Tình em

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 18 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 26.09.2009 03:57:15
0
          TÌNH THÔI

Từ bước ta về không đón đưa
Tình đông lạnh gió trở sang mùa
Lá vàng rơi rụng bên khung cửa
U ẩn chôn đời đau dưới mưa

Chén rượu chưa vơi đã nhuốm sầu
Mối tình mới chớm dạt về đâu
Đắng cay chịu đựng nào ai thấu
Đã ngập hồn mang mối hận sâu

Tay vẫy từ nay cách biệt rồi
Hẹn hò kiếp khác gặp người ơi
Ước mơ hạnh phúc ngoài tay với
Ai biết tình ai luống ngậm ngùi!

            Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2013 09:28:04 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 26.09.2009 19:21:37
0
            KỶ NIỆM
 
Câu thơ chưa viết nên lời
Mà tình đã hết...người ơi tôi buồn!
Mây bay bóng ngả chiều hôm
Nắng loang giọt nắng hoàng hôn tím sầu!
 
Tối sầm trời đổ mưa mau
Rơi dòng dư lệ ướt câu ân tình
Đi đâu cho tội thân mình
Mưa ơi cứ để tâm tình thấm mưa...
 
Em ngồi quán vắng khách thưa
Tôi khơi kỷ niệm sớm trưa cùng người
Nhìn mưa cuốn lá vàng rơi
Vàng rơi ướt lấm chân người mến yêu
 
Chia tay bịn rịn bao điều
Mấy đêm xa cách để yêu rụng rời
Mới đây thấy đã xa vời
Thời gian chồng chất nhuộm đời đắng cay!
 
Buồn nào hơn tối hôm nay
Chân rời lối cũ tình đày đoạn xa
Ôm chầm nỗi nhớ riêng ta
Khóc tình loang lỡ nhạt nhòa ướt mi!
 
               Thanh Huy
 
 

nguyenngoat
  • Số bài : 2223
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Tình em - 26.09.2009 20:09:17
0
NÍN ĐI
 
Em ơi xin hãy nín đi
Cho anh lau vết lệ ghi trong đời
Ngày mai mỗi đứa một nơi
Anh còn nhớ đến những lời yêu thương
Tình ta bao nỗi đoạn trường
Còn chăng những giọt mưa vương lối về.

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 27.09.2009 00:31:39
0

NÍN ĐI

Em ơi xin hãy nín đi
Cho anh lau vết lệ ghi trong đời
Ngày mai mỗi đứa một nơi
Anh còn nhớ đến những lời yêu thương
Tình ta bao nỗi đoạn trường
Còn chăng những giọt mưa vương lối về.
 
Xin cám ơn Nguyenngoat ghé nhà để lại thơ hay. TTH.
 
         TÌNH THỨ BẢY
 
Hôm nay thứ bảy buồn giăng mắt
Thương nhớ người thương xa hút xa
Giây phút tình cho ghi khắc mãi
Trăm năm duyên được biết đâu là...
Người ôm giấc điệp mơ màng đợi
Tôi đón tình nồng tha thiết qua
Vơ vẩn yêu hay tình chớm nở
Trong tôi vẫn giữ mối thương mà...
 
            Thanh Huy
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 01.10.2009 01:41:30
0
           TÌNH
 
Thương vài câu viết gởi nhau
Sợ người ta hiểu tình đau riêng mình
Suy tư hái phận tội tình
Bần thần vương lụy làm thinh thêm buồn
Hồn ơi có hiểu không hồn
Đàng nào cũng khổ vướng mòn vì ai
Soi gương mặt chạm hàng hai
Nhìn hoa ảo vọng mắt hoài rưng rưng
Buồn như thông cảm quay lưng
Quên đi hiện tại không chừng tim rơi
Chén sầu riêng giữ riêng tôi
Hãy vui lên để...trái đời nở hoa!
 
             Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 04.10.2009 06:30:26
0
     EM LÀ TẤT CẢ
 
Em là tất cả của đời tôi
Là nắng mưa đầy lối ngược xuôi
Chân bước vào hồn ru mộng đẹp
Mắt nhìn thấu ý dệt tình vui
Là hương hoa nở trên trang giấy
Là nhạc thơ say giữa đất trời
Nếu lỡ hai mình không trọn ước
Thì đời sẽ khổ lắm người ơi!...
 
          Thanh Huy
 

nguyenngoat
  • Số bài : 2223
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Tình em - 04.10.2009 10:32:04
0
Nếu...
 
Nếu mất em rồi ước mơ tan
Mùa thu hoa cúc chẳng nở vàng
Lá tương tư chết vì mong nhớ
Sông buồn vì thiếu chuyến đò ngang
 
Nếu mất em rồi úa vần thơ
Một đời thi sĩ bỗng bơ vơ
Tôi về niêm kín bao kỉ niệm
Để thấy tình đời trong cõi mơ.

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 07.10.2009 05:58:22
0
           TÌNH XA

Càng xa càng nhớ lắm người ơi!
Vương vấn tình chi để khổ đời
Kẻ ở người đi hình bóng đợi
Hương rơi nhụy rã ước mơ trôi
Dấu mòn kỷ niệm mờ chăn gối
Ảo ảnh ngày xưa héo nụ cười
Tình ngỡ thiên đường nghe đã mỏi
Bao giờ nối lại tháng ngày vui!

           Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 11:38:12 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 08.10.2009 00:42:06
0
    ĐI ĐI EM
 
Thôi em đi về đi
Mặc ngoài mây gió phủ
Tình hai ta ngả ngủ
Chẳng ai nợ ai chi
 
Tiếng sét buốt tình si
Có nên gì duyên nợ
Vì tình ta muôn thuở
Tạm bợ đau lắm khi
 
Đường em em cứ đi
Dẫu sầu anh giăng mắt
Chấp nhận một sự thật
Đâu nói năng phân vì
 
Tình dở dang tan biến
Ai bỏ ai ra đi
Đau buồn luôn tái diễn
Lưu luyến để làm gì
 
Bụi đường vương vai áo
Nước mắt thấm bờ mi
Từ nay tình áo não
Thương mấy cũng chia ly
 
Đi mau em chớ ngại
Dẫu mưa lấm đường về
Ngày mai trời sáng lại
Mơ sẽ đến tràn trề!
 
      Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 09.10.2009 02:48:10
0
XIN LÀM MÂY TRẮNG

Xin làm mây trắng lững lờ bay
Trôi nổi vô tư đẹp tháng ngày
Đời lắm ước mơ mang khổ ải
Tình không hy vọng chịu lưu đày
Nhìn sương phủ lối thương người ấy
Đợi gió đưa tin tội chốn nầy
Kỷ niệm ban đầu sâu biết mấy
Giận lòng riêng giữ bóng hình say

         Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2013 09:57:09 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 11.10.2009 07:42:13
0
 Tìm Quên

Ái ân mang nặng rước buồn thôi
Đuổi bóng hình ai ngán một thời
Xin trả ước mơ rơi giữa tối
Hãy quên kỷ niệm đắm trong đời
Tình dây oan trái tình hờn dỗi
Yêu mối u sầu yêu nổi trôi
Thương nhớ ảo huyền thêm nhức nhối
Vấn vương chi để khổ hai người

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2013 10:37:46 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 14.10.2009 04:18:57
0
          EM NHỚ ANH!

Hôm nay trời lạnh lòng đơn lạnh
Đồng cảm sinh tình em nhớ anh
Gần gủi thuận hòa vui kết mộng
Xa xôi ngang trái khổ xây thành
Đợi lời ai gọi lời xa lánh
Trông bóng người về bóng vắng tanh
Anh ở nơi nào em chẳng thấy
Thương yêu vùi lấp nỡ sao đành!

           Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2012 07:53:05 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 14.10.2009 23:59:05
0
           EM
 
Em đang ở đó một mình
Có ai tâm sự nối tình yên vui
Khuya về phận lẻ ngậm ngùi
Câu thơ bận bịu tình vùi xứ xa
Đêm nầy em nhớ đến ta
Hay lòng lạnh ngắt phong ba giữa vời
Ngủ đi em giấc mơ tươi
Có anh bên cạnh ru hời em đây
À ơ...anh hát em say
Chúc em hạnh phúc vui vầy với ai!
 
          Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 18.10.2009 10:22:09
0
        TÌNH THỨ BẢY

Thứ Bảy trời buồn vạt nắng xiêu
Nhìn hoàng hôn đỏ nhớ người yêu
Tình chưa bến đổ sao vàng vọt
Mộng chửa canh tàn đã hắt hiu
Lặng lẽ người về sương gió phủ
Sum vầy kẻ đến bướm ong reo
Đời trong giây phút đời thay đổi
Ai bỏ duyên tôi giữa chợ chiều!

           Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2012 08:28:16 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 19.10.2009 03:20:07
0
   TÌNH EM

Em đã cho tôi
Mối tình dịu vợi
Anh xin ôm ấp
Nâng niu suốt đời

Tình chưa chăn gối
Như đã thành đôi
Đường tơ giăng mối
Buộc nhau không rời

Em là nốt nhạc
Khảy đời anh vui
Em là khúc hát
Ru anh yêu đời

Em là nắng hồng
Tỏa ấm lứa đôi
Em là ước vọng
Chứa chan tình người

Thơ yêu anh gởi
Giữ dùm em ơi
Xua tan tăm tối
Bóng đời nổi trôi

Đừng biệt anh đi
Chớ bỏ tình si
Mối tình tri kỷ
Sẽ buồn chia ly

Xin hãy vì nhau
Xóa bao tội tình
Chớ để buồn đau
Riêng anh một mình!

  Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2009 03:31:16 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 19.10.2009 04:59:44
0
              XIN

Thôi chừ có muộn lắm không
Nói tình chẳng có nói mong không hề
Rồi thương rồi nhớ buồn ghê
Biết xa là khổ có bề nào vui!...

Xin quên người giữa lòng tôi
Xin yêu thôi sóng xin đời bớt đau
Chữ tình dẫu bạc úa màu
Cũng vì hạnh phúc về sau của người

Xin đời rồi lại xin tôi
Cười lên chớ giữ bùi ngùi tâm tư
Bằng lòng sống giữa thực hư
Còn hơn dẫm nát riêng tư một người...

             Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2009 05:02:16 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 21.10.2009 03:08:59
0
         TÌNH XUÔI TAY

Chẳng biết về sau vui sướng không
Hôm nay thấy mệt khổ chờ trông
Đứng đi ngồi nghĩ lòng nôn nóng
Như thiếu điều gì chưa toại mong

Thôi mặc băn khoăn rối tại lòng
Với cao té nặng giữa người đông
Tình vui không phải riêng mình ngóng
Dâu bể đời người sao biết đong

Cứ nhủ yên bình với tháng năm
Mơ nhiều chi những chuyện xa xăm
Đành thua chịu trận ôi thương lắm
Một mảnh tim si khổ chất chồng!

             Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 08:21:01 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 24.10.2009 03:32:08
0
           NẾU...

Nếu mai tình lỡ không tròn
Người đi mỗi hướng em còn thương anh
Gặp nhau cười nói yến oanh
Chúc mùa xuân nở trong xanh mỗi đời?

Nếu mai em đã có đôi
Lên xe xuống phố có người đón đưa
Đôi lần rổi rảnh chiều trưa
Thương về kỷ niệm ngày xưa của mình?

Tình như cánh rã lục bình
Trôi trên sông vắng nổi chìm về đâu
Cách chia nghĩ dạ rầu rầu
Đục trong ai biết nông sâu mấy ngờ

Ngồi buồn viết vội bài thơ
Nói thương nói nhớ bây giờ có nhau
Là niềm yêu dấu mai sau
Xa rồi cũng chẳng phụ câu ân tình!

             Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2009 08:51:01 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 24.10.2009 09:05:59
0
Tình Anh Tình Em
 
Không biết bây giờ em ở đâu
Có lòng bịn rịn tiếc cho nhau
Nhớ thương mail gởi vừa đôi chữ
An ủi thơ làm chỉ mấy câu
Lạnh lẽo như ri lòng thấm mệt
Hững hờ đến thế dạ thêm sầu
Đôi ta tình nghĩa đà phai nhạt
Nhắc nhở làm chi hứa hẹn đầu!
 
Anh nói tình em cạn thế sao
Thiếu thương lại ghét dỗi hờn nhau
Khi vui chẳng gọi, lơ đâu nỡ
Lúc rảnh không thưa , tránh lẽ nào
Yêu giữ trong lòng không kẻ biết
Tình phơi ngoài ngõ lắm người vào
Yêu anh kín đáo đầy chung thủy
Sao phụ ân tình để khổ đau!
 
             Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2013 09:14:33 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 25.10.2009 07:10:01
0
          TÌM VUI
 
Em ơi muốn viết nhiều vui
Mà vui chỉ đến nụ cười nửa môi
Vui nào vùi lấp buồn tôi
Thơ không ai oán khóc rơi lệ tình!
 
Không vui đã đợi chúng mình
Tình cơn lốc xoáy ước nhìn thảm sâu
Chẳng trong veo nụ cười sầu
Thấm lòng đơn chiếc nhuốm đau nợ đời
 
Bao giờ đời mới được tươi
Để trao em những nụ cười đẹp xinh
Kèm theo thiệp chúc mới tinh
Mừng em báo hỉ một tình sang ngang!
 
             Thanh Huy
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 28.10.2009 07:59:20
0
  TÌNH TÔI
 
Nhìn gương
đối mặt buồn tình
Nhìn trời
rộng
chỗ đứng mình
tối tăm
Nhìn người
bận bịu trăm năm
Tình tôi cũng có
lặng câm riêng sầu
Thế gian
chừa chỗ tôi đau
Đời trôi bóng xế
tím màu mộng mơ
Tương lai
mù tối hửng hờ
Nỗi buồn vây kín
tình thơ đọa đày
Cuối nhìn
tay trắng hoàn tay
Đường ai nấy bước
tình say úa tàn
Chữ yêu
đáng giá ngàn vàng
Nổi trôi
quá khổ
chứa tràn lệ mi!
 
  Thanh Huy
 
 
 
 
 
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 29.10.2009 07:32:43
0
Em...

Tình em anh hiểu thương nhiều lắm
Chẳng bạc thay lòng phụ với ai
Say đắm mặn nồng hương thiếu nữ
Đê mê quyến rũ nét trang đài
Em cành hoa nở tươi vườn ái
Em tiếng tiêu ngân rộn phố hoài
Em mộng mơ đầy đời có được
Em niềm vui sướng của ngày mai...

            Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 12:49:20 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 02.11.2009 06:15:42
0
Tìm em đâu!

Hôm nay gọi chẳng gặp nhau
Mai trời mờ mịt biết đâu bóng tìm
Mối tình son sắc khắc tim
Tròng thân thêm nặng nổi chìm thêm thương
Xót xa như bóng vỡ gương
Khóc ngày yêu dấu vấn vương đậm đà...

Thôi em đời đã phong ba
Phù du một kiếp vượt qua sóng gào
Đến nhau rồi gặt hái đau
Cho đi tất cả nhận sầu thiên thu
Vẫy tay khó nói giã từ
Xin vần thơ viết ảo hư tình đời...

            Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 13:38:18 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 04.11.2009 13:52:22
0
           TÌNH EM
 
Chiều nay mưa phủ ven đồi
Thương người yêu dấu buồn ơi là buồn
Xa xôi khiến mỗi cô đơn
Tiếng yêu tắt nghẽn như đờn đứt dây...
Sáng bên ấy nhớ bên nầy
Bình minh ru dáng ngủ ngày nên thơ
Yêu đương đâu dễ phai mờ
Mối tình son chứa ước mơ tim hồng
Dậy đi em giấc ngủ nồng
Ngoài kia trời sáng chờ mong một người
Dáng ngà mắt sáng môi tươi
Vui tình chớm nở cho đời anh say!
 
             Thanh Huy
 
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 05.11.2009 01:37:47
0
           MAI VỀ
 
Mai mình có gặp nhau không
Đường xưa lối cũ còn mong người về
Về tình lỡ sẽ buồn ghê
Sáo theo mây gió bay về chốn xa...
 
Saigon quen lối mình ta
Bóng hồng đã khuất, khuất tà áo bay
Ngày qua giá buốt từng ngày
Ước mơ tàn ứ thơ đầy nỗi đau!
 
Qua cầu người vội bước mau
Tâm tư quẩn nhớ bóng sầu nhẹ lay
Quê bao giây phút đó đây
Là bao nuối tiếc tình say nhạt nhòa...
 
             Thanh Huy
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 06.11.2009 08:36:32
0
Em đâu!
 
Bây giờ em ở nơi đâu
Có hay anh viết thơ sầu lẻ đôi
Xa xôi hiểu thấu tình tôi
Không ai tâm sự không lời ủi an
Nhớ thương bên đó vô vàng
Muốn làm cánh gió bay sang gần người
Được nhìn hình dáng xinh tươi
Ôm vòng tay ấm nói lời hôn môi
Không em tình sẽ nổi trôi
Đất trời sụp đổ tim rơi phập phồng
Vì em tìm lá diêu bông
Tìm hoài không thấy mà lòng vẫn thương
Xa nhau mới hiểu đoạn trường
Gọi người không gặp kiếm phương nào chừ!
 
               Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 07.11.2009 07:34:31
0
Tình trong đêm
 
Tiếng thời gian tích tắc
Rơi đều trong đêm khuya
Như tiếng lòng ai khóc
Tình buồn trong phân chia
 
Mai mỗi đời về đâu
Xa hút những con tàu
Có bến bờ nương náu
An ủi ngày thương đau
 
Em giờ phương trời lạ
Mưa gió phủ nhạt nhòa
Ta chìm trong lạnh giá
Buồn thương nhớ ngày qua
 
Thu ngoài kia trút lá
Vàng úa mối tình xa
Không em đời vắng quá
Tìm đâu vui mái nhà
 
Ôm sầu gom sợi nhớ
Dệt vương vấn vần thơ
Ru hời tình dang dở
Gọi người trong ảo mơ!
 
        Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 10.11.2009 08:37:27
0
Gởi chị cùng lớp
 
Lâu rồi chẳng biết chị đâu
Ở đây thương nhớ cất vào trong tim
Hai nơi lưu lạc nổi chìm
Trời quê đất lạ kiếm tìm khó thay
Từ ngày em chị chia tay
Lớp trường ve phượng tháng ngày gọi tên
Không xa xôi chẳng lãng quên
Tình trong trắng sáng mông mênh tuyệt vời
Nơi nào đó chị có vui
Yên bề sống có bạn đời xẻ chia
Hay mình đi sớm về khuya
Nhớ hình bóng cũ bên kia bần thần
Đi qua đời lắm mùa xuân
Sao nhiều cay đắng đóng khung tình sầu
Nay còn lui tới gặp nhau
Mai đời thay đổi biết đâu mà ngờ
Thương quê nhớ chị viết thơ
Sông Hàn nước chảy gợi mơ ngày về
Tìm xưa kỷ niệm tràn trề
Sướng vui tâm sự trọn bề thương yêu
Lênh đênh bóng ngã đường chiều
Bạn bè tình nghĩa mang theo chẳng rời!
 
                  Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 14.11.2009 03:36:31
0
   TÌNH MÂY KHÓI
 
Ngang trái đến chi nhau
Cho rẽ tình thêm đau
Nghĩ mãi cầm chẳng đậu
Bơ vơ kéo thêm sầu
 
Thoảng gió lùa qua cửa
Tưởng chân ai bước về
Tiếng đùa như vết cứa
Hồn đau giữa cơn mê
 
Buồn nào hơn đêm nay
Ta ngồi bên men say
Thương mảnh tình ngang trái
Yêu chén rượu nồng cay
 
Uống cho hết đêm nay
Rồi mai hai chia tay
Tơ tình vương vấn đấy
Chỉ là mây khói bay!
 
      Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình em - 14.11.2009 10:11:23
0
             NỢ TÌNH
 
Hôm nay có một người buồn
Ngồi bên cửa sổ nhìn phương trời chiều
Hoàng hôn nhuộm tím đường yêu
Nhuộm tình ngang trái mang nhiều đớn đau
 
Đêm nay chẳng có trăng sao
Mây đen vần vũ trời cao u hoài
Quanh đây có tiếng thở dài
Cuộc tình mới đó đã mai một rồi
 
Sáng ra nắng ửng lưng đồi
Chứa bao kỷ niệm với người tôi thương
Thời gian trôi mãi không dừng
Tương tư mệt mỏi biết chừng nào nguôi...
 
"Ví dầu tình bậu muốn thôi"
Sao không nói sớm để tôi đợi chờ
Để tình trĩu nặng vần thơ
Trông câu thề hẹn đến mờ mắt yêu
 
Nằm mình ngơ ngẩn buồn thiu
Tưởng mơ bóng nhạn hắt hiu cuối đèo
Phải tình sống chết mang theo
Hay là món nợ gieo neo suốt đời!
 
              Thanh Huy

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 18 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 526 bài trong đề mục