TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 92 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 24.08.2008 00:10:24 (permalink)
Hôm nay là ngày lành tháng tốt
Ta chọn tìm mảnh đất cột thơ!
Cầu cho đấng bề trên ngó giúp
Phù hộ độ trì Diệp làm thơ
Ý hay, ý vụng xin nắn giúp
Lên tay, Diệp hậu tạ....người ơi!

#1
    Thi sĩ Ba trợn 24.08.2008 00:29:26 (permalink)

    Trích đoạn: ngocdiep87

    Hôm nay là ngày lành tháng tốt
    Ta chọn tìm mảnh đất cột thơ!
    Cầu cho đấng bề trên ngó giúp
    Phù hộ độ trì Diệp làm thơ
    Ý hay, ý vụng xin nắn giúp
    Lên tay, Diệp hậu tạ....người ơi!


     
    Nhanh chân Trợn đạp đất nè,
    Chúc cho gia chủ lè phè xinh tươi
    Lúc nào cũng toét miệng cười
    Toe toe toét toét hở mười cái răng...
    Làm thơ càng lúc càng hăng
    Quán thơ tục tử lăng xăng ra vào.
    Trợn
    #2
      giotmuatim 24.08.2008 00:38:59 (permalink)
      Kế Trợn,Tím đạp đất nhà
      Diệp ơi Diệp hỡi,có cà phê hông?
      Hay là chè cháo cũng xong
      Đem ra đãi khách 8 chơi kà rà...

      #3
        venus4t.vns_hnu 24.08.2008 01:09:42 (permalink)
        Dạ! Khách xông lon đạp đất
        Diệp em đang mải bày biện... "chất" đây
        Nào là thuốc lá hàng cây!
        Trà Thái Tuyên đượm ngất ngây hương vị
        Rượu cũng có....(vài) ba chai xị
        Bánh kẹo ê hề....(xin) chư vị cùng vui!
        ND87




         


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 02:32:24 bởi ngocdiep87 >
        #4
          venus4t.vns_hnu 24.08.2008 02:41:57 (permalink)
          NÓI NGƯỢC.

          Thế gian có chuyện lạ đời
          Chó thì rình chuột, mèo ngồi gâu gâu!
          Gà mái ngồi gáy dầu dầu
          Cho con gà trống đứng chầu trứng ra!
          Mới hay chú hổ nhà ta
          Nai lưng làm rượng, trâu ra bờ ngồi
          Lợn thì chê cám rồi rồi
          Thịt thà nó chén...làm mồi ăn chơi!
          Còn cá thì chẳng biết bơi
          Trèo lên bờ cỏ...tìm mồi kiến ăn!
          Cuộc đời sao lắm khó khắn
          Từ khi cha mất...còn mình mẹ tôi!
          Nhà cửa thợ cất lên rồi
          Mẹ tôi leo nóc đặt gồi lá che
          Nắng mưa nào có so bè
          Lấm lưng mẹ đó...ai dè làm cha!
          Nhìn qua tổ ấm người ta
          Thầm thương mẹ héo tuổi già vì con!
          ND87

          #5
            venus4t.vns_hnu 24.08.2008 14:20:33 (permalink)

            Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

            Nhanh chân Trợn đạp đất nè,
            Chúc cho gia chủ lè phè xinh tươi
            Lúc nào cũng toét miệng cười
            Toe toe toét toét hở mười cái răng...
            Làm thơ càng lúc càng hăng
            Quán thơ tục tử lăng xăng ra vào.
            Trợn



            Nhanh chân Trợn đạp đất cho
            Mong sao khách khứa lò dò đến vui
            Cho Diệp khỏi phải...thủi thui
            Loanh quanh luẩn quẩn nằm vùi...với chăn!
            Cám ơn Trợn năng đến thăm
            Vài câu chọc léc....tối tăm mặt mày!
            Tím tỉ cũng ghé vô này
            Ba ta làm thế chân chày....khỏi lo!
            ND87
            #6
              venus4t.vns_hnu 24.08.2008 14:28:45 (permalink)

              Trích đoạn: giotmuatim

              Kế Trợn,Tím đạp đất nhà
              Diệp ơi Diệp hỡi,có cà phê hông?
              Hay là chè cháo cũng xong
              Đem ra đãi khách 8 chơi kà rà...




              Cà Phê Diệp có tím ơi
              Vì mừng khách quý đến chơi xá gì!
              Phê phin đen đắng còn chi?
              Biểu cho Diệp biết Diệp thì mang ra
              Hai ta hai chén khề khà
              Lai rai ngày tháng...tà tà...rồi đi!
              ND87
              P/s: tà tà = từ từ! người Bắc Bộ sử dụng để nói sự dùng dằng, níu kéo!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 15:56:04 bởi ngocdiep87 >
              #7
                Nam Phuong Nhan 25.08.2008 09:00:16 (permalink)

                Chúc mừng Ngọc Diệp tân gia
                Tân gia mà chẳng thấy...gà luộc đâu?
                Luộc đâu nó chạy mất...rầu
                Mất rầu thôi Nhạn nói câu...chúc mừng
                NPN

                #8
                  venus4t.vns_hnu 26.08.2008 09:43:55 (permalink)

                  Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

                  Chúc mừng Ngọc Diệp tân gia
                  Tân gia mà chẳng thấy...gà luộc đâu?
                  Luộc đâu nó chạy mất...rầu
                  Mất rầu thôi Nhạn nói câu...chúc mừng
                  NPN



                  Cám ơn Nhạn đã đến chơi
                  Nhà vừa mới dựng lấy nơi vui vầy
                  Gà thì chưa có để bày
                  Còn dăm hột vịt với cây thuốc lào
                  Thôi thì muối mặt Diệp chào
                  Xin người lượng thứ mà vào ngồi chơi
                  Nhà Diệp gạo củi đều vơi
                  Lấy gì đãi Nhạn bây giờ Nhạn ơi!



                  #9
                    Nam Phuong Nhan 26.08.2008 15:15:08 (permalink)

                    Trích đoạn: ngocdiep87
                    Cám ơn Nhạn đã đến chơi
                    Nhà vừa mới dựng lấy nơi vui vầy
                    Gà thì chưa có để bày
                    Còn dăm hột vịt với cây thuốc lào
                    Thôi thì muối mặt Diệp chào
                    Xin người lượng thứ mà vào ngồi chơi
                    Nhà Diệp gạo củi đều vơi
                    Lấy gì đãi Nhạn bây giờ Nhạn ơi!



                    Gà là Nhạn chỉ nói...chơi
                    Không gà, không rượu thì xơi...thuốc lào
                    Cầm điếu "kéo" một cái ...rào
                    Mặt xanh... đít nhái hết gào đòi...ăn
                    NPN
                    #10
                      venus4t.vns_hnu 26.08.2008 21:36:42 (permalink)

                      Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


                      Trích đoạn: ngocdiep87
                      Cám ơn Nhạn đã đến chơi
                      Nhà vừa mới dựng lấy nơi vui vầy
                      Gà thì chưa có để bày
                      Còn dăm hột vịt với cây thuốc lào
                      Thôi thì muối mặt Diệp chào
                      Xin người lượng thứ mà vào ngồi chơi
                      Nhà Diệp gạo củi đều vơi
                      Lấy gì đãi Nhạn bây giờ Nhạn ơi!



                      Gà là Nhạn chỉ nói...chơi
                      Không gà, không rượu thì xơi...thuốc lào
                      Cầm điếu "kéo" một cái ...rào
                      Mặt xanh... đít nhái hết gào đòi...ăn
                      NPN


                      CẢM TẠ!

