thơ Chấn Hưng
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 19 bài trong đề mục
Chấn Hưng 22.08.2008 23:55:43 (permalink)
0
vẫn là ..
 
người đã ngoài
tầm tay ..
sao hoài ta cứ vói ?

 
để ngỡ ngàng
âm giai
sầu lên ..
theo tiếng gọi

 
giọt buồn nào
trong thơ
.. rót hồn ta thinh lặng

 
tiếng đàn nào
bơ vơ ..
rưới hồn ta mặn đắng

 
vẫn giòng sông
.. bên đời
ru ta lời ly biệt

 
vẫn gió mưa
.. bên trời
khóc ta lời nuối tiếc

 
chiều nay
lá phong vàng
theo mùa thu lang thang

 
lá bay ..
rồi lá chết
.. tình ta còn đi hoang

 
Chấn Hưng
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 04:09:20 bởi Viet duong nhan >
#1
    Chu Ha 23.08.2008 00:17:29 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Chấn Hưng

    vẫn là ..
     
    người đã ngoài
    tầm tay ..
    sao hoài ta cứ vói ?

     
    để ngỡ ngàng
    âm giai
    sầu lên ..
    theo tiếng gọi

     
    giọt buồn nào
    trong thơ
    .. rót hồn ta thinh lặng

     
    tiếng đàn nào
    bơ vơ ..
    rưới hồn ta mặn đắng

     
    vẫn giòng sông
    .. bên đời
    ru ta lời ly biệt

     
    vẫn gió mưa
    .. bên trời
    khóc ta lời nuối tiếc

     
    chiều nay
    lá phong vàng
    theo mùa thu lang thang

     
    lá bay ..
    rồi lá chết
    .. tình ta còn đi hoang

     
    Chấn Hưng

     
     
    Chào bạn
     
    Kiếp nào có nhau


    Lần đầu... khi mới biết yêu
    Tôi khờ khạo lắm...
    ...Thả diều bay cao
    Thơ ngây vin lấy nhành đào
    Sẩy chân xoãi té
    ... Té nhào thấm đau
    Nắng mưa
    Nắng mưa, mưa nắng nhạt màu
    Vết thương vẫn cứ
    ... Cứ cào nhói tim
    Tim tím tìm tim
    Tìm tim, tim ở nơi đâu?
    Vết thương rỉ máu
    ... Máu trào thấm đau
    Trách chi...
    Tim vốn dại khờ
    Yêu người si dại
    ... để ngơ ngẩn hồn
    Dặn lòng bớt dại nên khôn
    Tình tôi si mãi
    ... Không hơn ngày nào
     
    Bài thơ... nắn nót mến trao
    Người yêu không tưởng
    ... Kiếp nào có nhau...
     
    Chu Hà 
     
    #2
      Chấn Hưng 23.08.2008 15:03:48 (permalink)
      0
      Chấn Hưng kính chào anh Chu Hà. Cảm ơn anh đã đăng bài thơ để tỏ bày sự đồng cảm khi đọc "vẫn là ..".

      Chấn Hưng
      #3
        Chấn Hưng 23.08.2008 15:06:29 (permalink)
        0
        u tình
         
        người giết hồn ta đó
        .. biết không ?
        khi mang ..
        chỉ thắm với tơ hồng
        trói ta ..
        từng mối dây duyên nợ
        ta chạy làm sao
        .. thoát cửa lòng ?

         
        người đã yêu ta
        .. thật thế sao ?
        hay là ..
        lời gió vọng chiêm bao ?
        rì rào mộng khúc
        .. chân thương quá
        chăn gối hầu ta
        .. lấp phiến sầu

         
        người đã xô ta
        .. xuống vũng lầy
        cách chi
        .. ta vực dậy trần ai ?
        ta bơi, ta lạc
        .. trong mê đắm
        cột mốc u tình
        .. cắm khổ sai

         
        Chấn Hưng
        #4
          Chấn Hưng 27.08.2008 05:06:32 (permalink)
          0
          có những
           
          có những nỗi buồn .. nghe lịm đắng
          như giọt cà phê
          .. nhắp sáng nay
          mây úa cuối trời trôi lãng đãng
          lại nhớ ai rồi
          .. ai có hay ?

           
          có những niềm riêng .. tự muôn thuở
          cứ đâm xước mãi
          .. những đường kim
          như hồn Phật tử chưa siêu độ
          .. Vô Ngã lần tìm
          bến tịnh yên

           
          có những khát khao .. dậy bất ngờ
          dù ngoài cố giữ
          .. vẻ thờ ơ
          nhưng lòng đã vỡ ra từng khúc
          bởi xót xa trông
          .. bởi luyến chờ

           
          có những, người ơi .. những vết đau
          lún sâu tâm khảm
          .. chẳng phai màu
          giữa đêm gối chiếc về xâu xé
          cứa nát canh trường
          ... vạt ước ao

