TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 92 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
thuytien123 16.11.2008 21:38:44 (permalink)

TRÁCH AI ĐÃ QUÁ HỮNG HỜ


Bực mình vì ...cái thơ vui

Hôm đông khách khứa, hôm thôi một mình
Đâu đâu cũng mở.... chợ tình
Nháo nhào buôn bán rung rinh...tấm lòng
Chợ thơ...hiu hắt chiều đông
Mình ta và.... Nhạn gánh gồng nối tơ
Trách bạn thơ quá.... hững hờ
Chiều tàn nắng nhạt...vật vờ nơi đâu
Yêu nhau lắm ghét nhau đau
Bỏ đi cả đám...trước sau hết người
Thơ vui mà chẳng thể cười
Dịp ngồi gõ chữ....như đười ươi điên
Thôi! Thôi! Thôi nhé bạn hiền
Vài dòng nhắn gửi mọi miền....nhà ta
Hay là bão táp mưa xa
Người đang mải cứu...của na nhà mình
Thơ vui ....yên lặng phát kinh
Vào ra, trông ngóng một mình ta thôi!
ND87



 Nghe Tẩu DỊP hóc mà chương
VỊT ơi ! mau hãy tìm phương mà zìa
Thơ vui chớ để buồn tê
SON LUYEN nữa nhé mau zìa cùng zui
THUỶ iêm xin góp vài lơì
KIM BẰNG HỘI NGỘ ai thời chớ wên
 
HDYC
 
venus4t.vns_hnu 16.11.2008 23:04:27 (permalink)


Nghe Tẩu DỊP hóc mà chương
VỊT ơi ! mau hãy tìm phương mà zìa
Thơ vui chớ để buồn tê
SON LUYEN nữa nhé mau zìa cùng zui
THUỶ iêm xin góp vài lơì
KIM BẰNG HỘI NGỘ ai thời chớ wên
 
HDYC


To: HDYC ( sis ThuyTien123)

Vừa rồi mưa bão lung lay
Dân đi toán loạn hôm nay chưa về
Chạy nhà, chạy cửa...mà ghê
Quáng quàng bồng bế nhau kê tủ giường
Nhìn sao mà Dịp thấy thương
Chắc rằng Thư quán người đương mải tìm
Chỗ cao chạy đến ngồi im
Nên mình Dịp ướt con....tim
Kêu gào...khóc lóc....một mình đó thôi
Bi giờ....mưa bão đã trôi
"TẦN NGẦN" mở cửa....làm nơi tự tình!
Thuỷ Tiên vừa đẹp vừa xinh
Vào TẦN NGẦN quán Dịp rinh chút màu
Hai ta...hai chén uống mau!
Say rùi thả chữ...trước sau rùi cười!
ND87

P/s: Cám ơn sis Thuytien123 (Dịp gọi như zị nghen) đã ghé vào túp lều xiu xiu vẹo vẹo của Dịp nghen! Bàn ghế chưa có, cốc chén vừa đủ hai...rượu vừa một lưng chai....
thuytien123 17.11.2008 19:13:08 (permalink)
[


Nghe Tẩu DỊP hóc mà chương
VỊT ơi ! mau hãy tìm phương mà zìa
Thơ vui chớ để buồn tê
SON LUYEN nữa nhé mau zìa cùng zui
THUỶ iêm xin góp vài lơì
KIM BẰNG HỘI NGỘ ai thời chớ wên
 
HDYC


To: HDYC ( sis ThuyTien123)

Vừa rồi mưa bão lung lay
Dân đi toán loạn hôm nay chưa về
Chạy nhà, chạy cửa...mà ghê
Quáng quàng bồng bế nhau kê tủ giường
Nhìn sao mà Dịp thấy thương
Chắc rằng Thư quán người đương mải tìm
Chỗ cao chạy đến ngồi im
Nên mình Dịp ướt con....tim
Kêu gào...khóc lóc....một mình đó thôi
Bi giờ....mưa bão đã trôi
"TẦN NGẦN" mở cửa....làm nơi tự tình!
Thuỷ Tiên vừa đẹp vừa xinh
Vào TẦN NGẦN quán Dịp rinh chút màu
Hai ta...hai chén uống mau!
Say rùi thả chữ...trước sau rùi cười!
ND87

P/s: Cám ơn sis Thuytien123 (Dịp gọi như zị nghen) đã ghé vào túp lều xiu xiu vẹo vẹo của Dịp nghen! Bàn ghế chưa có, cốc chén vừa đủ hai...rượu vừa một lưng chai....


CÁM ƠN
DỊP khen , nhưng THUỶ xí thấy mồ !
Đầu thì trọc lóc , miệng lại hô
Nên chỉ tìm vui trời mây ẢO
Bướm Hoa , Hoa Bướm rùi mộng mơ
,,,,,nào ,,,
hai ta cùng chén tạc , chén thù
TẨN NGẨN , TẦN NGẦN ,,,thơ với thơ
Thơ sao HỘI NGỘ KIM BẰNG quán
Thả chữ cho nhau hết đợi ,,,chờ ,,,
 
Chẳng bàn , chẳng ghế cũng chẳng sao
Y CẨM tậu được hai mo cau
Đem vào TẨN NGẨN vui cùng DỊP
Chỉ một chai thôi ,,,cũng giải sầu
 
,,,,,,,,mình cùng zui DỊP hén ,,,,,,,
 
HDYC
vithong 17.11.2008 19:24:35 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu



Nghe Tẩu DỊP hóc mà chương
VỊT ơi ! mau hãy tìm phương mà zìa
Thơ vui chớ để buồn tê
SON LUYEN nữa nhé mau zìa cùng zui
THUỶ iêm xin góp vài lơì
KIM BẰNG HỘI NGỘ ai thời chớ wên
 
HDYC


To: HDYC ( sis ThuyTien123)

Vừa rồi mưa bão lung lay
Dân đi toán loạn hôm nay chưa về
Chạy nhà, chạy cửa...mà ghê
Quáng quàng bồng bế nhau kê tủ giường
Nhìn sao mà Dịp thấy thương
Chắc rằng Thư quán người đương mải tìm
Chỗ cao chạy đến ngồi im
Nên mình Dịp ướt con....tim
Kêu gào...khóc lóc....một mình đó thôi
Bi giờ....mưa bão đã trôi
"TẦN NGẦN" mở cửa....làm nơi tự tình!
Thuỷ Tiên vừa đẹp vừa xinh
Vào TẦN NGẦN quán Dịp rinh chút màu
Hai ta...hai chén uống mau!
Say rùi thả chữ...trước sau rùi cười!
ND87

P/s: Cám ơn sis Thuytien123 (Dịp gọi như zị nghen) đã ghé vào túp lều xiu xiu vẹo vẹo của Dịp nghen! Bàn ghế chưa có, cốc chén vừa đủ hai...rượu vừa một lưng chai....


 
Có nhậu sao hổng mời tui?
Vịt hồng góp mặt mới vui TIÊN nhề !
Bọn ta đông đủ đề huề
đùa qua,ghẹo lại hề hề vui ghê !
Vòng tay nối kết bạn bè
Niềm vui trong sáng ai chê mặc người
Vào đây tìm lấy tiếng cười
Thảnh thơi quên hết chuyện đời đảo điên
vt
thuytien123 18.11.2008 18:08:41 (permalink)



Nghe Tẩu DỊP hóc mà chương
VỊT ơi ! mau hãy tìm phương mà zìa
Thơ vui chớ để buồn tê
SON LUYEN nữa nhé mau zìa cùng zui
THUỶ iêm xin góp vài lơì
KIM BẰNG HỘI NGỘ ai thời chớ wên
 
HDYC


To: HDYC ( sis ThuyTien123)

Vừa rồi mưa bão lung lay
Dân đi toán loạn hôm nay chưa về
Chạy nhà, chạy cửa...mà ghê
Quáng quàng bồng bế nhau kê tủ giường
Nhìn sao mà Dịp thấy thương
Chắc rằng Thư quán người đương mải tìm
Chỗ cao chạy đến ngồi im
Nên mình Dịp ướt con....tim
Kêu gào...khóc lóc....một mình đó thôi
Bi giờ....mưa bão đã trôi
"TẦN NGẦN" mở cửa....làm nơi tự tình!
Thuỷ Tiên vừa đẹp vừa xinh
Vào TẦN NGẦN quán Dịp rinh chút màu
Hai ta...hai chén uống mau!
Say rùi thả chữ...trước sau rùi cười!
ND87

P/s: Cám ơn sis Thuytien123 (Dịp gọi như zị nghen) đã ghé vào túp lều xiu xiu vẹo vẹo của Dịp nghen! Bàn ghế chưa có, cốc chén vừa đủ hai...rượu vừa một lưng chai....



Có nhậu sao hổng mời tui?
Vịt hồng góp mặt mới vui TIÊN nhề !
Bọn ta đông đủ đề huề
đùa qua,ghẹo lại hề hề vui ghê !
Vòng tay nối kết bạn bè
Niềm vui trong sáng ai chê mặc người
Vào đây tìm lấy tiếng cười
Thảnh thơi quên hết chuyện đời đảo điên
vt

Chuyện đời có lúc đảo điên
Lòng người mới đáng ưu phiền VỊT ơi
Thôi thì cứ tạo niềm vui
Tiếng cười để lại cho vơi nỗi sầu
THUỶ ,DỊP đãi VỊT một chầu
Không say ,không xỉn ,,,wa cầu gió bay
HDYC
venus4t.vns_hnu 18.11.2008 22:22:19 (permalink)

CÁM ƠN
DỊP khen , nhưng THUỶ xí thấy mồ !
Đầu thì trọc lóc , miệng lại hô
Nên chỉ tìm vui trời mây ẢO
Bướm Hoa , Hoa Bướm rùi mộng mơ
,,,,,nào ,,,
hai ta cùng chén tạc , chén thù
TẨN NGẨN , TẦN NGẦN ,,,thơ với thơ
Thơ sao HỘI NGỘ KIM BẰNG quán
Thả chữ cho nhau hết đợi ,,,chờ ,,,
 
Chẳng bàn , chẳng ghế cũng chẳng sao
Y CẨM tậu được hai mo cau
Đem vào TẨN NGẨN vui cùng DỊP
Chỉ một chai thôi ,,,cũng giải sầu
 
,,,,,,,,mình cùng zui DỊP hén ,,,,,,,
 
HDYC

Cám ơn sis Thuy nghen!

Lơ ngơ đứng một góc trời
Mưa rơi, bão nổi ta thời lãng quên
Bướm hoa, hoa bướm một miền
Đầy vơi dăm chén chèo lên cung hằng
Rượu, trà, hoa, thuốc và trăng
Hai ta cùng đánh....cho căng....bụng tròn!
ND87


Có nhậu sao hổng mời tui?
Vịt hồng góp mặt mới vui TIÊN nhề !
Bọn ta đông đủ đề huề
đùa qua,ghẹo lại hề hề vui ghê !
Vòng tay nối kết bạn bè
Niềm vui trong sáng ai chê mặc người
Vào đây tìm lấy tiếng cười
Thảnh thơi quên hết chuyện đời đảo điên
vt


Của nhà nghèo quá...ngượng thôi
Chứ mà chuẩn bị Dịp mời Vịt xơi
Dăm ba hột vịt chớ có cười
Vịt Hồng vừa mới đẻ chơi mấy ngày
Rượu khề khà mãi chẳng say
Ba ta phung phướng...hồn bay lên trời!
ND87
venus4t.vns_hnu 18.11.2008 22:54:08 (permalink)

Chuyện đời có lúc đảo điên
Lòng người mới đáng ưu phiền VỊT ơi
Thôi thì cứ tạo niềm vui
Tiếng cười để lại cho vơi nỗi sầu
THUỶ ,DỊP đãi VỊT một chầu
Không say ,không xỉn ,,,wa cầu gió bay
HDYC


Vịt Hồng ơi hỡi Vịt Hồng
Thương Vịt, Dịp, Thuỷ trong lòng mà thôi
Bên ngoài chọc ghẹo nhau chơi
Nào là cắt tiết hết bơi... ao bèo
(Nhưng)
Vắng Vịt...xóm cũng buồn theo
Trợn ngồi mà ngóng hắt heo... mỏi mòn
Sang thì khóc nỉ khóc non
Vịt ơi...lạc lối...có còn nữa không
Hay là cắt tiết Vịt Hồng
Thương thân Vịt qué....để chồng bơ vơ!
ND87
venus4t.vns_hnu 27.11.2008 13:26:28 (permalink)
Một hôm qua ngõ nhà chàng
Bỗng con chó cún nó ngoàm vào chân
Hôm sau tin đến giật gân
Lang thang ngõ hẻm...bị mần chết chưa
Ức sao cục ức cho vừa
Nuốt đi nuốt lại, cơm trưa chẳng thèm
Biểu ai bắt cún cho em
Bắt đền...cún nhỏ một đêm đứng ngoài!
ND87
vithong 28.11.2008 21:50:26 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Chuyện đời có lúc đảo điên
Lòng người mới đáng ưu phiền VỊT ơi
Thôi thì cứ tạo niềm vui
Tiếng cười để lại cho vơi nỗi sầu
THUỶ ,DỊP đãi VỊT một chầu
Không say ,không xỉn ,,,wa cầu gió bay
HDYC


Vịt Hồng ơi hỡi Vịt Hồng
Thương Vịt, Dịp, Thuỷ trong lòng mà thôi
Bên ngoài chọc ghẹo nhau chơi
Nào là cắt tiết hết bơi... ao bèo
(Nhưng)
Vắng Vịt...xóm cũng buồn theo
Trợn ngồi mà ngóng hắt heo... mỏi mòn
Sang thì khóc nỉ khóc non
Vịt ơi...lạc lối...có còn nữa không
Hay là cắt tiết Vịt Hồng
Thương thân Vịt qué....để chồng bơ vơ!
ND87


 
Thôi đừng cắt tiết VỊT HỒNG
Mà nên o bế vào lòng mà ru
Có VỊT (bởi) kiếp trước khéo tu
Người hăm dọa VỊT (là) kẻ hư nhất đời
Ghẹo nhau dăm phút vui chơi
Thảnh thơi thoải mái nụ cười thần tiên
Đừng"ăn phải đũa " SƠN LYỀN
Ngẩn ngơ trở chứng là phiền lắm nha !
Bọn ta thôi cứ khề khà
Chí cha chí chóe vậy mà lại vui
vt
kiêu kỳ 29.11.2008 07:39:01 (permalink)
Đọc xong Kiêu thấy..Úi trời
Đây là mảnh đất...có lời rồi đây
Chạy vô viết cho nhanh tay
Không rồi hết chỗ...thơ hay mình không ai..phê
 
 
 
venus4t.vns_hnu 29.11.2008 13:13:47 (permalink)
TẦN NGẦN chào bạn Kiêu Kỳ
Dành cho một chút vào ghi vài dòng
TẦN NGẦN ngày ngóng đêm mong
Đang thời "bão giá"...long tong chạy hoài





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/0896880ADE744BDBA4C0FA71E36D33E6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 13:18:21 bởi venus4t.vns_hnu >
Attached Image(s)
venus4t.vns_hnu 30.11.2008 23:46:53 (permalink)
Thôi đừng cắt tiết VỊT HỒNG
Mà nên o bế vào lòng mà ru
Có VỊT (bởi) kiếp trước khéo tu
Người hăm dọa VỊT (là) kẻ hư nhất đời
Ghẹo nhau dăm phút vui chơi
Thảnh thơi thoải mái nụ cười thần tiên
Đừng"ăn phải đũa " SƠN LYỀN
Ngẩn ngơ trở chứng là phiền lắm nha !
Bọn ta thôi cứ khề khà
Chí cha chí chóe vậy mà lại vui
vt

Nào đâu cắt tiết....Vịt Hồng!?
Ôm còn chẳng....nổi, nhồi lông... chẳng màng
Yêu Vịt, Dịp mới.... [sm=tiptoe.gif]khẽ... [sm=tiptoe.gif]khàng
Kề dao....vô cổ....[sm=dapdau.gif]thế nào tuột tay[sm=khoc.gif]
Thế nên....[sm=khoc.gif]giờ tiếc...t[sm=mecry.gif]ủi thay
Mất nồi cháo Vịt....nuốt cay vào lòng
Vịt ơi! Vịt chớ...chạy vòng
Về đây....cho Dịp vuốt lông....bắt mò
Tối đến...Dịp đắp chăn cho
Mùa đông gió rét...[sm=bed.gif]Vịt khò ngoan ngoan!
Thôi thì...dao vứt...giải oan
Kiếp này tha Vịt..."ngồm ngoàm" kiếp sau!
ND87
nhatran89 01.12.2008 07:27:39 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Thôi đừng cắt tiết VỊT HỒNG
Mà nên o bế vào lòng mà ru
Có VỊT (bởi) kiếp trước khéo tu
Người hăm dọa VỊT (là) kẻ hư nhất đời
Ghẹo nhau dăm phút vui chơi
Thảnh thơi thoải mái nụ cười thần tiên
Đừng"ăn phải đũa " SƠN LYỀN
Ngẩn ngơ trở chứng là phiền lắm nha !
Bọn ta thôi cứ khề khà
Chí cha chí chóe vậy mà lại vui
vt

Nào đâu cắt tiết....Vịt Hồng!?
Ôm còn chẳng....nổi, nhồi lông... chẳng màng
Yêu Vịt, Dịp mới.... [sm=tiptoe.gif]khẽ... [sm=tiptoe.gif]khàng
Kề dao....vô cổ....[sm=dapdau.gif]thế nào tuột tay[sm=khoc.gif]
Thế nên....[sm=khoc.gif]giờ tiếc...t[sm=mecry.gif]ủi thay
Mất nồi cháo Vịt....nuốt cay vào lòng
Vịt ơi! Vịt chớ...chạy vòng
Về đây....cho Dịp vuốt lông....bắt mò
Tối đến...Dịp đắp chăn cho
Mùa đông gió rét...[sm=bed.gif]Vịt khò ngoan ngoan!
Thôi thì...dao vứt...giải oan
Kiếp này tha Vịt..."ngồm ngoàm" kiếp sau!
ND87

Chà wuơ, chá wuớ chà wuơ !!!
Vịt Hồng là chốn thiên bồng xuống chơi
Tẩu Dịp đừng có giỡn chơi
Cắt tiết phạm thượng trời dời Thiên Lôi
Ổng giơ một búa rồi đời
Dịp không đầu đội nón thời ra ma
Rồi đây Trợn khóc dậy nhà
Nhạn cùng la lối gọi bà Dịp đâu
Thông ca buồn thảm đau sầu
Vợ Tôi lỡ dại bắt chầu Diêm Vương.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 09:24:47 bởi nhatran89 >
vithong 01.12.2008 12:24:48 (permalink)

Trích đoạn: nhatran89


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Thôi đừng cắt tiết VỊT HỒNG
Mà nên o bế vào lòng mà ru
Có VỊT (bởi) kiếp trước khéo tu
Người hăm dọa VỊT (là) kẻ hư nhất đời
Ghẹo nhau dăm phút vui chơi
Thảnh thơi thoải mái nụ cười thần tiên
Đừng"ăn phải đũa " SƠN LYỀN
Ngẩn ngơ trở chứng là phiền lắm nha !
Bọn ta thôi cứ khề khà
Chí cha chí chóe vậy mà lại vui
vt

Nào đâu cắt tiết....Vịt Hồng!?
Ôm còn chẳng....nổi, nhồi lông... chẳng màng
Yêu Vịt, Dịp mới.... [sm=tiptoe.gif]khẽ... [sm=tiptoe.gif]khàng
Kề dao....vô cổ....[sm=dapdau.gif]thế nào tuột tay[sm=khoc.gif]
Thế nên....[sm=khoc.gif]giờ tiếc...t[sm=mecry.gif]ủi thay
Mất nồi cháo Vịt....nuốt cay vào lòng
Vịt ơi! Vịt chớ...chạy vòng
Về đây....cho Dịp vuốt lông....bắt mò
Tối đến...Dịp đắp chăn cho
Mùa đông gió rét...[sm=bed.gif]Vịt khò ngoan ngoan!
Thôi thì...dao vứt...giải oan
Kiếp này tha Vịt..."ngồm ngoàm" kiếp sau!
ND87

Chà wuơ, chá wuớ chà wuơ !!!
Vịt Hồng là chốn thiên bồng xuống chơi
Tẩu Dịp đừng có giỡn chơi
Cắt tiết phạm thượng trời dời Thiên Lôo
Ổng giơ một búa rồi đờn
Dịp không đầu đội nón thời ra ma
Rồi đây Trợn khóc dậy nhà
Nhạn cùng la lối gọi bà Dịp đâu
Thông ca buồn thảm đau sầu
Vợ Tôi lỡ dại bắt chầu Diêm Vương.



Nói dzậy thôi,DỊP rất thương
VỊT mà đi vắng,DỊP thường than van
Than thân trách phận bẽ bàng
Ỉ ôi,rên xiết cả làng đều nghe
VỊT HỒNG chẳng có máu DÊ
Dù cha BA TRỢN rủ rê suốt ngày
VỊT HỒNG đâu thích "quàng tay"
Bia ôm,bia iếc,thơ ngây biết gì
Cho nên đi nhậu cứ đi
Ở nhà DỊP chỉ...thầm thì...VỊT ơi !....
vt
 
nhatran89 05.12.2008 09:33:16 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: nhatran89


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Thôi đừng cắt tiết VỊT HỒNG
Mà nên o bế vào lòng mà ru
Có VỊT (bởi) kiếp trước khéo tu
Người hăm dọa VỊT (là) kẻ hư nhất đời
Ghẹo nhau dăm phút vui chơi
Thảnh thơi thoải mái nụ cười thần tiên
Đừng"ăn phải đũa " SƠN LYỀN
Ngẩn ngơ trở chứng là phiền lắm nha !
Bọn ta thôi cứ khề khà
Chí cha chí chóe vậy mà lại vui
vt

Nào đâu cắt tiết....Vịt Hồng!?
Ôm còn chẳng....nổi, nhồi lông... chẳng màng
Yêu Vịt, Dịp mới.... [sm=tiptoe.gif]khẽ... [sm=tiptoe.gif]khàng
Kề dao....vô cổ....[sm=dapdau.gif]thế nào tuột tay[sm=khoc.gif]
Thế nên....[sm=khoc.gif]giờ tiếc...t[sm=mecry.gif]ủi thay
Mất nồi cháo Vịt....nuốt cay vào lòng
Vịt ơi! Vịt chớ...chạy vòng
Về đây....cho Dịp vuốt lông....bắt mò
Tối đến...Dịp đắp chăn cho
Mùa đông gió rét...[sm=bed.gif]Vịt khò ngoan ngoan!
Thôi thì...dao vứt...giải oan
Kiếp này tha Vịt..."ngồm ngoàm" kiếp sau!
ND87

Chà wuơ, chá wuớ chà wuơ !!!
Vịt Hồng là chốn thiên bồng xuống chơi
Tẩu Dịp đừng có giỡn chơi
Cắt tiết phạm thượng trời dời Thiên Lôo
Ổng giơ một búa rồi đờn
Dịp không đầu đội nón thời ra ma
Rồi đây Trợn khóc dậy nhà
Nhạn cùng la lối gọi bà Dịp đâu
Thông ca buồn thảm đau sầu
Vợ Tôi lỡ dại bắt chầu Diêm Vương.



Nói dzậy thôi,DỊP rất thương
VỊT mà đi vắng,DỊP thường than van
Than thân trách phận bẽ bàng
Ỉ ôi,rên xiết cả làng đều nghe
VỊT HỒNG chẳng có máu DÊ
Dù cha BA TRỢN rủ rê suốt ngày
VỊT HỒNG đâu thích "quàng tay"
Bia ôm,bia iếc,thơ ngây biết gì
Cho nên đi nhậu cứ đi
Ở nhà DỊP chỉ...thầm thì...VỊT ơi !....
vt
 
Vịt ơi! Dịp thương Vịt mờ
Vịt đừng đi vắng hững hờ tình ta
Ở nhà Ba trợn có qua
Dịp sẽ ca hát cho qua nỗi sầu
Giờ này Nhạn đã đi đâu
Dịp thương Dịp nhớ Sơn ngầu xứ mô?
Thôi thì Tẩu nhờ Hùng Hồ
Đi tìm cái ống mi ... rô gọi chàng
Đùa chơi Dịp đừng la làng
Trân buồn nước mắt hai hàng đổ tuôn.
( Giỡn tí cho vơi sầu, Tẩu Dịp đừng mắng nuội nhé!)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 92 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9