TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 46 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 19:28:58
 


Thơ vui chọc DỊP cừi …khúc khích
Chứ ai lại trêu…nàng…híc…híc..?
Hóc quá ! nàng sẽ té …cái bịch
Từ nay LÍNH nhớ…chớ có nghịch!
DỊP là pạn ta …không phải …địch
Bây giờ cổ nghe…tha hồ thích
vt




Lính có nghịch Dịp bao giờ đâu
Lính còn chỉ Dịp đi mượn câu
Lính từng khen Dịp quả là ngầu
Địch đâu?
NL-26.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 20:31:50 bởi Người lính >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 19:53:11
Ối giời!!! Chửa thấy bao giờ
Bạn thơ trù ẻo.... bất ngờ làm sao!!!
Vi thông nói: "Dịp tào lao...
Bói sao hỏng trúng....người nào...vậy thôi!
Dịp tôi nói: "bói Đông - Tây...
Bắc - Nam hỏng đúng nên bây giờ buồn"
Cớ sao Băng...rủa Dịp luôn
Thiên lôi đem búa....! Ngọn nguồn từ đâu?????
25.02.09
ND87
P/s: Chàng Kim và Han Bang! Venus không muốn có sự hiểu lầm chi ở đây cả! Khi nối hoạ mong đừng quá tay "mát mẻ" mà vui thành buồn đó nha!



Chài ui em có dzũa tẩu Dịp đâu
Tại vì em hoạ theo cái câu
Vô vi nó cứ câu xâu câu búa mờ
Búa thơ đâu búa thật nờ
Tẩu Dịp ơi hỡi là thơ thui mà
Ta hoạ cho vui cả cả nhà
Thui thì Dịp chửi lại : " quỷ ma Hàn Bằng"

( Tầu Dịp cứ chửi thí đại như vầy nè: Băng quỷ, ma, hà bá, tu ná, mắc xương cá, ha há, sao hoả...) Hi...hi...Hết giận chưa Tẩu Dịp?

Hu...hu...nhưng tẩu Dịp nói chú Vi Thông "...mò nhà..." như vậy thì tội lỗi lắm nha. Vì Chú Vi Thông là bậc chú bác mà ! Hu...hu...hu...


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 20:23:37

Trích đoạn: Han Bang

Ối giời!!! Chửa thấy bao giờ
Bạn thơ trù ẻo.... bất ngờ làm sao!!!
Vi thông nói: "Dịp tào lao...
Bói sao hỏng trúng....người nào...vậy thôi!
Dịp tôi nói: "bói Đông - Tây...
Bắc - Nam hỏng đúng nên bây giờ buồn"
Cớ sao Băng...rủa Dịp luôn
Thiên lôi đem búa....! Ngọn nguồn từ đâu?????
25.02.09
ND87
P/s: Chàng Kim và Han Bang! Venus không muốn có sự hiểu lầm chi ở đây cả! Khi nối hoạ mong đừng quá tay "mát mẻ" mà vui thành buồn đó nha!



Chài ui em có dzũa tẩu Dịp đâu
Tại vì em hoạ theo cái câu
Vô vi nó cứ câu xâu câu búa mờ
Búa thơ đâu búa thật nờ
Tẩu Dịp ơi hỡi là thơ thui mà
Ta hoạ cho vui cả cả nhà
Thui thì Dịp chửi lại : " quỷ ma Hàn Bằng"

( Tầu Dịp cứ chửi thí đại như vầy nè: Băng quỷ, ma, hà bá, tu ná, mắc xương cá, ha há, sao hoả...) Hi...hi...Hết giận chưa Tẩu Dịp?

Hu...hu...nhưng tẩu Dịp nói chú Vi Thông "...mò nhà..." như vậy thì tội lỗi lắm nha. Vì Chú Vi Thông là bậc chú bác mà ! Hu...hu...hu...




Ơ hay... cái nàng Hàn Băng
Nghĩ chi mà lạ....xin nàng coi xem:


Gật đầu cái rụp đi Băng
Để cho Dịp cũng lăng xăng chút nào
Không là Vịt lại nháo nhào
Ra ao "mò ốc"....tối vào "nhà Băng!"
24.02.09
ND87

Dịp đâu nói Vịt vào...(nhà) em
Mà Băng lo ...(chú) Vịt tòm tem....cái gì
"nhà Băng".... cất giữ Măn Ny (Money)
Ngày Vịt "mò ốc" ....tối thì nhào vô!
26.02.09
ND87


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 20:25:38 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 20:36:43

Ối giời!!! Chửa thấy bao giờ
Bạn thơ trù ẻo.... bất ngờ làm sao!!!
Vi thông nói: "Dịp tào lao...
Bói sao hỏng trúng....người nào...vậy thôi!
Dịp tôi nói: "bói Đông - Tây...
Bắc - Nam hỏng đúng nên bây giờ buồn"
Cớ sao Băng...rủa Dịp luôn
Thiên lôi đem búa....! Ngọn nguồn từ đâu?????
25.02.09
ND87
P/s: Chàng Kim và Han Bang! Venus không muốn có sự hiểu lầm chi ở đây cả! Khi nối hoạ mong đừng quá tay "mát mẻ" mà vui thành buồn đó nha!



Chài ui em có dzũa tẩu Dịp đâu
Tại vì em hoạ theo cái câu
Vô vi nó cứ câu xâu câu búa mờ
Búa thơ đâu búa thật nờ
Tẩu Dịp ơi hỡi là thơ thui mà
Ta hoạ cho vui cả cả nhà
Thui thì Dịp chửi lại : " quỷ ma Hàn Bằng"

( Tầu Dịp cứ chửi thí đại như vầy nè: Băng quỷ, ma, hà bá, tu ná, mắc xương cá, ha há, sao hoả...) Hi...hi...Hết giận chưa Tẩu Dịp?

Hu...hu...nhưng tẩu Dịp nói chú Vi Thông "...mò nhà..." như vậy thì tội lỗi lắm nha. Vì Chú Vi Thông là bậc chú bác mà ! Hu...hu...hu...




Ơ hay... cái nàng Hàn Băng
Nghĩ chi mà lạ....xin nàng coi xem:


Gật đầu cái rụp đi Băng
Để cho Dịp cũng lăng xăng chút nào
Không là Vịt lại nháo nhào
Ra ao "mò ốc"....tối vào "nhà Băng!"
24.02.09
ND87


Dịp đâu nói Vịt vào...(nhà) em
Mà Băng lo ...(chú) Vịt tòm tem....cái gì
"nhà Băng".... cất giữ Măn Ny (Money)
Ngày Vịt "mò ốc" ....tối thì nhào vô!
26.02.09
ND87



Ha ha...Em thấy Dịp buồn lạ
Nên trêu tí xíu cho Dịp la
Chứ ai hổng biết má ni (tiền)
Chọc Diệp tí Dịp trào thơ ca

H B


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 20:40:54

Trích đoạn: Người lính

 


Thơ vui chọc DỊP cừi …khúc khích
Chứ ai lại trêu…nàng…híc…híc..?
Hóc quá ! nàng sẽ té …cái bịch
Từ nay LÍNH nhớ…chớ có nghịch!
DỊP là pạn ta …không phải …địch
Bây giờ cổ nghe…tha hồ thích
vt




Lính có nghịch Dịp bao giờ đâu
Lính còn chỉ Dịp đi mượn câu
Lính từng khen Dịp quả là ngầu
Địch đâu?
NL-26.02.2009


Lính mà nghịch Dịp....khéo cái tay
Chọc vô đúng chổ sẽ....mất ngay
Lại kêu: - Trời ơi...suýt mất
Hai tay!

26.02.09
ND87
 
7
8
blog

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 20:41:10
Vui đùa rồi lại khóc nhè
Riêng ta thì cứ he he cười hoài
Lao thân vào giữa cuộc vui
Thấy em nào đẹp anh hun cái liền
kiss...
 
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 20:47:32

Trích đoạn: Thần Phong

Vui đùa rồi lại khóc nhè
Riêng ta thì cứ he he cười hoài
Lao thân vào giữa cuộc vui
Thấy em nào đẹp anh hun cái liền
kiss...



Cả nhà đang mải mê...hic hic
Cũng chỉ tại....mồi câu của ...Vịt
Ai nhào hôi của.... tranh thủ....Kiss
Đá chít!

26.02.09
ND87


7
8
blog

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 20:52:01
Phong hôn...hôn người khác
Chứ có phải....Dịp đâu
Cớ sao nhoẻn miệng cười...
vô duyên...kakaka
 
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 20:52:37

Vui đùa rồi lại khóc nhè
Riêng ta thì cứ he he cười hoài
Lao thân vào giữa cuộc vui
Thấy em nào đẹp anh hun cái liền
kiss...


_____________________________

...Phiên Vân Phục Vũ...

 
 
 
Thần Phong - Thần Gió đây rồi!
Khi sớm Thần nói chuyện Trời, chuyện mây
Chuyện thịt nàng yến dai dai
Thần đi để lại nạn tai lính gồng!
NL-26.02.2009

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 21:00:31

Trích đoạn: Thần Phong

Phong hôn...hôn người khác
Chứ có phải....Dịp đâu
Cớ sao nhoẻn miệng cười...
vô duyên...kakaka



Hơ hơ! Lạ chưa!...Lạ chưa kìa!
Ai biểu.....mà Phong quá ngô nghê
Chứ mà ấy...Dịp, còn khuya nhé
Đừng mê!

26.02.09
ND87

Thần Phong - Thần Gió đây rồi!
Khi sớm Thần nói chuyện Trời, chuyện mây
Chuyện thịt nàng yến dai dai
Thần đi để lại nạn tai lính gồng!
NL-26.02.2009


Gió mải la cà chọc....người chơi
Ai biểu...Lính vào để....lả lơi
Đến khi gió "vút" bay một phát
Tói Linh!

26.02.09
ND87




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 21:04:45 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 21:01:39

Trích đoạn: Người lính


Thần Phong - Thần Gió đây rồi!
Khi sớm Thần nói chuyện Trời, chuyện mây
Chuyện thịt nàng yến dai dai
Thần đi để lại nạn tai lính gồng!
NL-26.02.2009

 
 
Gió này là Gió ham vui
Thấy đông ghé lại vài lời rồi đi
Xin Lính thông cảm Gió này
Tại vì còn mải tập bay ấy mà
khàkhà
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 21:06:01

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Hơ hơ! Lạ chưa!...Lạ chưa kìa!
Ai biểu.....mà Phong quá ngô nghê
Chứ mà ấy...Dịp, còn khuya nhé
Đừng mê!

26.02.09
ND87



 
 
Phong ấy là ấy những gái xinh
Chứ Dịp thì ôi...thấy thất kinh
Ha ha "ấy Dịp" là sao nhỉ?
Phải nghĩ...???
hahaha
 
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 21:17:20

Trích đoạn: Thần Phong


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Hơ hơ! Lạ chưa!...Lạ chưa kìa!
Ai biểu.....mà Phong quá ngô nghê
Chứ mà ấy...Dịp, còn khuya nhé
Đừng mê!

26.02.09
ND87





Phong ấy là ấy những gái xinh
Chứ Dịp thì ôi...thấy thất kinh
Ha ha "ấy Dịp" là sao nhỉ?
Phải nghĩ...???
hahaha



"Thất kinh" là...."thất" thế nào
Mấy chàng vẫn ngó xì xào: "- Xinh ghê...
Con ai mà....mết... mà...
Nhìn như... Thị Nở....chẳng chê
(được) chút nào!"
Thôi gió đừng.... ngó mà... vào
Mấy em....tươi đẹp đang gào....Gió ơi!
Hi hi....ra đó....gió chơi
Ngày đêm suốt tháng...tã tời đi nghen!

26.02.09
ND87


7
8
blog

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 21:22:42
 




Gió đưa, Gió đẩy... về rẫy mà mần
Đến trang "tẩn ngẩn - tần ngần..." nhìn xem
Nàng Dịp ăn hiếp Lính... em
Vậy mà anh Vịt (e hèm) còn bênh!
NL-26.02.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 21:24:08 bởi Người lính >

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 21:33:59

Trích đoạn: Người lính

Gió đưa, Gió đẩy... về rẫy mà mần
Đến trang "tẩn ngẩn - tần ngần..." nhìn xem
Nàng Dịp ăn hiếp Lính... em
Vậy mà anh Vịt (e hèm) còn bênh!
NL-26.02.2009
 


Gió đưa, gió đẩy, bẻ gãy bút rồi
Còn Dịp và Lính đang.... ngồi ở đây
Dịp mà "chọc".....Lính....còn may
Còn không....Lính "chọc"....Dịp say....xè xè!

26.02.09
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 21:35:24 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 21:48:01
Gió bay thoảng mấy vần thơ...
Trở về đã thấy người ta chê mình...
Bút này là bút của Thần...
Đôi khi hết mực, Gãy cần thì chưa...
 
kakaka
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 22:17:11

Trích đoạn: Thần Phong

Gió bay thoảng mấy vần thơ...
Trở về đã thấy người ta chê mình...
Bút này là bút của Thần...
Đôi khi hết mực, Gãy cần thì chưa...
 
kakaka


Chắc là mờ ám gì đây
Nên Phong mới bị...bay đi....vật vờ
Chắc là....Paltalk đang chờ
Nghiêng sầu...vứt bỏ....bạn thơ....một mình!

26.02.09
ND87
7
8
blog

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 22:23:50
Bạn thơ...ơi hỡi...bạn thơ
Làm sao Phong...lại thờ ơ...được nào?!
Gặp Dịp như gặp chiêm bao (ố la la)
Xinh như Thị Nở lẽ nào Thần chê...
Hả hê...hê hê hê...
 
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 22:48:53

Trích đoạn: Thần Phong

Bạn thơ...ơi hỡi...bạn thơ
Làm sao Phong...lại thờ ơ...được nào?!
Gặp Dịp như gặp chiêm bao (ố la la)
Xinh như Thị Nở lẽ nào Thần chê...
Hả hê...hê hê hê...



Ha ha làn gió nhà ta
Đến như Thị Nở còn...sà vào chi
Để cho giấc mộng mộng mi
Trời ơi....xấu quá....có gì....thích đây!
ha ha ha ha' ha' ha' hà hà hà....Bay!
26.02.09
ND87



7
8
blog

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 26.02.2009 22:55:32
Nếm qua nhan sắc...Thiếu kỳ (Thúy Kiều)
Lại ôm ấp với tình si...Chiêu Quần (Chiêu Quân)
Thèm được...ăn bát cháo hành...
Không tìm Thị Nở...thì tìm ai đây...?!
hahaha
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 27.02.2009 11:45:13



Trích đoạn: Thần Phong

Nếm qua nhan sắc...Thiếu kỳ (Thúy Kiều)
Lại ôm ấp với tình si...Chiêu Quần (Chiêu Quân)
Thèm được...ăn bát cháo hành...
Không tìm Thị Nở...thì tìm ai đây...?!
hahaha


Danh tài quốc sắc thiên hương
Mỹ nhân thiên hạ bốn nường Nguyệt Nga
Tây Thi cá lặn mưa xa
Chiêu Quân lả lướt thơ hoa ngàn ngàn
Điêu Thuyền ca kiếp cung đàn
Anh em nhờ cậy ấy nàng Quý Phi
Thần Phong đã ngó Chiêu Nghi
Còn ba quốc sắc....Sao khì....bỏ qua!?
Về đây....thèm bát.... cháo hoa
Nở thôi chẳng dám.... lê la đến gần
Thần Phong qua....nớ mà mần
Cháo hoa Thị Nở...phòng thân (cho) Chí Phèo!
27.02.09
ND87

 
7
8
blog

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 27.02.2009 12:27:38

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thần Phong

Nếm qua nhan sắc...Thiếu kỳ (Thúy Kiều)
Lại ôm ấp với tình si...Chiêu Quần (Chiêu Quân)
Thèm được...ăn bát cháo hành...
Không tìm Thị Nở...thì tìm ai đây...?!
hahaha


Danh tài quốc sắc thiên hương
Mỹ nhân thiên hạ bốn nường Nguyệt Nga
Tây Thi cá lặn mưa xa
Chiêu Quân lả lướt thơ hoa ngàn ngàn
Điêu Thuyền ca kiếp cung đàn
Anh em nhờ cậy ấy nàng Quý Phi
Thần Phong đã ngó Chiêu Nghi
Còn ba quốc sắc....Sao khì....bỏ qua!?
Về đây....thèm bát.... cháo hoa
Nở thôi chẳng dám.... lê la đến gần
Thần Phong qua....nớ mà mần
Cháo hoa Thị Nở...phòng thân (cho) Chí Phèo!
27.02.09
ND87



Chí phèo một kẻ hầu nghèo
Chuyên môn ăn vạ mèo nheo đòi tiền
Bá Kiến là kẻ thị quyền
cũng là tên xấu triền miên hại chàng
Thị Nở có bát cháo ngoan
Cảm lòng anh Chí quan đàng cũng yêu
Thần Phọng thêm cháo muối tiêu
Bát hành cháo nóng người yêu Nở dùng

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 27.02.2009 20:23:44

Trích đoạn: Han Bang


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thần Phong

Nếm qua nhan sắc...Thiếu kỳ (Thúy Kiều)
Lại ôm ấp với tình si...Chiêu Quần (Chiêu Quân)
Thèm được...ăn bát cháo hành...
Không tìm Thị Nở...thì tìm ai đây...?!
hahaha


Danh tài quốc sắc thiên hương
Mỹ nhân thiên hạ bốn nường Nguyệt Nga
Tây Thi cá lặn mưa xa
Chiêu Quân lả lướt thơ hoa ngàn ngàn
Điêu Thuyền ca kiếp cung đàn
Anh em nhờ cậy ấy nàng Quý Phi
Thần Phong đã ngó Chiêu Nghi
Còn ba quốc sắc....Sao khì....bỏ qua!?
Về đây....thèm bát.... cháo hoa
Nở thôi chẳng dám.... lê la đến gần
Thần Phong qua....nớ mà mần
Cháo hoa Thị Nở...phòng thân (cho) Chí Phèo!
27.02.09
ND87



Chí phèo một kẻ hầu nghèo
Chuyên môn ăn vạ mèo nheo đòi tiền
Bá Kiến là kẻ thị quyền
cũng là tên xấu triền miên hại chàng
Thị Nở có bát cháo ngoan
Cảm lòng anh Chí quan đàng cũng yêu
Thần Phọng thêm cháo muối tiêu
Bát hành cháo nóng người yêu Nở dùng


 
Người ơi, Thị Nở - Chí Phèo
Tình ca một bản...phận nghèo phong khê
Bây giờ, bát cháo....người chê
Nem công, chả phượng...người mê với người
Nhớ hôm nhầy nhụa....trăng cười
Bên bờ sông vắng....chơi vơi cuộc tình
Hàn vi có Chí có mình
Ngàn ông Bá Kiến quyền vinh mặc đời
Mái xiêu lò gạch rạng ngời
Tình yêu cuốn quýt vàng mười chẳng phai!
27.02.09
ND87
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/90C5BBCBCF6F418CBA71B5EE786DD68B.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 20:28:06 bởi venus4t.vns_hnu >
Attached Image(s)
7
8
blog

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 27.02.2009 20:29:17
 
 
 
Chuyện tình Thị Nở, Chí Phèo
Đã theo Thần Gió bèo nhèo vô đây
Lướt qua cũng thấy hay hay
Để coi tiếp tục "tập hai" thế nào...!
NL-27.02.2009

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 27.02.2009 20:34:05
Phèo đòi bắt Nở chấm muối tiêu
Tối nằm Chí cũng thấy điều hiu
Nửa đêm trúng gió người nóng lạnh
Không có cháo hành chắc Chí tiu
Long Nữ !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 27.02.2009 20:43:58

Trích đoạn: Người lính


Chuyện tình Thị Nở, Chí Phèo
Đã theo Thần Gió bèo nhèo vô đây
Lướt qua cũng thấy hay hay
Để coi tiếp tục "tập hai" thế nào...!
NL-27.02.2009


Thiên tình Thị Nở - Chí Phèo
Tập hai đang nghĩ...nghẹn ngào chẳng ra
Chiêu tài mãi mã cả nhà
Ai mà viết được...Dịp ra rước về

27.02.09
ND87


Phèo đòi bắt Nở chấm muối tiêu
Tối nằm Chí cũng thấy điều hiu
Nửa đêm trúng gió người nóng lạnh
Không có cháo hành chắc Chí tiu
Long Nữ !


Ngày xưa...yêu bát cháo hành
Ngày nay... Chí bỏ.... cháo đành để thiu
Ngày xưa....lò gạch....đáng iu
Ngày nay....lò gạch quạnh hiu....gió lùa!

27.02.09
ND87

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 20:45:58 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 27.02.2009 20:44:37
Phèo đòi bắt Nở chấm muối tiêu
Tối nằm Chí cũng thấy điều hiu
Nửa đêm trúng gió người nóng lạnh
Không có cháo hành chắc Chí tiu
Long Nữ !


Cảm tình Nở lắm nên Chí yêu
Quyết sống cùng nàng tình chung thuỷ
Nếu bà cô không cản thì Phèo không tiêu
Bây giờ mình Nở lò gạch xiêu
Thần Phong cám cảnh thêm muối tiêu
Bát cháo mỡ hành anh muốp húp
Vì gió cảm phong ...hổng ăn cháo... sẽ tiêu

H B

(Thần Gió bay hết nổi dzồi vì bị bệnh cảm cúm nhức đầu sổ mũi đó Chú Lính ơi, chị Nữ ơi!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 21:01:44 bởi Han Bang >

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 27.02.2009 20:56:12





(Thần Gió bay hết nổi dzồi vì bị bệnh cảm cúm nhức đầu sổ mũi đó Chú Lính ơi, chị Nữ ơi!)


Hàn Băng thèm... bát cháo hành
Nên vừa mới nhắc....nhìn quanh...ngã kềnh
Cả nhà xúm lại....mà khênh
Đem vô là gạch...chềnh ềnh...nằm chơi
Thị Nở áo rách tả tơi
Tay bê nồi cháo....miệng mời....anh ăn!
(Hoá ra Băng nằm đắp chăn
Nở ta tưởng Chí ... cà lăm: em nè!)

27.02.09
ND87


7
8
blog

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 27.02.2009 21:14:34





(Thần Gió bay hết nổi dzồi vì bị bệnh cảm cúm nhức đầu sổ mũi đó Chú Lính ơi, chị Nữ ơi!)

Hàn Băng thèm... bát cháo hành
Nên vừa mới nhắc....nhìn quanh...ngã kềnh
Cả nhà xúm lại....mà khênh
Đem vô là gạch...chềnh ềnh...nằm chơi
Thị Nở áo rách tả tơi
Tay bê nồi cháo....miệng mời....anh ăn!
(Hoá ra Băng nằm đắp chăn
Nở ta tưởng Chí ... cà lăm: em nè!)

27.02.09
ND87



"Em nè" Tẩu Dịp nói vui quá hè
Băng cười to quá mẹ em "he...he" cũng cười
Ối dzời vui thật là vui
Ngọc Dịp đúng thật cây cười ngã nghiêng

H B

(Hi hi...he he...ha ha...)

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 27.02.2009 22:21:37


"Em nè" Tẩu Dịp nói vui quá hè
Băng cười to quá mẹ em "he...he" cũng cười
Ối dzời vui thật là vui
Ngọc Dịp đúng thật cây cười ngã nghiêng

H B

(Hi hi...he he...ha ha...)


Nở đang...hai mắt láo liêng
Ới anh chàng Chí nhà miềng đâu ta???
Cháo hành em...để ở nhà
Anh về húp nhá! Em ra ngoài Lò (gạch)
Kẻo không có kẻ đành hanh
Chiếm luôn chỗ ấy, ai giành lại cho
Thì ra nàng Nở đang lo
Chỗ cho con trẻ tỉnh tò....mai sau
Bờ sông, vườn chuối còn đâu
Thôi thì lò gạch...mau mau kiếm lời!
(Hi hi nàng Nở thầm cười
Sau này đắt khách....Trời ơi....tiền! Tiền!)

27.02.09
ND87

7
8
blog

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 46 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1366 bài trong đề mục