BỚ NGƯỜI TA! 
   
  Te tò te! Tò tí te 
  Cả nhà ra đây mà nghe 
  Thơ vui ta lại đổi nghề 
  Làm vè vui vẻ đê mê 
  Có ai tên Trợn, Nhạn về ngay 
  Kẻo trộm vào nhà kua ngay 
  Tiền, vàng mất hết lại cay 
  Tiếc hùi tiếc hụi có ngày 
  Kua luôn xã ngồi ngây mà buồn 
  Có cái niêu đất lấy luôn 
  Làng trên xóm dưới người muôn 
  Tìm đâu lấy lại Vịt chuồn đi xa 
  Bớ làng trên xóm dưới nhà ta 
  Thơ vui chẳng nỡ lìa xa hãy về 
  ND87 
      Venus đâu rồi venus ơi !   Vit hong đang nhớ em tơi bời   Hình như em mải mê đi dạo   Lưu lạc xứ mường quá xa xôi       "Tẩn ngẩn" tui trông đứng trông ngồi   Vào,ra thơ thẩn cứ bồi hồi   Bây giờ nhớ DỊP thôi quay lại   Họa thơ ta lại ghẹo nhau chơi   



   Vt    
   A NO,,,A NO,,,có Muội đây
Về phụ với Tẩu DỊP một tay
Tìm niêu ,gọi VỊT ,mời anh TRỢN
Làng trên , xóm dưới lại có ngày 
Tò tò ,te tí ,tò te tí 
Xin mời các Ngài hãy về ngay
Kẻo tẩu DỊP buồn ,tẩu DỊP hóc
Bỏ luôn ,,,thì ,,thật thế mới Gay 
 
HDYC
  
  Thơ vui đôi lúc tần ngần 
  Làng trên xóm dưới lần khân...chẳng vào 
  Chắc là mải ngồi tào lao 
  Chí cha chí choé rùi cào cấu nhau 
  Cả nhà: Sang, Trợn vào mau 
  Vịt Hồng với Tiên nữa là..đủ mâm 
  Mua xương Dịp bỏ nồi hầm 
  Làm canh ta húp âm thầm ...
he 
he!
 
  Chớ lộ mà chết đó nghe 
  Bàn dân thiên hạ te te chạy vào! 
  Ăn hết ta lại ngồi gào 
  Trời ơi đất hỡi...chút nào còn không??? 
  ND87
 
   
    
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 22:56:00 bởi venus4t.vns_hnu >