkhgbiengioi
 
 
Mưa Nắng Hai Mùa
 
Mưa nắng hai mùa em có ta
Kè vai góp sức đắp sơn hà
Đời bao gian khổ trong mưa nắng
Là mấy chung tình tim nở hoa
 
Thanh Huy

HAI MÙA MƯA NẮNG

Hai mùa mưa nắng bạn và ta
 Sát cánh cùng nhau giúp nước nhà
Sớm tối đắp bồi ghềnh thác núi
Chiều trưa xây dựng ấm gia gia

Đ H Q

TTH 10.08.2010 01:43:57 (permalink)
0
 
CÒN GÌ EM ƠI!
 
Nếu em chính nàng tiên
Anh buồn phiền không ít
Tiên phàm xa mù mịt
Ảo ảnh đau phận người
 
Thật em ở trong đời
Chẳng được sống gần vui
Có si hay chờ đợi
Chỉ nặng gánh sầu rơi
 
Mai giã từ quả đất
Buông tay thân rã rời
Thương buồn vui chất ngất
Ai giúp nói thành lời
 
Quà tình không trao được
Đàn hát lạc trùng khơi
Môi mềm chia mặn ngọt
Ẩn trong thơ bồi hồi
 
Đầu cuối chẳng nên đôi
Khổ cũng tại ông trời
Yêu chìm hoài trong tối
Còn gì đâu em ơi!
 
Thanh Huy
lathuphai 10.08.2010 02:03:23 (permalink)
0
 
CÒN GÌ EM ƠI!
 
Nếu em chính nàng tiên
Anh buồn phiền không ít
Tiên phàm xa mù mịt
Ảo ảnh đau phận người
 
Thật em ở trong đời
Chẳng được sống gần vui
Có si hay chờ đợi
Chỉ nặng gánh sầu rơi
 
Mai giã từ quả đất
Buông tay thân rã rời
Thương buồn vui chất ngất
Ai giúp nói thành lời
 
Quà tình không trao được
Đàn hát lạc trùng khơi
Môi mềm chia mặn ngọt
Ẩn trong thơ bồi hồi
 
Đầu cuối chẳng nên đôi
Khổ cũng tại ông trời
Yêu chìm hoài trong tối
Còn gì đâu em ơi!
 
Thanh Huy




GIẤC MƠ TIÊN

Trong giấc mơ du tiên
Mơ là ảo hay thực
Em từ miền thiên chức
Đoạ xuống chốn nhân gian

Trong giấc mơ du tiên
Em là cánh hoa hiền
Anh đi chùa toan hái
Em biến thành hoa gai

Trong giấc mơ du tiên
Anh hái trộm hoa thiền
Gai đâm tay chảy máu
Anh từ đấy ưu phiền

Trong giấc mơ du tiên
Em hiện về bên hiên
Cánh thiên thần áo trắng
Anh đuổi đến cung trăng

Trong giấc mơ du tiên
Em đứng bên bờ vực
Anh vói tay... chợt thức
Mất hút tình ... không yên...

lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 02:04:23 bởi lathuphai >
TTH 19.08.2010 09:48:23 (permalink)
0
 
Thơ Cho Em
 
Lâu rồi chẳng thấy thơ em
Câu thơ ngon ngọt rót mềm tim ai
Trông thơ nặng tiếng thở dài
Yêu hời yêu hỡi yêu phai bao giờ 
Yêu người đậm thuở ban sơ
Xanh xanh tóc xỏa mượt bờ vai suông
Sáng tươi nắng rọi má hường
Áo bay trắng để đời vương dại khờ  
Lạ mai gặp có hững hờ
Lòng thay đổi để tình bơ vơ buồn
Tình nồng nhạt phấn nát hương
Nhắc câu thề thốt người thương đâu màng  
Rượu say chứa lệ hai hàng
Chia em nửa tiễn anh sang bến sầu
Nửa dành chúc phúc cho nhau
Ngày em nhận lễ cau trầu nối duyên
 
Thanh Huy
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 07:28:09 bởi TTH >
lathuphai 22.08.2010 14:03:55 (permalink)
0
 
THƠ CHO EM
 
Lâu rồi chẳng thấy thơ em
Câu thơ ngon ngọt rót mềm tim ai
Trông thơ nặng tiếng thở dài
Yêu hời yêu hỡi yêu phai bao giờ!
 
Yêu người đậm thuở ban sơ
Xanh xanh tóc xỏa mượt bờ vai suông
Sáng tươi nắng rọi má hường
Áo bay trắng để đời vương dại khờ
 
Lạ mai gặp có hững hờ
Lòng thay đổi để tình bơ vơ buồn
Tình nồng nhạt phấn nát hương
Nhắc câu thề thốt người thương đâu màng
 
Rượu say chứa lệ hai hàng
Chia em nửa tiễn anh sang bến sầu
Nửa dành chúc phúc cho nhau
Ngày em nhận lễ cau trầu nối duyên...
 
Thanh Huy



 
HUYẾT PHƯỢNG TRƯỜNG THƠ

Bước lên thuyền lạc thiên duyên
Chia em một nửa - anh miền trọn đôi
Thu nay màu lá phai phôi
Gió rừng cuốn nốt lá rơi tím sầu

Để anh vui bước sang cầu
Để em vẫn mãi với màu Thu phai
Mưa tuôn giọt trắng bờ vai
Gió lay tà áo nẻo dài trường xưa

Cuối Thu trời trở gió lùa
Hạ buồn rải nắng mấy mùa chia xa
Để mình em nhặt huyết hoa
Phượng rơi rụng xuống tim sa giọt buồn

Trời buồn trời đổ mưa tuôn
Người buồn lệ đẫm mi buông giọt dài
Mỗi khi nhìn lá thu phai
Sao mi cay quá - đếm ngày Thu qua..

lathuphai

@ Hi hi hi... Cháu viết vài dòng cho vui bác Thanh Huy nhé !
Kính lời chúc vui và thơ nhiều nhiều để cho mọi người đọc và cháu cũng được đọc ké ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 20:35:06 bởi lathuphai >
TTH 31.08.2010 01:19:51 (permalink)
0
TÌNH XA
 
Tình trong dang dở
Em nỡ quên sao
Mộng ước lao xao
Chừ trao ai đó
 
Yêu thương vò võ
Ai bỏ sau hè
Hoa cười mắt ngỏ
Sao tỏ lời nè
 
Em ơi nhân thế
Tình đến ngắn ghê
Mới nhen vui vẻ
Vội chia đôi bề
 
Ôm cây đàn gãy
Gãy tiếng xàng xê
Sao sáo lại bay
Tơ rơi não nề
 
Tháng ngày buông thả
Tình rã trong mê
Tôi chim bị ná
Trách ai quên thề!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2012 21:56:35 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 36 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9