TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 92 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 27.08.2008 23:25:40 (permalink)

Trích đoạn: giotmuatim

Diệp ơi!Diệp ởi!Diệp à!!!!
Đúng là cái nghịp thi ca
Nhưng mà có lúc thiệt là...
Hợp thơ hợp khẩu thành ra...
[sm=laughing.gif]
Diệp thăm hỏi thiệt dài hơi
Tím đây nhí nhảnh đôi nhời
Giời cho cái kíp con...dzơi
Cà bơi cà bất cà bần Diệp ơi...
[sm=laugh3.gif]
Mồ côi cha đã lâu ngày
Má tuy còn đó,tưạ đèn tàn lắt lay
Tím buồn héo hắt lắm này
Sợ cơn gió thốc thổi ùm...Tắt ngay...
[sm=khoc.gif]
Gia cảnh Diệp dzống Tím ghê
Hèn chi hai đưá lê la dzầm dzề
Ngày làm,tối đến a ê
Lên in-tờ-nét chẳng màng ngủ nghê
[sm=n_lamo.gif]




Ai nghe lời của gió
Có biết gió thì thầm
Thương thì thương cho chót
Như giót mật vô tai

Ai nghe nắng hằng ngày
Biết mùa này hoa nở?
Hơi thở ai nồng nàn
Tựa như ngàn đoá hoa!

Ai nghe gió thu ca
Se se mảnh áo giấy
Ai thương ai thật đấy
Mà sao chẳng nói ra

Ngỡ như là hôm qua
Đau thương theo vô tận
Ta ôm niềm ân hận
Ai đó có thương ta?

Đời như kiếp cầm ca
Xót xa thân phận bạc
Ta nhớ người vô hạn
Những lúc vắng mẹ yêu

Bâng khuâng ánh nắng chiều
Xéo qua lều mái bạc
Yêu đâu có giới hạn
Ai dám ngỏ cùng ai!?
ND87


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 00:04:45 bởi ngocdiep87 >
#16
    venus4t.vns_hnu 27.08.2008 23:46:25 (permalink)
    mới nay được gặp đất làm thơ
    cũng xin mạo muội chút câu thơ
    định đây tập toẹ chẳng biết gì
    mong sao các bạn giúp đỡ nhiêu
    tiện đây mong được góp thơ vui
    nhưng còn e thẹn hẹn lân sau
                                trangkhadinh

    Hôm nay gặp bạn ở đây
    Chúc Dinh vui vẻ ngất ngây tháng ngày!
    Ngày thì....mải bận đi cày
    Tối về um(...)ngủ no say đã đời!!!
    Thơ hay...xin chớ nửa vời
    Diệp đây...ai đó nối lời thơ vui!?
    Khó chi xin chớ có lui
    Diệp đây...(cũng)..mới học vừa rùi đó thôi!
    Ngó vô chỉ dẫn, Diệp ngồi
    Ngâm nghi cho chán Diệp rùi mới vô
    Ngơ ngơ, ngác ngác....tồ tồ!
    Sau rùi cũng...bạo gan vồ thơ vui!
    ND87




    #17
      venus4t.vns_hnu 29.08.2008 00:25:46 (permalink)
      Ai từng theo cõi mộng du
      Để thương để nhớ tương tư vương hoài!
      Ai từng trải kiếp lạc loài
      Để mà đau đớn... như ai bây giờ!
      Ai từng mong ngóng, trông chờ
      Để mà biết quý những giờ lãng quên!
      Ai từng ly biệt đôi bên
      Để mà trân trọng người liền quanh ta!
      Ai từng qua kiếp cầm ca
      Để mà đa cảm kiếp ta ra gì!?
      Ai từng nghĩ đến so bì
      Để mà thông cảm...sướng chi lúc mình...!?
      Ai từng đã...bị thất tình
      Để mà biệt được tìm mình có đau!?
      Ai từng cơm cháo có nhau
      Để mà nghĩ đến khi giàu khi sang!
      Ai mà hay thích nói ngang
      Để mà biết được...cua càng có to?
      Ai từng phải nghĩ phải lo
      Để mà nhớ đến khốn kho của người!
      Ai từng phải khóc...lại cười
      Để mà biết được lúc người sa cơ!
      Ai từng nghĩ vẩn nghĩ vơ
      Để mà biết được nắng - mưa thất thường!
      Ai mà biết được tỏ tường
      Để mà biết chọn cái đường thênh thênh!
      Ai từng trải bước gập ghềnh
      Để mà biết được lênh đênh cuộc đời!
      Ai từng ăn nói nửa vời
      Để mà biết được những lời...ẩn sâu!
      Cuộc đời nào có biết đâu
      Những gì sắp tới vui - sầu ra sao!
      ND87




      #18
        venus4t.vns_hnu 29.08.2008 00:39:20 (permalink)
        NHẮN NGƯỜI GHÉ THĂM

        Rượu ngon...phải có bạn hiền
        Thơ hay hay dở có miềng có ta
        Ai vô xin hãy đừng ra
        Ngồi đây ta hoạ chút là thơ dzui
        Nếu ngại xin cũng chớ lui
        Thơ kia đề đó....góp dzui rùi nhào
        Diệp đây xin cất tiếng chào
        Thơ vui cùng Diệp...thế nào cũng xong!
        Người ơi! Xin chớ long đong
        Chạy đi top khác...để lòng ai dzui????
        ND87
        #19
          venus4t.vns_hnu 29.08.2008 13:10:56 (permalink)
          "NHẠC CHẢNH"

          Xem ra post nhạc khổ ghê!
          Vô dòm hướng dẫn ngô nghê...thực hành
          Ai mà không đọc đã đành
          Mình đây, tips đó...rành rành chẳng sai
          Ngồi nghe "Bé Chảnh" nhôi nhai
          Tay sờ bàn phím vô hai chữ..."thèm" (themNhac)
          Mắt mũi...ai đó kèm nhèm
          Mình đây...kính lúp ngó xem, chán chường!
          Ai hay post nhạc tỏ tường
          Xin ra tay giúp cho đường thẳng ngay
          Không thì thế thật là gay!
          Tủi thân...mình sẽ vô ngay...nhà chùa!
          Mình nói xin chớ có đùa
          Bạo gan xuống tóc ngồi khùa...mõ chơi!
          Sự cụ mà có ngó lơi
          Hỏi: Sao xuống tóc! Số trời chưa cho!
          Diệp đây chẳng nói vòng vo:
          Vì không post được nhạc cho...diễn đàn
          Nên con mới phải làm....càn
          Nhìn rơi làn tóc, chứa chan lệ buồn!
          ND87

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 22:48:54 bởi ngocdiep87 >
          #20
            venus4t.vns_hnu 30.08.2008 00:06:34 (permalink)
            TRÁCH AI

            Nhìn qua còn thấy ỏn òn on
            Mà trong chớp mắt lại chẳng còn
            Trách ai vô cứ óp óp óp
            Ai đã làm gì đợi mỏi mon
            Khéo ghê cái tính còn vương vãi
            Thôi thì...xót xa ngàn dặm non!
            ND87

            #21
              venus4t.vns_hnu 02.09.2008 23:24:34 (permalink)
              NHẮN MÌNH TA

              Chỉ một lần! một lần thôi!
              Sông sâu Diệp bắc cầu ngồi chơi thơ
              Ngỡ rằng cõi ảo cõi mơ
              Từng câu từng ý bao giờ biết ai!
              Mới hay không có ông mai
              Thơ kia người đó...măng mai để già!
              Ngồi nhìn nắng đã xế tà
              Vấn vương, vương vấn nay ta một mình
              Còn đâu hai chữ "Chung tình"
              Cho thuyền gặp bến, chúng mình gặp nhau
              Thời gian rồi sẽ qua mau
              Sao không xoá nổi nỗi đau của Kiều
              Nắng mưa, gian khổ đã nhiều
              Nay thơ vui vẻ sớm chiều có nhau
              Diệp ơi hãy nhớ mà đau
              Mình ta ta mãi làm giàu thơ vui!
              ND87

              #22
                donghung 03.09.2008 07:45:33 (permalink)
                Đông Hưng ghé quán ngậm ngùi
                Diệp ui chia ngọt sẻ bùi với nao
                Cho niềm vui đến xôn xao
                Nỗi buồn lìm lịm đi vào hư vô
                Môi hồng thêm nắng điểm tô
                Mắt lung linh chết ngây ngô bao chàng
                 
                #23
                  kimrbl 03.09.2008 16:11:37 (permalink)
                         Nhắn chủ nhà
                   
                  Thơ vui người nói cho vui
                  Nhận mình đã có gái trai đủ đầy
                  Sợ rằng ai chót mê say
                  Buông lời hoa nguyệt quấy rầy lòng ai
                   
                  Nghe qua câu nói thế này
                  Thì biết suy luận sao đây hỡi người :
                  "Mới hay không có ông mai
                  Thơ kia người đó...măng mai để già "?
                   
                  Xin đừng có phụ người ta *
                  Những ai hâm mộ đến nhà làm quen
                   
                   
                  *Đông Hưng ghé quán ngậm ngùi
                  Diệp ui chia ngọt sẻ bùi với nao
                  Cho niềm vui đến xôn xao
                  Nỗi buồn lìm lịm đi vào hư vô
                  Môi hồng thêm nắng điểm tô
                  Mắt lung linh chết ngây ngô bao chàng



                  #24
                    venus4t.vns_hnu 03.09.2008 17:21:06 (permalink)

                    Trích đoạn: donghung

                    Đông Hưng ghé quán ngậm ngùi
                    Diệp ui chia ngọt sẻ bùi với nao
                    Cho niềm vui đến xôn xao
                    Nỗi buồn lìm lịm đi vào hư vô
                    Môi hồng thêm nắng điểm tô
                    Mắt lung linh chết ngây ngô bao chàng



                    Đông Hưng...người đã đến nhà!
                    Nghe tên lạ lạ như là... đã quen!
                    Diệp mời khách ngồi... chơi nghen
                    Để kêu đứa ở, con sen ra hầu
                    Dù mà có gặp lần đầu
                    Tiện đây, Diệp hỏi nơi đâu....nhà mình?
                    Đông Hưng tên huyện Thái Bình
                    Hay là...Trung Quốc xinh xinh thị thành!?




                    #25
                      venus4t.vns_hnu 03.09.2008 18:03:21 (permalink)

                      Trích đoạn: kimrbl

                             Nhắn chủ nhà

                      Thơ vui người nói cho vui
                      Nhận mình đã có gái trai đủ đầy
                      Sợ rằng ai chót mê say
                      Buông lời hoa nguyệt quấy rầy lòng ai
                       
                      Nghe qua câu nói thế này
                      Thì biết suy luận sao đây hỡi người :
                      "Mới hay không có ông mai
                      Thơ kia người đó...măng mai để già "?
                       
                      Xin đừng có phụ người ta *
                      Những ai hâm mộ đến nhà làm quen


                      Nhắn khách nhà "Kìm bà là"

                      Thơ vui người nói cho vui

                      Diệp đây cũng góp thơ vui...mấy dòng
                      Tính tình... chẳng nói lòng vòng
                      Vô tình... Kim chẳng để lòng với thơ
                      Vì vậy nên mới lơ mơ
                      Nào là đầy đủ...ông tơ nào là..!
                      Kim ơi! Kim hỡi! Kim à!
                      Tuổi xuân chưa đến....nói già làm chi!
                      Giá mà cuộc sống "vô vi"
                      Thì đây nói toẹt...giữ chi một mình!?
                      #26
                        HL_99 04.09.2008 15:33:36 (permalink)
                            Nhắn chủ nhà

                        Thơ vui người nói cho vui
                        Nhận mình đã có gái trai đủ đầy
                        Sợ rằng ai chót mê say
                        Buông lời hoa nguyệt quấy rầy lòng ai
                         
                        Nghe qua câu nói thế này
                        Thì biết suy luận sao đây hỡi người :
                        "Mới hay không có ông mai
                        Thơ kia người đó...măng mai để già "?
                         

                        Nhắn khách nhà "Kìm bà là"

                        Thơ vui người nói cho vui

                        Diệp đây cũng góp thơ vui...mấy dòng
                        Tính tình... chẳng nói lòng vòng
                        Vô tình... Kim chẳng để lòng với thơ
                        Vì vậy nên mới lơ mơ
                        Nào là đầy đủ...ông tơ nào là..!
                        Kim ơi! Kim hỡi! Kim à!
                        Tuổi xuân chưa đến....nói già làm chi!
                        Giá mà cuộc sống "vô vi"
                        Thì đây nói toẹt...giữ chi một mình!
                         
                         
                         
                        *****
                         
                         
                        Họa thêm nét đậm cho vui
                        ND mến khách ! Tui đây muốn vào
                        Thăm nhà " tẩn ngẩn " làm sao?
                        Hư vô cõi net thơ nào được yêu
                        HL viết lách chưa nhiều
                        Mong được học hỏi đôi điều luật thơ
                        Mới đầu chỉ viết vu vơ
                        Gõ xong tám chữ i tờ gạch ngang
                        Ừ thôi ! sáu chữ vội vàng
                        Mong rằng gia chủ nhẹ nhàng vỗ tay...
                         

                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 15:43:11 bởi HL_99 >
                        #27
                          lyenson 04.09.2008 15:45:48 (permalink)

                          Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

                          NHẮN NGƯỜI GHÉ THĂM

                          Rượu ngon...phải có bạn hiền
                          Thơ hay hay dở có miềng có ta
                          Ai vô xin hãy đừng ra
                          Ngồi đây ta hoạ chút là thơ dzui
                          Nếu ngại xin cũng chớ lui
                          Thơ kia đề đó....góp dzui rùi nhào
                          Diệp đây xin cất tiếng chào
                          Thơ vui cùng Diệp...thế nào cũng xong!
                          Người ơi! Xin chớ long đong
                          Chạy đi top khác...để lòng ai dzui????
                          ND87


                          Vào rồi thấy khó thối lui
                          Để đây vài hột để rùi chạy ra
                          Anh em thư quán một nhà
                          Diệp lên tiếng rủ nên ta khó từ...
                          *
                          Nấu lâu rồi đậu cũng nhừ
                          Thơ vui nhiều bạn, hay cười trẻ lâu
                          LYênSơn
                          #28
                            venus4t.vns_hnu 04.09.2008 23:37:47 (permalink)


                                Nhắn chủ nhà

                            Thơ vui người nói cho vui
                            Nhận mình đã có gái trai đủ đầy
                            Sợ rằng ai chót mê say
                            Buông lời hoa nguyệt quấy rầy lòng ai
                             
                            Nghe qua câu nói thế này
                            Thì biết suy luận sao đây hỡi người :
                            "Mới hay không có ông mai
                            Thơ kia người đó...măng mai để già "?
                             

                            Nhắn khách nhà "Kìm bà là"

                            Thơ vui người nói cho vui

                            Diệp đây cũng góp thơ vui...mấy dòng
                            Tính tình... chẳng nói lòng vòng
                            Vô tình... Kim chẳng để lòng với thơ
                            Vì vậy nên mới lơ mơ
                            Nào là đầy đủ...ông tơ nào là..!
                            Kim ơi! Kim hỡi! Kim à!
                            Tuổi xuân chưa đến....nói già làm chi!
                            Giá mà cuộc sống "vô vi"
                            Thì đây nói toẹt...giữ chi một mình!
                             
                             
                             
                            *****
                             
                             
                            Họa thêm nét đậm cho vui
                            ND mến khách ! Tui đây muốn vào
                            Thăm nhà " tẩn ngẩn " làm sao?
                            Hư vô cõi net thơ nào được yêu
                            HL viết lách chưa nhiều
                            Mong được học hỏi đôi điều luật thơ
                            Mới đầu chỉ viết vu vơ
                            Gõ xong tám chữ i tờ gạch ngang
                            Ừ thôi ! sáu chữ vội vàng
                            Mong rằng gia chủ nhẹ nhàng vỗ tay...

                            ***********
                            Hẩm hiu cô quạnh từ khi
                            Mở "TẦN NGẦN" quán có gì vui đâu!
                            Mấy hôm bỏ quán ngồi rầu
                            Nay người đến quán, ngõ hầu không vui?
                            Sáu chữ gõ vội ngậm ngùi
                            Khi nào có rảnh mời vui cùng mình!

                             

                            #29
                              venus4t.vns_hnu 04.09.2008 23:55:05 (permalink)

                              NHẮN NGƯỜI GHÉ THĂM

                              Rượu ngon...phải có bạn hiền
                              Thơ hay hay dở có miềng có ta
                              Ai vô xin hãy đừng ra
                              Ngồi đây ta hoạ chút là thơ dzui
                              Nếu ngại xin cũng chớ lui
                              Thơ kia đề đó....góp dzui rùi nhào
                              Diệp đây xin cất tiếng chào
                              Thơ vui cùng Diệp...thế nào cũng xong!
                              Người ơi! Xin chớ long đong
                              Chạy đi top khác...để lòng ai dzui????
                              ND87


                              Vào rồi thấy khó thối lui
                              Để đây vài hột để rùi chạy ra
                              Anh em thư quán một nhà
                              Diệp lên tiếng rủ nên ta khó từ...
                              *
                              Nấu lâu rồi đậu cũng nhừ
                              Thơ vui nhiều bạn, hay cười trẻ lâu
                              LYênSơn

                              *************

                              Kể từ khi biết thơ vui
                              Diệp đây ham thích ngồi rùi quen thân
                              Mới hay mở quán Tần Ngần
                              Lóc cha lóc chóc...đánh gần đánh xa
                              Nào là thơ hoạ người ta
                              Nối vẫn để ngỏ gần xa với người
                              Biết rằng cái tính hay cười
                              Tìm người có tính đẹp tươi chọc cùng
                              Nhưng ai...cũng có bạn chung
                              Diệp ngồi đúng chỗ một vùng cỏ hoang!

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 92 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9