Mồng Một Tết    
  Mồng Một Tết ngồi nghe chim hót 
  Chim ơi chim hót mãi để đời vui 
  Ta sống trong thế giới thiếu tiếng cười 
  Nghe chim hót lòng bồi hồi nhớ tổ 
  Xuân nổi trôi, âm thầm qua, còn đó 
  Bóng người tình sáng tỏ giữa cơn say 
  Xuân không em, hoang vắng tháng ngày 
  Xuân đất khách buồn như tỉnh lẻ 
  Một chút quê cũng xa vời, quạnh quẽ 
  Phương trời tây tuyết phủ, sương che 
  Chắc Saigon nắng đẹp, đam mê 
  Đường phố rộn, tràn trề hương vị Tết 
  Bước chân chim dạo không mỏi mệt 
  Vui đi em, hưởng hết những ngày xanh 
  Vui cho đời kết trái, đơm bông 
  Ôm ấp bóng người yêu muôn thuở 
  Tết xa nhưng tình sâu duyên nợ 
  Giữ thương nồng, rạng rỡ, chẳng phôi phai 
  Gọi tên nhau suốt quãng đời dài 
  Tình mãi đẹp như bài thơ hay, bất diệt    
                                Thanh Huy 
                    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 05:55:50 bởi TTH >