Tình em
Nơi Xa Đó...
Nơi xa nào đó hỡi cố nhân
Đường xưa nhẹ bước gót hồng trần
Gởi chút luyến lưu theo mây khói
Vơi đi tâm sự kiếp đa truân
Nơi xa nào đó hỡi người thương
Thềm mây gối mộng thoảng dư hương
Nghĩa cũ tình xưa còn đâu đó
Kiếp trước kiếp sau tựa hơi sương
Nơi xa nào đó hỡi dấu yêu
Tìm nhau đỏ mắt mỗi sớm chiều
Mộng mị đêm thâu sầu lẻ bóng
Đành lòng an phận với quạnh hiu
Nơi xa nào đó nửa hồn ta
Lạc nhau qua bão táp phong ba
Còn sống còn vui hay khắc khoải
Hãy tìm về nhau bến mơ xa
Nơi xa nào đó chẳng hề chi
Lòng thương lòng nhớ mãi trọn ghi
Bến cũ đò xưa dòng sông lặng
Cón dấu nơi nào mối tình si....
Nguyệt Hạ
NH xin cám ơn anh TTH đã ghé và để lại một bài thơ thật hay.
Chúc anh luôn vui, khoẻ.
BUỒN TÔI Ta đứng giữa trời nghe tim nhói Thấm đau thương của một kiếp người Yêu em lắm, xa đời mệt mỏi Có em thì hạnh phúc yên vui Chén rượu nồng đây đó sớt đôi Trao ánh mắt thay lời tâm sự Đêm bên nhau chia buồn tư lự Nghe nhịp tim quyến rũ gọi tình ơi! Em là thơ ta viết nên lời Là đuốc sáng soi đường đi tới Trong bể dâu thế gian thay đổi Cô đơn vì thiếu kẻ hiểu thương tôi Cám ơn em trao tiếng nói câu cười Dầu hình bóng mờ trôi trong ảo tưởng Lòng giữ mãi tình đầu vui sướng Nhớ thương hoài , quên khó, khó phai phôi Thanh Huy ƯỚC MƠ Em về rồi thắp sáng tim côi Mộng tháng mười hồng lên mắt biếc Em trở về Xuân sang thắm nét Ánh xanh thơ lộng ý ngày chờ Em đứng nhìn Thi sĩ hoạ thơ Trăng chênh chếch thắm bờ mi mộng Bút tô lên sóng thương hy vọng Biển nhớ vờn nhè nhẹ giấc mơ Đồi núi lam xanh đậm nét chờ Em về lại bước thơ anh đón Tranh anh vẽ cổng nhà vừa mở Bao ý tình nào tuyệt đẹp hơn Khúc Niệm Từ 9.10.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 12:28:42 bởi diên vỹ >
BUỒN TÔI
Ta đứng giữa trời nghe tim nhói
Thấm đau thương của một kiếp người
Yêu em lắm, xa đời mệt mỏi
Có em thì hạnh phúc yên vui
Chén rượu nồng đây đó sớt đôi
Trao ánh mắt thay lời tâm sự
Đêm bên nhau chia buồn tư lự
Nghe nhịp tim quyến rũ gọi tình ơi!
Em là thơ ta viết nên lời
Là đuốc sáng soi đường đi tới
Trong bể dâu thế gian thay đổi
Cô đơn vì thiếu kẻ hiểu thương tôi
Cám ơn em trao tiếng nói câu cười
Dầu hình bóng mờ trôi trong ảo tưởng
Lòng giữ mãi tình đầu vui sướng
Nhớ thương hoài , quên khó, khó phai phôi
Thanh Huy
ƯỚC MƠ
Em về rồi thắp sáng tim côi
Mộng tháng mười hồng lên mắt biếc
Em trở về Xuân sang thắm nét
Ánh xanh thơ lộng ý ngày chờ
Em đứng nhìn Thi sĩ hoạ thơ
Trăng chênh chếch thắm bờ mi mộng
Bút tô lên sóng thương hy vọng
Biển nhớ vờn nhè nhẹ giấc mơ
Đồi núi lam xanh đậm nét chờ
Em về lại bước thơ anh đón
Tranh anh vẽ cổng nhà vừa mở
Bao ý tình nào tuyệt đẹp hơn
Khúc Niệm Từ
9.10.2011
ƯỚC MƠ
Ước mơ chi lắm hỡi nàng thơ
Buồn có người đi quá mịt mờ
Bác cháu ngồi thừ thương dáng nhớ
Anh em đứng lịm ngóng vần mơ
Mơ không về lại tình nghe vỡ
Yêu đã ra đi khiến kẻ chờ
Ẩn dật bóng hình nơi chốn nớ
Có còn nhắc thuở hoạ trao thơ?
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 19:03:02 bởi TTH >
BUỒN TÔI
Ta đứng giữa trời nghe tim nhói
Thấm đau thương của một kiếp người
Yêu em lắm, xa đời mệt mỏi
Có em thì hạnh phúc yên vui
Chén rượu nồng đây đó sớt đôi
Trao ánh mắt thay lời tâm sự
Đêm bên nhau chia buồn tư lự
Nghe nhịp tim quyến rũ gọi tình ơi!
Em là thơ ta viết nên lời
Là đuốc sáng soi đường đi tới
Trong bể dâu thế gian thay đổi
Cô đơn vì thiếu kẻ hiểu thương tôi
Cám ơn em trao tiếng nói câu cười
Dầu hình bóng mờ trôi trong ảo tưởng
Lòng giữ mãi tình đầu vui sướng
Nhớ thương hoài , quên khó, khó phai phôi
Thanh Huy
ƯỚC MƠ
Em về rồi thắp sáng tim côi
Mộng tháng mười hồng lên mắt biếc
Em trở về Xuân sang thắm nét
Ánh xanh thơ lộng ý ngày chờ
Em đứng nhìn Thi sĩ hoạ thơ
Trăng chênh chếch thắm bờ mi mộng
Bút tô lên sóng thương hy vọng
Biển nhớ vờn nhè nhẹ giấc mơ
Đồi núi lam xanh đậm nét chờ
Em về lại bước thơ anh đón
Tranh anh vẽ cổng nhà vừa mở
Bao ý tình nào tuyệt đẹp hơn
Khúc Niệm Từ
9.10.2011
ƯỚC MƠ
Ước mơ chi lắm hỡi nàng thơ
Buồn có người đi quá mịt mờ
Bác cháu ngồi thừ thương dáng nhớ
Anh em đứng lịm ngóng vần mơ
Mơ không về lại thêm tình nợ
Yêu đã ra đi lắm kẻ chờ
Ẩn dật bóng hình nơi chốn nớ
Có còn nhắc thuở hoạ trao thơ?
Thanh Huy
trời quỷ, knt làm chú cảm động rơi nước mắt luôn.
Vùng ký ức
Đêm nay trầm lặng thế kia à
Con thạch sùng kêu tiếng vỡ òa
Nó nhắc ta vào cơn mộng hạ
Người thương mắt gợn nét thu ba
Thời gian vẫn động ghi trên đá
Hương sắc còn tươi đượm thắm hoa
Ẩn hiện vô cùng như bức họa
Trong vùng ký ức chứ nào xa
Ky song nguyen..
ĐỒNG LOẠI THƯƠNG NHAU
Cảm ơn chú đã gửi quà
Bài thơ thân thiện Quán nhà tình thâm
Cảm ơn chú gửi lời thăm
Tình thơ vẫn mãi sắc thắm vần hồng
Dù cho Nam Bắc Tây Đông
Tình thơ xướng hoạ chung lòng thi nhân
Tình xa xích lại càng gần
Nối vòng tay lớn thế nhân loài người
Yêu thương nòi giống ai ơi
Đồng bào một bọc mẹ đời Âu Cơ
Lạc Long gìn giữ cõi bờ
Dạy con đoàn kết yên cơ nghiệp Hùng* (*Hùng Vương)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 19:27:04 bởi khucniemtu >
BUỒN TÔI
Ta đứng giữa trời nghe tim nhói
Thấm đau thương của một kiếp người
Yêu em lắm, xa đời mệt mỏi
Có em thì hạnh phúc yên vui
Chén rượu nồng đây đó sớt đôi
Trao ánh mắt thay lời tâm sự
Đêm bên nhau chia buồn tư lự
Nghe nhịp tim quyến rũ gọi tình ơi!
Em là thơ ta viết nên lời
Là đuốc sáng soi đường đi tới
Trong bể dâu thế gian thay đổi
Cô đơn vì thiếu kẻ hiểu thương tôi
Cám ơn em trao tiếng nói câu cười
Dầu hình bóng mờ trôi trong ảo tưởng
Lòng giữ mãi tình đầu vui sướng
Nhớ thương hoài , quên khó, khó phai phôi
Thanh Huy
ƯỚC MƠ
Em về rồi thắp sáng tim côi
Mộng tháng mười hồng lên mắt biếc
Em trở về Xuân sang thắm nét
Ánh xanh thơ lộng ý ngày chờ
Em đứng nhìn Thi sĩ hoạ thơ
Trăng chênh chếch thắm bờ mi mộng
Bút tô lên sóng thương hy vọng
Biển nhớ vờn nhè nhẹ giấc mơ
Đồi núi lam xanh đậm nét chờ
Em về lại bước thơ anh đón
Tranh anh vẽ cổng nhà vừa mở
Bao ý tình nào tuyệt đẹp hơn
Khúc Niệm Từ
9.10.2011
ƯỚC MƠ
Ước mơ chi lắm hỡi nàng thơ
Buồn có người đi quá mịt mờ
Bác cháu ngồi thừ thương dáng nhớ
Anh em đứng lịm ngóng vần mơ
Mơ không về lại tình nghe vỡ
Yêu đã ra đi khiến kẻ chờ
Ẩn dật bóng hình nơi chốn nớ
Có còn nhắc thuở hoạ trao thơ?
Thanh Huy
trời quỷ, knt làm chú cảm động rơi nước mắt luôn.
Vùng ký ức
Đêm nay trầm lặng thế kia à
Con thạch sùng kêu tiếng vỡ òa
Nó nhắc ta vào cơn mộng hạ
Người thương mắt gợn nét thu ba
Thời gian vẫn động ghi trên đá
Hương sắc còn tươi đượm thắm hoa
Ẩn hiện vô cùng như bức họa
Trong vùng ký ức chứ nào xa
Ky song nguyen..
ĐỒNG LOẠI THƯƠNG NHAU
Cảm ơn chú đã gửi quà
Bài thơ thân thiện Quán nhà tình thâm
Cảm ơn chú gửi lời thăm
Tình thơ vẫn mãi sắc thắm vần hồng
Dù cho Nam Bắc Tây Đông
Tình thơ xướng hoạ chung lòng thi nhân
Tình xa xích lại càng gần
Nối vòng tay lớn thế nhân loài người
Yêu thương nòi giống ai ơi
Đồng bào một bọc mẹ đời Âu Cơ
Lạc Long gìn giữ cõi bờ
Dạy con đoàn kết yên cơ nghiệp Hùng* (*Hùng Vương)
TÌNH
Ai cho tình nghĩa đậm ghê à
Để viết vần thơ nước mắt oà
Trước cảnh chia tay tình nghiệt ngã
Giữa đời ray rức chuyện phong ba
Niềm tin lòng giữ xanh như mạ
Nỗi nhớ tim hằn đẹp tựa hoa
Nở đoá thương yêu màu nắng hạ
Kết vòng tay ấm chẳng hề xa
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 08:01:48 bởi TTH >
LÀNG NAM-Ô
Nhà tôi gần chợ Nam-Ô
Gần cây đa lớn lá khô rụng đầy
Đường ra biển cát trắng bay
Mây giăng đông tím báo ngày trời mưa
Áo em mưa thấm lưa thưa
Đủ anh hiểu được yêu vừa vào tim
Trời hè nắng ấm nồm êm
Sáng trong như mảnh tình mềm gối chăn
Lướt thuyền mòi xẻ lăn xăn
Lái nhanh vô kịp mùa trăng cúng làng
Kim Liên gần núi đốt than
Chuông rơi Xóm Hục âm vang vọng sầu
Mơm khơi thúng nạy giăng câu
Cửa vào Thuỷ Tú Cồn Dâu sóng tràn
Ai lên Trường Định Bầu Bàng
Cho tôi gởi mắm đổi tràng mít xanh
Mít xanh kho cá chuồn gành
Cá mươi làm gỏi mời ăn lấy tình
Miểu cây ghềnh chắn đầu Đình
Xóm Trong sông uốn lênh đênh thuyền rời
Lễ Lăng chiên trống vang trời
Lứa đôi gặp hẹn sống đời trước sau
Rời ga còi hụ chuyến tàu
Chở người yêu đến biết đâu mà tìm
Dốc mòn Núi Chúa chênh vênh
Đãi vàng lắm kẻ trèo lên không về
Cầu dài nối Huế bên tê
Hải Vân cao vút đêm về vượn kêu
Đứng trưa gió lặng nắng reo
Xuân Thiều đất nổng bước dìu nóng nung
Cá rô nướng mắm trộn gừng
Nấu cơm bè bạn xin dùng bữa nhau
Mẹ cha lận đận cơ cầu
Nuôi con ăn học đói đau chẳng nề
Suốt đời bươn chải tái tê
Thiên tai cào quét sơn khê não lòng
Niềm riêng canh cánh bên song
Sống thời binh lửa ai mong ngày về
Chiều chiều nhìn phía trời quê
Mưa sa sương phủ tứ bề vắng ơi
Người xưa khuất bóng đâu rồi
Tình em ôm ấp nổi trôi phương nào!
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2014 07:31:20 bởi TTH >
LẤY CHỒNG
Em giờ bên đó ngủ chưa
Sáng đây trời ẩm lưa thưa mưa buồn
Rưng rưng giọt nhớ rưng rưng
Bao giờ gặp mặt vui cùng nàng thơ
Gặp em như gặp ước mơ
Mặn câu hương lửa ấm bờ xuân tươi
Trải yêu sâu rộng nơi nơi
Không buồn lo lắng nổi trôi vì người
Nơi quê đời có nao đời
Thương ai mỏi mắt bùi ngùi ngóng xa
Có trong đời nắng chan hoà
Tình anh giăng đẹp thiết tha đầy lòng
Sao em không chịu lấy chồng
Yên vui một cõi khỏi mong khỏi chờ
Để đời anh khỏi ngu ngơ
Yêu em chấp nhận vô bờ bão dông
" Ngày mai có kẻ lấy chồng
Hỏi người yêu dấu buồn không hỡi người!
Tiễn đưa đó khóc hay vui
Em yên lòng bước theo người nhé anh
Đừng ôm mắt lệ long lanh
Quên nhau chẳng nỡ đó anh yêu nè
Anh cho em lấy chồng nghe
Để lòng ru lá Diêu (Bông) nghe thêm sầu'
Thanh Huy NH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 22:24:31 bởi TTH >
GỌI PHONE
Ráng hồng chiều ửng trời tây
Giờ nơi quê mẹ đã ngày nắng lên
Đi đâu hay ở nhà mình
Nầy em gái có chuyện tình gì vui
Ai thương ai giỡn nói cười
Chiếm yêu độc đoán cơ ngơi riêng mình
Ai gần rủ rỉ ngày đêm
Đưa tình vào nhạc dụ em yêu đời?
Không nghe câu đáp bùi ngùi
Hai hôm vắng tiếng nhớ người thở ra
Giọng trong thỏ thẻ đậm đà
Từ căn gác vắng vọng qua nơi nầy...
Đời chưa gặp mặt cầm tay
Tưởng như đã sống những ngày rất thân
Niềm tin năm tháng xây tầng
Mộng mơ trăng mật xanh ngần dệt thêu
Say sưa vui kể chuyện nhiều
Nửa vòng trái đất tình yêu nối gần
"Em ơi có nhớ anh không"
Là câu luôn nhắc mỗi lần gọi phone
Có điều gì sướng vui hơn
Khi lòng biết rõ "Em buồn vắng anh"
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 22:35:40 bởi TTH >
Mai
Mai anh thành kẻ bụi đời
Không nơi nương tưạ không người yêu thương
Đăng báo tìm bạn bốn phương
Em ơi có đến chia buồn xẻ vui
Dìu nhau qua kiếp nổi trôi
Nối hai đầu nhớ thành đôi nhân tình
Xây căn nhà nhỏ xinh xinh
Sắm giường chăn chiếu chứa tình trăng sao
Trang thơ chẳng viết khổ đau
Kéo mơ đón gió mây vào hàn huyên
Gom tơ kết trái ân tình
Rượu bầu chuốc cạn cụng mình đẹp đôi
Tình yêu nẩy lộc sinh chồi
Hết xa than thở buồn rơi đầy hồn
Hết ngồi nghe quốc nỉ non
Than thân trách phận héo hon cuộc đời
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 08:27:23 bởi TTH >
THUẬN
Đã đi mấy chuyến xe rồi
Thuận ơi có hiểu cho người nhớ thương
Dẫu rằng tình chỉ mới quen
Mà tim anh đã...như quen thuở nào
Cho em biển rộng trời cao
Tiếng cười tuổi ngọc câu chào ngày thơ
Cho em tròn những ước mơ
Nắng hồng đến lớp trường xưa gọi hồn
Nằm mình giữa cát mênh mông
Nghe đời rạo rực với lòng em vui
Em buồn anh cũng buồn theo
Phải mình đa cảm hay yêu mất rồi
Tên em anh gọi cho đời
Muốn làm cơn gió theo người sang sông
Ngỏ hồn qua giếng nước trong
Cùng em bé nhỏ ngồi hong tuổi buồn
Gặp nhau mấy buổi mấy mừng
Nhớ nhau chở nhớ theo từng chuyến xe
Lối về nhà trống hồn se
Heo may lành lạnh vân vê ngõ thềm
Ngồi mình tưởng lại dáng em
Đêm chong đèn rọi ân tình tóc mây
Chén trà quyện khói thuốc say
Môi em hồng đỏ theo ngày nắng lên
Giật mình chợt gọi tên em
Sợ vùi trong gió sợ hoen mất tình
Ngày mai ai biết mà tin
Vì mình chỉ có con tim với người
Thanh Huy
Đường Chiều
Đường chiều trời vắng lạnh lùng
Chim kêu vượn hú mịt mùng thế nhân
Yêu thương có gợi vạn lần
Cũng là dư lệ ái ân nát nhàu
Bể dâu tìm gởi cho nhau
Tình xưa nghĩa cũ thay màu đổi ngôi
Một yêu bánh vẽ tôi rơi
Bài thơ kỷ niệm khóc cười dở dang
Tôi đi tìm chút nắng vàng
Nắng tan úa giữa hôn hoàng tôi đi
Ngày mai ngồi nhớ thương chi
Chỉ trồng hư ảo cây si một thời
Yêu là đau khổ yêu ơi
Chứa bao tang tóc giữa đời gió mưa
Đất lầy ngõ cụt người thưa
Một mình khuya sớm đón đưa một mình
Câu thơ buồn tựa lời kinh
Bóng đi mờ nhạt chứa tình phai phôi
Nắng lên sủi bọt mồ côi
Đường trần khúc khuỷu mộng phơi muộn phiền
Thanh Huy
Gặp nhau
Mai bay đến phố hoa vàng
Tháng năm mới cũ ngỡ ngàng đón nhau
Gặp tôi ngày của xa đầu
Hai mươi năm cách làm sao khỏi buồn
Xin mời cậu tráng niên con
Tách cà phê ấm uống còn mãi thương
Người yêu bỏ lại bên đường
Thuở xa quê với gió sương phận nghèo
Tôi nhìn tôi của hắt hiu
Bao năm chao đảo khổ nhiều hơn vui
Hôm nay tôi có vợ rồi
Còn anh cô độc vẫn ngồi xót xa
Hai tôi ôm siết thiết tha
Thương rơi lệ gió mưa sa nặng đời
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2011 14:07:18 bởi TTH >
Tình Em
Em ở miền quê sát phố phường
Tuổi thơ tươi đẹp bạn bè thương
Lớp ngày hai buổi chân quen cát
Dấu ái còn in với dặm trường
Chợt biết quen anh rất tình cờ
Tay cầm hò hẹn dệt vần thơ
Vài câu làm bạn vui trên phố
Tối trải lòng say với đợi chờ
Từ đó thuyền em có bến neo
Bao năm ôm ấp mộng mơ nhiều
Sắc son duyên đẹp như trang giấy
Vẽ đều nét đỏ trái tim yêu
Mê mải thương đâu đoán chữ ngờ
Anh theo kẻ mới nới người xưa
Sao anh nỡ phụ tình chân thật
Bỏ lại mình em giữa gió mưa?
Thanh Huy
Tình Trăng
Đố trăng mấy tuổi trăng già
Thơ ngây mấy tuổi mới là còn non
Tìm ai trăng rọi mỏi mòn
Xuân xanh ai đợi trăng tròn yêu thương
Vắng ai trăng vỡ bên đường
Nhớ ai trăng rụng nhuốm sương bạc màu
Lỗi thề trăng chết về đâu
Cho tôi hiểu biệt ly sầu trong em
Trăng soi mấy ngõ đường đêm
Bao lần khuyết bóng buồn tênh xế tà
Có người đã viếng trăng qua
Riêng tôi chị vẫn Hằng Nga trên đời
Chị ơi chị ở phương trời
Mà tôi nhớ chị như tôi nhớ tình
Trăng mờ lặn lúc nắng lên
Tối tôi đợi ngắm ánh hiền chị trao
Bên thân chị dải yếm đào
Mơ yêu từ nhỏ yếm vào tay ai
Tuổi già trăng hiểu cho mai
Thân còm tình lụn bóng hoài băn khoăn
Mắt nhoà mộng gởi xa xăm
Đắm say ân ái trăng nằm xẻ hai
Đau trăng cất tiếng thở dài
Người buồn kẻ khổ tình phai mộng rời
Tìm về trăng thuở xa xôi
Tâm tư thương lắm mảnh đời quê hương
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2011 13:36:09 bởi TTH >
Không nghe câu đáp bùi ngùi
Hai hôm vắng tiếng nhớ người thở ra
Giọng trong thỏ thẻ đậm đà
Từ căn gác vắng vọng qua nơi nầy...
Trích đoạn: Gọi phone TTH
Mến chào TTH
Đợi phone
Anh đã hẹn cuối tuần anh sẽ gọi Ngày ngày cuối tuần em khắc khoãi đợi tin anh đã quên hay anh lại cố tình Để em phải ngóng chờ từng giây phút
Trong mong chờ con tim em nhói buốt Phương trời xa anh có hiểu cho chăng Nỗi nhớ nhung năm tháng-những vết hằn Trong tiềm thức bóng hình anh còn mãi
Biết có một ngày nào anh trở lại Để được nghe anh nói một vài lời Để cùng nhau kể chuyện buồn vui Bao năm tháng ngậm ngùi trong li cách
Rối cùng anh làm người lữ khách Lên chuyến tàu chia cách một chiều mưa Rồi cùng nhau về lại cánh đồng xưa Nghe lau lách cợt đùa trong nắng xế
Về Sài Gòn quán trưa hai chiếc ghế Xưa mình ngồi kể lể chuyện ân tình Con đường xưa ta như bóng với hình Dẫu biết trước sẽ có ngày cách biệt
Một chuyện tình muộn màng trong luyến tiếc Nhưng vẫn yêu tha thiết mặn nồng Xa anh rồi còn khoảng trống mênh mông Em mong nhớ từ tàn đông cuối hạ
Nhìn cuộc đời buồn như chiếc lá Cuối mù thu tàn tạ chờ rơi Hãy gọi em dù chỉ nói một lời Để em bớt chơi vơi trong nỗi nhớ .
Nghinh Nguyên
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: