TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 92 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 28.04.2010 01:24:06 (permalink)
  Thế thì còn gì bằng !

Vĩnh phúc quê Sim đẹp tuyệt vời ( ai cũng nói , tự hào ghê )
Thân mời thi hữu ghé qua chơi !!
Hưởng thú điền viên ... vui sơn thủy
Sim ... đợi !

Ao Sim phải nói ...tuyệt văn vời
Thanh , Dịp mà thích cứ ... vô bơi
Sim ngồi trên bờ làm .. cứu hộ
.. hà hơi ( hà hơi thổi ngạt ý :D)
Sim

Nghe Sim quảng cáo ...muốn về chơi
Đại Lải te te chạy xuống bơi
Tam Đảo chồn chân ...và mỏi gối
Hang Dơi chửa ghé ...dạ bời bời!
MD

Cả hai cứ ziệc tha hồ...chơi
Đại Lải, Tam Đảo...rồi Hang Dơi
Love ngồi trên bờ làm.....chuyện khác
..ngó giời 
Love
minhthanh_love


Hẻm biết nàng Thanh có ngó giời
Hay là lại lẻn đến Hang Dơi
Tí ta tí tủm cùng ai đó...
...tập bơi!
Hiền Văn Trần 28.04.2010 11:42:29 (permalink)
Coi bộ Sim nhà ta đắt hàng quá ha , ai cũng muốn nhưng ai cũng làm ra vẽ "muốn ăn gắp bỏ cho người " heeeeeee

Vĩnh Phúc quê Sim đẹp tuyệt vời
Ao tù nước đọng ...chị em bơi
Về nhà ghẻ lở tha hồ ....ngứa
Ngọ nguậy suốt ngày ...khỉ hay dơi


venus4t.vns_hnu 28.04.2010 13:08:37 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Coi bộ Sim nhà ta đắt hàng quá ha , ai cũng muốn nhưng ai cũng làm ra vẽ "muốn ăn gắp bỏ cho người " heeeeeee

Vĩnh Phúc quê Sim đẹp tuyệt vời
Ao tù nước đọng ...chị em bơi
Về nhà ghẻ lở tha hồ ....ngứa
Ngọ nguậy suốt ngày ...khỉ hay dơi



Miềng Trung cỏ cháy càng tuyệt vời
Khát nước, Trần Hiền hẻm bít bơi
Da gấm đầy hoa, ôi đẹp thế
Đêm ngày...sột soạt, khỉ hay dơi?

ms.witch 28.04.2010 15:49:21 (permalink)

  Thế thì còn gì bằng !

Vĩnh phúc quê Sim đẹp tuyệt vời ( ai cũng nói , tự hào ghê )
Thân mời thi hữu ghé qua chơi !!
Hưởng thú điền viên ... vui sơn thủy
Sim ... đợi !

Ao Sim phải nói ...tuyệt văn vời
Thanh , Dịp mà thích cứ ... vô bơi
Sim ngồi trên bờ làm .. cứu hộ
.. hà hơi ( hà hơi thổi ngạt ý :D)
Sim

Nghe Sim quảng cáo ...muốn về chơi
Đại Lải te te chạy xuống bơi
Tam Đảo chồn chân ...và mỏi gối
Hang Dơi chửa ghé ...dạ bời bời!
MD

Cả hai cứ ziệc tha hồ...chơi
Đại Lải, Tam Đảo...rồi Hang Dơi
Love ngồi trên bờ làm.....chuyện khác
..ngó giời 
Love
minhthanh_love


Hẻm biết nàng Thanh có ngó giời
Hay là lại lẻn đến Hang Dơi
Tí ta tí tủm cùng ai đó...
...tập bơi!

Hẻm bít thì cứ tới hỏi...giời
Rẳng Thanh có lẻn đến Hang Dơi
Thanh mà có mún công khai đến...
....Chơi.
ms.witch 28.04.2010 16:03:30 (permalink)


Coi bộ Sim nhà ta đắt hàng quá ha , ai cũng muốn nhưng ai cũng làm ra vẽ "muốn ăn gắp bỏ cho người " heeeeeee

Vĩnh Phúc quê Sim đẹp tuyệt vời
Ao tù nước đọng ...chị em bơi
Về nhà ghẻ lở tha hồ ....ngứa
Ngọ nguậy suốt ngày ...khỉ hay dơi



Miềng Trung cỏ cháy càng tuyệt vời
Khát nước, Trần Hiền hẻm bít bơi
Da gấm đầy hoa, ôi đẹp thế
Đêm ngày...sột soạt, khỉ hay dơi?
 
"Muốn ăn gắp bỏ cho người" (HVT)
Không đâu, chỉ giả bộ mời....qua loa
Nhưng mà Mục cũng...không ngoa
Nên hai đứa quyết làm hoà....vào Trung 
 

simple 28.04.2010 18:38:39 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Coi bộ Sim nhà ta đắt hàng quá ha , ai cũng muốn nhưng ai cũng làm ra vẽ "muốn ăn gắp bỏ cho người " heeeeeee

Vĩnh Phúc quê Sim đẹp tuyệt vời
Ao tù nước đọng ...chị em bơi
Về nhà ghẻ lở tha hồ ....ngứa
Ngọ nguậy suốt ngày ...khỉ hay dơi



Miềng Trung cỏ cháy càng tuyệt vời
Khát nước, Trần Hiền hẻm bít bơi
Da gấm đầy hoa, ôi đẹp thế
Đêm ngày...sột soạt, khỉ hay dơi?
 
"Muốn ăn gắp bỏ cho người" (HVT)
Không đâu, chỉ giả bộ mời....qua loa
Nhưng mà Mục cũng...không ngoa
Nên hai đứa quyết làm hoà....vào Trung 
 




Khổ cí nỗi Sim muốn ăn quá mà không biết gắp cho ai để được ăn

Muốn ăn ... chẳng biết gắp cho ai
Hay là Sim tự lấy rồi xài
Tội nợ chi đâu nhà nước chịu
Sim thiệt tài !

Hai nàng quết định thiệt vào Trung
Nếu vậy Sim cũng muốn đi cùng
Vô coi có cí gì gắp được .
Ăn chung !

venus4t.vns_hnu 28.04.2010 23:41:24 (permalink)
Coi bộ Sim nhà ta đắt hàng quá ha , ai cũng muốn nhưng ai cũng làm ra vẽ "muốn ăn gắp bỏ cho người " heeeeeee

Vĩnh Phúc quê Sim đẹp tuyệt vời
Ao tù nước đọng ...chị em bơi
Về nhà ghẻ lở tha hồ ....ngứa
Ngọ nguậy suốt ngày ...khỉ hay dơi

Hiền Văn Trần

Miềng Trung cỏ cháy càng tuyệt vời
Khát nước, Trần Hiền hẻm bít bơi
Da gấm đầy hoa, ôi đẹp thế
Đêm ngày...sột soạt, khỉ hay dơi?
venus4t.vns_hnu
 
"Muốn ăn gắp bỏ cho người" (HVT)
Không đâu, chỉ giả bộ mời....qua loa
Nhưng mà Mục cũng...không ngoa
Nên hai đứa quyết làm hoà....vào Trung 
 

love

Khổ cí nỗi Sim muốn ăn quá mà không biết gắp cho ai để được ăn

Muốn ăn ... chẳng biết gắp cho ai
Hay là Sim tự lấy rồi xài
Tội nợ chi đâu nhà nước chịu
Sim thiệt tài !

Hai nàng quết định thiệt vào Trung
Nếu vậy Sim cũng muốn đi cùng
Vô coi có cí gì gắp được .
Ăn chung !
Simple

Vĩnh Phúc wê Sim chán quá rồi
Thê đoàn bầu tử vô Trung Thôi
Vụ này quyết gắp cho bằng được
...đĩa xôi!
venus4t.vns_hnu

hoangau 29.04.2010 00:59:27 (permalink)

Trích đoạn: simple

Hay Sim đón luôn cả hai người về cho có chị có em nha ! 

Vĩnh Phúc quê Sim đẹp tuyệt vời
Thậm thình , Tam đảo với Hang dơi
Khe sanh , Đại lải .... Tây thiên tự !
Xin mời...!


Sim quê Vĩnh Phúc thật hay vờ ???
Khe Sanh ở Quảng Trị cơ mờ
Hay là Sim rủ nên cũng đến
Ở nhờ !!!


simple 29.04.2010 10:16:24 (permalink)


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: simple

Hay Sim đón luôn cả hai người về cho có chị có em nha ! 

Vĩnh Phúc quê Sim đẹp tuyệt vời
Thậm thình , Tam đảo với Hang dơi
Khe sanh , Đại lải .... Tây thiên tự !
Xin mời...!





Sim quê Vĩnh Phúc thật hay vờ ???
Khe Sanh ở Quảng Trị cơ mờ
Hay là Sim rủ nên cũng đến
Ở nhờ !!!




Sim quê Vĩnh Phúc thiệt mờ
Khe Sanh Chiến dich sáu tờ (1968) sao quên *
Còn :
Khe sanh Vĩnh Phúc mới hên
Khi nào Ngâu tới Sim Đưa lên coi liền



* : Khe sanh - Quảng Tri : Chiên dịch mậu thân năm 1968
venus4t.vns_hnu 29.04.2010 13:51:58 (permalink)

Trích đoạn: simple


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: simple

Hay Sim đón luôn cả hai người về cho có chị có em nha ! 

