TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Tần ngần quán mở đông zui 
  Đèn xanh đèn đỏ túi thui lập lòe  
   Đờn ông Phụ lão: 1 bè 
  Chạy vô nháo nhác ý dè khả nghi  
   Bên ngoài treo biển Tây Thi 
  Biết đâu vào đó mấy dì lại vặt lông...  
      Cha thời vốn tánh chơi nghông 
  Bỏ đi sớm tối trốn cùng mợ hai 
  U con cũng chẳng kém tài 
  Ông nem bà chả - phim dài tập đây   
   Nhà còn 2 đứa em gầy 
  Còm nhom khóc sữa da trầy trật da 
  Bớ làng - cô chú đi qua 
  Ai thương góp...sữa cho wa tháng ngày 
  huhu đói wá à  
          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Cu Tí nghịch dại 
   
  Tần ngần quán mở đông zui 
  Đèn xanh đèn đỏ túi thui lập lòe  
 
  Đờn ông Phụ lão: 1 bè 
  Chạy vô nháo nhác ý dè khả nghi  
 
  Bên ngoài treo biển Tây Thi 
  Biết đâu vào đó mấy dì lại vặt lông...  
 
   
  Cha thời vốn tánh chơi nghông 
  Bỏ đi sớm tối trốn cùng mợ hai 
  U con cũng chẳng kém tài 
  Ông nem bà chả - phim dài tập đây   
 
  Nhà còn 2 đứa em gầy 
  Còm nhom khóc sữa da trầy trật da 
  Bớ làng - cô chú đi qua 
  Ai thương góp...sữa cho wa tháng ngày 
  huhu đói wá à  
 
  
      Hai con chú giỏi quá ta 
  Bỏ nhà bỏ vợ la cà vào đây 
  Nhưng mà chú nói cũng hay 
  Ai mà biết được ai là Tây Thi 
  Biết đâu dám cũng có khi 
  Cô nương Dịp đó tu ồi thì quá băm 
  Trầm ngâm cái mặt hầm hầm 
  Chồng con chê bỏ mới lâm cảnh tình 
  Cho nên cổ mới vội xin 
  Vào trang thư quán giải tình đó thôi!    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              NHẮN AI BIẾT RẰNG 
   
  Tiêu dao một chút với người 
  Vài lời chọc ghẹo để cười cho vui 
  Đừng vì một chút buồn, thôi 
  Để cho bóng xế mây trôi phương nào 
  Nhìn vườn thơ còn lào xào 
  Mình ta ngơ ngác đường nào mà ra 
  Cuộc đời dẫu có phong ba 
  Xin đừng xô ngã cả nhà mà đi! 
  ND87 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 21:53:34 bởi venus4t.vns_hnu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu 
   
  NHẮN AI BIẾT RẰNG 
   
  Tiêu dao một chút với người 
  Vài lời chọc ghẹo để cười cho vui 
  Đừng vì một chút buồn, thôi 
  Để cho bóng xế mây trôi phương nào 
  Nhìn vườn thơ còn lào xào 
  Mình ta ngơ ngác đường nào mà ra 
  Cuộc đời dẫu có phong ba 
  Xin đừng xô ngã cả nhà mà đi! 
  ND87 
  
 
  
    Nhưng vô phải có món gì
Đem về cất kỹ lâu lâu lấy dòm
Nảy giờ tẩm ngẩm tòm ngòm
Dòm từ trên xuống chẳng nom thấy gì!
hì hì...
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  lyenson 
   
  
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu 
   
  NHẮN AI BIẾT RẰNG 
   
  Tiêu dao một chút với người 
  Vài lời chọc ghẹo để cười cho vui 
  Đừng vì một chút buồn, thôi 
  Để cho bóng xế mây trôi phương nào 
  Nhìn vườn thơ còn lào xào 
  Mình ta ngơ ngác đường nào mà ra 
  Cuộc đời dẫu có phong ba 
  Xin đừng xô ngã cả nhà mà đi! 
  ND87 
  
 
  
  
  Nhưng vô phải có món gì
Đem về cất kỹ lâu lâu lấy dòm
Nảy giờ tẩm ngẩm tòm ngòm
Dòm từ trên xuống chẳng nom thấy gì!
hì hì...
 
