Gửi về Bố Mẹ
Dành riêng Sat Vuong:
Tết này con phải ở xa xôi
Bố Mẹ đừng lo, con lớn rồi
Tuy lớn và xa, tình cảm vẫn
Hướng về Bố Mẹ ở nhà thôi
SV xin cảm ơn bạn và mọi người nhiều vì những gì mọi người đã giúp đỡ.Cảm ơn Nguyen Tuan ,Bang Nguyet ,Thanh Thanh......nhân đây SV cũng xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến các bạn và tất cả các thành viên trong đại gia đình nhà ta lời chúc mừng chân thành nhất ,chúc mọi người một năm mới nhiều vui vẻ và hạnh phúc ,sức khoẻ ,thành đạt ,thành công và nhiều may mắn.Mong rằng suối thơ của đại gia đình nhà ta sẽ chảy mãi.......Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Thân ái.
Cánh én vờn xuân nơi xứ xa
Tim người trai trẻ nhớ quê nhà
Thương bờ cây xanh thơm mùa trái
Dáng mẹ cha già nặng trĩu vai
Phố thị đông người áo nhạt phai
Hạt cơm chai tay nỗi u hoài
Hát nhỏ câu ca về quá khứ
Mơ mộng chân trần chốn hoan lai.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: