TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Minh Xuân 
   
  
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu 
   
   
  Hôm rồi nhà Dịp mua cái xe 
  Biển đăng ký:... Hai (2), một (1), chín (9), ba (3)! 
  Xóm thơ ai giải được biển nớ 
  Dịp sẽ cho cả....ấy với xe! 
  02.04.09 
  ND87 
   
  
  
  Hỡi cô Dịp mà Xuân yêu quí! 
  Nếu mai mà biển kia Xuân đoán 
  Cả bốn số trúng mươi mười 
  Thì "ấy" Dịp sẽ tặng người nào đây?* 
    
  *Theo bài hát "Trước ngày hội bắn". 
  Dịp đố khó quá, phải hé cho mọi người nhìn một chút thì mới đoán được "ấy" là gì 
. Nếu không, có mỗi Xuân đoán thì đến lúc "ấy" lại tiếc 
. 
  
    
  Sao Xuân hỏi lạ hỏi lùng 
  Ai mà đoán được....ngượng ngùng làm chi 
  Số kia...là số tử vi 
  Nếu mà đoán được....ấy thì cho ngay! 
  03.04.09 
  ND87 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
        
        
            
            
              Dịp đã rút kinh nghiệm rồi
Về mang cái "ấy" ra chơi với làng 
 Công Hoà nếu muốn mơ màng
Biển xe hãy đoán để nàng còn cho...
Nếu mà thấy quá là kho (khó)
Mai Xuân sẽ đoán là bò hay trâu 
.  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Mà Dịp cũng chỉ... lói chơi  
  Nính mà...nòng yếu... thì thôi....miễn bàn!  
  03.04.09  
  ND87 
Dịp ơi Dịp buôn Ngâu à?  
  Thế thì để đó Công Hòa mua cho  
  Mua Ngâu...Hòa để trong nhà  
  Lần này chắc phải gọi Dịp đại ca mất rồi  
  À...hỏi thêm chút nữa thôi  
  Súng bắn chẳng được - đạn...đền tôi thế nào  
      
          Công Hòa  
  
(thơ vui này sao có súng ống gì thế này? Nếu muốn nói đến súng thì để Mốc mỗ tặng 1 bài cho đúng với súng ống góp vui nhé, đọc thơ Mốc mỗ mấy cô gái đừng đỏ mặt cười tủm tỉm nhé )   
Anh là người xưa của em đây 
  Lòng yêu đại bác vẫn tràn đầy 
  Còn nhớ năm xưa đi bắn súng 
  Chim mổ sói đầu anh hổng hay 
   
  Anh một mình sao quá lẻ loi 
  Lê vòi đi mãi kiếp làm voi 
  Cũng đành ngơ ngẩn chờ chuối chín 
  Dẫu chuối lâu năm đã có dòi 
   
  Lẽ nào em không nhận ra anh 
  Quá buồn đau nên bứt lá hành 
  Anh chà vô mắt cho cay tét 
  Em sẽ động lòng sẽ thương anh    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Anh là người xưa của em đây  
   Lòng yêu đại bác vẫn tràn đầy  
   Còn nhớ năm xưa đi bắn súng  
   Chim mổ sói đầu anh hổng hay  
     
   Anh một mình sao quá lẻ loi  
   Lê vòi đi mãi kiếp làm voi  
   Cũng đành ngơ ngẩn chờ chuối chín  
   Dẫu chuối lâu năm đã có dòi  
     
   Lẽ nào em không nhận ra anh  
   Quá buồn đau nên bứt lá hành  
   Anh chà vô mắt cho cay tét  
   Em sẽ động lòng sẽ thương anh             		              					 					 			 		  
    
  Chắc tại ngày xưa quá hững hờ 
  Yêu rồi bỏ đấy để làm ngơ 
  Vậy thôi tình cũ, mặc tình cũ 
  Đã lỡ duyên nhau, chớ mong chờ 
   
  Thành voi thèm chuối cũng vậy thôi 
  Lá hành nhào ớt...khóc tả tơi 
  Thì ra cá sấu thèm thịt thỏ 
  Thợ săn cầm súng, khách buông câu! 
  04.04.09 
  ND87 
  P/s: Cám ơn Mixoc14 đã quán Tần Ngần hoạ thơ vui nha! Thơ vui mà.... nên....có chút mùi súng ống...hihiiiiiiiiiiiiii!  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  CHỦ QUÁN TẦN NGẦN       Vệ nữ có quán Tần ngần   Không biết chủ quán là man hay  bà   Tiếng lành đồn khắp gần xa    Thi nhân kéo đến chật nhà làm quen   Nữ thì mong đúng là man 
   Nam mong chiêm ngưỡng dung nhan của Thần 
       kimrbl    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        Bước vô Yết Hậu nói mấy lời   Thế rồi "Tẩn Ngẩn..." bỏ đi chơi   Khiến cho hai kẻ mê khoe của...   Rối bời! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
P/s: Cám ơn Mixoc14 đã quán Tần Ngần hoạ thơ vui nha! Thơ vui mà.... nên....có chút mùi súng ống...hihiiiiiiiiiiiiii!
   Nếu nói đến sũng ống Mốc mỗ xin tặng thêm 1 bài góp vui cho chủ quán nhé.   
Ngày mai anh sẽ trở lại nhà 
  Lắp đạn chùi nồng khẩu aka 
  Thích thử aka anh sả láng 
  Em thử rồi em không muốn xa 
  Em mỉm cười vui trở lại nhà 
  Súng anh ráp đạn ra xông pha 
  Giựt pháo nổ bu ri bị nghẹt 
  Em bật ngửa với giọng cười khà    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  kimrbl 
   
    
  CHỦ QUÁN TẦN NGẦN 
    
  Vệ nữ có quán Tần ngần 
  Không biết chủ quán là man hay  bà 
  Tiếng lành đồn khắp gần xa  
  Thi nhân kéo đến chật nhà làm quen 
  Nữ thì mong đúng là man 
 
  Nam mong chiêm ngưỡng dung nhan của Thần 
 
    
  kimrbl 
  
    
  Kim hỏi làm Dịp bần thần 
  Nói là man chắc khổ thân mấy người 
  Là gái thì hết đi chơi 
  Thôi thì tuỳ vậy! Mặc người nghĩ suy 
  Cuộc sống vui vẻ vô vi 
  Lờm lờm lỡm lỡm...cười khì nha Kim! 
  06.04.09 
  ND87 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  mixoc14 
   
  
P/s: Cám ơn Mixoc14 đã quán Tần Ngần hoạ thơ vui nha! Thơ vui mà.... nên....có chút mùi súng ống...hihiiiiiiiiiiiiii!
 
  Nếu nói đến sũng ống Mốc mỗ xin tặng thêm 1 bài góp vui cho chủ quán nhé. 
  Ngày mai anh sẽ trở lại nhà 
  Lắp đạn chùi nồng khẩu aka 
  Thích thử aka anh sả láng 
  Em thử rồi em không muốn xa 
  Em mỉm cười vui trở lại nhà 
  Súng anh ráp đạn ra xông pha 
  Giựt pháo nổ bu ri bị nghẹt 
  Em bật ngửa với giọng cười khà 
  
    
  Mixoc đương mơ khẩu AKA 
  Nằm xuống kề vai với sát ma (sát má) 
  Vô tình sờ soạng....nghe cái Bụp! 
  Bia thì chẳng trúng....trúng con gà! 
   
  Nhân thể bạn thơ được sướng nha 
  Gà...rượu bày ra lại khề khà 
  Ước chi bắn súng chệch bia mãi 
  Trúng đúng gà, chim....sướng cả nhà! 
  06.04.09 
  ND87 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: