TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 92 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Minh Xuân 26.03.2009 19:43:02 (permalink)
Tần ngần mà nhớ Tần Ngần
Sang Lào vội thế để Xuân ở nhà
Nhà Xuân tre mọc đã già
Măng non mới nhú thành ra tần ngần.
venus4t.vns_hnu 26.03.2009 22:34:38 (permalink)

Tần ngần lỡ bước sang Lào
Xamnua, Pakxe... người nào cũng khoe:
"- Việt Nam có bác Bút Tre
Làm thơ xuống dốc, em nghe cười hoài"
Dịp về trồng vầu, trồng mai
Đợi Xuân qua nớ..... để chài mấy anh!
26.03.09
ND87
venus4t.vns_hnu 27.03.2009 22:49:23 (permalink)
Dạo này nhà thơ mải đi thi
Bỏ nhà bỏ cửa chắc vì..... "tiến thiêu"
Ước gì có máy in tiền
Nhà nhà cơm thịt triền miên...."họp hành"
27.03.09
ND87
venus4t.vns_hnu 28.03.2009 15:35:59 (permalink)
Vài lời nhắn gởi tới bạn thơ
Người cũ đi đâu để ngẩn ngơ
Nếu mà đổi nick thay tên mới
Xin ghé qua nhà....để mộng mơ!
28.03.09
ND87
Minh Xuân 30.03.2009 20:18:36 (permalink)
Buồn trông Công Hòa giăng tơ
Tần Ngần ngán cảnh vui thơ một mình
Đình Thế than quán vắng tanh
Giống Tre chẳng thấy, tim dành để ai?
Nguyên Tiêu chưa tàn đào mai
Mà sao bạn hữu thi đài bỏ hoang?
Niềm thơ thẩn, nỗi dọc ngang
Tiết Hàn Thực liệu có mang lại gì?
 
*Câu trong Truyện Kiều:
"Cửa hàng buôn bán cho may,
Ðêm đêm
Hàn Thực ngày ngày Nguyên Tiêu.
Muôn nghìn người thấy cũng yêu,
Xôn xao oanh yến dập dìu trúc mai."
Hàn Thực là ngày 3/3 âm lịch, tức thứ bảy vừa rồi.
maidongbac 31.03.2009 14:31:20 (permalink)
 
Xa cách tháng ngày nhớ Dịp ghê
Ăn mày hổng biết "Nút" có chê?
Nếu không cho Lão về đây với
Để sớm chiều Lão - Nút lý xàng xê...hêhê

                                     MĐB
 
venus4t.vns_hnu 02.04.2009 18:36:37 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Buồn trông Công Hòa giăng tơ
Tần Ngần ngán cảnh vui thơ một mình
Đình Thế than quán vắng tanh
Giống Tre chẳng thấy, tim dành để ai?
Nguyên Tiêu chưa tàn đào mai
Mà sao bạn hữu thi đài bỏ hoang?
Niềm thơ thẩn, nỗi dọc ngang
Tiết Hàn Thực liệu có mang lại gì?
 
*Câu trong Truyện Kiều:
"Cửa hàng buôn bán cho may,
Ðêm đêm
Hàn Thực ngày ngày Nguyên Tiêu.
Muôn nghìn người thấy cũng yêu,
Xôn xao oanh yến dập dìu trúc mai."
Hàn Thực là ngày 3/3 âm lịch, tức thứ bảy vừa rồi.



Buồn trông ngọn cỏ dầu dầu*
Tiếc người tri kỷ đi đâu mất rồi
Tần Ngần cảnh cũ đấy thôi
Nhà tranh thả khói....bên đồi hoang vu!
02.04.09
ND87
_______
* Lảy theo .... Kiều
venus4t.vns_hnu 02.04.2009 18:44:49 (permalink)

Trích đoạn: maidongbac

 
Xa cách tháng ngày nhớ Dịp ghê
Ăn mày hổng biết "Nút" có chê?
Nếu không cho Lão về đây với
Để sớm chiều Lão - Nút lý xàng xê...hêhê

                                     MĐB
 


Cái lý Xàng Xê.... xàng xàng xê
Đá qua đá lại ai cũng chê
Vậy mà Đông Lão còn vô nớ
Hỏi rằng: thắt "nút" có còn mê!?
02.04.09
ND87
venus4t.vns_hnu 02.04.2009 18:51:26 (permalink)

Hôm rồi nhà Dịp mua cái xe
Biển đăng ký:... Hai (2), một (1), chín (9), ba (3)!
Xóm thơ ai giải được biển nớ
Dịp sẽ cho cả....ấy với xe!
02.04.09
ND87
Người lính 03.04.2009 09:28:52 (permalink)
 
 
 

Buồn trông ngọn cỏ dầu dầu*
Tiếc người tri kỷ đi đâu mất rồi
Tần Ngần cảnh cũ đấy thôi
Nhà tranh thả khói....bên đồi hoang vu!
02.04.09
ND87

 
 

Vài lời nhắn gởi tới bạn thơ
Người cũ đi đâu để ngẩn ngơ
Nếu mà đổi nick thay tên mới
Xin ghé qua nhà....để mộng mơ!
28.03.09
ND87

 
 
 
 
Một người thập tử, nhứt sinh
Một người lo chuyện quân binh, bù đầu
Một người giáo án đêm thâu
Bao người bươn chãi, dải dầu nắng mưa...
 
"Nhà tranh" vắng lạnh như... chùa
"Đồi hoang" cỏ mọc từ thưa đến dày
"Nhật ký" cũng chẳng mó tay
"Tần ngần" thở ngắn, thở dài mần chi...
 
Bạn thơ còn đó, chẳng đi
Tấm tình thi hữu còn gì đẹp hơn
Người ơi xin chớ trách hờn
Thơ vui cũng gánh lặng đơn, nhạc đời!
NL-03.4.2009
venus4t.vns_hnu 03.04.2009 10:37:08 (permalink)

Trích đoạn: Người lính





Buồn trông ngọn cỏ dầu dầu*
Tiếc người tri kỷ đi đâu mất rồi
Tần Ngần cảnh cũ đấy thôi
Nhà tranh thả khói....bên đồi hoang vu!
02.04.09
ND87




Vài lời nhắn gởi tới bạn thơ
Người cũ đi đâu để ngẩn ngơ
Nếu mà đổi nick thay tên mới
Xin ghé qua nhà....để mộng mơ!
28.03.09
ND87





Một người thập tử, nhứt sinh
Một người lo chuyện quân binh, bù đầu
Một người giáo án đêm thâu
Bao người bươn chãi, dải dầu nắng mưa...
 
"Nhà tranh" vắng lạnh như... chùa
"Đồi hoang" cỏ mọc từ thưa đến dày
"Nhật ký" cũng chẳng mó tay
"Tần ngần" thở ngắn, thở dài mần chi...
 
Bạn thơ còn đó, chẳng đi
Tấm tình thi hữu còn gì đẹp hơn
Người ơi xin chớ trách hờn
Thơ vui cũng gánh lặng đơn, nhạc đời!
NL-03.4.2009


Bây giờ mới biết, khổ ghê!
Ốm lăn ốm lóc vậy mà chẳng kêu
Anh em mua quà đến theo
Cháo hoa Thị Nở - Chí Phèo khỏi ngay

Việc quân....kệ đó....mới hay
Đôi khi vi phạm.....có ngày lên quan
Thế nên "nhân vô thập toàn"
Vui vui...lính cứ làm càn....chút đi

Còn trang giáo án sợ gì
Đưa Dịp chép lại cho... thì....OK
Cốt là lên giảng...trò nghe
Say như điếu đổ...., cô về lại vui!

"Tần Ngần" một túp lều thôi
"Đồi hoang" một bóng trăng côi lạnh lùng
"Nhật ký" kia bỗng sượng sùng
Vài trang bỏ lửng.....dửng dưng....thật buồn!
03.04.09
ND87
Minh Xuân 03.04.2009 14:22:42 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Hôm rồi nhà Dịp mua cái xe
Biển đăng ký:... Hai (2), một (1), chín (9), ba (3)!
Xóm thơ ai giải được biển nớ
Dịp sẽ cho cả....ấy với xe!
02.04.09
ND87


Hỡi cô Dịp mà Xuân yêu quí!
Nếu mai mà biển kia Xuân đoán
Cả bốn số trúng mươi mười
Thì "ấy" Dịp sẽ tặng người nào đây?*
 
*Theo bài hát "Trước ngày hội bắn".
Dịp đố khó quá, phải hé cho mọi người nhìn một chút thì mới đoán được "ấy" là gì . Nếu không, có mỗi Xuân đoán thì đến lúc "ấy" lại tiếc .
kimrbl 03.04.2009 14:55:37 (permalink)



Hôm rồi nhà Dịp mua cái xe
Biển đăng ký:... Hai (2), một (1), chín (9), ba (3)!
Xóm thơ ai giải được biển nớ
Dịp sẽ cho cả....ấy với xe!
02.04.09
ND87

Dịp ơi xin được " loạn bàn "
Không may mà trúng chả cần... ấy đâu :
Nhị (2) là sắp thành chị dâu ( Nhị tẩu )
Nhất (1) là vợ của chồng giàu đại gia ( Nhất phẩm phu nhân )
Cửu (9) là sung sướng như Vua ( Cửu trùng )
Tam (3) là ẩn náu cửa chùa cuối đơi (đời) (Tam bảo)
 
kimrbl
hungho_08 03.04.2009 19:47:53 (permalink)



Hôm rồi nhà Dịp mua cái xe
Biển đăng ký:... Hai (2), một (1), chín (9), ba (3)!
Xóm thơ ai giải được biển nớ
Dịp sẽ cho cả....ấy với xe!
02.04.09
ND87

Dịp ơi xin được " loạn bàn "
Không may mà trúng chả cần... ấy đâu :
Nhị (2) là sắp thành chị dâu ( Nhị tẩu )
Nhất (1) là vợ của chồng giàu đại gia ( Nhất phẩm phu nhân )
Cửu (9) là sung sướng như Vua ( Cửu trùng )
Tam (3) là ẩn náu cửa chùa cuối đơi (đời) (Tam bảo)
 
kimrbl




Tẩu Dịp đệ về thăm đây
Có Kim ca cũng bàn vây xe à
Dịp tẩu mua xe xuất giá
Trời ui Thông, Trợn khóc oà rồi kia
Tẩu ơi xin chớ chia lìa
Nghĩ tình tấm mẳn Trợn dìa với Thông
-vh-

Người lính 03.04.2009 23:18:04 (permalink)
 
 
 

Bây giờ mới biết, khổ ghê!
Ốm lăn ốm lóc vậy mà chẳng kêu
Anh em mua quà đến theo
Cháo hoa Thị Nở - Chí Phèo khỏi ngay

Việc quân....kệ đó....mới hay
Đôi khi vi phạm.....có ngày lên quan
Thế nên "nhân vô thập toàn"
Vui vui...lính cứ làm càn....chút đi

Còn trang giáo án sợ gì
Đưa Dịp chép lại cho... thì....OK
Cốt là lên giảng...trò nghe
Say như điếu đổ...., cô về lại vui!

"Tần Ngần" một túp lều thôi
"Đồi hoang" một bóng trăng côi lạnh lùng
"Nhật ký" kia bỗng sượng sùng
Vài trang bỏ lửng.....dửng dưng....thật buồn!
03.04.09
ND87

 
 
 
Xin đừng xúi dại lính tui
Lỡ bị kỷ luật - ui thui tiêu đời!
("Cháo hành" thì chấp nhận thôi
Xin mời anh Vịt vào xơi, khỏe liền!)
NL-03.4.2009
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 92 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9