Vĩnh Phúc quê Sim đẹp tuyệt vời
Thậm thình , Tam đảo với Hang dơi
Khe sanh , Đại lải .... Tây thiên tự !
Xin mời...!


Sim quê Vĩnh Phúc thật hay vờ ???
Khe Sanh ở Quảng Trị cơ mờ
Hay là Sim rủ nên cũng đến
Ở nhờ !!!




Sim quê Vĩnh Phúc thiệt mờ
Khe Sanh Chiến dich sáu tờ (1968) sao quên *
Còn :
Khe sanh Vĩnh Phúc mới hên
Khi nào Ngâu tới Sim Đưa lên coi liền


* : Khe sanh - Quảng Tri : Chiên dịch mậu thân năm 1968


Khe nào mà chẳng là....khe
Cốt là có chú cá mè...chui vô
Sis ui, khe nó... mừ khô
Cỏ cây héo úa... nơi mô xanh rờn!
Hiền Văn Trần 30.04.2010 11:54:21 (permalink)
Mấy bà mấy bác định vào trung
Mấy anh mấy chị muốn theo cùng
Mấy em nhỏng nhẻo đòi theo với
Mấy người.... nhã ý thiệt là sung

Quê tui mùa nắng tựa lò nung
Tới để xông hơi đã vô cùng
Mùa mưa nước lớn sông thành biển
Cứ bơi cứ tắm chẳng ngại ngùng

Nếu ai có rảnh ghé miền trùng
Tui đây đón tiếp ...tuyệt vô cùng
Cho bà con biết miền trung khổ
Mà vẫn chung vui với mọi vùng ....







ms.witch 30.04.2010 13:37:27 (permalink)
Sim quê Vĩnh Phúc thật hay vờ ???
Khe Sanh ở Quảng Trị cơ mờ
Hay là Sim rủ nên cũng đến
Ở nhờ !!!
HN

Sim quê Vĩnh Phúc thiệt mờ
Khe Sanh Chiến dich sáu tờ (1968) sao quên *
Còn :
Khe sanh Vĩnh Phúc mới hên
Khi nào Ngâu tới Sim Đưa lên coi liền

Sim

* : Khe sanh - Quảng Tri : Chiên dịch mậu thân năm 1968

Khe nào mà chẳng là....khe
Cốt là có chú cá mè...chui vô
Sis ui, khe nó... mừ khô
Cỏ cây héo úa... nơi mô xanh rờn!

-venus-

Mấy bà mấy bác định vào trung
Mấy anh mấy chị muốn theo cùng
Mấy em nhỏng nhẻo đòi theo với
Mấy người.... nhã ý thiệt là sung

Quê tui mùa nắng tựa lò nung
Tới để xông hơi đã vô cùng
Mùa mưa nước lớn sông thành biển
Cứ bơi cứ tắm chẳng ngại ngùng

Nếu ai có rảnh ghé miền trùng
Tui đây đón tiếp ...tuyệt vô cùng
Cho bà con biết miền trung khổ
Mà vẫn chung vui với mọi vùng ....
HVT

Khe nào mà mát bằng khe..Trung*
Bác Hiền ứ phải dân...trong vùng
Nên còn lạ lẫm...từng khí tiết 
Rù rì chị em....cứ... ngại ngùng
 

Love
* Khe Tân - Quảng Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 13:41:57 bởi minhthanh_love >
venus4t.vns_hnu 30.04.2010 15:41:03 (permalink)
Sim quê Vĩnh Phúc thật hay vờ ???
Khe Sanh ở Quảng Trị cơ mờ
Hay là Sim rủ nên cũng đến
Ở nhờ !!!
HN

Sim quê Vĩnh Phúc thiệt mờ
Khe Sanh Chiến dich sáu tờ (1968) sao quên *
Còn :
Khe sanh Vĩnh Phúc mới hên
Khi nào Ngâu tới Sim Đưa lên coi liền

Sim

* : Khe sanh - Quảng Tri : Chiên dịch mậu thân năm 1968

Khe nào mà chẳng là....khe
Cốt là có chú cá mè...chui vô
Sis ui, khe nó... mừ khô
Cỏ cây héo úa... nơi mô xanh rờn!

-venus-

Mấy bà mấy bác định vào trung
Mấy anh mấy chị muốn theo cùng
Mấy em nhỏng nhẻo đòi theo với
Mấy người.... nhã ý thiệt là sung

Quê tui mùa nắng tựa lò nung
Tới để xông hơi đã vô cùng
Mùa mưa nước lớn sông thành biển
Cứ bơi cứ tắm chẳng ngại ngùng

Nếu ai có rảnh ghé miền trùng
Tui đây đón tiếp ...tuyệt vô cùng
Cho bà con biết miền trung khổ
Mà vẫn chung vui với mọi vùng ....
HVT

Khe nào mà mát bằng khe..Trung*
Bác Hiền ứ phải dân...trong vùng
Nên còn lạ lẫm...từng khí tiết 
Rù rì chị em....cứ... ngại ngùng
 

Love
* Khe Tân - Quảng Nam

Hi hi khiếp quá! Các loại khe
Từ Bắc đến Trung vẫn thiếu nghe
Còn một cái khe đâu ấy nhỉ?
Iêm quên hẻm nhớ, chỉ giúp hè!
venus4t.vns_hnu
simple 01.05.2010 02:25:45 (permalink)



Khe nào mà chẳng là....khe
Cốt là có chú cá mè...chui vô
Sis ui, khe nó... mừ khô
Cỏ cây héo úa... nơi mô xanh rờn!

-venus-

Mấy bà mấy bác định vào trung
Mấy anh mấy chị muốn theo cùng
Mấy em nhỏng nhẻo đòi theo với
Mấy người.... nhã ý thiệt là sung

Quê tui mùa nắng tựa lò nung
Tới để xông hơi đã vô cùng
Mùa mưa nước lớn sông thành biển
Cứ bơi cứ tắm chẳng ngại ngùng

Nếu ai có rảnh ghé miền trùng
Tui đây đón tiếp ...tuyệt vô cùng
Cho bà con biết miền trung khổ
Mà vẫn chung vui với mọi vùng ....
HVT

Khe nào mà mát bằng khe..Trung*
Bác Hiền ứ phải dân...trong vùng
Nên còn lạ lẫm...từng khí tiết 
Rù rì chị em....cứ... ngại ngùng
 

Love
* Khe Tân - Quảng Nam

Hi hi khiếp quá! Các loại khe
Từ Bắc đến Trung vẫn thiếu nghe
Còn một cái khe đâu ấy nhỉ?
Iêm quên hẻm nhớ, chỉ giúp hè!
venus4t.vns_hnu

Sim cũng muốn đến cí "Khe trung "*
Thám hiểm non nước ở " trong vùng " **
Coi Sim có hợp với khi hậu
Cung !



Một sao (*) , hai sao (**) là của Thanh ... nói , Sim thấy tò mò nên cũng muốn biết nó nắm ở đâu ?! Khi nào rảnh Thanh chi Sim nha !
ms.witch 02.05.2010 01:29:57 (permalink)


Khe nào mà chẳng là....khe
Cốt là có chú cá mè...chui vô
Sis ui, khe nó... mừ khô
Cỏ cây héo úa... nơi mô xanh rờn!

-venus-

Mấy bà mấy bác định vào trung
Mấy anh mấy chị muốn theo cùng
Mấy em nhỏng nhẻo đòi theo với
Mấy người.... nhã ý thiệt là sung

Quê tui mùa nắng tựa lò nung
Tới để xông hơi đã vô cùng
Mùa mưa nước lớn sông thành biển
Cứ bơi cứ tắm chẳng ngại ngùng

Nếu ai có rảnh ghé miền trùng
Tui đây đón tiếp ...tuyệt vô cùng
Cho bà con biết miền trung khổ
Mà vẫn chung vui với mọi vùng ....
HVT

Khe nào mà mát bằng khe..Trung*
Bác Hiền ứ phải dân...trong vùng
Nên còn lạ lẫm...từng khí tiết 
Rù rì chị em....cứ... ngại ngùng
 

Love
* Khe Tân - Quảng Nam

Hi hi khiếp quá! Các loại khe
Từ Bắc đến Trung vẫn thiếu nghe
Còn một cái khe đâu ấy nhỉ?
Iêm quên hẻm nhớ, chỉ giúp hè!
venus4t.vns_hnu

Sim cũng muốn đến cí "Khe trung "*
Thám hiểm non nước ở " trong vùng " **
Coi Sim có hợp với khi hậu
Cung !



Một sao (*) , hai sao (**) là của Thanh ... nói , Sim thấy tò mò nên cũng muốn biết nó nắm ở đâu ?! Khi nào rảnh Thanh chi Sim nha !

Một khe làm chẳng nên....sông
Ba khe chụm lại nên dòng....suối thơ
Khe Bắc* ...giờ vẫn trơ trơ
Chỉ khe chính giữa* đến giờ vẫn...xinh
Khe dưới* non nước hữu tình
Túm lại đi mãi cũng chình ình...việt nam
Cho nên từ từ mà tham (quan)
 
* : Khe Sanh, Khe Khế, Khe Tân  
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 92 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9