           
          Chấn Hưng
          #5
            Chấn Hưng 30.08.2008 16:36:48 (permalink)
            0
            dư âm

            hồn không giấu được mưa cảm xúc
            khi nghe em hát ướt đêm qua
            những tưởng nhịp cầu duyên đã đứt
            ngờ đâu tình ấy chẳng phai nhoà

            chao ôi, tiếng hát theo thơ rụng
            nhặt khoan, khắc khoải nỗi niềm riêng
            có lẽ mình anh tường ý mộng
            nên đêm quay quắt cội ưu phiền

            em cứ gửi lòng lên sóng nhạc
            ru hời thương tiếc khối tình ta
            để mai sau có là gió cát
            còn vọng âm ba khúc đậm đà

            như lệ nắng cười những sáng mai
            như hương trăng ngủ nép bờ vai
            như đôi bạch hạc đêm sương hát
            ta sẽ trong nhau suốt kiếp này

            em có thấy không bãi cát vàng
            mà hồn sóng nước cuộn miên man
            là anh cồn cát bên em sóng
            lưu dấu ngàn thu giấc ái ân

            Chấn Hưng

             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 04:14:35 bởi Viet duong nhan >
            #6
              Chấn Hưng 05.09.2008 04:16:23 (permalink)
              0
              đoá diêu bông
               
              anh trèo muôn thác núi
              lùng hái đoá diêu bông
              ước thoả điều em nói
              thuận lấy anh làm chồng
               
              hỏi mây xanh, gió ngàn
              dò mưa bụi lang thang
              vấn trời cao, đất rộng
              đâu lá ngọc, cành vàng ?
               
              bởi ngu si, dại khờ
              yêu người tựa yêu thơ
              nên nửa đời bắt bóng
              nửa đời còn ươm mơ
               
              ngày trở về thăm em
              hỏi ô cửa thân quen
              dò sáo lồng, giậu trúc
              người xưa dáng đâu tìm ?
               
              người xưa đã lấy chồng
              mỏi mòn đợi bao đông
              gã khờ đi săn lá
              (lá tình yêu trong lòng !)
               
              người xưa đã vu quy
              biền biệt dấu chim di
              gã khờ còn trông ngóng
              ôm miệt mài tình si
               
              Chấn Hưng
              #7
                Chấn Hưng 10.11.2008 05:07:14 (permalink)
                0
                lời cho người tình

                sao em vội xoá trang thơ
                quay lưng giũ nợ tình xưa
                riêng mang nỗi buồn hiu quạnh
                quên đi thề hứa, mong chờ

                sao em không đến với anh
                như ngày nao mộng còn xanh
                như ngày nao ta hò hẹn
                lời thơ tiếng nhạc song hành

                ngày ấy khi em khóc cười
                hồn anh luân vũ chơi vơi
                tình si anh đan vào nhạc
                nhạc lòng hai đứa hai nơi

                ngày ấy đôi ta yêu nhau
                như trầu quấn quýt thân cau
                như trầm ngải đêm ân ái
                gió trăng say giấc dạt dào

                sao ta không hoài tình nhân
                sao em không là trăm năm
                để thơ bên đàn hát mãi
                lời yêu say đắm duyên phần

                đừng rứt nhau đi hỡi người
                đừng như lá rụng, mưa trôi
                sương khuya giã từ nắng sớm
                bỏ nhau heo hút bên đời

                Chấn Hưng

                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 04:16:20 bởi Viet duong nhan >
                #8
                  Chấn Hưng 01.12.2008 00:56:30 (permalink)
                  0
                  mất nhau
                   
                  nói chi lời tri kỷ
                  thêm đá xót, vàng đau
                  viết chi câu mộng thỉ
                  để lá úa, hoa sầu
                   
                  ta bao năm tình nghĩa
                  son sắt chưa lần vơi
                  người nửa vòng dâu bể
                  nỡ bỏ quên tiếng người
                   
                  là chua chát, đắng cay
                  trong triền miên nỗi nhớ
                  là khát vọng xa bay
                  ngoài thiên thu song cửa
                   
                  ôi, diễm phúc chắt chiu
                  của thuở nào thân yêu
                  sẽ từ đây vĩnh viễn
                  mịt mờ bóng tịch liêu
                   
                  tạ từ cánh dạ quỳnh
                  từng ấp ủ băng trinh
                  sẽ ta mùa gió chướng
                  kiếp phiêu bồng lênh đênh
                   
                  Chấn Hưng

                    
                  (Nhạc Nguyễn Minh Châu)
                  #9
                    Chấn Hưng 10.12.2008 02:25:34 (permalink)
                    0
                    ơi em
                     
                    ơi em
                    tóc đã bạc rồi
                    sao em chưa nói một lời yêu anh

                     
                    để khi
                    trở giấc năm canh
                    hắt hiu không thấy bóng hình người thương

                     
                    ơi em
                    má thắm, môi hường
                    sẽ bao lâu nữa em cùng với anh

                     
                    dìu nhau
                    chung một lối tình
                    để chim có bạn, để cành có hoa

                     
                    ơi em
                    khuê nữ thướt tha
                    nắng lung linh tóc gió là đà vai

                     
                    hôm nay
                    và những hôm mai
                    hứa chờ em mãi chẳng phai nhạt lòng

                     
                    ơi em
                    cháu Lạc, con Hồng
                    da vàng, máu đỏ, giống dòng Việt Nam

                     
                    giấc mơ
                    gá thúy vầy loan
                    ước ngày hoà hiệp sắt cầm bách niên

                     
                    Chấn Hưng
                    #10
                      Chấn Hưng 21.12.2008 15:29:25 (permalink)
                      0
                      lời chúc giáng sinh
                       
                      giáng sinh ước chúc đồng hương
                      một mùa lễ hội tưng bừng
                      gia đình, thân bằng, quyến thuộc
                      sum vầy hạnh phúc, yêu thương
                       
                      giáng sinh ước chúc quê nhà
                      đôi ngày quăng gánh bôn ba
                      quây quần ăn mừng ấm cúng
                      tạm quên khó nhọc ngày qua
                       
                      giáng sinh ước chúc riêng em
                      được nhiều giây phút êm đềm
                      bên người thân và bạn hữu
                      tràn đầy hồng phúc ơn trên
                       
                      giáng sinh ước chúc muôn đàng
                      nhà thơ, nhạc sĩ, nhà văn
                      tâm khang, lực cường, trí mạnh
                      tất niên vui hưởng an nhàn
                       
                      Chấn Hưng
                      #11
                        Chấn Hưng 24.12.2008 05:12:08 (permalink)
                        0
                        thiên chúa của đời anh
                         
                        tình chưa vẹn nên tình đau thế đó
                        tháng ngày trôi cùng nỗi nhớ âm thầm
                        biết bao giờ ta kết mộng trăm năm
                        chôn trăn trở vào thiên thu dĩ vãng
                         
                        tình chưa vẹn nên thơ hoài cay đắng
                        tiếng cô đơn cứ thao thức đêm về
                        vọng canh trường u uẩn khúc đam mê
                        rung chao đảo như rừng phong đẫm tuyết
                         
                        em xa anh, mùa xuân xa biền biệt
                        cỏ cây buồn thiếu vạt nắng vàng tươi
                        và trong anh trống vắng dáng ai cười
                        ôi thương quá dấu đàn xưa diễm ảo
                         
                        giáng sinh này anh với hồn thu thảo
                        vẫn lần mòn trên từng lối thân quen
                        vẫn ngựa xe hoang phế ngóng chờ em
                        thiên chúa đến ngự đời anh vĩnh cửu
                         
                        Chấn Hưng
                        #12
                          Chấn Hưng 30.03.2009 01:03:56 (permalink)
                          0
                          Title: Lời cho người tình
                          Artist: Kyra Nguyen
                          Composer: Nguyễn Minh Châu
                          Harmonist: Nguyễn Minh Châu
                          Lyricist: Chấn Hưng
                           
                          #13
                            Chấn Hưng 25.04.2009 22:25:04 (permalink)
                            0
                            Nhớ
                             
                            Nhớ quá về em nhớ quá rồi
                            Nhớ nồng ánh mắt ngọt bờ môi
                            Nhớ làn tóc xoã thơm sông biển
                            Nhớ lớp mi cong ngát núi đồi
                            Nhớ mỗi canh thề se hạnh ngộ
                            Nhớ từng khắc ước dệt giao bôi
                            Nhớ bừng xúc cảm nghe ai hát
                            Nhớ xuyến xao trông cả đứng ngồi

                             
                            Chấn Hưng
                            -ngày 25 tháng tư/2009-
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 01:24:51 bởi Chấn Hưng >
                            #14
                              Tâm Tư 28.04.2009 22:19:56 (permalink)
                              0
                              Anh ngốc...
                               
                              Vô tình nhặt chiếc lá đa
                              Ngây ngô, anh cứ ngỡ là Diêu Bông
                              Niềm vui len lén trong lòng
                              Ô kìa, may quá, Diêu Bông đây rồi...!
                               
                              Diêu Bông khao khát của tôi
                              Tôi đem tặng chị, thoả lời hứa xưaChị xinh, xinh đến bây giờDiêu Bông dứt khoát là chưa ai tìm...! Lặn lội về với vườn xưaHoàng hôn đã úa, người chưa thấy hình"Lá đa rụng tím sân đình"Câu thơ xưa cũ, giật mình,                                        ôi lá đa... 17.4.08(Nhân đọc bài Đoá diêu bông của Chấn Hưng, Tâm Tư chợt nhớ ra bài này mình đã viết để trêu chọc một người đàn ông, người đó cũng viết thơ)Chấn Hưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc là nguyên quán của tôi, nên tôi thích tên bạn. Xin được cùng trò chuyện nhé.
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 19 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9