  
      Thấy gì thì thấy Sơn lyen 
  Tẩm ngẩm tòm ngòm Dịp ẻn bước ra 
  Kẻ xướng người hoạ thơ ca 
  Vui nhà vui cửa quán ta thơ giàu. 
  hungho 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  venus4t.vns_hnu 
   
  NHẮN AI BIẾT RẰNG 
   
  Tiêu dao một chút với người 
  Vài lời chọc ghẹo để cười cho vui 
  Đừng vì một chút buồn, thôi 
  Để cho bóng xế mây trôi phương nào 
  Nhìn vườn thơ còn lào xào 
  Mình ta ngơ ngác đường nào mà ra 
  Cuộc đời dẫu có phong ba 
  Xin đừng xô ngã cả nhà mà đi! 
  ND87 
  
 
  
       
  Thông ơi về với Dịp thôi 
  Vì tính tẩu ấy vui chơi chọc người 
  Chọc Sơn trong lúc không vui 
  Sơn hờn sơn giận mất vui cả nhà 
  Thấy Sơn tức tối Sơn la 
  Nên Dịp mất vía chạy a trốn liền 
  Thấy dzị đệ Sợ lâu phiền 
  Nên bênh Dịp tí làm phiền lòng Sơn 
  Bên tình bên nghĩa sao hơn 
  Trong tâm đệ vẫn thương Sơn hơn nhiều 
  Dù rằng đệ chưa biết yêu 
  Nhưng cũng cảm nhận ít nhiều buồn thiu 
  Nỗi buồn chia sớt Dịp hiểu 
  Nhưng vì cái tính lêu lêu chọc người 
  Dịp chừa không chọc nữa rồi 
  cả nhà vui vẻ Sơn thôi giận hờn 
  Thôi ca ca Thông dời chơn (chân) 
  Về nhà cho Dịp nâng khăn sửa đầu (chải tóc xịt dầu muốt cho bóng để ăn cưới ca ca kim với cô sa sĩ) 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 13:12:41 bởi hungho_08 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  hungho_08 
   
  
Trích đoạn:  venus4t.vns_hnu 
   
  NHẮN AI BIẾT RẰNG 
   
  Tiêu dao một chút với người 
  Vài lời chọc ghẹo để cười cho vui 
  Đừng vì một chút buồn, thôi 
  Để cho bóng xế mây trôi phương nào 
  Nhìn vườn thơ còn lào xào 
  Mình ta ngơ ngác đường nào mà ra 
  Cuộc đời dẫu có phong ba 
  Xin đừng xô ngã cả nhà mà đi! 
  ND87 
  
 
  
 
   
   
  Thông ơi về với Dịp thôi 
  Vì tính tẩu ấy vui chơi chọc người 
  Chọc Sơn trong lúc không vui 
  Sơn hờn sơn giận mất vui cả nhà 
  Thấy Sơn tức tối Sơn la 
  Nên Dịp mất vía chạy a trốn liền 
  Thấy dzị đệ Sợ lâu phiền 
  Nên bênh Dịp tí làm phiền lòng Sơn 
  Bên tình bên nghĩa sao hơn 
  Trong tâm đệ vẫn thương Sơn hơn nhiều 
  Dù rằng đệ chưa biết yêu 
  Nhưng cũng cảm nhận ít nhiều buồn thiu 
  Nỗi buồn chia sớt Dịp hiểu 
  Nhưng vì cái tính lêu lêu chọc người 
  Dịp chừa không chọc nữa rồi 
  cả nhà vui vẻ Sơn thôi giận hờn 
  Thôi ca ca Thông dời chơn (chân) 
  Về nhà cho Dịp nâng khăn sửa đầu (chải tóc xịt dầu muốt cho bóng để ăn cưới ca ca kim với cô sa sĩ) 
   
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  lyenson 
   
  
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu 
   
  NHẮN AI BIẾT RẰNG 
   
  Tiêu dao một chút với người 
  Vài lời chọc ghẹo để cười cho vui 
  Đừng vì một chút buồn, thôi 
  Để cho bóng xế mây trôi phương nào 
  Nhìn vườn thơ còn lào xào 
  Mình ta ngơ ngác đường nào mà ra 
  Cuộc đời dẫu có phong ba 
  Xin đừng xô ngã cả nhà mà đi! 
  ND87 
  
 
  
  
  Nhưng vô phải có món gì
Đem về cất kỹ lâu lâu lấy dòm
Nảy giờ tẩm ngẩm tòm ngòm
Dòm từ trên xuống chẳng nom thấy gì!
hì hì...
 