                      May mà Nhạn chỉ...nói chơi
                      Chứ mà nói thiệt Diệp ngồi mà hu!
                      Trời cho cái tính cần cù
                      Mấy hôm nữa ghé....gà dù mời xơi!!!
                      Rượu Diệp sẽ cất để mời
                      Sủi tăm trăm độ....lả lơi cùng người
                      Vài câu xin Nhạn đừng cười!
                      Tò mò mới hỏi Nhạn....người đâu ta?
                      Dù xa cũng đất nước nhà
                      Hay là ngoại quốc xứ xa cách vời?
                      Song thân Nhạn vẫn khoẻ đời
                      Hay là ốm yếu xin người nhắn cho!
                      Còn anh em ruột....Diệp mò!
                      Nhạn là duy nhất con so hay là!?
                      Nhà đông gánh vác giúp cha
                      Mẹ thời ngồi nghỉ....cả nhà vui tươi!?

                      Vài câu Diệp hỏi vậy thôi
                      Người đừng có giận Diệp tôi tò mò!
                      Dù sao văn hoá Việt mà
                      Dẫu quen hay lạ, câu xa câu gần!
                      Cũng không tránh khỏi câu cần
                      Gia đình, quê quán...tần ngần làm quen!
                      ND87


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 21:38:28 bởi ngocdiep87 >
                      #11
                        giotmuatim 26.08.2008 22:13:47 (permalink)

                        Trích đoạn: ngocdiep87

                        CẢM TẠ!

                        May mà Nhạn chỉ...nói chơi
                        Chứ mà nói thiệt Diệp ngồi mà hu!
                        Trời cho cái tính cần cù
                        Mấy hôm nữa ghé....gà dù mời xơi!!!
                        Rượu Diệp sẽ cất để mời
                        Sủi tăm trăm độ....lả lơi cùng người
                        Vài câu xin Nhạn đừng cười!
                        Tò mò mới hỏi Nhạn....người đâu ta?
                        Dù xa cũng đất nước nhà
                        Hay là ngoại quốc xứ xa cách vời?
                        Song thân Nhạn vẫn khoẻ đời
                        Hay là ốm yếu xin người nhắn cho!
                        Còn anh em ruột....Diệp mò!
                        Nhạn là duy nhất con so hay là!?
                        Nhà đông gánh vác giúp cha
                        Mẹ thời ngồi nghỉ....cả nhà vui tươi!?

                        Vài câu Diệp hỏi vậy thôi
                        Người đừng có giận Diệp tôi tò mò!
                        Dù sao văn hoá Việt mà
                        Dẫu quen hay lạ, câu xa câu gần!
                        Cũng không tránh khỏi câu cần
                        Gia đình, quê quán...tần ngần làm quen!
                        ND87



                        Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

                        Tím tui bắt gặp rùi nha
                        Diệp ta lót lá ngồi chờ Nhạn dzô
                        Bài thơ dài ngàn cây số
                        Hỏi thăm...thăm hỏi...Ô hô,wa' tình!
                        Chầu rìa,tui chỉ nín thinh
                        Dám đâu húng hắng ho hen,ách xì
                        Sợ làm dzựt mình...có khi...
                        Diệp lăn chết ngất,tình thi đứt lìa
                        Tiện đây Tím tặng đôi hia
                        Diệp mang Diệp phóng lia chia lẹ làng
                        Phăng phăng tiến tới Nhạn chàng
                        Túm ngay kẹp nách bang bang rinh dzìa
                        Nhạn-Diệp xứng đôi thấy ghia!!!





                        #12
                          venus4t.vns_hnu 26.08.2008 22:39:49 (permalink)


                          CẢM TẠ!

                          May mà Nhạn chỉ...nói chơi
                          Chứ mà nói thiệt Diệp ngồi mà hu!
                          Trời cho cái tính cần cù
                          Mấy hôm nữa ghé....gà dù mời xơi!!!
                          Rượu Diệp sẽ cất để mời
                          Sủi tăm trăm độ....lả lơi cùng người
                          Vài câu xin Nhạn đừng cười!
                          Tò mò mới hỏi Nhạn....người đâu ta?
                          Dù xa cũng đất nước nhà
                          Hay là ngoại quốc xứ xa cách vời?
                          Song thân Nhạn vẫn khoẻ đời
                          Hay là ốm yếu xin người nhắn cho!
                          Còn anh em ruột....Diệp mò!
                          Nhạn là duy nhất con so hay là!?
                          Nhà đông gánh vác giúp cha
                          Mẹ thời ngồi nghỉ....cả nhà vui tươi!?

                          Vài câu Diệp hỏi vậy thôi
                          Người đừng có giận Diệp tôi tò mò!
                          Dù sao văn hoá Việt mà
                          Dẫu quen hay lạ, câu xa câu gần!
                          Cũng không tránh khỏi câu cần
                          Gia đình, quê quán...tần ngần làm quen!
                          ND87


                          Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

                          Tím tui bắt gặp rùi nha
                          Diệp ta lót lá ngồi chờ Nhạn dzô
                          Bài thơ dài ngàn cây số
                          Hỏi thăm...thăm hỏi...Ô hô,wa' tình!
                          Chầu rìa,tui chỉ nín thinh
                          Dám đâu húng hắng ho hen,ách xì
                          Sợ làm dzựt mình...có khi...
                          Diệp lăn chết ngất,tình thi đứt lìa
                          Tiện đây Tím tặng đôi hia
                          Diệp mang Diệp phóng lia chia lẹ làng
                          Phăng phăng tiến tới Nhạn chàng
                          Túm ngay kẹp nách bang bang rinh dzìa
                          Nhạn-Diệp xứng đôi thấy ghia!!!



                          TÍM TÌM TIM

                          Tím ơi! Tím hỡi! Tím à!
                          Diệp đâu có nói...lời vào lời ra
                          Quen nhau cái nghiệp thi ca
                          Diệp chào để hỏi "người ta" ấy mà!
                          Chứ đâu Diệp có làm "gà"
                          Để cho ai đó xà rà....cọp chơi!
                          Mà nhân tiện nói đôi lời
                          Diệp ngồi hỏi Tím số trời có cho!?
                          Hay Tím ngồi đó đang lo
                          Chồng con chi rứa nói to xem nào!
                          Diệp nghe Diệp sẽ...thì thào
                          Nhỏ to dzới Tím....khi nào ghé thăm!
                          Nhà Diệp vốn đã tối tăm
                          Nằm trong ngách nhỏ....lăm lăm liền kề
                          Ba người....cười nói khề khề
                          Chuyện như pháo nổ...khi về đón dâu
                          Cha già Diệp có còn đâu
                          Một mình mẹ đó làm thâu đêm ngày
                          Bây giờ nở mặt nở mày
                          Diệp cười hớn hở bù ngày khó khăn!
                          Vài câu, nào có băn khoăn
                          Xem còn chi nữa, Tím mằn cho...xem!
                          ND87


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 22:43:12 bởi ngocdiep87 >
                          #13
                            giotmuatim 27.08.2008 20:49:27 (permalink)
                            Diệp ơi!Diệp ởi!Diệp à!!!!
                            Đúng là cái nghịp thi ca
                            Nhưng mà có lúc thiệt là...
                            Hợp thơ hợp khẩu thành ra...
                            [sm=laughing.gif]
                            Diệp thăm hỏi thiệt dài hơi
                            Tím đây nhí nhảnh đôi nhời
                            Giời cho cái kíp con...dzơi
                            Cà bơi cà bất cà bần Diệp ơi...
                            [sm=laugh3.gif]
                            Mồ côi cha đã lâu ngày
                            Má tuy còn đó,tưạ đèn tàn lắt lay
                            Tím buồn héo hắt lắm này
                            Sợ cơn gió thốc thổi ùm...Tắt ngay...
                            [sm=khoc.gif]
                            Gia cảnh Diệp dzống Tím ghê
                            Hèn chi hai đưá lê la dzầm dzề
                            Ngày làm,tối đến a ê
                            Lên in-tờ-nét chẳng màng ngủ nghê
                            [sm=n_lamo.gif]


                            #14
                              trangkhadinh 27.08.2008 21:34:00 (permalink)
                              mới nay được gặp đất làm thơ
                              cũng xin mạo muội chút câu thơ
                              định đây tập toẹ chẳng biết gì
                              mong sao các bạn giúp đỡ nhiêu
                              tiện đây mong được góp thơ vui
                              nhưng còn e thẹn hẹn lân sau
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 92 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9