Tình em
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 36 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 526 bài trong đề mục
C Pham 31.08.2010 02:04:02 (permalink)
0

 
TÌNH XA
 
Tình trong mưa đổ
Em nỡ xa sao
Mộng thuở ban đầu
Chừ trao ai đó
 
Yêu thương vò võ
Ai bỏ sau hè
Hoa cười mắt ngỏ
Ong rõ đường ve
 
Em ơi nhân thế
Tình cho buồn ghê
Mới nhen đã tắt
Buồn vui đôi bề
 
Ôm cây đàn gãy
Tiếng lòng xàng xê
Sao lại sáo bay
Tơ rơi não nề
 
Tháng ngày buông thả
Tình rã trong mê
Tôi chim bị ná
Trách ai quên thề!
 
Thanh Huy
 
Tình Lỡ
 
Lối cũ đi về
Một mình em bước
Còn đâu trăng nước
Câu thề ngày xưa
 
Nói sao cho vừa
Khi tình đã lỡ
Vắng bóng người đưa
Nghe hồn mưa đổ
 
Tâm tư thổ lộ
Trao cả cho ai
Trái ngang duyên số
Định mệnh an bài
 
Nhạc buồn cung lặng
Trách người trách em
Uống giọt tình đắng
Cay xé môi mềm
 
Biết người còn nhớ
Còn nhắc trong tim?
Tình người em nợ
Biết ngõ nao tìm?
 
C Pham
 
Chúc  TTH vui!!
TTH 31.08.2010 11:31:28 (permalink)
0
THỰC HƯ
 
Tình ai đâu thực đâu hư?
Ta nghe như thể lời ru gió ngàn!
Bao thu lẩm lủi dặm đàng
Nặng mang tâm sự ngày càng suy tư!
Ngẩn ngơ mây tím về chiều
Dõi chân em bước - cánh diều tung bay
Bâng khuâng ôm mấy dấu hài
Nàng ơi ! Nàng hỡi! Duyên này nên chăng? 

HungPhu

 
Hoang Mang
 
Đêm nay sao ẩn mây giăng
Nghe con tim lạnh hiểu rằng…nhớ ai
Em mơ giấc mộng liêu trai
Bàng hoàng chợt tỉnh u hoài bủa vây
Ngỡ như người vẫn đâu đây
Trên môi còn đọng nụ say hương nồng
Thật hư, hư thật vẫn mong
Đêm buông anh đến ru lòng khát khao
 
C Pham


TÌNH CHÂN THẬT
 
Khát khao một nụ hôn mau
Ấm nồng như chuyện trầu cau hai mình
Thực hư ai nghĩ thường tình
Với em, như cột đóng đinh yêu người
Hoang mang chi chuyện mây trời
Trồng si không lẽ đổi dời trăm năm
Một đêm trao trọn nghĩa ân
Là lòng khép kín với lần nầy thôi...
 
Thanh Huy
 
Chúc C Pham vui. TTH.
khucniemtu 05.09.2010 15:39:50 (permalink)
0
TÌNH XA
 
Tình trong mưa đổ
Em nỡ xa sao
Mộng thuở ban đầu
Chừ trao ai đó
...
Em ơi nhân thế
Tình cho buồn ghê
Mới nhen đã tắt
Buồn vui đôi bề
...
 
Thanh Huy


Tình xa mãi xa
Nhìn ánh chiều tà
Bóng xa hoài xa
Tình chia đôi ngả

Em về chốn nao
Hư thực thực ảo
Pháo cưới rộn nào ?
Lên xe hoa sao ?

Tình thơ là ảo
Pháo cưới thực sao
Hay em giận dỗi
Tìm cách vẫy chào

Tìm cách vẫy chào
Nhượng tình ước ao
Cho ai hoài mộng
Với anh ngọt ngào

Tình xa cho em
Tránh bước bên thềm
Nhường người lối mộng
Chung giấc trong anh

Em là lá xanh
Màu mây trong lành
Màu biển biêng biếc
Theo gió bay quanh
...

Khúc Niệm Từ

( Thơ TH hay và buồn quá ! Cho phép Khúc Niệm Từ hoạ cùng cho vui! TH tên giống cô giáo cũ của KNT quá)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 03:55:16 bởi khucniemtu >
TTH 06.09.2010 08:38:33 (permalink)
0

KHÚC NIỆM TỪ

Chiều buông màn biển vắng
Sóng hiền gợn lăn tăn
Nước vỗ về bờ cát
Nhẹ ru lời trăm năm

Cánh buồm xa bạc trắng
Biển lành _ Bờ phẳng lặng
Cánh hạc trời xa xăm
Mang thư tình gửi nhắn

Đêm vén màn lộ Trăng
Mỉm cười duyên chị Hằng
Thuyền Trăng mơ tươi tắn
Cho thêm tình biển mặn

Năm canh sương hạt giăng
Gió dìu ngôi sao băng
Về một nơi xa hẵn
Vui chơi với vĩnh hằng

Cành chim biển chiều nay
Chấp chới vòm trời bay
Màu trắng nghiêng cánh sải
Thoảng rít tiếng u hoài

Mùi mặn nồng của biển
Lan toả vào mạn thuyền
Cho Trăng Nước hoà quyện
Vương mãi tình xa riêng

Gió hờn chi nổi sóng
Bọt tung trắng mênh mông
Triều dâng cao viễn vọng
Phủ trắng lòng xa xăm

Sầu trổi Khúc Niệm Từ
Đàn khoan nhặt thực hư
Thế nhân ai biết được
Màn chiều cứ tà dư...

Khúc Niệm Từ
 
 
KHÚC ĐÀN TƠ
 
Đàn ai gãy khúc tình tang
Giữa khuya tăm tối gọi chàng chàng đâu
Tay buông cung nốt u sầu
Trắng đêm áo tím nhuộm màu nhớ thương
 
Người đi sương gió dặm trường
Hiểu cho tâm sự vô thường em chăng
Trong lòng khuyết nửa vầng trăng
Ngoài trời gió lộng sao giăng hững hờ
 
Niệm Từ tên gọi như mơ
Vài câu thơ gởi bây giờ làm tin
Phải em dáng dấp trong hình
Hay là mây gió vô tình bay cao...
 
Thanh Huy
khucniemtu 06.09.2010 20:44:39 (permalink)
0


KHÚC ĐÀN TƠ
 
Đàn ai gãy khúc tình tang
Giữa khuya tăm tối gọi chàng chàng đâu
Tay buông cung nốt u sầu
Trắng đêm áo tím nhuộm màu nhớ thương
 
Người đi sương gió dặm trường
Hiểu cho tâm sự vô thường em chăng
Trong lòng khuyết nửa vầng trăng
Ngoài trời gió lộng sao giăng hững hờ
 
Niệm Từ tên gọi như mơ
Vài câu thơ gởi bây giờ làm tin
Phải em dáng dấp trong hình
Hay là mây gió vô tình bay cao...
 
Thanh Huy





CUNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG

Dưới Trăng đàn gọi mênh mang
Trúc xinh ve vẫy cùng đàn múa vui
Trăng nhìn trần thế reo cười
Cõi lòng người cũng nở tươi hoa hồng
Đêm thanh tĩnh mịch Trăng trong
Lặng nghe vi vút tơ lòng...cung thương

Đưa theo chân bước dặm trường
Cây cành hoa lá cỏ nương theo đàn
Tình tang tích tịch tình tang
Trăng xinh, Trúc cũng duyên ngàn dáng xinh
Đàn cho tất cả thanh linh
Không riêng duyên đến tình mình đấy thôi
Muôn loài đêm Trăng tụ hội
Lắng nghe tình khúc tự hồi xa xăm

Niệm Từ...trần thế ? thiên ? âm ?
Cõi nào cũng có Trăng Rằm đến thăm
Khảy đàn dạo khúc cung ngâm
Gửi người lắng tiếng trăm năm đợi chờ