  
      Trời! Vô không có món gì 
  Dịp đây đâu nỡ ngồi lì chu choa 
  Có gì....ta bít mình ta 
  Nói ra là sẽ có cha nhảy vào 
  Lyenson cũng ào ào 
  Nhanh tay hôi của...lẽ nào nói ra! 
  Dịp nhanh tay lấy chẳng tha 
  Bứt hoa bẻ lá... khà khà dzui ghê! 
  ND87
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 22:09:43 bởi venus4t.vns_hnu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  venus4t.vns_hnu 
   
  
Trích đoạn:  hungho_08 
   
  
Trích đoạn:  venus4t.vns_hnu 
   
  NHẮN AI BIẾT RẰNG 
   
  Tiêu dao một chút với người 
  Vài lời chọc ghẹo để cười cho vui 
  Đừng vì một chút buồn, thôi 
  Để cho bóng xế mây trôi phương nào 
  Nhìn vườn thơ còn lào xào 
  Mình ta ngơ ngác đường nào mà ra 
  Cuộc đời dẫu có phong ba 
  Xin đừng xô ngã cả nhà mà đi! 
  ND87 
  
 
  
 
   
   
  Thông ơi về với Dịp thôi 
  Vì tính tẩu ấy vui chơi chọc người 
  Chọc Sơn trong lúc không vui 
  Sơn hờn sơn giận mất vui cả nhà 
  Thấy Sơn tức tối Sơn la 
  Nên Dịp mất vía chạy a trốn liền 
  Thấy dzị đệ Sợ lâu phiền 
  Nên bênh Dịp tí làm phiền lòng Sơn 
  Bên tình bên nghĩa sao hơn 
  Trong tâm đệ vẫn thương Sơn hơn nhiều 
  Dù rằng đệ chưa biết yêu 
  Nhưng cũng cảm nhận ít nhiều buồn thiu 
  Nỗi buồn chia sớt Dịp hiểu 
  Nhưng vì cái tính lêu lêu chọc người 
  Dịp chừa không chọc nữa rồi 
  cả nhà vui vẻ Sơn thôi giận hờn 
  Thôi ca ca Thông dời chơn (chân) 
  Về nhà cho Dịp nâng khăn sửa đầu (chải tóc xịt dầu muốt cho bóng để ăn cưới ca ca kim với cô sa sĩ) 
   
  
 
   
  
      Hung hổng có tìm "chím tai" 
  Vì Hung luôn bận rộn bay suốt ngày 
  Dịp này dở chứng thuở nay 
  Cứ tìm "chim tái" đùa dai nữa rồi 
  Cái vụ Sơn mới bữa hồi 
  Dịp trốn gần chết giờ mồi "chím tai" 
  Hung không ưa chuyện "chím tai" 
  Dịp sang nhà Trợn "chím tai" có liền 
  Dịp này tính tình thích ghiền 
  Cứ tìm "Chim tái" triền miên á à 
  Vi Thông chờ sẵn bên nhà 
  Cho Dịp "chim tái" ông bà cùng vui 
  Bây chừ Hung phải bay rùi 
  Làm răng tìm được "chím tai" cho bà. 
  (vèo bay lẹ, Sợ Dịp quá giời ơi! Cứu đệ với Võ Đại Lang ơi, Phan Kim Liên tẩu sắp be he đệ kìa!) 
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 01:07:45 bởi hungho_08 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ta bần thần nhớ ngày qua 
  Một chút vui với cỏ hoa bên đời 
  Bâng khuâng chẳng nói nên lời 
  Gió lùa mái tóc mây vời ghé thăm 
  Nghe đâu vọng vọng thì thầm 
  Thuyền xưa bến cũ người nhầm đi đâu 
  Kìa soi bãi cũ nương dâu 
  Kìa người tri kỷ chăn trâu thủa nào 
  Núi Hùng nghiêng bóng sông xao 
  Bến phà Hồng Nhĩ lao đao khách về 
  Người ơi còn nhớ lời thề 
  Đò xưa bến cũ ta về có nhau 
  ND87  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  venus4t.vns_hnu 
   
  GỌI NGƯỜI THƠ VUI 
   
  Cả nhà xóm Tám thơ ơi   Chạy đâu hết cả để nơi này buồn   Bên lề thơ vắng lệ tuôn   Xem ai đáo lại cùng buôn mấy dòng   Thơ thôi! Xin chớ nặng lòng   Giận hờn chi nữa....nguồn sông lấp đầy   Thôi người bỏ quá về đây   "Buồn tình", "Ai hoạ" trồng cây đợi chờ!   ND87

    
  
      Đợi chờ chỉ để làm thơ 
  Thì SƠn đây sẽ làm tờ điếu cho 
  Khỏi than khỏi trách khỏi lo 
  Tình thơ lai láng một kho đây nè 
  Nói ra cho sợ thôi nghe 
  Sơn đây có thể che trời bằng thơ 
  Cho nên ai có ngẩn ngơ 
  AI mà có lỡ mù mờ việc chi 
  Cũng đừng có ngại điều gì 
  Vào đây giải trí là vì anh em.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: