Tình em
Bài Học Đầu Tiên
( Nhân ngày Sinh Nhật thân tặng người Thầy đã dìu dắt NH vào làng thơ )
Anh dạy cho em học ...Làm thơ
Chữ YÊU anh ghép, nối đôi bờ
Chữ THƯƠNG thành nhịp cầu nhung nhớ
NHÂN ÁI trong tim xoá hững hờ
Yêu anh thuở ấy em làm thơ
Gom nắng, mây trời dệt ước mơ
Gom gió, gom mưa đan nỗi nhớ
Gom ngày tháng mộng ướp hương thơ
Khung trời lãng mạn đẹp như tranh
Trong đó có em và có anh
Tên một loài hoa anh đã đặt
Hồng nhung rực rỡ ngày hè xanh
Bài học đầu tiên ôi vụng về
Sai vần, lạc điệu đến ngu ngơ
Anh cười khẽ bảo Này cô bé
Hãy thả hồn vào trog giấc mơ
Ngày tháng qua đi có ai ngờ
Anh là thi sĩ . Em nàng thơ
Nhưng sao vẫn nhớ bài thơ cũ
Và nhớ Thầy tôi lúc đợi chờ
Nhật Hạ
Apr.11/2012
Bài Học Đầu
Bài học đầu em tập viết thơ
Rồi yêu người dạy tự bao giờ
Hai nơi xa gợi hai đầu nhớ
Một chốn gần ôm một bến mơ
Mơ bước chung đường chia sớt nợ
Hứa ghi chắc dạ dệt xe tơ
Bắt cầu vui xóa tình than thở
Xóa cảnh đời đau lấm bụi mờ
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2012 14:00:32 bởi TTH >
Hạ Ơi!
Hạ ơi quen biết cám ơn chi
Bè bạn thương nhau khổ sá gì
Chân thật chia tình hoài dạ nghĩ
Âm thầm kết nghĩa mãi lòng ghi
Mai giàu có bạc xin chia tí
Mốt sáng chói đời hãy giúp khi
Hoạn nạn ai không mang nghiệp dĩ
Qua cơn bỉ cực dắt dìu đi
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 06:12:56 bởi TTH >
Ta Mãi Yêu Em
Ta là một gã si tình
Gặp em trên bước điêu linh cuộc đời
Ngả nghiêng say tiếng em cười
Cung trầm dìu dặt buông lời nồng say
yêu em quên cả tháng ngày
Hồn chìm đáy mắt, đắm say dịu dàng
Ta yêu em không vội vàng
Như thông xanh đứng giữa đàng nghìn năm
Yêu em thuở tóc còn xanh
Ngu ngơ em nhốt tình anh một đời
Bao nhiêu năm chẳng đổi thay
Trong ta luôn mãi đong đầy tình em
Hạ mênh mang, Hạ êm đềm
Hạ quyến rũ, Hạ dịu êm ...Ngọt ngào
Ta yêu em môi hồng đào
Xót xa khi giọt lệ trào khoé mi
Tim ta là khối tình si
Yêu không hối tiếc cả khi dại khờ
Nguyện yêu em mãi người ơi
Trong ta ấp ủ ngàn lời ...Yêu em
Cảm ơn anh TTH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2012 16:33:04 bởi Nhật Hạ >
Ta Mãi Yêu Em
Ta là một gã si tình
Gặp em trên bước điêu linh cuộc đời
Ngả nghiêng say tiếng em cười
Cung trầm dìu dặt buông lời nồng say
yêu em quên cả tháng ngày
Hồn chìm đáy mắt, đắm say dịu dàng
Ta yêu em không vội vàng
Như thông xanh đứng giữa đàng nghìn năm
Yêu em thuở tóc còn xanh
Ngu ngơ em nhốt tình anh một đời
Bao nhiêu năm chẳng đổi thay
Trong ta luôn mãi đong đầy tình em
Hạ mênh mang, Hạ êm đềm
Hạ quyến rũ, Hạ dịu êm ...Ngọt ngào
Ta yêu em môi hồng đào
Xót xa khi giọt lệ trào khoé mi
Tim ta là khối tình si
Yêu không hối tiếc cả khi dại khờ
Nguyện yêu em mãi người ơi
Trong ta ấp ủ ngàn lời ...Yêu em
Cảm ơn anh TTH
Ta Mãi Yêu Em
Em ơi ôm lỡ tình si
Nhớ xa xôi đó nghĩ suy rối đời
Không em môi héo nhạt cười
Còn đâu tâm tưởng viết lời lẽ say
Ngày qua gọi Hạ qua ngày
Tình chân chẳng dám nhảy bay hai đường
Câu thơ viết gởi yêu thương
Yêu thường vời vợi vấn vương tơ mành
Quen em tuổi hãy còn xanh
Nắm tay đi giữa loanh quanh cuộc đời
Yêu sao bày tỏ hết lời
Mong tình vững chắt đắp bồi cho em
Hạ vui Hạ thắm Hạ mềm
Hạ tô lẽ sống ấm êm ngọt ngào
Biết không môi thắm má đào
Vắng lâu gặp gỡ lệ trào hoen mi
Vì em ta phải trồng si
Xa em lòng đọa sầu bi dại khờ
Nguyện bên nhau mãi nàng thơ
Chung xây lầu mộng nối bờ bến yêu
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2012 22:39:45 bởi TTH >
Ngày Bé Đi Lấy Chồng
Ngày bé đi lấy chồng
Hỏi người có buồn không?
Bé đi lòng nuối tiếc
Giữa xác hoa pháo hồng
Bé nhớ đến một người
Miền hoa cỏ vui tươi
Những tháng ngày êm ấm
Bên nhau ta nói cười
Bé nhớ lắm anh ơi
Chỉ là ảo ảnh thôi
Trái tim người sỏi đá
Tình yêu tràn thiết tha
Bé đi giữa pháo hoa
Đi bên cạnh người ta
Tâm tư còn giấu kín
Hình bóng một người xa
Ngày bé đi lấy chồng
Hỏi người có buồn không ?
Năm năm tình lận đận (*)
Chợt nghe nhói trong lòng
(*) Nhạc Phạm Duy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2012 06:11:51 bởi Nhật Hạ >
Ngày Bé Đi Lấy Chồng
Ngày bé đi lấy chồng
Hỏi người có buồn không?
Bé đi lòng nuối tiếc
Giữa xác hoa pháo hồng
Bé nhớ đến một người
Miền hoa cỏ vui tươi
Những tháng ngày êm ấm
Bên nhau ta nói cười
Bé nhớ lắm anh ơi
Chỉ là ảo ảnh thôi
Trái tim người sỏi đá
Tình yêu tràn thiết tha
Bé đi giữa pháo hoa
Đi bên cạnh người ta
Tâm tư còn giấu kín
Hình bóng một người xa
Ngày bé đi lấy chồng
Hỏi người có buồn không ?
Năm năm tình lận đận (*)
Chợt nghe nhói trong lòng
Nhật Hạ
(*) Nhạc Phạm Duy
Mai Bé Đi Lấy Chồng
Mai bé đi lấy chồng
Vui buồn chẳng lẽ không
Vui đó bước sang sông
Buồn đây nhận thiệp hồng
Bảo "Nhớ đến một người"
Thôi đừng nhớ bé ơi!
Kệ kẻ thân nổi trôi
Đời lắm khóc vơi cười
Quên người xưa đi nhá
Quên ảo ảnh mờ xa
Hãy chăm tình vàng đá
Nựng người thương thiết tha
Pháo nổ đường giăng hoa
Đón buồn ta với ta
Người đi về phương lạ
Lệ ai rơi xót xa
Mai bé đi lấy chồng
Còn đâu nữa mà trông
Vần thơ yêu lạnh cóng
Bão tình dậy tím lòng...
Thanh Huy
Nhớ
Ngồi buồn thơ viết gởi em yêu
Thương nhớ suy tư dạ khổ nhiều
Thao thức bao đêm hồn thất thểu
Trông nhìn một chốn mắt buồn thiu
Người đi xa vắng mưa giăng nẽo
Kẻ ở cô đơn bóng ngả chiều
U ẩn tình nuôi tình gọi réo
Bao giờ kết hợp để lòng reo
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2012 05:37:53 bởi TTH >
Gởi anh một bài thơ cũ đọc cho vui nha TTH
Điệu buồn tango valentine
Không anh, em với valentine
Một mình chẳng biết đón cùng ai
Hoa hồng mong đợi không người tặng
Chocolete đắng môi trang đài
Không anh em cứ đi loanh quanh
Tìm trong kí ức buổi hôm nào
Hai đứa như đôi chim tung tăng
Ngọt lịm nụ hôn tha thiết trao
Điệu buồn tango valentine
Càng thêm nức nở thêm u hoài
Ly rượu sóng sánh như chế giễu
Chếch choáng bóng mình ngỡ bóng ai
Từng đôi, từng đôi dìu bước đi
Cùng nhau hạnh phúc bên nhân tình
Anh hỡi vì sao ta chia ly
Để mãi valentine vô tình
Không anh, em với valentine ... Buồn
Gặp Nhau
Bao giờ ta mới gặp nhau đây
Trao đổi tâm tư gởi mộng đầy
Mắt ngó tay chào ôm dáng thấy
Đàn ngân thơ viết tỏ tình say
Thơm lừng vũ trụ in hương ấy
Đằm thắm duyên tơ phủ dạ nầy
Khoảnh khắc huy hoàng yêu trổi dậy
Ngập tràn hạnh phúc thả hồn bay
Thanh Huy
Gởi Người Tình Thơ
Đi làm về nhớ đọc mail nghe
Thương lắm nên ghen chẳng ngại dè
Ai đón ai đưa thì tránh né
Tiếng mời tiếng dụ cứ lờ de
Gởi thơ em viết lời yêu nhé
Gọi điện anh trao tiếng nhớ nè
Có cặp có đôi đời sướng khỏe
Cầu tình bắt nhịp chỉ hồng xe
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2012 21:37:28 bởi TTH >
Thơ Ơi
Thơ ơi tôi muốn chúc người yêu
Khổ cái tâm tư chữ nghĩa nghèo
Ý chọn nghĩ suy lo viết thiếu
Câu tìm gạn lọc đọc sai nhiều
Người thương thông cảm không chê réo
Kẻ khó phàn nàn cứ chọc trêu
Muốn gởi lòng thành đi vạn nẽo
Tội cho tình chẳng viết bao điều
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2012 12:44:10 bởi TTH >
Hạ Xưa
Hạ xưa thân thiết biến đâu rồi
Kỷ niệm còn đây đau khổ thôi
Gọi bóng bóng bay tìm bến đợi
Vẫy người người lẩn khuất dòng trôi
Bỏ thành bỏ phố rời nguồn cội
Gát bút gát nghiêng lánh chuyện đời
Để bạn bơ vơ thân nhức nhối
Nhớ thương thơ viết đậm bao lời...
Thanh Huy
Buồn
Đêm nay buồn lắm bạn bè ơi
Mượn viết đề thơ kể chuyện đời
Thuở cắp sách vui băng khắp lối
Thời may áo đẹp dạo bên người
Yêu em áo trắng tình hồ hởi
Mơ dáng xuân hồng mộng thắm tươi
Thoáng tuổi xế nằm thương đất cội
Ngày xưa êm ấm biến đâu rồi
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2012 20:51:07 bởi TTH >
Khúc Niệm Từ
Lâu lắm vào đây chúc phúc người
Đường trần xuôi ngược có gì vui
Tương lai tươi thắm chia ai với
Mơ mộng nồng say có bạn đôi
Nhìn lại bóng hình thương lắm đỗi
Nhắc qua kỷ niệm mến bao lời
Niệm Từ mực tím dòng thơ gởi
Đầy dẫy nỗi niềm lưu luyến ơi!
Thanh Huy
KÍNH CHÚ THANH HUY
Từ dạo nao nào xa phố người
Bận lo học tập có chi vui
Đường mai xán lạn chia đồng cảm
Còn tới giảng đường sao có đôi
Ngoái lại thi trường luật phú đối
Lục tìm kí ức thơ đầy cơi
Thanh Huy mực đỏ tràn tim mộng
Trùng điệp trắc bằng vần ý tươi
Khucniemtu
31/10/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2012 19:40:52 bởi khucniemtu >
Khúc Niệm Từ
Lâu lắm vào đây chúc phúc người
Đường trần xuôi ngược có gì vui
Tương lai tươi thắm chia ai với
Mơ mộng nồng say có bạn đôi
Nhìn lại bóng hình thương lắm đỗi
Nhắc qua kỷ niệm mến bao lời
Niệm Từ mực tím dòng thơ gởi
Đầy dẫy nỗi niềm lưu luyến ơi!
Thanh Huy
KÍNH CHÚ THANH HUY
Từ dạo nao nào xa phố người
Bận lo học tập có chi vui
Đường mai xán lạn chia đồng cảm
Còn tới giảng đường sao có đôi
Ngoái lại thi trường luật phú đối
Lục tìm kí ức thơ đầy cơi
Thanh Huy mực đỏ tràn tim mộng
Trùng điệp trắc bằng vần ý tươi
Khucniemtu
31/10/2012
Chúc Vui
Xa quê lận đận vắng bao người
Nếu gặp Niệm Từ chắc sẽ vui
Chú cháu mặt nhìn luôn nhắc cội
Phú thơ nghĩa kết chẳng ruồng đôi
Đời ơi xin xẻ chung qua lối
Mộng hỡi đừng chia lặng nói lời
Kéo gió mây về hong nắng mới
Cho tình quen biết đượm màu tươi
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 20:14:20 bởi TTH >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: