TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu 
   
  Tham quan Củ Chi 
  [ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=472212&mpage=5&key=񵡭  ] 
  Xóm ta đi họp "Chỉ Cu" 
  Tham quan chắc cũng đủ đông cả nhà 
  Ở nhà Dịp sẽ đợi nha 
  Mọi người đi nhớ....có quà đó nghen! 
  28.04.09 
  ND87 
  
    Củ Chi được "chỉ" bao phen 
  Nhiều O đã thấy, hỏi "rèng": Củ chi? 
  Đứng xa dòm giống...củ mì 
  Lại gần hổn hển: củ chi vậy trời?     
  Ai thích ăn sẻ được mời 
  Nhất là mấy chị gởi lời đòi qua (
quà) 
  Củ Chi vang tiếng đó nha   
"Hoa Hồng Đất Thép" là quà miền nam.       
lyenson    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
  Đệ về thăm tẩu Dịp đây 
  Cửa nhà còn đấy Dịp nay phương nào 
  Tranh thủ ghé qua, đệ chào 
  Đệ bay nhé Tẩu Dịp mau về nhà 
  Cho đệ thăm lời Kim ca 
  Với huynh Ba Trợn một nhà Quán Thư 
  Vi Thông cùng Tiên bây chừ 
  Khoẻ không hỡi Tẩu hay như thuở nào 
  Bây giờ, đệ bay cái ào 
  Cất đôi cánh sắt lướt vào trời xanh. 
   
  Nghinh Tuấn 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tham quan Củ Chi 
  [ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=472212&mpage=5&key=񵡭  ] 
  Xóm ta đi họp "Chỉ Cu" 
  Tham quan chắc cũng đủ đông cả nhà 
  Ở nhà Dịp sẽ đợi nha 
  Mọi người đi nhớ....có quà đó nghen! 
  28.04.09 
  ND87      Củ Chi được "chỉ" bao phen 
  Nhiều O đã thấy, hỏi "rèng": Củ chi? 
  Đứng xa dòm giống...củ mì 
  Lại gần hổn hển: củ chi vậy trời?    
  Ai thích ăn sẻ được mời 
  Nhất là mấy chị gởi lời đòi qua (
quà) 
  Củ Chi vang tiếng đó nha   
"Hoa Hồng Đất Thép" là quà miền nam.      
lyenson   
 
  Củ chi như rứa sao mần 
  Hỏi răng, O biểu ngại ngần như ri 
  Vậy chừ ai nói O mê 
  Nhìn qua đã khiếp! Giống tre đằng ngà! 
   
  Người đi, người ở đòi quà 
  Củ Chi địa đạo gần xa nổi cồn 
  Dịp đi đã nhỡ một lần 
  Trong lòng tấm tức ...giận thân tiếc hè! 
  04.05.09 
  ND87 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 19:39:54 bởi venus4t.vns_hnu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Minh Xuân 
   
  Cờ bay Lũng Cú 
    
  Mấy hôm Dịp du Xuân "Cũng Lú" 
  http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=479653 
  Lá cờ bay sắc đỏ biên cương 
  Dịp về cho thỏa nhớ thương 
  Thơ vui nay lại có đường để vui. 
    
  
    
  Hôm rồi lên đến "Ri Nà" 
  Có anh lính trẻ ba hoa chích choè 
  Mổ gà.... anh chạy le te 
  Bảo anh cò nước, khóc nhè...."Chồm Giông"! 
  04.05.09 
  ND87 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu 
  Người đi, người ở đòi quà 
  Củ Chi địa đạo gần xa nổi cồn 
  Dịp đi đã nhỡ một lần 
  Trong lòng tấm tức ...giận thân tiếc hè! 
  
    Đi thì mõi cẳng...dễ tè 
  Không đi thì Diệp lại nghe...mõi lòng! 
  Sang năm có định đi không? 
  Để tìm người dắt vòng vòng rồi... chun 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
 
  Lâu rồi không rõ...năm nào  
  Dịp nhặt được vé.... đi vào Củ Chi  
  Lần đó vào đúng mùa thi  
  Thôi đành để đến.... già đi một lần!  
  05.05.09  
  ND87 
       Dịp ơi sao tiêu cực quá đi   Còn nhiều cơ hội đến Củ chi   Lỗi hẹn một lần sau làm lại   Có khi lần ấy...tớ cùng đi               C H    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        
Trích đoạn: Công Hòa 
   
  
 
  Lâu rồi không rõ...năm nào  
  Dịp nhặt được vé.... đi vào Củ Chi  
  Lần đó vào đúng mùa thi  
  Thôi đành để đến.... già đi một lần!  
  05.05.09  
  ND87 
 
   
  Dịp ơi sao tiêu cực quá đi 
  Còn nhiều cơ hội đến Củ chi 
  Lỗi hẹn một lần sau làm lại 
  Có khi lần ấy...tớ cùng đi 
    
    
      C H 
  
          Người lính quê ở Củ Chi   Từ nhỏ tới lớn được đi... mấy lần 
   Đừng buồn nữa nhé... "Tần Ngần"   Dịp này hụt, nếu thấy cần... Dịp sau 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 00:06:30 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Có khi lần tới tớ cũng đi 
  Củ khoai, củ sắn, cả củ chi. 
  Xưa tớ đã từng đi một củ 
  Giờ nhớ chẳng ra đấy củ gì.      




    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Có khi lần tới tớ cũng đi  
  Củ khoai, củ sắn, cả củ chi.  
  Xưa tớ đã từng đi một củ  
  Giờ nhớ chẳng ra đấy củ gì.  
   
   
   
  _____________________________ 
   
  Zai ziếc là phù du  
  Thầy u là mãi mãi 
       Củ gì thì cũng ở Củ chi   Củ khoai củ sắn...củ khoai mì   Lỡ rồi...lần sau...về nơi Củ    Củ gì cũng có tớ....cũng đi           C H    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        
Trích đoạn: Công Hòa 
   
  
Có khi lần tới tớ cũng đi  
  Củ khoai, củ sắn, cả củ chi.  
  Xưa tớ đã từng đi một củ  
  Giờ nhớ chẳng ra đấy củ gì.  
   
   
   
  _____________________________ 
   
  Zai ziếc là phù du  
  Thầy u là mãi mãi 
 
   
  Củ gì thì cũng ở Củ chi 
  Củ khoai củ sắn...củ khoai mì 
  Lỡ rồi...lần sau...về nơi Củ 
   Củ gì cũng có tớ....cũng đi 
    
      C H 
  
             Có củ ăn được, có củ không   Củ không ăn được chỉ để trông   Củ không ăn được thời chán ngắt   Có củ cầm tay chạy lòng vòng...   (Củ... chổi, 
)     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 00:13:24 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tần ngần đứng giữa đất Củ Chi   "Chỉ cu" - thằng giặc chẳng dám lì...   Ai về thưởng thức hầm địa đạo...?   Củ mì đầy ắp ắt mê li!!!   -sd-    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Người lính 
  Có củ ăn được, có củ không 
  Củ không ăn được chỉ để trông 
  Củ không ăn được thời chán ngắt 
  Có củ cầm tay chạy lòng vòng... 
  (Củ... chổi, 
) 
    
  
    Có củ đi moi khỏi phải trồng   Củ trồng công dụng cũng bằng không   Củ đi...moi lượm thời rất quí   Củ không ăn được chỉ dùng ngâm   (là củ sâm)    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em đi tìm anh gặp..Củ Chi    Hỏi ai cũng bảo..Củ gì gì   An em không nhớ..nên muốn hỏi   Người ta ậm ừ..gật... chỉ cu..
   EDTA
    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: