THƠ VUI ( LẦU KỸ NỮ )
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 61 bài trong đề mục
thovetra 13.05.2009 10:16:44 (permalink)
TRÁI TIM THƯƠNG NHỚ
Nắng đỗ xiu lòng tim gợn sóng

Mưa buồn nhung nhớ cõi lòng đau
Làm sao hiểu được tình yêu đó
Gió thoảng về đâu nắng đổi màu


Nhìn vào đôi mắt người thương ấy
Lòng luống cô đơn mộng dỗi hờn
Ai biết chữ tình từ đâu đến
Cánh cò lạc lõng giữa trời đơn

 
Lửa lòng nhen nhúm sao vội tắt
Để gió hững hờ gợn chút trinh
Em hởi giờ thì ta mới biết
Yêu nhau bằng cả tấm chân tình

 
Mặc cho sương khói vờn mơ ước
Anh giữ chút tình bé cỏn con
Đêm về cất giữ vào ngăn kéo
Cho ấm lòng anh hết mõi mòn

 
Nắng sao nỡ phủ toàn hư ảo
Để mộng trong tim phải bẻ bàng
Thôi thì thôi nhé em vui sống
Chỉ để riêng anh mộng lở làng

 
Nắng tàn hương thắm vào hư ảo
Sao trái tim mình mãi nhớ thương
                       vetra


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/FE839A05396145149CA6B27B1E1B6B1D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 21:38:11 bởi thovetra >
Attached Image(s)
#46
    thovetra 13.05.2009 12:41:23 (permalink)
    Tơ vương ... 
    Lòng buồn thoáng chợt gió mây
    Lòng vương chợt nhớ vơi đầy tình anh
    Tình yêu mơ giấc mơ xanh
    Nơi xa mơ được tình anh vỗ về
    Bàn tay đem đến đê mê
    Bờ môi đem lại đêm về nhớ nhung
    Nỗi niềm sao xuyến tưng bừng
    Lòng yêu để ngỏ dưng dưng tim đầy
    Vì anh đôi má hây hây
    Vì tình nên để lòng đầy yêu thương
    Chưa gì đã vướng tơ vương
    Trong lòng / trong dạ biết thương một người.
    Như Hằng
    ................................................................................
    VƯƠNG TƠ

    Nhớ thương khổ lắm người ơi
    Nắng buồn hết tỏa rã rời yêu thương
    Giấc mơ luôn mãi vô thường
    Vỗ về cũng chỉ vấn vương não lòng
    Bờ môi ấm nụ hôn nồng
    Còn gì sót lại để trong tim sầu
    Yêu nhau chi lắm tình sâu
    Nỗi niềm lặng chết tình đâu gởi đời
    Mong em hãy mãi thảnh thơi
    Yêu thương nhau chỉ gió mời tơ vương
    thovetra
     





    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/69519A24D7A640B18507E00102C52BB5.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 18:20:30 bởi thovetra >
    Attached Image(s)
    #47
      Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 07:47:28 (permalink)
       
      Trứng gà
       
       
      o0o
      Trứng tròn lăn lóc
      Trứng bọc lòng son
      Một ngày nở con
      Chú gà xinh xắn...
       
      Như Hằng
       
       
      #48
        Lê Thị Như Hằng 10.06.2009 07:15:24 (permalink)
         
         
        quote:

        Trích đoạn: Nguyễn Yên Sơn


         
        Xào xạc mùa hè lá đỏ rơi
        Lòng người xa xứ có chơi vơi?
        Hoa kia còn hé hay phong nụ?
        Mai mốt có về ta ghé chơi...
        NYS
         





               Gửi bạn ghé thăm


        Sao ngươi ghé đến buông lời
        Ghẹo hoa _ nhặt lá sao rơi _ nơi này
        Hỏi người đang tỉnh hay say
        Mà buông lời giữa ban ngày ghẹo hoa
        Ta về người có ghé qua (!!!)
        Chưa quen mà đã nói ba bốn lời
        Xin người ghé đến đây chơi
        Hãy từ tốn kẻo _ lá rơi.... vỡ đầu (!...)
         
        Như Hằng
        * _Cám ơn bạn Nguyễn Yên Sơn đã ghé qua trang thơ của Như Hằng nhé, chúc bạn vui nhiều trong những trang thơ. Híc!!! Đùa vui một chút, có gì không phải bạn đừng để bụng nha, và đừng có giân nhé, nghe tội nghiệp Như hằng lắm.!!!
         
         
        #49
          Lê Thị Như Hằng 10.06.2009 07:20:15 (permalink)
           
           
          Mớ đời !!!
           
           
           
          Mớ đời em chợt thoáng đau
          Bao nhiêu vị đắng ở đâu rã rời !
           
          Mớ đời lệ nhỏ mồ côi
          Trái tim để ngỏ cho người đi qua.
           
          Mớ đời tưởng như đóa hao
          Sáng vừa chúm chím chiều là tàn rơi !!!
           
          Trong đời nỗi cực chưa vơi
          Tàn hương phai sắc mà trôi trong đời.
           
          Như Hằng
           
           
           
           
          #50
            Mùa Đông Lạnh 10.06.2009 09:03:39 (permalink)

            Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

             

            Mớ đời !!!
             
             
             
            Mớ đời em chợt thoáng đau
            Bao nhiêu vị đắng ở đâu rã rời !
             
            Mớ đời lệ nhỏ mồ côi
            Trái tim để ngỏ cho người đi qua.
             
            Mớ đời tưởng như đóa hao
            Sáng vừa chúm chím chiều là tàn rơi !!!
             
            Trong đời nỗi cực chưa vơi
            Tàn hương phai sắc mà trôi trong đời.
             
            Như Hằng
             
             
             
             


             
             
                   THƠ VUI
             
            Mớ đời em tưởng mớ rau
            Lật đi, lật lại để sâu vào đời
            Mớ đời ở khoảng xa xôi
            Mớ rau để lại cho người nấu ăn.
             
            Haaaaaaaaa 
            Chị đừng đánh đòn em nhé!!!
             
             
            #51
              thovetra 10.06.2009 20:28:14 (permalink)
              Mớ đời !!!
               
               
               
              Mớ đời em chợt thoáng đau
              Bao nhiêu vị đắng ở đâu rã rời !
               
              Mớ đời lệ nhỏ mồ côi
              Trái tim để ngỏ cho người đi qua.
               
              Mớ đời tưởng như đóa hao
              Sáng vừa chúm chím chiều là tàn rơi !!!
               
              Trong đời nỗi cực chưa vơi
              Tàn hương phai sắc mà trôi trong đời.
               
              Như Hằng
              Dừng mớ
              Mớ chi cho mộng lạc loài
              Hương yêu nở để tháng ngày tàn phai
              Mưa về tình dựa ngang mày
              Ngăn tim khép chặc gió lay hững hờ
               
              Mớ chi hoa lạc chơ vơ
              Sáng ra chờ gió chiều mơ nắng về
              Sắc hương tàn héo nhiêu khê
              Thóang ưu tư lại vỗ về tình em
              vetra
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/3F9613D3424943F69A966C9A9E55E6EF.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #52
                Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 03:37:48 (permalink)
                 
                 
                Anh là cậu bé 
                 

                o0o
                Trong đôi mắt của em
                Anh chỉ là cậu bé
                Bởi em không còn trẻ
                Để nhận lời ái ân.
                Trong đôi mắt phân vân
                Em mang theo nỗi sợ
                Trái tim mình nứt vỡ
                Bởi anh vẫn trẻ con
                Ánh mắt em mỏi mòn
                Nhìn đôi ta khập khiễng
                Đành dấu kín lòng riêng
                Vì anh là cậu bé !!!
                 
                Như Hằng
                 
                 
                 
                #53
                  Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 03:57:53 (permalink)
                   
                   
                  Hai nửa nhỏ _ to
                   
                   
                  o0o
                  Anh cậu bé học yêu
                  Em đã yêu rất nhiều
                  Có khi nào chịu hiểu
                  Tình anh còn trẻ con.
                  *
                  Nhìn anh chạy lon ton
                  Giống như một đứa trẻ
                  Lời nói thương rất lẹ
                  Đúng là tình trẻ con...
                  *
                  Em hết thời gái son
                  Còn anh thì mới lớn
                  Tình đôi mình cụt cỡn
                  Như hai nửa nhỏ ... to !!!
                   
                  Như Hằng
                   
                   
                   
                   


                   
                  #54
                    lyenson 11.06.2009 22:41:43 (permalink)
                    Cậu học trò đòi yêu
                    Hằng chê còn quá nhỏ
                    Nhưng biết đâu cái đó
                    Lại to
                     
                    Em chê còn trẻ con
                    Mới giũa chút đã mòn
                    Nhưng dù mài suốt kiếp
                    Vẩn còn
                     
                    Hằng qua rồi lứa son
                    Sắc nước hương vẩn ngon
                    Có chồng ắt năm một
                    Sòn sòn
                     

                    #55
                      thovetra 12.06.2009 22:27:37 (permalink)
                      Anh là cậu bé 
                       

                      o0o
                      Trong đôi mắt của em
                      Anh chỉ là cậu bé
                      Bởi em không còn trẻ
                      Để nhận lời ái ân.
                      Trong đôi mắt phân vân
                      Em mang theo nỗi sợ
                      Trái tim mình nứt vỡ
                      Bởi anh vẫn trẻ con
                      Ánh mắt em mỏi mòn
                      Nhìn đôi ta khập khiễng
                      Đành dấu kín lòng riêng
                      Vì anh là cậu bé !!!
                       
                      Như Hằng
                       
                       
                      EM LẠI MỚI TẬP BAY
                      Vì em còn non trẻ
                      Nên mới nghĩ mình già
                      Xem anh là cậu bé
                      Chôn mất mối tình xa
                      Mắt môi nào biết nói
                      Khi lòng đã bâng khuâng
                      Khi trái tim tan vỡ
                      Tình yêu gởi gió mây
                      Em bước đi khập khểnh
                      Chờ đợi chi mõi mòn
                      Cùng tập bay em nhé
                      Cho tình ta thắm son
                      vetra
                       
                       




                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/A550B63E34F8448A9CD1C8667264298C.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #56
                        Lê Thị Như Hằng 04.07.2009 02:36:03 (permalink)
                         
                         
                            
                         
                               ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
                         
                        Ếch ngồi đáy giếng ngắm trời cao
                        Anh trăng soi sáng chẳng thể vào
                        Gọi chú ếch chúa bên hàng xóm
                        Xin được ghé đến cùng múa nào !....
                         
                        Như Hằng
                        03/07/09


                         
                         
                        #57
                          Lê Thị Như Hằng 04.07.2009 02:48:07 (permalink)
                           
                           
                           Hà nội mùa oi nóng
                           
                          Hà Nội mùa này... nắng nóng như nung
                          Nóng khiến mồ hôi trên thân em tuôn như thác đổ
                          Nóng quá đi thôi, em đêm đêm lượn lờ trên phố
                          Bởi nhà đêm nay, hầm hập nóng xua vào.
                           
                          Hà Nội mùa này... chìm trong oi bức
                          Đêm đến không sao chợp đôi mắt
                          Dân chúng đưa nhau ùa đi chơi
                          Càng thêm, càng thêm tắc đường.
                           
                          Hà Nội mùa này... điện mất khắp phố
                          Không biết kêu ai đành lang thang
                          Cho đến đêm khuya còn long dong
                          Bởi không còn đâu ngủ ngon.

                          haaaaaaaaaaaaaaaaaa
                           
                           
                          #58
                            Lê Thị Như Hằng 24.07.2009 07:23:17 (permalink)
                            ĐỪNG HỎI VÌ SAO
                            em hỏi anh rằng Sao lại yêu em?
                            anh khẽ nói làm sao anh biết được
                            Em lại hỏi anh rằng :
                            sao sau bóng đêm mặt trời lại sáng
                            Vì trái đất không ngừng quay
                            chính vì vậy
                            trái tim anh khỏa lấp
                            mãi vẫn đập
                            run trong nhiều cảm xúc
                            nên...
                            anh mới yêu em hết mực.
                            Em đừng hỏi vì sao anh lại yêu em
                            Nếu anh biết...
                            chắc sẽ thôi còn yêu em nữa
                            chỉ biết rắng em mãi là một nửa
                            của lòng anh cho đến cuối cuộc đời
                            #59
                              Nam Phuong Nhan 24.07.2009 08:48:49 (permalink)

                              Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

                               
                              ***Gửi bạn hiêu kỳ
                               
                               Trơi ơi! Linh là phận gái đào  xoan
                              Cớ sao bạn lại nhầm sang anh nào
                              Nhầm gì tai hại quá trời
                              Linh về khóc xuốt đêm dài năm canh
                               
                              Xin đừng tưởng Linh là anh
                              Linh buồn lắm đấy bạn này "vô duyên "
                              Thôi thì nhầm lẫn _ thì quên
                              Chào bạn đã ghé _ cám ơn bạn nhiều

                              Em tên Lê thị Như Hằng
                              Hiếu Kỳ anh gọi là ...thằng mới ghê 
                              Chắc là anh hổng bik...dê
                              (ý lộn: Hay là anh mở miệng...chê
                              Rằng em...thẳng đuột nhà quê đây mà
                              Coi chừng em uýnh chít...pà
                              (ý lộn: Coi chừng em uýnh chít...à )

                              NPN



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57288/1702827F25A0442685AF600AE4F65921.jpg[/image]

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 61 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9