Khúc Niệm Từ




( cảm ơn gia chủ đã hoạ cùng. Chỉ vì Khúc Niệm Từ lang thang...diễm phúc đọc được thơ gia chủ...Khi chưa được phép mà Khúc Niệm Từ tự ý dám vào nhả gia chủ...ngại quá ! Nhưng tại vì thơ gia chủ quá hay và rất là hiền...cho nên... )

Gia chủ...nếu rất bận...thì không cần đáp lễ Khúc Niệm Từ đâu ! Hãy quan tâm và hoạ cùng các thi hữu thâm giao đi. Hi hi hi...Khúc Niệm Từ chỉ rong chơi cho vui thôi, chứ không quan trọng và không chú tâm...chỉ thơ thẫn cho bớt căng thẳng đầu óc sau những giờ làm việc mệt nhọc

Kính lời !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 12:52:58 bởi khucniemtu >
TTH 22.09.2010 13:56:04 (permalink)
0
 
Lâu Rồi
 
Lâu rồi chẳng thấy em qua
Vào ra lẩn thẩn trông xa vướng buồn
Chữ tình lấm giọt mưa tuông
Ngõ hồn quạnh ướt ai thương ai chờ  
Lâu rồi chẳng thấy vần thơ
Nước trôi thuyền dạt ngẩn ngơ bến sầu
Lời yêu chẳng gởi cho nhau
Đường trần chân bước thấp cao gập ghềnh  
Lâu rồi đây sống lênh đênh
Trăng sao mờ rụng bên thềm bơ vơ
Rượu ngon dáng đẹp xa mờ
Ôm thương nằng nặng, bao giờ thấy nhau  
Lâu rồi lâu nữa chẳng sao
Vì tình đã chết hơi đâu lo hoài
Chuyện mình không có ngày mai
Dặn lòng thôi...vẫn nhớ ai suốt đời
 
Thanh Huy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 07:31:22 bởi TTH >
TTH 23.09.2010 01:16:27 (permalink)
0
 
Người Ơi
 
Em ơi em ở đâu rồi
Nhìn tà áo tím lòng tôi thấy buồn
Saigon nắng đổ mưa tuông
Người đi lòng vẫn nhớ thương một người  
Tiếng lòng gọi dấu yêu ơi
Đời cơn gió thoảng đưa đời về đâu
Thơ đan nghĩa nặng tình sâu
Nằm trong quạnh quẽ phủ màu sầu bi  
Đêm nay gió thổi rầm rì
Cuộc vui chờ bóng bóng khi nào về
Trời đen ác mộng kéo lê
Xác thân bủn rủn bốn bề hoang vu
Vẳng trong giấc ngủ ngàn thu
Ai thương ai tưởng ai ru kiếp tàn
Ôi ngày mai nghĩ xốn xang
Đất chờ bia dựng nối hàng mời đi
 
Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 07:33:26 bởi TTH >
galaxies 23.09.2010 03:25:06 (permalink)
0
LÂU RỒI
 
Lâu rồi chẳng thấy em qua
Vào ra lẩn thẩn trông xa vướng buồn
Chữ tình lấm giọt mưa tuông
Ngõ hồn quạnh ướt ai thương ai chờ
 
Lâu rồi chẳng thấy vần thơ
Nước trôi thuyền dạt ngẩn ngơ bến sầu
Lời yêu chẳng gởi cho nhau
Đường trần chân bước thấp cao gập ghềnh
 
Lâu rồi đây sống lênh đênh
Trăng sao mờ rụng bên thềm bơ vơ
Rượu ngon dáng đẹp xa mờ
Ôm thương nằng nặng, bao giờ thấy nhau
 
Lâu rồi lâu nữa chẳng sao
Vì tình đã chết hơi đâu lo hoài
Chuyện mình không có ngày mai
Dặn lòng thôi...vẫn nhớ ai suốt đời!
 
Thanh Huy
 

NGƯỜI ƠI!
 
Em ơi! Em ở đâu rồi
Nhìn tà áo tím lòng tôi thấy buồn
Saigon nắng đổ mưa tuông
Người đi lòng vẫn nhớ thương một người
 
Tiếng lòng gọi dấu yêu ơi
Đời cơn gió thoảng đưa đời về đâu
Thơ đan nghĩa nặng tình sâu
Nằm trong quạnh quẽ phủ màu sầu bi
 
Đêm nay gió thổi rầm rì
Cuộc vui chờ bóng bóng khi nào về
Trời đen ác mộng kéo lê
Xác thân bủn rủn bốn bề hoang vu
 
Vẳng trong giấc ngủ ngàn thu
Ai thương ai tưởng ai ru kiếp tàn
Ôi ngày mai nghĩ xốn xang
Đất chờ bia dựng... nối hàng...mời đi...
 
Thanh Huy



NGỎ HỒN XA XÔI

Nghe người gọi mãi tím ai
Ta cùng áo tím nhưng dài xa xăm
Thôi rồi ngày ấy hương trầm
Rừng hoang Thu tím Trăng thầm buồn nghiêng
Nửa vầng nguyệt khuyết vô biên
Ngỏ hồn thơ chết lặng im bước về
Buồn trông cửa bể lê thê
Sầu dâng rừng thẵm ủ ê sương chiều
Rừng hoang vắng lặng đìu hiu
Nai vàng ngơ ngác rong rêu mắt chờ
Thời gian trôi mãi lững lờ
Trăng buồn vỡ vụn dật dờ biển khơi
Tím màu Thu của phai phôi
Xa rồi bóng đã xa xôi mịt mù
Tìm đâu nửa mảnh Trăng Thu
Hãy quên ảo ảnh tàn dư biệt ngàn

Galaxies

( Galaxies thư giãn hoạ vài câu tào lao cho vui, chứ không có ý gì đâu ! Kính gia chủ lời chúc thành công )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2010 12:41:43 bởi galaxies >
TTH 23.09.2010 11:18:44 (permalink)
0
 
GIÃ TỪ
 
Thôi đừng đợi đừng chờ anh em nhé
Tình rẽ hai sao có đẹp ngày mai
Cứ rong chơi và chào nhau khe khẽ
Giả hững hờ để chuyện cũ phôi phai
 
Hãy điểm tô má phấn dáng trang đài
Đời toàn bích gởi vào trang vở mới
Tình giao động đầy hương xuân phơi phới
Gom ước mơ tạo dựng lại tương lai
 
Vui đi em với trăng sáng thôn đoài
Từng đôi gặp mắt nai nhìn quyến luyến
Bờ cỏ xanh in dấu chân lưu niệm
Dấu trăm năm em đẹp buổi trâm cài
 
Cũng rất buồn khi mãi nhớ tên ai
Hai thái cực kẻ quên người đau khổ
Tình đuổi bắt riêng mình anh ôm nợ
Nợ yêu người sao dẫm lắm chông gai!
 
Thanh Huy
 
 
TTH 24.09.2010 04:47:15 (permalink)
0
Chuyện Tình Trong Thời Loạn
 
Bài thơ nhỏ năm xưa tình mộc mạc
Đơn sơ như hương lúa của quê hương
Áo bà ba thơm vị trái sau vườn
Nghiêng nón lá cho tim ai xao xuyến
 
Sau buổi hẹn cỏ hoa còn quyến luyến
Em ngây thơ trao tình gã nhà quê
Yêu hồn nhiên như những buổi trưa hè
Tình đã nối hai tâm hồn bé nhỏ
 
Lời yêu đầu chàng trai vừa mới ngỏ
Chiến tranh lên chàng bỏ lại quê nhà
Nước mặt nào đẫm ướt ánh trăng tà
Để thương nhớ nấng nuôi tình chớm nở
 
Buổi chàng đi mưa buồn qua phố chợ
Nén nghẹn ngào tay nắm chặt bàn tay
Những nỗi buồn xóa đi nét thơ ngây
Đôi mắt biếc nhòa theo hàng lệ ngọc
 
Những tờ thư gởi trả về chưa đọc
Năm năm qua hy vọng cũng tan theo
Một sớm thu nàng rời chốn quê nghèo
Gởi lại những tháng ngày yêu trong nhớ
 
Cũng mùa thu ấy một chiều mưa đổ
Chàng trở về đôi nạng gỗ thay chân
Bóng chàng quê giờ còn nửa tấm thân
Chôn dĩ vãng đi tìm miền nắng mới

_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

 
CHUYỆN TÌNH TAN
 
Đọc thơ anh nghe sầu dâng vời vợi
Đời tôi đâu sung sướng với tình say
Ở quê xa có người em mãi đợi
Chưa hợp mà vướng đau khổ buồn thay
 
Cứ lừng khừng nhớ đó đó trông đây
Qua tuổi xanh hai chiếc bóng lưu đày
Ghép cũng khó đến nhau ôi cũng khó
Nhớ một đướng sống một ngõ riêng tây
 
Lần về thăm không gặp nước mắt đầy
Người yêu dấu năm xưa đà khuất núi
Nhà cô quạnh mẹ thương con nhan khói
Nhìn bóng em mà ruột quặng bao ngày
 
Ngày đầu xa quê khổ lắm đổi thay
Nơi làng cũ đất cày nhà mọc mới
Bao di tích chìm dần trong bóng tối
Những gì tôi trìu mến cũng ra đi
 
Đời bể dâu sau biết có còn gì
Hay tan biến như gió mây tro bụi
Thôi cứ để thân tàn theo dòng xói
Lo lắng nhiều, cuối cũng rã, buông xuôi...
 
Thanh Huy
LưuLuyen 24.09.2010 08:30:51 (permalink)
0

CHUYỆN TÌNH TAN

Đọc thơ anh nghe sầu dâng vời vợi
Đời tôi đâu sung sướng với tình say
Ở quê xa có người em mãi đợi
Chưa hợp mà vướng đau khổ buồn thay

Cứ lừng khừng nhớ đó đó trông đây
Qua tuổi xanh hai chiếc bóng lưu đày
Ghép cũng khó đến nhau ôi cũng khó
Nhớ một đướng sống một ngõ riêng tây

Lần về thăm không gặp nước mắt đầy
Người yêu dấu năm xưa đà khuất núi
Nhà cô quạnh mẹ thương con nhan khói
Nhìn bóng em mà ruột quặng bao ngày

Ngày đầu xa quê khổ lắm đổi thay
Nơi làng cũ đất cày nhà mọc mới
Bao di tích chìm dần trong bóng tối
Những gì tôi trìu mến cũng ra đi

Đời bể dâu sau biết có còn gì
Hay tan biến như gió mây tro bụi
Thôi cứ để thân tàn theo dòng xói
Lo lắng nhiều, cuối cũng rã, buông xuôi...

Thanh Huy

 

Hối Tiếc
 
Tôi cũng thế, chẳng hơn gì may mắn
Đời tha hương, có hằng vạn nẻo về
Cứ ngập ngừng chờ nắng đẹp miền quê
Những ngày đó được bao nhiêu lần đến
 
Khi tuần xuân đã tàn theo ngọn nến
Chợt bàng hoàng hối tiếc tháng ngày qua
Tình trong tay một sớm đã bay xa
Thoáng một chốc già thêm bao nhiêu tuồi
 
Rồi từ đó tim yêu dần dần nguội
Nỗi muộn phiền đậm mái tóc phong sương
Nhiều khi như một chiếc bóng bên đường
ngớ ngẩn nghĩ tình đã còn hay mất
honglinh64 24.09.2010 11:57:44 (permalink)
0

Trích đoạn: LưuLuyen


CHUYỆN TÌNH TAN

Đọc thơ anh nghe sầu dâng vời vợi
Đời tôi đâu sung sướng với tình say
Ở quê xa có người em mãi đợi
Chưa hợp mà vướng đau khổ buồn thay

Cứ lừng khừng nhớ đó đó trông đây
Qua tuổi xanh hai chiếc bóng lưu đày
Ghép cũng khó đến nhau ôi cũng khó
Nhớ một đướng sống một ngõ riêng tây

Lần về thăm không gặp nước mắt đầy
Người yêu dấu năm xưa đà khuất núi
Nhà cô quạnh mẹ thương con nhan khói
Nhìn bóng em mà ruột quặng bao ngày

Ngày đầu xa quê khổ lắm đổi thay
Nơi làng cũ đất cày nhà mọc mới
Bao di tích chìm dần trong bóng tối
Những gì tôi trìu mến cũng ra đi

Đời bể dâu sau biết có còn gì
Hay tan biến như gió mây tro bụi
Thôi cứ để thân tàn theo dòng xói
Lo lắng nhiều, cuối cũng rã, buông xuôi...

Thanh Huy



Hối Tiếc
 
Tôi cũng thế, chẳng hơn gì may mắn
Đời tha hương, có hằng vạn nẻo về
Cứ ngập ngừng chờ nắng đẹp miền quê
Những ngày đó được bao nhiêu lần đến
 
Khi tuần xuân đã tàn theo ngọn nến
Chợt bàng hoàng hối tiếc tháng ngày qua
Tình trong tay một sớm đã bay xa
Thoáng một chốc già thêm bao nhiêu tuồi
 
Rồi từ đó tim yêu dần dần nguội
Nỗi muộn phiền đậm mái tóc phong sương
Nhiều khi như một chiếc bóng bên đường
ngớ ngẩn nghĩ tình đã còn hay mất

Đọc thơ ai nghe dâng trào nước mắt
Nỗi buồn đau vương nặng mãi duyên tình
Như một canh hoa xinh buồn rũ cánh
Sống xa quê nỗi buồn thương khó tránh
Huống chi mình là một canh hoa (…)
Ôi cuộc đời có muôn vạn yêu thương
Mà chỉ có Tình trường không lối thoát
Ai chia xa trái tim không tan nat
Ai vô tình chẳng có chút nhớ nhung!
Đã yêu nhau, yêu đến phút sau cùng
Dù nhắm mắt xuôi tay còn vẫn nhớ!
Bạn xa thương lần đầu còn bở ngỡ
Viết mấy vần mạo muội với trang thơ
Đừng trách nhé nếu có gì không phải!

HL

Rất may được gặp trang thơ bạn viết mấy vần tâm sự nếu có gì không phải mong lượng thứ! Và xin phép được thường xuyên vào cùng vui thơ phú. HL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 11:59:49 bởi honglinh64 >
honglinh64 24.09.2010 14:13:04 (permalink)
0
Hối Tiếc
 
Tôi cũng thế, chẳng hơn gì may mắn
Đời tha hương, có hằng vạn nẻo về
Cứ ngập ngừng chờ nắng đẹp miền quê
Những ngày đó được bao nhiêu lần đến
 
Khi tuần xuân đã tàn theo ngọn nến
Chợt bàng hoàng hối tiếc tháng ngày qua
Tình trong tay một sớm đã bay xa
Thoáng một chốc già thêm bao nhiêu tuồi
 
Rồi từ đó tim yêu dần dần nguội
Nỗi muộn phiền đậm mái tóc phong sương
Nhiều khi như một chiếc bóng bên đường
ngớ ngẩn nghĩ tình đã còn hay mất


LỠ LÀNG

Tôi cũng thế lỡ làng trong duyên phận
Tình chia xa lòng hận "Ánh trăng ngà"
Đã vội vã không xe tròn chỉ thắm
Để bây giờ đơn bóng ngắm trăng quê

Người yêu đi từ bữa ấy chẳng về
Nơi quê cũ tình tôi buồn gác lạnh!
Đêm nhung nhớ, còn ngày thì hưu quạnh
Trăng Thu buồn nhớ ánh mắt người xưa

Ôi! đâu còn .Em nhỉ những chiều mưa
Hai đứa đứng dưới hiên nhà e thẹn
Em thường trách sao anh đến muộn
Anh thật thà nói tại bởi trời mưa

Còn đâu em những ngày nắng, đem mưa
Hai đứa vẫn bên nhau nồng ân ái
Đau tình cũ vì ai mà khép lại
Buồn cho đời sao gặp cảnh chia ly

Giờ xa nhau em còn nhớ những gì
Hay vĩnh viễn quên tình đầu rồi nhĩ
Với tình yêu đố ai không ích kỷ
Tôi xa nàng chỉ bởi tại vô tư

....

(còn nưa) hay mời bạn viết thêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 14:14:24 bởi honglinh64 >
LưuLuyen 24.09.2010 15:43:20 (permalink)
0

Thu Về Mấy độ
 
Đã mấy độ thu về trên đất khách
Nắng muộn màng, cây ngủ giấc cô đơn
Gió mây kia như còn những giận hờn
Cho trăng lẻ bóng soi niềm tâm sự
 
Những ước hẹn chiều xưa ta vẫn giữ
Lá úa vàng nhưng xác vẫn còn đây
Tim úa nhàu, nhớ thương vẫn ngập đầy
Có những lúc đã tràn trên khóe mắt
 
Bức thư tình năm xưa còn hay mất
Em có còn đọc lại những khi buồn
Ta vẫn còn nhớ từng nét chữ suông
Lời vụng dại tuôn từ khi xa vắng
 
Thu năm nay có ngày mưa trong nắng
Áng mây đen che khuất nửa trời thôi
Cả hồn ta mây xám phủ đi rồi
Còn nửa nắng chắc đã vế quê mẹ
 
Đã mấy độ thu về thiếu bóng tre
Thiếu em gái che nghiêng vành nón lá
Cô Bé yuri 26.09.2010 11:42:52 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

 
LÂU RỒI
 
Lâu rồi chẳng thấy em qua
Vào ra lẩn thẩn trông xa vướng buồn
Chữ tình lấm giọt mưa tuông
Ngõ hồn quạnh ướt ai thương ai chờ
 
Lâu rồi chẳng thấy vần thơ
Nước trôi thuyền dạt ngẩn ngơ bến sầu
Lời yêu chẳng gởi cho nhau
Đường trần chân bước thấp cao gập ghềnh
 
Lâu rồi đây sống lênh đênh
Trăng sao mờ rụng bên thềm bơ vơ
Rượu ngon dáng đẹp xa mờ
Ôm thương nằng nặng, bao giờ thấy nhau
 
Lâu rồi lâu nữa chẳng sao
Vì tình đã chết hơi đâu lo hoài
Chuyện mình không có ngày mai
Dặn lòng thôi...vẫn nhớ ai suốt đời!
 
Thanh Huy
 
 

 
Từ Khi
 
Từ khi hồn lạc giữa đời
Câu thơ lăn lóc bỏ rơi bên đường
Là khi giấc mộng đi hoang
Không còn trở lại chốn hàn nguyên xưa
 
Từ khi hồn chạm gió mưa
Những lời thơ bỗng thành thừa - vô duyên
Vì em phận gái truân chuyên
Rày đây mai đó biết yên chốn nào
 
Anh đừng chờ đợi thơ nhau
Cho buồn câu chữ hanh hao cõi lòng
Mõi mòn từng ánh mắt trông
Để sầu như tựa biển đông tràn về
 
Đừng vì cơn gió mãi mê
Buông xuôi năm tháng nặng nề trôi qua
Thơ anh xin cứ thiết tha
Như ngày xưa ấy dẫu là..... đã lâu.
 
Cô Bé yuri.
 
chào Huynh Thanh Huy , chúc huynh vui vẻ và sáng tác thật nhiều nhé ,  hôm nay tiểu muội rãnh rỗi qua nhà huynh phá xíu , đừng oánh đòn yuri nha !
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 36 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9