Tình em
ĐÊM HÈ
Đêm hè gió thổi vi vu
Đèn soi lối cũ mịt mù bóng đi
Thuở xưa mật thiết còn gì
Còn chăng kỷ niệm khắc ghi đau lòng
Gọi người người đã sang sông
Buồn lên cung oán yêu trong hững hờ
Đời không đẹp tựa bài thơ
Không như trăng sáng ươm tơ kết thì
Thôi đành hai ngã chia ly
Gặp xa vò võ ôm si nặng lòng
Thương nhiều cho lắm nhận không
Tình sâu nghĩa nặng kiếm trông nơi nào
Ngồi mình trách phận lao đao
Quê mờ cảnh lạnh sóng gào mơ tan
Ai quên thệ ước đá vàng
Bóng hình ai nhớ ai mang suốt đời
Thanh Huy
ĐÊM ĐÔNG
Đêm Đông tuyết chảy thành dòng
Sông thơ tản mạn tìm không bến đời
KHÚC NIỆM TỪ đàn không lời
Gửi về phương ấy một thờI mộng mơ
Đêm đông giông tố xô bờ
Sóng triều cứ mãi vờn tư tưởng lòng
Đàn lên KHÚC NIỆM TỪ mong
Về xưa ngày ấy thơ hồng Hạ thương
Đêm Đông đàn khúc vấn vương
Đôi con bướm mộng đầu giường bay bay
KHÚC NIỆM TỪ đàn cho ai
Mà trong đêm vắng u hoài ... trắng canh
KHÚC NIỆM TỪ
LÂU RỒI
Lâu rồi đó có vui không
Có đời phẳng lặng hay trông với chờ
Chắc tình thắm chứa trang thơ
Niệm Từ khúc hát ươm tơ chỉ hồng
Lâu rồi đây cũng long đong
Xứ người trôi nổi ước mong ngày về
Vui mừng thấy lại cảnh quê
Nghe ai đàn tiếng đê mê lạ thường
Dẫu đây đó cách ngàn phương
Vẫn lòng quý mến nhớ thương bời bời
Nhìn dòng chữ tím rơi rơi
Gợi bao cảm xúc của thời mới quen
Thanh Huy Hi hi hi .... "đó" chắc là cô kia nào đó đó
Còn "đây" chắc là chú Thanh Huy phải không chú ...
Cháu bận nữa rồi ! Chúc chú TH vui thơ nha ! Thơ chú TH rất hiền và rất hay ! Cháu rất thích đọc ... Hi hi hi
HÃY VUI
Hãy vui cháu nhé viết vần thơ
Xoa dịu tâm tư xoá mộng hờ
Kết nghĩa mặn mà trong nắng rỡ
Giữ tình ấm áp giữa trời mơ
Tương lai trước mặt vun lầu nhớ
Kỷ niệm sau lưng dệt mối chờ
Thân thiết, gần rồi xa chẳng nỡ
Lo chi sóng gió phủ yêu mờ
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2011 14:46:17 bởi TTH >
ĐÊM HÈ
Đêm hè gió thổi vi vu
Đèn soi lối cũ mịt mù bóng đi
Thuở xưa mật thiết còn gì
Còn chăng kỷ niệm khắc ghi đau lòng
Gọi người người đã sang sông
Buồn lên cung oán yêu trong hững hờ
Đời không đẹp tựa bài thơ
Không như trăng sáng ươm tơ kết thì
Thôi đành hai ngã chia ly
Gặp xa vò võ ôm si nặng lòng
Thương nhiều cho lắm nhận không
Tình sâu nghĩa nặng kiếm trông nơi nào
Ngồi mình trách phận lao đao
Quê mờ cảnh lạnh sóng gào mơ tan
Ai quên thệ ước đá vàng
Bóng hình ai nhớ ai mang suốt đời
Thanh Huy
ĐÊM ĐÔNG
Đêm Đông tuyết chảy thành dòng
Sông thơ tản mạn tìm không bến đời
KHÚC NIỆM TỪ đàn không lời
Gửi về phương ấy một thờI mộng mơ
Đêm đông giông tố xô bờ
Sóng triều cứ mãi vờn tư tưởng lòng
Đàn lên KHÚC NIỆM TỪ mong
Về xưa ngày ấy thơ hồng Hạ thương
Đêm Đông đàn khúc vấn vương
Đôi con bướm mộng đầu giường bay bay
KHÚC NIỆM TỪ đàn cho ai
Mà trong đêm vắng u hoài ... trắng canh
KHÚC NIỆM TỪ
LÂU RỒI
Lâu rồi đó có vui không
Có đời phẳng lặng hay trông với chờ
Chắc tình thắm chứa trang thơ
Niệm Từ khúc hát ươm tơ chỉ hồng
Lâu rồi đây cũng long đong
Xứ người trôi nổi ước mong ngày về
Vui mừng thấy lại cảnh quê
Nghe ai đàn tiếng đê mê lạ thường
Dẫu đây đó cách ngàn phương
Vẫn lòng quý mến nhớ thương bời bời
Nhìn dòng chữ tím rơi rơi
Gợi bao cảm xúc của thời mới quen
Thanh Huy Hi hi hi .... "đó" chắc là cô kia nào đó đó
Còn "đây" chắc là chú Thanh Huy phải không chú ... Còn cháu Khúc Niệm Từ thì đứng chính giữa cô và chú để kết nối 2 người lại đấy ! Hi hi hi...
Cháu bận nữa rồi ! Chúc chú TH vui thơ nha ! Thơ chú TH rất hiền và rất hay ! Cháu rất thích đọc ... Hi hi hi MỚI ĐÂY Đường về lối cũ nhá nhem Men theo triền dốc "Tình Em" hỏi tìm Có anh nông thôn cũng duyên Trêu vài câu giỡn ý hiền chỉ ngay "Đó" nhìn theo hướng cái tay "Đây" là chỗ mở đầu bài trang thơ "Tình Em" "Đây" vẫn đợi chờ Đôi dòng cảm xúc những mơ mộng lành "Tình Em" chan chứa "Tình Anh" Vần thơ cứ mãi lên xanh từng ngày "Đây" mơ ngày mai trở lại Bước chân viễn xứ đường dài về Quê Hương "Tình Em" giữ vẹn thề "Đó" còn nguyên mãi tràn trề nhớ thương ... KHÚC NIỆM TỪ @ Hi hi hi... Cháu họa tào lao cho vui chú nhỉ ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2011 11:05:08 bởi khucniemtu >
LÂU RỒI
Lâu rồi đó có vui không
Có đời phẳng lặng hay trông với chờ
Chắc tình thắm chứa trang thơ
Niệm Từ khúc hát ươm tơ chỉ hồng
Lâu rồi đây cũng long đong
Xứ người trôi nổi ước mong ngày về
Vui mừng thấy lại cảnh quê
Nghe ai đàn tiếng đê mê lạ thường
Dẫu đây đó cách ngàn phương
Vẫn lòng quý mến nhớ thương bời bời
Nhìn dòng chữ tím rơi rơi
Gợi bao cảm xúc của thời mới quen
Thanh Huy Hi hi hi .... "đó" chắc là cô kia nào đó đó
Còn "đây" chắc là chú Thanh Huy phải không chú ... Còn cháu Khúc Niệm Từ thì đứng chính giữa cô và chú để kết nối 2 người lại đấy ! Hi hi hi...
Cháu bận nữa rồi ! Chúc chú TH vui thơ nha ! Thơ chú TH rất hiền và rất hay ! Cháu rất thích đọc ... Hi hi hi MỚI ĐÂY Đường về lối cũ nhá nhem Men theo triền dốc "Tình Em" hỏi tìm Có anh nông thôn cũng duyên Trêu vài câu giỡn ý hiền chỉ ngay "Đó" nhìn theo hướng cái tay "Đây" là chỗ mở đầu bài trang thơ "Tình Em" "Đây" vẫn đợi chờ Đôi dòng cảm xúc những mơ mộng lành "Tình Em" chan chứa "Tình Anh" Vần thơ cứ mãi lên xanh từng ngày "Đây" mơ ngày mai trở lại Bước chân viễn xứ đường dài về Quê Hương "Tình Em" giữ vẹn thề "Đó" còn nguyên mãi tràn trề nhớ thương ... KHÚC NIỆM TỪ MỚI ĐÂY
Mới đây trời đã nhá nhem
Bóng người lẩn khuất tìm em sẽ tìm
Tìm em gởi gấm niềm tin
Trút bầu tâm sự con tim đong đầy
""Đó" lời mở với vòng tay
"Đây" lòng phấn khởi viết đầy trang thơ
"Tình anh" tha thiết đợi chờ
Ép hoa vào giấy ươm mơ hiền lành
"Tình em" thắm đẹp như tranh
Trắng trong một khối in xanh tháng ngày
Nồng nàng hương quyện tóc mây
Thương yêu tiếng hát vọng ngây lối về
Cách xa vẫn giữ câu thề
Giữ tình ấm áp đam mê một thời
Thanh Huy
Chúc vui. TH.
YÊU MỘT CHIỀU
Yêu làm sao nói ra
Tình em gái đậm đà
Sáng như vầng trăng tỏa
Đẹp tựa bóng tiên sa
Tôi ôm lòng thấy lạ
Sao mình thương nhớ quá
Sao tình tôi ẻo lả
Yêu người chẳng yêu ta
Tình sóng vỗ gần xa
Nước mắt rơi nhạt nhòa
Ngồi nghe đời băng giá
Yêu một chiều buồn a!
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2011 13:50:53 bởi TTH >
LÂU RỒI
Lâu rồi đó có vui không
Có đời phẳng lặng hay trông với chờ
Chắc tình thắm chứa trang thơ
Niệm Từ khúc hát ươm tơ chỉ hồng
Lâu rồi đây cũng long đong
Xứ người trôi nổi ước mong ngày về
Vui mừng thấy lại cảnh quê
Nghe ai đàn tiếng đê mê lạ thường
Dẫu đây đó cách ngàn phương
Vẫn lòng quý mến nhớ thương bời bời
Nhìn dòng chữ tím rơi rơi
Gợi bao cảm xúc của thời mới quen
Thanh Huy
Hi hi hi .... "đó" chắc là cô kia nào đó đó
Còn "đây" chắc là chú Thanh Huy phải không chú ...
Còn cháu Khúc Niệm Từ thì đứng chính giữa cô và chú để kết nối 2 người lại đấy ! Hi hi hi...
Cháu bận nữa rồi ! Chúc chú TH vui thơ nha ! Thơ chú TH rất hiền và rất hay ! Cháu rất thích đọc ... Hi hi hi
MỚI ĐÂY
Đường về lối cũ nhá nhem
Men theo triền dốc "Tình Em" hỏi tìm
Có anh nông thôn cũng duyên
Trêu vài câu giỡn ý hiền chỉ ngay
"Đó" nhìn theo hướng cái tay
"Đây" là chỗ mở đầu bài trang thơ
"Tình Em" "Đây" vẫn đợi chờ
Đôi dòng cảm xúc những mơ mộng lành
"Tình Em" chan chứa "Tình Anh"
Vần thơ cứ mãi lên xanh từng ngày
"Đây" mơ ngày mai trở lại
Bước chân viễn xứ đường dài về Quê
Hương "Tình Em" giữ vẹn thề
"Đó" còn nguyên mãi tràn trề nhớ thương
...
KHÚC NIỆM TỪ
MỚI ĐÂY
Mới đây trời đã nhá nhem
Bóng người lẩn khuất tìm em sẽ tìm
Tìm em gởi gấm niềm tin
Trút bầu tâm sự con tim đong đầy
""Đó" lời mở với vòng tay
"Đây" lòng phấn khởi viết đầy trang thơ
"Tình anh" tha thiết đợi chờ
Ép hoa vào giấy ươm mơ hiền lành
"Tình em" thắm đẹp như tranh
Trắng trong một khối in xanh tháng ngày
Nồng nàng hương quyện tóc mây
Thương yêu tiếng hát vọng ngây lối về
Cách xa vẫn giữ câu thề
Giữ tình ấm áp đam mê một thời
Thanh Huy
Chúc vui. TH.
LẠC
Hôm nay thay đổi tiết trời
Khi mưa lúc nắng tuyết rơi trắng lòng
Em hong tóc mỏng bên song
Cửa hồn thơ thẫn vòng cong nguyệt đàn
Buông sầu con nhện lang thang
Kéo tơ dệt khúc trường giang đoạn trường
Nhện qua nhện lại sợi buồn
Quện tò vò lỗi nhịp buông chín chiều
Hiu hiu gió thổi cánh diều
Quê hương trầm khúc nhạc tiêu diêu sầu
Tháng Bảy trời đổ mưa ngâu
Mà chim Ô Thước bắc cầu nơi đâu
Ngưu Lang chờ mãi giang đầu
Chức Nữ mong đợi bến sầu mòn trông
Uyên buồn đậu nhánh sầu đông
Nhạn còn lả cánh cơn giông biển gào
"Tình em" về chốn nơi nao
Để "Tình anh" mãi lạc vào chân mây ...
KHÚC NIỆM TỪ
(Hi hi hi... trêu chút cho vui, đừng giận nha ! Hê hê hê...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2011 20:17:21 bởi khucniemtu >



Thu sang rượu cúc vơi đầy ,
Một bầu mỹ tữu chén say,chén nồng.
Tình ơi xanh ngát mênh mông,
Thơ ơi xanh ngát một đồng cỏ hoa.
Mây xưa về dỗ nắng tà,
Em xưa giấc ngủ thềm hoa hững hờ.
Trăng tà chếch bóng hiên thơ,
Bên hoa dưới nguyệt mộng hồ ly xưa.
Thương nhau từ độ bao giờ ,
Áo em tím thuở ngày xưa hẹn hò...
Dương Lam
[Mời đón đọc BÊN DÒNG SẮC KHÔNG ,trường ca lục bát,thơ hình minh hoạ DL,vntq]
Đau Thương
Người gieo khổ hay đời ta chịu khổ
Vì yêu ai tình héo tự bao giờ
Mơ mộng lắm thiên đường cũng vỡ
Còn đây chăng trời đất bơ vơ
Mộng đến đằm thắm lúc ban sơ
Rồi tan nát trôi mờ trong cuộc sống
Đời thiếu em như ngày thiếu nắng
Như mưa rơi trĩu nặng giọt tình khờ
Em dịu hiền đẹp tựa bài thơ
Cũng giao động như biển trào sóng vỗ
Để anh luỵ chịu nhiều đau khổ
Bởi thương ai trọn kiếp đợi chờ
Xa người rồi đi đứng ngẩn ngơ
Ôm trái đắng tôn thờ phận lẻ
Bỏ niềm vui bỏ đời quạnh quẽ
Kỷ niệm xưa cào xé trái tim khổ
Tâm sự đầy vơi chôn chặt đáy mồ
Thuyền xa bến bến chờ se sắc lạnh
Yêu nung mũ trong lòng màu đen quánh
Nhạt tim hồng vùi lấp những niềm mơ
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 08:08:17 bởi TTH >
Trời Vào Thu
Trời vào thu mây giăng mù khắp lối
Lá bay bay nghiêng rụng phủ ven đối
Nắng hanh vàng biển gợn sóng thuyền trôi
Đời lữ thứ nhớ quê buồn vời vợi
Em là mộng thơ tình tôi mãi đợi
Xây duyên thầm thắm thiết gợi đời vui
Giang đôi tay thở nhẹ khí sáng tươi
Cả thu đẹp trở mình trong mùa mới
Đêm không em đèn sầu soi chăn gối
Dế ếch kêu thảm giữa cảnh không người
Tình son sắt cháy bùng trong bóng tối
Trở trăn mình buốt giá trái tim côi
Giận người ư thuở ấy đã qua rồi
Trách cũng thế lỡ thề ai thấu hỡi
Cánh chim bay mắt nhìn xa tầm với
Kẻ yên vui đây ôm khổ một đời
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 08:10:46 bởi TTH >
Tình Thu
Trời mới vào thu nắng dịu màu
Cảnh buồn phận lẻ xé lòng đau
Gió lùa khung cửa tình phai dấu
Mưa rớt ngoài hiên tản hạt mau
Ngày lên, phố lạnh lối người thưa
Gác vắng còn vang tiếng võng đưa
Sân lá phơi giăng màu héo úa
Sương rơi lóng lánh đón giao mùa
Chuyện ái ân xưa nhạt lỡ rồi
Người đi kẻ ở rã duyên đôi
Sóng gào bụi lấm bời thân mỏi
Theo đuổi bóng hình chuốc khổ thôi
Lâu chẳng thư từ ta mất nhau
Đó chắc yên vui có kẻ hầu
Đây vẫn thuyền trôi xa bến đậu
Ôm tình côi cút nhớ về đâu
Thời mới quen tim rộn máu hồng
Yêu êm ả đẹp tựa dòng sông
Không mang tâm sự sầu phai mộng
Nay nhận đau thương tiếc hận lòng
Sống có bao lăm phải đắn đo
Thiệt hơn cân phí của trời cho
Chân thành vui với tình đang có
Nhủ khuyên chia xẻ chuyện âu lo
Yêu đừng để nước mắt rơi rơi
Thay đổi làm ngơ lạnh bước rời
Chớ vung kỷ niệm vào tăm tối
Đừng để người thương khổ suốt đời
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 08:14:01 bởi TTH >
Buồn Tôi
Ta đứng giữa trời nghe tim nhói
Thấm đau thương của một kiếp người
Yêu em lắm xa đời mệt mỏi
Có em thì hạnh phúc yên vui
Chén rượu nồng đây đó sớt đôi
Trao ánh mắt thay lời tâm sự
Đêm bên nhau chia buồn tư lự
Nghe nhịp tim rộn gọi tình ơi
Em là thơ ta viết nên lời
Là đuốc sáng soi đường đi tới
Trong bể dâu thế gian thay đổi
Cô đơn vì thiếu kẻ thương tôi
Cám ơn em trao tiếng nói câu cười
Dầu hình bóng mờ trôi trong ảo
Lòng giữ mãi tình đầu gian khổ
Nhớ thương hoài , quên khó, khó phai phôi
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 08:19:42 bởi TTH >
EM ƠI!
Em ở đâu em hỡi
Có thấu tình tôi đợi
Bình yên nào một cõi
Đau khổ kẻ riêng nơi
Phone quen gọi không người
Quê mẹ chìm trong tối
Vơi tiếng chào câu nói
Vắng hơi thở nụ cười
Hết ngày đẹp lứa đôi
Gác cũ nằm lẻ loi
Thu úa đầy lá rơi
Phủ chân in vạn lối
Em trăng sao tôi với
Xa tít tận chân trời
Thương yêu nằm một mối
Sương khói quyện chơi vơi
Hãy tin nhau em ơi
Dẫu báo hiệu đổi đời
Dẫu nhấp đắng đôi môi
Chén rượu sầu ai gởi
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 22:50:05 bởi TTH >
Em Về
Em về nơi đó lạ không
Bạn bè chào đón chắc lòng rộn vui
Đẹp trao đất khách tiếng cười
Câu thơ để lại cho người chờ mong
Em về gối cặp chăn bông
Chị em gặp hết ngóng trông mỏi mòn
Nơi xa mã mẹ chon von
Đợi ngày thăm viếng chắc còn xa xăm
Em về tròn một vầng trăng
Điểm tô má phấn búp măng tay người
Đất hiền nở đoá quỳnh tươi
Tôi xa tầm với để đời đi hoang
Em về như thể xuân sang
Trăm hoa đua nở dịu dàng đợi ai
Riêng tôi duyên kiếp bi ai
Dối lòng, vui đón ngày mai em về
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 08:22:19 bởi TTH >
Em Vẫn Thế...
Em vẫn thế, không khác chi ngày cũ
Qua trường xưa cây rũ bóng đường về
Nhớ mùa mưa, mùa rét mướt lê thê
Thầm đếm bước qua dần thời niên thiếu
Em vẫn thế, như ngày còn nhỏ xíu
Hay dỗi hờn muốn anh dỗ dành luôn
Không có anh giờ để nước mắt tuôn
Làm người lớn phải học nhiều hơn nữa
Em vẫn thế, tâm hồn không thay đổi
Mơ mộng nhiều, thơ thẩn với trăng sao
Hồn lãng đãng bay bổng ở trên cao
Mây với gió gần em hơn đời thật
Em vẫn thế, dù lòng người rất chật
Vẫn yêu người, tin tưởng ở tình yêu
Một niềm tin không phải chỉ sớm chiều
Em vẫn thế, tình yêu em vẫn thế
Nguyệt Hạ
Anh Vẫn Thế
Anh vẫn thế thương em ngày tháng cũ
Đường Quang Trung chung bóng lối đi về
Trống trường tan ngắm áo gió vân vê
Đà Nẵng đẹp vắng người nghe thiếu thiếu
Anh vẫn thế mến em thời nhỏ xíu
Tính hiền từ nhí nhảnh miệng cười luôn
Hoài bên nhau lúc nắng nhạt mưa tuôn
Đời gắn bó vui buồn còn bao nữa
Anh vẫn thế gọi tên em mỗi bữa
Tình hạ nồng xuân thắm sáng trăng sao
Tình thăng hoa bay bổng tận trời cao
Mộng tràn ngập tưởng là không phải thật
Anh vẫn thế trải lòng bên lối chật
Dìu em đi thông suốt ngõ thương yêu
Từ trẻ thơ cho đến lúc tuổi chiều
Anh vẫn thế yêu em anh vẫn thế
Thanh Huy
Xin vào hoạ bài thơ, chúc vui. TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 12:27:26 bởi TTH >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: